TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 311 bài trong đề mục
trần như chuyên 29.05.2011 23:15:53 (permalink)
0

quote:

XEM LẠI


Ta là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất, một phần trôi
Buồn vui dễ chỉ tâm hồn biết
Lóe sáng lên chăng? Sao đổi ngôi!
...




Chia Nửa Cho Em.!


Anh là chiếc lá mỏng manh thôi
Một phần hòa đất một phần trôi
Em dành một phần xiu xíu nhỏ
Đủ đặt, vẹn tròn, tim em thôi.

Anh buồn, anh vui , em cũng vậy
Nửa đời còn lại nguyện cùng người
Giữ chi trái sầu mình anh hưởng
Chia nửa cùng em ta chung vui.....

Anh giả trăng sáng , em giả đêm
Giả ánh bình minh, giả sương mềm
Để được cùng nhau, sống trọn kiếp
Chẳng phải vụng nhớ, vụng mong thầm.

Bé Lười 28.05.2011

bác Chuyên ơi, BL qua thăm bác nè....Bác dạo này vân khoẻ chứ...BL thấy thơ bác ngày càng ít dần rồi đó....Bác không khoẻ sao ạ....???



CHIẾC LÁ
 
Chỉ là chiếc lá mỏng manh
Bay liệng vòng quanh
Dọc cuộc đời
Chẳng bao giờ
Chạm đất.
Nâng bổng giấc ngủ
Đánh thức hoàng hôn
Lay động tâm hồn...
Dệt năm tháng
Thành thơ.
Điều bất ngờ thú vị
Không hề ngơi nghỉ
Âm ỉ cháy mùa đông
Tưới mát ngày hè
Tiếng ve có thể... Ướt...
Chiếc lá
Vẫn khô...
 
 
Chào Bé Lười!
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm! Mình vẫn nửa khỏe, nửa yếu, nửa vui, nửa buồn...Còn tâm hồn thì lắng... xuống.
Chúc " Bé" thật vui! 
 

#46
    Bé Lười 30.05.2011 07:28:53 (permalink)
    0
    Thương Anh,



    Thương anh thao thức đêm trường
    Chắt chiu nỗi nhớ, gom thương trao người.

    Thương anh , sương cũng không rơi
    Sợ hạt thấm lạnh, vương đầy vai anh.

    Thương anh, trăng cũng lên nhanh
    Soi rộng trang giấy , tay anh vội vàng.

    Vần thơ như lụa, mỏng manh
    Nhưng mềm, nhưng ngọt, quấn quanh em rồi.

    Thương anh , thương mãi không nguôi
    Thương vần thơ ấm bùi ngùi đêm đông.

    Thương anh thương trọn tấm lòng
    Vần thơ anh viết mặn nồng trao nhau.

    Thương anh tới tận mai sau
    Giàn trầu xanh lá, trái cau trĩu cành.

    Thương anh , tới bạc đầu xanh
    Chúng mình  chung một mái tranh màu vàng.

    Bé Lười 28.05 2011



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/237A4C5223F442588E78CFC8671D2CAD.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 07:30:07 bởi Bé Lười >
    Attached Image(s)
    #47
      Bé Lười 31.05.2011 21:35:27 (permalink)
      0
      ANH MUỐN


      Anh muốn dâng cả trái tim lòng ngực
      Cả bờ vai đích thực một đời trai
      Cho em đắm mình với giấc mộng trang đài
      Tìm hương vị ngọt ngào duyên tình ái

      Anh muốn được cùng em thoải mái
      Thả lòng mình theo mây, gió, trăng hoa
      Cho em bớt những phong ba thói đời tức bực
      Và bên nhau ta có niềm vui đích thực

      Nỗi ngọt ngào lặng đọng phút yêu đương
      Anh dặn lòng mãi mãi yêu thương
      Và cho em những gì anh có
      Để tình mình mãi mãi thăng hoa

      Hồng Lĩnh64

      ***********
      VŨNG BÙN LẦY " Tình Yêu"



      Một nửa đời người, ta vừa ngang
      Ôi chao, thiệt rộng, thiệt thênh thang
      Tuy cũng có lúc, đường uốn lượn
      Khúc khuỷu, gụ cao , đá rải đường.

      Cứ nghĩ nữa sau, đường giống nhau
      Bước chân, đủng đỉnh, đạp mạnh mau
      "Vũng bùn tình yêu " ta đâu biết.
      Sao cứ dần dần, lún xuống sâu.

      Càng lún, ta càng thấy êm đềm
      Thấy đời thú vị, hơn nửa trên
      Ngoan ngoãn , nằm gọn trong tay ấm
      "Vũng bùn tình yêu " ngợp yêu thương

      Hình như anh gài bẫy từ lâu
      Theo dõi, em đang đi tới đâu
      Âm thầm , đào hố xây thương nhớ
      Vùi lấp cho nhau những lúc sầu

      Bé Lười
      #48
        Bé Lười 01.06.2011 12:06:36 (permalink)
        0

        CHIẾC LÁ  ( Trần Như Chuyên )


        bài thơ Chiếc Lá của bác Chuyên thật hay....và ý nghĩa lớn....BL cám ơn bác đã tơi góp vui chia sẻ..BL chúc bác mãi khoẻ , thơ nhiều như ngày xưa



        #49
          Bé Lười 01.06.2011 17:55:39 (permalink)
          0
          VÀ EM ĐÃ

          Và anh đã trao tình nồng cháy
          Lần đầu tiên, tim hãy còn ngơ
          Nhưng hạnh phúc tới thật bất ngờ
          Người em nhỏ, mộng mơ, ao ước..............

          Và anh đã , cùng em  vững bước
          Dưới đường trần, nhiều lắm chông gai
          Rồi từ mai,không thiếu bóng ai
          lại thêm tiếng, một hai đứa trẻ....

          Và anh đã cầm tay em vẽ
          Ngôi nhà xinh, có bóng đôi mình
          Đứa con nhỏ, như chú chim xinh
          Đang bập bõm bi bô, gọi mẹ....

          Bé Lười
          ************

          Và Anh Đã

          và anh đã em người trong mộng
          một cô tiên nhỏ chốn non bồng
          mãi rong chơi té gọn tay  anh
          từ đó biến thành người trần tục
           
          và anh đã nhìn em thổn thức
          nhớ cung xưa lệ mắt loang mi
          nét gợn buồn thương em quá nhỉ
          em nàng tiên chung thủy  từ đây
           
          và anh đã thương em nhiều lắm
          thương  môi mộng thương  mắt mơ huyền
          thương cằm chẻ suối  tiên tình ái
          thương nét buồn  xao xuyến thở dài
           
          và anh đã men rượu hương cay
          gây say khướt con tim anh bịnh
          bịnh dung nhan nào chết tim anh
          trước khi chết tim say chưa tỉnh
           
          và anh đã tình ta lướt sóng
          vượt trùng dương ra  đảo hoang vu
          cùng ai đó kết tình phu phụ
          sống bên nhau sống mãi bạc đầu


          Quang Minh


          #50
            Do Huu Tai 03.06.2011 01:13:39 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Bé Lười

            VÀ EM ĐÃ

            Và anh đã trao tình nồng cháy
            Lần đầu tiên, tim hãy còn ngơ
            Nhưng hạnh phúc tới thật bất ngờ
            Người em nhỏ, mộng mơ, ao ước..............

            Và anh đã , cùng em  vững bước
            Dưới đường trần, nhiều lắm chông gai
            Rồi từ mai,không thiếu bóng ai
            lại thêm tiếng, một hai đứa trẻ....

            Và anh đã cầm tay em vẽ
            Ngôi nhà xinh, có bóng đôi mình
            Đứa con nhỏ, như chú chim xinh
            Đang bập bõm bi bô, gọi mẹ....

            Bé Lười
            ************

            Và Anh Đã

            và anh đã em người trong mộng
            một cô tiên nhỏ chốn non bồng
            mãi rong chơi té gọn tay  anh
            từ đó biến thành người trần tục
             
            và anh đã nhìn em thổn thức
            nhớ cung xưa lệ mắt loang mi
            nét gợn buồn thương em quá nhỉ
            em nàng tiên chung thủy  từ đây
             
            và anh đã thương em nhiều lắm
            thương  môi mộng thương  mắt mơ huyền
            thương cằm chẻ suối  tiên tình ái
            thương nét buồn  xao xuyến thở dài
             
            và anh đã men rượu hương cay
            gây say khướt con tim anh bịnh
            bịnh dung nhan nào chết tim anh
            trước khi chết tim say chưa tỉnh
             
            và anh đã tình ta lướt sóng
            vượt trùng dương ra  đảo hoang vu
            cùng ai đó kết tình phu phụ
            sống bên nhau sống mãi bạc đầu


            Quang Minh




            Và tôi đã tìm được nhà của bé
            Tuổi 25 sao né chuyện yêu người
            Này cô bé nhớ cười như hoa nở
            Kẻo người ta lại ngỡ chắc Bé Lười

            Bác Tài lặn lội mãi mới tìm được nhà của BL nè , Chúc vui.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 14:26:16 bởi Do Huu Tai >
            #51
              Bé Lười 04.06.2011 09:46:12 (permalink)
              0

              Và tôi đã tìm được nhà của bé
              Tuổi 25 sao né chuyện yêu người
              Này cô bé nhớ cười như hoa nở
              Kẻo người ta lại ngỡ chắc Bé Lười

              Bác Tài lặn lội mãi mới tìm được nhà của BL nè , Chúc vui.




              Khách tới nhà, chủ nhà lỡ đi vắng
              Khóa cửa lòng, yên tĩnh một thời gian
              Nay về lại , thấy một gót chân còn
              Vệt mới cứng, còn in trên ngọn cỏ.

              Đây trà thơm, đón người từ ngoài ngõ
              Ngóng trông hoài, biết người có về thêm?
              Sáng sớm nào,cung ngóng mắt trời lên
              Mang dáng dấp, người khách hôm lui tới.

              Bác Tài....BL cám ơn bác lặn lội ghe thăm .....BL vui lắm lắm...

              #52
                Bé Lười 04.06.2011 15:59:26 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/72322C87F7B64DE9B4330F932F020DAC.jpg[/image]


                Không nhạt màu Hoa Phượng !


                Em ở cạnh anh , anh có hay ?
                Phượng rơi, chục bận chẳng đổi thay.
                Vẫn màu đỏ thẫm, màu chung thủy
                Hương ngan ngát tình, cạnh anh đây.

                Anh thấy cơn mưa đổ chiều nay?
                Chính là nước mắt của em rơi
                Thấm sâu vai áo, hồn khăng khít
                Em vẫn bên anh, suốt đêm ngày.

                Hương phấn quện trên mái tóc quen ?
                Mỗi khi xóa bảng ,giờ mới lên
                Cả khi cuối giờ ta trêu chọc
                Viết tên lồng chặt trái tim son.

                Áo trắng còn nguyên chữ ký xanh
                Có nhòe chút ít bỡi mắt xanh
                Không phải thời gian phai màu nhớ
                Mà giọt hạnh phúc ta trưởng thành .

                Anh đừng gọi nữa, đừng hỏi nữa
                Tình Nhớ vẫn trộn lẫn vào sương
                Vào hoa phượng đỏ, hòa mưa đổ
                Cả nắng, tiếng ve khi hạ về

                Bé Lười 04.06.2011




                Attached Image(s)
                #53
                  Bé Lười 04.06.2011 16:07:22 (permalink)
                  0
                  GỞI EM Bé Lười

                  Thương ai khuya sớm một mình
                  Thương ai nhớ mãi bóng hình của ai?
                  Đêm buồn nhẹ tiếng thở dài
                  Phong không một bóng mơ hoài năm canh!

                  Tủi lòng anh cũng thương anh
                  Một mình một bóng năm canh thương hoài
                  Đêm buôn một bóng nhớ ai
                  Người ơi ta biết nhơ ai bây giờ?

                  Tháng trông, năm đợi đêm chờ
                  Biết bao giờ được nối bờ Sông thương?
                  Chiều nay mậy nhẹ nhàng vương
                  Nhớ em anh gửi lời thương thăm cùng./.
                  Hồng Lĩnh64


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/519BD058190E409AAA922BCE805F64BE.jpg[/image]

                  Đừng Buồn Anh Nhé !


                  Vắng người đâu có vắng lòng
                  Anh ơi, đừng ngóng, đừng mong em nhiều
                  Khi đi em dặn bao điều
                  Mai em về lại, nối lều tình thương.

                  Biết anh thao thức canh trường
                  Em cũng thấy sót, và thương anh nhiều.
                  Tim gan nóng hơn lửa thiêu
                  Chỉ mong ngày tháng" thử liều" trôi nhanh.

                  Nhưng đêm vẫn đủ năm canh
                  Biển Đông vẫn có màu xanh chẳng mờ
                  Anh nhé , chớ buồn vu vơ
                  Sông Thương, cầu nhớ , nối đôi bờ liền nhau..

                  Tin sẽ chẳng phải chờ lâu
                  Chỉ cần hồn mãi cạnh nhau không rời.
                  Dù cho cách biệt phương trời
                  Em nguyện vẫn mãi trọn đời bên anh.

                  Bé Lười 03.06.2011




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 16:08:42 bởi Bé Lười >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    Bé Lười 04.06.2011 17:44:54 (permalink)
                    0
                    CHIỀU MUỘN RỒI


                    Chiều muộn rồi, sao em chẳng về đi
                    Để chiếc lá buồn rơi trong trống vắng
                    Ngày xưa đó, chẳng trôi đi yên lặng
                    Cho tim ai luôn cuộn sóng mơ hồ

                    Chiều muộn rồi, sao tôi cứ vẩn vơ
                    Sợi nhớ thương trong bình minh ngày ấy
                    “Cái trái đắng sao ngọt ngào đến vậy”
                    Để bây giờ hoài mãi tuổi đôi mươi

                    Có còn không một giọng hát chia đôi
                    Ai ngậm ngùi nghe thời gian lẩn trốn
                    Ai day dứt, lặng câm trong chiều muộn
                    Lối đi xưa, tre trúc lỡ buông mành

                    Chẳng còn đâu – một khát vọng ngày xanh
                    Về đi em – cho thu vàng rụng lá
                    Đã xa xôi – thủa mong điều kỳ lạ
                    Còn đợi chi một giấc mộng an lành

                    Chiều muộn rồi, rừng cũ đã vắng tanh
                    Về đi em, hoài chi loài sâu nhỏ
                    Bao chiếc lá chợt trở mình trong gió
                    Thở dài….. đưa tiễn mùa thu

                    Chiều muộn rồi .. ngủ yên nhé …. Ngày xưa

                    HẢI ÂU


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/C975D3F0789A48F1BB7560E8C7C5B51D.jpg[/image]


                    EM KHÔNG VỀ  !



                    Biết chiều về muộn lắm lắm người ơi
                    Lá thu phơi hết màu vàng của nắng
                    Cũng muốn về,,, nhưng lòng sao trống vắng
                    Có cái gì, muốn níu lại chốn đây.

                    Chiều đã về, sương phủ nặng cành cây
                    Nhưng sao em vẫn nghe hơi chút ấm
                    Dù giọt nhỏ cũng đủ em âm thầm
                    Níu lại chút, ân cần... ngoan hạnh phúc.

                    Chiều đã muộn, nhưng tim đâu thôi thúc
                    Mặt trời còn, một chút lửa hương tình
                    Đủ sưởi ấm, cho tình mãi lung linh
                    Chiều đã muộn, nhưng tình ta không muộn.

                    Em sẽ về, cùng anh chung đường bước
                    Và nắm tay, hứng chiếc lá cuối cùng
                    Để mùa Đông về không thấy lạnh lùng
                    Trong tim ta, lửa hồng luôn bừng sáng


                    Bé Lười 04.06.2011








                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 17:46:12 bởi Bé Lười >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      Do Huu Tai 07.06.2011 00:55:17 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Bé Lười

                      CHIỀU MUỘN RỒI


                      Chiều muộn rồi, sao em chẳng về đi
                      Để chiếc lá buồn rơi trong trống vắng
                      Ngày xưa đó, chẳng trôi đi yên lặng
                      Cho tim ai luôn cuộn sóng mơ hồ

                      Chiều muộn rồi, sao tôi cứ vẩn vơ
                      Sợi nhớ thương trong bình minh ngày ấy
                      “Cái trái đắng sao ngọt ngào đến vậy”
                      Để bây giờ hoài mãi tuổi đôi mươi

                      Có còn không một giọng hát chia đôi
                      Ai ngậm ngùi nghe thời gian lẩn trốn
                      Ai day dứt, lặng câm trong chiều muộn
                      Lối đi xưa, tre trúc lỡ buông mành

                      Chẳng còn đâu – một khát vọng ngày xanh
                      Về đi em – cho thu vàng rụng lá
                      Đã xa xôi – thủa mong điều kỳ lạ
                      Còn đợi chi một giấc mộng an lành

                      Chiều muộn rồi, rừng cũ đã vắng tanh
                      Về đi em, hoài chi loài sâu nhỏ
                      Bao chiếc lá chợt trở mình trong gió
                      Thở dài….. đưa tiễn mùa thu

                      Chiều muộn rồi .. ngủ yên nhé …. Ngày xưa

                      HẢI ÂU


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/C975D3F0789A48F1BB7560E8C7C5B51D.jpg[/image]


                      EM KHÔNG VỀ  !



                      Biết chiều về muộn lắm lắm người ơi
                      Lá thu phơi hết màu vàng của nắng
                      Cũng muốn về,,, nhưng lòng sao trống vắng
                      Có cái gì, muốn níu lại chốn đây.

                      Chiều đã về, sương phủ nặng cành cây
                      Nhưng sao em vẫn nghe hơi chút ấm
                      Dù giọt nhỏ cũng đủ em âm thầm
                      Níu lại chút, ân cần... ngoan hạnh phúc.

                      Chiều đã muộn, nhưng tim đâu thôi thúc
                      Mặt trời còn, một chút lửa hương tình
                      Đủ sưởi ấm, cho tình mãi lung linh
                      Chiều đã muộn, nhưng tình ta không muộn.

                      Em sẽ về, cùng anh chung đường bước
                      Và nắm tay, hứng chiếc lá cuối cùng
                      Để mùa Đông về không thấy lạnh lùng
                      Trong tim ta, lửa hồng luôn bừng sáng


                      Bé Lười 04.06.2011











                      Thơ của BL nhiều và hay quá làm bt đọc xiễng niễng lun á.

                      Thu mới đến mà lá rơi ngập lối
                      Thơ Bé Lười như trói buộc người thơ
                      Nên bác ghé ngẩn ngơ thôi không nói
                      Nhin Bé cười le lói cả trời mơ

                      BT...
                      #56
                        Bé Lười 07.06.2011 13:29:19 (permalink)
                        0

                        Thơ của BL nhiều và hay quá làm bt đọc xiễng niễng lun á.

                        Thu mới đến mà lá rơi ngập lối
                        Thơ Bé Lười như trói buộc người thơ
                        Nên bác ghé ngẩn ngơ thôi không nói
                        Nhin Bé cười le lói cả trời mơ

                        BT...




                        Bài thơ tình chỉ mình mới biết
                        Vừa viết xong, sao người biết rồi
                        Phải chăng là , người đoán ý tôi?
                        Đang thầm thương, kẻ chung trường chung lớp

                        Tôi chỉ viết cho người nào đọc trước
                        Bị ngẩn ngơ, hồn dạt về đâu!
                        Tôi viết thơ, không chút u sầu.
                        Có một người , biết tôi hạnh phúc

                        Đó là bác Tài

                        Hiii  BL viết vui cùng bác chút....BL không lấy thước mà gõ đầu BL heng

                        #57
                          Bé Lười 08.06.2011 14:49:51 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/D2902B5592904777BEB6582EC53D641D.jpg[/image]



                          Có Thể !


                          Có thể em đóng cửa trang thơ
                          Vườn mộng ảo thường không có thực
                          Từ trước tới giờ, em đâu làm được
                          Hiện thực hàng ngày, chẳng có lấy một câu.

                          Nào là.......!
                          mang tình yêu, nâng bổng lên trời cao
                          Cố tô dày, cho thật nhiều màu sắc.

                          Không để lem, dù chỉ một chút vụng về nhỏ giọt
                          Em gượng cười, biết sự thực chẳng giống thế đâu.

                          Tình yêu , chúng mình có nhiều lắm bể dâu
                          Em vẫn dấu, để an ủi lòng những khi buồn bã
                          Cố tìm cho ra những hình ảnh đẹp đẽ
                          Ghép thật vừa, bức tranh mộng yêu đương.

                          Còn cuộc đời...thực sự khắc lắm anh....

                          Bé Lười 08.06.2011


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 14:52:20 bởi Bé Lười >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Do Huu Tai 09.06.2011 01:00:44 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Bé Lười


                            Thơ của BL nhiều và hay quá làm bt đọc xiễng niễng lun á.

                            Thu mới đến mà lá rơi ngập lối
                            Thơ Bé Lười như trói buộc người thơ
                            Nên bác ghé ngẩn ngơ thôi không nói
                            Nhin Bé cười le lói cả trời mơ

                            BT...




                            Bài thơ tình chỉ mình mới biết
                            Vừa viết xong, sao người biết rồi
                            Phải chăng là , người đoán ý tôi?
                            Đang thầm thương, kẻ chung trường chung lớp

                            Tôi chỉ viết cho người nào đọc trước
                            Bị ngẩn ngơ, hồn dạt về đâu!
                            Tôi viết thơ, không chút u sầu.
                            Có một người , biết tôi hạnh phúc

                            Đó là bác Tài

                            Hiii  BL viết vui cùng bác chút....BL không lấy thước mà gõ đầu BL heng



                            Sợ máu đổ Bác đây hong gõ
                            Nên Bé Lười to nhỏ tự nhiên
                            Mai này Bé trở thành tiên
                            Nếu như Có Thể bút nghiên viết đều

                            Nhớ nha Bé đừng nên đóng cửa
                            Ai nói gì bỏ nửa lòng nghe
                            Nửa kia để đó chở che
                            Lỡ người miệng lưỡi Bé dze số...dzọt...

                            Vui nha BL...
                            #59
                              Bé Lười 13.06.2011 01:54:05 (permalink)
                              0

                              Sợ máu đổ Bác đây hong gõ
                              Nên Bé Lười to nhỏ tự nhiên
                              Mai này Bé trở thành tiên
                              Nếu như Có Thể bút nghiên viết đều

                              Nhớ nha Bé đừng nên đóng cửa
                              Ai nói gì bỏ nửa lòng nghe
                              Nửa kia để đó chở che
                              Lỡ người miệng lưỡi Bé dze số...dzọt...

                              Vui nha BL...



                              Bé Lười cám ơn bác Tài, đã động viên BL....BL đọc thơ bác tặng mà vui wa  bác à...BL lại zô quậy phá nhà bác nữa nè..

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9