VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 22.09.2013 06:19:14 (permalink)
0
CÓ ĐƯỢC CHIA...?

Em vẫn còn đi bên cuộc đời
Từng mùa bước đến lại qua đi
Định phận cho người theo mầu sắc
Em giữ làm chi, màu tím buồn.

Bể khổ nhân gian thường luỵ chuốc
Nên trời thương xót chẳng cho lâu
Trăm năm đã đủ, dài vẫn ngắn
Hãy thả nỗi buồn cho vút mau.

Dù biết ân tình khó nhạt phai
Lẽ đâu lại giữ nó chi hoài
Người quên, ta nhớ riêng ta khổ
Phải rỏ làm sao, thoát an bài.

Trăng chỉ có buồn rồi thoáng hết
Ai nào hứng được giọt lệ trăng?
Xin làm mây gió, khăn lau lệ
Và xóa nỗi buồn, biến lụa giăng.

Van đón chư tiên về phó hội
Cho tôi vay, may gấp áo lụa hồng
Kịp sính lễ, mai nầy cho hôn phối
Kẻo trời đưa, cho gió đến đông phong.

Trăng đã được treo, chuỗi xích thằng!
Triền miên sẽ mãi chẳng tàn đâu
Thân thương trói buộc từ yêu dấu
Môi mắt nồng, sửa yếm nâng khăn.

LÂM TUẤN HIỀN

#91
    LÂM TUẤN HIỀN 10.10.2013 01:58:29 (permalink)
    0
     
    NGHE TIẾNG MƯA BUỒN.
     
    Nghe mưa than thở trên đường.
    Giọt dài hạt nặng trải thương trôi thầm.
    Qua bao đôi mắt soi săm,
    Mà duyên quay mặt ngại lầm mối tơ.
     
    Tình yêu chạm thực nghi ngờ.
    Vòng tay mong đợi vươn thơ tỏ lòng.
    Mỏi mòn gởi nhớ hư không,
    Lụy phiền tim uốn theo vòng môi Em.
     
    Mưa rơi từ tóc khát thèm.
    Dừng trong khóe mắt nhòa đêm lệ trào.
    Chập chờn mộng sủng chiêm bao,
    Nụ hôn tự vọng xôn xao ngõ về.
     
    Xuân thì lần thoáng cơn mê.
    Tà huy khép bóng vân vê nguyệt hằng.
    Muộn phiền ép dáng vành khăn,
    Dành hôm mưa đổ xóa đi dấu người.
     
    Phố buồn nhìn lặng mưa rơi.
    Từng bong bóng nước vỡ rồi ước ao.
    Lệ tuôn mơn thắm má đào,
    Xin thời gian chớ hanh hao tấc lòng.
     
    Mưa trần chuyển giữ trầm sông.
    Dần buông con nước bềnh bồng thản di.
    Sóng đùa lệ sánh trong mi,
    Xa rồi bến cũ người đi không về.
    LÂM TUẤN HIỀN
    #92
      LÂM TUẤN HIỀN 24.03.2014 18:15:27 (permalink)
      0
       
       
      XÓT NHỚ NGÀY NAO..
       
      Trường giang gió trổi lên cơn sóng.
      Khỏa lấp trăng xưa gởi đáy dòng.
      Thuở ấy người ôm vai siết chặt.
      Bây giờ kẻ ngoảnh mặt quay đi.
       
      Chốn cũ ngày nao hôn rất nồng.
      Nay đà giữ vậy đổi gì không?
      Yêu Em khởi đốt trầm hương dậy.
      Khuất khúc tiêu tương bóng lạc dòng.
       
      Mộng ảo hồ trường rời mộng mị.
      Chiêm bao để rõ giá tình đời.
      Thiên trù ban giấc mơ chung thủy.
      Chưa đáp vui vầy sao lấy đi?
       
      Mây ngang biết rõ không hồi lại.
      Một cõi phù vân ngắn ngủi đời.
      Khi bước chân xa chợt tiếc nuối?
      Vòng tay cảm thấy lỏng buông lơi!
       
      LâmtuấnHiền
       
      #93
        LÂM TUẤN HIỀN 31.03.2014 05:27:50 (permalink)
        0
         
        DẠ KHÚC THU XƯA.
         
        Ngồi đây bến vắng khuya rồi.
        Nghe như mệt mỏi cho hồn nhớ mong.
        Chuốt trau thơ giữ nơi lòng,
        Gởi Người Chưa Biết, mà trông đợi về?
         
        Bên thềm gối bóng hoang mê.
        Đi tìm hẹn ước nguyện thề đâu phai.
        Đông tràn lất phất tuyết bay,
        Lá thu nhuộm trắng ngõ dài lao nhao.
         
        Ta bưng ly rượu sủi trào.
        Bọt nồng hương ái thấm vào môi tim.
        Khó quên lần bước đi tìm,
        Mùa đông buốt lịm, chốn nầy giống nhau.
         
        Hoàng hôn cùng ngắm hôm nào.
        Đôi chân hằn dấu cho đời khó quên.
        Kề tai năn nỉ đáp đền?
        Một lần thắp nến mừng ngày yêu nhau.
         
        Thu Tàn, sắc lá vàng mau.
        Tiếng ngân lạc vọng, chạm vào tai Em.
        Ru say mộng mị êm đềm,
        Dìu cho dào dạt, nhũn mềm giấc xưa!
         
        LâmtuấnHiền
        *Cảm tác họa”Hai mùa đông” của BST(T.T)
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2014 08:02:57 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
        #94
          tranthingocxuan 06.04.2014 07:45:23 (permalink)
          0


          Tặng bạn nè, mới chụp được đó
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2014 07:52:39 bởi tranthingocxuan >
          Attached Image(s)
          #95
            LÂM TUẤN HIỀN 09.04.2014 08:14:39 (permalink)
            0
             
             
            PHIẾN MÂY SẦU.
            Em gởi yêu thương vào câu hát ngỏ.
            Tiễn Người xa, về lại chốn đông tràn.
            Bình an nhé, làm lớp chăn phủ ấm.
            Như vòng tay nào, ôm kín dáng Anh.
             
            Em trở lại, phố đìu hiu im vắng.
            Trời tháng ba, chưa hết những hục nồng.
            Anh đi khỏi, sớm chiều mưa qua ngõ,
            Chạm khua đường, ngỡ đó bước chân Anh.
             
            Ngày tháng xuôi cùng Anh miền giá lạnh.
            Trong không gian, đêm ngắm bóng nguyệt hằng.
            Cành trơ trổ, nụ hoa màu tuyết trắng,
            Hãy nhớ về, đôi mắt nhỏ dõi mong.
             
            Qua cơn mơ, chinh phụ nhớ thương chồng.
            Sương tuyết trắng kết vòng hoa nguyệt quế.
            Tặng Người yêu tha hương, vọng viễn khách.
            Biệt ngàn trùng tim nóng, ủ sầu đông.
            Lâm tuấn Hiền
             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2014 09:32:30 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
            #96
              LÂM TUẤN HIỀN 26.10.2014 02:10:19 (permalink)
              0
               
              TIẾC NHỚ QUA ĐI.
              Nhiều lời ở những ngày xưa.
              Một câu ở thuở bây giờ cũng không?
              Tình như mây thoáng bềnh bồng,
              Ước mơ tựa mộng lạc lần chiêm bao.
               
              Sóng chao biển rộng ba đào.
              Lùa đưa lên bãi vì sao bạc phần.
              Muối nồng mặn chát ướp thân,
              Dỗ mê bao kiếp có lần nào cho?
               
              Những năm giao ước hẹn hò.
              Chân xuôi thầm lặng dưới mưa sụt sùi.
              Nhớ nào dai dẳng khôn nguôi,
              Mà Người rong ruổi vẫn chưa thỏa lòng.
               
              Sống dài với nỗi nhớ mong.
              Dập dềnh theo sóng mặc tình đẩy trôi.
              Còn nơi phù thế mình Tôi.
              Mọi điều mất hết, xa rời trắng tay.
               
              Buồn qua trên ngõ hôm nay.
              Vết chân còn mãi, in hằn sau lưng.
               
              LâmtuấnHiền
              #97
                LÂM TUẤN HIỀN 24.11.2014 06:06:52 (permalink)
                0
                CHỮ DUYÊN..
                Bờ môi, chất chứa đậm nguyên trinh.
                Chưa có ai trao, một nụ tình.
                Vọng đợi, cho trăm năm hạnh phúc.
                Ước nguyền, được thệ hải sơn minh.
                 
                Lời vàng đá, khắc ghi bền vững.
                Câu thủy chung, tròn kiếp chứng minh.
                Sẽ mãi muôn đời không rẽ thúy.
                Thương yêu phải giữ đó an bình.
                 
                Ngày xưa duyên số tin trời định.
                Bây giờ nam nữ tự do yêu.
                Cha mẹ thương con ngại quấy nhiễu.
                Mặc sức hiệp tâm quan hệ tình.
                 
                Chẳng màng lo sợ bị lừa phĩnh.
                Cho trước dọ lòng mới tính sau.
                Mọi chuyện qua rồi sẽ nghĩ tiếp.
                Hoặc là chia cách hay gần nhau.
                 
                Đôi đèn.. ngủ quả.. rượu, trầu cau.
                Không có! Có không? Đều được hết!
                Áo đỏ, hài hoa giòn pháo nổ.
                Chúc tràn hạnh phúc, bước qua cầu.
                 
                LâmtuấnHiền
                #98
                  LÂM TUẤN HIỀN 02.12.2014 18:25:56 (permalink)
                  0
                  BỤI TRẦN.
                  Thu nhuộm lá vàng bỏ lại đây.
                  Qua ngang khẽ rụng bám vai gầy.
                  Bướm chầm đáp nhụy đài run rẩy.
                  Hoa đón dâng mầm cánh đắm say.
                   
                  Cho hết ân tình trao cạn đãy.
                  Nhận về luyến ái cuốn đầy khay.
                  Một thời cay đắng hằn tâm mãi.
                  Chẳng thuở nào quên khắc đó hoài.
                   
                  Trả giá cuộc tình buổi vụng dại.
                  Người xa hờ hững để cho phai.
                  Quãng đường hiu hắt bóng quăng dài.
                  Yên ắng đừng khơi phải nhớ lại.
                   
                  Trời ban một ánh nắng hong sưởi.
                  Không than cùng trách bởi nầy quà.
                  Thì cớ gì buồn? Lòng rã rượi!
                  Cõi trần ngắn ngủi gượng mà vui.
                   
                  Làm khách nhân gian thân cát bụi.
                  Mệnh phần may rủi cũng tạ ơn.
                   
                  LÂMTUẤNHIỀN
                   
                  #99
                    LÂM TUẤN HIỀN 23.12.2014 07:01:50 (permalink)
                    0
                    LỜI GIỮ TRONG TIM.
                    Lời thánh ca đó còn giữ trong tim.
                    Đêm nay vô mơ lặng lẽ đi tìm.
                    Cố nhân ơi! Ta gọi tên từng buổi.
                    Hình hài nầy chỉ là một hạt bụi.
                    Bám trên cành tuyết phủ nhớ khôn nguôi.
                     
                    Em và Ta hiện diện nơi trần thế.
                    Bước vào đời đã phải nặng nợ nhau.
                    Thoáng đam mê chợt rời xa đôi ngã.
                    Mỗi người đi về phương trời khác lạ.
                    Từ những chiêm bao đuổi mãi gót ngà.
                     
                    Bướm khơi hoa tỏa hương nồng thơm ngát.
                    Lụy chi cuộc tình vương vấn xót xa?
                    Tiếc nuối đêm xưa không còn được nữa?
                    Bởi chúng mình sai lầm chung chọn lựa.
                    Tình yêu phôi pha mộng mị thãi thừa.
                     
                    Những con sóng dài đùa vô sông cũ.
                    Nghe mùi phù sa quen của thủy triều.
                    Ta len nhẹ hòa dòng về nguồn cội.
                    Cho thêm xin một lần dâng sám hối.
                    Trả đáp chân tình mắt biếc son môi!
                     
                    (Lời thánh ca đó còn nhớ không Em?
                    Noel lại về càng nhớ.. thương thêm).
                     
                    LÂMTUẤNHIỀN
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 07:06:15 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    LÂM TUẤN HIỀN 15.02.2015 05:40:21 (permalink)
                    0
                    KÌA PHỐ MÙA XUÂN.
                    Kìa phố mùa xuân không tiếng pháo.
                    Nầy hoa rực rỡ chẳng vương mùi.
                    Hương thơm ngày cũ giờ tan biến.
                    Còn đó chăng là nhớ khó nguôi.
                     
                    Kìa phố hôm nay khác mỗi buổi.
                    Ngựa xe rộn rịp rất đông người.
                    Vội vàng mua sắm về tô điểm.
                    Cho giống mọi nhà ráng đón xuân.
                     
                    Cũng trà rượu mứt với bánh chưng.
                    Xếp đủ một mâm đầy ngủ quả.
                    Câu đối thẳng hàng treo cột giữa.
                    Bàn thờ nghi ngút khói hương bay.
                     
                    Ba ngày thỏa ý sống vui say.
                    Xuân hết lại quây tiếp miệt mài.
                    Có lúc gian lao khi đổi lại.
                    Cùng vui nhập cuộc giải u hoài.
                    Nâng chén men nồng chúc..ngất say!
                    LâmtuấnHiền
                     
                    LÂM TUẤN HIỀN 21.02.2015 06:53:03 (permalink)
                    0
                    TÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG.
                    Xuân nay về chạnh nhớ đến năm xưa.
                    Chiều dạo phố đợi giao thừa thay đổi.
                    Đêm lắng trầm mọi Người mong ngày mới.
                    Ban phúc nhiều may mắn sống yêu đời.
                     
                    Dù xa xôi vẫn nhớ quê diệu vợi.
                    Dải non sông gấm vóc đẹp tuyệt vời.
                    Đi đâu cũng mong được lần hội ngộ.
                    Gởi lời thăm chúc Năm Mới an khang.
                     
                    Quê hương Tôi hôm nầy Tết Nguyên Đán.
                    Đường hoa tươi rực rỡ thắm muôn màu.
                    Áo xanh đỏ tiếng nói cười vui lắm.
                    Tập quán Ông Bà lưu giữ ngàn năm.
                    (Ngàn năm mây bay chở thương yêu về muôn lối.
                    Trải khắp sơn hà trao hạnh phúc mãi nhân gian).
                     
                    Lâm tuấn Hiền
                    LÂM TUẤN HIỀN 26.02.2015 05:56:28 (permalink)
                    0

                    TÌM LẠI ƯỚC MƠ.
                    Anh đứng bên đường Em bước qua.
                    Dường như gặp gở tận thiên hà?
                    Hôm xưa lạc ngõ vào cơn mộng.
                    Hình bóng người tình thẳm cõi xa.
                     
                    Đông đến chiều nay chìm buốt giá.
                    Mai nắng về không để đợi hong?
                    Mưa lũ đường trơn bong bóng nổi.
                    Vỡ tan đi vội lượn bềnh bồng.
                     
                    Tháng chín mùa thu rơi cạn lá.
                    Một mình chịu đựng lạnh tròn đông.
                    Trở trăn giường rộng còn dư trống.
                    Mơ ruổi lang thang chẳng ai chào?
                     
                    Như cánh hải âu miền hải đảo.
                    Bay tìm trên biển mỗi chiều sang.
                    Ước mơ gặp lại mùa xuân cũ.
                    Kỷ niệm ngày xưa lắng khuất mờ.
                     
                    (Nhấp nhô sóng bạc đùa tung nhày,
                    Tìm lại trên dòng những ước mơ).
                    LâmtuấnHiền
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2015 06:01:06 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    LÂM TUẤN HIỀN 05.03.2015 02:37:06 (permalink)
                    0

                    BÀI THƠ MÀU TÍM.
                    Ngàn mây lăn lộn không gian kiếm?
                    Mong ước ngọt ngào trăng gió cho..
                    Vọng ảo thầm mơ ước nhận được..
                    Câu thơ giao bóng thỏa nguyền gì?
                     
                    Mấy ai giữ được tròn chung thủy.
                    Bèo giạt hoa trôi luống cỗi cằn.
                    Suy ngẫm cảm buồn riêng số phận,
                    Nơi nào dừng bước kiếp thiên di?
                     
                    Mưa chiều thấm ướt vai phiền muộn.
                    Sâu tận vào tim bỗng vỡ nhòa.
                    Biển hát trong đêm lời mộng mị.
                    Bão lùa giông bỏ giúp cơn mơ.
                     
                    Mưa lũ dường như chưa cởi mở?
                    Ân tình trầm tích đến đâu tan?
                    Bước chân xoay ngược xóa trên đàng.
                    Dấu vết không còn vương vấn mãi.
                    (Buông bút ngồi đây tiếc nuối thay!?)
                    Bao lần đã hứa vẫn tiếp hoài..?
                     
                    LâmtuấnHiền
                    @“Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển.
                    Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu.”D.T
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2015 02:45:13 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    LÂM TUẤN HIỀN 22.03.2015 22:37:11 (permalink)
                    0
                     
                    NẮNG.
                    Mang nắng thay màu cho tóc Em.
                    Mùa xuân về đó có êm đềm?
                    Có ru say ngủ tròn im giấc?
                    Và mộng sẽ dìu mơ ước thêm.
                     
                    Giữ nắng chiều nay sưởi ấm đêm.
                    Tình yêu nhung nhớ ướp trong tim.
                    Mong manh chuyển đổi thành sâu thẳm.
                    Cuối bãi đầu ghềng vẫn cố tìm.
                     
                    Giữ nắng lót đường đợi cánh chim.
                    Lãng quên không nhớ ngõ quay hồi.
                    Bao năm lạc lõng miền xa ngái.
                    Cuộc sống nhịp đời khiến lắng phai.
                     
                    Thời gian qua lối không dừng lại.
                    Nắng cũng nhạt dần kỷ niệm vơi.
                    Bến cũ đợi thuyền mòn mỏi vọng.
                    Người đi khuất nẻo bóng mù khơi.
                     
                    Còn ai mang nắng giúp xông đời?
                    Còn ai giữ nắng giúp hong tôi?
                    Về đâu? Quê cũ hay vô ngã!
                    Vẫn vui hắn nhớ ở hoặc rời!
                    (Đến về phải có lúc đi thôi)
                    LâmtuấnHiền

                    R

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2015 12:38:34 bởi Nguyệt Hạ >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 19 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 272 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9