TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 311 bài trong đề mục
James Jee 04.08.2011 15:58:59 (permalink)
0

ĐẮNG LÒNG

Gió đưa thư , từ nơi đâu xa lắm
Thấy anh nằm , đắp chăn mộng cô đơn
Góc gối ướt là sương hay nước mắt?
Nghe đắng lòng, đầy ắp nỗi xót xa.

Sài Gòn đêm, lối mòn còn nguyên đó.
Quỳnh nhà bên, vẫn nở ngát trong đêm
Sương đang rơi từng giọt.... rất êm đềm
Đọng từng hạt, như lệ buồn em vậy .

Thu Sài Gòn , lá bàng đang run rẩy
Lạnh vai gầy, bóng nhỏ cạnh đèn khuya
Dưới đường kia, một vài bóng đi về
Dụi mắt ngỡ....anh về trong khao khát.

Một mình anh, một mình em ,
cùng một điều thương tiếc
Một mối tình, tưởng ngỡ chỉ đôi ta
Hạnh phúc đêm nay, đến mai nào ai biết
Lối đường quen, bỗng chia ngả tách lìa.

Bé Lười 04.08.2011


GIẤC MỘNG CÔ ĐƠN ...
 
Mộng cô đơn anh đang trông người đến
Giấc mơ vàng người cảm mến từ lâu
Thấy thật gần nhưng xa tít đâu đâu
Em tuyệt diệu em chìm sâu ký ức
 
Mộng chợt tỉnh giữa đêm dài thao thức
Bóng hình em làm nhức nhói tim anh
Hạ bút đề bài trống vắng mong manh
Than cùng gió mơ thành đêm huyền diệu
 
Em có biết, trong lòng em có hiểu
Yêu là thế nào? Yêu được mất bao nhiêu
Nhưng trong anh chữ yêu thật cao siêu
Xa tầm với của nhiều người thi sĩ
 
Em tìm anh chỉ là trong mộng mị
Để suốt đời anh trồng mãi cây si
Để ngày ngày anh vẫn viết tình thi
Gửi về em... tình yêu anh chung thủy
 
Thì cũng nhờ ý nhờ lời của Bé nên anh mới viết nhanh như thế, chứ nếu mà suy nghĩ từ đầu thì hơi bị lâu à nha! Mà ý tứ của BL cũng khá lắm, ý dàn trải hơn anh nhiều, dạo này anh cạn kiệt ý thơ rùi, đi trộm của BL thui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 16:21:28 bởi James Jee >
Bé Lười 05.08.2011 13:01:26 (permalink)
0

GIẤC MỘNG CÔ ĐƠN ...

Mộng cô đơn anh đang trông người đến
Giấc mơ vàng người cảm mến từ lâu
Thấy thật gần nhưng xa tít đâu đâu
Em tuyệt diệu em chìm sâu ký ức

James Jee




Thương Con Thuyền Lạc Bến


Gió đại dương thổi thuyền xa dần bến
Sóng vô tình, chạm hoài vết thương sâu
Bờ lặng nhìn, hỏi : Thuyền ơi, sẽ về đâu ?
Giữa đêm tối, mưa giông ào ạt đổ.

Gió rít mạnh, buồm có rách  vụn vỡ
Sóng chạm đầu, ván có gãy làm hai
Bờ đau nhói, xẻ thịt trôi hoài hoài
Đơn giản muốn, lấp đầy biển sâu thẳm

Chỉ vì sợ, thuyền tình lỡ bị đắm
Để lại bờ , một nỗi nhớ cô đơn
Không quay về, bờ yên lặng ngàn năm
Nghe liễu ru" Thương con thuyền lạc bến".

Đó nghe anh, yêu trong em là vậy
Giống bến bờ xẻ thịt lấp biển khơi.
Để đổi cho, tình mình đẹp ngời ngời
Dù phải chịu hi sinh , Ờ ! cũng đáng.

Bé Lười 05.08.2011


BL viết cảm giác vẫn chưa như mình mong mưốn, nên chưa gọi là ý rộng hiii....BL cũng mưốn trộm ý như anh mà không dc nè....thôi kệ nếu thấy BL lau quá ko trả lời la do BL viết chậm nha anh.

bluestarhcm11 05.08.2011 15:03:59 (permalink)
0
Gửi Tình Vào Gió

Anh muốn gửi tình yêu vào trong gió
Đến bên em trong mỗi sớm bình minh
Nhưng lại sợ gió kia mang đi mất
Hồn thơ yêu và cả trái tim mình...

Lâu rùi mới ghé thăm em, chúc em vui và làm thơ hay nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 15:05:09 bởi bluestarhcm11 >
Bé Lười 06.08.2011 21:06:01 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B0A2635B73064893A55A9C646DF11418.JPG[/image]


Thu Dịu Dàng


Chiều nay, phố quen , sao rất lạ ?
Lất phất mưa... phải lệ trời không ?
Hình như, em thấy trời tiếc hạ !
Nên trời lưu luyến  mãi không quên.

Đừng ai trách thu chi tội nghiệp
Có thấy thu sang cũng nhuốm buồn
Chỉ thấy chia ly, và chờ đợi
Thu khóc mỗi lần chiều hoàng hôn.

Khép nép khẽ khàng bước vào thay ( hạ)
Thỉn gió, nhẹ nhàng , đừng động lay
Sợ cây đau xót, vì lá rụng
Nên mới có tên " thu dịu dàng "

Thu khoác trên mình áo mơ phai
Nhẹ cười duyên dáng nét trang dài
Bao chàng thi sĩ mê đắm đuối
Chẳng tra khảo, mà cũng tự khai.

Bé Lười 05.08.2011


Attached Image(s)
James Jee 07.08.2011 10:06:52 (permalink)
0

Thương Con Thuyền Lạc Bến

Gió đại dương thổi thuyền xa dần bến
Sóng vô tình, chạm hoài vết thương sâu
Bờ lặng nhìn, hỏi : Thuyền ơi, sẽ về đâu ?
Giữa đêm tối, mưa giông ào ạt đổ.

Gió rít mạnh, buồm có rách vụn vỡ
Sóng chạm đầu, ván có gãy làm hai
Bờ đau nhói, xẻ thịt trôi hoài hoài
Đơn giản muốn, lấp đầy biển sâu thẳm

Chỉ vì sợ, thuyền tình lỡ bị đắm
Để lại bờ , một nỗi nhớ cô đơn
Không quay về, bờ yên lặng ngàn năm
Nghe liễu ru" Thương con thuyền lạc bến".

Đó nghe anh, yêu trong em là vậy
Giống bến bờ xẻ thịt lấp biển khơi.
Để đổi cho, tình mình đẹp ngời ngời
Dù phải chịu hi sinh , Ờ ! cũng đáng.

 
THƯƠNG CON THUYỀN LẠC BẾN
 
Gió đại dương thổi thuyền xa dần bến
Sóng vô tình chạm đến vết thương sâu
Bờ lặng nhìn: "Thuyền ơi sẽ về đâu?
Giữa đêm tối dãi dầu bao giông gió"
 
Gió rít mạnh, cánh buồm chao nghiêng đó
Sóng chạm đầu, ván có gãy làm hai
Bờ nhói đau, nhìn thuyền bị đọa đày
Muốn lấp biển tìm thuyền về ngày cũ
 
Bờ chỉ sợ sức lực thuyền không đủ
Đắm chìm trong cơn lũ của đại dương
Không về lại nơi bến bờ yêu đương
Nghe liễu ru: "Thương con thuyền lạc bến"
 
Em cũng thế mong chờ như ngọn nến
Vẫn cháy bùng những hy vọng không tên
Mơ một ngày anh sẽ nhớ không quên
Hai chúng ta là: Thuyền không lạc bến
 
Hihi, bài đầu tiên trộm tiếp của BL nha, ý thơ của BL hay lắm, anh rất thích,...
James Jee 07.08.2011 10:28:16 (permalink)
0

Thương Con Thuyền Lạc Bến

Gió đại dương thổi thuyền xa dần bến
Sóng vô tình, chạm hoài vết thương sâu
Bờ lặng nhìn, hỏi : Thuyền ơi, sẽ về đâu ?
Giữa đêm tối, mưa giông ào ạt đổ.

Gió rít mạnh, buồm có rách vụn vỡ
Sóng chạm đầu, ván có gãy làm hai
Bờ đau nhói, xẻ thịt trôi hoài hoài
Đơn giản muốn, lấp đầy biển sâu thẳm

Chỉ vì sợ, thuyền tình lỡ bị đắm
Để lại bờ , một nỗi nhớ cô đơn
Không quay về, bờ yên lặng ngàn năm
Nghe liễu ru" Thương con thuyền lạc bến".

Đó nghe anh, yêu trong em là vậy
Giống bến bờ xẻ thịt lấp biển khơi.
Để đổi cho, tình mình đẹp ngời ngời
Dù phải chịu hi sinh , Ờ ! cũng đáng.

 
THUYỀN VỀ BẾN CŨ
 
Anh là thuyền mang khát vọng ra khơi
Em là bến mang đợi chờ mong nhớ
Thuyền tách nước tìm khung trời gợi mở
Bến mơ màng ôm nỗi nhớ mênh mang
 
Dù phong ba thuyền vẫn cứ vững vàng
Vượt giông tố xẻ hai hàng cột sóng
Bến trông theo nghe tim mình lồng lộng
Thoáng giật mình lòng cầu nguyện cho ai
 
Thuyền đi mãi bến ngóng đợi ngày ngày
Như em đã trải dài niềm thương nhớ
Ôm mộng mị xót xa lo tình lỡ
Thuyền không về bến chết lặng ngẩn ngơ
 
Nhưng một ngày... một ngày bến không ngờ
Thuyền về lại trong trăn ngàn mong nhớ
Như anh về bên em tình bỡ ngỡ
Hành trang đầy, chở nặng những yêu thương 
 
Còn đây là bài anh họa lại BL đó, mong Bé luôn vui khi họa thơ cùng nhau, nhớ Bé thơ nhiều nhiều...
DongSuoiNgot 07.08.2011 14:32:06 (permalink)
0


Mong Chờ Người Đến



Tiệc thơ ta mở mời góp vui
Ngồi đếm năm canh lòng ngậm ngùi
Chắc bởi thơ ta pha dở quá ?
Năm canh đã đủ chẳng.... tới lui.

Uống ngụp.. sương tan lạnh đáy lòng.
Một miếng tứ tuyệt ,,, rối bòng bong !
Chắc tại thiếu đi, " tiếng tri kỷ" ?
Thơ đã sôi rồi ngỡ lạnh cong

Có ai lấp ló ngoài song cửa
Mà lá động lay, ngả cúi đầu
Cớ chi ngại ngùng không bước tới ?
Mắt sầu, ngong ngóng đến lả lơi.

Ta sẽ dốt đèn sáng trong phòng
Nhờ gió, gảy đàn lá, tình tang.
Tấu lên bản khúc " mong...chờ...nhớ ..."
"_Anh ơi ! có hiểu lòng em trông ?"

Anh hẹn cùng em dự tiệc thơ
Đêm nay thức trọn để ngồi chờ
Mưa dầm , gió lạnh trăng không tỏ
Em vẫn chờ anh , chờ từng giờ.

Bé Lười 20.07.2011

Cám ơn tỷ Hồng Quế ghé thăm...Nay BL mới qua đáp lễ Tỷ ko giận nhé..Chúc ty thơ hay dạt dào


Say Cùng Tri Kỷ

Trở về tìm lại bầu tri kỷ
Rót rượu mời nhau cạn chén thơ
Phong ba êm ả thăng trầm giữa
Vần thương vần tiếc vần đợi chờ

Uống nữa đi em ngập đáy lòng
Giọt thơ tri kỷ còn hoài mong
Ai bảo hồng nhan không uống rượu
Rượu em pha ấm giọt thơ nồng

Bôn ba thành thị về quê cũ
Dõi bóng màu trăng khúc dạ thu
Đàn lên nghiêng ngã mưa mây gió
Thi nhân cởi áo giũ hận thù

Đốt đèn trăng sáng đêm thái hòa
Ta người mơn mơn khúc tình ca
Sương khơi mà ấm bờ vai bạn
Về hoài tri kỷ một lần qua

Ta về say rượu quên trần gian
Quên hết thị phi cõi địa đàng
Say thơ người viết ôi tứ tuyệt
Vần nắm đuôi vần bay lang thang

Hồng Quế



Tỷ xin lỗi bé Lười vì cái tội đáp thơ trễ... Tỷ nợ thơ nhiều quá nên đi một vòng hơi lâu mới trở lai để bé chờ lâu. Thơ của bé thật là tuyệt!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 14:37:07 bởi DongSuoiNgot >
Bé Lười 07.08.2011 23:44:07 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F0305966E76145729F1D4BB488FBC207.JPG[/image]



NẾU MỘT NGÀY ......


Một ngày tơ trời quấn không chặt
Anh về nguyên bản lúc hoang sơ
Vậy có khi nào anh nhớ tới
Vết lằn còn in bởi dây tơ ?

Một ngày anh qua ngọn đồi mới
Thấy nhành sim tím chiều hoàng hôn
Vậy có khi nào anh biết tới ?
Em _ là nhành hoa tím tình chung.

Hoa tím đồi cao, đá cộc cằn
Nhưng vẫn mơm mởm cành lá xanh
Vẫn bên trên đồi rễ bám chặt
Mặt hướng bình mình, ngóng trông anh.

Nhà mới anh về mới một ngày
Những buồn, vui em chưa từng hay
Cơn mưa chiều nay đều rất lạ
Lạ bởi không có anh, ở đây .

Chỉ nấy điều thôi , em đã sợ
Sợ mất anh rồi , em đơn côi
Anh ơi dù cho sông biển cạn
Cũng ráng níu lấy dây tơ trời.

Bé Lười 07.08.2011




Attached Image(s)
James Jee 08.08.2011 12:58:28 (permalink)
0

NẾU MỘT NGÀY ......

Một ngày tơ trời quấn không chặt
Anh về nguyên bản lúc hoang sơ
Vậy có khi nào anh nhớ tới
Vết lằn còn in bởi dây tơ ?

Một ngày anh qua ngọn đồi mới
Thấy nhành sim tím chiều hoàng hôn
Vậy có khi nào anh biết tới ?
Em _ là nhành hoa tím tình chung.

Hoa tím đồi cao, đá cộc cằn
Nhưng vẫn mơm mởm cành lá xanh
Vẫn bên trên đồi rễ bám chặt
Mặt hướng bình mình, ngóng trông anh.

Nhà mới anh về mới một ngày
Những buồn, vui em chưa từng hay
Cơn mưa chiều nay đều rất lạ
Lạ bởi không có anh, ở đây .

Chỉ nấy điều thôi , em đã sợ
Sợ mất anh rồi , em đơn côi
Anh ơi dù cho sông biển cạn
Cũng ráng níu lấy dây tơ trời.

Bé Lười 07.08.2011

 
NẾU MỘT NGÀY...
 
Nếu một ngày em yêu phải xa anh
Là ngày đó lá trên cành vội rụng
Là một ngày không còn gì sai đúng
Anh là một gã khùng quyến luyến thời gian
 
Nếu một ngày hai đứa chia hai đàng
Là ngày đó nhật ký sang trang mới
Và bão tố từ đâu vồ vập tới
Anh mất em anh rơi rớt chính mình
 
Nếu một ngày anh nói em lặng thinh
Và nhắn nhủ thôi mình chia tay nhé
Thì từ đó đời anh bao quạnh quẽ
Vắng bóng em rồi ai sẽ bên anh?
 
Thôi đừng nói đừng suy tưởng mong manh
Anh vẫn ước tình mình xanh... xanh mãi
Để anh được nắm tay em bay nhảy
Suốt cược đời em hãy ở bên anh
mưa phố núi 08.08.2011 16:20:47 (permalink)
0
ĐOẢN KHÚC MÙA THU
 
sắc thu giăng tím bầu trời
cho anh nổi nhớ cho người mộng mơ
xin đừng trách con nai tơ
anh ơi em sẽ không khờ mãi đâu !
 
gió ơi thôi nhé vơi sầu
để thu nức nở âu sầu cơn mưa
về đây nối lại tình xưa
vọng mùa thu trước ,nghìn sau vẫn còn

nhuốm thu vàng trăng thu đi hoang
ta cùng hát khúc tương tư ngày trước
như em mong anh ước !
để cuộc đời đẹp mãi một sắc thu.


*** hôm nay chị ghé thăm cô bé ,tặng bài thơ còn thơm mùi mực nè
kiến thèm rõ giải ta cũng không cho đâu !chỉ bé cưng thôi đó.
ui chao ! hư quá ,thấy ong bướm dập dìu ha? thương nhớ bé.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BEBC9E1BD2374F499CAF8A19EDDEF404.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 16:33:10 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
James Jee 08.08.2011 20:42:22 (permalink)
0

Tặng bé Gia Hân

Con đã mang nửa dòng máu của cha
Tức đã có một tinh thần mạnh mẽ
Và một nửa mang dòng máu của mẹ
Rất dịu dàng, xinh đẹp như loài hoa.

Như mẹ con hiện đang ở bên cha
Sáng , trưa  , tối lo cả nhà êm ấm
Con nhớ nhé, giọt mồ hôi lấm tấm
Suốt một đời, chung thủy , thật hiền ngoan.

Con sinh ra, thập mỹ , thập toàn
Niềm hạnh phúc, của cha mẹ rồi đó
Con gái yêu, chính là vầng trăng nhỏ
Rạng rỡ bên cha, bên mẹ nhé ...con yêu.

 
CÁM ƠN EM...
 
Cám ơn em đã chúc mừng cho bé
Ôi tuyệt vời những lời lẽ thật hay
Nghe trong lòng một cảm giác tung bay
Bé sẽ lớn trong vòng tay yêu dấu
 
Xin cảm ơn những nỗi niềm nung nấu
Câu chúc tuyệt vời của bé Lười nha
Anh sẽ không quên lời nói thiết tha
Lời chân thật thiệt thà người thi sĩ
 
Anh cũng chúc Bé Lười luôn mãn ý
Với những gì của Bé ở xung quanh
Thấm thoát thời gian sẽ trôi thật nhanh
Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm
 
Đó sẽ là tấm gương ta chiêm nghiệm
Chúc Bé luôn tìm thấy được niềm vui
Những khoảnh khắc hân hoan hay bùi ngùi
Cùng thư quán đi qua thêm nhiều tuổi
 
Chân thành cảm ơn những lời chúc của BL nha, anh chúc em cũng luôn vui tươi cùng VNTQ,
Nói nhỏ nè, B nhóc của anh tên Giai Hân, chứ không phải Gia Hân đâu.
Giai = xinh đẹp ; Hân = Vui vẻ ; Suy ra -> Một bé nhóc xinh đẹp luôn vui vẻ.
Cho ba nó chảnh chút nhoa.
Bé Lười 09.08.2011 14:05:12 (permalink)
0

THUYỀN VỀ BẾN CŨ

Anh là thuyền mang khát vọng ra khơi
Em là bến mang đợi chờ mong nhớ
Thuyền tách nước tìm khung trời gợi mở
Bến mơ màng ôm nỗi nhớ mênh mang

JJ





Vẫn chờ



Sóng, vẫn ào ạt, chạm vào bờ
Gió, vẫn lao xao , thổi liễu xanh
Mây ngày ngày bay vòng quanh
Biển nước vẫn xanh, như ngày nào

Gió thổi, sóng vỗ , liễu hát ca
Dồn dập trong em đầy chan hòa
Nhưng ý nghĩa gì đâu
 ngoài khơi xa kia anh chẳng đến
Cho dù biết sóng, gió đã  làm em ngây ngất....
   vì anh...........

Hoàng hôn, đã cuốn gọn về chân trời.
Chỉ còn lại gót chân son, in trên bờ cát....
 Những kỷ niệm...
Anh _ em nô đùa cùng những  con sóng
Nhuộm tím hoàng hôn
Dựa vai nhau đón từng con sóng dập dồn
Như hai trái tim cùng kề sát chung nhịp đập, nhịp thở..
 Giờ đây, một bóng, một hơi thở và một trái tim
Vẫn âm thần lặng lẽ
Có khi hối hả như muốn đập thay nhịp tim của anh
Nhưng cũng có khi dừng lại, như chết lim trong giây lát 
  ngỡ thấy anh hiện lên từ ngoài kia đại dương.

Em vẫn chờ, vẫn chờ một ngày

"Thuyền về neo đậu " bến tình
Cho ta trút hết tâm tình từ lâu
Dù người đang ở tận đâu
Em đây vẫn nhớ tình đầu anh trao.

Bé Lười 09.08.2011


BL hôm nay viết phóng tay ko biết nội dung như thế nào hết luôn hiiii...anh JJ đọc chớ có nhăn mặt nghen ....

Bé Lười 09.08.2011 14:59:12 (permalink)
0

Tôi chưa ghé hết Miền tây


Đất Miền Tây vựa lúa Việt Nam
Là vùng đất chín rồng lượn khúc
Tôi chỉ biết sông Tiền sông Hậu
Các sông kia chưa đến bao giờ.

thanhsingle






Như Nhau


Bé miền bắc đồng khô, đầy núi
Anh miền nam đất đỏ, nhiều sông
Nhưng hai ta cùng chung một dòng
Âu Cơ mẹ, Long Quân cha...Lạc Việt.

Anh chưa từng qua hết Miền Tây
Em đâu từng đi hết Miền Bắc
Thôi không cần mình phải thắc mắc
Nơi anh có gì, hãy đãi em nghe..

Đâu hưởng hết trọn vẹn hương hoa
Chỉ thoảng qua cũng đủ say đắm
Uống ngụp nước, như ta được tắm
Một miếng trái cây, như cả tấm lòng.

Nếu có dịp , mời anh về thăm
Thanh Hóa quê em, trăm ngàn ngọn núi
Món mem chua, vị ngon....bù ngùi
Khi trăng lên, nghe điệu hò Sông  Mã.

Buổi trưa hè, hớp miếng canh rau má
À thử xem có sức mạnh thực hay
Buổi ngày xưa nhờ đó thắng giặc Tây
Mà ngày nay trở thành lịch sử.

Hãy về nhé, về cùng em anh nhé
Để bác nam xum họp thành một nhà
Để hai ta chẳng cần đi đâu xa
Vẫn biết hết phong tục nam và bắc

Bé Lười 09.08.2011


BL xin lỗi anh Thanh.....bây giờ BL tiếp hứng vào họa thơ Miên Tây cùng anh dc nè...thông cảm cho BL nghen.BL đang trả lời từ từ không sót một ai..BL chúc anh vui vẻ

Bé Lười 09.08.2011 23:59:38 (permalink)
0






NẾU MỘT NGÀY...

Nếu một ngày em yêu phải xa anh

Là ngày đó lá trên cành vội rụng
Là một ngày không còn gì sai đúng
Anh là một gã khùng quyến luyến thời gian JJ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F1EDC3FEE9CC4588AD7B1835849BBDD9.jpg[/image]


Đừng Khờ Nữa Nghe Anh !


"_Anh một gã si tình, ích kỷ "
Em vẫn thường hét toáng anh nghe
Con tim em, đôi lần thủ thỉ
"_Cứ ích kỷ chớ có rụt rè."


Trong tình yêu phải có " ích kỷ"
Trong tình yêu phải có" si tình "
Em vẫn mong anh biết điểm dừng
Để chúng mình trở nên gắn bó.


Chuyện chúng ta từ lâu đã tỏ
Anh yêu em, chỉ có mình em
Còn em thì khỏi nói, khỏi xem
Em cũng yêu, như anh yêu em vậy.


Đừng nói nhé" nếu một ngày...hay đôi ba ngày"
Em ghét lắm câu hỏi giả định
Thích khẳng định , hãy tin chính mình.
Đừng khờ khạo " làm tình yêu đi mất ".

Bé Lười 09.08.2011


Attached Image(s)
James Jee 10.08.2011 19:27:30 (permalink)
0

Vẫn chờ


Sóng, vẫn ào ạt, chạm vào bờ
Gió, vẫn lao xao , thổi liễu xanh
Mây ngày ngày bay vòng quanh
Biển nước vẫn xanh, như ngày nào

Gió thổi, sóng vỗ , liễu hát ca
Dồn dập trong em đầy chan hòa
Nhưng ý nghĩa gì đâu
ngoài khơi xa kia anh chẳng đến
Cho dù biết sóng, gió đã làm em ngây ngất....
vì anh...........

Hoàng hôn, đã cuốn gọn về chân trời.
Chỉ còn lại gót chân son, in trên bờ cát....
Những kỷ niệm...
Anh _ em nô đùa cùng những con sóng
Nhuộm tím hoàng hôn
Dựa vai nhau đón từng con sóng dập dồn
Như hai trái tim cùng kề sát chung nhịp đập, nhịp thở..
Giờ đây, một bóng, một hơi thở và một trái tim
Vẫn âm thần lặng lẽ
Có khi hối hả như muốn đập thay nhịp tim của anh
Nhưng cũng có khi dừng lại, như chết lim trong giây lát
ngỡ thấy anh hiện lên từ ngoài kia đại dương.

Em vẫn chờ, vẫn chờ một ngày

"Thuyền về neo đậu " bến tình
Cho ta trút hết tâm tình từ lâu
Dù người đang ở tận đâu
Em đây vẫn nhớ tình đầu anh trao.

Bé Lười 09.08.2011

 
SAU NHỮNG NGÀY PHIÊU LÃNG
 
Gió vẫn gào và sóng đang bủa mạnh
Thuyền chòng chành nhưng anh vẫn tiến lên
Hải trình anh đi lắm thác nhiều ghềnh
Vững ý chí sau lưng quên tất cả
 
Em hậu phương đợi chờ một người đã
Đang vẫy vùng nghìn hải lý xa xăm
Mộng dệt thêu sáng như ánh trăng rằm
Lòng tin tưởng thầm mong anh về lại
 
Đường sương gió có ngày rồi cũng phải
Phải dừng chân ngoảnh mặt nhìn lại bờ
Có một người, một bóng nhỏ bơ vơ
Chờ người mãi đăng trình chưa về đến
 
Ôi, tình yêu sâu nặng anh cảm mếm
Người yêu ơi anh sẽ đến một lần
Một lần thôi, sẽ không xa mãi gần
Điền tên em lên hành trình chân thật
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 21 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9