LITTLE STAR
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 124 bài trong đề mục
LITTLE STAR 01.05.2011 13:09:37 (permalink)
0

GỬI TỪ CÁNH GIÓ VỀ MƠ

Gửi từ cánh gió quê hương
Hỏi ngàn hoa thắm sân trường còn mơ
Nắng hồng nhặt góp vần thơ
Chờ thương đợi nhớ vần thơ em về
Mưa còn rắc lối hẹn thề
Hay là đã nhạt bên lề hanh hao
Bên này em vẫn chờ nhau
Bánh thời gian đón tình vào giấc mơ

Little Star

#31
    LITTLE STAR 01.05.2011 13:10:50 (permalink)
    0


    NHẠC LÒNG


    (Tặng Nghệ Sĩ ... )

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100580/BC8C03395FF445B6AF188F03F0280808.jpg[/image]

    Nàng ơi
    biết đến bao giờ
    nghe chung giai điệu "Gã Khờ" cho Ta ?

    Thắm trong
    trời đất bao la
    nhớ Nàng da diết nên Ta bàng hoàng.

    Quê hương
    lồng lộng Xuân sang
    bến xưa còn đó – duyên Nàng nơi nao ?

    Sông Hồng
    sông Hậu lao xao
    vẫn chung nguồn nước non cao quê mình.

    Muôn đời
    về biển Thái Bình
    đôi bờ sóng vỗ biển tình mênh mông

    Nàng về đây
    với Ta không ?
    Ta nghe giai điệu nhạc lòng quê hương

    Nàng bao nhiêu bến
    tha phương
    Ta bao nhiêu khúc đoạn trường chia phôi ?!




    Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.




    AI VỀ SÔNG HẬU CHIỀU NAY

    Ai về sông hậu chiều nay
    Có con bướm đậu theo vai áo người
    Ai về sông nước xanh tươi
    Cho ta nhắn gửi đôi lời thủy chung
    Ai về sông nước hữu tình
    Chim Uyên theo Nhạn tận cùng nước non
    Ai về gặp mảnh Trăng non
    Cho ta gửi nhắn tình son vẹn nguyền
    Ai về sông nước tơ duyên
    Cho ta gửi nhắn thuyền quyên đợi chờ
    Ta về nối lại đôi bờ
    Dòng sông biêng biếc đến giờ vẫn trong
    Ta về bỏ tháng ngày mong
    Dòng sông vẫn thắm sâu lòng nhớ thương
    ...

    LITTLE STAR

    @ Chú Sông Hậu ơi ! Chú khỏe ạ ! Hi hi hi ... Lâu rồi mới ghé qua thăm chú ạ ! Kính chúc chú một năm mới an khang thịnh vượng !


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 14:02:59 bởi LITTLE STAR >
    Attached Image(s)
    #32
      LITTLE STAR 01.05.2011 13:12:07 (permalink)
      0

      VỀ LẠI

      Em về lại trường xưa thời áo trắng
      Tuổi vô tư đuổi vệt nắng sân trường
      Cùng bạn bè lớp học thầy cô thương
      Xa ... nhớ quá những ngả đường quen bước

      Em về lại bên thềm mơ hằng mong ước
      Thăm lại thầy, cô bạn được yên vui
      Nhìn trường xưa vắng bạn cũ bùi ngùi
      Tóc thầy lại điểm thêm vài sợi bạc

      Mùa Hạ đến con ve sầu vẫn hát
      Đàn biệt li não nuột lòng xuyến xao
      Nhặt phượng rơi dạ lại cứ nao nao
      Bao kỉ niệm thi nhau về kí ức

      LITTLE STAR

      #33
        LITTLE STAR 01.05.2011 13:13:34 (permalink)
        0

        NGÓNG CHIỀU

        Ta vẫn ngóng chiều Thu chớm qua

        Nhìn Trăng lẻ bóng chiếc thuyền ngà
        Trăng thương có đợi người về mộng
        Hay mãi xuôi dòng biệt bóng xa

        little star

        Trăng cứ xuôi dòng biệt bóng xa
        Bởi vô tâm nên trăng mãi chẳng già
        Người như trăng sáng hoài mơ mộng
        Khi khuyết khi tròn chẳng nhớ ta



        Đá


        NGÓNG

        Ai ngóng phương trời biệt bóng xa
        Hỏi Trăng bao tuổi Trăng kia già
        Hỏi non mấy độ xuân xanh mãi
        Hỏi Đá rong buồn rêu phủ ta ?

        LITTLE STAR

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 15:27:28 bởi LITTLE STAR >
        #34
          LITTLE STAR 01.05.2011 13:15:23 (permalink)
          0

          Tôi muốn ngắm tình yêu lung linh nơi đáy mắt
          Tôi muốn thấy bình yên trong mỗi khoảng trời
          Tôi muốn hát và đắm chìm trong bất tận
          Của nguồn vui của lẽ sống yêu đời

          Tôi muốn là chim ca
          Để dâng đời chút ngọt ngào mỗi sớm
          Tôi muốn là đóa hoa
          Để hiến mình cho bướm ong bay lượn
          Muốn là sóng
          Muốn là sông
          Để đánh thức mọi miền

          Đá♥



          HỎI

          Hỏi ai đốt sạch lá rừng mùa Thu ngày nhớ
          Hỏi Hạ phượng hồng mấy độ cánh đỏ còn mơ
          Hỏi khúc đàn trầm ve sầu dài đàn li biệt
          Hỏi bóng chiều tàn viên mãn đường tơ ???

          Xin hỏi rừng thiêng mấy đợi chờ
          Mà sao vẳng tiếng lá phai lơ
          Xin vàng đừng sắc thơ màu úa
          Hãy để Thu thay lá lặng lờ

          Hỏi cây
          Hỏi lá
          Hỏi Trời xa
          Hỏi cả non xanh
          Biển biếc mặn mà
          Hỏi cả lòng người
          Hỏi cả Ta !!!

          little star
          28.4.2011

          #35
            LITTLE STAR 01.05.2011 13:17:34 (permalink)
            0

            ÁO TRẮNG THƠ

            Mưa rơi rắc nẻo u hoài
            Cho thêm nỗi nhớ ... cho dài nỗi lo
            Nhớ bến sông ... nhớ con đò
            Nhớ màu ao trắng học trò trường xưa
            Phượng hồng rưng cánh tiễn đưa
            Sân trường đỏ sắc lối chừa em qua
            Nhặt cành phượng vỹ làm quà
            Cất vào lưu bút khi xa nhớ về

            little star

            #36
              LITTLE STAR 01.05.2011 13:21:35 (permalink)
              0

              ĐỜI SINH VIÊN

              Có một lần mình đi qua ngỏ phố
              Thấy sinh viên cùng lưá tuổi như mình
              Nói đủ giọng khắp vùng trên thế giới
              Họ đứng ngồi và chờ đợi phần cơm trưa

              Đời sinh viên có mấy chén dư thừa
              Cơn sốt gạo đĩa cơm thưa càng teo tóp
              Ăn chẳng no nhưng phải trả tiền sôm sốp
              Đến nơi đâu cũng đề bảng giá cơm lên
              Nên lắm đưá túi rỗng tênh bụng lép
              Nếu mạnh miệng thì ăn thêm đĩa kép
              Chan mở hành dằn bụng để học thi

              Có lắm khi viêm túi hổng còn gì
              Đành phụ việc để được ăn chi lót dạ
              Mới lưng bụng ... nhưng tiền phải trả
              Nốc cốc trà ăn vã để học yên
              Nhưng cái bụng đó cứ than phiền
              Ước gì được ăn thêm một bát nữa
              ...
              Ta cảm thông đưa mắt nhìn khách lạ
              Cũng muốn mời cùng ăn bữa với ta
              Nhưng ngại lòng khách phụ lời ra
              Vì tự trọng khách lệ nhòa không dám nhận

              Một kiếp người sang - hèn mấy bận
              Thấy người nghèo ta rân rấn lệ mắt thương
              Có những anh chị sắp ra trường
              Vì sự học mà dầm sương dãi nắng
              Làm thêm việc để có tiền học thẳng
              Mỗi năm nhiều khoảng nặng tiền lo
              Học phí - tiền, sách phô - tiền phải có
              Tài liệu - tiền , có đủ mới tiến lên
              Những giờ làm đến tối ngồi học thêm
              Trăng lặn khuất mà vẫn còn bên đống sách ...

              Áo anh rách, nón chị màu ngả gạch
              Không tiền mua cái mới để bằng người
              Sống nhọc nhằn nhưng môi vẫn tươi cười
              Vì mơ mãi tương lai rạng ngời phía trước ...

              little star

              #37
                LITTLE STAR 01.05.2011 13:24:27 (permalink)
                0


                NHỚ BÓNG NGƯỜI XƯA


                Nơi này đang đổ mưa
                Bầu trời như xuống thấp
                Nỗi buồn thêm dâng cao
                Nhớ thầy bạn nao nao
                Màu áo trắng năm nào
                Trường cũ nay vắng lặng
                Người năm xưa giờ đâu
                Cổng trường hiu hắt sầu
                Đón bước chân người lại
                Bóng nắng chiều ngã dài
                Ánh mắt trông xa ...cay !

                little star


                #38
                  LITTLE STAR 01.05.2011 13:28:24 (permalink)
                  0

                  NHỚ

                  Nhớ ngày thơ ấy bên lòng
                  Tóc hông hông gió bên dòng sông thương
                  Mấy mùa hoa hạ nay vương
                  Nhán về phương ấy ... người thương vẫn chờ


                  little_star
                  #39
                    LITTLE STAR 01.05.2011 13:31:06 (permalink)
                    0

                    còn gì đâu nữa em ơi

                    sân ga bến cuối người đời lấn chen
                    không ai đứng đợi bên thềm
                    mình em lẻ bóng âm thầm mình em
                    chiều rồi chuếnh choáng chiều đêm
                    về đâu em hỡi dịu êm
                    để trong tim ấy càng thêm u buồn
                    phố đêm đã thấy em tuôn
                    từ trong đáy mắt giọt buồn mênh mang
                    đành rằng phận ấy đa đoan
                    sân ga bến cuối em mang chi buồn
                    mở lòng ra ... thấy tâm hồn
                    của em đang chết ở bên nấm mồ

                    lethilinh9kb




                    LỐI THU XƯA

                    Thẫn thờ ta nhặt lá khô
                    Rải lên nỗi nhớ nấm mồ vần loang
                    Vườn thơ ngày cũ úa tàn
                    Nhặt bao xác lá ngỡ ngàng bấy nhiêu
                    Hôm nay đường vắng tiêu điều
                    Dốc mơ vắng tiếng sầu tiêu ngậm ngùi
                    Sương dầy cho lệ ai rơi
                    Trời buồn mưa cũng tơi bời gió than
                    Vì đâu lá trút vội vàng
                    Màu xanh thẵm sắc quàng sang ối tàn
                    Bước chân về lối đồi hoang
                    Bâng khuâng lê bước dở dang mùa sầu
                    Một vầng mây trắng trên đầu
                    Tang thương dâu bể tím mầu lá thu

                    Little Star

                    #40
                      LITTLE STAR 01.05.2011 13:50:11 (permalink)
                      0

                      KHÔNG ĐỀ

                      Đây rồi ! Áo trắng là đây

                      Ta tìm mất dấu mấy ngày tuần qua
                      "Áo Trắng" là áo trắng ta
                      Trên đường đi học nắng ngà ngà soi




                      #41
                        LITTLE STAR 01.05.2011 13:55:59 (permalink)
                        0

                        VẪN CHỜ

                          Từ ngày chia biệt đến nay
                        Người không về nữa Hạ nay vẫn chờ
                        Chờ người chờ đến bao giờ
                        Hạ nay người vẫn biệt mờ bóng xa

                        Chờ người chờ mãi lòng ta
                        Hoa Hạ mở cánh phượng ra hoa hồng
                        Chờ người bao mùa ngóng trông
                        Hạ nay người có về không... vẫn chờ ?!

                        little star


                        #42
                          LITTLE STAR 01.05.2011 13:59:06 (permalink)
                          0

                          BUỒN ĐÊM ĐÔNG

                          Canh khuya đàn khúc đoạn trường
                          canh sầu khóe mắt buồn vương ơi hời
                          Âm vang tiếng hát nghẹn lời
                          Rắc vào lòng nhớ tơi bời chiều đông
                          Ai còn giữ lá diêu bông ???
                          Ai còn son sắc trọn lòng vì nhau !!!
                          Hỏi chăng tình trước như sau ???
                          Than niềm u uất lệ trào đắng mi !!!
                          Bao lần Người hỏi ??? Than gì !!!

                          Cho lòng ray rứt !!! từ li ??? đau lòng ???!!!

                          little star
                          #43
                            LITTLE STAR 01.05.2011 14:04:24 (permalink)
                            0

                            BƯỚM MƠ



                            (Tặng thi sĩ little star)



                            “Ai về sông Hậu
                            chiều nay
                            có nàng Bướm đậu bờ vai mơ màng”(LT)
                            Mỗi mùa thơ
                            đến nồng nàn
                            sao không mở lối Xuân sang nhà Người ?

                            Bướm ngơ ngẩn
                            ngóng lưng trời
                            mây xanh kia sẽ tỏ lời chi đây
                            Nhà Người
                            Ai đã cùng say
                            hoa thơ còn thắm hơn ngày Xuân sang ?

                            Bướm bay lảo đảo
                            như Nàng
                            khoe đôi cánh trắng với Chàng thư sinh
                            Mấy lần rồi
                            viết thư tình
                            chưa bao giờ tỏ rõ mình thương nhau

                            Bướm về
                            Bướm đậu bờ cau
                            bên dòng sông Hậu muôn màu lá xanh
                            Lao xao sợi gió
                            uốn quanh
                            Nàng Thơ sông Hậu nào đành ngẩn ngơ ?!




                            Sài Gòn – 13/02/2011 - Sông Hậu.



                            TÌM VỀ BẾN SÔNG


                            (Kính tặng thi sĩ tiền bối Sông Hậu)

                            Anh về Sông Hậu
                            tìm ai
                            Tóc mây sợi vắn sợi dài nhớ thương

                            Mỗi mùa hoa
                            nở sân trường
                            Lòng anh trở bước tầm dương sông tình

                            Bến sông còn
                            đợi đò mình
                            Hay là bến vắng mờ in bóng chiều

                            Phượng còn cánh
                            Đỏ hồng yêu
                            Hay là tím sắc tiêu điều bằng lăng

                            Hạ vàng nắng trải
                            mơ màng
                            Tìm em anh biết tìm nàng nơi đâu ?

                            Sông xanh xanh
                            vẫn trong màu
                            Mà sao em lại lạc vào mù sương

                            Hạ nay
                            đếm cánh phượng hường
                            Vẫn còn thiếu một người thương bên đời

                            Sông buồn nước lặng
                            lờ trôi
                            Tìm em anh biết tìm nơi phương nào !

                            LITTLE STAR

                            @ Hi hi hi... Cháu cảm ơn chú Sông Hậu ạ !
                            #44
                              LITTLE STAR 01.05.2011 14:10:50 (permalink)
                              0

                              NHẮN

                              Gió ơi nhắn gửi người thương
                              Xa xôi cách trở dặm trường nhớ nhau
                              Vùng trời yêu dấu ngày nào
                              Xuân về trổ nụ hồng đào ta mơ
                              Vì sao nho nhỏ vườn thơ
                              Hồng lên hương sắc vần chờ thi nhân

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 124 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9