KHÔNG CÔ ĐƠN SAO VIẾT THÀNH THƠ !
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Bé Lười 09.04.2011 23:10:49 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/0105551B303543B783BFA94C37BC942F.jpg[/image]



Anh Có NHớ Thơ Em ?



Mấy ngày không thấy tiếng thơ anh
Trái tim nửa lặng , nữa dỗi hờn
Lang thang nhớ... quên, trên phố ảo.
Khoảng lặng ùa về, sao quá nhanh ?

Mấy ngày vắng bóng tiếng thơ anh
Nghe lá ngoài hiên đung đưa cành
Vội vã nhìn ra tìm, quên... nhớ
Ngỡ tưởng thơ anh về dỗ dành ?

Mấy ngày vắng bóng tiếng thơ anh
Hồn em sao cứ chạy loanh quanh?
Vạch mây, hứng gió, tìm thơ lạc
Nhừ nát, tanh bành chẳng thấy anh.

Còn anh làm gì thời gian qua?
Có nhớ thơ em lời thiết tha?
Hay anh đi tìm lời thơ mới.
Sợ trái tim mình ướt lệ nhòa ?

Bé Lười 06.04.2011


Attached Image(s)
#61
    Bé Lười 10.04.2011 13:53:48 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/783B066AA7BE468599EFD1736F994CAF.jpg[/image]




    Dệt Khăn Thơ  Hạnh Phúc !



    Em dệt bài thơ thành khăn voan
    Kết "từ"thành sợi chỉ đỏ  ngoan
    Xếp "ý" uốn vòng trái tim nóng
    Lồng thắt chặt nhau, hai bóng hoàng .

    Em lựa chỉ vàng màu tươi nguyên
    Đan chéo vào nhau cặp nhẫn huyền
    Sợ thời gian dài chỉ đứt giữa
    Tung tay thoải mái khâu mãi khâu.

    Phía trên anh thấy cặp bồ câu
    Mà suốt đêm qua em mãi cầu
    Cặp mỏ xinh xinh đừng rời nhé
    Để tình ta mãi mãi bền lâu.

    À còn sợi chỉ màu xanh non
    Đôi trái cau tươi , lá trâu son
    Kết đôi chữ "hỉ" mình nên nghĩa
    Chẳng sờn chung thủy ,dẫu đá mòn.

    Bé Lười 06.04 .2011


    Attached Image(s)
    #62
      Bé Lười 11.04.2011 08:38:50 (permalink)
      0
      Trăng  Chờ...  Ước !!!


      Trăng chờ người rước xuống trần gian
      Sống cảnh thường dân dẫu cạn bần
      Tối ngày cười nói cùng  thơ trẻ
      Chẳng giống, buồn thương như cung hằng.

      Trăng chờ người đón về nghe thơ
      Chẳng phải nhìn qua, song cửa mơ
      Đêm đến Trăng đàn, anh thơ phú
      Cuộc đời như thế thật nên thơ.

      Trăng chờ được gọi tiếng mẹ cha
      Được gọi "chồng ơi "thật đậm đà
      Được nghe con thơ gọi tiếng mẹ
      Ôi chao ! hạnh phúc thật bao la.

      Bé Lười 09.04.2011

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 00:27:31 bởi Viet duong nhan >
      #63
        Bé Lười 11.04.2011 14:33:49 (permalink)
        0

        BẮP CẢI LUỘC, CHẤM NƯỚC TƯƠNG DẦM TRỨNG

        Bé Lười ơi, tiện tay luộc luôn bắp cải
        Tui ngồi đây lột trứng giúp cho nghen
        Nước tương ngon mình cho luôn vào chén
        Chút đường, chút ớt nhớ bỏ thêm

        Bắp cải nóng mình sắp đều ra dĩa
        Trứng lột rồi cắt để góc tư
        Bỏ vào chén nước tương hồi nãy đó
        Bê cơm vào, sắp chén sẵn sàng nha.


        Ngon lắm đó.... ai mà đi ngang thấy BL với T. ăn không nghe bụng sôi ùng ục mới lạ





        BL cám ơn ban trieuam về món rau lưộc kết hợp trứng lưốc...........Chúc ban trở thành đầu đếp giỏi nhé,  hiện tại ban nấu ăn hơn BL rùi đó hiii.....Tuần mới nhiều thành công nghen bạn
        #64
          Bé Lười 12.04.2011 21:05:09 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/551E91EB036349D9B0BCD2DFEECA3013.jpg[/image]



          TRĂNG LỆ ĐẪM



          Mắt Trăng đêm nay sao đỏ hoe ?
          Môi nàng sao son chợt nhạt nhòe ?
          Vạt áo dường như còn ươn ướt?
          Phải chăng... nàng khóc giữa đêm khuya ?

          Có phải Trăng vương tình dương gian?
          Hẹn chàng thi sĩ tới nghe đàn
          Tiếng thương, tiếng nhớ tràn từng phím
          Mà người vẫn biệt ,bóng lang thang.

          Đêm nay lối xưa ai tới lấp?
          Người xưa giờ chắc đã đi hoang.
          Không biết người tìm được lều mới?
          Có còn nhớ tới dáng cung Hằng ?

          Bé Lười 07.06.2011


          Attached Image(s)
          #65
            Bé Lười 13.04.2011 18:48:38 (permalink)
            0

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/344E867C94CF410AA520773B8672AC3D.jpg[/image]

            Từ Anh Em Có Nguồn Vui Mới



            Từ anh , em có nguồn vui mới
            Với những lời thơ thơm ngát đời
            Với cuộc hò hẹn đêm mộng ảo
            Với cả vợ chồng , ngỡ đã trao

            Từ anh em có nguồn tin lạ
            Tin mình sẽ gặp chốn đường trần
            Tin mình sẽ làm đôi tri kỷ
            Tin mình sẽ sánh bước đường hoa.

            Từ anh em yêu cuộc đời hơn
            Yêu những con sông buổi tắm truồng
            Yêu những cánh đồng cò mỏi cánh
            Yêu thôn làng xóm của quê mình.

            Từ anh em đã biết làm thơ
            Gửi bao nhung nhớ, tới dại khờ
            Gửi niềm tâm sự bao người nhận
            Gửi những giấc mơ vào ý thơ.

            Từ anh em yêu cuộc sống này
            Với bao vất vả và chông gai
            Có được niềm vui không thể tắt
            Từ anh em yêu những ngày mai.

            Bé Lười 08.04.2011


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 22:30:37 bởi Bé Lười >
            Attached Image(s)
            #66
              Bé Lười 15.04.2011 02:04:07 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/7FA5FAA0AAE145A1AE2478AF530836E7.JPG[/image]


              MUỐN ANH LÀ........



              Em muốn anh là ngàn mây trắng
              Gió thổi tan rồi cũng tụ về
              Tới chỗ nào cũng thấy anh kề
              San sát đầu che mưa , che nắng.

              Em muốn anh làm hạt cát trắng
              Quấn chân em , khi thả gót ngà
              Suốt cả ngày chẳng thể buông xa
              Dù lũ cuốn tràn về ngợp lối.

              Muốn anh làm mặt trời sáng chói
              Phá thật nhanh băng tuyết mùa đông
              Đón mùa xuân đường rải cánh hồng
              Rước em về cùng xây tổ ấm.

              Bé Lười 13.04.2011



              Attached Image(s)
              #67
                Gió Bụi 15.04.2011 03:43:02 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Bé Lười

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/344E867C94CF410AA520773B8672AC3D.jpg[/image]

                Từ Anh Em Có Nguồn Vui Mới



                Từ anh , em có nguồn vui mới
                Với những lời thơ thơm ngát đời
                Với cuộc hò hẹn đêm mộng ảo
                Với cả vợ chồng , ngỡ đã trao

                Từ anh em có nguồn tin lạ
                Tin mình sẽ gặp chốn đường trần
                Tin mình sẽ làm đôi tri kỷ
                Tin mình sẽ sánh bước đường hoa.

                Từ anh em yêu cuộc đời hơn
                Yêu những con sông buổi tắm truồng
                Yêu những cánh đồng cò mỏi cánh
                Yêu thôn làng xóm của quê mình.

                Từ anh em đã biết làm thơ
                Gửi bao nhung nhớ, tới dại khờ
                Gửi niềm tâm sự bao người nhận
                Gửi những giấc mơ vào ý thơ.

                Từ anh em yêu cuộc sống này
                Với bao vất vả và chông gai
                Có được niềm vui không thể tắt
                Từ anh em yêu những ngày mai.

                Bé Lười 08.04.2011



                thơ dễ thương lắm Bé Lười, nhớ thuở tắm sông, tắm mưa !
                #68
                  DongSuoiNgot 15.04.2011 07:55:20 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Bé Lười

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/7FA5FAA0AAE145A1AE2478AF530836E7.JPG[/image]


                  MUỐN ANH LÀ........



                  Em muốn anh là ngàn mây trắng
                  Gió thổi tan rồi cũng tụ về
                  Tới chỗ nào cũng thấy anh kề
                  San sát đầu che mưa , che nắng.

                  Em muốn anh làm hạt cát trắng
                  Quấn chân em , khi thả gót ngà
                  Suốt cả ngày chẳng thể buông xa
                  Dù lũ cuốn tràn về ngợp lối.

                  Muốn anh làm mặt trời sáng chói
                  Phá thật nhanh băng tuyết mùa đông
                  Đón mùa xuân đường rải cánh hồng
                  Rước em về cùng xây tổ ấm.

                  Bé Lười 13.04.2011


                  Em Muốn

                  Em muốn anh là của riêng em
                  Gió mây kề cận chở mộng mềm
                  Cùng đi muôn lối trên lưng gió
                  Mây hồng mây trắng lướt thật êm

                  Em muốn tình anh là đại dương
                  Ru ngàn năm sóng vỗ yêu thương
                  Mênh mông dâu bể tình vô hạn
                  Không còn biên giới mộng vô thường

                  Em muốn mùa xuân ở trong tim
                  Băng sương đông tuyết lòng vẫn mềm
                  Tươi như ngày nắng hây đôi má
                  Mình mãi bên nhau ghép thành tên

                  Hồng Quế

                  Đồng cảm với Bé Lười chút đi nha.. Vì Lười không phải anh của ngọt đó mà! Chúc vui.
                  #69
                    Bé Lười 15.04.2011 13:26:30 (permalink)
                    0

                    thơ dễ thương lắm Bé Lười, nhớ thuở tắm sông, tắm mưa !




                    Dễ thương sao bằng thơ GB dc nè.....BL phải chờ GB làm thơ để học hỏi cái dễ thương chứ....Chúc GB mãi tràn trề thơ hay

                    BL thử làm thể thơ " Thủ Vĩ Ngâm"  xem , nhờ Gió nhìn  BL làm có đúng luật hay không nha?

                    CÓ LẼ



                    "Có lẽ" làm chi chuyện chưa qua
                    Viền môi còn thắm son chưa nhòa
                    Ngày mai má đào chưa tàn úa
                    Sao vội nói câu " Có lẽ " xa.
                    Một giờ, một phút cũng là ta
                    Tình cảm phải trên mức mặn mà
                    Hà cớ vấn đáp , tự độc thoại.
                    "Có lẽ "làm chi chuyện chưa qua.

                     





                    Chẳng say


                    Uống hoài uống mãi, chẳng thấy say
                    Một cốc, hai ly, chum vại này
                    Tô, chén bưng lên tu ừng ực
                    Mà sao chẳng thấy mình bị say.
                    Hay nay mình uống rượu của Tây
                    Hồng đỏ tím vàng lạ miệng ngay
                    Uống nhiều nhạt nhẽo sao vô vị
                    Uống hoài uống mãi chẳng thấy  say

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 02:28:54 bởi Bé Lười >
                    #70
                      Bé Lười 15.04.2011 13:44:28 (permalink)
                      0


                      EM CÓ SỢ ...?


                      Em có nghe người ta thường hát :
                      "Biển mênh mông sâu thẳm vô bờ"
                      Nước mặt chát đâu vị ngọt mơ
                      Đời  em" khát" sao vơ uống được.

                      Em là thuyền ngày đêm xuôi ngược
                      Tìm lòng anh liệu có được chi ?
                      Thuyền nhỏ ơi , mỏng manh  quá đi !
                      Muốn ôm lắm lại sợ thuyền đắm.

                      Một mai kia lỡ biển bão sóng
                      Vồ vập thuyền , lỡ đắm thẳm sâu
                      Vết thương lòng, biển sợ thuyền đau
                      Thôi "đừng ví " anh làm biển lớn.

                      Bé Lười 15.04.2011

                      #71
                        Bé Lười 16.04.2011 12:31:14 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/EAC630D68F7A48E1AA01FE5B7A2C5ED5.JPG[/image]



                        Không Phải Đợi Chờ " Tiếng yêu"



                        Một thủa tôi cũng nói lời "yêu"
                        Trong những vần thơ sáng lẫn chiều
                        Phóng bút, vung tay thỏa thích viết
                        Nồng nàn say đắm, đến cao siêu.

                        Một thủa tôi rất thích tiếng" yêu"
                        Chờ đợi lời thơ anh cưng chiều
                        Dăm phút mở web ngong bên ấy
                        Cứ sợ lòng này  phải cô liêu.

                        Giờ này tôi hết nói tiếng yêu
                        Chỉ muốn bên anh suốt sớm chiều
                        Gồng gánh " nợ đời" ta chia trả
                        Hạnh phúc ngập tràn, quá tiếng yêu.

                        Em tin một ngày sẽ chẳng xa
                        Đường đời đôi mình tràn ngợp hoa
                        Ta dìu bước nhau xây tình mộng
                        Và thế đôi ta chung một nhà.


                        Bé Lười 14.04.2011


                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 00:29:15 bởi Viet duong nhan >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          trieuam 16.04.2011 18:35:11 (permalink)
                          0
                          Ôi chao, bị kẹt đường mấy ngày không vào được thấy Bé Lười làm thơ siêng quá đi thôi.
                          Thơ hay và dễ thương quá chừng à ...

                          THƯ GỞI ANH
                          ( Viết giùm bé Lười, tại vì bé Lười ngại hong dám nói ra )


                          Anh hỡi anh à anh có nghe
                          Thầm thì lời gió đang thỏ thẻ
                          Bé Lười mong nhớ từng giây phút
                          Đổi dòng thơ trao đến mắt nhoè

                          Anh có biết chăng lòng thiếu nữ
                          Cặp gối thêu xinh gởi chân tình
                          Đường kim mũi chỉ đều chăm chút
                          Một mũi khâu vào thêm nhớ thêm.

                          Anh có biết rằng mỗi khi đêm
                          Tuy rằng lười nhé nhưng nàng vẫn
                          Chịu khó ngắm trăng kể chuyện chàng
                          Để rồi lệ đẫm ướt khăn voan

                          Anh ới anh à nếu có nghe
                          Chịu khó về bên cạnh bé Lười
                          Từng lời đường mật anh cứ nói
                          Lười ghét dối gian.. vẫn thích nghe

                          Mau lên, anh hỡi chớ lề mề
                          Về ngay kẻo trăng rồi sẽ úa
                          Nàng Lười đổi tính chợt siêng ra
                          Thì ối anh à... xếp hàng nha.

                          Triều Âm 110416
                          #73
                            Bé Lười 17.04.2011 10:36:17 (permalink)
                            0
                            Cô bạn nhỏ Triều Âm cùa BL đã vào mang dc rùi, chúc mừng nhé....

                            Cám ơn nàng đả chia sẻ, Ta chúc nàng mãi zui..nhí nhảnh..như những vần thơ nàng viết.  Ta tặng nàng nè


                            NHẮN


                            Anh hỡi anh à anh có nghe
                            Triều Âm bạn nhỏ của em nè
                            Tốt lòng tốt tính , lắm đó nhé
                            Anh hỡi anh à anh có nghe.

                            Triều Âm sợ em phải đơn côi
                            Sợ đêm màu trắng bạc như vôi.
                            Nhuốn mình đơn lẻ mình em sống
                            Nên mới nhắn lời tới anh thôi.

                            Anh có về chưa hỡi anh yêu
                            Hay còn chờ ngày chuyển sang chiều
                            Nơi ấy bình yên hay sóng gió
                            Em vẫn chờ anh hỡi anh yêu.

                            Vui quá Triều Âm bạn của ta
                            Cuộc đời nhiều lúc gặp phong ba
                            Nhưng nàng vẫn đứng cạnh khuyên nhủ
                            Ta thấy cuộc đời đẹp bao la.

                            Bé Lười 17.05.2011
                            #74
                              Bé Lười 21.04.2011 23:53:43 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/DA5B44C34F554009A04445EE17E35C4B.jpg[/image]


                              Lỡ Lạc Bước Chân...Em Ước



                              Em lỡ lạc vào ngõ nhà anh
                              Hương cau nở rộ kéo hồn quanh
                              Ngập ngừng chân bước gần khung cửa
                              Nghe tiếng ngâm thơ ngọt , ấm, lành.

                              Rằng :
                              " Chờ người ta chờ suốt bốn mùa
                              Xuân, hạ, thu, đông chẳng phân bua
                              Chờ người tới khi hơi thở cuối
                              Nắng, gió, sương, phai chẳng chịu thua".

                              Lặng đứng lắng nghe lòng vu vơ
                              Âm ấm lòng em những vần thơ
                              Hỡi chàng thi sĩ bên khung cửa
                              Có biết rằng em cũng đang chờ.

                              Vườn cau hoa rụng trắng sân nhà
                              Vườn trầu em cũng bò ngang qua
                              Trầu xanh, chờ cau đơm trĩu trái
                              Quấn chặt lấy nhau chẳng rời xa.

                              Bé Lười 21.04.11

                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9