TÂM SỰ TUỔI 25
Đừng Khờ Nữa Nghe Anh !
"_Anh một gã si tình, ích kỷ "
Em vẫn thường hét toáng anh nghe
Con tim em, đôi lần thủ thỉ
"_Cứ ích kỷ chớ có rụt rè."
Trong tình yêu phải có " ích kỷ"
Trong tình yêu phải có" si tình "
Em vẫn mong anh biết điểm dừng
Để chúng mình trở nên gắn bó.
Chuyện chúng ta từ lâu đã tỏ
Anh yêu em, chỉ có mình em
Còn em thì khỏi nói, khỏi xem
Em cũng yêu, như anh yêu em vậy.
Đừng nói nhé" nếu một ngày...hay đôi ba ngày"
Em ghét lắm câu hỏi giả định
Thích khẳng định , hãy tin chính mình.
Đừng khờ khạo " làm tình yêu đi mất ".
Bé Lười 09.08.2011
GÃ SI TÌNH ÍCH KỶ Anh đúng thật: Gã si tình ích kỷ Nhưng tình trường ích kỷ đâu riêng anh Em hãy tin tình yêu sẽ biến nhanh Nếu trong ta không nảy sanh ích kỷ Anh ích kỷ, đúng là anh ích kỷ Cũng chỉ yêu em nên anh mới như vầy Em hiểu rằng sẽ có nỗi buồn vây Nếu vắng em anh đong đầy nỗi nhớ Anh biết thế và anh đây rất sợ Sợ mất em bỡ ngỡ giữa cuộc đời Một mình anh bao sóng gió biển khơi Anh không thích xa rời vòng tay ấm Anh không muốn ngày chia ly ướt đẫm Anh muốn mãi hoài nắm lấy tay nhau Để tình yêu đưa ta đến cao trào Để hạnh phúc ru ta vào cuộc sống
Chân thành cảm ơn những lời chúc của BL nha, anh chúc em cũng luôn vui tươi cùng VNTQ,
Nói nhỏ nè, B nhóc của anh tên Giai Hân, chứ không phải Gia Hân đâu.
Giai = xinh đẹp ; Hân = Vui vẻ ; Suy ra -> Một bé nhóc xinh đẹp luôn vui vẻ.
Cho ba nó chảnh chút nhoa.
Gia = nhà ; Hân= vui vẻ......Tạm dịch ==> có bé cả nhà đều vui vẻ, đã vui vẻ ắt bé sẽ xinh đẹp rùi, phải không nè..... hiiii
BL chúc gia đình anh JJ hạnh phúc , bé Giai Hân ngoan ngoan WWW nhé.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 23:58:02 bởi Bé Lười >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/13A13D492D7A45E4B6D637D1209B8632.jpg[/image]
Đứng Trước Biển
Đứng trước biển mênh mông như thế
Em chỉ như hạt cát mỏng manh
Biển nào hiểu bàn tay nhỏ bé
Muốn cầm lấy trái tim biển xanh.
Chiều dần buông, mặt trời xuống núi
Em lặng thầm , thả bước dạo quanh
Dải cát mềm in vết chân ngoan
Sóng xô mạnh, như níu chân lại.
Hàng liễu xanh, xõa bờ tóc rối
Gió thổi về ru bờ vai gầy
Hôn lên mắt bao chiều mong đợi
Sợ một ngày , mắt mỏi thâm sâu
Biển vẫn dài và biển vẫn rộng
Sóng vẫn xô, sóng chẳng bao giờ ngừng
Liễu vẫn đứng , chẳng hề biết lạnh
Và em chờ, chờ mãi ...anh về.
Bé Lười 12.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 20:32:44 bởi Bé Lười >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B90C4D1337C24647BA9AA8EC23862C81.jpg[/image]
Yêu Một Mình Thôi
Em đã là một bông hoa nhỏ
Giữa biển hoa, đời có sẵn rồi
Anh cũng là một loài ong nhỏ
Giữa trăm ngàn loài ong đó thôi.
Hoa nở rộ hương bay ngào ngạt
Giữa độ xuân trời đất thanh bình
Anh_ ong nhỏ bao ngày phiêu bạt
Không tìm hoa , thì tìm điều chi.
Hoa mọc ở chốn nào trái đất
Thì ong tìm để tới tận nơi
Thêm một chút gió xuân mát rượi
Em và anh dạo đến cuối trời.
Anh si tình , ích kỷ bao nhiêu
Em hạnh phúc, say mê đắm đuối
Cả cuộc đời chỉ muốn có vậy
Muốn một người " yêu một mình thôi "
Bé Lười 12.08.2011
Đứng Trước Biển
Đứng trước biển mênh mông như thế
Em chỉ như hạt cát mỏng manh
Biển nào hiểu bàn tay nhỏ bé
Muốn cầm lấy trái tim biển xanh.
Chiều dần buông, mặt trời xuống núi
Em lặng thầm , thả bước dạo quanh
Dải cát mềm in vết chân ngoan
Sóng xô mạnh, như níu chân lại.
Hàng liễu xanh, xõa bờ tóc rối
Gió thổi về ru bờ vai gầy
Hôn lên mắt bao chiều mong đợi
Sợ một ngày , mắt mỏi thâm sâu
Biển vẫn dài và biển vẫn rộng
Sóng vẫn xô, sóng chẳng bao giờ ngừng
Liễu vẫn đứng , chẳng hề biết lạnh
Và em chờ, chờ mãi ...anh về.
Bé Lười 12.08.2011
ANH SẼ VỀ BÊN EM Đứng trước biển, một hình bóng mong manh Mãi chờ anh trên hải trình xa lắc Em vững tin, không bao giờ thắc mắc Anh có về... chắc anh có về không? Giữa đại dương anh đây vẫn ngóng trông Ngày đoàn tụ bóng hồng anh yêu dấu Dù phong ba dù sương giăng lạnh thấu Anh vẫn còn ngấu nghiến những nhớ thương Yêu em lắm, hành trang trên bước đường Nặng trĩu gánh bóng hình em đương đại Con tim này một lần và mãi mãi Chỉ mình em duy chỉ mãi mình em Giữa sóng to gió lớn anh vẫn thèm Một tiếng nói của em sao xa quá Anh vượt qua bạc đầu con sóng cả Sẽ trở về chẳng sa ngã đâu em!
Yêu Một Mình Thôi
Em đã là một bông hoa nhỏ
Giữa biển hoa, đời có sẵn rồi
Anh cũng là một loài ong nhỏ
Giữa trăm ngàn loài ong đó thôi.
Hoa nở rộ hương bay ngào ngạt
Giữa độ xuân trời đất thanh bình
Anh_ ong nhỏ bao ngày phiêu bạt
Không tìm hoa , thì tìm điều chi.
Hoa mọc ở chốn nào trái đất
Thì ong tìm để tới tận nơi
Thêm một chút gió xuân mát rượi
Em và anh dạo đến cuối trời.
Anh si tình , ích kỷ bao nhiêu
Em hạnh phúc, say mê đắm đuối
Cả cuộc đời chỉ muốn có vậy
Muốn một người " yêu một mình thôi "
Bé Lười 12.08.2011
DUY CHỈ MÌNH EM
Trong vườn hoa bao nhiều loài tỏa sắc Nhưng anh chắc rằng không ai đẹp bằng em Có như thế ong kia mới biết thèm Mới quấn quýt bên em tìm mật ngọt
Anh bên em nghe lời tình thánh thót
Trót để tim mình in dấu bóng hình ai
Yêu một lần và mãi mãi không phai
Em cũng thế nhé, không ai ngoài anh cả
Anh vẫn biết con tim không là đá
Không chắc rằng có sa ngã hay không
Nhưng anh tin với giấc mộng ấm nồng
Em mãi trong vòng tay anh yêu dấu
Xin một lần con tim em hiểu thấu
Thế giới dẫu bao người, anh yêu chỉ mình em
Anh ích kỷ, anh khao khát, anh thèm
Mãi là một trong em anh duy nhất.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:22:36 bởi James Jee >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F599A5DAB2A841FF8A5FC9FFEE192949.JPG[/image]
Chờ Đợi
"Biết nhau chi cho em thương , anh nhớ
Hay ngày xưa, em chớ ,anh đừng ...."
Để giờ này , mỗi đứa ở hai phương
Người trên sóng, kẻ vấn vương bờ bến.
Trăng đêm nay sao chỉ có một vệt
Vệt yêu thương, hay vệt sắp đoạn tình
Dù vệt gì , nhưng vẫn sáng lung linh
Em vẫn muốn gửi tình yêu vào đó.
Gửi cho anh chút hương quê gắn bó
Chút tiếng cười con trẻ ngây thơ
Chút giọng hò một thời làm anh say
Chút hơi ấm , từ mái tóc mây mềm mại
Dù tới khi " sơn cùng thủy tận"
Dù tới khi " nguyệt khuyết sao băng"
Hai chúng ta vẫn mãi khăng khăng
Dẫu xa nhau vẫn chờ vẫn đợi.
Nếu " chờ đợi" sẽ hóa thành tảng đá
Thì em thử một lần được hóa đá xem sao ?
Bé Lười 13.08.2011
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3AB838CEC24B4BAEAA000E0E872D9112.jpg[/image]
Mưa Đổ Quê Tôi.
Liễu kia lá ưỡn mình tắm gội
Sông rềnh bèo rêu , nổi xanh tươi
Dăm con trâu mộng , nhai nang đứng
Bên gốc tre già , ngóng nhìn trời
Đồng lúa cạnh bên, bông trĩu nặng
Gió thổi, mưa rơi,uốn cong mình.
Nước đổ, tràn bờ, cá rô quẫy
Mấy thằng bé, ôm ròng rọc chắn bờ.
Bên gốc rơm to đàn gà tơ
Mẹ gà soải cách đang đón chờ
Loanh quanh chíp chíp , chen nhau đứng
Ấm cúng trong tro , mèo ngủ trưa.
Quẩy nặng trên vai gánh rau hàng
Mấy bác hàng xóm miệng cười vang
Gánh đội sấm mưa, đâu mệt nhọc
Cả đời gánh đội , quên nhọc lòng
Bé Lười 13.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 23:27:30 bởi Bé Lười >
Có Nên Chia tay _ Thơ ?
Đêm nay thôi nhé chia tay
Thơ đi bước tiếp, tôi quay trở về
Trở về thời chưa si mê
Thời tôi chưa gặp , chưa hề biết say.
Thơ ơi , mắt chớ lệ cay
Kẻo tôi không nỡ quay về lối xưa
Để mình tôi với cơn mưa
Dầm trong đêm vắng , cho vừa lòng ai .
Thơi gian chưa phải là dài
Cũng đâu có ngắn , mà hoài quên nhau
Thơ ơi, không biết khi nào ?
Ta quên hình dáng, hết câu xuống hàng.
Quên sao những buổi đêm hoang
Một mình, một bóng , một trang thơ hồng
Quên sao thức trọn đêm thông
Đi tìm vần lạc, bị gió bồng cuốn bay.
Thơ mang cho ta những ngày
Sống trong mộng ảo nhiều chuyện hay... lạ lùng
Nào là những cảnh sống chung
Người Nam tôi Bắc ngỡ cùng bước chân.
Quên sao những bạn thi nhân
Cùng ta đối đáp ân cần trước sau
Bây giờ ta phải làm sao ?
Thơ đang rơi lệ, ta nao đành lòng...
Có ai giúp được tôi không ?
Người thương tôi chẳng một lòng với thơ
Tôi thường bị trách dại khờ
Dại mơ, dại mộng, vẩn vơ chuyện đời.
Lúc vui khó viết thành thơ
Lúc buồn thơ hiện lập lờ quẩn quanh
Chia tay, tôi chẳng nỡ đành
Nỗi buồn rơi rụng, mỏng manh thơ sầu
Bé Lười 14.08.2011
Chờ Đợi
"Biết nhau chi cho em thương , anh nhớ
Hay ngày xưa, em chớ ,anh đừng ...."
Để giờ này , mỗi đứa ở hai phương
Người trên sóng, kẻ vấn vương bờ bến.
Trăng đêm nay sao chỉ có một vệt
Vệt yêu thương, hay vệt sắp đoạn tình
Dù vệt gì , nhưng vẫn sáng lung linh
Em vẫn muốn gửi tình yêu vào đó.
Gửi cho anh chút hương quê gắn bó
Chút tiếng cười con trẻ ngây thơ
Chút giọng hò một thời làm anh say
Chút hơi ấm , từ mái tóc mây mềm mại
Dù tới khi " sơn cùng thủy tận"
Dù tới khi " nguyệt khuyết sao băng"
Hai chúng ta vẫn mãi khăng khăng
Dẫu xa nhau vẫn chờ vẫn đợi.
Nếu " chờ đợi" sẽ hóa thành tảng đá
Thì em thử một lần được hóa đá xem sao ?
Bé Lười 13.08.2011
ĐÃ BIẾT YÊU EM Biết nhau để nhớ để thương Biết nhau để vấn để vương tơ tình Biết nhau từ đó chúng mình Biết nhau từ đó thơ tình anh mang Bài thơ anh viết lang thang Đợi chờ ngõ vắng bóng nàng đi qua Phố khuya vọng tiếng ghi ta Cho nàng ghé mắt nhìn qua cuối đường Từ đây đầy ắp yêu thương Từ đây anh đã biết tương tư rồi Từ đây anh biết bồi hồi Từ đây anh đã quên rồi ngày xưa Để lòng hứng trọn cơn mưa Cho em khô ráo để vừa lòng anh Ước sao giấc mộng sẽ thành Cho em chung bước cùng anh suốt đời Bé cứ viết, anh cứ đợi, đợi những ý thơ hay của Bé, như anh chàng trong thơ đợi người yêu vậy
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/9E926DFDB4B9413B8865806565684A1B.jpg[/image]
Lá Chuyển Màu Vàng.
Đêm muộn nghe tiếng đàn ghita
Đoạn nhạc cất tiếng dài vàng xa
Nàng Nguyệt cũng vén mành mà lắng
Góc vườn , vừa nở một đóa hoa.
Cây cựa mình, lá bỗng chuyển màu
Tiếng dế nằm im, trong đất sâu
Phải trời xúc động , lệ rơi giọt ?
Phủ khắp lối quen , tìm bước nhau.
Gió, sương, lá kéo mở toang cửa
Tiếng đàn anh , lọt qua rào thưa
Mơn man da thịt sao êm ái
Đàn ru em , thêm chút say xưa.
Người về ngõ vắng , sầu buồn tủi
Mang cả tiếng đàn ai ngất ngây
Để ai đơn lẻ, nhìn lầm lũi
Bóng dáng mờ dần khuất , sương phơi.
Bé Lười 16.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 19:59:54 bởi Bé Lười >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/0F2BE61114CB441896A9051F525B6B17.JPG[/image]
Thu Vội Vã.
Sài Gòn không có mùa thu
Có chăng thu cũng chỉ ghé ngang rồi đi vội vã
Như những con người ở đây còn rất trẻ
Vội vã chạy theo cuộc sống hiện nay.
Cũng không hẳn thu quay ngoắt chẳng ở chốn này
Mà cũng lượn lờ dừng chân ngắm thành phố đôi chút
Nón tay trần đỡ nhẹ giọt mưa phùn ngây ngất
Thấm sâu , vào lòng, hơi lạnh rưng rưng
Đến bước chân, lặng lẽ, ngắm bóng mình..
nằm xoài gãy trên hè phố có tấm thảm lá bao quanh
Chỉ lác đác vài lá thôi, cũng đủ biết , mùa thu có ghé ngang về phố
Nấy thôi đã đủ đầy mùi vị
Thu sống trong lòng, người phương bắc xa quê.
Cảm nhận tràn trề dù nơi không thu, vẫn đầy thu, dang tay ôm không hết.
Bé Lười 17.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 16:06:18 bởi Bé Lười >
Hi BL em, anh ghé thăm em và chúc em gái vui tươi em nhé
Take Care em : )
Little_Ant ( mùa xuân 2011 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 18:52:02 bởi Little_Ant >
Lá Chuyển Màu Vàng.
Đêm muộn nghe tiếng đàn ghita
Đoạn nhạc cất tiếng dài vàng xa
Nàng Nguyệt cũng vén mành mà lắng
Góc vườn , vừa nở một đóa hoa.
Cây cựa mình, lá bỗng chuyển màu
Tiếng dế nằm im, trong đất sâu
Phải trời xúc động , lệ rơi giọt ?
Phủ khắp lối quen , tìm bước nhau.
Gió, sương, lá kéo mở toang cửa
Tiếng đàn anh , lọt qua rào thưa
Mơn man da thịt sao êm ái
Đàn ru em , thêm chút say xưa.
Người về ngõ vắng , sầu buồn tủi
Mang cả tiếng đàn ai ngất ngây
Để ai đơn lẻ, nhìn lầm lũi
Bóng dáng mờ dần khuất , sương phơi.
Bé Lười 16.08.2011
KHÚC TÌNH SI Đàn anh tấu khúc tơ vương Cho ai đó biết anh tương tư nàng Đàn anh dạo tiếng mênh mang Cho ai khẽ hát chuyện nàng chuyện tôi Đàn anh buông khúc bồi hồi Cho ai đó nhớ tình tôi năm nào Đàn anh dâng khúc cao trào Mong ai đó biết nhiệm màu tình yêu Đàn anh ngân tiếng cô liêu Vì ai vắng bóng liêu xiêu anh về Đàn anh vang khúc não nề Vì ai chẳng có bên lề ngồi nghe Đàn anh vương khói theo xe Vu quy em bước mà nghe nhói lòng Đàn anh buông tiếng long đong Cho đời thi sĩ mơ trong khốn cùng
Trích đoạn: Little_Ant
Hi BL em, anh ghé thăm em và chúc em gái vui tươi em nhé
Take Care em : )
Little_Ant ( mùa xuân 2011 )
BL cám ơn anh MInh ghé thăm...Bé chùc anh vui , khoẻ thơ hay nha anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: