TÂM SỰ TUỔI 25
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Bé Lười 26.07.2011 00:23:04 (permalink)
0

Người quê đón chào

Nghe bé nói con tim đây rạo rực
Lòng bồi hồi nghe bức rức tâm can
Đón sao đây để chan chứa chân thành
Nơi miền quê thiên nhiên nhiều hoa trái.

thanhsingle








Miền Tây Chưa Ghé Một Lần



Miền Tây ơi ! Tôi chưa ghé một lần
Để được ngắm đất phù sa màu mỡ
Những cánh đồng, tốt xanh rực rỡ
Áo bà ba , nghiêng nón say bao chàng!

Những nụ cười, giọng nói dịu dàng
Như "rót mật vào tai" lữ khách
Những con sông, hồ lớn...con rạch
Nước trong veo, làm mát tâm hồn

Càng được nghe,  càng muốn đến hơn
Ngồi ghe mộc, thả hồn trôi mãi
Nhánh lục bình cũng muốn dừng lại
Chờ khách tôi phiêu dạt nơi đây.

Chiều Miền Tây  vui lắm lắm nầy .
Khi mặt trời đỏ hòn cục máu
Góc cuối trời là nơi nương náu
Cò, sếu ....bay tứ ngả trở về.

Thoảng đâu đó là đặc sản miền quê
Cá lóc nướng, thơm mê đắm đuối
Nhìn bên cạnh là bình rượu chuối
Cùng nâng ly cạn chén , đã nha.

Không thể thiếu một thói đam mê
Anh đàn, chú ca  vài câu vọng cổ.
Đều ngất ngư, say theo tiếng vỗ (tay).
Ôi ! Miền Tây thật thú biết bao.

Nói như thế chắc bạn hiểu tại sao
Tôi quý đất, quý người như thế
Xin một lần tham quan sông bể
Sông nước quê anh, " chim đậu đất lành".

Bé Lười 25.07.2011



Cám ơn anh Thanh đã ghé họa thơ....BL bây giờ mới kịp đáp lễ mong chớ buồn nhé.!


thanhsingle 27.07.2011 00:07:03 (permalink)
0





Miền Tây Chưa Ghé Một Lần



Miền Tây ơi ! Tôi chưa ghé một lần
Để được ngắm đất phù sa màu mỡ
Những cánh đồng, tốt xanh rực rỡ
Áo bà ba , nghiêng nón say bao chàng!

Những nụ cười, giọng nói dịu dàng
Như "rót mật vào tai" lữ khách
Những con sông, hồ lớn...con rạch
Nước trong veo, làm mát tâm hồn

Càng được nghe,  càng muốn đến hơn
Ngồi ghe mộc, thả hồn trôi mãi
Nhánh lục bình cũng muốn dừng lại
Chờ khách tôi phiêu dạt nơi đây.

Chiều Miền Tây  vui lắm lắm nầy .
Khi mặt trời đỏ hòn cục máu
Góc cuối trời là nơi nương náu
Cò, sếu ....bay tứ ngả trở về.

Thoảng đâu đó là đặc sản miền quê
Cá lóc nướng, thơm mê đắm đuối
Nhìn bên cạnh là bình rượu chuối
Cùng nâng ly cạn chén , đã nha.

Không thể thiếu một thói đam mê
Anh đàn, chú ca  vài câu vọng cổ.
Đều ngất ngư, say theo tiếng vỗ (tay).
Ôi ! Miền Tây thật thú biết bao.

Nói như thế chắc bạn hiểu tại sao
Tôi quý đất, quý người như thế
Xin một lần tham quan sông bể
Sông nước quê anh, " chim đậu đất lành".

Bé Lười 25.07.2011



Cám ơn anh Thanh đã ghé họa thơ....BL bây giờ mới kịp đáp lễ mong chớ buồn nhé.!





Tôi chưa ghé hết Miền tây


Đất Miền Tây vựa lúa Việt Nam
Là vùng đất chín rồng lượn khúc
Tôi chỉ biết sông Tiền sông Hậu
Các sông kia chưa đến bao giờ.
 
Những trưa hè oi bức nắng chan
Mà ngụt lặng dưới sông thì tuyệt
Theo thủy triều nước lên rồi xuống
Tôi chỉ chờ câu cá về ăn.
 
Nơi có sếu là Tam Nông Đồng tháp
Còn chim cò ríu rít ở nhiều nơi
Mùa nước nỗi cá tôm khỏi nói
Tôi đi câu uống rượu với bạn bè.
 
Đặc sản quê là người làm dân giả
Nào cá, lương nào chuột nào rau
Cùng cách riêng chế biến từ xưa
Gợi theo đó cái gì như phong cách.
 
Chơi tài tử hình như ai cũng thích
Ở Miền tây vui lắm có món này
Ai cũng hát cả người già em bé
Cùng đờn ca cho đến đã thôi.
 
Qua lời thơ bạn gửi tâm tình
Tôi đã đọc và ghi mình đôi chút
Vì thơ thẩn tôi đây không chắc
Nghĩ gì đây khó biết trong lòng?

Do Huu Tai 27.07.2011 01:05:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Hải Quỳnh

Cảm ơn Bé Lười đã viết mấy bài thơ cùng Hải Quỳnh nha! Xin lỗi vì phải nợ lại Bé Lười rồi. Hẹn lúc khác đáp lễ vậy.

Bác Tài cho Hải Quỳnh ké nữa nhé!
 
Trăng thanh gió mát biết gì hơn
Mà lòng ai đợi ai trách hờn
Thôi thì chén đây ta cùng sớt
Đừng để vầng trăng hóa cũ sờn
 
Hải Quỳnh
 


Đành mượn nhà của BL để BT trả lời HQ vậy...
Gió hạ thổi về đâu gì hơn
Uống cạn cho say kẻo gió hờn
Bình non ly nớt cùng chia sớt
Nhưng ý tâm giao chẳng có sờn
Bé Lười 27.07.2011 12:01:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười

Trích đoạn: Do Huu Tai


Trích đoạn: Bé Lười


Cần gì phải biết mình đợi ai
Cứ nhậu lai rai hết đêm dài
Nửa khuya nếu có ma men tới
Bé Lười...nói nhỏ...chờ tối mai...

Típ nha BL...:)


Một mình nhậu buồn lắm bác ơi
Muốn có ai đó nói đôi lời
Hình như chẳng ai ghé nán lại
Vì họ chẳng hiểu , bé đợi ai.


bác Tài nối cùng nào  ..........

Gọi trăng xuống nhậu đi Bé ơi
Gặp gió hả hơi nói ngàn lời
Ngại chi chiếc bóng mình ở lại
Tưng bừng Bé bảo...cóc cần ai

dzô...dzô BL...:)



Trăng kia Cuội cột bên mình
Cựa chân chẳng được , mà rình đi chơi.
Gió thì mãi miết lả lơi
Gặp Mây chàng cứ à ơi kè kè.


nào bác cháu ta cùng zo00000000000000..
Bé Lười 27.07.2011 12:03:33 (permalink)
0

Cảm ơn Bé Lười đã viết mấy bài thơ cùng Hải Quỳnh nha! Xin lỗi vì phải nợ lại Bé Lười rồi. Hẹn lúc khác đáp lễ vậy.



Thơ ca mà chị ơi, khi nào rảnh thì viết vài câu còn không thi thôi em thường xuyên nợ thơ mọi người mà...chuyện ấy không thành vấn đề gì hết à chị..BL chúc chị HQ vui
Bé Lười 27.07.2011 13:00:28 (permalink)
0
Xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 13:13:08 bởi Bé Lười >
Bé Lười 27.07.2011 13:12:53 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhsingle


Trích đoạn: Bé Lười





Đừng Có Gọi Em .Cô Bé ơi !



Anh biết rằng em đã lớn rồi
Sao cứ gọi hoài... cô bé ơi !
Ghét anh, cúi mặt hỏng thèm nói
Trút giận lên từng phiến lá rơi.

Di di lá úa đã nát nhàu.
Như nát lòng em, đang rất đau
Ngoảnh mặt , quay lưng , vê tà áo
Có thấy , mắt nai , lệ đã trào !

Em biết nhìn trăng hóa mộng mơ
Ngồi đếm hạt sương, để ngóng chờ
Biết tim xao xuyến , nghe anh nói
Biết viết tình thơ , đến ngẩn ngơ.

Em biết ngắm mình qua gương kính
Biết kén chọn màu áo mặc xinh
Biết lén tô hồng, môi má nhỏ
Mỗi khi xuống phố ,qua nhà anh.

Biết vẽ hình anh lên trang giấy
Khoe chị Hằng xuống ngắm chung này.
Nóng lòng mỗi khi chẳng tin tức
Thức thức, mê mê suốt đêm dài

Như thế còn gọi bé chi anh
Bé của anh giờ đã lớn nhanh
Thời gian, đâu có trôi vội vã.
Mà anh gọi hoài ."Cô bé ơi! "

Bé Lười 22.07.2011



Mới lớn chưa trưởng thành
 
Tuổi hai lăm rõ ràng đã lớn
Nhưng với mình còn nhỏ bé ơi
Gọi như thế tâm hồn thanh thản
Bé dỗi hờn thì nhận hết thôi.
 
Vi vu cành lá hoa tươi thắm
Đừng chút bụi phai phải úa tàn
Cây vươn theo nắng chờ mưa đến
Thẳng tắp xum xuê trái ngọt thơm.
 
Bé biết mộng mơ với trăng sao
Ngồi đếm thời gian để đón chào
Khẻ thêm se lạnh khi gió tới
Ân tình lơ thơ trắc ẩn lòng.
 
Bé biết soi gương cứ mỗi lần
Chọn màu cho đúng để thêm xinh
Trang điểm dung nhan cho lộng lẫy
Mỗi khi ra phố đến bạn bè.
 
Bé biết hình dung bóng dáng hình
Cùng khoe với bạn mơ tưởng chung
Cũng chờ cũng đợi để được gặp
Mộng ru vào giấc ngũ đêm dài.
 
Như thế gọi là mới lớn thôi
Lớn nhanh lớn chậm cũng còn tùy
Tùy bé qua cuộc đời xã hội
Mà bé lớn khôn để trưởng thành.




NHƯ THẾ ĐÃ THÀNH NGƯỜi LỚN CHƯA?


Tại vô tâm nên chẳng biết đến
Người ta thì trộm mến thầm thương
Ngày hàng ngày một mình vấn vương
Đêm hàng đêm , vướng sầu khóe mắt.

Bao lời yêu, lượm dồn chiu chắt
Theo tháng năm giờ ắp tâm lòng
Muốn gặp người ngỏ tiếng chờ mong
Nhưng trước mặt lóng ngóng chẳng nói.

Chẳng để ý, cũng chẳng thèm hỏi
Làm cho ta mòn mỏi chờ ai
Giờ mới biết , người chẳng đoái hoài
Trong mắt người ta vẫn là cô bé.

Giận giận rồi, chẳng nghe lý lẽ
Chẳng cho người ghé tới đón đưa
Trong lòng ta đang đổ cơn mưa
Để trút bỏ , đơn phương một bóng.

Bé Lười
Bé Lười 27.07.2011 22:14:59 (permalink)
0
Vô Đề


Bên mộ anh, khói hương nghi ngút
Thay lời ru, gió thổi rì rào
Nhánh liễu xanh, thay tiếng hát thanh tao
Gửi về anh,  ngọt ngào đang có.

Những anh hùng, từ miền quê đất đỏ
Hay từ vùng rừng núi bạc màu
Tên Vô Danh, ngời sáng trăng sao.
Anh vẫn sống trong lòng sông núi.

Trang sử vàng, vẫn còn lưu lại
Những chiến công lừng lẫy năm châu
Người Việt Nam gan dạ nhường nào
Già hay trẻ, đều vùng lên chiến đấu

Ôi người mẹ Việt Nam yêu dấu
Đã sinh ra con cháu anh hùng
Thế hệ sau hôm nay kính phục
Kinh dâng người  vạn chục ái ân.  .

Bé Lười 27.07.2011

Do Huu Tai 28.07.2011 00:08:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười



Trích đoạn: Bé Lười

Trích đoạn: Do Huu Tai


Trích đoạn: Bé Lười


Cần gì phải biết mình đợi ai
Cứ nhậu lai rai hết đêm dài
Nửa khuya nếu có ma men tới
Bé Lười...nói nhỏ...chờ tối mai...

Típ nha BL...:)


Một mình nhậu buồn lắm bác ơi
Muốn có ai đó nói đôi lời
Hình như chẳng ai ghé nán lại
Vì họ chẳng hiểu , bé đợi ai.


bác Tài nối cùng nào  ..........

Gọi trăng xuống nhậu đi Bé ơi
Gặp gió hả hơi nói ngàn lời
Ngại chi chiếc bóng mình ở lại
Tưng bừng Bé bảo...cóc cần ai

dzô...dzô BL...:)



Trăng kia Cuội cột bên mình
Cựa chân chẳng được , mà rình đi chơi.
Gió thì mãi miết lả lơi
Gặp Mây chàng cứ à ơi kè kè.


nào bác cháu ta cùng zo00000000000000..

Nhậu vui vì có bạn bè
Thêm cho vài lít nhầm nhè gì đâu
Trăng sầu chắc sẽ lặn sâu
Mấy ông quí tử vuốt râu ông trời
Nhậu vô là thả nhiều lời
Hát lên cho một cuộc đời cùng vui

BT tưởng BL lo thơ tình rùi quên dzô chứ....:)
Bé Lười 28.07.2011 21:47:16 (permalink)
0
GỬI EM

Muốn gữi cho em cả nỗi lòng
Gửi kèm theo cả những nhớ mong
Bao ngày ấp ủ trong tim nhỏ
Em có bằng lòng nhận nó không?

Hồng Lĩnh




Trả Lời

Anh chớ gửi về nỗi nhớ, mong
Bên em đầy ắp ở trong lòng
Anh ơi ! biết đến khi nào nhỉ ?
Vai kề vai, dệt mối tơ hồng ?

Bé Lười.

Em đã ngọt ngào những lời yêu
Cho anh nhung nhớ biết bao chiều
Em ơi anh vẫn thường tâm nguyện
Biết đến bao giờ em sẽ xiêu?

Hồng Lĩnh.


chữ yêu


Đây chiếc khăn tay em gửi trao
Tuy rằng chẳng có một chữ nào
Nhưng anh nhìn kỹ giùm chút nhé
Ngang dọc chỉ màu là " chữ yêu"

Bé Lười

****

Rượu ngon người đẹp ngọt lời thơ
Để ánh trăng buông cứ ngóng chờ
Anh đã nâng ly mời em uống
Anh say anh tỉnh hay anh mơ?!

Hồng Lĩnh



Tùy anh

Tùy anh muốn tỉnh hay là mơ
Say rượu, hay trăng đến thẫn thờ
Em chỉ biết rằng anh tên Lĩnh
Phía trước thêm Hồng cùng nhậu thơ
Bé Lười


Anh muốn rằng mình chẳng phải mơ
Dãu biết không em anh xin chờ
Chờ khi Minh Nghĩa vui lòng nhận
Một chút tình anh kẻ thẩn thờ

Hồng Lĩnh.


HỎI

Mười ngón tay ngà chạm má môi
Mắt ngắm chị hằng tời xa xôi
Sương rơi thấm ướt phiến lá nhỏ
Hỏi giùm người " sao mãi chờ tôi "?

Bé Lười



*****

Thương người một dạ ngóng trông ai
Để mỗi đêm sang cứ thở dài
Trăn trở nhớ nhung và luyến tiếc
Trên đầu một chút tóc hương phai

Hồng Lĩnh



Ghét ghê sợi tóc hương phai


Ghét ghê cái sợi tóc hương phai
Chẳng bạn, chẳng thương cứ theo hoài
Điểm chi vài cọng đêm mình xót
Chỉ ước rằng đêm .....chớ sáng mai..
(Sợ lắm cái cọng tóc hương phai)

Bé Lười.


Ai rồi cũng sẽ tóc phai
Em ơi đừng có ghét hoài nó nghe
Một mai tình cũ tìm về
Chút tóc phải để tái tê cùng người

Hồng Lĩnh.


Tóc thề giờ đã phai sương
Tình thương vẫn mãi còn vương tóc thề
Đợi hoài mải mải mê mê
Tóc phai , tình vẫn chẳng hề nhạt son.

Bé Lười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 21:49:02 bởi Bé Lười >
Bé Lười 29.07.2011 01:00:27 (permalink)
0




KHờ Khạo

Mỗi chiều có thấy ngoài khung cửa
Dáng áo dài xinh dựa gốc me
Lắng nghe tiếng thơ  ai tình ái
Từ lầu vọng xuống góc phố hè.

Mưa chiều đủ ướt bờ vai xinh
Hôm nay , nàng vẫn đứng một mình
Mi nàng thôi hết còn cong nữa
Lệ nhuốm nặng , nàng đứng lặng thinh.

Thi sĩ chàng nay đã đi đâu
Chỉ còn khung cửa,... gốc me sầu.
KHờ khạo nàng bứt từng lá nhỏ
Dường như me lá cũng rất đau.


Bé Lười 28.07.2011
Bé Lười 29.07.2011 01:06:35 (permalink)
0


Nhậu vui vì có bạn bè
Thêm cho vài lít nhầm nhè gì đâu
Trăng sầu chắc sẽ lặn sâu
Mấy ông quí tử vuốt râu ông trời
Nhậu vô là thả nhiều lời
Hát lên cho một cuộc đời cùng vui

BT tưởng BL lo thơ tình rùi quên dzô chứ....:)



Nếu bác nói ,vui ta mới nhậu
Ừh thì đây, ta chậu hết lòng
Ly chưa cạn , không thể coi...xong.
Phải cạn ráo ....không được chào về vội.

BL nói có lí không bác tài..nếu có lý thì bác cháu ta cùng Zô Zooooooooooooo....


Gió Bụi 29.07.2011 02:58:35 (permalink)
0

Đi cùng anh em nhé

Đi cùng anh em nhé
Về góc bể xa xôi
Có mây trôi nhè nhẹ
Chiều tím loang chân trời

Và em là cát trắng
Trải mịn màng thơm tho
Để anh là biển sóng
Êm ái vỗ hôn bờ

Rộn ràng lời chim biển
Bình minh sớm gọi bầy
Gọi tình yêu miên viễn
Lời tình ngọt mê say

Trao tình bằng ánh mắt
Yêu dấu gửi trên môi
Ươm môi thơm mật ngọt
Anh ngây ngất một đời

Chồi non xinh lộc lạ
Xuân nở nụ trăm năm
Gió đưa hương mùa hạ
Tình sáng tựa trăng rằm

Thu vàng khoe sắc tím
Màu mơ mộng yêu đương
Mùa đông dài phong kín
Vòng tay ấm đêm trường

Đi cùng anh em nhé
Xây giấc mộng tuyệt vời
Chúng mình như không thể
Ngăn cách rẽ chia đôi

Gió Bụi
01072005
James Jee 29.07.2011 13:02:31 (permalink)
0
HAI LĂM TUỔI ...

Hai lăm tuổi có nghĩa là em đã
Đã lớn rồi, đã biết chút suy tư
Nhưng với em, hai lăm tuổi... hình như
Còn hơi nhỏ... từ từ... em chưa lớn

Hai lăm tuổi, sóng lòng lăn tăn gợn
Biết nhớ rồi, biết hờn mác cùng ai
Hai lăm tuổi, em như ánh nắng mai
Nhưng sương sớm để ngày càng thêm mới

Hai lăm tuổi, đã biết chờ biết đợi
Biết thẹn thùng biết gợi mở yêu thương
Hai lăm tuổi, cho một sớm vấn vương
Nhưng còn sớm để ta chung đường bước

Hai lăm tuổi, dáng ngọc ngà tha thướt
Để ai kìa... trước cửa ngóng... cây si
Hai lăm tuổi, em bắt đầu bước đi
Đường rộng mở một khi em cất bước


Mạn phép dán lên vách nhà ai...
Một vài câu... dù chưa là rõ nghĩa...
Nếu gia chủ rảnh thì xin ngắm nghía
Đừng giận hờn kẻ vung bút đề thơ
Bé Lười 29.07.2011 15:08:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Gió Bụi


Đi cùng anh em nhé

Đi cùng anh em nhé
Về góc bể xa xôi
Có mây trôi nhè nhẹ
Chiều tím loang chân trời

Và em là cát trắng
Trải mịn màng thơm tho
Để anh là biển sóng
Êm ái vỗ hôn bờ

Rộn ràng lời chim biển
Bình minh sớm gọi bầy
Gọi tình yêu miên viễn
Lời tình ngọt mê say

Trao tình bằng ánh mắt
Yêu dấu gửi trên môi
Ươm môi thơm mật ngọt
Anh ngây ngất một đời

Chồi non xinh lộc lạ
Xuân nở nụ trăm năm
Gió đưa hương mùa hạ
Tình sáng tựa trăng rằm

Thu vàng khoe sắc tím
Màu mơ mộng yêu đương
Mùa đông dài phong kín
Vòng tay ấm đêm trường

Đi cùng anh em nhé
Xây giấc mộng tuyệt vời
Chúng mình như không thể
Ngăn cách rẽ chia đôi

Gió Bụi
01072005








Anh Tới Đâu, Em Tới Đó


Anh sẽ là cánh gió
Em sẽ là hạt bụi
Ở nơi nào có gió
Bụi nơi đó bay theo.

Gió đi về phố biển
Bụi cũng theo đến cùng
Gió cứ thổi nhẹ nhàng
Bụi sẽ bay nhẹ bổng.

Anh muốn làm con sóng
Em dải cát lụa mềm
Còn gì hạnh phúc thêm
Cạnh mình là sóng vỗ.

Cuốn thêm chút lá xuân
Một chút cỏ hoa xuân
Không làm ta nặng thêm
Sẽ tạo nên" tình xuân" hạnh phúc.

Anh như  chàng Thạch Sanh
Gảy tiếng đàn mê ái
Em công chúa cấm nín
Cũng phải thốt nên lời.

Anh ly rượu tình đời
Đủ mùi... cay,ngọt ,đắng...
Em sống không thể vắng
Những vị đó đâu anh.

Bé Lười 29.07.2011

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 311 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9