LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 82 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
hai1957 23.05.2011 12:04:17 (permalink)
0

NHỚ NHÀ

Nằm nghe mưa rớt ngoài trời
Bấm tay đếm nhẫm ngày rời quê hương
Đưa cao năm ngón đoản trường
Tháng ngày trước mặt con đường phía sau
Mùa mưa về gõ nhịp mau
Bên căn phố trọ xanh màu đèn đêm
Nhớ nhà châm điếu thuốc thêm
Thấy vương vấn sợi khói mềm bay cao
Biển hôm nay động lao xao
Chim bay cũng mõi sóng trào trùng dương

LPH


ĐÁ BUỒN

Chân đi đã nửa con đường
Ngỡ ngàng phía trước miên trường phía sau
Ngày hoa mộng cũ còn đâu
Tóc xanh dường cũng ngả màu thời gian
Tình xưa bẻ nửa cung đàn
Xuân thì tan tác giữa vàng lá thu
Loanh quanh lạc nẻo sương mù
Trái tim nhốt giữa ngục tù lặng câm
Giọt buồn chảy ngược vào trong
Ta thành tượng đá âm thầm ngàn sau

LH

LÒNG DẠ


Lời người không đánh mà đau
Chia ly không khóc mà sầu khôn nguôi
Ngoái nhìn “con mắt có đuôi”
Tình xưa giờ đã ngược xuôi bến bờ
Lòng đi dạ ở lại chờ
Nói thì nói chỉ giả vờ vậy thôi
Ai xui con bướm có đôi
Chim oanh có cặp để đời có nhau
Thôi thì sau cuộc bể dâu
Trở về chiếc bóng nhìn đâu… cũng mình


LPH


#46
    Liên Hương 23.05.2011 15:46:47 (permalink)
    0


    Trích đoạn: hai1957


    NHỚ NHÀ

    Nằm nghe mưa rớt ngoài trời
    Bấm tay đếm nhẫm ngày rời quê hương
    Đưa cao năm ngón đoản trường
    Tháng ngày trước mặt con đường phía sau
    Mùa mưa về gõ nhịp mau
    Bên căn phố trọ xanh màu đèn đêm
    Nhớ nhà châm điếu thuốc thêm
    Thấy vương vấn sợi khói mềm bay cao
    Biển hôm nay động lao xao
    Chim bay cũng mõi sóng trào trùng dương

    LPH


    ĐÁ BUỒN

    Chân đi đã nửa con đường
    Ngỡ ngàng phía trước miên trường phía sau
    Ngày hoa mộng cũ còn đâu
    Tóc xanh dường cũng ngả màu thời gian
    Tình xưa bẻ nửa cung đàn
    Xuân thì tan tác giữa vàng lá thu
    Loanh quanh lạc nẻo sương mù
    Trái tim nhốt giữa ngục tù lặng câm
    Giọt buồn chảy ngược vào trong
    Ta thành tượng đá âm thầm ngàn sau

    LH

    LÒNG DẠ


    Lời người không đánh mà đau
    Chia ly không khóc mà sầu khôn nguôi
    Ngoái nhìn “con mắt có đuôi”
    Tình xưa giờ đã ngược xuôi bến bờ
    Lòng đi dạ ở lại chờ
    Nói thì nói chỉ giả vờ vậy thôi
    Ai xui con bướm có đôi
    Chim oanh có cặp để đời có nhau
    Thôi thì sau cuộc bể dâu
    Trở về chiếc bóng nhìn đâu… cũng mình


    LPH




    TA ĐI TÌM TA


    Một chút thơ, một chút tình
    Ta đi tìm lại dáng hình ta xưa
    Mặc đời hết nắng thì mưa
    Mặc người vui khúc đẩy đưa với người
    Rêu phong đá tạc nụ cười
    Chút mình nguyện giữ giữa trời gió sương
    Nghêu ngao giữa chốn vô thường
    Sải chân bước tiếp dặm trường hoá thân

    Liên Hương
    #47
      hai1957 23.05.2011 16:27:43 (permalink)
      0
      GIỮA CHỐN VÔ THƯỜNG



      Nằm nghe mưa rớt ngoài trời
      Bấm tay đếm nhẫm ngày rời quê hương
      Đưa cao năm ngón đoản trường
      Tháng ngày trước mặt con đường phía sau
      Mùa mưa về gõ nhịp mau
      Bên căn phố trọ xanh màu đèn đêm
      Nhớ nhà châm điếu thuốc thêm
      Thấy vương vấn sợi khói mềm bay cao
      Biển hôm nay động lao xao
      Chim bay cũng mõi sóng trào trùng dương

       
      Chân đi đã nửa con đường
      Ngỡ ngàng phía trước miên trường phía sau
      Ngày hoa mộng cũ còn đâu
      Tóc xanh dường cũng ngả màu thời gian
      Tình xưa bẻ nửa cung đàn
      Xuân thì tan tác giữa vàng lá thu
      Loanh quanh lạc nẻo sương mù
      Trái tim nhốt giữa ngục tù lặng câm
      Giọt buồn chảy ngược vào trong
      Ta thành tượng đá âm thầm ngàn sau


      Lời người không đánh mà đau
      Chia ly không khóc mà sầu khôn nguôi
      Ngoái nhìn “con mắt có đuôi
      Tình xưa giờ đã ngược xuôi bến bờ
      Lòng đi dạ ở lại chờ
      Nói thì nói chỉ giả vờ vậy thôi
      Ai xui con bướm có đôi
      Chim oanh có cặp để đời có nhau
      Thôi thì sau cuộc bể dâu
      Trở về chiếc bóng nhìn đâu… cũng mình


      Một chút thơ, một chút tình
      Ta đi tìm lại dáng hình ta xưa
      Mặc đời hết nắng thì mưa
      Mặc người vui khúc đẩy đưa với người
      Rêu phong đá tạc nụ cười
      Chút mình nguyện giữ bên trời gió sương
      Nghêu ngao giữa chốn vô thường
      Sải chân bước tiếp dặm trường hoá thân


      Liên Hương - Lê Phú Hải

      #48
        Liên Hương 24.05.2011 14:52:33 (permalink)
        0
        EM

        Em rời ta chẳng một lời
        Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
        Về qua sông lạnh thả hương
        Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau.

        LPH


        XA

        Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
        Đìu hiu bến nước một màu khói mây
        Xa người lạnh lẽo bàn tay
        Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

        LH
        #49
          hai1957 24.05.2011 17:52:12 (permalink)
          0

          EM

          Em rời ta chẳng một lời
          Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
          Về qua sông lạnh thả hương
          Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau

          LPH


          XA

          Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
          Đìu hiu bến nước một màu khói mây
          Xa người lạnh lẽo bàn tay
          Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

          LH


          VÍ DẦU


          Đường xa chân chẳng bước nhanh
          Vì em nhan sắc để dành cho ai
          Ví dầu tình đã phôi phai
          Đành ta khăn gói dặm dài bến xa

          #50
            Liên Hương 24.05.2011 21:12:07 (permalink)
            0


            Trích đoạn: hai1957


            EM

            Em rời ta chẳng một lời
            Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
            Về qua sông lạnh thả hương
            Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau

            LPH


            XA

            Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
            Đìu hiu bến nước một màu khói mây
            Xa người lạnh lẽo bàn tay
            Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

            LH


            VÍ DẦU


            Đường xa chân chẳng bước nhanh
            Vì em nhan sắc để dành cho ai
            Ví dầu tình đã phôi phai
            Đành ta khăn gói dặm dài bến xa


            Phải đâu ngày tháng nhạt nhòa
            Phải đâu chỉ chút bướm hoa lượn lờ
            Mà đem trăng gió ơ hờ
            Cho thêm bồi lở đôi bờ phù vân

            "Bắt phong trần phải phong trần
            Cho phong lưu mới được phần phong lưu"
            Cao xanh ghét giận đời Kiều
            Tìm đâu một chốn tin yêu thực lòng
            #51
              hai1957 25.05.2011 14:08:52 (permalink)
              0

              EM

              Em rời ta chẳng một lời
              Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
              Về qua sông lạnh thả hương
              Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau

              LPH


              XA

              Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
              Đìu hiu bến nước một màu khói mây
              Xa người lạnh lẽo bàn tay
              Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

              LH



              VÍ DẦU


              Đường xa chân chẳng bước nhanh
              Vì em nhan sắc để dành cho ai
              Ví dầu tình đã phôi phai
              Đành ta khăn gói dặm dài bến xa

              LPH

              Phải đâu ngày tháng nhạt nhòa
              Phải đâu chỉ chút bướm hoa lượn lờ
              Mà đem trăng gió ơ hờ
              Cho thêm bồi lở đôi bờ phù vân

              "Bắt phong trần phải phong trần
              Cho phong lưu mới được phần phong lưu
              "
              Cao xanh ghét giận đời Kiều
              Tìm đâu một chốn tin yêu thực lòng

              LH


              Hết xuân hạ đến thu đông
              Bao năm lưu lạc còn mong ước gì
              Nửa lo mang tiếng vô nghì
              Nửa buồn miệng lưỡi thị phi cuộc đời


              Thôi đành tạ lỗi đất trời
              Tấm thân xác cũ tả tơi mấy mùa
              Đành coi như chút duyên thừa
              Tiền Đường gởi lại… cho vừa lòng ai


              LPH


              #52
                Liên Hương 25.05.2011 16:03:15 (permalink)
                0


                Trích đoạn: hai1957


                EM

                Em rời ta chẳng một lời
                Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
                Về qua sông lạnh thả hương
                Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau

                LPH


                XA

                Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
                Đìu hiu bến nước một màu khói mây
                Xa người lạnh lẽo bàn tay
                Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

                LH



                VÍ DẦU


                Đường xa chân chẳng bước nhanh
                Vì em nhan sắc để dành cho ai
                Ví dầu tình đã phôi phai
                Đành ta khăn gói dặm dài bến xa

                LPH

                Phải đâu ngày tháng nhạt nhòa
                Phải đâu chỉ chút bướm hoa lượn lờ
                Mà đem trăng gió ơ hờ
                Cho thêm bồi lở đôi bờ phù vân

                "Bắt phong trần phải phong trần
                Cho phong lưu mới được phần phong lưu
                "
                Cao xanh ghét giận đời Kiều
                Tìm đâu một chốn tin yêu thực lòng

                LH


                Hết xuân hạ đến thu đông
                Bao năm lưu lạc còn mong ước gì
                Nửa lo mang tiếng vô nghì
                Nửa buồn miệng lưỡi thị phi cuộc đời


                Thôi đành tạ lỗi đất trời
                Tấm thân xác cũ tả tơi mấy mùa
                Đành coi như chút duyên thừa
                Tiền Đường gởi lại… cho vừa lòng ai


                LPH


                Châu sa giọt ngắn giọt dài
                Đường đời cửa đóng then gài khoá xuân
                Từ đây hết mộng hồng trần
                Nửa phần bạc mệnh nửa phần vô duyên

                Ngỡ rằng nhẹ chút thuyền quyên
                Nào ngờ chưa hết lời nguyền ghét ghen
                Thân lươn đâu quản sang hèn
                Thì thôi gửi xuống sông Tiền ...đời hoa

                Liên Hương
                #53
                  hai1957 25.05.2011 17:31:53 (permalink)
                  0
                  MỘNG HỒNG TRẦN


                  Em rời ta chẳng một lời
                  Cũng đành đoạn giữa bụi đời tha phương
                  Về qua sông lạnh thả hương
                  Nghe hài hòa nỗi đoạn trường của nhau

                  Buồn trông ngọn cỏ dàu dàu
                  Đìu hiu bến nước một màu khói mây
                  Xa người lạnh lẽo bàn tay
                  Gió từ đâu thổi dáng gầy phong phanh

                  Đường xa chân chẳng bước nhanh
                  Vì em nhan sắc để dành cho ai
                  Ví dầu tình đã phôi phai
                  Đành ta khăn gói dặm dài bến xa

                  Phải đâu ngày tháng nhạt nhòa
                  Phải đâu chỉ chút bướm hoa lượn lờ
                  Mà đem trăng gió ơ hờ
                  Cho thêm bồi lở đôi bờ phù vân

                  "Bắt phong trần phải phong trần
                  Cho phong lưu mới được phần phong lưu
                  "*
                  Cao xanh ghét giận đời Kiều
                  Tìm đâu một chốn tin yêu thực lòng

                  Hết xuân hạ đến thu đông
                  Bao năm lưu lạc còn mong ước gì
                  Nửa lo mang tiếng vô nghì
                  Nửa buồn miệng lưỡi thị phi cuộc đời

                  Thôi đành tạ lỗi đất trời
                  Tấm thân xác cũ tả tơi mấy mùa
                  Đành coi như chút duyên thừa
                  Tiền Đường gởi lại… cho vừa lòng ai

                  Châu sa giọt ngắn giọt dài
                  Đường đời cửa đóng then gài khoá xuân
                  Từ đây hết mộng hồng trần
                  Nửa phần bạc mệnh nửa phần vô duyên

                  Ngỡ rằng nhẹ chút thuyền quyên
                  Nào ngờ chưa hết lời nguyền ghét ghen
                  Thân lươn đâu quản sang hèn
                  Thì thôi gửi xuống sông Tiền ...đời hoa.


                  Liên Hương - Lê Phú Hải
                  #54
                    hai1957 26.05.2011 12:43:39 (permalink)
                    0
                    ĐỜI



                    Gió đưa cây cải về trời
                    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
                    Vui buồn xin cạn giọt say
                    Đưa hai tay đếm mỗi ngày đời ta
                    Rồi mai thể phách đi xa
                    Tinh anh còn ở lại nhà… với ai?


                    LPH

                    #55
                      Liên Hương 26.05.2011 15:52:40 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: hai1957

                      ĐỜI



                      Gió đưa cây cải về trời
                      Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
                      Vui buồn xin cạn giọt say
                      Đưa hai tay đếm mỗi ngày đời ta
                      Rồi mai thể phách đi xa
                      Tinh anh còn ở lại nhà… với ai?


                      LPH



                      CHÚT THƠ CÒN LẠI


                      ngoảnh trông hết chặng đường dài
                      Biết đâu là chốn một mai ta về
                      Tóc buồn trắng ngọn gió đi
                      Trăm năm còn lại chút gì hay không
                      Phất phơ mấy cọng tơ hồng
                      Thôi cười nửa miệng cho lòng nhẹ tênh
                      Phù vân còn lắm gập ghềnh
                      dăm bài thơ...của để dành ...vậy thôi
                      " người yêu ngày ấy đâu rồi
                      Chỉ câu thơ sống cùng tôi...tuổi già " *

                      Liên Hương

                      Hì! lo xa quá huynh ơi
                      #56
                        hai1957 26.05.2011 17:23:41 (permalink)
                        0


                        ĐỜI


                        “Gió đưa cây cải về trời
                        Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
                        Vui buồn xin cạn giọt say
                        Đưa hai tay đếm mỗi ngày đời ta
                        Rồi mai thể phách đi xa
                        Tinh anh còn ở lại nhà… với ai?

                        LPH


                        CHÚT THƠ CÒN LẠI


                        ngoảnh trông hết chặng đường dài
                        Biết đâu là chốn một mai ta về
                        Tóc buồn trắng ngọn gió đi
                        Trăm năm còn lại chút gì hay không
                        Phất phơ mấy cọng tơ hồng
                        Thôi cười nửa miệng cho lòng nhẹ tênh
                        Phù vân còn lắm gập ghềnh
                        dăm bài thơ...của để dành ...vậy thôi
                        " người yêu ngày ấy đâu rồi
                        Chỉ câu thơ sống cùng tôi...tuổi già " *

                        Liên Hương

                        Gió đưa cành trúc la đà
                        Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương”*
                        Bóng hình đi chỉ còn hương
                        Nhớ nhung chi nỗi đập gương tìm người
                        Mới hay còn có bên đời
                        Câu thơ mặn đắng viết lời thủy chung
                        LPH

                        #57
                          hai1957 30.05.2011 14:41:22 (permalink)
                          0
                          MƯA

                          Trời mưa bong bóng bập bềnh
                          Một mình ta bỗng buồn tênh một mình
                          Có bầy chim sẻ vô tình
                          Rủ nhau tắm gội bên thềm nhà ai
                          Thoáng lòng đôi chút tàn phai
                          Đường xa thiên lý mốt mai lại về
                          LPH
                          #58
                            Liên Hương 30.05.2011 15:12:04 (permalink)
                            0
                            ĐÊM

                            Đêm nhìn thành phố ngủ say
                            Nghe từng cao ốc nhớ ngày thở than
                            Lặng câm dưới ánh điện vàng
                            Có còn ai thức mơ màng nhớ thương?

                            LPH

                            Xa nhau đã mấy dặm trường
                            Nửa dường vẫn nhớ nửa dường như quên
                            Mỗi lần phố lại vào đêm
                            Nhói lòng …một khúc “ không tên”… nhói lòng!

                            LH
                            #59
                              hai1957 30.05.2011 20:19:31 (permalink)
                              0

                              MƯA

                              Trời mưa bong bóng bập bềnh
                              Một mình ta bỗng buồn tênh một mình
                              Có bầy chim sẻ vô tình
                              Rủ nhau tắm gội bên thềm nhà ai
                              Thoáng lòng đôi chút tàn phai
                              Đường xa thiên lý mốt mai lại về
                              LPH

                              Muội tiếp "mạch" bài thơ tại trang này luôn nhé, khỏi phải copy qua lại mất công...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 82 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9