VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 13.04.2011 21:27:51 (permalink)
0
NIỀM MƠ HẠNH NGỘ.

Tình bay đi, ta còn lại một mình.
Lại trở bước nhìn dòng sông năm cũ.
Chìm đáy nước, giữ giùm một trầm tích.
Dưới chân cầu, còn bóng nguyệt lung linh.

Đã lâu rồi, dấu lưu tròn kỷ niệm.
Ở từ ngày tháng hạ, đã trôi qua.

Hiện hữu còn là hoàng hôn chua xót.
Lần cuối quay, nuối tiếc buổi xế chiều.
Bóng thầm lặng, khách lữ hành chậm rải.
Tìm nhặt gì? Trên lối ngõ hoang liêu!

Một tình yêu?

LÂM TUẤN HIỀN.
4.11
#16
    LÂM TUẤN HIỀN 17.04.2011 19:03:30 (permalink)
    0

    TÌM VỀ KỶ NIỆM.

    Khi nao? Được về trong hanh nắng!
    Quạnh hiu một sớm lặng, thu vàng.
    Chim quên hót, có ngỡ ngàng.
    Còn in đậm, trắng màu ngày tháng cũ.

    Đỏ quạch phù sa chìm bão lũ.
    Chưa phai xơ xác rũ trên đồng.
    Sáng chiều nào có lạnh đông,
    Sao im vắng? Không nụ hồng vườn trải.

    Tha hương mang nỗi lòng khắc khoải!
    Hồi quê tâm trạng mãi bồi hồi,
    Vào thôn dòng nước chia đôi,
    Có gì biến đổi? Chuyển dời không Em?

    Ngõ cổng vu quy chưa tháo gỡ?
    Muốn gìn giữ lại thuở yêu thương.
    Nhưng khung mắt biếc đêm trường,
    Khép lòng khỏa mất, vấn vương ngày nào.

    Chiều nay, mưa chẳng về nguyên thảo.
    Nguyện ước năm xưa sáo(bỏ) xa rồi!
    Dòng sông quyện cuốn xa xôi,
    Thay lời giải tội cho người lưu vong.

    Ta về vun gốc hoa hồng.
    Một thời huyễn mộng, chỉ còn hư vô.

    LÂM TUẤN HIỀN
    4. 11


    #17
      LÂM TUẤN HIỀN 22.04.2011 03:24:45 (permalink)
      0
      CHIẾC BÓNG LONG LANH.

      Đã cạn hết rồi, những ý thơ.
      Nên ta viết vội chuyện hoang đường.
      Nêu ra triết lý vô phạt thưởng!
      Phản tỉnh vào mơ, khỏi dật dờ.

      Lỡ ôm gió chướng, dìm lôi cuốn.
      Trót dại cùng mây, núp trả tình.
      Ta thiếp trong vòng tay chín mộng.
      Canh tàn tìm thoát, bóng Trang Sinh.

      Hồn mộng, ta hồi trên cánh bướm.
      Còn say ấp ủ, thoảng hương nồng.
      Lửng lơ cơn bão cuồng giai điệu.
      Vườn thúy ngang về, vụt trổ bông.

      Bóng về ngã thiếp ở bên song.
      Nào phải nơi đây vùng sám hối?
      Cùng cực bao la, phơi ước vọng.
      Mặt trời có đến cũng xa xôi.

      Chờ trông nguyệt dạ, hồn lâng trải.
      Hoang vắng ngăn mong những nỗi niềm.
      Trên vách tường vôi, hoen dấu ẩn.
      Khô rồi đầu cuống, chẳng luân tim.

      Đâu lũng nhân gian nồng mắt thắm?
      Ta về dỗ lại giấc đơn sơ.
      Để khi trở bước, không bở ngở.
      Vẫn trọn tình xưa, giữ âm thầm.

      Sẽ không và mãi còn hơi thở,
      Nỗi lòng chuyển gởi, tận xa xăm.

      lâmtuấnhiền
      4/11
      #18
        nguyenHOANGky 27.04.2011 07:26:10 (permalink)
        0
        Mong được gởi vài câu thơ ghé thăm người Bạn mới Lâm Tuấn Hiền, chúc bạn luôn sáng tác dồi dào cho
        trang thơ của VNTQ. Thân,


        Ta gởi tấc lòng theo cánh gió.
        Thân thương chở nặng cánh mây ngà.
        Trao luôn trầm tích trăm năm cũ.
        Cho mắt môi tràn nét kiêu sa.

        Mòn chân con rối sãi bôn ba.
        Quyến cuốn ân tình, treo giá tuyết.
        Khoả lấp chôn sâuvào mộ huyệt.
        Vẫn hoài nhớ mãi, buổi đi qua.

        nguyenHOANGky
        year/11


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 01:36:12 bởi nguyenHOANGky >
        #19
          nguyenHOANGky 27.04.2011 07:41:50 (permalink)
          0

          Thân chào Lâm tuấn Hiền, xin gởi vài câu thơ làm quen cùng bạn.

          TRẦN GIAN ƠI! CHO ÔM TRÒN KHOẢNG VẮNG.
          CHIỀU NAY MƯA, HẠT RƠI CHỨA NỖI NIỀM>
          ĐỪNG VỠ VỤN TỪNG VÒNG, BONG BÓNG NƯỚC.
          CHỚ LẠNH LÒNG, MÀ QUÊN CHẢY VỀ TIM.


          nguyênHOANGky
          year/11
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 01:04:24 bởi nguyenHOANGky >
          #20
            LÂM TUẤN HIỀN 27.04.2011 11:47:29 (permalink)
            0
            HƯƠNG TRÀM.

            Người viễn xứ, có lần về thăm lại.
            Những con đường, ở ngày cũ thân thương.
            Có lá me bay, mưa nắng vô thường.
            Màu áo trắng, trải xôn xao phố vắng.

            Cảnh rộn ràng, bước người qua thầm lặng!
            Tưởng vọng bằng nhớ đến, thoáng đi qua.
            Một đôi nét còn tích ghi giữ đó.
            Làm xuyến xao, kỷ niệm nhỏ dần xa.

            Cảm lạc lõng, ngập ngừng ngỡ xa lạ.
            Chiều đưa chân, hoàng hôn khuất nhạt màu!
            Trăng thay thế, kéo vạch dài trên sóng.
            Gió rì rào, vờn dải bạc lao xao.

            Đồng khởi, bóng dừa oằn gượng gạo!
            Chống chỏi bao mùa, đạn pháo bom cày.
            Lam lũ sống, mái tranh nghèo dột nát.
            Đê khi chiều không còn ngắm, diều bay.

            Buồn chưa qua, khổ lại đến đọa đày.
            Chim sáo nhỏ, qua sông lần, không lại?
            Đồng hoang vu, hình nộm rơm, khệnh khạng.
            Bỏ thôn chìm, bông lúa gié, khô khan.

            Chiều lăng xăng, chưa nói gì? với sáng!
            Một trăm năm, lúc vui ngắn, buồn dài.
            Cứ trôi mãi, thời gian không dừng bước?
            Ngỡ đậm màu, vụt thoát vội thoáng phai.

            Tôi cố mong hoài vọng như Phù Sai?
            Tâm niệm giữ nơi lòng, không cho mất.
            Âm ỉ cháy, phế tim, lửa không tắt.
            Phải cố về, bằng hồn xác, còn ngày?

            Một vệt khói bay, đêm trường phế thải?
            Vần vũ mây khô, gió cứng nông tầm.
            Bầu kén nhộng vươn vai, nhìn nắng ấm.
            Mai về bình minh, đất thấm hương tràm.

            LÂM TUẤN HIỀN
            4/11
            < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 14.5.2011 16:03:26 > ???????? Admin của DĐ có quyền hạn lớn lắm, muốn lấy, muốn xoá không cần biết chữ, vì cái Tâm chưa thoát được nhục dục thất tình.

            Thơ TA hây dỡ biết rồi.
            Cần gì người chọn, lấy rồi xoá đi?
            Mới hay dốt nát vô nghì,
            Thù riêng, oán ghét biết gì thơ hây?

            Thơ mang vô dán TRANG THƠ!
            Chắc chi chọn đúng? mà chờ với trông.
            Nhiều bài thi phú cua còng,
            Bất tài hãy rút, múa mòng giống chi??

            LâmtuấnHiền.
            5/11




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 05:53:29 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
            #21
              LÂM TUẤN HIỀN 30.04.2011 08:37:15 (permalink)
              0
              CHỐN RẤT XA

              AI ? Đã ôm tinh cầu nầy rung chuyển!
              Cho bão giông, núi lửa với sóng thần.
              Phát tung toé, làm trần gian chao đảo.
              Gây loài người, chịu lắm cảnh tang thương.

              Miếng mồi ngon, ghi hai chữ thiên đường.
              Lời hăm dọa, coi chừng sa hỏa ngục?
              Sau tạo dựng,từng răn đe muôn thuở.
              Cả đôi miền? Có ai đến hay chưa!

              Câu kinh niệm, lòng van xin cứu chữa!
              Mây xót xa, vẫn trầm lặng phai phôi.
              Gió có lúc, núp tìm nơi trú ẩn?
              Quá khổ đau, mong đừng có luân hồi.

              Bước vào đời là mang lấy tội?
              Tôi tổ tông, từ nòi giống di truyền.
              Tròng vô cổ, suốt hành trình khó gỡ!
              Đến khi về, hàng nút chót thu quyên.

              Trả tất cả, những buồn vui vinh hiển.
              Lòng bàn tay, lằn chỉ cũng tan rồi.
              Không còn đoán, đường công danh sự nghiệp.
              Đời giàu sang, phận nghèo khổ, bạc vôi?

              Qua phù vân, dìu nhân ảnh xa xôi.
              Hư không đó, đón chào thân vô ngã.
              Hoàng hôn ngưng, đôi phút để tạ từ.
              Giữa cơn nắng mà sao lòng, lạnh quá?
              Một cõi nào đâu..? Có phải chốn rất xa...!

              LÂM TUẤN HIỀN
              4/11


              < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 14.5.2011 16:03:01 >

              TÔN SÙNG KẺ.....


              Bốc thơm cô chị, nâng t..... .?
              Núp chữ....Tâm, che liên đài.
              Sợ quá nên người? Đổi mãi nick...
              (Nếu không oán ghét, trả thù ngầm?)
              Diễn đàn cũng ngán, chẳng dám thay?

              Mở mục góp ý, cùng thắc mắc?
              Đưa lời vạch tỏ, đáp vòng vo.
              Mình là............,lại không rõ?
              Ấm ớ, như ni lại hét hò.
              ...................................
              Là một thi đàn, giữ chữ minh.
              Bắt chước nơi đâu? Mà phe phái!
              Chở che dung túng, xài hoài người?
              Nếu đúng con người, biết mắc cở?
              Tự mình rời khỏi, ẩn tu vơi?
              Sớm hôm tụng niệm, lời sám hối!
              (Vội thốt nhiều lời mạ nhục người)
              Sao đúng lời khen, ở chữ Tâm?
              ....................NMADĐP. à á a à a.
              Bà đa, bà na bà đi sân si.........!

              Mai mốt ai về, kinh Chợ Đệm.
              Gặp người ngơ ngẩn, đứng bên đường?
              Vu vơ đang hát lời kinh điển!
              Phật pháp vô biên, chỉ lối về?
              ...........................
              LTH/11
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 17:46:25 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
              #22
                LÂM TUẤN HIỀN 04.05.2011 18:55:21 (permalink)
                0
                BÓNG NẮNG nhặt HẠT MƯA.

                Những cánh hoa tuyết, rơi!
                tìm núp bên tóc rối,
                điểm màu, pha loang trắng.
                Một bóng nắng hực nồng, cất tiếng reo!

                Bởi hanh vàng, cuối hạ!
                trao lại ấp yêu cho thu đến,
                lặng thầm.
                Về trốn ngụ triền non, giấu lòng!
                treo che giăng mạng nhện,
                nhốt mong nhớ trăm năm.

                Thắp vội vàng ánh nến.
                làm chỉ điểm, hẹn trăng đêm.

                Nơi đây có, sót vừng trăng để ngắm.
                Mai xa rồi, biết còn có buồn trông?
                Vào chốn đó chỉ tạm vương, chiếc bóng!
                Chập chờn trôi, quay quắt nhớ, hư không.

                Chốn nào xa? Gởi về lời đồng vọng.
                Mây nghẹn ngào, thổn thức mưa tuôn sa.
                Chim trắng mồ côi, lượn lờ cánh lả!
                Ngút ngàn mờ, có về tổ kịp không?

                Chiều nay hạt mưa, lạc loài buông thõng.
                Phân vân từ đâu, tâm trạng thải hồi.
                Lượm bóng nắng, vội vo tròn gói ghém!
                Biết có ai giùm? Chuyển đến xa xôi.

                Là vần thơ, tỏ lòng không vong bội.
                Thi tứ yêu thương, thắm thiết chân tình.
                Lời thốt đó, khi hồn trầm lắng tịnh.
                Quyện hoà vào giáo điển, nhập câu kinh.

                Mưa gội mát cho tâm tình, thủng thỉnh!
                Đi qua nơi nồng ái, trọn ân tình.
                Bơi thoát khỏi, về lại miền nắng ấm.
                Nụ cười nào? Thoáng môi mắt tươi xinh.

                LÂM TUẤN HIỀN
                5.11
                #23
                  LÂM TUẤN HIỀN 06.05.2011 12:28:01 (permalink)
                  0
                  LỠ NGUYỆN...

                  Chờ niềm vui, chợt đến ở vô thường!
                  Cho bình minh, từ vầng dương lố dạng.
                  Hoàng hôn lui! Ngày qua khỏi cửa ngưỡng.
                  Tìm sự bình yên, nơi chốn nhân gian?

                  Lời vàng son, thường ghi trong ngữ ngạn!
                  Từ chữ tâm, khởi xuất, chuẩn thói đời.
                  Con sóng dữ, giận cuồng cũng ngơi nghỉ.
                  Mưa gió trầm dìm lũ, có lúc vơi.

                  Thời đẩy đưa, bước đi phải vươn tới!
                  Nhanh chùn chân, chậm rời rã bất bình.
                  Sẽ than trách, trời xanh sao ghét quá?
                  Cầu nguyện hoài? cao xa đó lặng thinh!

                  Chiều nay mây buồn gì? Ngự ngang đỉnh!
                  Đợi gió lên, tương ngộ thoáng tâm tình.
                  Biển cũng phụ, lời nhân ngư trên sóng.
                  Đảo hoang chờ, hải âu ghé viếng thăm.

                  Kể chuyện thơ, không vần, niêm thất luật!
                  Người chả xem, chê đó chẳng trọn lòng.
                  Đêm băng tuyết, làm gì có hơi nóng?
                  Nên cam đành, lỡ nguyện ước trăm năm.

                  Mơ có nắng, để quyện hòa sưỡi ấm!
                  Mưa bao dung, rải hạt nhỏ ươm mầm.
                  Hoa mắt đỏ, chờ vương giọt lệ thắm.

                  LÂM TUẤN HIỀN
                  5.11
                  #24
                    LÂM TUẤN HIỀN 08.05.2011 05:44:31 (permalink)
                    0
                    NIỆM CUỐI CHO XIN..

                    Xin cho
                    một giấc ngủ dài,
                    Tìm về huyền thoại mượt mà
                    vấn vương!
                    Mơ qua mộng ước
                    bình thường,
                    Tim ơi! dỗ lắng
                    yêu thương đừng trào.

                    Đời nầy hoi hiếm
                    cho nhau,
                    Không như dòng
                    chảy, lúc vào khi ra!
                    Bướm
                    còn kiếm lại cánh hoa,
                    Trả cho
                    nhụy phấn ngọc ngà đam mê.

                    Mù sương che khuất
                    ngõ về,
                    Đồng hoang
                    biến mất con đê ngắm diều.
                    Cảm ơn
                    cho lắm buổi chiều.
                    Hôm nay cuối
                    dốc, mỹ miều trả ai?

                    Bình minh lần cuối vẫy tay.
                    Được nhìn thất sự, bóng tà chân mây.
                    Sẽ không còn trách vơi đầy,
                    Sông ơi! Cho gởi lòng nầy theo trôi.

                    Phù sa
                    quyện cuốn đắp bồi!
                    Giữ cho bến cũ
                    đến ngồi nhớ mong.
                    LTH.


                    Ta về ngắm lại thu huyền ảo.
                    Đốt ngữi hương xưa, nhớ niệm buồn.
                    Con nước vô sông rồi ra biển,
                    Nhờ dòng mặn biển, giữ thủy chung.

                    Tình yêu có lúc phải bao dung.
                    Hờn dỗi cho qua từ độ lượng,
                    Tha thứ lỗi lầm khi chẳng đáng,
                    Mây cuồng gió bão, căng rồi dùn.

                    Phải thoát trên đường, không ngập vũng.
                    Kẻo chìm mất hết, ước mơ xây.
                    Bao nhiêu thương nhớ, cho nhau đó?
                    Lầm lỡ xa rồi, khó chóng phai!

                    Luôn nghĩ duyên đây, phận trả vay.
                    Cao xanh ban đó, cùng gìn giữ.
                    An bài được hưởng thiên trù tặng,
                    Môi mắt tròn vui, tô điểm hoài.

                    lâmtuấnhiền
                    5.11

                    #25
                      LÂM TUẤN HIỀN 09.05.2011 06:15:04 (permalink)
                      0
                      VỀ VỚI ƯỚC HẸN.

                      Mùa thu ơi! Mùa thu về chưa?
                      ta đợi mãi,
                      Bốn mùa phân chia,
                      ta bước được ba phần rồi?
                      Còn mùa đông, biết cuộc tình...được sưỡi ấm?

                      Nào rỏ rủi may...cuộn sợi chỉ thắm!
                      tự đan..không nhờ giùm...?
                      Hoàn thành chiếc áo cưới, chưa xong?
                      Tạm ủi an, thiên trù ban...một hy vọng.

                      Xem như trọn kiếp trả vay,
                      đi về thanh thản?
                      Ai gọi cho muộn màng,
                      bọt sủi ngọt...men cay!

                      Một cõi lưu đày.
                      Cùng đất trời cạn chén,
                      Hương phù vân, thoảng lắng tận hồn.
                      Về nơi nào? Cho kịp ước hẹn!
                      Để không sai??

                      LÂM TUẤN HIỀN
                      5.11

                      #26
                        LÂM TUẤN HIỀN 09.05.2011 23:18:42 (permalink)
                        0

                        MỘT BÓNG NẾN...

                        Trở về..còn giấc hư vô!
                        Hay cùng vàng võ, nấm mồ lạnh hoang?
                        Không gì than trách...nhân gian!
                        Bước vào đã rõ..chốn đàng, phù vân.

                        Tình yêu.. lẽ sống song hàng.
                        Quẫy bơi ngưng lại..đàn tràng đón đưa.
                        Bình minh chưa trọn, vụt trưa.
                        Chiều về, tạ tiễn..cơn mưa cuối mùa.

                        Nắng chìm, gió rổi lưa thưa.
                        Ngại chao ánh nến, cũng vừa lụn tim.
                        Nào nghe lời nói cho thêm?
                        Ngõ xa...buồn đó...nỗi niềm..riêng mang!

                        LÂM TUẤN HIỀN.
                        5.11
                        #27
                          LÂM TUẤN HIỀN 12.05.2011 00:21:34 (permalink)
                          0
                          HƯƠNG QUÊ.

                          Đời đi qua, như tình cây trổ nụ.
                          Niềm thương yêu đón nắng đổi sắc màu.
                          Hương ngát nồng, dâng tận đỉnh non cao.
                          Thật hạnh phúc, nhân gian đầy vui thú.

                          Đêm bình an, mọi người ôm say ngủ.
                          Bình minh lên, ngày rực rỡ chan hoà.
                          Thôn tươi mát dòng sông quanh, co cụm.
                          Đượm xóm làng, đồng ruộng lúa bao la.

                          Con đê quen, mỗi chiều trâu xuôi ngã.
                          Lũ mục đồng, nhìn bạn thả cánh diều!
                          Cười nức nẻ, vẫy tay gọi đùa trêu.
                          Thanh bình quá, hồn nhiên thay, cuộc sống.

                          Triền miên đi, trải tấc lòng hy vọng.
                          Mây trôi qua, cung bóng thoảng trao lời.
                          Chao ánh nắng, gió giao tình, lã mộng.
                          Khúc niệm trần, dan díu đến hong phơi.

                          Đưa nhau xuôi, về lại vùng nguyên khởi.
                          Ngồi vuốt ve, kỷ niệm thuở thiếu thời!
                          Cơn mưa đổ dạt dào, xoa thấm diệu.
                          Những hạt sầu vỡ vụn, đổi thảnh thơi.

                          LÂM TUẤN HIỀN
                          5.11
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 00:29:14 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                          #28
                            nguyenHOANGky 14.05.2011 01:39:17 (permalink)
                            0

                            nguyenhoangky cảm tác gởi cho bạn .

                            MƠ CHIẾC BÓNG CUỐI.

                            Đã mấy ngày mưa, không có nắng.
                            Nên bóng cũng buồn, chẳng gặp ta.
                            Để sớt chia lòng trên lối bước.
                            Khi bóng không về, biết mất ta.

                            Mùa thu về chưa? Đông đợi quá!
                            Không như sáng đến, lại cứ tà.
                            Con sông xuôi nước, dừng rồi tiếp.
                            Chưa về nguồn cũ, chắc biết xa?

                            Mây ơi! Ngày tháng thoảng bay qua.
                            Có chở giùm ai? Lời nhắn gởi!
                            Mang giúp tường trình, giao ước ngỏ.
                            Chuyện tình nhân thế, lắm phong ba.

                            Gió say, vào hướng sai phương ngã.
                            Long lánh phai hương, bán mượt mà.
                            Đêm giấc cầu sương, trần tuế nguyệt.
                            Hạc chờ buổi hẹn, đón thiên nga.

                            Người xưa, trăng nước, còn đâu tá.
                            Choàng giấc trở trăn, phảng dáng ngà.
                            Thảng thốt cơn mơ trầm ngọc thể.
                            Ai tìm ngăn đọng, lắng phôi pha?

                            Rời đỉnh non cao, từ buốt giá.
                            Đò chiều trong chuyến, có đôi ta.

                            nguyenHOANGky
                            yeay/11
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 08:01:06 bởi nguyenHOANGky >
                            #29
                              LÂM TUẤN HIỀN 16.05.2011 09:58:57 (permalink)
                              0

                              TIẾC NUỐI ĐI QUA.

                              Làm sóng trường giang đùa, nức nở.
                              Lãng du, lượm lại những cung sầu.
                              Lặng thầm trách nhỏ lời, than dở!
                              Triền núi giữ giùm phiến khắc sâu.

                              Ngủ quên để gió dìu xuống lũng.
                              Lạnh giá âm u, suối lụn dòng.
                              Để khát trầm tư đến bao kiếp?
                              Được quày ngắm trở, những cơn mong.

                              Dòng chảy ngăn dừng nhiều đập thác.
                              Cộc tình gián đoạn, tách xa rồi.
                              Mùa xuân chẳng có về thăm lại.
                              Mưa hạn chai lòng, khô cánh môi.

                              Vùng đất năm xưa cày xới, đổi.
                              Luân phiên qua lắm vũng triên đồi.
                              Vô ra tuôn nước, đồng tươi mát.
                              Chiều ngắm chờ đêm, trả giấc trôi.

                              Nay về còn nắng lại đơn côi.
                              Mưa có qua nhanh hầu giúp xóa.
                              Nhưng chẳng sao quên hình bóng cũ.
                              Em à! Có nghĩ? Giống như tôi.

                              Đôi mình không rõ ai vong bội?
                              Theo gió mây bay chuyển khắp miền.
                              Đến đi, vay trả làm sao đủ?
                              Dù có trăm năm, cho chẳng vừa.

                              LÂM TUẤN HIỀN
                              5.11


















                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 19 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 272 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9