VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 26.08.2016 07:15:06 (permalink)
0
NGHẸN NGÀO.
Em từ lục bát bước ra..
Anh chờ đón bước chân ngà chuyển trao
Gởi Em đôi tiếng ngọt ngào
Riêng lòng cảm mến mà sao chối từ?
 
Chẳng lần đáp hoạ..dường như..
Nghĩ là ý tệ vần từ vu vơ?
Chẳng qua thương đó.. ngẩn ngơ
Cả hồn lẫn trí dật dờ tỉnh mê.
 
Lối xưa mơ bước ai về?
Chiều giăng sương lạnh ủ ê buốt hồn
ngắm ngày nắng tắt hoàng hôn
mắt xanh lẫn trốn lệ trào xót xa.
 
Chân phương rời giấc mộng ngà.
bóng câu ngang cửa mang qua muộn phiền
trăm năm đà nửa cuộc duyên
Vòng tay dấu ái trả nguyền kém may.
 
Bởi do số phận an bài.
tình đi muôn nẻo nhạt phai sắc màu
ngõ nào thoảng tiếng xôn xao?
Giọng cười giờ đã nghẹn ngào thõng loang..
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2016 07:36:28 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 28.08.2016 02:36:45 (permalink)
0
LẠC BƯỚC..
Đêm dài lạc bước ngõ hoang.
con trăng nửa bóng vành khăn lặng rời,
muộn thu vài chiếc lá rơi,
khua lên tiếng chạm vợi vời ngân xa.
 
Mưa buông nước mắt thiên hà.
dỗ cho trần thế gọi là ủi an,
dòng sông chia sớt ngập tràn,
tích trầm lắng giữ âm vang nguyện cầu?
 
Đời qua bao cuộc bể dâu.
lách lau buồn khổ thấm sầu bâng quơ,
mặc ai quay mặt hững hờ,
riêng Ta lặng nhớ canh trường quặn đau.
 
Chờ xuân về nạm ngọt ngào.
trên môi mắt biếc chuốt trau diễm tình,
không gian đồng điệu lặng thinh,
mây ngang vờn núi rừng nghinh dáng nồng.
 
Gây hồn chao đảo nhơ mong.
tương tư hình bóng vô vàn khôn nguôi.
chân qua cầu mộng bùi ngùi
đánh rơi huyễn mộng sông vùi đáy sâu!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 30.08.2016 05:21:12 (permalink)
0
KIẾP PHÙ SINH.
Tà dương còn ghé bên đường.
tiếc chưa muốn bước thoát rời nhân gian
chỉ mùa thu rám lá vàng
vào đông nhớ hạ miên man xuân nồng.
 
Anh về lại ngõ chờ mong.
cố nhân còn đó môi hồng đợi trao?
nụ hôn trần thế ngạt ngào
vũng mê huyền thoại xanh xao lịm đời.
 
Tan hoà trong cuộc rong chơi.
đã quên ngày tháng rã rời theo chân
đưa mơ mời khát khao lần
sẽ không sám hối có vương nợ tình.
 
Lối dài.. nhưng kiếp phù sinh.
bước đi trĩu nặng gắng gìn nguyện xưa
biết yêu dù khổ chẳng chừa
bóng câu ngang cửa thấy buồn sắp xa..
 
Hả hê trọn giấc mượt mà.
Tạ ơn trời đất khi qua cõi trần
còn luyến nhớ mãi bâng khuâng..
tình yêu gắn bó còn xuân bám lòng..
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 31.08.2016 22:54:20 (permalink)
0
 
TIẾC NUỐI..
Ta về một thoáng mù sương.
Áo trắng năm xưa vắng ngõ đường
sóng gợn mặt hồ đùa lá rụng
xoả buông tóc rối níu tà dương.
 
Khoả bút đưa vần thơ lả lướt.
khơi vườn hoa toả ngát hương thơm
mênh mang hạt nắng rơi thầm lặng
thiép giấc vào mơ đợi nhận thương.
 
Nhớ Em suối tóc bờ môi thắm.
khơi giấc hồi sinh nhận ngát thơm
cho nụ hôn say nồng ngọt lựng
đê mê trong cõi mộng hoang đường.
 
Có nghe sám hối lời mây gió?
muốn tỏ cùng sông núi khát khao
sóng biển ngàn năm quyện lượn ngỏ
lời nào minh chứng đã yêu nhau?
 
Nắng chiều dừng bước tựa nguyên thảo.
tiếc nuối quay nhìn lại thế gian
nơi đã cho nhiều đêm mộng mị
hồn tương tư mãi một điều gì..?
(Thoáng mắt lệ nhoà cay ướt mi)!
LâmtuấnHiền


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2016 05:05:40 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
BĂNG NGUYỆT 04.09.2016 03:21:38 (permalink)
0
Cảm ơn thi sĩ Lam Tuan Hien đã có lời thăm hỏi, chắc là quen trên dd VNYQ này a.


Ta không lạ cũng chẳng quen anh ạ,
Nhưng chắc nhờ thơ nên mình có biết thôi,
Ngổn ngang trăm mối nợ đời,
Nợ thơ là món nợ hời đùa cợt nhau.

Vài dòng vui mong thi sĩ ko bắt tội Bn nha. Chúc vui và sáng tác đều.
LÂM TUẤN HIỀN 04.09.2016 06:08:04 (permalink)
0
XIN MỘT LỜI...
Biết đó đã còn vô gởi thơ
thầm vui vẫn sống bên kia bờ..
tình xưa kẻ giữ đây vương vấn
nghĩa cũ người gìn đó mộng mơ.
 
Sáng nay thức dậy soi gương ngắm.
nhứng nếp nhăn in dáng phạc phờ
có phải đêm dài thao thức nhớ?
đến người một thuở rất yêu nhau.
Con gió du côn quay trở lại.
biết còn đủ sức để mơn hoa?
mùi hương vẫn mãi là dị thảo
quyến rũ say bao khách anh hào.
 
Đêm nay chạnh nhớ về năm trước.
hẹn gặp nhưng không trọn ước nguyền
cây cỗi cằn,người chồng chất tuổi
thời gian đâu thể chiều ngưng bước?
(dù biết..cũng chỉ nhìn..đợi đi qua
cố nhân ơi! Xin hiểu thứ tha lần)!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2016 06:16:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 08.09.2016 05:29:31 (permalink)
0
QUÊN..
Tim băng đợi sưởi từ tình nắng.
bỏ những ngày đi phiêu lãng xa,
buốt giá canh dài đêm quạnh vắng,
mộng phai tan biến khoảng mơ ngà.
 
Một bước chân xiêu tìm cuối ngã.
mùa thu buồn bã ở môi hoa,
sương đong từng giọt phôi pha lá,
vàng rám tàng khô nép cội già.
 
Hương ngủ thềm hoang mùi hoá đá.
đôi tay gối giấc thiếp vô thường,
nghe hồn rã rượi quên tên huý,
vẳng gọi bao mùa ngơ ngẩn suy.
 
Người về lời ước xưa phân huỷ.
phơ phất phi lao gãy chạm dòng,
nước cuốn phù sa thay đổi sắc,
cúi đầu tiếc rẻ lắm mùa sang.
 
Còn đó không gian sương phủ trắng
chân qua nẻo cũ quạnh hiu buồn
tiếng thông than thở ngân loang khắp
nắng ngủ quên về hong ấm đây!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2016 05:34:21 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 12.09.2016 09:24:51 (permalink)
0
THẦM LẶNG NHỚ..
Mưa Sàigòn đổ bất ngờ hối hả..
dòng người đi phố hẹp quá khó dừng
không còn Anh xuân quay lưng buồn bã
vang tiếng còi xe giục giã ngông nghênh.
 
Anh ra đi nơi nầy xem đã hết.
dấu chân nào xưa lê lết khắc ghi?
chiều và tối trồng cây si lén ngắm
mọi điều đổi thay nay chẳng còn gì!
 
Ừ mà thôi! Cố quên hết nhớ chi?
chuyện ngày xưa xin khắc ghi quá khứ
giữ nơi lòng mang theo ngữ ngôn đẹp
để trái tim tự lặng đếm ân tình.
 
Ngàn năm mây bay mang hình bóng cũ.
về lại vườn xưa hôn nụ hoa hồng
ngắm cánh lục bình trên sông im chảy
nhớ đến Người kỷ nệm mãi in tim.
 
Mưa Sàigòn.. lất phất đón cánh chim.
hiện diện cuối muốn trở tìm cổ tích
một bức tranh vẽ thanh lịch phố chiều
sắc hoa lệ màu hắt hiu phận số..
(Bóng người đi, thầm lặng nhớ ngác ngơ)!!
Lâmtuấnhiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 17.09.2016 03:28:54 (permalink)
0
NIỀM VUI..
  Mây gió chuyển vần chia bước qua.
cho ngàn hoa khởi sắc giao hoà
ngăn thu chậm bước ngưng vàng lá
che mát ngàn cây chim hát ca.
Nắng đến sưởi hong từng ngọn cỏ.
khoả tan sương lạnh ủ đêm dài
mặt trời quay gót về điểm cuối
ngắm lại hành trình mãn nguyện vui.
 
Mưa thấm sâu vào lòng đất nóng.
rễ mơn thân đẩy nhựa xuyên tàng
trái thơm chồi nẩy oằn sai quả
bù đắp công lao trải sức người.
 
Hạnh phúc gia đình luôn phấn chấn.
lúa vàng trĩu nặng lúc mùa xong
cùng nhau hợp lực gây no ấm
ngõ xóm thường vang những nụ cười.
 
Thiên đường chỉ ở cạnh Ta đó.
chớ ước ao xa khó thể tìm
một chén cơm ngon từ mộng nhỏ
và tình thắm thiết đậm trong tim.
 
(Ra đi sẽ chẳng bao giờ tiếc..
lúc đến nợ vay ít khỏi phiền..)!
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2016 04:58:53 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 21.09.2016 22:07:49 (permalink)
0
NGHẸN NGÀO..
Cánh chim quên lối đường về..
để xuân bước lại ủ ê nét buồn,
hạ sang nóng bức trải buông,
nhìn thu đến muộn lá cây vui thầm.
 
Bao ngày lưu lạc xa xăm.
vẫn mang ước vọng trở thăm quê nhà,
ngút ngàn biển rộng trời xa,
bóng câu vô ngả hướng đời đi hoang.
 
Từng thu nhìn lá úa vàng.
tâm tư trầm lắng theo cùng tà huy,
dần quên chẳng nhớ những gì..?
ở ngày tháng cũ qua đi không còn.
 
Còn chăng hình bóng héo hon.
bốn mùa chuyển thoáng gợi lòng buồn thêm,
có hôm vào mộng êm đềm,
gặp người trong giấc mơ hồ chưa quen.
 
Ngày đông trời thắp ngon đèn,
soi đường ước hẹn có còn chờ đây?
yêu thương chẳng được sum vầy,
vấy tay.. tàu đến nghẹn ngào ra đi..!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 25.09.2016 20:19:15 (permalink)
0
XIN GIỮ ĐÓ ĐỪNG VƠI..
Đi muôn nẻo chùng chân vì sóng mắt.
lữ khách qua đường sương thấm ướt vai,
gối đầu thềm hoang ngắm sương giăng trắng,
trả nợ đêm nầy rồi xa mãi đây.
 
Sẽ không còn dịp gặp nhau trở lại
trao cho những kỷ niệm thật ngọt ngào
Nắng không đến hong ngày đông buốt lạnh.
trang thơ khép lời giấu kín niềm đau,
 
Có xót xa nước mắt không còn để khóc,
cho cuộc tình lầm lỡ vỡ ước mơ.
Ta xếp lại những vần thơ cạn ý.
mang oằn vai trĩu nặng với bước đi,
 
Rồi có hôm về một nơi xa lắm,
ai thổi giùm ta ánh nến nợ đời?
nén nhang lạnh gởi cho người hẹn ước,
nầy thương yêu xin giữ đó đừng vơi!
lâmtuấnhiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2016 20:26:25 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 29.09.2016 01:25:38 (permalink)
0
 
 NỐI LAI..
Không biết người còn mong đến Ta?
khi say ngồi ngắm ánh chiều tà
gió ngưng không thổi hồn rưng rức
đêm ngủ nằm mơ nhớ chốn xa.
 
Tình qua người thoát miền đất lạ.
ngỡ đó vui mà lại quá buồn
từng bửa không ai đi dạo phố?
đường xuôi quạnh vắng lá quên rơi.
 
Mây thoáng trôi nhanh về diệu vợi.
mang giùm nhắn nhủ đến trao cho..
cố nhân xin giữ nguyền giao ước
có lúc kề bên trả đáp đền.
 
Đêm nay say giấc Ta vào mộng.
lạc bước tìm Em thoả ý thương
lấp lánh ngàn sao trăng chiếu sáng,
gần nhau nồng ấm suốt canh trường.
 
Nối lại cung đàn sai kiếp trước.
mơ hồ chăn gối vẹn yêu đương.
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 01.10.2016 22:23:44 (permalink)
0
MƠ VỀ XA XÔI.
Người trở hành trình về ngõ phố.
để tìm kỷ niệm, thuở nào qua
có thời bỏ lại, chưa quên đó
nỗi nhớ, thời gian vội xoá nhoà.
 
Đợi nắng chiều nay khi xuống thấp.
nhìn con sông đẩy lục bình trôi
vẫn màu tím nhạt tuy xơ xác
luôn quyện phù sa lặng bước thầm.
 
Chờ ai? giữ ở tim chung thủy!
Hẹn ước không tròn cũng chẳng quên,
tình nghĩa trăm năm, một nguyện hứa,
ngày xuân trẩy hội, ngộ giao thừa.
 
Còn chút niềm tin, luôn nhóm lửa.
phôi phai, gắng góp lại chân tình,
mưa trên tháp mộng, tương tư đính..
ước vọng thành tâm vẹn mọi bề.
 
Thời gian đi, bỏ đời hoang phế.
đêm dài thao thức nhớ, khôn nguôi.
đối bóng tường vôi, đeo hạt bụi,
mơ xa xôi, nuối tiếc nghẹn ngào!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 02.10.2016 05:12:17 (permalink)
0
THƯƠNG MÃI CHO..
Có những đêm dài trăn trở giấc.
mơ lần được trở lại thăm quê..
ngắm dòng sông chảy buồn man mác,
nhìn cánh đồng xưa cỏ mọc tràn.
 
Người đổi thay mùa vì cuộc sống.
nay trồng dưa hấu mốt khoai lang,
bán buôn ế ẩm tiền không có,
gạo lúa no thân lại cứ nghèo.
 
Có hôm kho mắm ăm cơm dẻo.
hâm hở chợt nghe tiếng cạo nồi..
lặng lẽ nhìn nhau không dám hỏi?
niềm vui chia sớt ngọt trên môi.
 
Giờ đây mọi chuyện cũ xa xôi.
tất cả theo thời gian xoá mất rồi,
như sáng mặt trời lên đứng bóng,
ngắm trần gian ít phút về thôi!
 
Đi khắp chân trời gót mệt mỏi.
bước chùng mơ ước trở quê nhà
có dòng sông nhỏ phù sa đỏ
chảy đến tận nguồn thương mãi cho..
LâmtuấnHiên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2016 05:16:41 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 04.10.2016 22:11:57 (permalink)
0
 
BĂN KHOĂN
Nhìn cánh diều trên đê.
dật dờ bay lướt thướt
quên những nỗi ưu phiền
thoáng vờn như khói sương.

Giữ niềm tin ấp ủ.
ngóng mỗi buổi chiều về
đợi một ngày hạnh phúc
ru đêm dài thoả thê.

Khoảng đường vay cõi thế.
cuộc tình chưa an nhiên
vẫn đi về chiếc bóng
trầm kha đó muộn phiền.

Mùa xuân nào giăng mắc.
qua ngõ bước lạnh lùng
không ngăn được mơ ước
đành phai vỡ thủy chung.

Con tim giờ khô cạn.
dòng huyết quản nhạt màu
mây trời đi lang bạt
cánh gió chuyển lao xao.
LâmtuấnHiền
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9