CÒN GÌ VƯƠNG..?
Còn đi giữa cõi vô thường.
còn mang âm hưởng bóng thời gian qua
Dấu phai trên lối gót ngà
cỗi cằn theo mỗi xuân qua đông về.
Những ngày tháng sống lê thê.
Em nơi xóm nhỏ Ta miền xa xôi
Cùng xuôi khắp ngõ dìu đời
dẫm chân sỏi đá nghe lời thở than.
Chưa thu mà lá nhuốm vàng.
tiếng chim thôi hát sau vườn vắng tênh
Buổi chiều gió lộng mông mênh
thổi ru con phố trả đền quạnh hiu.
Ngày xưa tuổi mộng mỹ miều.
bỏ quên không hiểu có người theo chân
Rồi khi vào ngõ đường trần
hững hờ chẳng nhận yêu thương tỏ bày.
Sáng lên toả nắng ban mai.
ngàn sương giăng mắc chiều phai thẫn thờ
Muộn màng tìm lại giấc mơ
cả màu kỷ niệm cũng mờ bóng gương.
Trời mây đó còn gì vương..?
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2016 22:17:47 bởi LÂM TUẤN HIỀN >