VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 02.02.2016 01:10:44 (permalink)
0
XIN CHO..
Người ở bên trời ngắm gió trăng.
Kẻ nơi viễn xứ bước âm thầm.
Cơn mơ chốc lát rồi vụt tắt,
Giấc mộng vội vàng cũng vỡ tan.
 
Đứng đợi xuân qua thay đổi số.
Ngồi chờ hạ đến giải trừ phần.
Thu sang nhuộm đậm buồn năm tháng,
Đông lại khép giùm lạnh phủ giăng.
 
Ta đếm mùa xuân hằn mái tóc.
Phôi pha trên những giấc mơ hồng.
Dừng chân ngơ ngác tìm hình bóng,
Vẫn đó còn người nhớ đến không?
 
Từng lời nguyện ước xây lầu mộng.
Gởi nắng mưa ươm thắm thiết nồng.
Tình nghĩa trăm năm đầy khoảng trống,
Yêu thương trọn kiếp giữ chung lòng.
 
Xuân ơi! Hãy đến dừng trên ngõ.
Tô sắc cho môi mắt diễm kiều.
Dáng bước thanh tân nhìn nũng nịu,
Đong tròn hạnh phúc Thượng đế cho.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2016 20:09:20 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 03.02.2016 20:08:09 (permalink)
0
 
CHIA XA..
Em đi rồi chẳng còn quay nữa.
Để lại đây bao nỗi đắng cay.
Cố quên với tháng ngày dài,
Xem như tình nghĩa buông tay thoát rời.
 
Có biết nơi lòng Ta vẫn đợi.
Người về nối lại mối tơ duyên.
Mình đã có lần ước nguyền,
Thương nhau như chuyện kể từ tích xưa.
 
Nay đã xa rồi không gặp nữa.
Nỗi buồn nằm nép góc mong ai?
Nhiều đêm trăn trở u hoài,
Con tim hằn vết đâu phai dễ dàng?
 
Mùa đông buốt lạnh ngập màu trắng.
Giăng bám cành kết tủa tuyết sương.
Bên song dầy đóng bụi đường,
Của ngày tháng cũ vô thường thế gian.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2016 20:12:48 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 05.02.2016 06:02:35 (permalink)
0
 
MÙA ĐÔNG HÔM NAY.
Người trở về tìm lại chốn chơi.
Còn Ta lạc lõng bước bên đời.
Cô đơn xuôi giữa đường hoang vắng,
Một bóng đi trên lối quạnh côi.
 
Đâu biết từng ngày theo dõi bóng.
Nào ngờ mỗi buổi lén nhìn người.
Trong tim chẳng thể rời quên được.
Có lẽ tình còn giữ khó vơi?
 
Bên bờ vực thẳm ngồi mong đợi
Ước lệ năm xưa biết giữ lòng?
Nhớ đến cuối lần cho hội ngộ,
Để rồi từ giã khỏi nhân gian.
 
Xuân về trải thoáng màn sương trắng.
Giăng phủ đường qua nắng chằng còn.
Nghe lạnh trong hồn tim giá buốt,
Mơ thành tượng đá đứng mong ai?
LâmtuấnHiền

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2016 06:03:53 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 06.02.2016 05:05:55 (permalink)
0
 
CHẲNG QUÊN CUỘC CHƠI.
Hôm xưa so cựa đấu cờ nhau.
Nhớ quá nên quay bước trở vào.
Cứ ngại Ông chồng ban củ ngải,
Còn lo bà vợ tặng con dao.
 
Giao lưu dẫu cỗi luôn say đắm.
Xướng hoạ dù già vẫn tự hào.
Bắt chước ra quân bày thế trận,
Dùng thơ từng nước đỡ đưa trao.
 
Nhập cung giạt tượng nước dâng trào.
Đưa sĩ chống càng ngăn pháo chọt.
Xe chụp dưới trên phang trúng khớp,
Buông tay ngơ ngác khép ran người.
 
Xong cuộc chưa yên còn tức tưởi.
Làm nhanh rút gọn tiếc mong hoài.
Khi nào có dịp thì quay lại,
Chuyện đó luôn chờ mãi chẳng quên.
 
Chơi cờ nếu chán thay màn khác.
Có sẵn sàng đây đến tát đìa?
Đánh chén say tình bia ướp lạnh,
Chờ khi trăng lặn hả ra vìa.
 
Ảo mạng ru hồn tâm đắm đuối.
Trầm luân thi khách não nề lòng.
Cơn mê xa thoát chập chờn bóng,
Trăn trở trường canh giấc muộn phiền.
(Chua xót lầm sai một mối duyên.
Mai về nhung nhớ đó nào phai).
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 05:11:49 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 10.02.2016 00:19:06 (permalink)
0
CÒN MỘT ĐIỆU RU..ĐỂ NHỚ.
Còn nắng không Em?
đưa hong giùm góc phố.
Chiều muộn màng,
mưa lạnh buốt không gian.
Ngõ quạnh hiu đèn,
chập chờn mờ ảo.
Người xa về,
tìm gặp lại bóng cố nhân.
 
Hương hoa cau,
thoảng bay mùi ngai ngái.
Rụng trắng trên sân,
trải khắp sau hè.
Người đi vắng,
không còn ai quét dọn.
Gió xua rào,
kẽo kẹt tiếng chòm tre.
 
Ánh trăng đêm lạc trần gian, bước khẽ.
Nép hiên nhà giữ ước lệ năm xưa.
Khung sổ còn treo bóng đèn mong đợi,
Cơn mơ ngâu trần thế đón thiên trù.
 
Nhạc điệu ru hồn vần ngâm thi phú.
Đưa chân vào lũng tình ái phiêu du.
Trăm năm vương nỗi buồn phiền nhân thế,
Nửa kiếp trầm luân vực thẳm hoang mê.
(Trả hết cho ai? Tiếc nuối đi về!).
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 22:43:38 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 14.02.2016 05:13:47 (permalink)
0
ĐÃ PHÔI PHA.
Có lúc buồn ngã người tựa cửa.
Nhìn xuyên khung kính bám sương mờ.
Thoáng cánh chim bay dường mệt lã,
Thầm nhớ về ai ở chốn xa.
 
Muốn gởi vần thơ nhờ mây trả.
Cho Người một thuở xướng giao lưu.
Thương yêu từ đó thành tri kỷ,
Cứ ngỡ mặn nồng Em với Ta.
 
Nhưng gió và mưa lại thoảng qua.
Lá khô buông rụng khỏi cành già.
Ánh trăng cũng khuyết dần hình bóng,
Giông bão xua phiền tận cõi xa.
 
Ngàn trùng bặt bóng chim tăm cá.
Nắng xuống chân mây ửng xế tà.
Nỗi lòng ly cách người đôi ngã,
Xin giữ tình yêu mãi đắm say.
 
Dòng sông cùng lục bình trôi mãi..
Kề cận bên nhau thấm mặn mà.
(Trời đất mênh mông tình chẳng xa).
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 22:48:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 17.02.2016 01:40:36 (permalink)
0
CẢM NHẬN TÌNH YÊU.
Chỉ một giọt mưa,
thấm sâu lòng hằn mãi.
Vết xước giày tim..
chao đảo nhớ không rời.
Có phải đà yêu?
Nên hồn ta chấp chới.
Trĩu oằn vai, nghiêng trút bỏ rất khó phai!
 
Đi gần bên Em..
đôi tay dưng thừa thãi.
Ở người trách thầm, đang buốt lạnh chẳng ôm?
Tình yêu lâu rồi,
đâu phải nào một sớm?
Nhưng sao lại hững hờ? Ngại kẻ thấy cười chê!
 
Vậy mà vội khoe..
hạnh phúc lắm si mê.
Suốt đời yêu nhau, dẫu trầm luân dâu bể.
Có mấy đổi dời..
vẫn giữ tình ngọt lựng.
Từ lời ca dao..bởi khác họ người dưng!
 
Trăng soi mông mênh, chiếu xuống trần..
vệt lững thững.
Hạt nắng bên thềm,
chờ đợi khoả từ mưa..
Xuân đã về chưa? Vội chải lại tóc rối.
Duyên đón muộn màng cũng cảm thấy thật vui.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2016 02:13:49 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 23.02.2016 06:18:39 (permalink)
0
NHỚ CỐ NHÂN.
Anh nhớ có lần trong giấc say.
Gọi tên ai đó giữa đêm dài?
Em như dòng nước trôi đi mãi.
Bến cũ đợi chờ chẳng trở đây
Chiều qua phố vắng Anh thầm bước.
Lất phất lưng trời thả bụi mưa.
Không đủ làm cho vai thấm ướt.
Để vòng tay ấm Anh dìu đưa.
 
Bây giờ kỷ niệm không còn nữa.
Trở lại ngày xưa cũng thãi thừa.
Mỗi kẻ đi về riêng khác hướng,
Quên rồi để nhắc chuyện yêu thương.
 
Thủy chung vô phận chằng cùng đường.
Duyên số an bài do Thượng đế.
Đôi lúc cho đi vội lấy lại,
Chắc là được nhận bấy nhiêu thôi!
 
Ước ao niệm cuối quay tìm cội.
Ở đó thầm mơ bóng cố nhân.
Có thể còn chăng cơn mộng mị,
Cuối đời tri ngộ khách kim bằng.
LâmtuấnHiền
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2016 06:20:36 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 28.02.2016 12:24:08 (permalink)
0
VỀ LẠI NGÕ XƯA.
Chiều qua ngõ vắng sương giăng buốt.
Thấm lạnh bờ vai se sắt tim.
Một thuở tình nồng bay vuột mất,
Cô đơn bám nặng trĩu thân gầy.

Chân xuôi qua phố mong tìm lại.
Kỷ niệm nào xưa có đợi chờ?
Và đón hôm nay cho được trở,
Ngồi nhìn dấu tích cũ rêu phong!
 
Còn sót trên cây giọt nắng đọng.
Dìu đưa chiếc bóng bước vào đêm.
Dỗ cho say ngủ quên hoài niệm.
Quá khứ đi qua chẳng thể hồi.
 
Đường đời còn khoảng ngắn giong ruổi
Tiếp nối chưa xong để thoát rời
Lặng đến nơi xa nào diệu vợi
Mong rằng tâm trí trọn bình yên.
 
Mười năm Ta vẫn thầm lưu luyến.
Hình dáng Người xưa tha thiết yêu.
Cánh lá thu tàn rơi trước ngõ,
Ôm đời giá lạnh mỗi đông về!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 05.03.2016 07:50:59 (permalink)
0
AI SẼ DỄ PHAI VƠI..?
Người về ngồi đó nghe thu hát.
Lời trách rời đi bỏ lá vàng.
Sao nở quên tình xưa đổi bến?
Lại đành phụ nghĩa cũ thay đàng!
 
Bao năm lưu lạc đời phiêu lãng.
Có biết quê đây thiếp đợi chàng?
Đối bóng cùng dòng nước lặng chảy,
Soi hình với cơn gió heo may.
 
Muốn kéo thời gian ngừng bước lại.
Trả giùm cho thuở tuổi xuân thì.
Có đôi mắt ngọc màu xanh biếc,
Chúm chím môi cười ngắm bướm bay.
 
Hôm nay vườn lạnh hoa khô héo.
Mòn mỏi mơ theo gót vợi vời.
Tất cả chỉ là điều huyễn mộng,
Ta Người, ai sẽ dễ phai vơi??
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2016 07:55:32 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 09.03.2016 22:10:06 (permalink)
0
NGƯỜI ĐI..
Người đi chua xót lặng thinh.
Qua cầu dừng lại sáo nhìn chia tay.
Buồn theo bóng khuất đường dài,
Hắt hiu ngõ lạnh tim hoài nhớ nhung.

Từ đây nơi chốn mịt mùng.
Dáng xưa biết có được cùng ái ân?
Khổ đau xin giành lấy phần,
Riêng Ta nhận chịu lỗi lầm chẳng lo.
 
Giờ đây lặng bước dẫm dò.
Người không còn đó để chờ gặp nhau.
Thời gian thay sắc đổi màu,
Bờ mi khô ráo chẳng nào lệ tuôn.

Dòng sông dìu sóng về nguồn.
Nằm nghe gió thảm mưa sầu giải phai.
Quên đi nỗi nhớ tháng ngày,
Chỉ là kỷ niệm giữ nầy mà chi?
Đã cho nhau hết xuân thì.
Nghĩ rằng trót đủ những gì ước mong!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 15.03.2016 04:16:51 (permalink)
0
NGỒI ĐÂY ĐỢI..
Ôm phiến đá buồn
ngàn năm ngồi đây đợi,
hồn thiếp mê
tìm lâu lắm chẳng tương phùng.
Cho Anh nhé!Vui lòng ư?
nguyện đáp trả
thoả nguyện kiếp đời
mình vọng ước bên nhau.
 
Tay mơn man
bằng ngàn gió lao xao
qua khắp nẻo,
ngự núi nhìn trăng tròn khuyết
vào rừng bạt trùng,
tìm suối mộng ngâm thân.
 
Lạc động hoa vàng, hoà thơ uống rượu.
mềm môi say.. men vị tình ái
trăn trở khơi lòng.
đưa máu chuyển về tim.
dìu đam mê kết tụ,
Đêm nay không gian cùng lặng im,
đồng cảm..
hồn dâng tan hoà quyện giấc kê vàng.
Tạ ơn đất trời, ban cho giải yếm thắm,
treo mắc bên đường,
mùa đông đến ướp không tan.
Ta cùng thiếp.. ngàn năm sau
gặp ở cõi khác..
thật đậm nồng, thắm thiết đó..tình yêu!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 19.03.2016 22:41:43 (permalink)
0
 
VỌNG VƯƠNG.
Em giấu nỗi buồn trong ngấn mi.
Tình duyên đã lỡ mộng xuân thì.
Túi thơm Mẹ cắt may cho giữ,
Hạnh phúc cuộc đời chẳng cất đi?
 
Giữ chi lời hứa rồi chung thủy?
Khách đến thoáng qua để lại sầu.
Rào bến nghĩ nầy giai ngẩu được,
Trao lòng trọn vẹn gởi tình thương.
 
Biết đây chỉ là duyên hoang tưởng.
Giữa cõi nhân gian chẳng địa đàng.
Ân ái một lần đà chuốt đắng,
Buồn phiền suốt kiếp bám lưu vương.
 
Ngoài trời mưa nặng hạt chạm đường.
Vụn vỡ chảy dài đùa phiền muộn.
Về sông bươn bả trở đầu nguồn,
Chỉ có chân tình chốn cố hương!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 25.03.2016 04:20:45 (permalink)
0
CHỐN XƯA..
Ngày xưa đường phố xôn xao.
Bây giờ đã hết không nào lá rơi,
Dòng sông cũng lặng lẽ vơi,
Phà thôi vẫy sóng nước trôi quên bờ..
 
Ngắm cầu cao ngút thầm mơ.
Cố nhân ngày đó còn chờ hay thôi?
Lần hôn ngọt lựng trên môi,
Vẫn không giữ được chung đôi nguyện đầu.
 
Sáo bay dừng lại bên cầu.
Nước sao trôi nhẹ sức nào đẩy dang,
Trên cao cũng chẳng ngó ngàng,
Để duyên phụ bạc úa sầu sắc hoa.
 
Đêm nay trăng khuất dáng ngà.
Ngõ đêm lạnh buốt còn Ta ngắm trời,
Ước mong phiền muộn chóng vơi,
Con tim hoằng pháp ngộ lời kinh reo.
 
Nguồn xa thuyền gác tay chèo.
Mặc cho thân phận bọt bèo đến đâu?
Thời gian lôi kéo qua mau,
Giấc mơ chưa tỉnh tình đầu khó quên!
LâmtuấnHiền 
 
LÂM TUẤN HIỀN 29.03.2016 10:08:56 (permalink)
0
GIAO TÌNH..
Một nụ hôn đặt môi nồng giữ đó.
Xem đây là sính lễ thay trầu cau.
Cơn mưa sa hôm nào tay che chở,
Đã cho mình kết tình nghĩa cùng nhau?
 
Phố đêm nay bước chân thầm trở dạo.
Tìm nơi đây hình bóng cũ năm nào.
Mưa không còn giăng mù bay lất phất,
Gợi chưa đầy nhung nhớ để bâng khuâng.
 
Dòng sông im đẩy đùa lượn sóng bạc.
Hoàng hôn buông nắng ngã bóng chân mây.
Chuông chùa vọng vài tiếng công phu cuối,
Thời gian vội rời phai xoá cơn mơ.
 
Gió ngàn phương cuốn lại những lời thơ.
Đủ bảy chữ tám câu hoặc lục bát.
Gieo đúng vần tình ca nồng lãng mạn,
Chúc cõi trần đẹp mãi tận ngàn sau.
LâmtuấnHiền
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 19 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9