LITTLE STAR
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 124 bài trong đề mục
LITTLE STAR 01.05.2011 14:33:18 (permalink)
0

VỀ THĂM CHỐN CŨ LỐI XƯA

Ta về thăm lại quê hương
Bạn xưa bao đứa nẻo đường trùng lai
Sườn đồi trăng trắng chiều nay
Sương rơi lác đát nhớ ai mắt buồn
Một vầng mây bạc qua luồng
Nhạt màu bảng lảng chiều buông tím trời
Khẽ khàng chiếc lá nhẹ rơi
Bay vèo theo cánh diều bơi tìm người
Mục đồng gọi bọn* sáo chơi (* các bạn chăn trâu thổi sáo)
Ta ngơ mắt ngó tầm nơi bạn hiền
Xạc xào lá đổ nghiêng nghiêng
Cành trơ lả ngọn quằn riêng nhánh sầu
Đợi chờ bạn hữu nơi đâu
Màu trời mãi tím giầu giầu ... nhớ ơi ???!!!
#46
    LITTLE STAR 01.05.2011 14:34:46 (permalink)
    0

    BUỒN

    Trên sông
    áo lụa
    bồng bồng

    Nổi trôi
    dòng nước
    xa lòng
    bơ vơ

    In hình
    trăng gió
    lững lờ

    Bèo trôi
    mây dạt
    lơ mơ
    bóng tìm

    Tiếng sương
    trắng điểm
    cành vương

    Lá sầu
    rưng nước
    đêm trường
    chờ trông

    Bao trùm
    bóng tối
    mênh mông

    Ánh trăng
    đơn lẻ
    sầu lăn
    giọt dài

    Mưa khuya
    nức nở
    ai hoài

    Năm canh
    thổn thức
    sầu lay
    lắc buồn...

    #47
      LITTLE STAR 01.05.2011 14:35:52 (permalink)
      0

      DÕI THEO BÓNG NGƯỜI

      Dõi bước ai đi mấy dặm đường
      Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
      Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
      Người đứng trông theo hàng lệ tuôn.


      #48
        LITTLE STAR 01.05.2011 14:41:33 (permalink)
        0

        Xin giữ em dùm…

        Đường thu em đi giọt nắng rung đầy
        Lá bay lên cao gọi về với cây
        Bàn chân em qua gió tròn đôi mắt
        Quyện ngất ngây nhìn áo trắng em bay

        Cuối đường em qua mùa thu run rẩy
        Sợ buổi đông về lạnh lắm trời mây
        Đường thu đang đi xin cong quấn lại
        Và giữ em dùm, thu nhuốm vàng đây.
        cs


        Hạ bay bay..
        hạ bay bay..
        Vệt nắng trời say ...
        hay mắt ta say
        Trông vàng hoa ha...
        tóc mây vương buồn
        Theo chân người ấy thân thương
        Hạ về nắng ấm sân trường đợi ai
        Bao mùa lá đổ thu phai
        Nhạt nhòa ...
        nỗi nhớ ...
        ai cay ...
        mắt chờ...

        #49
          LITTLE STAR 01.05.2011 14:43:36 (permalink)
          0



          Vẫn là thơ xưa ?


          Hình như...
          Trời vốn rất xanh
          Bất ngờ,
          mây xám vòng quanh la đà ?

          Thế rồi,
          mưa bụi bay qua
          Cho thơ xưa vẫn cứ là - thơ xưa.

          Mặc đời, lắm tiếng nhặt_thưa
          Trang thơ cũ kỹ cứ...
          ừa !
          Vậy thôi.

          Mộng mơ,
          mơ mộng - để rồi...
          Trăng rơi xuống gối,
          bồi hồi lòng riêng.

          Đêm qua,
          giấc ngủ trôi nghiêng
          Sáng nay,
          nắng rọi khắp miền - rất trong.

          Thơ xưa,
          gói...giữ vào lòng ?...

          Tú_Yên




          THƠ XƯA

          Thơ xưa,
          gói ... giữ vào lòng
          Cho trăng nửa manh..
          nghiêng dòng thời gian

          Cánh thơ..
          bay giưa hạ vàng
          Phượng rơi cánh mộng ...
          bướm sang trang chờ

          Tiếng ve ...
          trổi điệu cung tơ
          Mong dài vệt nắng ...
          đường mơ rán chiều

          Áo trắng ...
          nhẹ gót thương yêu
          Bước theo lối nhỏ ...
          lá riêu rắc lòng

          Em về ...
          trong nắng vàng hong
          Phất phơ tà áo trắng lòng ngày thơ

          LITTLE STAR

          ( Thơ sư phụ hay quá! Đệ tử xin phép họa cùng ạ !)


          #50
            LITTLE STAR 01.05.2011 14:45:31 (permalink)
            0

            HẠ VÀNG

            Nắng Hạ vàng ươm rải sân đầy
            Gió lùa mây bước hồng trời hây
            Má em tô thắm màu phượng nhớ
            Mưa về đọng giọt nặng mắt cay

            LITTLE STAR




            Vần thơ Tôi mải mê say

            đôi tà áo trắng nương cây phượng hồng

            Mai sau Em đã lấy chồng

            yêu thơ Sông Hậu nữa không hỡi Nàng ?!

            Sông Hậu



            DÁNG QUÊ HƯƠNG

            Sông Tiền sông Hậu ...Cửu Long
            Quê Hương tình thắm mát lòng triều dâng
            Xa gần đều cả người thân
            Vì chung dòng máu Lạc Hồng mến yêu
            Đi xa vẫn nhớ cánh diều
            Nam, Trung, Bắc Việt mĩ miều dáng thơ
            Bạn xa ... ta ngóng ta chờ
            Ta xa ... bạn nhớ viết thơ lưu tình
            Dòng sông êm chảy quê mình
            Phù sa chở nặng thâm tình Bắc, Nam
            Dù xa cách mấy nẻo đàng
            Quê hương yêu dấu mãi mang bên mình
            Dòng sông tắm mát bao tình
            Từng đời ... thế hệ đẹp xinh mạnh giàu
            Xanh trong ngụm nước ngọt ngào
            Mát từ tận dạ - dạt dào tận tâm
            Mai này em về xa xăm
            Dòng sông đất Việt vẫn ngâm thơ chàng
            Điệu thơ lục bát mơ màng
            Mến thương dòng chảy qua làng Hậu Giang
            Chiều nay Hạ trắng bay sang
            Thăm trường lớp cũ tình mang vào đời
            Sân trường đỏ khắp hoa rơi
            Cánh hồng phượng thắm nhặt chơi thuở nào
            Cánh hồng ghép bướm ép vào
            Lưu bút ghi nhớ mai sau tìm về
            Hạ vàng trải nắng đường quê
            Hương nồng thơm ngát tóc thề nhẹ bay
            Vương tà áo trắng gió lay
            Bâng khuâng ve trổi hát bài chia xa
            Vàng mơ Hạ nắng trải hoa
            Đôi con bướm phượng là đà quanh sân ...

            little star

            #51
              LITTLE STAR 01.05.2011 14:47:05 (permalink)
              0

              Em chở mùa hạ đi qua đời tôi,
              Mùa hạ giông bão, xơ xác mưa tuôn,
              Hạ ưu tư trong đôi mắt đượm buồn,
              Em…đã xa tôi…cùng tà áo trắng!!!
              Phố vắng em, phố trải dài con nắng,
              Phố thơm nồng hương hoa sữa dịu êm…
              Này gió ơi, xin mang chiếc hôn mềm,
              Trao đến em, cùng lời yêu chưa ngỏ…
              Hạ tàn.Tình tan???


              Khiết


              05/04/2009



              BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ

              Hôm nay Hạ về _ Em bâng khuâng qua ngỏ
              Trường thơ xưa áo trắng nhẹ nhàng bay
              Cánh phượng hồng rơi đọng mắc cay cay
              Nắng rưng rức nhỏ dài giọt nhớ

              Nay Hạ về bước chân sao trăn trở
              Thẫn thờ tìm mong ngóng khoảng sân trông
              Hoa phượng hồng còn rơi rải khắp góc sân
              Mà dáng cũ tình thân chừ đâu thấy

              Lòng thổn thức mi nặng sầu biết mấy
              Dõi kiếm tìm thầy cũ bạn bè xưa
              Và dáng người thấp thoáng buổi trường thưa
              Còn đứng đợi trong mưa chia chiếc áo

              Cả hai đứa chụm đầu chân bước rảo
              Trùm áo mưa sao cho kín kẻo ướt mình
              Đường trơn trợt sợ té ta cùng dịnh
              Ôm chầm nhau mà quên mất ai nhìn

              Chợt nhận ra ... thẹn quá ... rồi làm thinh
              Năm bảy bữa không dám nhìn mặt ấy
              Và một chiều trời buồn mưa ... trổi dậy
              Tiếng ve sầu tiễn biệt hai nẻo đi ...

              Xa bao năm ... cánh phượng thắm mùa thi
              Ta bước nhỏ chân buồn di lối cỏ
              Mắt trở lại thẳm tìm màu Hạ đỏ
              Nắng sân trường ... một thuở nhớ ... mưa ướt mi ...

              little star


              #52
                LITTLE STAR 01.05.2011 14:48:42 (permalink)
                0

                Đà lạt hoàng hôn

                Ai biết chiều nay phố thị buồn
                Đường chênh chênh dốc đón hoàng hôn
                Lưa thưa cánh nhạn phương vô định
                Réo rắt rừng thông gió dập dồn
                Tím ngắt vần mây treo đỉnh núi
                Vàng hanh cụm nắng lạc đầu thôn
                Xuân Hương nàng hởi sương rơi lạnh
                Than Thở chàng ơi ấp nụ hôn

                cs



                MỘNG

                Washington ta ngồi lặng buồn
                Mây lơ đãng màu xám buồn buông
                Lát đát chim non bay gọi bạn
                Xào xạc đồi mơ vàng lá tuôn
                Đen kịt vòm xa rơi giọt nhớ
                Xám rì mảnh ước rớt vao hồn
                Tiên nương sưởi ấm hồn ta lạnh
                Ngơ ngẩn canh trường giấc mộng ôn

                (he he he... sư thúc nhớ ai ở Đà Lạt vậy sư thúc ! Nam mô a di đà lạt ạ !)


                #53
                  LITTLE STAR 01.05.2011 14:50:53 (permalink)
                  0

                  Ai mua chuồi hông =.=" , chuối nhà em ế ẩm quá ^^

                  moschino


                  Mua chuối...đây !


                  Ghé xem em bán chuối gì
                  Chín hay không,
                  chị Tú thì..vẫn mua
                  Mua về để nấu...canh chua ?
                  Ăn không ngon bởi vì thua bánh...bèo

                  Kệ đi !
                  Thương đứa...em nghèo
                  Bán buôn ế ẩm, ì èo - than van.

                  Chuối nầy,
                  chuối...tính...tình tang...
                  Mos đem đi bán để sang (cầu Kiều) ?
                  Mộng mơ một bóng mỹ miều
                  Nên chăng cứ mãi...thào thều - Nhỏ ơi !
                  ...

                  Có tiền,
                  nhớ Nhỏ quá trời
                  Mos mua ngàn đóa hoa đời - tặng ngay.

                  Tú_Yên



                  * Chị TY ghé mua chuối giùm Mos nè


                  Và Khi


                  Và khi biết nhớ
                  Bông thấy mình vu vơ
                  Lời yêu thương thỏ thẻ
                  Từng câu đến dại khờ
                  Và khi biết nhớ
                  Rồi tự mình làm thơ
                  Tâm tư nào gửi gắm
                  Ngóng dáng ai đợi chờ

                  Thanh Long


                  BƠ VƠ HẠ CHỜ

                  Hạ về trong nắng mơ
                  Nhặt phượng hồng ghép thơ
                  Xin gửi tình đến Nhỏ
                  Kết bướm bồng tóc tơ

                  Nắng sân trường ngày thơ
                  Vệt vàng gom nỗi nhớ
                  Ta ngu ngơ gọi thầm
                  Nhỏ có về Hạ không

                  Ta bâng khuâng nhặt nắng
                  Rải trắng lối đợi chờ
                  Tiếng ve sầu nức nở
                  Thổn thức bước bơ vơ

                  LITTLE STAR

                  Nhóc ngốc hùn vốn cho sư huynh bán chuối đấy ! Chuối chiên đây ! chuối nướng đây ! chuối nấu đây ! Chuối chín đây ! Vừa thơm , vừa ngon , vừa bổ ! Xin mua giúp sư huynh của cháu ạ ! Thạnh tình đa tạ ạ !

                  #54
                    LITTLE STAR 01.05.2011 14:52:57 (permalink)
                    0


                    Em có hay chăng ?
                    Giữa những ngày đông lạnh
                    Anh một mình ...tìm hơi ấm bàn tay
                    Tuyết phủ dày ... in hình anh buốt giá
                    Đông cô sầu ...lệ hóa trái tim băng
                    Em có hay chăng?
                    Mảnh hồn anh .... chết lặng
                    Đêm đông buồn ... len lỏi những bước chân
                    Bóng em xa ...sao đi mãi chưa gần
                    Bao mòn mỏi anh âm thầm lặng lẽ
                    .....

                    moschino


                    ĐƠN CÔI MÙA HẠ

                    Hạ đã về đây sao sân trường quạnh quẻ
                    Chỉ cành bàng che chắn hạt mưa tuôn
                    Tiếng ve sầu trổi nhạc điệu thê lương
                    Màu huyết phượng phai hường sắc nhớ

                    Chân bâng khuâng bước dần về góc phố
                    Cuối Hạ buồn mưa ngày ấy cứ màn buông
                    Mưa của trời hay lệ ai tuôn ...
                    Mà rưng rức u hoài .... lời than thở

                    Hạ về đây.. có ai chờ ... mà trăn trở
                    Lá bàng bay vướng tóc mây cài
                    Gió vi vu trong tiềm thức ai hoài
                    Bụi bám mắt hay lệ cay mi khóc ...

                    Di chân cỏ lối mòn buồn cô độc
                    Bước lặng thầm qua triền dốc sầu tư
                    Hai tay mềm nhặt nhạnh mảnh tàn dư
                    Xác phượng đổ ... ta gom đầy nỗi nhớ !

                    LITTLE STAR

                    @ hic ...hu..hu..hu... Thơ sư huynh buồn quá ! Nên Nhóc ngốc buồn theo cho vui ạ !

                    #55
                      LITTLE STAR 01.05.2011 14:54:19 (permalink)
                      0

                      Lời thành thật

                      Nắng hạ ta ghét nhất
                      Thu hờn cũng chẳng thương
                      Xuân mới cũng như thường
                      Đông về sao xa lạ

                      Đời vòng quanh chán quá
                      Ngồi đây nhịp tiếng ca
                      Hát lời hát thật thà
                      Từ trái tim giả dối

                      Bắt đầu khi biết nói
                      Đã học chữ yêu thương
                      Học được ở ngoài trường
                      Trong những ngày trốn học

                      Đời quay như châm chọc
                      Xuân hạ lại thu đông
                      Bây giờ chẳng có mong
                      Không mùa là tốt nhất

                      Đó là lời thành thật
                      cs




                      BỐN MÙA

                      Ta yêu suốt cả bốn mùa
                      Thu thương, Hạ nhớ, Đông ưa, Xuân nhìn
                      Ta luôn mến bạn trường mình
                      Kính thầy cô giáo thâm tình bảo ban
                      Ta yêu vệt nắng hanh vàng
                      Yêu màu hồng phượng thắm trang Hạ buồn
                      Ta quý màu thu nhẹ buông
                      Mơ màng man mát sân trường quê hương
                      Ta yêu tất cả nẻo đường
                      Dọc theo đấy nước quê hương đẹp giàu
                      Ta yêu trăng sáng dạt dào
                      Vòm trời mơ ước bay cao xa hoài
                      Ta yêu nắng sớm ban mai
                      Ánh vầng dương rạng đường dài trần gian
                      Ta yêu khắp chốn bạt ngàn
                      Cánh đồng lúa trổ cảnh làng rộn vui
                      Bốn mùa hoa nở xinh tươi
                      Ta yêu yêu cả con người gần xa
                      Âu Cơ _ một mẹ sinh ra
                      Máu đỏ Hồng Lạc , màu da Việt vàng
                      Ta yêu bốn mùa thế gian
                      Yêu trời yêu đất ... đường quang ...cả người

                      Đấy là lòng thật thốt lời
                      Hạ về ta nhớ gửi lời về thăm

                      little star

                      @ Bác CS ơi ! Bác giận ghét ai mà thơ bác buồn thế ! Đừng buồn đừng giận đừng ghét nữa mà ! Bác giận mặt bác không đẹp trai nữa đâu đấy ! He he he ....trêu xong rồi chạy nhanh nè ....

                      #56
                        LITTLE STAR 01.05.2011 14:56:05 (permalink)
                        0

                        HẠ CUỐI

                        Vài vần thơ thẫn
                        Vào cuối mùa thi
                        Lưu bút bạn ghi
                        Nhớ về trường cũ

                        Hạ nay năm cuối
                        Ta bạn chia tay
                        Đường mai dong rủi
                        Có duyên gặp lại

                        Lối nhỏ me bay
                        Lá buồn chia biệt
                        Tiếng ve tha thiết
                        Hạ cuối buồn thay

                        little star



                        CON TÀU QUÊ HƯƠNG

                        Tàu đi rồi có nào hay
                        Em buông cánh tóc xanh ngây ngất chờ
                        mông mênh biển biếc nên thơ
                        tàu về đây đậu bến bờ yêu đương ?

                        Đôi tà áo trắng bay vương
                        trăm năm biết mấy đoạn trường tàu đi
                        Hạ sang phượng đỏ thầm thì
                        chia tay … Ai ướt bờ mi lệ tình …

                        Giã từ chiếc áo thư sinh
                        có khi Em cũng lênh đênh như tàu
                        ngày gần hay trách lòng nhau
                        ngày xa da diết hai đầu nhớ nhung.

                        Đó đây đây đó muôn trùng
                        sóng đời cuồn cuộn, vẫn chung lối về
                        con tàu lặn lội sông quê
                        nghĩa năng nặng nghĩa, tình tê mê tình.

                        Sài Gòn - 07/06/2010 - Sông Hậu.



                        TÀU VỀ QUÊ HƯƠNG


                        Tàu về sông nước quê hương
                        Tháng năm vẫn đợi người thương trở về
                        Vẫn nguyên vàng ánh trăng thề
                        Nghiêng vành tóc mỏng vai trề lối xưa

                        Em về... người đón hay chưa?
                        Mà nghe tiếng nước lao đưa mạn thuyền
                        Mặt trời ngã bóng vầng dương
                        Cánh chim về lại tầm đường cô thôn

                        Áo em lụa trắng tinh tươm
                        Đầu đình cành trúc còn vương lối vào
                        Em về cho trầu xanh màu
                        Cho hoa kết quả cho cau ra buồng

                        Em về nắng ấm bờ mương
                        Lúa vàng trĩu hạt bắp vườn trổ bông
                        Em về đậu cải thêm giòng
                        Hoa màu vàng lựng thắm hồng màu mây

                        Quê hương nước Việt là đây
                        Người con xa xứ sum vầy về mau

                        little star

                        1.5.2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 15:14:26 bởi LITTLE STAR >
                        #57
                          LITTLE STAR 01.05.2011 15:16:08 (permalink)
                          0

                          MƯA VÀ NẮNG ... XA

                          Nơi đất khách ta nhớ mưa và nắng
                          Mái trường xưa tận chốn quê hương nhà
                          Cái tuổi hồng mầm non chỉ biết "ạ"
                          Vâng lời cô tìm ô chữ cắm cờ hoa

                          Rồi lớn lên ta đi học trường xa
                          Anh thích nắng , em yêu mưa ra rả
                          Nắng và mưa mấy mùa Thu rồi Hạ
                          Trên quãng đường ta đã cùng bước qua

                          Những ngày xưa, anh và em ... mưa và nắng
                          Chung mái trường gói ghém bao niềm thương
                          Rồi một hôm tiếng ve sầu kêu buồn trong kẻ lá
                          Hạ đã về cánh phượng hồng báo buổi chia xa

                          Bao năm rồi ta vẫn mãi phương xa
                          Nửa vòng trái đất ...da diết nhớ quê nhà
                          Và năm tháng chập chờn nắng mưa ... nhớ quá
                          Hạ nay còn rải nắng ... hạt mưa sa...

                          Và có ai còn nhớ kĩ niệm đã qua...

                          LITTLE STAR

                          #58
                            LITTLE STAR 01.05.2011 15:18:46 (permalink)
                            0

                            CHIỀU TAN TRƯỜNG

                            Chiều tan trường
                            Bóng em qua lối nhỏ
                            Nắng vấn vương
                            Tim tôi nghe thổn thức
                            Xin chậm lại để hồn thơ kịp nói
                            Những yêu thương, những chan chứa trong lòng
                            Mưa vẫn lạ như lần đầu gặp gỡ
                            Thư treo tay nhưng chẳng nói nên lời
                            Em có nhớ một mùa hoa thưở trước
                            Thưở tâm hồn còn lẫn với miên man
                            Trường vẫn tan, bao bóng tà "Áo trắng"
                            Chiếc bóng nào xin giữ lại cho tôi
                            Xin chậm lại hỡi đôi dòng kí ức
                            Trái tim này còn nghẹn trước trang thơ
                            Mưa vẫn thế vẫn tuôn rơi nức nở
                            Ướt thơ rồi sao gửi hỡi ai ơi?
                            Tà "Áo trắng" có bao giờ ướt nắng
                            Sao tâm hồn cứ ướt mãi miên man?............

                            Và cứ tiếp tục:

                            Áo trắng ai về qua trưa nắng
                            Để trái tim tôi cứ rối bời
                            Trên con đường nhỏ giờ vắng lặng
                            Nghe từng nhịp thở của chơi vơi!

                            Calvin_Klein


                            ÁO TRẮNG TRƯỜNG XA

                            Tà áo trắng em tung bay phấp phới
                            Nẻo đường ta qua đến cổng trường thơ
                            Hạ bao mùa hoa nắng trải ước mơ
                            Dầy sách vở đếm thời gian tương lại đợi

                            Hạ cuối rồi tiếng ve sầu ái ngại
                            Rưng rứt buồn mắt em đẫm theo cánh phượng bay
                            Ta chia tay... biết có khi nao gặp lại
                            Rời cổng trường mà lòng vẫn u hoài...
                            ...

                            @ Cháu bận rồi ạ ! Tí nữa cháu sẽ vào họa tiếp bài thơ của bác nhé bác ơi ! hi hi hi ...

                            #59
                              LITTLE STAR 01.05.2011 15:20:27 (permalink)
                              0

                              Áo trắng lại áo trắng trong
                              Đong mắt anh thư sinh tương tư ngóng đợi
                              Áo trắng lại áo trong lòng
                              Đong trái tim anh thi sĩ một mình chơi vơi
                              Lại một thời áo trắng trải muôn nơi
                              Như làn sóng nhỏ giữa biển khơi
                              Ta ngu ngơ đứng môi mấp máy
                              Ta định nói gì hỡi ta ơi?
                              Có phải rằng ta yêu áo trắng không
                              Có phải rằng ta yêu thiết tha lòng
                              Có phải rằng ta hằng trông hằng ngóng
                              Có phải rằng ta lận đận long đong?
                              Thôi sẽ là áo trắng của thơ ngây
                              Ta chỉ nhìn và mãi không dám mộng
                              Ta đứng đây giữa dòng sông trắng
                              Như ta đứng giữa biển sáng trong...........

                              Calvin_Klein




                              TRẮNG MƠ

                              Hạ xa Thu đến trường ta
                              Trắng mơ mùi giấy đôi tà áo bay
                              Tóc mây sợi nhớ nối dài
                              Ngày thương qua ngỏ tóc cài lá me
                              Bỏ sầu điệp khúc của Ve
                              Phượng hồng chờ đợi mùa Hè thôi trông
                              Ta về quanh sân trường rộng
                              Mặt mừng tay bắt mà lòng rộn vui

                              LITTLE STAR

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 124 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9