TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Bé Lười 29.04.2011 07:46:39 (permalink)
0
Anh Có NHớ Thơ Em ?



Mấy ngày không thấy tiếng thơ anh
Trái tim nửa lặng , nữa dỗi hờn
Lang thang nhớ... quên, trên phố ảo.
Khoảng lặng ùa về, sao quá nhanh ?

Mấy ngày vắng bóng tiếng thơ anh
Nghe lá ngoài hiên đung đưa cành
Vội vã nhìn ra tìm, quên... nhớ
Ngỡ tưởng thơ anh về dỗ dành ?

Mấy ngày vắng bóng tiếng thơ anh
Hồn em sao cứ chạy loanh quanh?
Vạch mây, hứng gió, tìm thơ lạc
Nhừ nát, tanh bành chẳng thấy anh.

Còn anh làm gì thời gian qua?
Có nhớ thơ em lời thiết tha?
Hay anh đi tìm lời thơ mới.
Sợ trái tim mình ướt lệ nhòa ?

Bé Lười 06.04.2011

( thơ cũ gom về)







Lỡ Lạc Bước Chân...Em Ước



Em lỡ lạc vào ngõ nhà anh
Hương cau nở rộ kéo hồn quanh
Ngập ngừng chân bước gần khung cửa
Nghe tiếng ngâm thơ ngọt , ấm, lành.

Rằng :
" Chờ người ta chờ suốt bốn mùa
Xuân, hạ, thu, đông chẳng phân bua
Chờ người tới khi hơi thở cuối
Nắng, gió, sương, phai chẳng chịu thua".

Lặng đứng lắng nghe lòng vu vơ
Âm ấm lòng em những vần thơ
Hỡi chàng thi sĩ bên khung cửa
Có biết rằng em cũng đang chờ.

Vườn cau hoa rụng trắng sân nhà
Vườn trầu em cũng bò ngang qua
Trầu xanh, chờ cau đơm trĩu trái
Quấn chặt lấy nhau chẳng rời xa.

Bé Lười 21.04.11


( tho cu gom ve )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 07:50:33 bởi Bé Lười >
#16
    Bé Lười 29.04.2011 07:47:45 (permalink)
    0
    Dệt Khăn Thơ  Hạnh Phúc !



    Em dệt bài thơ thành khăn voan
    Kết "từ"thành sợi chỉ đỏ  ngoan
    Xếp "ý" uốn vòng trái tim nóng
    Lồng thắt chặt nhau, hai bóng hoàng .

    Em lựa chỉ vàng màu tươi nguyên
    Đan chéo vào nhau cặp nhẫn huyền
    Sợ thời gian dài chỉ đứt giữa
    Tung tay thoải mái khâu mãi khâu.

    Phía trên anh thấy cặp bồ câu
    Mà suốt đêm qua em mãi cầu
    Cặp mỏ xinh xinh đừng rời nhé
    Để tình ta mãi mãi bền lâu.

    À còn sợi chỉ màu xanh non
    Đôi trái cau tươi , lá trâu son
    Kết đôi chữ "hỉ" mình nên nghĩa
    Chẳng sờn chung thủy ,dẫu đá mòn.

    Bé Lười 06.04 .2011

    ( thơ cũ gom về )
    #17
      Bé Lười 30.04.2011 07:25:45 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/E3A99D438DBD49598817DAE0CF9CB972.JPG[/image]

      VŨNG BÙN LẦY " Tình Yêu"



      Một nửa đời người, ta vừa ngang
      Ôi chao, thiệt rộng, thiệt thênh thang
      Tuy cũng có lúc, đường uốn lượn
      Khúc khuỷu, gụ cao , đá rải đường.

      Cứ nghĩ nữa sau, đường giống nhau
      Bước chân, đủng đỉnh, đạp mạnh mau
      "Vũng bùn tình yêu " ta đâu biết.
      Sao cứ dần dần, lún xuống sâu.

      Càng lún, ta càng thấy êm đềm
      Thấy đời thú vị, hơn nửa trên
      Ngoan ngoãn , nằm gọn trong tay ấm
      "Vũng bùn tình yêu " ngợp yêu thương

      Hình như anh gài bẫy từ lâu
      Theo dõi, em đang đi tới đâu
      Âm thầm , đào hố xây thương nhớ
      Vùi lấp cho nhau những lúc sầu

      Bé Lười 30.04.2011


      Nửa cưộc đời em tưởng bình lặng , như sống chung cùng cha mẹ....Em đâu biết nghĩa chữ YÊU  nhưng khi gặp anh, anh đã cho em biết tất cả, những yêu thương của tình yêu đôi lứa ( một tình yêu khác với ba mẹ) em thấy ấm lòng

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 01:06:33 bởi Bé Lười >
      Attached Image(s)
      #18
        Bé Lười 01.05.2011 00:46:44 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/0994EBC844224F95B3B39EAA8D0BCB5E.jpg[/image]


        NHỚ



        Chiều nay Thủ Đức xe kẹt đường
        Sao giống như em đang nhớ anh
        Nhiều lần nhớ quá, máu nghẹn lại
        Chẳng đổ về tim, chảy loanh quanh.

        Chiều nay nắng vàng trốn Sài Gòn
        Mưa lén.. chen, chân đổ thật ngoan
        Anh về bên ấy , nghe tiếng thở?
        Mưa nhẹ , nhưng vẫn tiếng nấc hờn.

        Chiều nay, con diều vẫn lơ lững
        Vẫn no cánh gió, chạm chân mây
        Nhưng nghe sáo thổi , lẫn tiếng nấc
        Phải tiếng lòng em đang nhớ ai.

        Anh đi muôn ngả vững niềm tin
        Gạt bỏ, đường đi những ưu phiền
        Vì em chỉ có mình anh đó
        Nắng Xuân sẽ đến với đôi mình.

        Bé Lười 30.04.2011


        Mọi người cứ bảo sao hai ta ở xa thế liệu có rạn vỡ tình cảm không....??? một câu hỏi đối với em dễ quá à ! : em chỉ có mình anh thôi, Vẫn chờ, tới ngày chúng ta ưống chung ly rượu đó....Anh tin em nhé!
        Thương Anh !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 01:02:42 bởi Bé Lười >
        Attached Image(s)
        #19
          Bé Lười 01.05.2011 16:38:45 (permalink)
          0

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/C813236F8A924A83BB5C3CDE2CC98323.jpg[/image]


          MONG




          Nhỏ hồi đó còn ngây ngô khờ khạo
          Đâu biết rằng  si  mọc cạnh tường cao
          Gió vi vu, nhỏ thấy cây vẫy chào
          Tuổi mộng mơ, đi vào không để ý.

          Cũng một phần, bị cha mẹ cấm chỉ
          Không dạo chơi, ba mẹ bảo vâng lời
          Tan lớp rồi, không giám đứng ngó lơi
          Một mình bước trên đường về thẳng tắp.

          Giờ mới biết, "trên đường đời tấp nập"
          Lạc mất nhau , vì đường thấp đường cao
          Một lời chào, cũng đâu kịp gửi trao
          Đời hai ngã, xa cây si mãi mãi.

          Giờ biết rằng , đang mê mải
          Đợi em về. hàn nối lại tình rơi
          Khi em về, si đừng lặng không lời
          Hãy lên tiếng , ngỏ lời cho em biết.

          Bé Lười 01.05.2011

          ( Hoạ theo bài  XUÂN CÂY SI VÀ NHỎ của thi sĩ Gió Bụi)

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 16:46:37 bởi Bé Lười >
          Attached Image(s)
          #20
            CuuLong 01.05.2011 18:30:11 (permalink)
            0
            Bé lười nhưng thiệt chẳng lười
            Bé làm thơ khiến mọi người siêng năng.
            Ghé thăm và chúc Bé... lười...dài dài....
                                         Cửu long
            #21
              Bé Lười 02.05.2011 01:05:32 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/8C184A372ED347E88E45D2E0A9CEC765.jpg[/image]


              Cầu Mong Bình Yên !




              Trên đường đời có nhiều ngã rẽ
              Trời xui ta lẻ bạn mà đi
              Thì thôi mình hãy biệt ly
              Thầm thì, giò dặn người đi vững vàng

              Biết xa quê , đường nhiều hoang vắng
              Cảnh không nhà lẳng lặng mình anh
              Xứ người ngợp ngợp gió sương
              Thì xin hãy nhớ, người thương đang cầu

              Mong cho anh vượt qua ghềnh thác
              Mưa bão đời cõng gọn trên vai
              Để mau sẽ tới ngày mai
              Bình minh về lại, nắng dài hong khô.

              Tình chúng mình chưa có đoạn kết
              Xin người đừng chớ mệt sầu đau
              Giàn trầu chờ đón thân cau
              Ôm nhau quấn chặt , thành màu thủy chung.

              Bé Lười 01.05.2011.


                (Hoạ theo bài  BIỆT LY HƯƠNG của thi sĩ GIÓ BỤI.Đây là bài đầu tiên BL làm theo thể song thất lục bát nhưng biết có một số chỗ không đúng luật....Mong anh Bụi chớ cười heng..Khích lệ BL bài đâu tiên đi nhé)




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 01:11:26 bởi Bé Lười >
              Attached Image(s)
              #22
                Bé Lười 02.05.2011 01:08:58 (permalink)
                0

                Trích đoạn: CuuLong

                Bé lười nhưng thiệt chẳng lười
                Bé làm thơ khiến mọi người siêng năng.
                Ghé thăm và chúc Bé... lười...dài dài....
                                            Cửu long


                BL cám ơn bác Cửu Long ghé ngang xem những vần thơ lủng rối rắm của BL.....BL mong một ngày nào đó bác CL chụp cho BL một tấm chân dung thật đặc sắc ai thấy cũng phải , nghiêng ngả, ngả nghiêng 

                BL chúc bác có thật nhiều hình đẹp va sinh động
                .

                Bé Lười
                #23
                  Bé Lười 03.05.2011 00:56:00 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/8EB6D11FEAEB485D86B53D35AD078CEC.jpg[/image]



                  SAO KHÔNG NHẤC MÁY ?


                  Có phải giận em không bắt máy ?
                  Gọi năm, sáu lượt chẳng động lay
                  Nhạc chờ, hôm nay sao dài thế
                  Người ta chẳng thèm chút.....mảy may.

                  Có phải ra ngoài quên mang theo
                  Từng hồi chuông đổ ôi gieo neo
                  Mà không, hình như anh đang giận?
                  Thắc mắc, làm em rối tùng phèo.

                  Hay là anh đang bận việc công ?
                  Chạy tới, chạy lui, lo cho xong
                  Tập trung cao độ chắc không thấy
                  Không nghe chuông réo " vợ gọi chồng".

                  Còn một băn khoăn này nữa nha
                  Hay là bạn bè lại rủ ra ?
                  Mỗi người cạn ly một hai lượt
                  Men nồng lại thấm quên về nhà.

                  Tự ngồi, tự nghĩ tự trả lời
                  "Tiếng anh" , biệt tích chẳng chút  hơi
                  Làm ơn, giận gì cho em biết
                  Đừng để tâm em, lúc đầy vơi.

                  Bé Lười đêm 01.05.2011


                  Mới hồi 21h anh gọi cho em, mà lúc ấy em đang bận làm, không thể nói chuyện với anh được...Em có bắt máy bảo anh, chờ em chút rồi mà.....Sao giờ em gọi quá trời mà anh không bắt mấy vậy....Không biết có giận gì em không nữa...Từng tiếng chuông dài nghe sao tê tái quá..Kéo sâu vào tai em, em đang lo không biết có chuyện gì với anh không nữa ..???
                    Mong anh là không giận em !  Thương.


                  Attached Image(s)
                  #24
                    Bé Lười 04.05.2011 16:34:06 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/E3CD38870C284316B0AF3640A347428D.JPG[/image]

                    Đan Cánh Gió, Thành Giỏ Đựng Yêu Thương !


                    Đứng trên hiên, hứng đầy cánh gió
                    Xếp trên tay , đan giỏ yêu thương
                    Đựng thật đầy, nỗi nhớ vấn vương
                    Mai gửi nắng, sang nhà hàng xóm.

                    Gió cứ tới, từng cơn nhấp nhổm
                    Như thử mình kiên nhẫn hay không ?
                    "Này gió ơi, chớ có thử lòng
                    Ta sẽ chờ, nhặt sợi " chung thủy "

                    Dù ngày mai, gió mang giông bão
                    Mang mưa về , ảo não bên hiên
                    Không thể nào vùi dập cơn nghiền
                    Niềm ước mơ , chung mền chung gối

                    Hàng xóm ơi, chớ đi quá vội
                    Đợi tôi đan, xong giỏ yêu thương
                    Đừng để cho , ngợp lệ đêm trường
                    Tay ôm giỏ mà vương tiếc nuối.

                    Bé Lười 30.04.2011


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:36:52 bởi Bé Lười >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Bé Lười 05.05.2011 18:14:36 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/515DB572EBAD4A68BA2723FD62E4C85B.jpg[/image]



                      Tháng Năm và Mẹ !


                      Tháng năm, nắng như lửa nung vôi
                      Đàn trâu tranh nhau vũng bùn lầy
                      Nước ngoài đồng như đang sôi sục
                      Hơi  ngùn ngụt, bỏng mặt, rát tay.

                      Mẹ tôi nón lá, bạc màu sơn*
                      Vạt áo thâm nâu, vai đã sờn
                      Hòa trong bão lửa trời nung nấu
                      Vẫn cười hiền , như thủa còn son.

                      Giỏ mây, mẹ thắt chặt ngang lưng
                      Cúi mặt dưới sông nóng bừng bừng
                      Móng tay cùn sát, chai sần cứng
                      Lựa mò, cua , ốc..., hến cỏn con.

                      Dù cho nắng , đốt cây thành than
                      Nhưng chẳng hà chi chút nhọc nhằn
                      Mẹ vẫn sánh ngang cùng nắng ấy.
                      Vẫn là người mẹ hiền đảm đang.

                      Bé Lười 05.05.2011

                      Tháng năm lại về, con lại nhớ những ngày còn ở nhà, Trưa hè  tháng năm nắng gắt, Bố đi làm suốt ngày lấy tiền cho 4 đứa chúng con đi học, còn mẹ một mình làm công việc nội trợ ở nhà, lọ mọ ra đồng, mò từng con ốc , con cua về lấy thức an cho tụi con ăn...Vì điều kiện thời ấy còn nhiều thiếu thốn.....Giờ tụi con lớn rồi mỗi đứa mỗi phương, Tháng năm lại về , Vẫn là cái nắng cháy da thịt, làm con nhớ mẹ , nhớ gia đình mình nhiều lắm...Cầu mong cha mẹ sống khỏe mỗi ngày

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 22:48:04 bởi Bé Lười >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        Bé Lười 06.05.2011 15:18:11 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/AC751DAFD8274D6E914009CC5BC48B2F.jpg[/image]



                        Em Đi Mang Theo" Hương Quê " Mình



                        Em đi mang theo nắng gió êm
                        Vắt hết trên vai, suốt dặm trường
                        Bao năm xa xứ , luôn luôn nhớ
                        Nắng gió quê mình, ngay cạnh bên.

                        Em đi mang theo dòng sông xanh
                        Tắm mát đời em, buổi độc hành.
                        Vượt qua một vùng, kia sa mạc
                        Bão cát , " nắng lạ" rộng mông mênh.

                        Em đi mang theo khói bếp tranh
                        Mùi hương, khoai sắn, ôi ngon lành
                        Cái thủa còn thơ chơi đánh đáo.
                        Buổi chiều tà, dưới lũy tre xanh.

                        Và sao quên được tình đôi ta
                        Tuổi thơ quấn quýt dưới hiên nhà
                        Anh đóng vai cha, em vai mẹ
                        Cùng dạy đàn con hát dân ca.

                        Hôm nay em về lại quê cha
                        Thăm lại vườn rau, những luống cà
                        Mẹ cười món mém nhìn con gái
                        Hạnh phúc tràn trề tràn ngợp ra.

                        Vẫn hàng dâm bụt vẫy tay chào
                        Vẫn đàn cá nhỏ bên cầu ao
                        Đường làng, nhà nhỏ tuy chút khác
                        Nhưng vẫn hiện lên niềm vui sao

                        Còn anh chốn nào sao chưa thấy
                        Hay còn trốn biệt bắt em tìm ?
                        Muốn chơi ú tim thời xưa hả
                        Thôi em chào thua, anh ra đi.!

                        Bé Lười 06.05.2011







                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 15:19:53 bởi Bé Lười >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Bé Lười 09.05.2011 01:20:04 (permalink)
                          0


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FBB15FC5553E4E6096ED385BDEE2EA82.jpg[/image]


                          Hãy Ngủ Đi Anh ....



                          Nào ngoan ngoãn chìm trong cơn mộng
                          Em mượn gió, ru lòng bình yên
                          Để cho anh có giấc mơ hiền
                          Đừng vùng vẫy , chìm trong  " biển nhớ".

                          Đừng suy nghĩ chuyện tình dang dở
                          "Gió thổi cây, lại ngỡ người về
                          Thức trọn đêm, mắt lạnh tái tê
                          Ngóng nàng tiên  , trở về lối cũ ! ".

                          Anh có biết lòng em tự nhủ :
                          Nhớ về anh, đời phũ phàng thêm
                          Nên em chọn bước đi im lìm
                          Lặng mình em, chìm trong sầu nhớ.

                          Tự trong em, thầm luôn nhắc nhở
                          Cầu bề trên, cho người ở bên kia.
                          Mau chóng quên cuộc tình chia lìa
                          Không hạnh phúc , tách chia hai ngả.

                          Ngủ đi anh, dù đời ( nhiều) vất vả
                          Còn vượt qua, chục thác phong ba
                          Nhưng có em , lòng không rời xa
                          Vẫn hằng đêm, canh chừng mộng mị

                          Bé Lười 07.05.2011

                          ( hoạ cùng bài  " Có Thể Nào?" của thi sĩ Quang Minh)


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 01:23:14 bởi Bé Lười >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Bé Lười 09.05.2011 16:02:38 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F9C75E29010843CFAD034742EFE9622E.jpg[/image]

                            CHỜ MONG




                            Song cửa sổ," chẳng bao giờ thấy khép " *
                            Ôi mùi hương  bồ kết thoảng đâu đây
                            Cô gái quê, vẫn một mình lặng lẽ
                            Vẫn dõi theo, nơi đó cuối chân trời.

                            Người xưa ấy, bây giờ người nơi đâu ?
                            Dù đã biết người cách nữa phương trời
                            Hoàng hôn buông, sương lạnh rơi đẫm  áo
                            Người thương ơi, còn nhớ bóng quê nhà

                            Cây bồ kết, hai ta cùng vun đắp
                            Hẹn mùa sau, hoa kết, trái trĩu cành.
                            Anh sẽ hái, tặng em vài chùm nhỏ
                            Để cài lên , hương mái tóc tình anh.

                            Giờ vẫn đó, cây um tùm che chóng
                            Vươn cành cao, ngong ngóng, người nơi nào
                            Dăm mùa hoa, dăm mùa trái đã chín
                            Mà người ơi, sao vẫn biệt lối về

                            Bé Lười 08.05.2011

                            ," chẳng bao giờ thấy khép " * nhớ và mượn cụm từ trong bài thơ  HƯƠNG THẦM của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn


                            Attached Image(s)
                            #29
                              Bé Lười 11.05.2011 18:43:36 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/A10FCC2B726643A88FA67A35E5119AEB.jpg[/image]


                              Lỡ Là ...Của Nhau



                              Trời đã xếp mình chung một lối
                              Một hướng đi, về bến đường tình
                              Trời muốn mình, tìm ra một chốn
                              Đựng lều yêu, trú ngụ đời nhau.

                              Nào nắm tay, cùng dìu chân bước
                              Vượt qua mau , ghềnh thách cheo leo
                              Dù sóng biển, tràn qua mất lối
                              Có vai gầy, dựa sát không rời.

                              Đừng buông nhé, đường buông tay nhé
                              Đoạn đường sau, khắc nghiệt hơn nhiều.?
                              Giờ mình đã của nhau rồi đó
                              Chia sẻ , những gian khó trong đời.

                              Bé Lười 10.05.2011




                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9