KHÔNG CÔ ĐƠN SAO VIẾT THÀNH THƠ !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Bé Lười 28.03.2011 12:02:37 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3D4C964D79FA467FAD2A16A29A94DC95.JPG[/image]



MÙA NGÂU...


Tháng bảy mưa Ngâu" mãi sụt sùi"
Cặp đôi bong bóng , chẳng được vui
Bên nhau khoảnh khắc rồi vỡ nát
Chợt lòng nhoi nhói, nghĩ đời tôi.

Hàn huyên Ngưu Lang gặp Chức Nữ
Trên dải Ngân Ngà sáng rực trời
Sụt sịt lúc mưa, rồi lại nắng
Tôi sợ tôi giống Lang _Nữ thôi.

Anh đã ra đi rằm tháng bảy
Hứa sẽ về thăm vào năm nay
Đã qua một mùa Ngâu rồi đó
Mà chẳng tăm hơi, chút mảy may.

Bé Lười 28.03.2011




Attached Image(s)
#31
    Bé Lười 28.03.2011 12:05:52 (permalink)
    0

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/69FB125AF31D4740AB5C073A0C510CAF.jpg[/image]


    TRÁCH AI BÂY GIỜ ?


    Bà mai sao lỡ gieo nhầm duyên
    Để giờ ta hết vui hàn huyên
    Người ở bến xưa, tôi đất lạ
    Còn đâu mà ngóng , mà đoàn viên.

    Ngưu Lang_ Chức Nữ còn gặp nhau
    Hàng năm , khi trời đổ mưa Ngâu
    Em_ Anh may mắn sao chẳng đến.
    Có phải ông trời ác thế sao ?

    Trách ai bây giờ, trách ai đây ?
    Hay trách sinh nhầm số kiếp này?
    Trách trời, trời cao sao thấu hiểu!
    Thôi đành chấp nhận lỡ duyên này.

    Bây giờ ta về vùng đất lạ
    Xa người vừa tâm sự chiều qua
    Vỡ òa dòng lệ như chảy xiết
    Như trận mưa Ngâu vừa đổ ra.

    Bé Lười 28.03.2011








    Attached Image(s)
    #32
      Bé Lười 28.03.2011 16:01:13 (permalink)
      0
      NẾU ĐƯỢC !

      Ước gì hoa nở không hương !
      Cho ong, bướm lạ không vương lối về.

      Ước gì đừng có con đê!
      Làng trên xóm dưới quy về một thôn.

      Đôi ta duyên tựa trăng non!
      Ước mây chớ lại ,ôm tròn trăng tơ.

      Ai nỡ khóa trái tim khờ!
      Để ta thơ thẩn, thẩn thơ tìm chìa.

      Cớ chi trách phận đêm khuya?
      Lỗi đâu do phải anh lìa tình em

      Tình ta như lửa mới nhem
      Nhưng do ta chẳng đẹp lòng mẹ cha.

      Em đành giữ trọn đạo nhà
      Vâng lời cha mẹ , mãi xa anh rồi.

      Chờ đợi hóa đá thành vôi
      Sự thật được thế em  tôi thử ( một) lần.

      Bé Lười 28.03.2011

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 20:22:45 bởi Viet duong nhan >
      #33
        Bé Lười 29.03.2011 00:51:27 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/8ED8587127BD429FAFD3D292C4CF802F.jpg[/image]



        ĐÊM NAY EM LẠI NHỚ NGƯỜI



        Ôi ! đêm nay, em lại nhớ người
        Như cụ già, nhớ tuổi đôi mươi
        Như vầng trăng bị xẻ làm đôi
        Chờ mười sáu , sẽ thành tròn trịa.

        Bỗng bất chợt em nhìn tứ phía
        Gốc cây nào cũng khía tên anh
        Lặng được nghe, tiếng gọi xung quanh
        Xào xạc , tưởng anh gọi ngoài ngõ.

        Hình như mình,thương người quá rõ.?
        Nhìn lối nào cũng có dáng anh
        Giờ tình em đã quá ngọt lành
        Chờ người hái, mang về giành giụm.

        Bé Lười 28.03.2011













        Attached Image(s)
        #34
          Bé Lười 29.03.2011 17:57:35 (permalink)
          0
          .
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/5C7D06C9A577437993FF1F501A4FD357.jpg[/image]


          ĐÊM NAY EM CHỜ ANH TỚI



          Sài Gòn vẫn tiếng xe chuyển bánh
          Dòng người vẫn thưa như mọi đêm
          Trăng vàng, hôm nay chưa tỏ sáng.
          Sao thấy lòng em nhộn, sáng bừng.

          Một ngày vẫn có 24 giờ
          Mải miết kim chạy, đâu giám lơ
          Nhưng sao em thấy phút chậm quá ?
          Phải chăng mình quá mong , đợi , chờ.

          Quẩn quanh, quanh quẩn làm chi đây ?
          Nghe nhạc, làm thơ , để qua mau
          Viết miết, nghe hoài sao chẳng thấu
          Ôi thôi, lòng ta quá thương nhiều.!

          Giá anh đừng bảo , anh sẽ qua
          Thì ta đâu khổ tâm tư ta
          Lẳng lặng chàng tới ...tuyệt biết mấy
          Để tâm ta khỏi mỏi mong chờ.

          Thôi lỡ thì ta sẽ chờ hoài
          Đêm nay chẳng ngủ , tại vì ai ?
          Trăng ơi, mau lên tôi tâm sự
          Giết chết đêm dài, mau sáng mai.

          Bé Lười 25.03.2011 

          Attached Image(s)
          #35
            Bé Lười 29.03.2011 22:17:39 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/2B3FBAE7006C42848B5C4A137BBF6373.jpg[/image]


            Hãy Dựa Vào Nhau




            Cuộc sống có gian lao
            Cực nhọc tới cỡ nào
            Vai anh, em dựa vào
            Chẳng thấy mệt gì nữa.

            Dù trời nổi bão lửa
            Thiêu đốt tình thành tro
            Em nguyện làm con gió.
            Ôm gọn vào lòng nhau

            Khi tình đã đậm sâu
            Nắng mưa, chẳng phai màu
            Cột chặt cũng không nhàu
            Vì cùng chung một dạ

            Anh cây kim buông lả
            Em sợi chỉ mượt mềm
            Cùng may chiếc gối thơm
            Gối chung đêm hạnh phúc.

            bé lười 29.03.2011














            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 22:20:57 bởi beluoi >
            Attached Image(s)
            #36
              Bé Lười 30.03.2011 00:10:38 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/4124A4AB4BF24B7E95E3B9DD793A8CF4.JPG[/image]


              Khúc Đồng Giao .... Nối Duyên Ta


              Đêm nay được về với quê hương
              Tiếng " khúc đồng giao" của người thương
              Bất chợt ta nghe lòng dậy sóng
              Ký ức ùa về khắp tứ phương

              Buổi đầu anh còn, nhớ hay quên?
              Hai nhà sát vách, chung mái hiên
              Em ngơ ngẩn nghe ,người bên ấy
              Hát khúc đồng giao, muốn phát nghiền.

              Cũng từ độ ấy em đã yêu!
              Yêu khúc đồng giao, yêu buổi chiều
              Yêu cánh cò trắng, yêu khói bếp
              Yêu tiếng ru hời , tiếng ngoại yêu.

              Giờ đây ta đã ở bên nhau
              Ấy " khúc đồng giao" nối nhịp cầu
              Là dây tơ hồng cột mình lại
              Tồn tại song hành, ( với) " khúc đồng giao:"

              Bé Lười 29.03.2011
              R













              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 20:26:02 bởi Viet duong nhan >
              Attached Image(s)
              #37
                Bé Lười 30.03.2011 20:17:27 (permalink)
                0

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/2589B76F775140449CEB05A72FA71E04.JPG[/image]



                Tình Ta Đem Nấu Thành Cơm





                Em gói tình ta vào gạo thơm
                Để được vo sạch những dỗi hờn
                Bắc lên trên bếp thêm chút nước
                Thêm ngọn lửa hồng , nhóm tình lên.

                Củi khô, lửa bén cháy bùng bùng
                Gạo sôi sùng sục, khói tứ tung
                Là hương tình yêu thăng hoa đó
                Chỉ chờ ráo nước, ưm than hồng.

                Khi nấu hai ta phải chú ý
                Nước phải đủ vừa, kẻo lửa phí
                Ví  tình phải biết chọn hướng đi
                Như vậy sẽ hoàn thiện, hoàn mỹ.

                Bé Lười 30.03.2011









                Attached Image(s)
                #38
                  Bé Lười 01.04.2011 01:04:16 (permalink)
                  0
                  Ảo Thành Thực



                  Anh đã hôn em bằng ánh mắt
                  Bằng nụ cười rạng trai Hà Thành
                  Bằng lòng kiên trì dù xa lắc
                  Anh vẫn tìm em, vẫn tìm em.

                  Sài Gòn thênh thang biết đường nào
                  Thân em gái nhỏ, ở chốn nao
                  Một lòng kiên trì anh vẫn kiếm
                  Gặp nhau xúc động, xiết nghẹn ngào

                  Em tưởng như mình trong giấc mơ
                  Tưởng đang trong ảo mộng và thơ
                  Đêm nay trăng trốn mình e ấp
                  Vì gặp người thương trong ảo chờ.

                  Ảo thực, thực ảo tưởng không duyên
                  Tưởng hai thế giới là tách riêng
                  Tưởng ta chỉ hôn bằng con chữ
                  Bây giờ Ảo_ Thực đã hàn nguyên.

                  Internet đã nối nhịp cầu
                  "Cám ơn ", chỉ biết nói một câu
                  Từ trong đời ảo, sang đời thực
                  Gắn kết bao miền , xóa hết sầu.

                  Tặng anh Nguyễn Tiến Dũng .

                  Bé Lười 01.04.2011
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 20:04:45 bởi beluoi >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    Bé Lười 01.04.2011 15:33:45 (permalink)
                    0


                    Viết Thơ Văn, Đâu Cần Phải Nổi Tiếng



                    Có nhiều người nghĩ thật kỳ lạ
                    Cứ viết thơ, phải có lá hoa
                    Nếu viết văn ,phải thật đậm đà
                    Hãy nên viết còn không nên bỏ.

                    Ta nghĩ rằng đâu cần phải có.
                    Những lá hoa đôi khi rườm rà.
                    Làm nhiều người nghĩ mãi chẳng ra
                    Đành dựng bút chẳng thèm viết nữa.

                    Có nhiều người yêu thơ chan chứa
                    Nghe những lời họ vừa nói qua
                    Lại rụt rè chẳng giám viết ra
                    Thì đâu còn thơ ca tuổi trẻ.

                    Tuy bước đầu vẫn còn mới mẻ
                    Nhưng luyện nhiều sẽ có thơ hay
                    Nên riêng tôi chỉ có câu này
                    "Thơ cứ viết cho đời thoải mái".

                    Tôi rất phục những người hăng hái
                    Họ là ai, Là những người dân
                    Là học sinh, công nhân chuyên cần
                    Ngày xây vật chất, tối xây tinh thần.

                    Bé Lười 01.04.2011







                    #40
                      Bé Lười 02.04.2011 00:30:40 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/940B87BE41504DD09739401E91B234C9.jpg[/image]




                      Hãy Gửi Đi Anh...Đừng Ngần Ngại

                      Em biết bài thơ anh viết rồi
                      Nghe lời âu yếm đọng trên môi
                      Nhưng sao người nỡ đành không gửi
                      Để em chờ mãi, chờ mãi thôi.

                      Anh cất làm chi vần thơ yêu?
                      Để hoài trong dạ sẽ phiền nhiều
                      Hãy gửi đi anh gửi đi nhé
                      Em cần chia sẻ lời thương yêu

                      Anh chớ tô lại nét thơ dày
                      Tình cảm lúc đầu nó thơ ngây
                      Đừng tô thêm nữa mực loang lổ
                      Mực nhòe rách giấy , thơ hao gầy.

                      Hãy cứ gửi đi dù không xuôi
                      Ý đọc khấp khểnh vẫn cứ vui
                      Đó chính la tấm lòng chân thật
                      Của người tôi mong, nhớ từng ngày.

                      Đừng viết chi nhiều từ hoa mỹ
                      Chưa chắc thấm chặt lại trong tim ?
                      Đừng ngồi ước mình như thi sĩ
                      Để đưa tình ái tới cung trăng.

                      Bé Lười 02.04.2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 21:44:50 bởi beluoi >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        Bé Lười 02.04.2011 11:21:12 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/1256F98F0833426FAE73ABD116D367A5.jpg[/image]


                        Tâm Hồn Em Tự Mở Cửa



                        Tâm hồn em chẳng biết đóng bao giờ
                        Cứ lửng lơ trôi theo làn vân vũ
                        Có vô tình đậu cành xoan trước ngõ.
                        Thì hãy xem là " gió bụi" đời thường.

                        Có như thế, hồn người đâu vấn vương
                        Đâu  lạc mất một phương "tình si dại"
                        Đâu lẻ mình lạc trong hương ân ái
                        Đâu "đê mê " lạc bước" quên lối về".

                        Tâm hồn em không phải ánh trăng thề
                        Nên đâu biết người muốn về chung sống
                        Lời "cầu xin" có làm em rung động
                        Nhưng tâm hồn không( thể) tự động đóng vào

                        Nếu hồn em là ánh sáng ngàn sao
                        Là nguồn khơi thơ người càng thăng tiến
                        Vậy cũng xin một lần dâng và hiến
                        "Ngưỡng cửa tâm hồn" xiết càng chặt đôi ta.

                        Bé Lười 02.04.2011
                        #42
                          Bé Lười 02.04.2011 19:07:31 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/801FC665D16D4F11897AD8C1322ED30A.jpg[/image]



                          Anh Đi Rồi..Thơ Em Rơi Hết



                          Anh đi rồi thơ em rơi hết
                          Vét cạn chum chẳng thấy một câu
                          À đây rồi, còn mấy chữ " sầu"
                          Đang nhấp nhỏm, như ngồi, như đứng.

                          Anh đi rồi, vần thơ đông cứng
                          Trời mùa hè, thơ lạnh tái tê ?
                          Em không ngủ sao thấy mộng mê ?
                          Thơ lạc vần , chẳng hề mềm mại !

                          Trong em không, hề thấy ái ngại
                          Cố hong khô ,lòng ...ấm dắt thơ về
                          Dương như thiếu  một luồng hơi thở
                          Nên thơ hoài khô lạnh, giữa đêm hôm.

                          Sao anh để vần thơ lệ tuôn
                          Cứ vật vờ tìm hình bóng rộng
                          Hãy quay về, cho thơ nồng ấm
                          Se chặt tình , thơ quện cùng nhau

                          Xin đừng để... thơ rơi hết mau.


                          Bé Lười 02.04.2011




                          Attached Image(s)
                          #43
                            Bé Lười 02.04.2011 20:11:01 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/A5E93E0558A44401BACBCB86D758404C.jpg[/image]


                            Sao Còn Ngần Ngại ...




                            Hãy gửi đi anh đừng ngại ngần
                            Vần thơ không bạc mất màu xanh
                            Hương vị quê anh đang sánh đặc
                            Trong hơi thở em, xứ đất Thanh.

                            Bánh đúc, bánh nem, bánh đa vừng
                            Mẹ già nhào nặm đậm vị hương
                            Em nghe như mình đang thưởng thức
                            Ngọt lim quê anh Hà Tĩnh mình.

                            Em đâu cần anh là thi sĩ
                            Viết lời thơ, chọn lựa kỹ càng
                            Đã viết rồi thì hãy gửi sang
                            Đừng tô lại, ngó ngang chi nữa.

                            Anh đừng viết những lời hoa mỹ
                            Chưa biết đâu tình đã đậm sâu?
                            Lời giản dị lại thấm rất sâu
                            Vào tim hồng, người em gái nhỏ

                            Bé Lười 02.04.2011


                            Attached Image(s)
                            #44
                              Bé Lười 04.04.2011 01:18:21 (permalink)
                              0

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/5B17395CC93D4AF9B808D6891F63DE5E.JPG[/image]


                              Thỏa Khát


                              Mong mỏi thơ anh đến là ngây
                              Giờ em đã nhận thấy vui thay
                              Thơ anh giống như ly  nước đá
                              Ừng ực, uống trôi khát bao ngày.

                              Anh đã đưa em về quê hương
                              Bánh tráng, nem chua bán dọc đường
                              Trền đê sông Mã thuyền neo đậu
                              Tiếng cười rộn rã cá đầy khoang.

                              Anh đã cho em quý mẹ cha
                              Bao năm vất vả nuôi cả nhà
                              Sớm , trưa, chiều tôi không trùng bước
                              Miếng cơm, manh áo ước thăng hoa.

                              Lời thề năm trước bên giàn trầu
                              Em nhớ chẳng hề phai một câu
                              Giờ đây càng thấm sâu vào máu
                              Em chờ ngày hai dứa gặp nhau.

                              Bé Lười 03.04.2011


                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9