TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 311 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Bé Lười 12.11.2011 10:21:32 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F285C2EDDF64443BA88526167B086197.jpg[/image]



Thì Thầm.....


Yêu, yêu, yêu .Em cũng chỉ biết yêu
Và cũng không định nghĩa được tình yêu
Nhưng chắc biết một điều
Với anh....sẽ..
Có những hờn/ghen/thương/mong/da diết.

Trong hồn em luôn cho biết
Anh ...là người cần thiết
Anh...là người đặc biệt
Trong cuộc sống, hiện tại lẫn tương lai.

Nhưng tất cả chúng ta
Khi yêu đâu biết trước được ngày mai
Sát cánh bên nhau
Hay tan ra vội vã....

Dù sau này, tình yêu , đổ vỡ tất cả
Hãy mỉm cười,
Vì một thời mình đã có một tình yêu.

Khóc làm chi, đau xót làm chi
Khi ông trời, cố vẽ vời tan _hợp.

Bé Lười 12.11.2011




Attached Image(s)
Bé Lười 12.11.2011 10:25:22 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/CD7DEE1423FE437082DF541D2456E888.jpg[/image]


Em Sẽ Đợi Anh



Em sẽ đợi anh về
Bên em ngày hạnh phúc
Dù công danh gãy khúc
Hay áo gấm, ngát hương
Em vẫn mãi hoài thương.

Em sẽ đợi anh về
Không hề tiếc tuổi trẻ
Tuổi thanh xuân rồi sẽ
Tàn phai theo tháng năm
Nhưng em chẳng bận lòng.

Dù một hay mười năm
Có trăm ngàn gian khổ
Em như con sóng vỗ
Chẳng nghỉ đổ vào bờ
Mong anh, chớ làm ngơ.

Mới một tháng trôi qua
Anh vờ không thăm hỏi
Để em dần mòn mỏi
Chết lịm giữa đời thường

Tưởng anh mang yêu thương
Đốt thành tro, thả bể
Anh đùa ác quá thể
Ngỡ làm vậy... em xa.
( Anh nhầm lớn đó nha )

Anh ra đảo xa nhà
Xa em, và cha mẹ
Nỡ lòng nào...em sẽ
Bỏ anh vui ,một mình.

Em sợ anh lặng thinh
Kiếm tìm vui duyên mới
Quên cô bé đang đợi
Một nửa về với mình.

Đợi anh em sẽ đợi hoài
Mong rằng đừng để ai vào tim anh.
Thời gian rồi sẽ trôi nhanh
Niềm vui, hạnh phúc, lại dành cho nhau.


Bé Lười  09.11.2011

Attached Image(s)
Bé Lười 12.11.2011 20:53:15 (permalink)
0
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/5F16E0314B4D483091BF7FF40DE8270C.jpg[/image]


Hỏi Ai ?


Em quyết ruồng bỏ tuổi thanh xuân
Để chờ đợi một người quân tử
Và luôn gói Tình Yêu trong chữ...
"Chung Tình " mãi mãi chẳng đổi thay.

Để được gì, khi tới hôm nay
Cũng chỉ là, những giọt lệ cay đắng
Những vết kim châm, trong tim sâu lắng
Sẽ đeo đẳng, bên em suốt đời.

Tự hỏi lòng, có phải Ông Trời ?
Thích giễu cợt , trò chơi Duyên _Nợ
Trồng cho nhiều Trái Đắng ...tầm cỡ.
Rụng chín đầy, ném vỡ Tình Yêu.

Bé Lười 12.11.2011.

Dạo này bác Buồn cứ ghé bên mình hoài à nha !



Attached Image(s)
Bé Lười 15.11.2011 12:52:08 (permalink)
0




Tình Vỡ


Anh đã nói những điều
Làm tim em bỏng rát
Tâm hồn giờ tan nát
Biết hàn gắn thế nào ?

Em ngồi trách trời cao
Ghép chi duyên vội vã
Để giờ này hai ngả
Ngả em, lệ mưa dầm.

Biết anh ở xa xăm
Nhớ về em nhiều lắm
Nhưng sao sâu thăm thẳm
Bặt tin, không một lời.

Em vẫn nguyện một đời
Yêu, chờ, duyên trọn vẹn
Vẫn ngồi , và vun vén
Cho tình đẹp vạn năm

Có lẽ em đã nhầm ?
Vun lâu đài bằng cát
Gió thổi, sóng xô dạt
Đã tan nát...hư không...

Chiều chiều trĩu nặng lòng
Lạnh từng cơn gió thổi
Hoen cay, lệ nóng hổi
Sầu đè nặng đôi vai.

Em hiểu....nặng lòng trai
Phải tương lai rạng rỡ
Em đâu cần  rạng rỡ
Chỉ cần anh ở bên.

Một nỗi nhớ có tên
Nhưng sao không gọi nổi
Gió cũng đã ngừng thổi
Anh cũng đã đi rồi.

Bé Lười 13.11.2011
Bé Lười 17.11.2011 15:46:01 (permalink)
0



Sao Anh Nỡ Ra Đi !



Lời hẹn thề, nay xem như kỷ niệm.
Anh đã mang tẩm liệm xuống mồ sâu
Để mắt em, rơi từng trận mưa ngâu
Anh nào thấu, lòng em đang nhức nhối.

Khi đêm đến , một mình trong bóng tối
Quanh căn phòng, luôn rối kỷ niệm xưa
Hình anh về, theo bong bóng trời mưa
Em lạnh giá, với tay theo bong bóng.

Nỗi nhớ anh, thét gào , như đợt sóng
Chờ gió về, muốn nâng bổng thuyền lên
Trong tim em chỉ có một cái tên
Muốn xóa bỏ, nhưng trời ơi...khó quá !

Đâu phải anh, tới như những ngọn gió
Phải người dưng, trộm ngó rồi bỏ đi
Mà anh là " một nửa" ...em...còn gì
Sao cứ muốn tách....vì .Cuộc sống ?

Cuộc sống thì, phải hai ta chèo chống
Hà cơ chi, mình anh chống, anh gồng
Em ở đây, sao xem như hư không
Anh làm chồng, em muốn cùng san sẻ

Em xin anh, đừng chạy theo bản vẽ
Gam màu mè, không đủ vẽ xa hoa
Màu chỉ đủ, tô thành một mái nhà
Sao, bỗng dưng bỏ đi không hoàn tất?


Bé Lười 15.11.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 15:47:20 bởi Bé Lười >
DongSuoiNgot 24.11.2011 22:00:50 (permalink)
0


Chúc Bé Lười vui ngày lễ tạ ơn

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 00:08:26 bởi DongSuoiNgot >
Bé Lười 25.11.2011 13:35:59 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot




Chúc Bé Lười vui ngày lễ tạ ơn

Hương Quế



Em cám ơn Tỷ Hương Quế..Em gái cũng chúc tỷ ngảy lễ tạ ơn tràn đầy hạnh phúc.
Bé Lười 26.11.2011 16:21:29 (permalink)
0
Băn Khoăn



Anh thương đò lẻ một mình
Viết bài thơ tím trọn tình gửi sang
Đò em lệ bỗng đổ tràn
Má hồng ướt đẫm hai hàng giọt châu.

Nỗi lo, sông chỗ nông...sâu.
Sợ phong ba đổ , tím màu nhạt phai
Lối về nhà, vẫn còn dài
Thuyền tình lệch sóng , mắt nai cay nhòa.

Thân trai thành thị đi ra
Chịu sao nổi cảnh, bùn hòa áo thơm
Thành đô bóng bẩy sớm hôm
Đồng quê nắng khét, mùi rơm,rạ đầy.

Thuyền em chỗ còn vẹn đây
Một nữa ước muốn nắm tay cùng chèo
Băn khoăn cũng sợ gieo neo
Mong anh suy nghĩ có theo về cùng ?

Bé Lười 23.11.2011
Bé Lười 26.11.2011 16:22:37 (permalink)
0
Băn Khoăn ( 2)


Bao nhiêu người đẹp phố thành
Má hồng môi đỏ, ( muốn) bên anh ....Vậy mà.
Đồng quê nào... cảnh xa hoa
Bùn tanh, nước mặn, xám da ,đen mình

Cha mẹ anh có lặng thinh
Gật đầu đồng ý chuyện tình hai ta ?
Đôi bên gia cảnh khác xa
Phận em không muốn mẹ cha bận lòng.

Ví rằng chuyện có thành công
Sống cảnh vợ chồng không nắng không mưa ?
Đá còn mòn bởi sương khuya
Biển còn vơi nước ,(vì) nắng trưa lạnh lùng.

Bé Lười 25.11.2011
Viễn Phương 27.11.2011 22:56:30 (permalink)
0
Mến cho Bé Lười, VP vào đây đọc thơ BL mấy tiếng rồi mà chưa hết,giờ phải đi,Cho VP xin gởi lại đây vài hàng thơ mộc mạc nầy nha .

Những Khúc Tình Thơ

Chiều dần xuống, con đường hoang vắng
Hoàng hôn về nhạt nắng vàng thưa
Vườn thơ ai tỏa hương xưa
Ru tình lữ khách mấy mùa thu sang

Nào Lục Bát dịu dàng tha thướt
Ngũ ngôn, Bát Cú bước theo sau
Hương nồng Tứ Tuyệt bay cao
Song Thất Lục Bát thắm sâu nỗi niềm

Ta một thuở triền miên dong ruổi
Ghé vào đây trao gởi tình thơ
Cho lòng đôi chút suy mơ
Hương tình ấm áp bên bờ tha hương

Xin một chút yêu thương đầm thấm
Dòng thơ người sưởi ấm đời nhau
Bước đi lòng thấy nao nao
Còn như vương vấn xuyến xao cõi hồn

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 22:57:40 bởi Viễn Phương >
Bé Lười 30.11.2011 09:07:15 (permalink)
0
Xin cám ơn anh VP một lần nữa ...Vì anh đã không chê thơ của BL......


Nhà trọ bần ,đâu sẵn rượu, thuốc
Vài vần thơ, người thuộc người quên
Nhưng đều có sẵn cái tên
Không chê ... dùng tạm... đã hên kẻ nghèo.

Đời lắm lúc khó chèo khó lái
Muốn tìm nơi thoải mái nghĩ suy
Chốn em ngẫm chẳng sang gì
Vẫn dư đủ chỗ, anh đi, anh về.

Bé Lười
.

TỪ nay em đóng topic này mời anh VP qua topic mới.BL chúc anh vui vẻ
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 311 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9