VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 08.04.2015 19:08:32 (permalink)
0
 
LỜI CHÂN TÌNH.
Trăng soi tóc rối mơn bồ liễu.
Đôi mắt tựa song dõi ngóng chờ.
Gió lạnh khô môi gắng bám chịu.
Ngăn dòng lệ chảy nhớ bâng quơ.
 
Ai bám giúp mua cho nhịp thở?
Giùm trao được tiếp trọn cơn mơ.
Đêm qua..không nữa chiêm bao đến.
Tiếc nuối lần sau chẳng có đền.
 
Dường cánh chim trời đã mỏi mệt?
Dọc đường kiệt sức bước ngưng rồi.
Xin cho gởi đó lời tha lổi.
Ước hẹn không thành thoảng gió trôi.
 
Nếu có trở về ghé sám hối.
Nụ hôn tìm trả vẹn giao bôi!
. . .
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 23.04.2015 04:22:38 (permalink)
0
 
TRẢ HẾT..
Vẫn vơ trằn trọc suốt đêm thâu.
Ẩn hiện lung linh bóng não sầu.
Quạnh vắng bao trùm lạnh thân xác.
Chập chờn ảo mộng thoáng rời nhau.
 
Một mình lạc lõng giữa trần đời.
Kỷ niệm hôm nào khó thể vơi.
Mệnh số an bài duyên ngắn ngủi.
Nụ hôn nguyện ước nhạt phai rồi..
 
Thượng đế còn cho tiếp mộng mơ.
Gởi lòng giăng trải suối nguồn thơ.
Khỏa băng buốt giá xua cằn cỗi.
Đùa sóng xôn xao quyện vỗ bờ.
 
Cuộc tình qua mất chỉ còn Ta.
Chân bước thầm mong được hợp hòa.
Con ngõ xuôi đi nhiều luyến tiếc.
Hoàng hôn nắng nhạt thoát ngàn xa.
 
Khoảng cuối cuộc đời nữa trống canh.
Bóng câu lặng lẽ thoát ngang mành.
Hứng sương trời rụng thay men nhấp.
Trả hết muộn phiền đã bám quanh..
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 04:32:18 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 22.05.2015 22:06:39 (permalink)
0
 
NHỚ THẦM ĐÓ, CUỘC TÌNH.
Nắng chiều nay có về qua lối cũ?
Nghe sụt sùi tiếng nấc nghẹn thở than.
Gió dạt lâng chuyển chiếc bóng nhịp nhàng.
Kề bên dỗ sợi tơ vàng lạc bước.
 
Giúp mây gom tạo chiếc cầu Ô thước.
Diu đưa em về ghé lại giang đầu.
Như thệ nguyện đã có lần mơ ước.
Mình ngồi bên nhau cùng ngắm trăng lên.
 
Em đà quên hôm nay chờ không đến.
Cầu vồng bảy màu rơi rụng trên sông.
Khoát phù sa tìm lại bọt dập dềnh.
Đâu nào thấy hình hài xưa loãng biến.
 
Giờ ngồi đây nhớ về một nuối tiếc.
Ánh trăng lên luồng sóng bủa tích trầm.
Chờ trả lại cho Người từng say đắm.
Nhưng mây trời lần đó vội đưa trôi.
 
Mây ngàn bay xa rồi không trở nữa.
Từng chiều sang nhìn dõi ngóng xa xôi.
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 03.06.2015 04:21:59 (permalink)
0
 
GIẤC XƯA.
Chiều giăng ngập trải mưa tuôn
Nghe lòng ray rứt, nhớ nguồn tổ tiên
Nhớ cô Em gái ngoan hiền
Ngồi bên khung cửa, ngóng miền xa xăm

Gió ngang cay mắt khóc thầm
Ngày xưa ước nguyện, trăm năm nghĩa tình
Mỗi lần gần gũi lặng thinh
Để duyên trời định, nhường người khác vui
Giấc phai đôi lứa ngậm ngùi
Ngàn xa rong ruổi, dấu hài phong sương
Trăng soi qua những lối đường
Tìm trên bọt sóng, vấn vương thuở nào

Dòng sông chạnh lắng lao xao
Thoảng lời theo gió, đưa rào cơn mưa
Về ngang ghé tạt song thưa
Nghe trong xa vắng, tiếng xưa vọng về!
Khúc tiêu buồn vẳng cơn mê...
LâmtuấnHiền

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2015 04:25:43 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 01.11.2015 02:25:08 (permalink)
0
TÌNH XA.
Tình xa, mới thấy lòng chua xót.
Nhiều đêm trăn trở nhớ vô vàn.
Lần sau cùng, chẳng cho lời bày tỏ.
Còn nỗi buồn nào nhận lấy riêng mang?
 
Mùa đông vẫn nhớ nhiều về phương đó.
Lạnh buốt chợt về kịp đắp chăn hôn?
Vì sao Tôi phải lo nhiều như vậy?
Có chút nào Người nhớ đến tôi không?
 
Người đi không nói tiếng giã từ?
Ngày qua, xót xa hồn chao đảo.
Ngõ đường, sao thấy lạ thật xa.
Con hém sâu nước mưa đà khô hết,
Như tim mình dòng máu chẳng luân lưu.
 
Ngày đêm cố dìm vào giấc ngủ.
Anh đi rồi mang theo mất hồn tôi.
Em không trách chi Anh người vong bội,
Quá đớn đau, khi tình đã xa rời.
Mình trót lỡ có duyên mà không nợ.
Kiếp sau còn tiếp nối lại cơn mơ.
Cơn mơ giữa mùa xuân rực rỡ,
Đêm ấm nồng quán nhỏ, cà phê thơm!
LâmtuấnHiền
 
 
 
LÂM TUẤN HIỀN 02.11.2015 22:08:37 (permalink)
0
VẪN MÃI LÀ NỖI NHỚ...
Hôm nay lại qua phố,
mà sao thấy chạnh lòng?
chẳng nghĩ gì? Và ước muốn..
trời đang nắng hay mưa tuôn?
 
Vòng xoay tròn chia ngõ..
quên cả lối đi về,
chập chờn trong tiềm thức,
chân dật dờ bước giữa cơn mê!
 
Xa rồi một ước lệ,
nhìn người chen lấn qua đường,
cố tìm lại hình bóng..
giờ chỉ còn một mình,
ngắm giọt đắng cà phê..
 
Những giọt cà phê..
trở quay về Hội ngộ,
lang thang vào chốn cũ..gặp người xưa?
Tâm tình cùng nhau tháng ngày xa cách.
từng lời cho ngọt ngào..
thực tế lại dửng dưng?
 
Tìm lại niềm vui nơi đây,
lâu rồi nén đè, chịu áp lực.
Tình chia lìa,
giờ mặc sức xướng họa thơ!
Dõi bóng người đi, xin chúc đó vui luôn.
Vẫn theo chân lòng mang nỗi nhớ,
Mãi nơi nầy,
giữ hơi thở ngắm mù sương.
Mù sương của ngày đông giá lạnh,
Ôm cuộc đời..vô ngã, để rời xa!
LâmtuấnHiền
 
 
LÂM TUẤN HIỀN 04.11.2015 02:43:06 (permalink)
0
LỜI CUỐI CHO NHAU.
Hình bóng là tôi bước cạnh đời.
Chẳng tình yêu mới..một mình thôi.
Chẳng qua gặp đó cùng thi hữu.
Cõi ảo làm gì bén mắt môi?
 
Lầm hiểu như mình vô xướng họa.
Lời yêu tiếng nhớ gởi nồng nàn.
Tỏ tình thắm thiết say chăn gối.
Kẻ chết nghẹn ngào khóc nhớ thương?
 
Thơ mặn, thơ đường trao khắp chốn.
Khát thèm bám viu dính nhau cho..
Làm mồi bao bọn đeo mê đắm.
Lăn lộn tìm vui mặc tiếng đời!
 
Web nào cũng có tên đăng gởi?
Mỗi nick hòa chơi với nhiều chàng.
(Admin chăm sóc không rời bước?
Lôi kéo về chơi ở sân mình).
Đâu trẻ mà sao tình xã lãng?
Nhiều rồi chưa chịu bỏ rong chơi?
 
Cõi ảo luôn cho lời nói dối?
Gia đình cãi vã  mất lòng nhau.
Vào đó ngọt ngào..nên mê  đợi.
Những lời an ủi khiến  tan rời.
 
Làm gương cho đám con mà sống.
Hạnh phúc tự mình gắng tạo thôi!
Chúc đó tràn vui luôn may mắn.
Cùng Con vươn sức vui cuối đời.
 
Qua rồi mọi chuyện không còn nữa.
Xin đó vui buồn tha thứ cho.
Amen!!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2015 16:16:55 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 07.11.2015 13:43:26 (permalink)
0
NHỚ GÌ ĐI QUA?
Nắng cúi hôn dài trên ngõ vắng.
Vết hằn theo dấu bước chân qua.
Giấc phai buông thả hồn mộng mị.
Nước mắt vương tràn gối chiếc ôm.
 
Đây vẫn cô đơn đi cạnh đời.
Mỗi chiều qua ngõ ngóng chơi vơi.
Đêm sang hiu hắt ngồi mong đợi,
Mà nhớ xa xôi dạ rã rời.
 
Ai biết nơi lòng chua xót lắm?
Người ơi! Sao nở bỏ cho đành?
Năm canh day dứt tình vô vọng.
Bật khóc cho từ đây cách xa.
 
Có thể tạm thời đang hả dạ?
Nhìn ai xướng họa với người ta?
Mà ngày xưa hứa không còn nữa?
Ừa đó, quên là hết của nhau?
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2015 13:45:17 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 10.11.2015 13:31:15 (permalink)
0



TA VỀ, TÌM LẠI..

Ta về nhặt bóng chiều buông.
Rơi trên đầu sóng thấm buồn đáy sâu.
Trăng tàn soi khắp cung lầu,
Tìm nơi ẩn giấu nỗi lòng tri âm.
 
 
Ngày xưa hờn dỗi lỡ lầm.
Để tình yêu đó âm thầm xa nhau.
Ước mơ chưa dệt phai màu,
Mỗi người riêng nhậnniềm đau cho mình.
Tháng ngày khép kín lặng thinh.
Như lời của biển muôn nghìn năm than.
Xót xa thân phận bẽ bàng,
Duyên sao không đặng ngắm tình ra đi?

Mưa chiều đọng ướt khóe mi.
Có là nước mắt nhớ gì người xưa?
Bây giờ tiếc mấy cũng thừa,
Từng ngày qua phố đón đưa không còn.

Chìa tay mơn cánh hoa soan,
Nép bên thềm cũ nghe lòng xót xa.
Ta về nhặt sót nắng ngà.
Hồn nghe thấm lạnh nhớ xa thương Người.
Tình nồng vỗ cánh vợi vời,
Ngàn trùng chia cách chơi vơi chẳng hồi.

Lệ nào mặn ở bờ môi?

Thay rồi ngọt lựng đáp bồi ngày xưa.
Thầm đi giữa một chiều mưa,
Nghe lòng vụn vỡ lại vừa buốt đau.
(Chập chờn một giấc chiêm bao?).
LÂMTUẤNHIỀN

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:52:03 bởi Huyền Băng >
LÂM TUẤN HIỀN 14.11.2015 19:56:38 (permalink)
0
XA RỜI..
Cho nhau lời đã muộn màng.
Chỉ còn âm hưởng loang vang rã rời.
Thuyền rời xa mãi biển khơi,
Chân mây mờ khuất.. bóng người tri âm.
 
Trở về cuộc sống lặng thầm.
Từng ngày qua hẽm nghe lòng xót xa.
Bốn mùa lại tiếp đi qua,
Lối xưa thấy lạ.. đường dài quạnh hiu.
 
Ngồi đây lặng đếm mỗi chiều.
Nắng về đã nhạt màu yêu hôm nào?
Trời đêm ngưng lấp lánh sao,
Sàn nhà trăn trở.. nếp nhàu xiêm trang.
 
Buồn lên ánh mắt võ vàng.
Ngày đêm mất ngủ nặng tràn suy tư,
Cố quên hình bóng kể từ?
Bao nhiêu cuộc gọi.. hình như không màng!
 
Từ đâu duyên phận lỡ làng?
Vì đâu nước mắt phải hoài lăn tuôn?
Mà sao chẳng xóa được buồn?
Cõi phù vân đó.. qua truông khổ thầm.
 
Hết rồi mộng ước trăm năm.
Buồn qua ngõ phố lạnh trầm vô tim.
Ai gieo chất chứa nỗi niềm?
Riêng mang theo kiếp.. đắng lòng miên du.
 
Rời cành vàng lá tiễn thu.
Tìm trong giấc ngủ.. xa rời nhân gian.
LÂMTUẤNHIỀN

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2015 22:49:38 bởi Huyền Băng >
LÂM TUẤN HIỀN 17.11.2015 03:30:40 (permalink)
0
LỜI VU VƠ..
Hãy vào bấm giữ tên khen?
Đón lời nức nở, dế mèn thở than,
Tình buông như chiếc lá vàng,
Trải chờ bóng nắng đốt thiêu muộn phiền.
 
Trùng dương bủa sóng cuồng điên.
Tràn lên bãi cát tìm nguyền ước xưa.
Giữ đây đôi chút bọt thừa,
Xin đừng giông bão đổ mưa xóa nầy.
 
Mong lần ai đó qua đây?
Cho lòng bày tỏ sao phai vội vàng?
Tình xưa hằn dấu riêng mang,
Sàigòn vân nhớ vô vàn phương xa (HN..?)
 
Dường tin đông rét sắp qua.
Áo xưa(đan)gởi...lén vợ nhà, mặc vô!
Như vòng tay ấm choàng vồ,
Lấy 'Người Tri Kỷ', thầm mơ 'Của Người'?
 
Nhủ lòng quên đó chẳng vơi.
Sao lòng đa cảm lệ rơi, 'Khóc giùm'..?
Mong hoài duyên lỡ họp sum,
Tình yêu thế đấy, bọc đùm Vu Vơ!
 
Tỉnh hồn xa khỏi cơn mơ.
Lời thơ chỉ nhận hững hờ ném trao.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2015 03:33:03 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 26.11.2015 03:08:56 (permalink)
0
CÔ ĐƠN.
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển.
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu? (NT)
Bởi không duyên nên lỡ rồi ước nguyện.
Giúp cho giùm đưa hồi lại giang đầu.
 
Thân bèo bọt còn sót từ vết dấu.
Một thời yêu nhau kết tụ mặn nồng.
Quay về dòng sông tìm một cổ tích..
Kể lại chuyện tình vàng lối thu phong.
 
Treo mắc triền non vương làn sương mỏng.
Che âm vang nhẹ thở của núi rừng.
Gió thoảng qua tan đần tâm niệm giữ,
Cảm xúc bồi hồi cay mắt lệ rưng.
 
Ta nhớ Người, lời nhủ đó người dưng.
Xa khác họ, môi nào cho ngọt lựng.
Hằn khắc trong tim tình nghĩa đá vàng..
Tình vẫn giữ..hồn mãi tìm nhân dáng!
 
Cuối đời, còn hình bóng lang thang.
Bước chậm rãi, ngại thời gian qua mất..
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2015 03:10:07 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 13.01.2016 04:59:23 (permalink)
0
 
CHUYỆN TÌNH YÊU..
Em tìm đến một mình ngồi góc phố.
Đêm hoang vu qua lối vắng thưa.
Đường trăng chiếu ánh nhạt nhoà loang phủ,
Chợt nhớ là trời vừa chớm vào thu.
 
Đây hôm xưa khác biệt hơn bây giờ.
Em đến cho buồn phiền giăng khắp ngõ.
Gió lặng buồn thiếu lất phất mưa rơi,
Thêm xót xa cho người đang mong đợi.
 
Dù Em biết là Anh sẽ chẳng tới.
Nhưng vẫn chờ như ước hẹn từ lâu.
Đâu thể quên lời hứa từ ban đầu,
Vòng lẩn quẩn kéo trì nhau không dứt.
 
Em nhớ môi hôn Anh cho ngọt lựng.
Và vòng tay biết mơn dỗ khi buồn.
Mang Em ra khỏi vũng đời cay đắng,
Dù ở xa nào mãi gọi nhắc luôn.
 
Những ngày lạnh nhớ khoát vào thêm áo.
Dọc đường mưa bất chợt ghé núp hiên.
Chờ tạnh hẳn rồi về cũng chẳng muộn,
Kẻo không là cảm sốt không ai lo?
 
Lo cách mấy..vẫn thương người trong mạng.
Bởi ghen hờn nên Anh đã mất Em.
Để bây giờ ngồi đây nhớ buồn thêm,
Lâu nay chẳng hề tin vào số phận.
(Yêu rất nhiều càng chuốt lắm khổ đau?).
 
Nhắc lại người..chớ lầm lỡ yêu Nàng Thơ.
Trong tâm tưởng luôn ngoại tình..nhớ kẻ khác.
Có mười thương..quăng vô mạng cho hết chín?
Nửa chia chồng..nửa gởi Bạn, tri kỷ lờ!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2016 05:27:37 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 25.01.2016 23:39:33 (permalink)
0
TÌNH PHAI.
Người gây cho cõi lòng ta vất vưởng.
Ngày đêm lang thang lặng bước trên đường.
Đi tìm kỷ niệm xưa tưởng đánh mất,
Bất ngờ được gặp lại rất vấn vương.
 
Người dựng mùa xuân chiêm ngưỡng dương trần.
Nửa chừng thả buông xác thân tơi tả.
Như lá vàng thu vội vã rơi rụng,
Ngơ ngác bên đời dốc trũng bao la.
 
Về chốn đâu khi đất lạ quê người?
Không quen biết ngỡ ngàng với tất cả.
Buốt lạnh về trên khắp ngã sương giăng,
Mỗi chiều sang chờ bóng nắng ấp ủ.
 
Mùa đông nơi đây tuyết dầy bao phủ.
Thời tiết vô chừng khắc nghiệt ngày đêm.
Cuộc sống âm thầm gặp không thân thiết,
Hờ hững nhìn quay nơi khác chẳng quen.
 
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 30.01.2016 21:58:08 (permalink)
0
GỌI MỜI..
Tất cả xiêm y đã trút bỏ.
Biển xanh mơn trớn khắp thân hình.
Mênh mông trời đất mây say ngó.
Bát ngát trùng dương sóng đắm nhìn.
 
Tất cả dung nhan đà trải hết.
Phơi bày trước mắt của nhân gian.
Tấm thân tuyệt đẹp tựa tranh vẽ.
Dáng dấp như tiên nữ giáng trần.
 
Tất cả mùa xuân rực rỡ nắng.
Buổi chiều man mát gió đưa sang.
Mưa bay lất phất hồn im lặng.
Ngắm cánh hoa soan đậu bướm vàng.
 
Thềm cũ mơ nào phương viễn xứ.
Nghe lòng ray rứt nhớ khôn nguôi.
Người đi xa đó lâu về quá?
Có biết quê xưa vẫn đợi người?
 
Ngày xuân sắp trở lại đường phố.
Em nhớ thật nhiều đến bóng Anh.
Kỷ niệm vẫn còn khơi rạo rực.
Tim yêu ngụt cháy mãi không ngừng.
 
Xuân ơi! Ao ước nào đưa đẩy?
Lữ khách dừng chân bước trở quày.
Tương ngộ một lần xin cạn tỏ..
Yêu người thắm thiết chẳng nguyên do.
LâmtuấnHiền
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2016 22:06:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9