Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:27:47 (permalink)
0
CHIẾC BÓNG CÔ ĐƠN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/A30278510D1144828872F7357F684917.jpg[/image]

Xa rồi chiếc bóng trong mơ
Lẻ loi dạo khúc tình thơ đợi chờ
Ngõ về đường vắng thờ ơ
Vàng cây lá rụng buâng quơ hững hờ

Mấy khi giọt nhớ tình cờ
Giấu trong kí ức phai mờ tháng năm
Níu tay tình đã xa xăm
Muộn màng dáng cũ biệt tăm một đời

Dặn lòng tình chỉ na vời
Cớ chi tìm kiếm vạn lời bên nhau
Tan hợp quặn thắt cơn đau
Ngàn sau đơn lạnh tình sao ngậm ngùi

Tình xưa giấc điệp chôn vùi
Cô đơn rũ rượi sụt sùi buồn tênh
Đường tình ai vẽ một bên
Cho bờ vai nhỏ rung lên giọt sầu

Quẩn quanh lắm cảnh cơ cầu
Ngỡ ngàng thôi cũng thuở đầu miên man
Bóng nào qua lúc chiều tàn
Để quên cơn nắng úa vàng bên đây

Lời tình thoáng tựa áng mây
Lạnh lùng bỏ mặt có hay dại khờ
Nẻo xa lặng lẽ trông chờ
Bẽ bàng chiếc bóng mịch mờ tháng năm !

26 - 10 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 09:36:15 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
#31
    Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:31:53 (permalink)
    0
    PHÚT BIỆT LY



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/09C8E392068A4120815F43033E6CE3FE.jpg[/image]

    Nắm chặt tay nhau, giờ tiễn biệt
    Lưu luyến ngậm ngùi, lệ chia ly
    Người xa ngàn dặm, đời phiêu bạt
    Thắm mãi ân tình, lắm sầu bi

    Điệp khúc cung thương, ai phách nhịp
    Cho lỡ phím đàn, dạo ngẩn ngơ
    Ngày đi nhắn chút, tình hoài cảm
    Mỏi gót phong trần, tìm cố tri

    Mai đây có xa, muôn vạn hướng
    Đường đời muôn nẻo, bước sơn khê
    Ngượng cười nhìn nhau, lòng rũ rượi
    Vương vấn không rời, dạ tái tê

    Son sắc câu thề, trong đê mê
    Buổi đó cùng ta, vai má kề
    Thoáng thấy mê đời, trong vô vọng
    Hợp tan tan hợp, phận long đong

    Cách trở phương trời, chẳng gì mong
    Chỉ chút niềm yêu, gởi trong lòng
    Dù xa biền biệt, tim vẫn sống
    Ở cận bên người, buổi BIỆT LY !

    October 4, 2010 ·
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:45:40 bởi Nguyễn Tâm >
    Attached Image(s)
    #32
      Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:34:24 (permalink)
      0
      KHÓC !!!


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/91B111CEBCDE48A8BCF2CF7E3A120020.jpg[/image]

      Một giọt nước, trên mi nhỏ xuống
      Là giọt sầu, chia cách chuyện tình yêu
      Mặn đắng môi, giọt nước tan rồi
      Đôi trái tim, giờ mỗi người một na

      Có phải buồn... giọt nước hiện hữu ?
      Để ưu phiền, làm rối rắm tâm tư
      Bởi quá yêu, đôi lúc dại khờ
      Cho giọt nước, ung dung lăn trên má

      Vẫn có lúc, mơ màng lặng lẽ
      Ta tự hỏi mình, giọt nước từ đâu ?
      Mà vô tâm, giọt ngắn giọt dài
      Cứ quanh quẩn, trên đôi bờ mắt biết

      Tình yêu đi... đi xa biền biệt
      Xót xa ngậm ngùi, ngày tháng hư hao
      Bởi lao đao, trong tình nở muộn
      Giọt nước quay về, trêu ghẹo nổi đau

      Rồi thời gian, chợt trong tỉnh thức
      Ta nhận biết rằng, giọt nước ở đâu
      Khi hồn ta, quyện na hồn người
      Thì giọt nước, bắt nguồn từ nổi nhớ

      Nếu nhắm mắt, gọi tên giọt nước
      Sẽ gọi gì, khi giọt nước từ tim
      Thế gian hay, lắm thay dời đổi
      " KHÓC " sẽ là, tên gọi nước mắt ơi!!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:46:06 bởi Nguyễn Tâm >
      Attached Image(s)
      #33
        Nguyễn Tâm 28.03.2011 23:43:18 (permalink)
        0
        MƠ TIÊN


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/FFF287CD86604B7BB70111A0234B731C.jpg[/image]

        Lửng lơ ngọn gió vờn cây
        Đàn đưa bóng nguyệt vào đây dạo cùng
        Ai mang ánh lửa bập bùng
        Gọi đêm cô tịch não nùng trần ai

        Liễu đào một nét hoàng mai
        Hoa ghen dáng ngọc thoát thai gót trần
        Mơ màng hồn nhẹ lâng lâng
        Cõi tiên vũ khúc tiên nhân chốn này

        Khói trầm ru giấc nồng say
        Hà Giang trải lối thuyền mây bồng bềnh
        Chập chờn sóng nước lênh đênh
        Cửa trời ẩn hiện sáu bên tiên đồng

        Thảnh thơi thiên tửu thơm nồng
        Thẩn thờ dạo cảnh non bồng chơi vơi
        Cung tiên yến tiệc gọi mời
        Gieo duyên vạn kiếp phước trời mới ban

        Thiên thai châu ngọc vô vàn
        Hoàng Anh Khổng Tước tọa đàm lời ngay
        Thế trần phàm tục đâu hay
        Vân du mộng ảo đêm nay diệu kì

        Giấc tiên chưa hết canh thì
        Mộng tan chợt tỉnh hồn vì xác phu
        Lửa tàn nguyệt cũng mờ lu
        Mơ tiên một giấc thiên thu ngậm ngùi !

        02 - 10 - 2010

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 00:05:03 bởi Viet duong nhan >
        Attached Image(s)
        #34
          LẺ BÓNG 29.03.2011 00:24:34 (permalink)
          0
          MƠ TIÊN



          Lửng lơ ngọn gió vờn cây
          Đàn đưa bóng nguyệt vào đây dạo cùng
          Ai mang ánh lửa bập bùng
          Gọi đêm cô tịch phủi rồi trần ai

          Liễu đào một nét hoàng mai
          Hoa ghen dáng ngọc thoát thai gót trần
          Mơ màng hồn nhẹ lâng lâng
          Cõi tiên vũ khúc đào nguyên chốn này

          Khói trầm ru giấc nồng say
          Hà Giang trãi lối thuyền mây bồng bềnh
          Chập chờn sóng nước lênh đênh
          Cửa trời ẩn hiện sáu bên tiên đồng

          Thảnh thơi thiên tửu thơm nồng
          Thẩn thờ dạo cảnh non bồng chơi vơi
          Cung tiên yến tiệc gọi mời
          Gieo duyên vạn kiếp phước trời mới ban

          Thiên thai châu ngọc vô vàn
          Hoàng Anh Khổng Tước tọa đàm lời ngay
          Thế trần phàm tục đâu hay
          Vân du mộng ảo đêm nay diệu kì

          Giấc tiên chưa hết canh thì
          Mộng tan chợt tỉnh hồn về xác phu
          Lửa tàn nguyệt cũng mờ lu
          Mơ tiên một giấc thiên thu ngậm ngùi !

          02 - 10 - 2010

          Nguyễn Tâm







          PHIÊU DU VẦN THƠ

          Phất phơ ngọn cỏ bên bờ
          Đồi mơ dốc mộng lửng lờ mây trôi
          Lá sầu ai nhặt giùm tôi
          Để lên cung phím đàn lơi khúc buồn

          Trúc nghiêng lả ngọn chiều buông
          Giọng ai trầm bổng tơ vương nỗi lòng
          Đàn xưa vọng tiếng thinh không
          Trần gian cảm cảnh cô phòng giá băng

          Hương bay khói quyện cao tầng
          Lầu mây nguyệt khuyết sương giăng nỗi niềm
          Đàn thiêng vang đến cung tiên
          Hằng Nga vén bước trông miền trần mơ

          Bộn bề kiếp sống phồn hoa
          Tất bật ngày tháng đồng xa thôn làng
          Bát cơm chén nước muộn màng
          Lo toan cuộc sống sở tan về cùng

          Nhân gian bận rộn việc chung
          Nhạn Uyên liền cánh bên khung cửa đời
          Thiên san tiên cảnh thảnh thơi
          Đàn vui vũ khúc vọng nơi bụi trần

          Trông xa cõi mộng hoan hân
          Đèn dầu khuya cạn rạng dần tinh mơ
          Dở dang vần nhịp điệu thơ
          Lưu vào trang nhớ đợi chờ bút khai

          LẺ BÓNG

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 00:10:25 bởi Viet duong nhan >
          #35
            Nguyễn Tâm 29.03.2011 03:45:25 (permalink)
            0
            SUY TƯ MÙA ĐÔNG !


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/84261BA18C2E444AAE5274D1AA9E1142.jpg[/image]

            Trời trở đông
            Lạnh cõi lòng
            Một mình không
            Chẳng người trông
            Đường một bóng
            Tình vô vọng
            Ta ôm mộng
            Thoáng bay qua
            Rơi cánh hoa
            Vào thinh lặng
            Bờ môi mặn
            Khóe mắt cay
            Giọt lệ này
            Say tình ái
            Với tay hái
            Niềm đau thương
            Rồi vấn vương
            Cảnh đoạn trường
            Đời vô thường
            Bao mơ tưởng
            Ta ngất ngưỡng
            Yêu say mê
            Lối đi về
            Xưa vai kề
            Ai đã thề
            Không phụ bạc
            Giờ man mác
            Nỗi nhớ nhung
            Tuyết lạnh lùng
            Rơi tê tái
            Ôi ngang trái
            Phút chia ly
            Chẳng còn chi
            Lời đã cạn
            Vạn ngày sau
            Thân đớn đau
            Bờ cỏ lau
            Nằm héo rũ
            Thôi ấp ủ
            Những ngây thơ
            Đông thờ ơ
            Đem mong chờ
            Vùi thương nhớ
            Nào đâu ngỡ
            Bóng đơn côi
            Bao đông rồi
            Chỉ mình ngồi
            Nhìn mưa tuyết !

            11 - 17 - 2010
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 00:47:01 bởi Nguyễn Tâm >
            Attached Image(s)
            #36
              Nguyễn Tâm 29.03.2011 09:25:01 (permalink)
              0
              TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/2DD4FFB837DC406F89F070BAFD308B79.jpg[/image]

              Tiêu sầu nức nỡ bên sông
              Chàng Trương lẻ bóng ngồi trông mạn thuyền
              Ai gieo chi cảnh truân chuyên
              Người nơi cung các kẻ miền hạ Giang

              Rèm châu lệ ứa tâm cang
              Xốn xang tiếng sáo tình lang nơi nào
              Đêm khuya dạ thắt gan bào
              Mong ngày tương ngộ anh hào trứ danh

              Than ôi duyên số mỏng manh
              Tưởng ngày gặp gỡ duyên sanh cùng chàng
              Dè đâu tạn mặt ngỡ ngàng
              Người thời dung mạo như đàng dạ xoa

              Còn nàng dáng ngọc đài hoa
              Ví như tiên nữ chẳng ngoa một lời
              Trương Chi hồn phách rối bời
              Tình trong đã bén ngỏ lời trúc mai

              Mỵ Nương lời thốt chia hai
              Mộng xưa xin hẹn kiếp mai tương phùng
              Quân tan ngã ngựa anh hùng
              Sông chiều sương tỏa mịt mùng bi thương

              Rừng hoang là chốn đoạn trường
              Nào ai biết được tỏ tường gieo neo
              Sông quê vắng bóng đò nghèo
              Bởi chàng đã thác xác thành ngọc châu

              Bóng người đã vắng bấy lâu
              Nàng buồn thơ thẩn canh thâu một mình
              Nghĩ thương chàng kiếp chung tình
              Tìm viên ngọc quý mài hình tách xinh

              Trà châm tách nước lung linh
              Chàng đâu để thiếp thanh minh cùng chàng
              Lệ rơi tình đã lỡ làng
              Tách kia ẩn hiện hồn chàng Trương Chi !

              03 - 29 - 2011

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 00:16:25 bởi Viet duong nhan >
              Attached Image(s)
              #37
                Nguyễn Tâm 30.03.2011 06:38:43 (permalink)
                0
                HỒN QUÊ



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/13959A93AFDB430A906170264362CDED.jpg[/image]

                Sông quê vắng lặng thuyền neo lái
                Chiều về khói tỏa mái tranh xiêu
                Đâu đây nghe tiếng sáo diều
                Thuở thời niên thiếu nhớ nhiều ca dao

                Quê tôi đó mẹ cha tần tảo
                Đời dân nghèo rách áo sờn vai
                Lưng trần mặt nám tay chai
                Một sương hai nắng sắn khoai sớm chiều

                Tuổi lên sáu có ai nào hiểu
                Cội đa già nhành liễu cầu ao
                Ngọt ngào hạnh phúc biết bao
                Tình quê da diết gian lao sá gì

                Hương quê đó con sông thùy mị
                Chảy vào làng ngọt vị phù sa
                Quê người chẳng đặng quê ta
                Giữ nguyên đất tổ ông cha trọn lòng

                Thiếu nhành lúa bờ đê bé bỏng
                Nợ con tằm óng ả sợ tơ
                Trả sao cho hết ngày thơ
                Ầu ơ chiếc võng ngủ mơ một thời

                Quê nghèo khó thương sao người hỡi
                Giọt mồ hôi cày xới ruộng nương
                Đi xa nhà nhớ vấn vương
                Nhớ hàng hoa bí toả hương trước thềm

                Quên sao hết mùi thơm cơm nếp
                Tàu dừa khô nhóm bếp ngày mưa
                Tiếng gà gáy tiếng dế trưa
                Ngoài hiên bà ủ cải dưa muối hành

                Hoa chanh rụng trắng trời hiu quạnh
                Ngày tôi về gió lạnh tái tê
                Hồn say một giấc ngủ mê
                Bờ môi mặn đắng tình quê trở về

                Ai xa quê một lần chưa kể
                Quê hương là quả khế vàng ngon
                Như hình như bóng sắt son
                Còn dòng máu đỏ ta còn quê hương !

                Nguyễn Tâm
                03 - 30 - 2011

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 03:12:04 bởi Viet duong nhan >
                Attached Image(s)
                #38
                  Nguyễn Tâm 30.03.2011 10:41:06 (permalink)
                  0
                  DUYÊN QUÊ

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BD22C9682568415ABD79BB17CB96AC59.jpg[/image]

                  Thuở ấy yêu nhau
                  Chung lối trước sau
                  Nhà em hoa bưởi hoa cau
                  Kề bên vườn cải mượt màu lá xanh

                  Cận sát nhà anh
                  Bờ dậu hàng chanh
                  Mồng tơi anh thả quấn quanh
                  Mổi chiều em hái nấu canh bên nhà

                  Quả mận trái cà
                  Mẹ hái chiều qua
                  Đậm đà tình nghĩa đôi ta
                  Ra giêng mùa gặt tía qua đặt trầu

                  Đôi rượu mong cầu
                  Duyên thắm đã lâu
                  Thương anh mẹ nhắn đôi câu
                  Tình chồng nghĩa vợ bạc đầu nghe con

                  Dạ sắt tim son
                  Nước chảy đá mòn
                  Khi thương trái ấu cũng tròn
                  Sông kia có cạn cũng còn tình anh

                  Mỗi tối trăng thanh
                  Gió thổi mát lành
                  Ông tơ buộc mối chỉ mành
                  Mái tranh đôi quả tim giành cho nhau !

                  03 - 31 - 2011

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 01:33:43 bởi Nguyễn Tâm >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    Nguyễn Tâm 01.04.2011 07:07:46 (permalink)
                    0
                    ĐÃI KHÁCH


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BF0548980C5549D8899B78AE087956A5.jpg[/image]

                    Chòi tranh tôi ở mấy ngày qua
                    Chẳng có kẻ thăm chẳng có quà
                    Dăm lá trầu khô chờ khách viếng
                    Vài nhành cau héo đợi người xa
                    Rượu quê ta rót trông mòn mỏi
                    Trà lạt đầy chung ngóng hỏng ra
                    Chợt thấy ngoài hiên ai ngấp nghé
                    Vào đây kết bạn bạn cùng ta !

                    04 - 02 - 2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 07:08:51 bởi Nguyễn Tâm >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      LẺ BÓNG 01.04.2011 12:56:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyễn Tâm

                      ĐÃI KHÁCH



                      Chòi tranh tôi ở mấy ngày qua
                      Chẳng có kẻ thăm chẳng có quà
                      Dăm lá trầu khô chờ khách viếng
                      Vài nhành cau héo đợi người xa
                      Rượu quê ta rót trông mòn mỏi
                      Trà lạt đầy chung ngóng hỏng ra
                      Chợt thấy ngoài hiên ai ngấp nghé
                      Vào đây kết bạn bạn cùng ta !

                      04 - 02 - 2011




                      KHÔNG MỜI

                      Khách đã vào , gia chủ chẳng chào

                      Buồn lòng nên khách lui ra mau
                      Trà thơm bốc khói nhưng không phải
                      Mời khách ghé thăm hôm nọ nào !

                      LẺ BÓNG


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 13:27:08 bởi LẺ BÓNG >
                      #41
                        Nguyễn Tâm 01.04.2011 23:11:00 (permalink)
                        0
                        THƯƠNG VỢ


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/E49D4B8F672F49BF8C7A6B5F689E094E.jpg[/image]

                        Đêm xuống thâu canh nhớ vợ nhà
                        Vì chồng nàng phải chịu bôn ba
                        Công dung dâu thảo tròn đức hạnh
                        Đoan chính hiền lương chỉ vợ ta
                        Bởi số bến trong nàng chẳng thuận
                        Thương ta bến đục lấy chồng xa
                        Nữa đêm nhớ vợ lòng trăn trở
                        Ôm gối chong đèn đêm đã qua !

                        04 - 03 - 2011



                        Attached Image(s)
                        #42
                          Nguyễn Tâm 02.04.2011 00:31:05 (permalink)
                          0
                          ĐÓN KHÁCH



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/2F6F0293ED5F43C7BF6F87A05B2394F6.jpg[/image]

                          Chẳng phải thi nhân cũng sĩ hào
                          Không trà không nước cũng lời chào
                          Phải đâu hờ hững câu nho nhã
                          Đâu dám nề hà chữ thanh tao
                          Lời ngỏ trước sau đây họa bút
                          Lễ đầu " đãi khách " bằng hồn thơ
                          Sơ giao tương kiến cùng tri kỷ
                          Tựa cảnh sông mơ nước lững lờ !

                          04 - 04 - 2011

                          Gởi Lẻ Bóng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 07:20:21 bởi Nguyễn Tâm >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            LẺ BÓNG 02.04.2011 02:52:35 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nguyễn Tâm

                            ĐÓN KHÁCH



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/2F6F0293ED5F43C7BF6F87A05B2394F6.jpg[/image]

                            Chẳng phải thi nhân cũng sĩ hào
                            Không trà không nước cũng lời chào
                            Phải đâu hờ hững câu nho nhã
                            Đâu dám nề hà chữ thanh tao
                            Lời ngỏ trước sau đây họa bút
                            Lễ đầu " đãi khách " bằng hồn thơ
                            Sơ giao tương kiến cùng tri kỷ
                            Tựa cảnh sông mơ nước lững lờ !

                            04 - 04 - 2011

                            Gởi Lẽ Bóng




                            Tên em LẺ BÓNG dấu hỏi mà
                            Chứ nào "LẼ BÓNG" ngã đâu nha
                            Hay là bác Nguyễn cúng chè lại
                            Đặt cái tên em "LẼ BÓNG" à ?
                            #44
                              LẺ BÓNG 02.04.2011 02:56:35 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyễn Tâm

                              THƯƠNG VỢ


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/E49D4B8F672F49BF8C7A6B5F689E094E.jpg[/image]

                              Đêm xuống thâu canh nhớ vợ nhà
                              Vì chồng nàng phải chịu bôn ba
                              Công dung dâu thảo tròn đức hạnh
                              Đoan chính hiền lương chỉ vợ ta
                              Bởi số bến trong nàng chẳng thuận
                              Thương ta bến đục lấy chồng xa
                              Nữa đêm nhớ vợ lòng trăn trở
                              Ôm gối chong đèn đêm đã qua !

                              04 - 03 - 2011




                              Vợ bác Nguyễn thật là tội nghiệp và xinh gái à! Hổng thấy mặt, chỉ nhìn sau lưng còng lưng gánh chuối mà biết xinh liền nha !
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9