NỖI LÒNG..
Em thân kính,giờ nầy nằm dưới mộ.
có trở mình?khi nghe gọi đến tên..!
bởi ngày xưa,trót lỡ chẳng đáp đền.
quên lời hứa,để cho người mãi nhớ.
Ta luôn thiếu nơi Em một món nợ.
khi rời xa,không nói tiếng giã từ.
khiến tim phải tháng ngày lại tương tư.
mang dấu ấn cuộc tình nầy được trở.
Giờ chỉ biết nói nên lời tha thứ.
Em vẫn trong Ta như thuở ban đầu.
oen mắt biếc đẫm môi hồng khắc sâu.
sân trường cũ phố xưa hằn kỷ niệm.
Ngày buốt giá sương giăng cành phượng tím.
trời cao nguyên mây lãng đãng đi tìm..
vòng tay ấm ở hôm nào ôm ấp,
chỉ riêng đây mới hiểu rõ nỗi niềm.
Đã khép kín mong có lần được dịp..
xin tỏ bày chấp nhận Anh yêu Em.
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2018 07:19:26 bởi LÂM TUẤN HIỀN >