TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Bé Lười 02.07.2011 00:21:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Little_Ant

MƯA NỬA ĐÊM

Mưa nửa đêm bay về con phố vắng
Giữa bầu trời xa lắng những vì sao
Ngọn đèn vàng lung linh như mờ ảo
Biết em tôi thay áo có trở về..... ?

Little_Ant ( Sydney ngày giữa đông 2011 )



BL cám ơn anh Minh ghé thăm và tặng em bài thơ dễ thương , nhân đây em cũng đáp trả anh chút nè . anh Minh dạo này khoẻ không a?
Mưa Nửa Đêm


Mưa nửa đêm ướt đầm những nhành lá
Trong  khuya phòng, mưa lệ cũng đầm đìa
Ngọn đèn vàng, lấp lánh cùng sao khuya
Như cố tỏa, soi tìm anh nương chốn.


#76
    Bé Lười 02.07.2011 00:28:26 (permalink)
    0

    Biển học vô bờ

    Bạn đây cứ mãi trêu ta
    Làm sao tớ dám thơ ca qua người
    Phải chăng tớ học bé Lừoi
    Cung đàn ngân khúc hoa cười thắm xinh

    Lời thơ chan chứa ân tình
    Chắt chiu câu chữ đôi mình kết thân
    Xa xa cách trở như gần
    Bạn đây ta đó thơ ngân gieo vần
    ( Thanh _v_d)

    Cám Ơn

    Cám ơn bạn đã kết thân
    Lấy vần thơ rối, xích gần lại thêm.
    Chung tay dệt tấm thơ mềm
    Lấp tan tiếng nấc , lấy them nụ cười

    Cho đời , ta mãi xinh tươi
    Tiếng thơ thắm lại đẩy lùi bóng đêm

    Bé Lười
    #77
      Bé Lười 02.07.2011 00:31:36 (permalink)
      0

      Thơ mãi là thơ

      Thơ mãi là thơ có phải không?
      Ý êm, lời thắm khúc say nồng
      Thi hữu không ưu chuyện tuổi tác
      Thơ mãi là thơ có phải không?


      Hải Quỳnh

      Chị HQ ơi, cho BL nợ lại bày này nhé.....Bây giờ khuya rồi BL ngủ mai BL đáp lễ..BL cám ơn chị qua góp vui..BL chúc chị mãi vui

      #78
        Bé Lười 02.07.2011 00:33:17 (permalink)
        0



        ĐỪNG NHÌN MÂY MÀ NGHĨ TỚI EM !

        Đừng  nhìn mây mà nhớ tới em yêu
        Vì muôn thủa, mây đâu có bến đậu.
        Mây lang thang, chẳng nơi nào nương náu
        Cứ chạy hoài, theo con gió thổi qua

        Mây cứ thế, trôi về nơi rất xa
        Chẳng nghe thấy, người muốn mây ở lại
        Chẳng đoái hoài tới người thương thầm gọi
        Chỉ biết bay, theo hướng chẳng biết có vui ?

        Còn tim em , nghe anh gọi ngậm ngùi
        Ở nơi xa ngăn sao dòng lệ chảy
        Không hờ hững như làn mây anh hỡi
        Đừng nhìn mây mà nghĩ tới em yêu

        Biết rằng anh đang nhớ tới em nhiều
        Nhìn mây trắng ngỡ tưởng em trong ấy
        Thầm gọi nhỏ, anh ơi đừng có vậy
        Mây vô tình, mây chỉ mãi biết trôi

        Anh nhận được niềm vui, hay sầu đời ?
        Em nghe vậy, tim xé đau từng mảnh
        Mỗi người chúng ta, mỗi người một hoàn cảnh
        Miễn sau này, đừng từ bỏ tìm nhau.

        Bé Lười 01.07.2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 00:03:17 bởi Bé Lười >
        #79
          Little_Ant 02.07.2011 01:46:03 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Bé Lười


          BL cám ơn anh Minh ghé thăm và tặng em bài thơ dễ thương , nhân đây em cũng đáp trả anh chút nè . anh Minh dạo này khoẻ không a?


          Mưa Nửa Đêm


          Mưa nửa đêm ướt đầm những nhành lá
          Trong  khuya phòng, mưa lệ cũng đầm đìa
          Ngọn đèn vàng, lấp lánh cùng sao khuya
          Như cố tỏa, soi tìm anh nương chốn.


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100349/8D984B2555F9436CAB5D8DA3DFE3DCA1.jpg[/image]

          MƯA TUÔN DÒNG SUỐI LỆ

          Anh nhủ lòng nhìn sông thương bến cũ
          Và em tôi khóc ủ rũ đêm nay về
          Nơi em đó mưa tuôn dòng suối lệ
          Ngoài hiên về... mưa ước đẫm cả đêm khuya

          Đêm Khuya quá ....đêm sâu như biển cả
          Nên lệ nào ta khoã lấp được cho vơi....
          Em tôi hỡi thôi em đừng khóc nữa
          Vì bao ngày mưa đã khóc cả giừm ta

          Em hãy nhìn kìa đêm nay ngàn sao sáng
          Soi ân tình... như sáng lấp cả nỗi đau
          Em vẫn là em... vẫn tấm lòng em son sắc
          Bao năm rồi vẫn màu mắt đẹp Hoa Mưa : )

          Little_Ant ( Sydney 02.07.11 )


          Tặng em gái .... tấm lòng em cũng đẹp như KHúc Mùa Thu vậy ....Đứng giữa thăng trầm cuộc tình mà vẫn giữ lòng mình đẹp quá hiiiiiiiii : )


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 14:52:24 bởi Little_Ant >
          #80
            Bé Lười 03.07.2011 00:49:14 (permalink)
            0



            Không Chỉ Là Thơ !


            Không chỉ là thơ ...bạn biết không !
            Còn là đốm lửa sưởi đêm đông
            Còn là lời ru cho bé ngủ !
            Vỗ về những khi mẹ đi đồng .

            Thơ mang giọng nói của quê hương
            Đầy ắp trong tim nỗi nhớ thương
            Cho kẻ nửa đời bên xứ lạ
            Vẫn nghe giọng ngâm về vấn vương.

            Ôi ! tiếng trẻ thơ chơi đánh đáo
            Ngoại già tỏm tẻm , thơm mùi trầu
            Đàn cò chiều về tìm nơi trú
            Lững lờ lục bình trôi về hướng nao !

            Thơ là thanh gươm chẳng phải mài
            Giặc sợ phải cúi lạy van nài
            Xưa ông cha ta dùng điêu luyện
            Truyền cho con cháu tới hôm nay

            Thơ nghiêng vai gánh lời tâm sự
            Chẳng kêu , chẳng oán thứ chi chi
            Mặc người buồn vui, trút vào  hết
            Lúc khóc, lúc cười, lúc ngẩn ngơ.

            Bé Lười 02.07.2011

            Chị Hải Quỳnh ơi ! BL đáp lễ chị mấy vần thơ rối này nghen..Mong cxhi5 chỉ bảo thêm





            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 00:03:34 bởi Bé Lười >
            Attached Image(s)
            #81
              thanh_v_d 03.07.2011 12:27:34 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Bé Lười


              Biển học vô bờ

              Bạn đây cứ mãi trêu ta
              Làm sao tớ dám thơ ca qua người
              Phải chăng tớ học bé Lừoi
              Cung đàn ngân khúc hoa cười thắm xinh

              Lời thơ chan chứa ân tình
              Chắt chiu câu chữ đôi mình kết thân
              Xa xa cách trở như gần
              Bạn đây ta đó thơ ngân gieo vần
              ( Thanh _v_d)

              Cám Ơn

              Cám ơn bạn đã kết thân
              Lấy vần thơ rối, xích gần lại thêm.
              Chung tay dệt tấm thơ mềm
              Lấp tan tiếng nấc , lấy them nụ cười

              Cho đời , ta mãi xinh tươi
              Tiếng thơ thắm lại đẩy lùi bóng đêm

              Bé Lười

              Bé Lười ơi
              Mê thơ phú
              Thơ ơi! Đừng tuôn ra
              Ngập tràn trong đầu ta
              Suốt ngày mãi nghêu nga
              Ngôn từ toàn thơ phú
              Đời còn nhiều cái thú
              Cuộc sống lại lu bù
              Mày khiến tao bay bổng
              Anh văn cần, biết không
              Chuyên ngành vô cùng rộng
              Đời còn nhiều thứ học
              Phải tập trung vào đọc
              Rồi nghiền ngẫm chọn lọc
              Đúc kết những cái hay
              Nói phát thơ ra ngay
              Anh văn, được thế này
              Còn chi hơn sung sướng
              Sống đời nhiều người thương
              Bạn bè luôn vấn vương
              Thơ ca, kỹ năng sống
              Phải hòa hợp, hiểu thông
              Và nên biết hòa đồng
              Sống tốt đời đẹp đạo
              Luôn mãi lẽ thanh cao
              Vui như khúc đồng dao
              ……………………..
              Gió núi thoảng dạt dào ^_^
              #82
                Bé Lười 06.07.2011 11:08:13 (permalink)
                0




                Anh



                Anh đã mang cả bầu trời mơ ước
                Trao cho em chẳng tiếc một điều chi
                Nuôi dưỡng tâm hồn những lúc lâm ly
                Không ngã gục trước phong ba bão tố.

                Từ nơi anh, mang biết bao con gió
                Thổi mát đời em những đêm nóng hè sang.
                Ru cho em một giấc ngủ miên man
                Đẫm sâu vào một giấc mơ tình ái.

                Anh đã cho , em những nụ cười trở lại
                Mà bấy lâu em ngỡ đời chỉ có giấc sầu
                Anh hong khô những hạt giọt mưa ngâu
                Để em biết , trời có nhiều màu sắc.

                Bé Lười


                Em gái tặng anh nè.....BL cám ơn anh đã tặng bài thơ Mưa Tưôn Dòng Sưối Lệ  hay lắm anh Minh a...BL chúc anh thơ mãi mượt mà anh nhé


                #83
                  Hải Quỳnh 06.07.2011 16:54:51 (permalink)
                  0
                   
                  Không Chỉ Là Thơ !


                  Không chỉ là thơ ...bạn biết không !
                  Còn là đốm lửa sưởi đêm đông
                  Còn là lời ru cho bé ngủ !
                  Vỗ về những khi mẹ đi đồng .

                  Thơ mang giọng nói của quê hương
                  Đầy ắp trong tim nỗi nhớ thương
                  Cho kẻ nửa đời bên xứ lạ
                  Vẫn nghe giọng ngâm về vấn vương.

                  Ôi ! tiếng trẻ thơ chơi đánh đáo
                  Ngoại già tỏm tẻm , thơm mùi trầu
                  Đàn cò chiều về tìm nơi trú
                  Lững lờ lục bình trôi về hướng nao !

                  Thơ là thanh gươm chẳng phải mài
                  Giặc sợ phải cúi lạy van nài
                  Xưa ông cha ta dùng điêu luyện
                  Truyền cho con cháu tới hôm nay

                  Thơ nghiêng vai gánh lời tâm sự
                  Chẳng kêu , chẳng oán thứ chi chi
                  Mặc người buồn vui, trút vào  hết
                  Lúc khóc, lúc cười, lúc ngẩn ngơ.

                  Bé Lười 02.07.2011
                  R
                  Chị Hải Quỳnh ơi ! BL đáp lễ chị mấy vần thơ rối này nghen..Mong cxhi5 chỉ bảo thêm

                   
                   
                   
                  Thơ vẫn là thơ
                   
                  Thơ vẫn là thơ ai biết không?
                  Sưởi ấm con tim ánh lửa hồng
                  Để con ấm lòng trong giấc nhẹ
                  Gạn nỗi cô đơn vắng đêm đông
                   
                  Thơ vẫn là thơ tiếng quê hương
                  Theo bước chân ta mỗi con đường
                  Những con đường đời đầy xa lạ
                  Chợt nhớ vần thơ lòng vấn vương
                   
                  Thơ vẫn là thơ sáng hơn sao
                  Ngàn năm mài giũa đức anh hào
                  Câu chữ êm đềm ru tiếng nước
                  Sông núi hùng thiêng sẽ vươn cao
                   
                  Thơ vẫn là thơ nối tri âm
                  Một bầu thơ đựng những thăng trầm
                  Dệt mộng uyên hồ tơ đỏ thắm
                  Đang lưới tình ta khúc giao tâm
                   
                  Hải Quỳnh 06.07.2011

                  R
                   
                  Hải Quỳnh cũng chỉ là thấy chủ đề thơ hay nên góp vài câu thôi. Bé Lười gọi Hải Quỳnh là chị Hải Quỳnh thấy ngại quá.  Chúc Bé Lười luôn vui!
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 17:26:07 bởi Viet duong nhan >
                  #84
                    Little_Ant 07.07.2011 09:50:00 (permalink)
                    0
                    OH .... Cảm ơn em đã hoạ bài thơ thật là dễ thương ....Lời thơ nhẹ nhàng và đẹp lắm : )
                    Em gái vẽ hình của Minh Bình và Bé Lười đẹp quá ...nhìn thật art , thơ ngây và hồn nhiên ; thấy thân thiện lắm như từ trong kiếp trước vậy đó em gái hiiiiiiiiiii : )

                    Anh vui lắm khi em đã dành một thì giờ như vậy , tô đẹp cuộc sống trong chút tình người mà anh đã gữi gắm cho em ....Cô em gái có biết không nè cô em gái nho nhỏ ? hiiiiiiiiiiiiii : )
                    #85
                      Bé Lười 08.07.2011 13:53:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Little_Ant

                      OH .... Cảm ơn em đã hoạ bài thơ thật là dễ thương ....Lời thơ nhẹ nhàng và đẹp lắm : )
                      Em gái vẽ hình của Minh Bình và Bé Lười đẹp quá ...nhìn thật art , thơ ngây và hồn nhiên ; thấy thân thiện lắm như từ trong kiếp trước vậy đó em gái hiiiiiiiiiii : )

                      Anh vui lắm khi em đã dành một thì giờ như vậy , tô đẹp cuộc sống trong chút tình người mà anh đã gữi gắm cho em ....Cô em gái có biết không nè cô em gái nho nhỏ ? hiiiiiiiiiiiiii : )



                      BL cám ơn anh Minh đã khen và có những lời động viên....BL chúc anh Minh thơ mãi hay anh nhé...

                      #86
                        Bé Lười 08.07.2011 13:57:00 (permalink)
                        0




                        Thơ Còn Là .....


                        Thơ còn là, người tình chung thủy
                        Kề sát vai, sát trái tim hồng
                        Thơ còn là , nỗi nhớ chờ mong
                        Chờ ai đó bên kia đối đáp

                        Thơ còn là bức tranh tuyệt đẹp
                        Đủ gam màu, nóng lạnh, đục trong
                        Thơ chia sẽ tâm sự trong lòng
                        Buồn, vui ,sướng, khó, sang... mỗi cảnh.

                        Có bài thơ mang ánh sáng long lanh
                        Nâng  hồn ta , cùng trăng sao bay lượn
                        Cho ta thỏa những ngày đêm ao ước
                        Được cùng trăng, sánh bước gặp chị Hằng.

                        Có những bài mang nỗi nhớ mênh mang
                        Đưa quê hương trở về trong chốc lát
                        Cho ta sống , lại tuổi thơ mấy mươi năm trước
                        Ngỡ như mình trẻ lại tuổi mộng mơ.

                        Ôi nếu như không có những bài thơ
                        Thì đâu biết đêm dài thế nào nhỉ
                        Đâu được biết hạt sương rơi nhè nhẹ
                        Đâu được nghe tiếng con trùng rả rích sau hiên.

                        Thơ còn là...còn là nhiều lắm bạn hiền
                        Sao kể hết với mấy dòng ngắn ngủi
                        Tạm kể vậy để người sau , tiếp nối
                        Thơ còn nhiều ý nghĩa rộng bao la.

                        Bé Lười 08.07.2011





                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 00:03:57 bởi Bé Lười >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          Hải Quỳnh 10.07.2011 10:27:46 (permalink)
                          0
                          Bé Lười ơi mấy khổ cuối càng đọc càng ngẫm lại càng thấy ý nghĩa rất lớn. Quá hay luôn đó! Chúc hồn thơ của Bé Lười luôn sáng như gương nhé!
                           
                           
                           
                          Thơ mãi trong tôi
                           
                          Mãi là thơ người bạn đời tri kỷ
                          Nối lời yêu vấn vít những tâm hồn
                          Như đôi tình nhân phút vắng bồn chồn
                          Đưa nhau đến những miền thương nhớ mới
                           
                          Tâm hồn tôi là khúc ca ngời ngợi
                          Những sắc màu êm ái lẫn chua ngoa
                          Dù lòng tôi phẳng lặng hay chói lòa
                          Thơ trải dài cung bậc yêu ghét
                           
                          Thơ dỗi hờn những chiều tan ca muộn
                          Ta đèo mình qua phố phường đông vui
                          Theo dòng chảy của cuộc đời sang, tủi
                          Anh sướng vần Đường, em họa bài lục bát ca dao
                           
                          Thơ chấp cánh lòng con trẻ bay cao
                          Nhớ tuổi thơ ai vẫn thường hay ao ước
                          Tâm hồn sĩ cùng mây xanh sánh bước
                          Lúc ngồi sao, khi Ô Thước, Quản Hàn
                           
                          Rồi khi thơ có sa lưới cơ hàn
                          Ta trải nghiệm những cuộc đời lam lũ
                          Tiếng lá vàng rơi dưới hiên nhà rêu phong vãi cũ
                          Cậu cóc nào đang hỏi mấy khi mưa
                           
                          Một buổi trưa người ngồi nơi đất khách
                          Bỗng ngập ngừng cơn gió bấc quê hương
                          Ngâm bài thơ có cánh cò trên đồng ruộng yêu thương
                          Nhớ câu hát người gái quê tấm lòng chất phát
                           
                          Và thơ vẫn còn dài trong hồn người bát ngát
                          Thăng trầm thơ trút giây lát có xong
                          Thơ trong tôi đã mấy mươi năm ròng
                          Và tôi sẽ mãi còn nhiều vần thơ nữa
                           
                          Hải Quỳnh 10.07.2011
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 10:29:00 bởi Hải Quỳnh >
                          #88
                            Hải Quỳnh 10.07.2011 11:23:46 (permalink)
                            0
                            Em ké một chút nha chị ơi...Chị HQ cứ gọi em là bé hoặc erm  nha..Vì BL nam nay 25t mà hiii  chị HQ đừng chê em nha chị



                            Em Đừng Xin......

                            Em đừng" xin làm bông hoa trước gió "
                            Lỡ vô tình gió thổi mạnh, vì giận mây
                            Anh sợ lắm , chầy xước tấm thân gầy
                            Tim anh đau, như trăm ngàn vết cứa.

                            Dù em có " làm bông hoa trước gió"
                            Anh sẽ không hát tặng người anh yêu
                            Vì anh chỉ có em _ dáng yêu kiều
                            Đâu nỡ hái, lỡ mai hoa tàn úa.

                            Xin làm chi đơn dáng bóng con đò
                            Để bức tranh thêm phần xưa ảm đạm


                             
                            Vậy thi hữu thì thống nhất gọi nhau bằng tên nhé!
                             
                             
                            Chẳng thèm xin anh nữa
                             
                            Em xin anh được làm hoa trước gió
                            Anh sợ mây giận gió mà dỗi em
                            Anh thương quỳnh nàng công chúa lọ lem
                            Hoa đổi sắc khiến lòng dao rã nát
                             
                            Khi em đã là bông hoa trước gió
                            Anh của em chẳng chịu hái cho ai
                            Anh bảo rằng sợ mai hoa tàn lụi
                            Để anh ngồi cô quạnh tiếc thương em
                             
                            Em đổi ý làm con đò thủy mặc
                            Là tâm huyết trong tranh anh vẽ đó
                            Anh lại bảo không muốn vẽ con đò
                            Sợ cảnh buồn hoa cỏ rĩ rầu nhau
                             
                            Thôi thì em xin làm cô bé nhé
                            Mơ mộng hoài anh chẳng chịu bé ơi
                            Em bé hoài anh yêu chiều nhỏ nhẹ
                            Đôi lúc buồn vì em quá ngây thơ
                             
                            Em giận rồi! Cho gì cũng làm ngơ
                            Thứ em muốn xin anh là rất nhỏ
                            Em chỉ xin trên đường đời bao ngõ
                            Có anh cùng em bước đến trăm năm
                             
                            Hải Quỳnh 10.07.2011
                             
                            #89
                              Bé Lười 11.07.2011 00:11:04 (permalink)
                              0
                              Bé Lười ơi
                              Mê thơ phú
                              Thơ ơi! Đừng tuôn ra
                              Ngập tràn trong đầu ta
                              Suốt ngày mãi nghêu nga
                              Ngôn từ toàn thơ phú
                              Đời còn nhiều cái thú
                              Cuộc sống lại lu bù
                              Mày khiến tao bay bổng
                              Anh văn cần, biết không
                              Chuyên ngành vô cùng rộng
                              Đời còn nhiều thứ học
                              Phải tập trung vào đọc
                              Rồi nghiền ngẫm chọn lọc
                              Đúc kết những cái hay
                              Nói phát thơ ra ngay
                              Anh văn, được thế này
                              Còn chi hơn sung sướng
                              Sống đời nhiều người thương
                              Bạn bè luôn vấn vương
                              Thơ ca, kỹ năng sống
                              Phải hòa hợp, hiểu thông
                              Và nên biết hòa đồng
                              Sống tốt đời đẹp đạo
                              Luôn mãi lẽ thanh cao
                              Vui như khúc đồng dao
                              ……………………..
                              Gió núi thoảng dạt dào ^_^

                              Thanh_v_d


                              BL cám ơn anh Thanh đã họa lại.....Bài này BL chắc không giám họa cùng anh vì nhiều ý ,, BL chưa thấu hiểu het61 nên sợ sai ý   anh Thanh cười cho......Anh Thanh ko buồn nha..

                              BL:

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 00:52:18 bởi Bé Lười >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9