LITTLE STAR
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 124 bài trong đề mục
LITTLE STAR 01.05.2011 00:52:26 (permalink)
0




Bạn giả làm hành khuất
Tớ giả làm tiểu thư
Hành Khuất xin tiền ư
Thì đây tiền trăm bạc
Tớ cho thì phải hát
Một tình khúc trường yêu
Để mai xa còn nhớ
Kỉ niệm đong thật nhiều

__________________
little star

#16
    LITTLE STAR 01.05.2011 00:54:03 (permalink)
    0

    CHỞ HẠ

    Chiếc giỏ xe em chở đầy hoa phượng
    Áo trắng dài cành phủ mảnh tình thương
    Tóc em hong buông nhẹ làn tơ vương
    Cho bối rối lòng anh trong nỗi nhớ
    Mùa hạ qua tiếng ve sầu than thở
    Em chở mùa Hè anh đi có chờ Hạ về không
    Hoa phượng nay rơi ngập lối xác hồng
    Như huyết nhỏ tim lòng anh rỉ máu ...


    little star


    #17
      NGUYỄN NGUYÊN THANH 01.05.2011 01:02:14 (permalink)
      0

      Trích đoạn: LITTLE STAR

      LITTLE STAR

      LITTLE STAR tít tận trời xa
      Cho ta ánh sáng quê nhà là đâu
      Mấy mùa mưa tuyết trời Âu
      Nhớ về chốn Á màu sầu sương giăng
      LITTLE STAR đến cung Hằng
      Hỏi thăm chú Cuội mượn thang ta về

      LITTLE STAR
      30.4.2011




      Chú cuội nói Little Star rằng
      Thang  thì ta có nhừng rằng chỉ ta
      Không cho ai mượn về nhà
      Vì Âu Tuyết trắng - Á châu mưa mù
      Little Star tìm đến Niệm Từ
      Có lẽ nàng có thang vừa giúp cho!
       
      Nguyên Thanh
      @Vui thơ tí nha!
                  30/4/2011

      #18
        LITTLE STAR 01.05.2011 11:42:16 (permalink)
        0

        TÌM LẠI VẦNG TRĂNG

        Ta về tìm lại vầng Trăng
        Lối chưa chốn cũ in hằn hoa mơ
        Ta về tìm lại vần thơ
        Trang sầu lắng đọng chơ vơ không lời

        Ta về nhặt xác phượng rơi
        Ép thành bướm mộng vẽ Trời thêm Sao
        Trăng chênh chếc bóng phương nao
        Nghiêng vành Trăng khuyết lạc vào cõi mơ

        Trăng in đáy nước Trăng chờ
        Bức tranh thi sĩ ghép thơ họa vần
        Thuyền khua Trăng động loang dần
        Tan tành mảnh vỡ vạn lần chia hai

        Màn đêm phủ tím vòm mây
        Trùm lên vạn vật cỏ cây mịt mùng
        Gió đông buốt giá lạnh lùng
        Đèn dầu khơi cạn côn trùng nỉ non

        Vầng Trăng khuất nẻo có còn
        Dư âm thổn thức héo hon canh tàn
        Đàn ai tích tịch tình tang
        Len vao ngỏ tối mưa tràn đắng mi

        Mùa Trăng xưa tiễn người đi
        Chia đôi nửa mảnh tình ghi hai miền
        Phương xa ước nguyện thiên duyên
        Ngày về tròn mộng ghép duyên Trăng đầy

        Nhưng tình xa mãi trời mây
        Ai ngăn Trăng nhớ khuyết hoài vành mơ
        Nửa Trăng dõi nửa khuất mờ
        Xa xôi nỗi nhớ thẫn thờ mòn trông

        Ai có nhìn thấy nửa không
        TRả tôi nửa mảnh Trăng lòng trời xa !

        LITTLE STAR

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 11:51:00 bởi LITTLE STAR >
        #19
          LITTLE STAR 01.05.2011 11:48:04 (permalink)
          0

          LITTLE STAR

          LITTLE STAR tít tận trời xa
          Cho ta ánh sáng quê nhà là đâu
          Mấy mùa mưa tuyết trời Âu
          Nhớ về chốn Á màu sầu sương giăng
          LITTLE STAR đến cung Hằng
          Hỏi thăm chú Cuội mượn thang ta về

          LITTLE STAR
          30.4.2011



          Chú cuội nói Little Star rằng
          Thang  thì ta có nhừng rằng chỉ ta
          Không cho ai mượn về nhà
          Vì Âu Tuyết trắng - Á châu mưa mù
          Little Star tìm đến Niệm Từ
          Có lẽ nàng có thang vừa giúp cho!
           
          Nguyên Thanh
          @Vui thơ tí nha!
                      30/4/2011


          Cảm ơn người hoạ thơ tôi
          Vài câu xông đất lơi rơi đỡ buồn
          Chút nữa mình sẽ tới trường
          Mượn thang họ Khúc để nương về đàng
          Gặp Thanh cũng nhắn đôi lời
          Gọi Khúc TỪ Niệm về chơi thơ cùng

          LITTLE STAR

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 11:49:09 bởi LITTLE STAR >
          #20
            LITTLE STAR 01.05.2011 11:55:01 (permalink)
            0

            NHỚ

            Em đi từ ấy đến nay
            Cây còng thêm nhánh phượng dài nụ vương
            Tùng tùng tiếng trống tan trường
            Phất phơ tà áo trắng thương nhớ người
            Em đi xa nửa đất trời
            Còn chăng lời hẹn cả đời chờ nhau...
            __________________
            little star



            #21
              LITTLE STAR 01.05.2011 12:02:56 (permalink)
              0
              MƯA

              "Ngửa tay hứng nửa giọt mưa
              Hoà vào nước mắt cho vừa nhạt phai"
              Anh đi-ngày rộng tháng dài
              Em đi-mờ mịt, mệt nhoài Anh ơi!
              Xa nhau gần nửa đời rồi
              Gặp nhau chỉ thấy mặn môi, lỡ làng
              Thôi thì đã trót dở dang
              Thôi thì đã trót lỡ làng-thì thôi
              Em đi để hết kiếp người
              Anh đi để hết một đời đắm say
              Năm năm-tháng tháng-ngày ngày
              Xoè tay đỡ hạt mưa bay.... Ngậm Ngùi...

              meomeo2



              HẠT MƯA THU VỀ MIỀN HƯ VÔ

              Hạt mưa rơi rớt cuối trời
              Gío đưa gió đẩy về nơi cõi sầu
              Giăng giăng sợi nhớ bạc màu
              Tình xa xa mãi ai sầu ai mong
              Ngườ về nhặt lá diêu bông
              Ủ kín vao lòng nhớ mãi tình xa
              Mưa trời hay lệ ai ra
              Nhưng dòng suối đổ mắt nhòa mi cay
              Nhớ ai trời tím quắt quay
              Thu sầu vẫn mãi lá bay rụng rời...
              Lá bay bay ... cuối chân trời
              Rớt vao nỗi nhớ chơi vơi kiếm tìm
              Nỗi niềm sâu lắng nỗi niềm
              Đi vào tiềm thức về miền hư vô...

              LITTLE STAR

              #22
                LITTLE STAR 01.05.2011 12:04:45 (permalink)
                0

                Vu Vơ

                Những nỗi buồn ngơ ngác trong ta
                Rải nỗi nhớ xuống đời hiu quạnh
                Hoang vu lắm con tim khô lạnh
                Buốt giá đong đầy trên phiến môi run

                Mãi mệt nhoài yêu thương đã rêu xanh
                Nhung nhớ vẫn trượt dài trong khắc khoải
                Lang thang suốt con đường tình khờ dại
                Đã lạnh lùng...phai nhạt chút vu vơ
                 
                Để gió cuốn đi




                Chiều hạ vàng nắng nhạt lạc đôi bờ
                Chừ nỗi nhớ bơ vơ miền kí ức
                Vẫn bóng hình sâu vào trong tiềm thức
                Sầu miên man rưng rức cả hồn thơ

                LITTLE STAR
                #23
                  LITTLE STAR 01.05.2011 12:07:10 (permalink)
                  0

                  LÁ RƠI

                  Lá Thu rớt vội bên thềm
                  Trăng nghiêng nửa mảnh tình riêng một người
                  Gió ơi đừng thổi lá rơi
                  Cành sầu nhớ lắm dõi nơi phương trời


                  LITTLE STAR



                  THU QUA

                  Có người ở chốn xa xôi
                  Lênh đênh nửa mảnh tình trôi nhạt nhoà
                  Thu vừa đến vội ...hôm qua
                  Phương trời thăm thẳm ...đâu là ...người ơi ...

                  MM



                  THU XA

                  Lặng nhìn chiếc lá Thu rơi
                  Là đà gió cuốn về nơi chốn sầu
                  Rưng rưng trời đổ mưa Ngâu
                  Giang đầu Ô thước bắt cầu Chức Ngưu
                  Bây giờ sắp độ tàn Thu
                  Bầy chim vắng bóng Chức Ngưu khó tìm
                  Xa rồi cách trở lương duyên
                  Nhìn màu Thu bạc ... nỗi niềm Thu xa !


                  LITTLE STAR
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 12:08:51 bởi LITTLE STAR >
                  #24
                    LITTLE STAR 01.05.2011 12:19:22 (permalink)
                    0



                    SAU LƯNG KỈ NIỆM

                    Em ngoái lại phía sau
                    Cả vòm trời kỉ niệm
                    Vạt nắng chảy bên thềm
                    Cách phượng hồng mùa hạ
                    Tiếng ve sầu rỉ rả
                    Một điệp khúc chia xa


                    LITTLE STAR
                    #25
                      LITTLE STAR 01.05.2011 12:22:02 (permalink)
                      0

                      Vịnh Sen Hồng

                      Dáng đứng thanh tao giữa chốn nhơ
                      Bùn đen một đoá nhuỵ hương mơ
                      Rung rinh biếc ngọc vờn tâm nhạc
                      Động đậy hồng đào gợi ý thơ
                      Sắc thắm hoa cười nhìn sóng gợn
                      Mặn mà lá hát ngắm mây mờ
                      Đầm tanh ngạo nghễ vươn trong khiết
                      Thiếu nữ như sen sạch chẳng nhơ

                      Nhật Huy



                      CÁNH SEN

                      Cánh sen thơm ngát giữa bùn nhơ
                      Dáng đứng thanh tao lấm bụi mờ
                      Lay động hồng mơ màu sắc thắm
                      Hiên ngang Quân Tử thẳng đường tơ
                      Hướng nhìn thẳng mặt trời tròn cánh
                      Tòa ngự Phật thiền vào tứ thơ
                      Người họa khéo tay vẽ thiếu nữ
                      Sen hồng cánh mỏng mộng hồ mơ

                      little star

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 12:23:53 bởi LITTLE STAR >
                      #26
                        LITTLE STAR 01.05.2011 12:26:24 (permalink)
                        0

                        XA XÔI NỖI NHỚ


                        Xa xôi trăng đếm sao trời
                        Nghiêng vàng trăng nhớ bao lời gió than
                        Mây trôi bảng lảng bạt ngàn
                        Phương trời viễn xứ nắng sang về nguồn
                        Nhớ gì trời đổ mưa tuôn
                        Nặng dòng nước gội mắt buồn trông xa
                        Hạt mưa hay hạt lệ nhòa
                        Rơi vào tiềm thức vỡ òa niềm riêng

                        LITTLE STAR
                        #27
                          LITTLE STAR 01.05.2011 12:44:31 (permalink)
                          0

                          NẾU TA ĐỪNG QUEN NHAU

                          Nếu giá như ngày ấy ...
                          mình đừng quen
                          Thì nay đâu buồn tiếng xa nhau

                          Giá như ngày ấy...
                          Mình đừng gặp nhau
                          Thì ngày nay có chi sầu đau

                          Giá như ngày ấy...
                          Trời không mưa mau
                          Thì nào đâu phải buồn ngày sau
                          ...

                          Cánh Hạ vàng
                          Đưa ai qua giang
                          Vẫy tay chào
                          Biệt li đôi đàng

                          Đò ơi !
                          ơi...
                          ơi...
                          ơi...
                          Một chuyến sang ngang !

                          little star



                          TRĂNG BUỒN
                          (Tặng cháu little star)

                          Trăng buồn - Sao có vui đâu
                          Trăng treo lơ lửng - Sao sầu chơi vơi
                          Thôi đừng buồn nữa Trăng ơi !
                          Thu đà bước tới sáng ngời duyên Trăng
                          Vần thơ lộng bóng chị Hằng
                          Sao và Trăng sẽ dung dăng lối về
                          Con tim tỏ rõ lời thề
                          Đi đâu Sao cũng cùng về với Trăng.

                          Sài Gòn - 07/08/2010 - Sông Hâu.



                          RỪNG THU BUỒN

                          Trăng chênh chếch mảnh trăng buồn
                          Mông mênh biển nhớ về nguồn xanh mơ
                          Hằng bao thế kỉ ghi thơ
                          Trăng thương bến đợi đêm chờ về đây

                          Chuốt đầy nhấp chén men cay
                          Đắng bời mi mộng lệ ray rức sầu
                          Thu đi rừng lá thay màu
                          Nai vàng ngơ ngác tìm đâu bóng hình

                          Chiều nay trở gót đăng trình
                          Về thăm chốn cũ màu rừng thu phai
                          Hỏi Thu vàng đợi bước ai
                          Mà chiều Thu trắng muối vai đôi bờ

                          Gót chân lữ khách bơ vơ
                          Nhệnh sầu giăng mãi đường thơ nhớ nhiều
                          Chiều chiều rồi lại những chiều
                          Rừng hiu hắc nắng bóng chiều buồn tênh

                          Lả cành rừng vắng mông mênh
                          Nai vàng xào xạc bước lên lá sầu
                          Tìm em anh biết tìm đâu
                          Trăm com bướm mộng dệt màu nhớ nhung

                          Gió ơi xin nhắn lời cùng
                          Hỏi người năm ấy mịt mùng tận đâu
                          Cỏ lau sương điểm dầu dầu
                          Trắng canh một nỗi cơ cầu về xưa

                          Thu nay người về lại chưa
                          Mưa Thu còn khóc mấy mùa chờ mong ?

                          little star

                          @ Cháu cảm ơn chú Sông Hậu ạ !

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 13:01:06 bởi LITTLE STAR >
                          #28
                            LITTLE STAR 01.05.2011 13:06:01 (permalink)
                            0

                            Ai có nhìn thấy nửa không
                            TRả tôi nửa mảnh Trăng lòng trời xa ! (little star)
                            Trả ta một nửa thiết tha
                            Tình ca ngày ấy ngân nga giọt tình

                            Lời người đã hưá riêng mình
                            Vầng trăng làm chứng cho tình nên duyên

                            Vì ai .... em lỡ thuyền quyên
                            Đò ngang bỏ bến nợ duyên lỡ làng
                            Em mong một thoáng bên chàng
                            Trầu xanh vôi thắm đôi hàng mẹ cha

                            Nào ngờ ....trời nổi phong ba
                            Anh đi xa mãi còn ta bẻ bàng
                            À ơi khúc hát tàu khang
                            Thôi đành quên hết chẳng màng nổi đau
                            maylangdu


                            NGÔI SAO NHỎ

                            Một vì sao nhỏ trời thơ
                            Trăng Thu rừng nhớ đồi mơ gió dìu
                            Mộng vàng lá mộng những chiều
                            Trăng lên biển ngắm mỹ miều dáng Thu

                            little star

                            @ Em cảm ơn maylangdu ghé qua và hoa cùng ạ !
                            Kính bút


                            Áng mây chầm chậm lững lờ
                            Trời xanh biển hát lời thơ dịu dàng
                            Hải âu tung cánh mơ màng
                            Bay cao lên núi tìm nàng Thu xanh

                            maylangdu

                            TÌM

                            Từ ngày hóa kiếp yến oanh

                            Em nhánh biền Bắc anh cành biển Nam
                            Sụt sùi mưa đổ lệ tràn
                            Tìm em không thấy ... bóng chàng biệt tăm

                            Hic..Hu hu hu..

                            Little_star

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 13:07:11 bởi LITTLE STAR >
                            #29
                              LITTLE STAR 01.05.2011 13:08:23 (permalink)
                              0

                              TÔI ĐI TÌM LẠI TRĂNG THƠ

                              Xin cho tôi tìm lại vầng trăng ngày thơ bé
                              Treo lơ lửng giữa trời như chiếc mâm con
                              Cho tôi tìm lại vầng trăng ngày ấy sáng, tròn
                              Đêm trung thu rước lân đi phá cỗ

                              Xin cho tôi tìm lại ước mơ từ lời cổ tích
                              Nào thiên cung lộng lẫy nguy nga
                              Nào chú Cuội một mình dưới gốc đa
                              Nào chị Hằng tươi cười múa hát ...

                              Trăng vẫn non sao người lại cứ già
                              Ai cho tôi tìm lại vầng trăng xưa và cổ tích

                              Đá♥



                              XA RỒI NỬA MẢNH TRĂNG SẦU

                              Vầng Trăng xưa đã khuất phía non Đoài
                              Tình Xa ngày ấy hết lời Cho Em
                              Mấy mùa Thu chiết lá rụng bên thềm
                              Gió vi vui thổi mông mênh cội sầu

                              Rừng thông sương trắng bạc lá phai màu
                              Gió ngàn vi vút gửi nhớ về đâu
                              Mưa ngâu thổn thức rơi hàng giọt châu
                              Mi ai cay xé chờ mãi giang đầu

                              Nửa vầng Trăng khuyết sao sa biển dâu
                              Sóng dìm đáy nước loang mảnh gương sầu
                              Vần thơ chép dỡ Tình Xa xa nhau
                              Cho Em còn hỡi sóng nước bạc đầu !

                              Trăng chìm đáy vực ...biển biếc tìm đâu !!!

                              little_star
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 124 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9