VẦN THƠ GHÉP
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 114 bài trong đề mục
peli 19.08.2012 08:23:22 (permalink)
0
THU KỶ NIỆM

Ta quen nhau cũng độ vào Thu!
Có sắc áo vàng,thay cho hoa cúc!
Vần thơ làm mai,lòng em rạo rực!
Quên kẻ đeo đuổi mình,để nhớ một người xa!!

Yêu anh rồi,em giấu nét kiêu sa!
Để anh cứ mãi gọi em là cô bé!
Động một chút là mắt em nhỏ lệ!
Khiến anh cuống cuồng,dỗ đến hụt hơi!

Em muốn anh quên đi mối tình đầu!
Để khi nhắc đến Tiền Giang,là có em trong đó!
Mỗi vần điệu,chứa thiết tha nhung nhớ!
Bài thơ nào,cũng chỉ được nói về em…

Ba mùa Thu,khắc hai cái tên!
Mối “Tình Thơ” ấy,ngày càng sâu đậm!
Bé Yêu ơi!Nói ra đừng giận!
Em chính là cục nợ…quý,của đời anh!!

“Giấc Mơ Hoa Tím”,nhất định sẽ thành!
Mỹ từ Hoàng Lan,đem dát vàng khảm bạc!
Gọi tên em,đụng đến Thần Nhan Sắc!
Muốn giữ cho riêng mình,cả biển nhớ rừng thương…

HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/2F9E4E69FB2F4D799F4F92744E9EE894.jpg[/image]
Attached Image(s)
#61
    peli 26.08.2012 18:16:41 (permalink)
    0
    XIN GIỮ LẠI...

    Mất tất cả rồi,xin giữ chiếc gương!
    Để lúc gặp lại,soi dung nhan ngày ấy!!
    Nét mực tím dẫu mờ trên trang giấy!
    Xin vì tình yêu,giữ lại đường hoa văn…

    Dẫu không còn gì,lưu luyến ở trong tim!
    Xin giữ lại,những vần thơ nước mắt!
    Kiếp người ngắn ngủi,biết đâu được mất?
    Giữ lại một chút buồn,để tạ lòng nhau!!

    Nếu chữ tình,không hàm chứa niềm đau!
    Văn chương loài người,sẽ trở nên chán ngắt!
    Giữ lại trong hồn,mùi hương thơm ngát!
    Nhưng đã chắc gì,ta hái được dáng hoa!?

    Nếu không có ngày về,hát lại khúc tình ca!
    Xin giữ lại,những hợp âm dang dở!
    Để biết kiếp này,ta có duyên không nợ!
    Đau xé lòng,chẳng biết ngỏ cùng ai…

    Người đừng hiện về,trong những cơn say!
    Để khỏi thấy,ly rượu nồng chợt đắng!
    Nếu đã giữ được,tâm bình khí lặng!
    Xin giấu trong lòng,tiếng nhớ để mà quên!!!

    TIỀN GIANG



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/679B9B82DAB647C49D733CC4DA9B73C8.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 18:17:57 bởi peli >
    Attached Image(s)
    #62
      Tiền Giang 30.08.2012 14:15:59 (permalink)
      0
      SÔNG TIỀN SÓNG LẶNG

      Muộn rồi,em muốn về chưa?
      Đời không son phấn,gió mưa ngập ngừng!
      Bờ sông tiếng cuốc rưng rưng!
      Xót đau cho lắm,cũng chừng ấy thôi!
      Ngẩn ngơ chân bước qua cầu!
      Sóng xao mặt nước,mà đau lòng người!
      Thu về,hoa ấy kém tươi!
      Thuyền yêu mất lái,một đời lênh đênh!
      Thơ không nối được lời nguyền!
      Tình không nuôi được mối duyên bẽ bàng!
      Nguyệt cầm gảy khúc ly tan!
      Ôm cành hoa tím,hai hàng lệ rơi!
      Đêm đêm chỉ nhớ một người!
      Xô nghiêng giấc mộng,một đời quạnh hiu!
      Vẹt mây tìm chút nắng chiều!
      Gửi về phương ấy,người yêu đang chờ!
      Anh không nối lại giấc mơ!
      Em không viết tiếp bài thơ cuối cùng!
      Kiếp này đã nguyện đi chung!
      Sao không làm bóng Bách Tùng chở che?
      Vần yêu chứa một chữ mê
      Sông Tiền lặng sóng…em về với anh!!!

      TIỀN GIANG&HOÀNG LAN



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/DAC2E6C2DF2C464CB5A66AC8F403F7D4.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2012 14:18:56 bởi Tiền Giang >
      Attached Image(s)
      #63
        peli 12.09.2012 07:55:26 (permalink)
        0
        HAI VÀ BA

        Gió Xuân cứ thổi qua lòng
        Hỏi xem xuân nữ có chồng hay chưa?
        Hai năm dãi nắng dầm mưa
        Ba năm xuân nữ như chưa có chồng!
        Hai năm con sáo sang sông!
        Ba năm con sáo sổ lồng bay xa!
        Hai năm cố giữ dáng hoa!
        Ba năm gặp lại,như là mới quen!??
        Hai năm tủi nhục muộn phiền
        Ba năm phơi phới,chữ duyên đợi chờ!
        Hai năm nhàu nát trang thơ!
        Ba năm dệt nốt giấc mơ Địa Đàng!
        Hai năm chịu cảnh lầm than!
        Ba năm mở cửa Thiên Đàng ái ân!
        Hai năm chẳng biết bao lần
        Lệ sa ướt gối,khóc thầm ai hay!
        Ba năm hát khúc sum vầy!
        Nâng ly hạnh phúc,men cay thỏa lòng!
        Hai năm quên một dòng sông!
        Ba năm gọi một tiếng “chồng” thân thương!!



        TIỀN GIANG&HOÀNG LAN
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/8BB2716408E841E2976627A7B20BDD4D.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 07:36:20 bởi peli >
        Attached Image(s)
        #64
          peli 06.10.2012 07:46:05 (permalink)
          0
          MƯA CUỐI MÙA


          Em chưa về,cửa ấy vẫn cài then!
          Buồn cách mấy,anh đừng quên lời hẹn!
          Bản chất của tình,giống như là biển
          Chứa trong lòng,hạnh phúc lẫn khổ đau!!

          Thơ dù phai,ươm lại sẽ xanh màu!
          Ta gửi gắm,những gì thương quý nhất!
          Ta đang xa,nhưng không bao giờ mất!
          Ngọn lửa tình,vẫn giữ ấm con tim!!

          An hữu bây giờ,đã quá nửa đêm!
          Mưa cuối mùa,vẫn còn rơi nặng hạt!
          Kéo tấm chăn đơn,chống cơn gió giật!
          Chợt se lòng,khi nhớ đến anh yêu…


          Bão sắp về,đèn Phố Núi hắt hiu!
          Quàng chiếc khăn,ngày xưa em gửi tặng!
          Mùi hương đã nhạt mà ân tình sâu nặng!
          Tình là gì,cứ nhớ mãi không quên??

          Giở tập thơ,nhìn thấy bóng hình em!
          Mỗi dòng chữ,gợi một trời kỷ niệm!
          Có những giây phút,đã trở thành vĩnh viễn!
          Một đời người,mấy lần được nói yêu??

          Ngăn cách này,em muốn giữ bao lâu?
          Để cho trái tình kia vừa chín tới?
          Cửa đóng then cài,vừa say anh vừa đợi!
          Để có ngày,đón nhan sắc tình yêu…

          HOÀNG LAN&TIỀN GIANG




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/E02BC81DE76D463BA7C8D343F7470CDD.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #65
            peli 15.10.2012 21:48:45 (permalink)
            0
            CHỜ EM TRỞ VỀ

            Trong tim em vẫn hồng sắc lửa
            Hướng về ai như thuở ban đầu
            Sông Tiền đôi bến nông sâu
            Trăng đơn bóng lẻ đôi cầu Tương Giang

            Sầu duyên lỡ hai hàng lệ đỗ
            Vẫn đợi ngày sáo sổ lồng bay
            Biết đâu tháng rộng năm dài
            Thuyền về bến cũ một ngày không xa

            Xin gửi chút hương hoa cho gió
            Nụ hôn nào vàng võ người ơi
            Tình không nói hết bằng lời
            Tình như còn mới giếng khơi hào tình

            Em không phải trăng xinh mười sáu
            Nửa khuyết gầy đêm bão cuối thu
            Tiền Giang sóng gợn mây mù
            Tây Nguyên chắc cũng trời thu héo gầy

            Em với anh người đây kẻ đó
            Nơi đầu nguồn vàng võ héo hon
            Cồn dâu cuối bãi hao mòn
            Tình thơ năm ấy vẫn còn muôn thu

            Đêm em gửi lời ru theo gió
            Vườn yêu nào để ngõ chờ em
            Áo xưa đừng để lấm lem
            Đêm anh hôn đỡ…chờ em trở về!
            HOÀNG LAN





            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C11442F4785A42A3BEBE5EBB031F09A1.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              peli 31.10.2012 14:40:24 (permalink)
              0
              BẾP VÀ CỦI

              Vần thơ ghép nhạt rồi,em biết làm sao?
              Nồi vẫn trên bếp,nhưng củi đà rút hết!!?
              Ngọn lửa ngày nào vẫn chưa chịu tắt!?
              Trong tim em,vẫn còn bóng hình anh…

              Vẫn biết cuộc đời rồi sẽ qua nhanh!
              Đầu tắt mặt tối,trăm công ngàn việc!?
              Trang thơ không còn lời yêu tha thiết!
              Nhưng lòng em,đâu đã muốn quên!!?

              Cơm áo gạo tiền,những thứ không tên!
              Đã dồn ép vần thơ vào một góc!
              Anh mà giận,thì em sẽ khóc!
              Mất tình yêu rồi,anh sẽ…mình ênh!!

              Ừ!Thì tạm xa,chứ không phải quên!
              Những trang thơ,dán băng keo để đó!
              Chuyện tình yêu,cũng được quyền ghi nợ!
              Trăm năm sau,củi lửa vẫn còn nguyên??

              Em thì bận rộn,còn anh ưu phiền!
              Chỉ viết mấy chữ,đã nốc nguyên chai rượu!
              Thơ không có lửa,thôi đành phải chịu!
              Cứ rút dần,củi bếp có còn đâu???

              Miệng mừng cho em,mà lòng lại úa sầu!
              Đông sắp đến,trời bắt đầu giá lạnh!
              Người yêu còn đó,mà sao hồn cô quạnh?
              Thơ viết một mình,mình đọc,mình nghe…

              HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
              #67
                peli 07.11.2012 08:16:57 (permalink)
                0
                HƯƠNG TÌNH CŨ

                Loài hoa cũ,gói chút hương còn mới!
                Sắc đã nhòa,con bướm ấy còn vương?
                Vần thơ nồng nàn, tình vẫn nặng thương!
                Hay bởi xót xa thân hoa trong bão?

                Ta gặp nhau chắc là do con tạo?
                Xoay lệch đôi lần nên yêu lắm,lại chia xa
                Thu tàn rồi,em nhớ một Đông qua
                Chuông giáo đường ngân đón một thiên thần nhỏ!!

                Tây Nguyên lạnh,gửi chút tình theo gió!
                Những nồng nàn,hương tình cũ...riêng em!
                Ánh mắt buồn dẫu nhòa lệ...lấm lem!
                Vẫn chất chứa khối tình anh trong đó!!

                Em không quên,với anh mình là vợ!
                Bổn phận chưa tròn,thương lắm kiếp hồng nhan!
                Anh đưa tay đợi hứng cánh hoa tàn!
                Em quyết vượt Tương Giang về bến cũ!

                Em xin anh,đừng vùi thơ trong men rượu
                Kẻo tứ vần chếnh choáng bỡi hơi men
                Em sẽ về thăm khí Phố chớm lên đèn
                Để đêm Đông,gian phòng anh thôi lạnh!


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/E310A6B207EE4B7085D3942C82C6B0B7.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #68
                  peli 12.11.2012 07:50:55 (permalink)
                  0
                  CHÚNG TA CÙNG MUỐN…

                  Em muốn mùa Xuân đến sớm!
                  Muôn hoa chỉ nở không tàn!?
                  Muốn thơ ủ đầy sắc tím!
                  Muốn tình đừng có ly tan…

                  Muốn đêm kéo dài vô tận!
                  Khi anh trong mộng đến gần!
                  Muốn cho trời kia đừng sáng!
                  Khi tình in dấu nụ hôn…

                  Muốn uống trọn dòng mật ngọt!
                  Để mai không nói xa người!
                  Muốn ướp tình bằng hương tóc!
                  Đêm về bớt nhớ!Anh ơi…

                  Anh muốn đường xa ngắn lại!
                  Xoa tim cho Bé bớt buồn!
                  Gom lời minh sơn thệ hải!
                  Trả em,đổi lấy nụ hôn…

                  Anh muốn,sông Tiền hết sóng!
                  Để anh cùng Bé đi về!
                  Anh muốn cả đời là mộng!
                  Để cùng Bé được làm thơ…

                  Anh muốn bàn tay năm ngón!
                  Tấu giùm anh khúc Phượng Cầu!
                  Kiếp này,kiếp sau không muộn!
                  Xuân nào,ta cũng bên nhau…

                  HOÀNG LAN&TIỀN GIANG



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/73E56B0672624BCBAC2A95EF89E4BF6A.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    Tiền Giang 29.11.2012 08:02:51 (permalink)
                    0
                    MUỐN GIỮ NGƯỜI,HÃY GIỮ TRÁI TIM…

                    Con sông yêu,đã gãy nốt nhịp cầu!
                    Để anh và em,cùng hướng về dĩ vãng!?
                    Tuy có xót xa,nhưng không chán nản!
                    Khối tình kia,vẫn cứ vẹn nguyên!!

                    Trích máu nơi tim,viết lại lời nguyền!
                    Con đường đó,em quyết đi đến đích!
                    Thái cực sinh Lưỡng Nghi,mọi thứ đều chuyển dịch!!
                    Tình như dòng hải lưu,liên tục đổi chiều!!

                    Xóa tất cả rồi,chỉ chừa lại chữ yêu!
                    Để bóng hình đó,vẫn còn trong ký ức!
                    Lấy đất làm giấy,lấy trời làm mực!
                    Mượn trăng sao làm bút,viết về em…

                    Muốn giữ được người,xin hãy giữ trái tim!
                    Chỉ có nơi ấy,không đi ngang về tắt!
                    Trao con tim rồi,chẳng còn gì để mất!?
                    Con sông nào cũng chảy về biển mà thôi!!

                    Tâm ý tương thông,chẳng cần phải bắc cầu!
                    Phong kín cửa lại,giữ hồn anh trong đó!
                    Đời còn mùa Xuân,cành hoa yêu sẽ nở!
                    Ngàn bài thơ tình,giờ đã hóa dung nhan…


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/59F4E681C84743859D61B156CD70123C.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 08:43:33 bởi Tiền Giang >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      Tiền Giang 13.12.2012 12:55:41 (permalink)
                      0
                      NGÀY TAM TRÙNG

                      Hôm nay tập hợp ba con số mười hai!
                      Ngày Tam Trùng cuối cùng của thế kỷ!
                      Một ngày cực tốt,chắc em đang hoan hỉ!
                      Tận hưởng niềm vui,ở tận phía trời xa???

                      Chẳng bao giờ có tháng mười ba!
                      Nên suốt thế kỷ,ngày Tam Trùng không đến!
                      Một trăm năm nữa,sẽ chẳng ai còn hẹn!
                      Khi tình không mang dấu ấn của thời gian…

                      Một năm đi qua,thương nhớ ngút ngàn!
                      Tưới suốt bốn mùa,hoa vẫn không chịu nở!
                      Ngày Tam Trùng,lại mở ra tuyệt lộ!
                      Biết ai cần,bán nốt chút tàn tro!!

                      Một năm đi qua,tàn lụi ước mơ!
                      Chung một dòng sông,người tươi kẻ héo!
                      Đường đi gập ghềnh,làm sao không hiểu!
                      Nhưng nỗi buồn,giờ bán chẳng ai mua!!

                      Hồng nhan khác chi ngọn cỏ gió đùa!
                      Ngày Tam Trùng,cầu cho ai may mắn!
                      Số phần đen đủi,dặn lòng đừng chán nản!
                      Một trăm năm sau,gặp lại cũng không sao!



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/254BFC98FAC747EDAB8689BF4391783E.jpg[/image]

                      ĐÁM CƯỚI TẬP THỂ NGÀY TAM TRÙNG 12.12.2012
                      Attached Image(s)
                      #71
                        peli 23.12.2012 08:16:02 (permalink)
                        0
                        MỘT THOÁNG BẤT NGỜ

                        Giọng nói quen,từ lâu chưa nghe lại!
                        Bỗng một chiều,ấm áp tựa vầng dương!
                        Tình còn xa,mà êm ái đến lạ thường!
                        Người yêu hỡi!Nhớ làm sao nói hết??

                        Đường xa ngái,giữ cho tình không mệt!
                        Để ngày về,ôm hoa tím hôn anh!!
                        Vuốt tóc em,anh khe khẽ dỗ dành!
                        Như thuở ấy,từng giọt sầu anh nếm vội…

                        Giữ đau thương cho mình!Một mình thôi…không nói!
                        Để bên anh,trong vắt tiếng thơ cười!
                        Những trang thơ,theo anh giữa cuộc đời!
                        Đôi áo ấy,thay em,ru giấc ngủ…

                        Tình trao đi,biết bao nhiêu là đủ?
                        Chuyển cho em,vần thơ nhớ ngày xưa…
                        Đã lâu rồi,không nói chuyện nắng mưa!
                        Nghe tiếng cười ấy,lòng vui như mở hội!!

                        Một chút hạnh phúc,khiến lòng anh bối rối!
                        Biết em còn giữ lại nét thơ ngây?
                        Hai con tim,đang sống cảnh lưu đày!
                        Vội chuyển cho nhau,chút hương nồng tình ái!!

                        Nhan sắc ấy,một lần là mãi mãi
                        Nụ hôn nồng,nối lại nửa đường tơ!
                        Bên kia sông,hoa tím trải lòng chờ
                        Cùng nhau viết nốt,chuyện châu về Hợp Phố!!

                        HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/53CA91CFF3A34DC89BF27790C93097FC.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 08:17:24 bởi peli >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          peli 11.01.2013 07:39:19 (permalink)
                          0
                          NHỚ NHAU

                          Xui khiến chi,một lần gặp gỡ?
                          Khiến hai ta,nhung nhớ suốt đời!
                          Bên thềm lặng ngắm lá rơi!
                          Thơ không níu được một người đã xa!!?

                          Tình chẳng khác đóa hoa nở muộn!
                          Con thuyền yêu lạc hướng dạt bờ!
                          Nhớ anh em lại làm thơ!
                          Thương anh em vẫn đợi chờ mùa Đông!!

                          Gửi nụ hôn,sóng lòng dào dạt!
                          Gửi mùi hương thơm ngát cho người!
                          Nhớ anh gượng nở nụ cười!
                          Thương anh cos giữ cho đời bình yên…

                          Em vốn là nàng tiên bị đọa!
                          Con tim anh nghiêng ngã bao lần!
                          Thương em hoa rụng ven sông!
                          Nhớ em anh cứ ngóng trông từng giờ!!

                          Đêm bên ấy giấc mơ Phố Núi!
                          Ngày bên này,bối rối Sông Tiền!
                          Thương em anh viết chữ Duyên!
                          Nhớ em cô gái ngoan hiền yêu thơ!!

                          Ta chung một giấc mơ đoàn tụ!
                          Đem tình thơ ấp ủ nơi tim!
                          Thương em gối lệch chăn nghiêng!
                          Nhớ em,cô vợ ngoan hiền năm xưa…

                          HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/9BA1A082AD62427F86B284ED2310C5D0.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #73
                            peli 30.01.2013 08:36:55 (permalink)
                            0
                            CÁI VÒNG LẨN QUẨN

                            Anh đâu hay lòng em thổn thức?
                            Tiếng từ ly,đâu nhức tâm can!
                            Ai hay xẻ nghé tan đàn?
                            Đọc bài thơ cũ,chứa chan lệ sầu!!

                            Chỉ một mình,niềm đau ai biết?
                            Tình phai rồi,tha thiết còn đâu?
                            Giận cho nước chảy qua cầu!
                            Trăm tình ngàn ý,ngày sau đâu còn??

                            Hay anh nghĩ nét son đã nhạt?
                            Khiến lời thơ,xé nát hồn em!
                            Máu kia đừng chảy về tim!
                            Mong cho tình cũ,đừng tìm duyên xưa…

                            Đã một đời nắng mưa từng trải!
                            Vẫn biết câu “Chim hãi cành cong”!
                            Tình kia vẫn giữ nơi lòng!
                            Người xa ai lại chẳng mong ngày về??

                            Anh xin làm con đê ngăn sóng!
                            Đợi chờ em,nổi nóng bất ngờ!
                            Xa em là phải xa thơ!
                            Làm sao anh chịu bơ vơ một mình???

                            Dã vướng vào chữ tình rắc rối!
                            Lại còn mong thay đổi làm chi?
                            Cuộc đời lắm nỗi thị phi!
                            Sao em lại nghĩ,tình đi không về???

                            HOÀNG LAN&TIỀN GIANG



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/EBCDDC85800A464282084B63A58657ED.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 08:43:27 bởi peli >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              Tiền Giang 14.02.2013 14:54:04 (permalink)
                              0
                              VALENTINE BUỒN

                              Ta đang đối diện một ngày Valentine buồn!
                              Trăm sắc hoa hồng,gục đầu tàn úa!
                              Ai đốt lên nơi tim ta ngọn lửa
                              Để ngày Tình Nhân,lại chẳng có một tình nhân??

                              Mới mùng năm,sắc Xuân đã phai tàn!
                              Giọng nói của người,lạnh lùng như băng tuyết!
                              Bài thơ chưa ráo mực,còn nguyên nét bút!
                              Sao chim trời,vội tung cánh bay xa???

                              Gai hoa hồng,làm tim rướm máu xót xa!
                              Ngày Tình Nhân,mưa sầu gió thảm!
                              Cái đầu thực dụng giết con tim lảng mạn!
                              Khiến Tình Thơ cứ theo sóng bập bùng!!!

                              Ôm bó hoa hồng thả xuống sông Tiền!
                              Mong ngày Valentine sắc hoa Lan thắm mãi!
                              Khi nhan sắc bước qua thời vụng dại!
                              Những kẻ si tình chờ nhận án lưu đày…

                              Hoa và người đều vuột khỏi tầm tay!
                              Ta đang sở hữu ngày Valentine trống rỗng!
                              Sóng của ly rượu cũng khiến hồn xao động!
                              Ta vùi say,để người tỉnh và…yêu!!!


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/3359B3197F934F02AAB9E304E9E14AF0.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 14:56:46 bởi Tiền Giang >
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 114 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9