MỘT SỚM MÙA XUÂN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 328 bài trong đề mục
Huyền Băng 11.05.2011 18:15:16 (permalink)
0

Cãm ơn Huyền Băng nhìu nhé đã góp ý xây dựng tốt cho Little_Ant .... Vì Little sống xa quê hương mình từ lúc nhõ nên tiếng viêt mình không dươc rành lắm đó Huyền Băng hiiiiiii :) Little đã nhờ cô em gái Hoa Mưa cũng như Rose trong room thơ chĩ cho Little rất nhìu ddo :)

Cam on Huyền Băng va chúc ngày vui nhé

Little_Ant :)

 
Vậy HB sửa giùm bạn những lỗi mà HB tìm thấy nhé!
 
Những chữ HB gạch dưới ở trên là bạn đăng sai chính tả.
Bạn có thể xem lại và lần sau viết đúng hơn nhé!
Bạn sửa sai nhiều lần rồi bạn sẽ nhớ và viết tiếng Việt nghiêm túc hơn. Và điều này dĩ nhiên là cần thiết khi chúng ta muốn bước vào con đường sáng tác.
cảm, nhiều, nhỏ, Việt, chỉ, đó....
 
Chúc bạn thành công trên con đường tìm về cội nguồn nhé!
 
Trân trọng,
HB
#31
    LITTLE STAR 12.05.2011 00:56:53 (permalink)
    0
    Little Star oiiiiiii

    Đúng rồi Little Star va Little_Ant ca hai đều la nhõ bé cã hiiiiiiiiiiiiiii

    Oh cô em gái Hoa Mua đã viết sai tên cua Little Star roi :) , vay Little_Ant làm anh nên phai đền một bài thơ dễ thương cho Little Star nè nhen :).....Little Star có chiu không ne Little Star ha ? hiiiiiiiiiiii

    Em Có về ?

    Em có về khi mùa xuân vừa hé nỡ ?

    Đây anh chờ buốt giá giữa mùa đông

    Nơi anh ỡ chiều nay buông ngọn gió

    Nơi em đó em có nhớ Little_Ant nhìu không ?

    Little Ant một người đơn sơ lắm .....

    Bao lần rồi anh đứng ngắm giữa bình minh

    Vì bình minh về xinh tươi như em đó

    Bao lâu rồi em có biết không em ơi :)

    Little_Ant


    ddo' ro^`i...vay Little Star ha~y mim cuo*`i de thương va ddu*`ng kho'c nua ddo nhen hiiiiiiiiiiii
    Chuc Little Star mot ngay vui tươi :)




    VỀ LẠI

    Em về thăm lại vườn chanh
    Thăm người xưa cũ nắng hanh hạ buồn
    Em về chiều xuống màn sương
    Đồi mơ trắng điểm khói hương lên trời
    Thắp mờ ngọn nến vơi vơi
    Hồn thương tựa giấc bể đời anh mơ
    Lặng chìm giấc ngủ chơ vơ
    Ru hời tiếng nấc bên bờ tương giao

    LITTLE STAR

    Sao Nhỏ đáp lời Kiến Nhỏ rồi đó nha ! Chị Kiến Nhỏ cố lên, lúc trước Sao Nhỏ cũng không rành Tiếng Việt Nàm đâu, sang Việt Nàm du học chữ Việt Nàm khó viết khó đọc lắm. Nhưng bây giờ Sao Nhỏ viết chữ hơi rành rành, nhưng nói còn chưa rành rành lắm ạ ! Hì hì hì... Còn dở dở hơi hơi chút chút là ít ít đó ạ !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 00:58:15 bởi LITTLE STAR >
    #32
      Little_Ant 12.05.2011 09:56:39 (permalink)
      0
      Oh HB.... cảm ơn HB nhiều nhé, vậy Little sẽ ráng sữa lại nhé chứ không mốt HB la Little là Little chạy trốn luôn đó HB..hiiiiiiiiiiiịịi :)

      Cảm ơn HB va chuc HB ngày vui :)

      Little_Ant
      #33
        Little_Ant 12.05.2011 10:26:25 (permalink)
        0
        Oh Little Star oiiii..... ok kiến nho? se~ cố gắng lên đó :)

        Wow sao nhỏ hoạ bài thơ của kiến nhỏ nghe dễ thương ... nhẹ nhàng lắm và Đàn Thương Tiếng Hát Về Nguồn là một tác phẫm trong những tác phẫm mà kiến nhõ có thễ thích dược đó vì kiến nhõ làm thơ không hay ma` lại rất kén thơ hiiiiiiiiiiiiii :)
        Thấy Little có cái tật dễ ghét chưa Sao nhỏ ? hiiiiiihiiiii

        Chúc Little Star ngày vui nhé :)

        Little_Ant
        #34
          Little_Ant 12.05.2011 12:07:56 (permalink)
          0

          Chút thơ cho Rose

          Đêm nay khuya về mây giăng thấp

          Và mưa rơi rơi ngập nỗi lòng

          Ngũ ngoan em nhé em hoa trắng

          Tinh khiết trinh nguyên mắt đẹp hiền

          Little_Ant

          Đong đưa trong gió nhành lan thắm

          Tinh khiết trinh nguyên vẽ trắng ngần

          Một sớm mai về lan khoe sắc

          Cô bé mĩm cười mắt trong xanh

          Rose
          #35
            Little_Ant 12.05.2011 13:27:00 (permalink)
            0
            Chút thơ cho Sweden

            Nơi anh ỡ bình minh về rất sớm

            Đẹp thật nhiều như chớm nở nu. cười em

            Sweden ơi tối nay về đêm đến

            Em có còn thắp nến sáng đẹp đêm khuya ?

            Little_Ant


            Đêm nay trăng sáng con đường

            Tim tôi vui bước trên sương đẫm tình

            Như người yêu nắng bình minh

            Tôi yêu đêm tối vì tình ai kia

            Sweden
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 07:30:04 bởi Little_Ant >
            #36
              Bé Lười 12.05.2011 13:34:38 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Little_Ant

              Chút thơ cho Rose

              Đêm nay khuya về mây giăng thấp

              Và mưa rơi rơi ngập nỗi lòng

              Ngũ ngoan em nhé em hoa trắng

              Tinh khiết trinh nguyên mắt đẹp hiền

              Little_Ant

              Đong đưa trong gió nhành lan thắm

              Tinh khiết trinh nguyên vẽ trắng ngần

              Một sớm mai về lan khoe sắc

              Cô bé mĩm cười mắt trong xanh

              Rose


              Sis Rose mà dc nghe những vần thơ này thì hạnh phúc biết bao nhiêu..Những vần từ giản dị mộc mạc , và rất dễ thương anh Minh ạ......

              Anh Minh còn nợ sis swe nhé hiii..em hối anh ,thay sis swe nè...

              Tặng anh vài câu thơ nè !

              Vẫn đợi

              Có phải Sài Gòn trưa đang khóc?
              Nước ngợp ướt lên gót sen hồng
              Tà áo trắng trong bưổi xưa đó
              Vẫn thầm ngóng đợi.....Người về không?


                                                                    Bé Lười...

              #37
                Little_Ant 12.05.2011 14:41:58 (permalink)
                0
                Hoa Mưa ne ! Wow em biết lo cho sis Swe cua em wa hen, vây. sis Swe mà biết dược la se mim cười đo em hiiiiiiiii :)

                tặng lại cô em gái mấy câu thơ nè

                Anh Đã về

                Anh đã về một hôm trời trong sáng

                Giữa cõi đời nhạc lai láng khúc tình thương

                Anh đã về một đêm sương giăng phũ

                Đẹp làm sao trong ấp ũ chút tình người

                Little_Ant :)
                #38
                  Little_Ant 12.05.2011 21:11:03 (permalink)
                  0
                  Tiếng Vỹ Cầm

                  Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút

                  Bay ngút ngàn về nơi đó khoãng trời xa

                  Ỡ nơi ấy trong pha lê em màu áo

                  Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian

                  Bao âm vang trỗi bừng lên nhạc khúc

                  Dãy ngân hà ôm hạnh phúc em tràn dâng.....

                  Vẫn vút cao tiếng vỹ cầm về cao vút

                  Bay ngút ngàn về nơi ấy Nguyệt Trăng Sao

                  Bao âm thanh xé tung bay trong ngọn gió

                  Anh chết thầm ngỡ như có tình yêu em........

                  Little_Ant
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2011 14:18:02 bởi Little_Ant >
                  #39
                    Little_Ant 26.05.2011 09:51:30 (permalink)
                    0
                    Em có nhớ dòng thơ buồn ngày cũ ?

                    Và em về đẹp ấp ũ một chiều thu....

                    Hàng cây xanh đứng ũ rũ góc ven đường

                    Cũng như dường muốn mỉm cười nhìn em nói....

                    Little_Ant
                    #40
                      Bé Lười 26.05.2011 23:06:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Little_Ant

                      Em có nhớ dòng thơ buồn ngày cũ ?

                      Và em về đẹp ấp ũ một chiều thu....

                      Hàng cây xanh đứng ũ rũ góc ven đường

                      Cũng như dường muốn mỉm cười nhìn em nói....

                      Little_Ant



                      CÁM ƠN ANH ......



                      Anh còn nhớ, thơ em xưa buồn tủi!
                      Hay giận hờn, vu vơ chẳng vui tươi
                      Anh đã đọc, lòng sao thấy bùi ngùi !
                      Thương em gái, thương vần thơ cặm cụi.

                      Ngày qua ngày , anh luôn luôn an ủi
                      Trêu chọc cười, những lúc em không vui
                      Nhờ có anh, vần thơ giờ thắm tươi.

                      Còn em gái( Hoa Mưa) luôn tươi rạng
                      Anh Minh ơi, anh là ánh trăng sáng
                      Soi rõ đường, tìm lối chốn nào vui
                      Giờ trong em chuyện buồn đã chôn vùi.
                      Dưới đáy tim chẳng thể nào thấy được

                      Bé Lười 26.05.2011


                      anh Minh ơi, lâu lắm rồi không thấy anh lên...nay gặp anh và đọc được những vần thơ chân thành mộc mạc nhưng chứa dựng biêt bao tình cảm của anh em mình, em vui quá chừng lưôn.....Em gái chúc anh Minh lưôn lưôn vui vẻ, ngợp tràn hạnh phúc nghen anh...

                      Em gái ; Hoa Mưa
                      #41
                        trần như chuyên 27.05.2011 11:37:25 (permalink)
                        0
                        Xin lỗi bạn mình vào nhầm thông cảm nhé!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 11:44:59 bởi trần như chuyên >
                        #42
                          Bé Lười 28.05.2011 02:12:05 (permalink)
                          0
                          Có đôi lúc em muốn tặng anh
                          Nụ hôn nhẹ, nồng nàn lên trán
                          Nhưng lại sợ, anh thời hoang mang
                          Nên chỉ giám lén nhìn anh ngủ.

                          Có đôi lúc, em muốn hát ru
                          Bằng nụ hôn, nồng nàn  lên trán
                          Nhưng lại sợ giấc mơ tan biến
                          Lúc thức dậy , lệ rớt ướt nhòa.



                                      Một nụ hôn lên trán anh Minh đã cho em chút cảm xúc này...Đêm nay mang qua tặng anh.....( khác với ý của anh đúng không ) hiiiii.....
                          #43
                            Little_Ant 30.05.2011 10:06:01 (permalink)
                            0


                            Biển yêu

                            Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
                            Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ...
                            Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp
                            Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ

                            Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
                            Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
                            Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
                            Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

                            Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
                            Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
                            Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
                            Hé môi cười nao nức buổi bang mai

                            Người đã về trao nhau từng lời nói
                            Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chan
                            Như nước sông hoà tan ra biển lớn
                            Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

                            Little_Ant

                            Sydney ngày cuối thu 2011

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 10:26:39 bởi Little_Ant >
                            #44
                              LẺ BÓNG 30.05.2011 13:42:23 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Little_Ant

                              Biển yêu

                              Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
                              Cố tìm em hoài bão (ở) trong tôi ...
                              Em ngũ (ủ) ngoan trong tôi từ bao kiếp
                              Từ ban đầu từ thuở mới ban sơ

                              Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
                              Ngàn vì sao ấp ũ (ủ) chiếc thân tôi
                              Bừng mắt dậy măt (mặt) trời lên cao vút
                              Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

                              Ôm hạt giống con con thật bé nhõ (ỏ)
                              Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
                              Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
                              Hé môi cười nao nức buổi bang (ban) mai

                              Người đã về trao nhau từng lời nói
                              Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chan (chói chang) (chứa chan)
                              Như nước sông hoà tan ra biển lớn
                              Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

                              Little_Ant

                              Sydney ngày cuối thu 2011


                              Hi hi hì... Thơ bác hay quá, nhưng còn mắc nhiều lỗi chính tả, LẺ BÓNG mạo muội tài lanh xí xọn sửa giúp bác các con chữ như trên. Bác vào sửa lại cho hoàn chỉnh nha. Bác vào chỉnh sửa xong, em sẽ vào xoá chỗ này của em ạ! Hi hi hì chúc bác luôn thành công và vui khoẻ


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 13:45:56 bởi LẺ BÓNG >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 328 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9