TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 311 bài trong đề mục
thanh_v_d 11.07.2011 00:42:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thanh_v_d

Đã biết chia tay lệ hai hàng
Đưa người vui bước chuyến đò ngang
Vì yêu ôm hận tình dang dỡ
Tắt lòng nguội lạnh bước lang thang


"Đã biết chia tay lệ hai hàng"
Sao người không giữ... để người sang ?
Cớ chi bây chừ ngồi ôm hận
Phải bước lang thang, sầu chứa chan ?

_____________________________

Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *

Người đến rồi đi thoáng hương bay
Thoảng thơm lưu luyến chút men say
Chia tay tình cũ vui duyên mới
Hương đi gió tới quyện bàn tay
#91
    Bé Lười 11.07.2011 00:59:36 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/71EE32531F30436CAF72CA45B3FF2E46.jpg[/image]




    Mình Cùng Về


    Ôi cô bé ! lại hờn anh rồi hả ?
    Sao một mình ngồi ngắm cảnh hoàng hôn
    Triền đê dài, đàn bướm nối dập rời
    Đàn trâu mộng theo đuôi nhau về xóm.

    Có chiếc thuyền lững lờ trên con sóng
    Người dân chài, kéo mẻ lưới cuối cùng
    Mặt trời hồng chuẩn bị núp bên hông
    Cạnh rặng núi ,ngàn năm không mỏi mệt.

    Cánh cò trắng , hình như đang mải miết
    Tìm bầy đàn đã bay về lúc nao
    Tiếng ếch dế, lên tiếng hồi lúc nào
    Rủ bạn tình, sưởi ấm  khi đêm đến.

    Em hỡi em, cảnh hoàng hôn sắp hết
    Em đừng hờn, đừng giết con tim anh
    Bàn tay hồng, chìa ra anh đợi nâng
    Mình cùng về,  nhà anh mẹ đang đợi .

    Bé Lười 10.07.2011

    Attached Image(s)
    #92
      Bé Lười 11.07.2011 14:30:09 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/1A49D235775B4AE3AA5E9ED8705C9F52.JPG[/image]




      Mưa Về Xóm Núi



      Mưa về ngang xóm núi
      Từng khóm hoa tươi cười
      Gió thổi, lá lay nhẹ
      Như vẫy đón, bạn xưa.

      Mưa về ngang xóm núi
      Thấy người quê hương em
      Và người quê anh nữa
      Đi về trong hối hả

      Em thấy lòng rộn rã
      Thấy ruộng bắp mẹ gieo
      Nẩy mầm để vươn cao
      Hứa hẹn mùa nặng hạt

      Ôi dòng sông bát ngát
      Con sóng như hát theo
      Mưa lấp đầy cô liêu
      Mấy tháng sông khô hạn.


      Thuyền lại về làm bạn
      Trăng lại xuống lòng sông
      Tiếng hò vang dậy sóng
      Của Bản dưới, Bản trên.

      Anh ! Nhìn kìa ngoài hiên
      Một đôi tình nhân trẻ
      Cô nàng vẻ e lệ
      Đi bên cạnh người thương.

      Em thấy lòng vấn vương
      Y như mình xưa nhỉ ?
      Em giờ trong mộng mị
      Bên bờ vai anh rồi.

      Trời vẫn đổ mưa rơi
      Lá vẫy hoài không ngớt
      Mưa tưới cuộc đời mát
      Cho ta, và mọi người .

      Bé Lười 11.07.2011








      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 14:32:39 bởi Bé Lười >
      Attached Image(s)
      #93
        Hải Quỳnh 11.07.2011 16:03:39 (permalink)
        0
         Đợi Anh
         
        Trên cánh đồng trông xa vời vợi
        Em u sầu ngồi đợi bóng anh
        Chiều buông gió kéo đôi mành
        Mà sao anh lại nỡ đành chia ly
         
        Mình em buồn lệ đẫm khéo mi
        Thương bông lúa đương thì chớm hoa
        Con sông như cũng khóc òa
        Bên bồi đất lở cho hòa dòng trôi
         
        Anh đi xa có còn chút nghĩa
        Em chốn này lòng hãy tơ vương
        Niềm thương nối tiếp niềm thương
        Chỉ hồng nay dứt đôi đường anh ơi
         
        Rồi một chiều em ra bến cũ
        Nghĩ về anh lòng vắng cơn mưa
        Nụ giờ đã lớn nên dưa
        Cá đôi đớp bóng, cò vừa có nhau
         
        Nghe vờn trong gió đâu tiếng sáo
        Đoản khúc ngày xưa dạ xuyến xao
        Ngoảnh lại trông miền hư ảo
        Chạm mối tình ta thuở áo qua cầu*
         
        Anh trở về cùng với ngàn dâu
        Lòng em vẫn đượm mối duyên đầu
        Bước tình ta trên bến đậu
        Anh xin đưa về thời ấu thơ xưa
         
        Hải Quỳnh 11.07.2011
         
        *Thương nhau cởi áo cho nhau - Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

        #94
          Bé Lười 12.07.2011 17:24:02 (permalink)
          0



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B86E53E488654F12B87C188FAAAE2E29.jpg[/image]


          Thơ Nuôi Tâm Hồn Em


          Nếu hôm nào em nhớ mẹ cha
          Nhớ lại cảnh quê nhà yên ấm
          Nào dòng sông, trong xanh phẳng lặng
          Nào cánh đồng , thơm mùi sữa nếp tươi

          Nhớ giọng nói...địa phương quê tôi
          Cảnh bà con ra bụi tre hứng mát
          Tụi trẻ trâu, tụm măn tụm bảy
          Nhảy cò cò, bịt mắt bắt dê.

          Nhớ lại hàng, dương liễu trên đê
          Tiếng ve kêu não nề, chia tay hè hết
          Là chúng tôi lại vui như tết
          Được áo mới, sách mới, tới trường

          Tôi còn nhớ, thằng Tý  bị đuổi mắng
          Vì trộm sen , tặng tôi giữa trưa hè
          Chiều trở về , bị cảm nắng hôn mê
          Và hối hận, chẳng nghe lời mẹ dặn.

          Trò chơi tuổi nhỏ, sao mà trong trắng
          Tụi bạn tôi, chắc một số vắng nhà
          Cũng như tôi, đi lập nghiệp phương xa
          Giờ nhớ lắm quê nhà yêu dấu.

          Tôi chẳng ước trở về tuổi thơ ấu
          Vì trong thơ tôi đã sống lại rồi
          Thơ nuôi dưỡng tâm hồn , vui tươi
          Thơ quan trọng với tôi như thế đó....

          Bé Lười 12.07.2011


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 17:26:10 bởi Bé Lười >
          Attached Image(s)
          #95
            mưa phố núi 12.07.2011 17:55:12 (permalink)
            0
            NHÂN CÁCH

            [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]

            Minh trong tâm và nghĩa ở trong nhân
            Em chợt đến bởi vì em chưa lớn.
            Em trong tôi hay tôi đã là em?
            Ngắm em - ngẫm minh -và những con đường đi qua,
            giống nhau rất lạ !
            Bé yêu ơi ! em đang lớn lên rồi.
            ........
            Ngoan đi nhé , để khi thành người lớn !
            Giữ hồn mình vẹn trong trắng tinh khôi.
            Yêu để khổ còn hơn chưa nếm khổ
            Ý nghĩa cuộc đời là như thế Bé ơi !
            ........
            Vòng lẩn quẩn cho đi không nhận lại.
            Yêu một người - là yêu chính ta thôi !
            Yêu đi nhé ,để mai không tiếc nuối.
            Nữa già rồi...còn chút gì để nhớ để thương tôi ?

            12-7-2011 Đây chút lòng Mưa phố núi đáp lại "Mưa về xóm núi " Bé lười ơi !
            #96
              Bé Lười 12.07.2011 23:58:12 (permalink)
              0

              Trích đoạn: mưa phố núi

              NHÂN CÁCH

              [sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]

              Minh trong tâm và nghĩa ở trong nhân
              Em chợt đến bởi vì em chưa lớn.
              Em trong tôi hay tôi đã là em?
              Ngắm em - ngẫm minh -và những con đường đi qua,
              giống nhau rất lạ !
              Bé yêu ơi ! em đang lớn lên rồi.
              ........
              Ngoan đi nhé , để khi thành người lớn !
              Giữ hồn mình vẹn trong trắng tinh khôi.
              Yêu để khổ còn hơn chưa nếm khổ
              Ý nghĩa cuộc đời là như thế Bé ơi !
              ........
              Vòng lẩn quẩn cho đi không nhận lại.
              Yêu một người - là yêu chính ta thôi !
              Yêu đi nhé ,để mai không tiếc nuối.
              Nữa già rồi...còn chút gì để nhớ để thương tôi ?

              12-7-2011 Đây chút lòng Mưa phố núi đáp lại "Mưa về xóm núi " Bé lười ơi !


              Em Cám Ơn



              Những vần thơ chị viết hôm nay
              Là những lời em nhớ ngày ngày
              Ý nghĩa quá, sao mà thấy thích
              Cám ơn chị khích lệ em yêu..


              Em sẽ yêu , như "chưa từng biết".
              Thà khổ đau còn hơn chưa nến mùi
              Mở tấm lòng, đón nhận buồn vui
              Không mặc cả, ý này ý nọ....

              Yêu những gì, em viết trang thơ nhỏ
              Để ngẫm nhìn những chuyện đã qua đi
              Có khi nào em trở thành thi sĩ ?
              Vì say thơ, em tự khát khao thế mà ....

              Chị NS ơi, em chúc vui nhiều nhiều tren diễn đàn này nhé...Em cám ơn chị bài thơ trên....Ý cao đẹp quá....


              Bé Lười


              #97
                Bé Lười 14.07.2011 16:00:56 (permalink)
                0

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/8DFC5B26F7FC40B4A1A5AA2FA4DD8263.jpg[/image]

                Anh Đã Về..!!!


                Anh đã về bên em rồi đấy
                Có thấy chăng đồng lúa vàng ươm
                Bà con mình , thu hoạch sắp tinh tươm.
                Chuẩn bị đón một tin vui nữa tới.....

                Khi anh đi, lúa còn xanh ngời ngời
                Giờ anh về , lúa vàng khắp nơi nơi.
                Chờ chi em, xuống phụ giúp u thầy
                Bông  nặng hạt, như tình anh son sắc

                Anh biết em nhiều đêm lệ ướt đẫm
                Mắt thâm...sâu...mong ngóng suốt từng canh
                Sương thấm dầm đẫm áo nâu tàn nhanh
                Vẫn tấm lòng thủy chung về một hướng....

                Giờ anh về, bên em đó người thương
                Bao hờn giận, trút ra đi..... anh nhận !
                Đánh, mắng , la rầy... bao nhiêu anh đâu  giám hận
                Nhưng xin em, đừng ngoảnh mặt ngó lơ...

                Bao nhiêu năm xa quê_ em..anh bơ vơ
                Em có hiểu, nỗi lòng người xa xứ ?
                Mong mỏi từng ngày, trở về lại nơi cũ
                Nối vòng tay, yên ấm bên gia đình....

                Những chuyện buồn, để yên vào lặng thinh
                Cuộc sống đang mở ra một trang mới
                Hưa hẹn nhiều, những chuyện vui vời vợi
                Chờ đôi mình, bước tới lấy chúng về.

                Bé Lười 14.07.2011







                Attached Image(s)
                #98
                  Bé Lười 15.07.2011 12:15:01 (permalink)
                  0
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/992B5F8DFAFC4FE2ADD49DEEAE4E52A5.JPG[/image]


                  Em đâu rồi



                  Tháng sáu trời mưa...
                  ...trời mưa tháng sáu .
                  Rơi rơi dài trên tà áo ai?
                  Trắng xóa cả một góc trời cuối phố.

                  Trời giận ai, xui mây về ..
                  ...làm mưa rơi không ngớt.
                  Để tôi buồn , tôi sót vì thương em
                  Cô học trò , áo trắng bước trên đường quen.
                  Nay chẳng thấy em đi qua ngõ vắng !

                  Còn mình tôi ,chàng khờ... lẳng lặng !
                  Ngoài trời mưa, lòng tôi cũng mưa dài....
                  Có phải em....giận tôi không ngỏ lời....?
                  Nên xui trời, đổ mưa lệ cho xót trái tim tôi ?

                  Giàn bằng lăng chẳng thấy cười trước gió
                  Dường như là màu tím cũng dần phai
                  Chùm phượng hồng đang ngơ ngác tìm ai ?
                  Vì thiếu đi một bàn tay mềm mại....

                  Bé Lười 12.07.2011


                  Attached Image(s)
                  #99
                    Bé Lười 15.07.2011 20:10:18 (permalink)
                    0



                    Chờ Tri Kỷ Nhậu Thơ


                    Ai tới hứng sương cùng với tôi ?
                    Làm rượu, nhậu thơ giải sầu đời.
                    Thất ngôn, lục bát, cả tứ tuyệt..ww
                    Mồi tràn đầy đủ , toàn món hời.

                    Canh ba sương, đã già nữa cốc
                    Thấy Nguyệt soi hình ngắm dung nhan
                    Cớ sao tri kỷ giờ chưa tới
                    Hay lỡ lạc đường, trễ chút chăng.?

                    Không sao, đêm nay vẫn chưa tàn
                    Nguyệt còn soi sáng , khắp dương gian
                    Ta nghĩ bạn mình chưa sai hẹn
                    Có thể canh bốn tới chung bàn ?

                    Bé Lười 15.07.2011
                    DongSuoiNgot 15.07.2011 22:25:06 (permalink)
                    0


                    Ngại Ngùng

                    Người em chờ chắc không phải tôi
                    Cũng như định mệnh đã sẵn rồi
                    Khù khờ tôi viết vài trang chữ
                    Không đủ khách thơ kể chuyện đời

                    Tôi thường ngồi đó đếm từng canh
                    Khuya lơ khuya lắc viết chưa thành
                    Vần thơ tứ tuyệt màu vụng vỡ
                    Chán chường tri kỷ những dòng xanh

                    Nhiều đêm tôi thức đến canh tàn
                    Nhìn trăng lặng lẽ một vùng hoang
                    Thi nhân bốn cõi về hội tụ
                    Một góc riêng tôi nhúm bẽ bàng

                    Tôi lỡ ghé rồi không phiền ai
                    Đứng im chờ bút vẽ mơ say
                    Dẫu thơ không đẹp như lòng muốn
                    Ừ thôi định mệnh chỉ một ngày

                    Hồng Quế
                    Bé Lười 17.07.2011 00:33:15 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/3A810D7CDD4A446B83402ADD69C9D2AA.JPG[/image]



                    Đêm Nay Em Chờ Anh Đến.


                    Đêm nay em sẽ chờ anh đến
                    Sương có lạnh rơi đẫm vai em
                    Chẳng quản ngại , cho tấm thân mềm
                    Chỉ mong ngóng cho đêm mau hết.

                    _Mình chẳng thấy đêm nay sẽ mệt
                    Trọn năm canh , chẳng thiết ngủ đâu
                    Nhìn lá cây, lay nhẹ..cúi đầu
                    Ắt là anh, tới rồi đó nhé !

                    Đêm nay em sẽ hết lặng lẽ
                    Như mọi đêm, mưa lệ... nhớ người
                    Mà rằng nay , lòng bỗng  vui tươi
                    Thật hạnh phúc, có người kề cạnh.

                    Em đã bận chiếc váy màu xanh
                    Chọn màu son , cánh sen rực rỡ
                    Muốn anh nhìn, phải thật bỡ ngỡ
                    Người anh yêu ..xinh đẹp cỡ nào ...!

                    Em nhìn trời ngắm những cánh sao
                    Mỗi ngôi sao,... bấy nhiêu mong mỏi
                    "Anh cũng mong, lòng nóng bổi thổi
                    Gặp em yêu, bao tháng xa lìa ? "


                    Bé Lười 16.07.2011





                    Attached Image(s)
                    DongSuoiNgot 17.07.2011 04:44:46 (permalink)
                    0


                    Gặp Nhau Trong Mơ

                    Em cũng chờ anh từ những đêm
                    Vào khuya vắng lạnh càng nhớ thêm
                    Xa nhau mới hiểu đêm dài quá
                    Chợt đời vô vị lúc buồn tênh

                    Đêm chờ anh đến trong giấc mơ
                    Tìm vào giấc ngủ mộng du chờ
                    Thênh thang mây gió chiều lồng lộng
                    Nhớ đứng chờ em đón vào mơ

                    Muôn đóm đèn sao trong mắt em
                    Như xuân vời vợi rũ hương mềm
                    Vòng tay sẵn đó dang tay rộng
                    Ôm trọn trăng rồi trăng của em

                    Mình có bao giờ mất nhau đâu
                    Bởi thương nên thơ viết lời sầu
                    Khát nhau như nắng chờ mưa hạn
                    Đêm từng đêm xé nát lòng đau

                    Hồng Quế
                    Bé Lười 20.07.2011 12:56:09 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B19FFE0E63444CEA999E43B3A779A4F2.jpg[/image]


                    Mong Chờ Người Đến




                    Tiệc thơ ta mở mời góp vui
                    Ngồi đếm năm canh lòng ngậm ngùi
                    Chắc bởi thơ ta pha dở quá ?
                    Năm canh đã đủ chẳng.... tới lui.

                    Uống  ngụp.. sương tan lạnh đáy lòng.
                    Một miếng tứ tuyệt ,,, rối bòng bong !
                    Chắc tại thiếu đi, " tiếng tri kỷ" ?
                    Thơ đã sôi rồi ngỡ lạnh cong

                    Có ai lấp ló ngoài song cửa
                    Mà lá động lay, ngả cúi đầu
                    Cớ chi ngại ngùng không bước tới ?
                    Mắt sầu, ngong ngóng đến lả lơi.

                    Ta sẽ dốt đèn sáng trong phòng
                    Nhờ gió, gảy đàn lá, tình tang.
                    Tấu lên bản khúc " mong...chờ...nhớ ..."
                    "_Anh ơi ! có hiểu lòng em  trông ?"

                    Anh hẹn cùng em dự tiệc thơ
                    Đêm nay thức trọn để ngồi chờ
                    Mưa dầm , gió lạnh trăng không tỏ
                    Em vẫn chờ anh , chờ từng giờ.

                    Bé Lười 20.07.2011


                    Attached Image(s)
                    mưa phố núi 20.07.2011 13:51:03 (permalink)
                    0
                    EM ĐỢI AI ?

                    Tôi biết rằng em đang đợi tôi .
                    Bởi vì tôi chính giọt sương rơi !
                    Giọt rơi trên lá buồn hiu hắt ,
                    Giọt rớt tay người, máu lệ tôi .

                    Tôi biết rằng em đang ngắm trăng !
                    Thèm say bầu rượu suốt năm canh .
                    Thèm ngắm trăng lên trên đỉnh núi,
                    Thèm tắm hồn mình trong ánh trăng .

                    Trăng hỡi tàn chưa , đợi ta chăng ?
                    Còn tình còn nghĩa còn nhân gian .
                    Còn minh còn nguyệt , trăng đáy nước .
                    Còn bóng còn hình - ta còn em !



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/95C252C3D07349C6A3DF6CE8A16B7B1C.jpg[/image]

                    Đối ẩm để bé vui lên chút,bé đang đợi hoàng tử - không phải ta đâu.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 13:54:38 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 311 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9