Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 28.03.2011 21:41:08 (permalink)
0
XUÂN VỀ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/8818E252B74D493681C2735C736F2531.jpg[/image]

Bên trời cánh én bay
Gọi nắng đến đầu ngày
Gió lả lơi mơn nhẹ
Vài hoa cỏ chợt lay
Nhành cao chồi nảy lộc
Khép cánh bướm còn say
Rũ giọt sương bên áo
Kìa xuân đã đến tay !

03 - 25 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:47:53 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
#16
    Nguyễn Tâm 28.03.2011 21:48:48 (permalink)
    0
    TỰA VAI !


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/4C4ABF92E5CC4E429BB57102F0EC4276.jpg[/image]

    Nghiêng bờ vai theo chiều dài nỗi nhớ
    Em tựa vào cho xích lại thời gian
    Vòng đu quay ta đến với tình cờ
    Ngày thôi hết khi tình yêu chớm nở

    Anh hỏi nhỏ gió về lay ngọn cỏ
    Tình em trao sẽ không chóng tan mau ?
    Nắng lên cao đôi môi bé thì thào
    Yêu một thuở chẳng khi nào thay đổi

    Tay đan tay nhìn từng con sóng vỗ
    Đàn hải âu chao lượn phía trời xa
    Khoảng không gian em và anh tưởng tượng
    Đôi trái tim hòa nhịp đập bên nhau

    Mỗi hơi thở là hạnh phúc biết bao
    Cùng đắp xây tình yêu thật ngọt ngào
    Mai ngày mới trên đường ta cùng bước
    Na vai này tựa mãi na bờ kia !

    11 - 02 - 2010

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 16:54:47 bởi Viet duong nhan >
    Attached Image(s)
    #17
      Nguyễn Tâm 28.03.2011 21:50:39 (permalink)
      0
      ẢO ẢNH


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/19998C5D485F4AED8BB918CF67296AC4.jpg[/image]

      Có một giọt sương tan trên lá
      Có ngọn gió nào vừa thỏang qua đây
      Có phải em nhẹ bước qua lối này
      Làm thức giấc nụ tầm xuân vừa hé.

      Lối thu xưa em tìm kỷ niệm
      Tìm dư hương còn len lỏi đâu đây
      Thoáng mênh mông gọi chút nắng nhạt nhòa
      Sưởi ấm lại con tim nào lạnh giá.

      Em ngây ngô cho đời trẻ dại
      Cho những suy tư chợt hóa hư không
      Cho nhánh cỏ gai mắc cở e dè
      Ấp ủ mãi bóng hình ngày xưa cũ.

      Dòng thời gian ta không dừng lại
      Để bên đời sẽ mãi bóng dáng em
      Ôi tuổi xanh phút chốc đã xa rồi
      Giờ ký ức ngủ vùi trong tiềm thức.

      Tôi đã quên tận cùng nỗi nhớ
      Sâu thẳm tâm hồn mờ bóng yêu thương
      Phút vấn vương ru ta trong vô vọng
      Trách riêng tình sao quá đỗi đê mê.

      Có một giọt sương tan trên lá
      Có ngọn gió nào vừa thỏang qua đây
      Chẳng phải em đã bước qua lối này
      Khép mắt lại ngủ yên đời hiu quạnh !!!

      Nguyễn Tâm
      October 4, 2010

      R



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 08:26:16 bởi Nguyễn Tâm >
      Attached Image(s)
      #18
        Nguyễn Tâm 28.03.2011 21:55:35 (permalink)
        0
        NGHINH XUÂN


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/08E7E2924E164431A6D0FA8BF110E118.jpg[/image]

        Ngọt ngào hương xuân, về muôn lối
        Rũ sạch hồng trần, đón tiết xuân
        Cành cao lộc mới, khoe sắc thắm
        ......Nhân gian trở mình, cùng nghinh xuân

        Xuân đến bên đời, xuân lả lơi
        Mộng thấy hồn xuân, như gọi mời
        Nàng xuân cánh trắng, về qua cửa
        Khẽ nhắc giùm ai, xuân ghé chơi

        Thoáng giấc xuân tình, từ xa xăm
        Mải miết xuân gieo, kiếp dâu tằm
        Nhả trọn cho đời, tơ hạnh phúc
        Trăm năm xuân đẹp, chữ thuỷ chung

        Xuân đi nhẹ nhàng, xuân miên man
        Gọi thương gởi nhớ, xuân dịu dàng
        Xuân của muôn loài, xuân bất diệt
        Lòng xuân phơi phới, khắp thế gian

        Ngày xuân hoa cỏ, phủ tràn lan
        Chào đón chúa xuân, dạ rộn ràng
        Phúc lộc niên trường, xuân vô tận
        Phú quý an khương, xuân mãi xuân !

        September 14, 2010
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:48:44 bởi Nguyễn Tâm >
        Attached Image(s)
        #19
          Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:03:36 (permalink)
          0
          CHỒI XUÂN !



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/D01430176DAC494580ECD1BB9F00574D.jpg[/image]

          Chồi xuân xanh biếc
          Trở mình trên cây
          Chim én gọi bầy
          ...Đón mùa xuân đến

          Lộc xanh màu mới
          Lá non hé nhìn
          Trời đất thanh bình
          Cùng xuân phơi phới

          Nụ xuân vừa tới
          Uống giọt sương mai
          Khe khẽ vươn vai
          Hé cười trong nắng

          Một đàn bướm trắng
          Dạo chơi bên vườn
          Hoa xuân khiêm nhường
          Đong đưa e ấp

          Cỏ xanh phủ lấp
          Lối quen hôm nào
          Gió nói xôn xao
          Mùa xuân áo mới

          Vin cành tay với
          Hái nụ tầm xuân
          Chồi búp bâng khuâng
          Xuân gieo hạnh phúc !

          September 28, 2010
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:49:06 bởi Nguyễn Tâm >
          Attached Image(s)
          #20
            Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:06:32 (permalink)
            0
            MỘNG TÌNH


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/210BBD5FC96445F38D410194F7112747.jpg[/image]

            Lá nào xanh,như trầu xanh lá thắm
            Tình nào nồng, tựa vôi bén duyên ai
            Tương phùng gặp gỡ trúc mai
            Lòng trong như đã,mặt ngoài còn e

            Phút vấn vương, tình nào thương chưa tỏ
            Sao ngập ngừng, rồi bỏ ngõ đường tơ
            Tim hồng lạc lối trong mơ
            Hỏi ai ra ngẩn vào ngơ tháng ngày

            Chuyện ông Tơ se trăm năm kết tóc
            Bà Nguyệt chỉ lành, buộc gốc thiên duyên
            Bạc đầu hôn phối tình tiên
            Trần gian đính ước giữ nguyên tâm đồng

            Hạnh phúc đẹp như sương trời lóng lánh
            Mộng ban đầu sáng như ánh ban mai
            Xin nguyền cho đến tương lai
            Dẫu ai thay đổi mình không hai lòng !

            September 15, 2010
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 08:48:21 bởi Nguyễn Tâm >
            Attached Image(s)
            #21
              Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:13:31 (permalink)
              0
              MÙA ĐÔNG XỨ LẠ


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/33C2B2A73CD040D5BE5F02448B2FED11.jpg[/image]

              Một chiều vắng mùa đông trời se lạnh
              Khúc tự tình da diết nhớ quê hương
              Song cửa nhỏ gió lùa vào hờ hững
              Buốt giá tâm hồn tim tím bờ môi

              Trời cuối năm tuyết dày giăng khắp lối
              Đường thưa người phố vắng bóng thân quen
              Xa đâu đây vang vọng tiếng chuông chiều
              Thổn thức bâng khuâng chạnh lòng lữ khách

              Ai đã hái một chùm hoa tuyết trắng
              Ôm vào lòng như ôm trọn mùa đông
              Gói chút niềm riêng ru giấc mơ hồng
              Khe khẽ đong đưa giọt buồn cô độc

              Nhóm ánh lửa cho đêm thôi trăn trở
              Vá tấm thân gầy ấp ủ ngày đông
              Hàng cây khô trơ trọi lá xa cành
              Nép mình ngủ trong bơ vơ buốt giá

              Biết bao giờ trời đông thôi hiu quạnh
              Thôi đợi chờ con én báo mùa sang
              Cánh tay đan đợi một lần qua ngõ
              Có người về giữ hộ chút mùa đông !!!

              September 15, 2010


              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 04:03:56 bởi Viet duong nhan >
              Attached Image(s)
              #22
                Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:18:43 (permalink)
                0
                GÁI XUÂN


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/D940C4D187B04983964808809824116A.jpg[/image]

                Sáng sớm sương mai đọng ướt cành
                Vương tà áo nhẹ dáng mỏng manh
                Nàng xuân tuổi ấy vừa mười sáu
                Thiếu nữ tròn trăng đẹp mộng lành
                Gót nhỏ thướt tha tơ liễu rũ
                Chân son liếc mắt tựa trong tranh
                Vin cành với hái nhành lan trắng
                Thoát tựa duyên trời cảnh vãng sanh!

                03 - 25 - 2011
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:49:59 bởi Nguyễn Tâm >
                Attached Image(s)
                #23
                  Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:26:58 (permalink)
                  0
                  MƯA TUYẾT



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/1AB6ECAEB6474378BC9D9806656FB48D.jpg[/image]

                  Cơn mưa tuyết chiều nay
                  Từng cánh trắng bay bay
                  Chạnh lòng bao niềm nhớ
                  Ngày xưa và hiện tại

                  Yêu em tình thơ dại
                  Anh ép vào tuổi thơ
                  Để đông đến tình cờ
                  Trong mông lung vô cớ

                  Chiều đông nào bỡ ngỡ
                  Tuyết lại rơi vội vàng
                  Từng hạt tuyết vỡ tan
                  Tím bờ môi lạnh giá

                  Nào đâu là tất cả
                  Khi em đến rồi đi
                  Mùa đông lại thầm thì
                  Tình yêu em vụt mất

                  Mưa tuyết bay lất phất
                  Đông lạnh lẽo mình ên
                  Đâu còn em kề bên
                  Tựa nhau tìm hơi ấm

                  Giờ biết ai đối ẩm
                  Cho ngắn lại ngày đông
                  Men ái ân mặn nồng
                  Quên mùa đông tê tái

                  Còn lời xưa ru mãi
                  Nay khẽ tiếng thở dài
                  Hạnh phúc rẽ chia hai
                  Não nùng cơn mưa tuyết

                  Đem chôn vào đáy huyệt
                  Na mảnh tim lụi tàn
                  Ôi tình em ngỡ ngàng
                  Mau tan như tuyết lạnh !

                  Nguyễn Tâm
                  12 - 18 - 2010


                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 04:06:39 bởi Viet duong nhan >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:31:18 (permalink)
                    0
                    QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ !


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/3EB2FF2290A940E09FCDEEA6695FDD00.jpg[/image]

                    Có tự khi nào, quê hương trong kí ức
                    Tuổi thơ êm đềm, tựa như tiếng mẹ ru
                    Một khoảng không gian, hoa cau trắng bên vườn
                    Ép vào giấc ngủ, tình quê sao thương quá !

                    Thuở đi chân đất, ra đồng cùng ghé ngọ
                    Chiều về trên đồi, mải miết cánh diều xa
                    Áo vá sờn vai, tuổi niên thiếu vào đời
                    Từng tiếng ê a, câu : " Tình cha, Nghĩa mẹ " .

                    Quê hương ngọt ngào, bờ tre xanh giếng nước
                    Giọng ai gọi đò, tha thiết bến sông xưa
                    Mái lá ụ rơm, võng ầu ơ kẽo kẹt
                    Khói bếp sau hè, mùi khoai nướng lùi tro .

                    Làng quê đậm đà, đời một sương hai nắng
                    Chơn chất hiền hoà, thắm từng khúc ca dao
                    Nhớ điệu hoài lang, đêm trăng sáng gành hào
                    Da diết yêu thương, chạnh lòng niềm hoài cảm .

                    Từ lúc rời nôi, thôi quên dòng sữa mẹ
                    Bỏ con đê nghèo, phận trôi nổi lênh đênh
                    Thì thầm trong tim, hồn quê vẫn nồng nàn
                    Trăn trở khôn nguôi, chập chờn bao kỷ niệm .

                    Có phải quê hương, dẫu bao người chỉ một ?
                    Hai tiếng vào đời, thấm thía nỗi tha phương
                    Từng phút vấn vương, quê xưa ngày trở lại
                    Ôm trọn vào lòng, nguồn cội là Quê hương !

                    September 15, 2010

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 23:56:06 bởi Nguyễn Tâm >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:36:22 (permalink)
                      0
                      ƠN MẸ !

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/20D61A30272C4206A561D67EDFFB3E1A.jpg[/image]

                      Lúc chào đời, nằm trong vòng tay mẹ
                      Vỗ giấc nồng, mẹ cất khẽ lời ru
                      Con say sưa, từng dòng sữa ngọt ngào
                      ...Là tình mẹ, như suối nguồn thơm mát

                      Ngày rời nôi, mẹ dìu con bước một
                      Con vui cười, niềm hạnh phúc mẹ trao
                      Dẫu gầy hao, vì đời con tất cả
                      Mẹ nâng niu, con đến lúc trưởng thành

                      Câu ca dao, mẹ dạy con thuở nhỏ
                      Tình yêu thương, trong trang sách vỡ lòng
                      Con gói ghém, hành trang ngày khôn lớn
                      Giữ trong tâm, hình dáng mẹ thiêng liêng

                      Rồi ngày tháng, đời gian nan vất vả
                      Con thành người, khi tóc mẹ điểm sương
                      Tuổi thanh xuân, mẹ không nghĩ không màng
                      Bởi con trẻ, là muôn vàn châu báu

                      Dù ngàn năm, nước đại dương có cạn
                      Thì muôn đời, lòng mẹ vẫn bao la
                      Con thiết tha, cầu ơn trời soi sáng
                      Mẹ cận kề, luôn sống mãi bên con !

                      September 8, 2010
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:50:35 bởi Nguyễn Tâm >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        Nguyễn Tâm 28.03.2011 22:39:30 (permalink)
                        0
                        CHA TÔI



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/D19DAAC18343462CA137A1380B78FF68.jpg[/image]

                        Ngày tôi thời thơ ấu
                        Chập chững lúc rời nôi
                        Là hình dáng cha tôi
                        Hằn sâu trong kí ức

                        Thuở nhỏ nhà nghèo khó
                        Cơm chạy lo trong ngày
                        Cha tất bật ai hay
                        Lo đàn con đầy đủ

                        Manh áo cha đã cũ
                        Vì dành hết cho con
                        Miễn sao được vuông tròn
                        Cha màng chi khó nhọc

                        Ngày đầu tiên đi học
                        Cha dắt con tới trường
                        Và vỗ về yêu thương
                        " Ráng học ngoan con nhé ! "

                        Mỗi khi con trợt té
                        Thì cha lại kề bên
                        Dạy con biết đứng lên
                        Con trai phải bền chí

                        Lúc con còn bé tí
                        Đầu cha điểm màu sương
                        Ai có thể tỏ tường
                        Tình cha như biển cả

                        Một đời cha vất vả
                        Bởi đàn con thân yêu
                        Cho đến tuổi về chiều
                        Chẳng vơi tình phụ tử

                        Yêu con không tư lự
                        Ngại gì chuyện hiểm nguy
                        Bao khó khăn tận tụy
                        Mong con lớn nên người

                        Trong sâu thẳm nụ cười
                        Cha già là thiêng liêng
                        Đi khắp cả mọi miền
                        Không ai bằng cha cả

                        Dòng đời bao hối hả
                        Cha chỉ lối con đi
                        Lấy nhân đức từ bi
                        Làm cội nguồn cuộc sống

                        Tấm lòng cha cao rộng
                        Như núi cả non cao
                        Tựa ánh sáng muôn màu
                        Mặt trời là cha đó

                        Trải biết bao sóng gió
                        Cha vẫn ở bên con
                        Dẫu nay cha không còn
                        Tim con cha sống mãi !

                        30 - 9 - 2010
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:51:19 bởi Nguyễn Tâm >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:10:35 (permalink)
                          0
                          TÌNH BIỂN


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/03756D76BF624F0B9F2C8DF5E4EEC314.jpg[/image]

                          Biển sớm mai, có ai từng ru biển
                          Tiếng thì thầm, gọi sóng nhỏ ra khơi
                          Tìm dư hương, gởi biển chút tình nồng
                          Nếm vị biển, như vị đời dâu bể

                          ...Trời thuở đó, luôn gần bên đất, biển
                          Gọi gió về, mơn nhẹ biển bình yên
                          Từ ngàn xưa, mẹ Âu Cơ đã kể
                          Sống chung tình, trời, đất, biển thề nhau

                          Nhưng số định, mấy ai nào đoán được
                          Kẻ tị hiềm, xuất hiện Thần chiến tranh
                          Nỡ phân chia, Trời, đất, biển muôn trùng
                          Chống cái ác, biển gào lên giận dữ

                          Ở chốn nào, ta vẫn mơ về biển
                          Nhớ sóng êm đềm, nhớ biển yêu thương
                          Phút vấn vương, biển vì ta nhỏ lệ
                          Biển ôm vào lòng, biển chia sẽ đắng cay

                          Dẩu thời gian, mái đầu ta điểm bạc
                          Vẫn một lòng, yêu biển như yêu ta
                          Mà có xa tận chân trời cuối đất
                          Ta cũng về, bên cạnh biển.....Biển Ơi !!!

                          September 15, 2010
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:51:47 bởi Nguyễn Tâm >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:18:45 (permalink)
                            0
                            CHỜ NGƯỜI


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/FBD9521D311E4756A51A64567CEC2A5D.jpg[/image]

                            Người về qua con phố nhỏ
                            Ánh đèn đường vàng võ ngõ vào tim
                            Bâng khuâng mi mắt lim dim
                            Chợt tỉnh giấc đêm im lìm cô tịch

                            Đường chân trời xa mờ mịch
                            Dõi mắt tìm nơi xa tít chân mây
                            Ngập ngừng cơn gió vờn cây
                            Động chiếc lá có hay say đêm vắng

                            Ai hiểu gì trong thinh lặng
                            Khói thuốc nào rũ rượi mặn môi cay
                            Trở mình mộng đã vụt bay
                            Nhìn nhau mi mắt cay cay giọt buồn

                            Ngoài kia đêm về đã muộn
                            Cho nhủ thầm vướng chút buồn vừa sang
                            Phút chốc tỉnh giấc miên man
                            Còn vương vấn giấc mơ tan mê dại

                            Phố đêm còn chăng hiện tại
                            Thao thức hoài chỉ còn lại mình ên
                            Lẻ loi căn gác buồn tênh
                            Thầm nhắn nhủ người về bên phố nhỏ

                            Bao đêm cõi lòng muốn ngỏ
                            Chuyện người chờ những con ngõ ai qua
                            Lúc gần tưởng giấc mộng kha
                            Người xa đêm trắng cùng ta bạc đầu .

                            29 - 9 - 2010
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 08:39:23 bởi Nguyễn Tâm >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:24:45 (permalink)
                              0
                              NẾU CÓ MỘT NGÀY.....

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/715E8CE5386E42C5885C43C8E3493B09.jpg[/image]

                              Nếu có một ngày em không còn nữa
                              Mây có còn xanh và ánh nắng còn hồng
                              Khung trời kia có còn nhiều hoa mộng
                              Để anh gom về làm quà tặng cho em.

                              Nếu có một ngày em không còn nữa
                              Thời gian ngủ vùi và tiềm thức lãng quên
                              Bước cô đơn trên những nẻo đường về
                              Từng vị đắng biết cùng ai san sẻ

                              Nếu có một ngày em không còn nữa
                              Nhip tim nào sẽ quyện lấy tim anh
                              Giọt tình xanh nay hóa thành giọt lệ
                              Chảy trong anh ngàn nỗi nhớ khôn cùng

                              Nếu có một ngày em không còn nữa
                              Anh biết tìm đâu và sẽ biết tìm đâu?
                              Và nếu như bắt đầu từ ch " NẾU "
                              Anh sẽ là " Nếu một ngày không....ANH !!! "

                              September 15, 2010
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:52:20 bởi Nguyễn Tâm >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9