MÙA ĐÔNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Tác giả Bài
caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 14.03.2011 13:27:45
0

SANG MÙA


Xuân đã dừng chân lại đến hè
Mai vàng rớt lá đã vàng hoe
Mưa Đông sầu muộn mây lay lắt
Nắng Hạ u buồn gió sắt se
Đường vắng, người thưa không vọng tiếng
Phố đông kẻ chợ chẳng buồn nghe
Chạnh lòng nhớ tiếc ngàn hoa thắm
Thổn thức mùa sang khóc chú ve

clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 00:13:31 bởi caoletrantranquoc >

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 14.03.2011 13:30:14
0

BÓNG PHU QUÂN


Biên aỉ dặm dài đã mỏi chân
Leo đèo lội suối gối bong gân
Nhìn về trời bắc mây đen tụ
Ngó xuống biển nam nổi sóng thần
Hải đảo người đi năm tháng đợi
Quê nhà em đứng ngắm hình nhân
Hoàng hôn buông xuống sương đêm lạnh
Chìm ngập khơi xa bóng đấng quân .

11/3/2011.

Tuyen45.
...............................................

ĐỢI CHỜ

Trời biển mênh mông vắng gót chân
Người chồng năm tháng vững lòng gân
Xa trường chinh chiến, xuân thành thánh
Trận địa triền miên, hạ hóa thần
Mãi đợi bồng con lòng nhớ phụ
Vẫn chờ ôm trẻ dạ mong nhân
Sương đêm đông giá thêm buốt lạnh
Hóa đá muôn trùng, diện kiến quân

12/3/2011

Caolêtrầntrấnquốc
...........................................

PHU QUÂN

Bọ chó ruồi vàng vắt bám chân
Cổng trời vách hiểm đã chùn gân
Biên cương gió hú như ma dại
Hải đảo sóng gầm tựa quỷ thần
Đứng ngóng phu quân lòng kiên nhẫn
Địu lưng nhi tử đợi hiền nhân
Màn đêm buông xuống sương pha tuyết
Cát bụi khuất dần bóng đức quân .

12/3/2011.

tuyen45
.........................................

CHINH PHỤ

Ghềnh đá cheo leo chẳng mỏi chân
Thi gan mưa nắng dạ thêm gân
Nam chinh gót ngựa chùn ma quỷ
Bắc chiến vó câu ngại thánh thần
Chinh phụ bồng con chờ kẻ lại
Vợ hiền ru trẻ đợi tình nhân
Trời già cay nghiệt gây chia cách
Non nước đau lòng vắng thiếu quân

12/3/2011

Caolêtrầntrấnquốc

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 14.03.2011 14:55:47
0

Tình Thơ


Sống ở trần gian vui với đời
Đừng buồn như bọt biển ngoài khơi
Niềm vui sẽ đến như con gió
Hạnh phúc dâng tràn tựa ánh trời
Xuân Hạ reo vui, mưa nhẹ rớt
Thu Đông hớn hở nắng phai rơi
Tình thơ uống mãi rượu nâng chén
Ngâm vịnh đôi lời tửu cạn hơi

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 14.03.2011 15:51:16
0

Chúc người gái lịch với trai thanh

Bận rộn luôn tay sự nghiệp thành
Nhà cửa vui vầy cùng phụ lão
Phố phường hăng hái với em anh
Duyên thắm tơ trời cưới gả sớm
Lộc tươi vườn biếc cháu con nhanh
Xuân Hạ tiền tài vào như nước
Thu Đông thiên hạ nối công danh

...........................................
Chúc những gái trai tuổi mộng thanh
Lo toan sự nghiệp mãi luôn thành
Cửa sau thoăn thoát xuân trù tính
Ngõ trước lăng xăng, hạ liệu anh
Trẻ nhỏ học hành mau tấn tới
Người già kẻ cả cũng vừa nhanh
Bốn mùa tiền bạc theo bao khối
Khéo léo tảo tần sẽ nổi danh
clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 15.03.2011 21:51:47
0


vô đề
mơ mộng còn chi một bóng hình
sợi tơ mành đứt đọan ba sinh
xuân vắng hồn hoa lay bóng nguyệt
thu tàn tăm cá khuất ao đình
ngọn nến canh chày soi lay lắt
tiếng chuông chùa cổ vọng u minh
gánh nợ trần ai sao nặng nhỉ
quỳnh tương nay đã cạn trơ bình

......................................
Không đề
Sẽ khổ Huynh ơi bởi bóng hình
Tơ duyên chỉ đến cõi phù sinh
Mộng mơ mai trúc mây hờn nguyệt
Nhung nhớ lan đào gió dỗi đình
Nếu có mưa bay trong tưởng tượng
Xem chừng nắng chiếu ở u minh
Xa xôi còn nghĩ, mời nâng chén
Cách trở suy tư xin cạn bình
clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 15.03.2011 21:52:55
0

HÃY


Hãy tặng cho nhau một chút tình
Đêm về đan dệt mộng thêm xinh
Đông rơi sương giá cho lòng lạnh
Thu thổi heo may gửi dạ bình
Khoắc khoải nỗi niềm xuân muộn đến
Lắt lay thương nhớ hạ cung nghinh
Đã từng trăn trở khi mùa đến
Thao thức vẩn vơ một bóng hình

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 21.03.2011 15:51:37
0

NHẮC LỜI


Muốn nhắc cao xanh nhớ một điều,
Tình duyên đừng thả bỏ phiêu diêu
Cuốn bền cho chắc đừng lơi lỏng
Cuộn bở buông rơi sẽ dễ tiêu
Nỗi nhớ cũng thôi không thêm nữa
Niềm thương từ chối chẳng đưa nhiều
Thăm người lấy lệ dăm lời chảnh
Vấn kẻ vừa lòng ít tiếng kiêu


caoletrantranquoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 15:58:29 bởi caoletrantranquoc >

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 21.03.2011 16:17:39
0
THAN
Sáng nay ra chợ mọi người la
Vật giá leo thang tận nóc nhà
Cốt lết bảy lăm, còn mời mọc
Cá thu trăm sáu, hết kêu ca
Người mua tính toán, chê keo kiệt
Kẻ bán so đo, trách thật thà
Muốn bữa cơm ngon, lương chẳng đủ
Tính sau đây hỡi chị em ta

luongluonghoa
..........................................
thôi thì ráng chịu chớ mà la
cố gắng cho yên lấy mái nhà
cá thu bớt lại dư tiền tỷ
rau muống mua thêm đỡ tiếng ca
cháo cơm thôi trộn nhiều tỏi ớt
buôn bán thì đâu có thật thà
thịt rau nặng gánh trần ai lắm
hay thử lên chùa ngắm chút ta

.........................................
Quá Chán

Bạc dư đi chợ nhớ đừng la
Mắc rẻ cứ mua chất ở nhà
Khốn khó thì cùng nhau khắc phục
Long đong thời góp lại chia ca
Cơm ngon vài bát người gian trá
Cháo dở dăm tô kẻ thật thà
Ai thích xa hoa đây quá chán
Chỉ phiền tham nhũng khổ cho ta

caoletrantranquoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 16:19:09 bởi caoletrantranquoc >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: MÙA ĐÔNG - 21.03.2011 16:58:59
0

MẤT

Từng chở tin yêu gửi đất trời
Trên đường vạn dặm trót làm rơi
Tình duyên trắc trở chưa đầy đặn
Hạnh phúc gieo neo đã lỡ vơi

Người ngước trông trời thu vụn vỡ
Kẻ nhìn mong gió hạ xa xôi
Còn đâu ngày tháng tròn kỷ niệm
Phai nhạt mất rồi, ai đó ơi

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 28.03.2011 10:59:08
0


THƠ SAY

Tôi lại làm thơ gửi gió mây
Trong cơn say bởi chén rượu đầy
Trăng kia hờ hững niềm thương vụng
Liễu đó vô tình nỗi nhớ ngây
Sao sáng trên trời vui hớn hở
Gió lùa nơi biển khóc sầu đây
Biết càng cay đắng là đau khổ
Mà vẫn cứ hoài mơ lất lây

clttq


caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 29.03.2011 01:28:08
0


HỎI

Mai lỡ xa nhau chớ trách đời
Gieo neo cũng chỉ thế người ơi
Xuân Thu thôi đến sầu không ngớt
Đông Hạ về rồi nhớ chẳng ngơi
Nuối tiếc đau lòng mơ trở lại
Tần ngần khổ sở mộng trải phơi
Nợ duyên trọn vẹn trong tâm tưởng
Thương nhớ bây giờ biết có vơi

clttq



caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 30.03.2011 16:37:37
0

XAO XUYẾN

Biết người ta sợ lắm không
Sợ cha mẹ thấy thì mông no đòn
Sáng nào anh cũng lon ton
Theo chân em bước, bao con mắt nhìn

Đêm về anh hát nhạc tình
Xóm giềng thắc mắc, thanh minh thế nào
Mẹ la, mẹ bảo mau mau
Không đi ngủ, cứ đi vào đi ra

Trong lòng nhấp nhỏm nhấp nha
Cái người ngoài ấy sao mà...hư sao
Người ta hát cũng ngọt ngào
Nằm thao thức cũng xuyến xao trong lòng

Giá như  trời bắt cầu vồng
Để anh theo lối vườn hồng anh sang

luongluonghoa
...............................................

LỠ MƠ

Lỡ mơ cô gái, kỳ không?
Mắt cô lúng liếng, anh trông... ngã đòn
Nên theo chân bước lon ton
Lòng thương nhớ mãi héo con mắt nhìn

Đó ơi, Đây lỡ vương tình
Xin đừng buồn giận, anh xin.. em nào
Hãy xem tim vẫn nhịp mau
Hãy nghe thổn thức dàu dàu lòng ra

Nụ cười em tặng anh nha
Em cười anh thấy như là ánh sao
Tình thơ anh viết ngọt ngào
Tặng em kỷ niệm ngày nao nao lòng

Em ơi, kia ánh cầu vồng
Mời em nhẹ bước, tơ lòng quyện sang

caoletrantranquoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 16:40:18 bởi caoletrantranquoc >

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 02.04.2011 07:03:29
0

TỎ TÌNH



Anh đợi chờ em, đã ở đâu?
Ảo hình vẫn gửi mộng cho sầu.
Đường xa mây bước vài trăm dặm.
Ngõ nhỏ thu về chỉ chút sâu.
LỠ nhớ mênh mang màu mắt biếc.
LẦM thương ngây ngất ánh son dâu.
Đó ơi nán lại cho đôi chút.
Đây muốn tỏ lời yêu bấy lâu.

caoletrantranquoc


caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 02.04.2011 07:24:14
0
quote:

Máu lên xuống, tuỳ lời thơ được đọc?
Tim nghẹn ngào, bởi câu chữ trong thơ!
Ta ngồi đây, nhớ về đó, mong chờ.
Có đôi lúc, hồn thơ bỗng chua xót.

Ta muốn tỏ thật nhiều, lời thơ ngọt.
Nhưng so ra cũng thua kém, nhiều người..?
Thơ lôi kéo, nên người thích muồn gặp?
Bỏ ta buồn, ray rức mãi không vơi!

Ta muốn hỏi? Em thật lòng không hỡi!
Nếu yêu thương, cho nhắn nhủ được lời.
Con tim mãi, giữ lòng chẳng thay đổi.
Tình ta trao, mong Em chớ hợt hời.

nguyênhoang
2011


LỜI TỎ

Vô tình gặp một bài thơ và đọc
Những vần từ tình cảm đẹp trong thơ
Nghe ước mong nhung nhớ với đợi chờ
Sao thấm đẫm yêu thương và đau xót

Ôi câu thơ nghe thật nhiều vị ngọt
Mộng nồng say đâu thua kém bao người
Tự nhiên mong ước gì còn được gặp
Hạnh ngộ lòng, cho nuối tiếc không vơi

Nghe câu hỏi , ai trả lời đây hỡi
Thốt ra thương, ao ước để được lời?
Nếu tình yêu, không tròn, thì dời đổi
Có chi đâu mà mong nhớ hợt hời

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 02.04.2011 11:54:27
0

MUỐN

Giá như khóc được thật nhiều
Cho không còn thấy những chiều nhạt phai
Giá như nước mắt chảy dài
Long lanh đôi mắt ướt hoài bờ mi
Trời gay gắt để làm chi
Nụ hôn lạnh ngắt nhớ gì bờ môi
Tình em vắt kiệt hết rồi
Bên nhau khô cứng, lạt trôi cũng đành
Mưa tan trời ửng lên nhanh
Nỗi lòng tan tác còn lành được không?
Nửa đời héo hắt trông mong
Nửa đời hờ hững cũng xong kiếp người.



ĐỪNG

Thì em cứ khóc cho nhiều
Cho bao buồn tủi vơi điều phôi phai
Khi cho nước mắt lăn dài
Lung linh giọt lệ, thấm hoài bờ mi

Em đừng khóc nữa làm chi
Tình là hư ảo, mơ gì mắt môi
Yêu thương xa mãi thật rồi
Mây bay gió thổi, xa xôi phải đành

Giận hờn thôi nhé quên nhanh
Hãy cho yêu ghét trở thành hư không
Em ơi , đừng đợi đừng mong
Dẫu là còn mộng dẫu trông nhớ người

caoletrantranquoc


caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 04.04.2011 14:46:21
0

MỘNG


Em đến lòng tôi một buổi chiều
Tâm hồn xao xuyến, ngả nghiêng xiêu
Thu mơ hoa nở xinh hồng thắm
Xuân mộng cành vươn tươi trắng đều

Ước gió theo cùng ong bướm hát
Mong mây bén gót phượng hoàng kêu
Lung linh hình ảnh người con gái
Quỳ phục bên nàng, thốt tiếng yêu

clttq

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: MÙA ĐÔNG - 04.04.2011 19:17:01
0
ĐÒI YÊU

Muốn hỏi tình yêu học chỗ đâu?
Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
Đắng cay thao thức còn ghi dấu
Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

clttq

kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu

gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 05.04.2011 11:50:49
0

kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu
gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu

.................................

Xin hỏi bạc tiền kiếm ở đâu?
Đế hồn không phải vướng thêm sầu
Bôn ba mưa nắng đầu lo nghĩ
Lặn lội tuyết sương mắt thụt sâu
Huynh hỡi ! làm ăn là thất bát
Tỷ ơi ! buôn bán tựa mưa ngâu
Việc làm có được hỏi giùm giúp
Thất nghiệp lang thang đã quá lâu
clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 05.04.2011 22:43:47
0

THƯ TỎ


Nhỏ ơi có biết anh thương.
Từ lâu mơ dáng em thường lại qua.
Anh luôn đứng ở ngả ba.
Chờ em đi học thướt tha áo dài.

Bím tóc lúc lắc bờ vai.
Hồn anh nghiêng ngả từng ngày tương tư.
Bước theo gót ngọc từ từ.
Anh mơ mộng viết tình thư trong lòng.

Viết rằng em hãy cảm thông.
Cho anh đến được bên dòng tin yêu.
Viết rằng mỗi sớm mỗi chiều.
Cho anh đưa đón dáng kiều, em nha.

Viết rằng nếu mẹ ba la.
Cho anh tạ tội vì là lỡ vương.
Viết rằng xin hứa yêu thương.
Chăm lo săn sóc nhịn nhường luôn luôn.

Viết rằng không để em buồn.
Cho bao giọt lệ không tuôn trong lòng.
Em ơi anh viết chưa xong.
Lá thư định gửi trong vòng chiều nay.

Trời mây hãy giúp thư bay.
Nhanh nhanh mà gửi kẻo ngày hết linh....
.........................
Khổ vì lúng liếng ánh nhìn....

caoletrantranquoc

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 06.04.2011 15:15:54
0

bạc tiền kiếm mãi chẳng ra đâu
một góc con con, một góc sầu
mộng nương bến tình e túi mỏng
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu
năm xưa bỏ lỡ làng duyên thắm
tháng bảy còn vơ vẩn trận ngâu
nụ hồng chắc đã thêm chồi biếc
để chuyện người nay chẳng nghĩ lâu

..............................................

Không biết việc làm kiếm ở đâu
Giúp dùm một chút để vơi sầu
Gạo thời tăng giá, tiền thì cạn
Xăng cũng leo thang, bạc chẳng sâu
Căng sức bao năm, xuân vẫn đói
Gắng công từng bữa, hạ buồn ngâu
Ai cho lọ thuốc, tìm nơi chết
Duyên nợ trần gian khỏi tính lâu
clttq

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: MÙA ĐÔNG - 07.04.2011 13:47:58
0
bạc tiền kiếm mãi chẳng ra đâu
một góc con con, một góc sầu
mộng nương bến tình e túi mỏng
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu
năm xưa bỏ lỡ làng duyên thắm
tháng bảy còn vơ vẩn trận ngâu
nụ hồng chắc đã thêm chồi biếc
để chuyện người nay chẳng nghĩ lâu

..............................................

Không biết việc làm kiếm ở đâu
Giúp dùm một chút để vơi sầu
Gạo thời tăng giá, tiền thì cạn
Xăng cũng leo thang, bạc chẳng sâu
Căng sức bao năm, xuân vẫn đói
Gắng công từng bữa, hạ buồn ngâu
Ai cho lọ thuốc, tìm nơi chết
Duyên nợ trần gian khỏi tính lâu
clttq


có cần kính gửi chớ tìm đâu

thuốc này hết khổ lại vơi sầu
tháng tháng xinh tươi tình rất nặng
ngày ngày vui vẻ nhớ càng sâu
xuân về ve vuốt ru cành liễu
thu đến đong đưa ngắm trận ngâu
quên hết trần ai cùng khổ ải
đào nguyên hẹn một thuở dài lâu

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 07.04.2011 15:38:12
0

có cần kính gửi chớ tìm đâu
thuốc này hết khổ lại vơi sầu
tháng tháng xinh tươi tình rất nặng
ngày ngày vui vẻ nhớ càng sâu
xuân về ve vuốt ru cành liễu
thu đến đong đưa ngắm trận ngâu
quên hết trần ai cùng khổ ải
đào nguyên hẹn một thuở dài lâu

........................................
Mây gió bây giờ biết ở đâu
Bạn cho thuốc đắng lại khơi sầu
Sáng ngày mưa nắng tình thời cạn
Chiều muộn bão giông nhớ càng sâu
Mải miết đường đời nhiều quạnh vắng
Miệt mài cuộc sống đã đơn ngâu
Làm sao quên được khi còn nợ?
Đành hẹn Người ơi, dẫu rất lâu
clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 10.04.2011 10:04:38
0

HỎI


Sao lại mộng mơ mãi nụ hồng
Ngỡ tình đã ở bến... phòng không
Đường xa yêu lướt, cho niềm nhớ
Ngõ nhỏ thương bay, tặng mỏi mong
Sóng biển vỗ bờ vờn bãi cát
Gió rừng xua lá cuốn cành thông
Thấy nhau đâu hẳn là duyên nợ
Nhìn mặt có chi phải nặng lòng

clttq


caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 18.04.2011 00:27:30
0

thôi đừng vương vấn chữ em anh
nhớ mượn thương vay chuyện chẳng thành
mưa nắng đời sầu còn hiu hắt
gió bụi trần ai vẫn quẩn quanh
mấy đĩa xôi gà hòai ao ước
đôi làn hương khói chốc tan tành
xe hạc chẳng chờ cơn ngâu mãi
hương xuân một khắc ngại tàn canh

.......................................

Sao lại bảo rằng đừng nhớ anh
Vần từ câu chữ thích xây thành
Xuân lo: còn đó mơ ngàn lối
Hạ nghĩ: vẫn đây mộng quẩn quanh
Một bát gà xôi đâu nguyên vẹn
Dăm bầu rượu nếp cũng tan tành
Biết là không thể cùng hạnh ngộ
Khi gió vô tình xua trống canh
clttq

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 15:03:04 bởi caoletrantranquoc >

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: MÙA ĐÔNG - 18.04.2011 23:21:30
0
thôi đừng vương vấn chữ em anh
nhớ mượn thương vay chuyện chẳng thành
mưa nắng đời sầu còn hiu hắt
gió bụi trần ai vẫn quẩn quanh
mấy đĩa xôi gà hòai ao ước
đôi làn hương khói chốc tan tành
xe hạc chẳng chờ cơn ngâu mãi
hương xuân một khắc ngại tàn canh

.......................................

Sao lại bảo rằng đừng nhớ anh
Vần từ câu chữ thích xây thành
Xuân lo: còn đó mơ ngàn lối
Hạ nghĩ: vẫn đây mộng quẩn quanh
Một bát gà xôi đâu nguyên vẹn
Dăm bầu rượu nếp cũng tan tành
Biết là không thể cùng hạnh ngộ
Khi gió vô tình xua trống canh
clttq



thấy chưa, cứ bảo em lại anh

giấc mộng con con cũng chẳng thành
xôi gà một mẩu lo đắt đỏ
rượu trắng lưng bầu nghĩ quẩn quanh 
khói hương chắc có nên nghi ngút
vàng mã đành rằng phải tan tành
chút sầu dư lại thôi thì gửi
ai đó ngâm nga nửa trống canh

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 19.04.2011 00:39:04
0

thấy chưa, cứ bảo em lại anh
giấc mộng con con cũng chẳng thành
xôi gà một mẩu lo đắt đỏ
rượu trắng lưng bầu nghĩ quẩn quanh
khói hương chắc có nên nghi ngút
vàng mã đành rằng phải tan tành
chút sầu dư lại thôi thì gửi
ai đó ngâm nga nửa trống canh

................................
Một khối mơ sầu gửi tặng anh
Học xong nhớ dụng để công thành
Xôi gà, cơm nếp đang dang dở
Bàu Đá, Gò đen đã quẩn quanh
Thịt cá, xăng dầu bay lủng củng
Gạo cơm, tiền bạc lượn tan tành
Khổ nhiều ta rủ đi buôn vậy
Chỉ tội dậy hoài lúc trống canh

clttq


tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: MÙA ĐÔNG - 24.04.2011 23:43:44
0
vô đề
ngày mai lại tiếp tục đường trường
đi tìm chân lý chỗ mù sương
chủ nhật vui ngày no mắt ngủ
cuối tuần sướng bụng đầy ví lương
du ngoạn châu âu qua màn ảnh
tiêu xài tuổi trẻ với chiếu giường
chỉ thấy mồ hôi chưa cạn nhỉ
từng giọt cùng ta tới thiên đường



caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 27.04.2011 17:59:34
0

Vài Lời.....

Một khối băng tình chẳng lúc tan
Dẫu cho mưa gió cuốn mây ngàn
Bèo bọt chi, ơi người lữ thứ
Chân tình trầm lắng nỗi hoang mang

Cám cảnh khách Hoang đậu bến mê
Đường xa vẫn chẳng lối đi về
Niềm thương nỗi nhớ sao chưa thể
Đậu nhánh nhân duyên trọn vẹn thề

Ngày tháng dần trôi có phải không
Yêu thương nếu lỡ chẳng mặn nồng
Tìm chi Cõi Nhớ trong vô vọng
Ân tình mòn mỏi đã mênh mông

Quay lại ngày xưa chẳng mất đâu
Đeo mang mỗi một gánh u sầu
Nắng sớm mưa chiều luôn vội vã
Khi khối tình sầu đã vó câu

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: MÙA ĐÔNG - 27.04.2011 18:15:16
0
vô đề

ngày mai lại tiếp tục đường trường
đi tìm chân lý chỗ mù sương
chủ nhật vui ngày no mắt ngủ
cuối tuần sướng bụng đầy ví lương
du ngoạn châu âu qua màn ảnh
tiêu xài tuổi trẻ với chiếu giường
chỉ thấy mồ hôi chưa cạn nhỉ
từng giọt cùng ta tới thiên đường

...............................

Tiếp.......

Ai biết ngày mai mấy đoạn trường
Khi tiền lao mãi chốn mù sương
Khơi xa sóng nổi còn bao bạc
Núi thẳm hoang vu mấy túi lương
Giá cả mỗi ngày leo chót vót
Áo cơm từng buổi chạy quanh giường
Hỏi ai có giúp công làm việc
Kiếm chút tiền đồng chạy tiếp đường

clttq

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: MÙA ĐÔNG - 28.04.2011 11:49:16
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


Vài Lời.....

Một khối băng tình chẳng lúc tan
Dẫu cho mưa gió cuốn mây ngàn
Bèo bọt chi, ơi người lữ thứ
Chân tình trầm lắng nỗi hoang mang

Cám cảnh khách Hoang đậu bến mê
Đường xa vẫn chẳng lối đi về
Niềm thương nỗi nhớ sao chưa thể
Đậu nhánh nhân duyên trọn vẹn thề

Ngày tháng dần trôi có phải không
Yêu thương nếu lỡ chẳng mặn nồng
Tìm chi Cõi Nhớ trong vô vọng
Ân tình mòn mỏi đã mênh mông

Quay lại ngày xưa chẳng mất đâu
Đeo mang mỗi một gánh u sầu
Nắng sớm mưa chiều luôn vội vã
Khi khối tình sầu đã vó câu

clttq




KHÚC TỰ THÁN.
(DTNT)

Cảm trầm mất nước, chẳng hề tan.
Mây gió chao đưa tận ngút ngàn.
Đến ngụ nơi miền xa, lữ thứ.
Từng ngày thấm lắng nhớ mênh mang.

Tất cả không còn thú luyến mê!
Vẫn mơ một thuở, tiện quay về.
Nguôi ngoai chưa cạn, lòng chưa thể.
Trở lại tìm trong kỷ niệm thề.

Hoàng hôn lần đẩy bóng hư không.
Xin mãi thương yêu, chẳng được nồng?
Khất sĩ trăm năm toàn thất vọng.
Bóng chiều lầm lũi, xót quạnh mông.

Một thời tiếc nuối, nào còn đâu?
Én bắc chia xa, nam nhạn sầu!
Chậm rãi trên đường quên vội vã.
Nắng rời khung sổ, thoảng bóng câu.

nguyênhoang
2 ngàn 11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 18:54:00 bởi Huynhthomy >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 117 bài trong đề mục