VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 08.10.2016 02:43:25 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ.
Ngươi cho Ta nửa cuộc tình
đắng cay bám dính kề đời không buông
tặng thêm một giấc mơ buồn
lang thang cuỗi nẻo vẫn còn nặng vai
 
Mùa trăng Cuội thiếp mê say
để quên bóng Nguyệt trang đài lãng du
theo mây phó hội tạc thù
xuông trần yến ẩm trung thu vui vầy
 
Gốc si cổ thụ ngồi đây
giăng tàng che tiếng tỏ bày quyến ru
của bao lời xướng ca trù
từ hồn thi khách thơ gù quảng cung
 
Tình gom gởi chốn muôn trùng
thu không có nguyệt nhớ nhung gói chờ
đi tìm ngõ thắm trao mơ
nhận giùm nguyện ước đừng hờ hững quay
 
kiêu sa dáng đó trang đài
dấu in sỏi đá gót hài biệt xa
đêm nay sương phủ nhạt nhoà
gương soi phù thế cội già tương tư.
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 11.10.2016 00:42:50 (permalink)
0
TÌNH THI KHÁCH.
Mong làm Bạn..với cảm tình thi khách.
được tỏ lời..muốn kết nghĩa muội huynh
đó cô đơn, đây cũng đồng cảnh ngộ
ngõ đường trần về cuối dốc,một mình.
 
Cõi phù vân, đêm hạt sương mỏng dính.
ngày thái dương nắng rực rỡ cũng tàn
khi chiều xuống mặt trời nhìn nuối tiếc
bước chân kề một khoảng trống mênh mang.
 
Ai nào hiểu nỗi lòng mình hoang vắng?
mượn thi ca dựng lều cỏ bên đàng
chờ có buổi thiên trù vẹn nguyện ước
chợt duyên nồng ấp ủ dạ tương tư.
 
Thuyền ghé bến ánh mắt thay ngôn ngữ.
Nửa kiếp ngổi mong nay giấc đền bù
mây mang gió chứa niềm tin yêu mới
Tháng 9 thềm hoa dâng đón hương thu!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 14.10.2016 22:21:42 (permalink)
0
 
ƯỚC MỘT LẦN..
Ước một lần, về thăm biển trở lại.
vực ngờ nước xanh đó tốt không Anh?
có như ngày xưa nào cùng đến tắm?
trong lành chất muối mặn quê hương.
 
Làm sao quên thuở học trò, có được.
những ngày hè, trường tổ chức vui chơi
giờ chuyện đó mơ hồ là kỷ niệm
nơi phương xa, ngồi đối bóng với mình.
 
Đêm sang lạnh, hồn mơ nào khép kín.
mộng phai dần trong giấc ngủ cô đơn
nhớ lối xưa, hình bóng cũ chập chờn
vòng tay chỉ còn ôm một khoảng trống.
 
Buốt miền xa, nương theo luồng gió lộng.
thổi tạt về tung bụi tuyết phủ bao
con mưa trắng, ngập tràn lên cảnh vật
vùi suốt đông chìm giấc ngủ chập chờn.
 
Từ nơi đó dưỡng nuôi được khôn lớn.
lưu lạc phương xa vẫn nhớ chẳng rời
bao lần hứa mà tự lòng cứ đợi
ước một lần nhưng có thể không về!
Lâmtuấn Hiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 18.10.2016 01:19:38 (permalink)
0
HOANG MÊ.
Ở nhiều cơn mưa nhỏ..
mà thấm ướt sâu hơn,
giọt nào gây nhung nhớ?
vùng đó khổ lụy nhiều,
mùa xuân qua không trở
Đêm lạc lõng trong mơ.
 
Vai hằn niềm thương trĩu
nghiêng trút chẳng phai buồn,
mùa đông chờ con nắng
mang cay đắng ra phơi,
vẫn ngồi đây dõi đợi
Hạnh phúc thoáng xa rồi.
 
Thấp thoáng nào hình bóng.
thầm nghe mặn bờ môi,
nước mắt còn nóng bỏng
hâm ấm bước đăng trình,
mù xa chìm diệu vợi
sao lòng giữ không vơi?
 
Ở chiều xưa qua ngõ..
cơn mưa đã chẳng còn
muốn tìm lại hư ảnh
từ ảo giác mong manh,
phất lùa mơn gió lạnh
đánh thức kỷ niệm lòng.
 
Cùng đất trời hoài vọng.
Em và Ta hoang mê.
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 22.10.2016 00:40:50 (permalink)
0
NHỚ MONG.
Có con nắng lạc ghé bên thềm.
mệt mỏi dừng chân trú bóng đêm
xa vắng bao năm rời quê ngoại
về nhìn cảnh cũ nhớ mông mênh.
 
Hàng dừa xanh ngát tàu lá vuốt.
theo gió ngân vang khúc sáo buồn
vẫn ngóng từng ngày mong trở bước
từ người khách lạ một lần vương.
 
Dòng sông lặng chảy nhìn mơ tưởng.
hình bóng xa xôi viễn xứ nào
có nhớ thôn nghèo cùng nhịp thở
nhiều đêm mộng mị ước bay cao.
 
Phiêu lãng nương mây trời diệu vợi.
tìm trong xa ngút khoảng sương mù
khuất mờ hình bóng đà vô vọng
lá đợi mỏi mòn rụng tiễn thu.
 
Nắng buổi chiều tàn dần xuống thấp.
cánh chim về trở lại bên thềm
ngắm hoa héo hắt vườn năm cũ
khép nép đài khô nhụy nhớ mong!
LâmtuấnHiền
 
 
LÂM TUẤN HIỀN 25.10.2016 09:59:13 (permalink)
0
Thăm lại Biển.
Biển buồn tênh,
chiều giữa tuần vắng khách
theo dấu hải âu hằn bước thay vào..
thủy triều cao,
sóng rì rào im lặng,
buổi sáng mặt trời vươn lên hâm hở,
Nắng xuống quay về chiếc bóng cô đơn!
 
Còn nuối tiếc gì? mà thẫn thờ đứng!
để bóng đêm chờ, thay vị tồn sinh
người ngồi một mình, bơ vơ không huởn
ngắm ánh tà dương dần khuất chân mây
ngày xưa ao ước được lần nhìn thấy..
Chấm đỏ cuối cùng rời bỏ nhân gian!
 
Chợt quên một điều ..
ngang triền vội máng.
tình yêu riêng cho hằng giữ bên lòng,
chỉn e người mong
đâu lần trở lại,
vương vấn đêm dài
giấc ngủ không yên,
hãy để phai đi chớ gìn quyến luyến,
Xem đây cơn mơ thoáng chút vị trần!
 
Khẽ say được biết tình sao sâu nặng?
Khi vướng vào sẽ khổ lụy oằn vai
theo bước chân qua ngõ đời bám mãi
thân rạc rài chưa thể thoát rời đi
vốn dĩ nợ vay trăm năm còn hạn
Phải trả xong mới thanh thản trên đàng!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 28.10.2016 20:43:05 (permalink)
0
TƯỞNG VỌNG..
Vệt nắng ru dài theo lối bước.
bình an đi giữa cõi vô thường
Cơ may từ trời đất cho được
suốt cuộc đời nầy nhận xót thương.

Có một dòng sông lặng lẽ trôi.
cùng người hiu hắt bước bên đời
tình xưa thắm thiết vội cay đắng
nghĩa cũ nồng nàn trở bạc vôi.

Ai giùm hướng dẫn cho câu hỏi?
cách giữ thế nào được cơn mơ?
Có phải tự mình vạch lối ngõ?
mất tan hoặc sẽ được đền bồi.

Thủy chung theo tháng ngày trôi nổi.
như nước trên sông chảy lững lờ
Chẳng biết về đâu theo nguyện vọng?
mặc tình sóng vỗ đẩy đưa đi.

Tiếc nuối cho đời thật uổng phí.
lang thang khắp chốn để tìm gì?
Ân tình một chút cũng không có,
vậy sống trên đời có ích chi?

Mây trời du lãng đến đâu phỉ?
dừng bước phiêu lưu cảm nhận lòng,
Luôn có quanh mình một khoảng trống,
khó tìm hạnh phúc lấp cho đầy.

Tình cảm trần gian tựa gió mây.
thời gian có bao giờ nhìn thấy?
Điểm tô che đậy cũng chẳng ổn,
cằn cỗi khoát thay kiếp sinh tồn.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2016 08:54:35 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 31.10.2016 03:54:08 (permalink)
0
NHỚ KHÔNG CHỐN NẦY?
Gió thu mơn thoáng lá vàng.
xót xa buông thõng điểm trang ngõ đường,
vẫy chào tiếc nuối vấn vương,
giấc mơ không trọn sắc hương luống tàn.

Còn đi giữa chốn nhân gian.
buồn theo bám bóng lệ tràn tiễn xa,
tuổi thơ qua mất ngọc ngà,
lối xưa nép bóng cỗi già khắc niêm.

Mùa yêu khép cửa buồng tim.
ngăn cơn sóng thả nỗi niềm ưu tư,
chưa quên lần buổi tạ từ,
người đi kẻ ở thẫn thờ trúc mai.

Vẳng lời tri khách Phù Sai.
ngàn năm lấy đó tỏ đây tấc lòng,
cầu sương treo chiếc đèn hồng,
chờ đêm goá phụ ước mong tình chồng.
(Cuối mùa sót gió thu đông,
gió đi muôn nẻo nhớ không chốn nầy..?)!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 01.11.2016 23:26:26 (permalink)
0
DƯỜNG NHƯ..
Bỏ sau lưng những giấc mơ huyền thoại.
quên bao cuộc tình nhận lấy đắng cay
thầm lặng đi cho hết ngày đày đoạ
của đất trời dành cho đó xót xa.
 
Dẫu gian nan vẫn vững bền bản ngã.
dù lưu vong nơi quê lạ xứ người
mang cảm nghĩ khó thể vơi tâm khảm
một tình thương từ thuở bẩm sinh ra.
 
Nhận thức được đúng sai và lượng giá.
những việc gì làm lòng đã nghĩ suy
Nhìn hình ảnh đấng từ bi tĩnh toạ
chân lý chưa thành ngồi đó luận thêm.
 
Chiều nay ngồi đây âm thầm lặng đếm.
đường đi qua bao lần nếm vị tình?
đã hiểu rõ phận số mình được định
duyên không thể nào tự tính cho Ta.
 
Ơi thân yêu, mơ nào đó mượt mà
sao chẳng đến? Như đang là mong mỏi!
Do vì đang đứng giữa cõi vô thường
nên ước nguyện có khi dường lãng tránh.
đành thôi...!!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2016 09:08:43 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 06.11.2016 21:59:21 (permalink)
0
 
MÃI KHÔNG QUÊN..
Thuyền vẫn bao năm neo bến đợi
chờ người viễn khách trở về đây
bóng ai xa khuất ngàn mây rổi
dõi ngóng tin phai chẳng thấy hồi
 
Nguyện ước ngày xưa giờ đã lỗi
không còn hẹn đó giữ cho nhau
thời gian khó thể gìn chung thủy
chúc đó an bình hạnh phúc duyên
 
Người đi bỏ vắng con đường cũ
những bước chân qua lạc lõng buồn
ngõ quạnh hiu nhìn mây thấp thoáng
mong gì ở cánh gió thu sang?
 
Ngày mai thức dậy còn hơi thở.
ngắm ánh bình minh rực rỡ lên
giải toả cho tâm hồn sảng khoái
điều phiền toái cũng thoát bay xa.
 
Mùa xuân quê gởi phương trời lạ.
một cánh hoa tươi thắm nhụy vàng
một gói trà thơm hương bát ngát
thêm lời nhắn nhủ mãi không quên..
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 10.11.2016 09:35:13 (permalink)
0
TÌM KỶ NIỆM
Thần thời gian ngồi cổ xe lừa kéo.
chậm rãi xuôi gom cuốn khoảng đường trần,
người may mắn kẻ khổ nàn đều phải..?
theo sau về không cho thoát một ai!
 
Có tiếc xin..cũng chẳng thể ở lại.
mệnh số trên cao sắp xếp khó cầu..
Thượng đế vui cho tròn duyên giai ngẫu,
đất trời buồn hờ hững để qua truông.
 
Tình cảm sâu nghĩa mặn nồng ước muốn..
có van nài cách mấy cũng phụ lòng,
bao năm đếm dòng ra vô chung thủy,
lỡ mộng vàng chua xót trách hư không.
 
Chiều nay Em về bến xưa dõi ngóng..
Anh phương nào xa tít tắp có mong?
ngày xuân sang lấy áo mới mặc vào,
bơ vơ đứng nhìn niềm vui qua mất.
 
Nghe từ tim dâng nỗi đau quặn thắt.
lời hẹn nào người quên bẵng hôm nay?
Em trở về đường xưa và đi lại..
tìm kỷ niệm nồng còn lẫn đâu đây!
LÂMTUẤNHIỀN
 
LÂM TUẤN HIỀN 12.11.2016 01:00:31 (permalink)
0
CÒN HAY QUÊN..
Treo mắc triền non một chiếc bóng.
gió mây ngang bước ngóng ơ hờ,
hãy nằm đây ủ cơn mơ,
dẫu ngàn năm nữa đợi chờ phí công.
 
Hồn trăng ảm đạm đông băng giá.
hoà sóng màu xanh khoả rong rêu,
đôi tay ru dỗ thủy triều,
ủi an số phận thương yêu chẳng nồng.
 
Sao biển đêm ngày không ngơi nghỉ?
Thì thầm chẳng dứt ý trách ai?
Hoá công sắp đặt an bài,
đây là cõi tạm trả vay rồi về.
 
Trời ban cho phu thê không trọn.
tình cảm không may đón muộn màng,
còn đi giữa chốn trần gian,
con người sinh sống phải mang lụy phiền.
 
Chỉ là một chữ duyên ngắn ngủi.
mà sao mong ước khó lần tròn,
để buồn gậm nhấm héo hon,
rời xa cõi thế biết còn hay quên?
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2016 01:27:52 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 12.11.2016 22:33:46 (permalink)
0
CHỈ CÒN TRONG MƠ
Em về qua ngõ đêm.
vai hứng giọt sương mềm,
thoáng lạnh cô đơn bước,
thèm vòng tay ấm êm.

Đường xưa nay vắng bóng.
lần đó ngồi bên thềm,
cùng ước ao mơ được..
tình yêu nồng mặn thêm.

Chiều nay mưa lạnh thêm.
hạt nắng không qua thềm,
để lạnh hồn thơ nhớ,
hôm nào cho dịu êm..
 
Nụ hôn nồng gắn bó.
áp nhẹ lên môi mềm,
chao đảo con tim khát,
mong kéo dài tròn đêm.
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2016 00:29:35 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 15.11.2016 20:21:11 (permalink)
0
BÓNG PHÙ VÂN.
Chuyện tình ngày đó quên đi.
ngại thành cổ tích khắc ghi nhớ hoài,
mơ lần hoá kiếp Phù Sai,
tìm về quê cũ vui vầy hơn đây.
 
Dễ nào xoá kỷ niệm nầy.
đã hằn sâu kín muốn phai càng buồn
những chiều ngắm biển lệ tuôn
nghĩ rằng gió mặn đã làm cay mi.


Giờ đây dù chẳng còn gì?
mà tim vẫn xót mỗi khi nhắc Người,
đường trần lặng bước chưa rời,
ngõ về quạnh vắng dành hơi thở chờ..

Để rồi tiếc nuối ngẩn ngơ.
thời gian vẫn mãi hững hờ đi qua,
lang thang nhặt lá cội già,
đốt lên khói toả ngút cao khắp trời.
 
Cho tâm tư muộn phiền vơi.
trở về nguồn gốc lịm đời yên thân,
đêm nay rực sáng nguyệt hằng,
cạn bẩu rượu lạnh ngâm bài thơ xưa.
 
Thoáng nghe hơi gió mới vừa.
đáp câu đối hoạ thuở chưa trọn vần,
cuộc đời tựa bóng phù vân,
như mây thầm lặng bay về xa xăm..
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 18.11.2016 22:08:22 (permalink)
0
MIỀN ĐẤT LẠ..
Đêm nay buốt giá không gian lạnh.
mỏi cánh mây ngàn vẫn tiếp bay,
không thể dừng chân tìm chổ ấm,
mùa đông khắc nghiệt với muôn loài.
 
Nắng ít về đây hong để phải..
thềm rêu bám úa sắc khô vàng,
hoang vu khiến chẳng người lai vãng,
ngõ vắng lá dầy trên lối qua.
 
Cuộc sống tháng ngày nơi đất lạ.
buồn hiu không giống tựa quê nhà..
ngược xuôi nhộn nhịp trên đường phố,
dưới cả sông dài cũng xí xô.
 
Nhờ vậy mà đời thấy bớt khổ.
dù sao vui cũng tạm quên nghèo,
gắng đi tiếp tục cho xong nẻo,
mai có về đâu mặc số phần.
 
Giàu sang phú quý thường lo lắng.
thanh thản vô tư thiếp ngủ vùi,
dẫu đó nghĩ rằng quá ngắn ngủi,
người vui kẻ nuối tiếc chưa xong..
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2016 03:00:59 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9