GIÀ MƠ VỢ TRẺ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 148 bài trong đề mục
lá chờ rơi 31.08.2005 07:25:53 (permalink)

Tân niên nầy quyết kiếm tân nhân !
Dẫu phải khòm lưng bởi nợ nần
Bụng chẳng no cơm nên lỏng gối
Ðêm không đầy giấc khiến run chân
Xây qua xây lại con đầy tháng
Tay dắt tay bồng vợ vẫn xuân
Vợ trẻ mà ngoan sao chẳng lấy
Dại chi bắt chước kẻ cù lần ?
VNN (Nouméa 18/12/98)
#1
    maiyeuem 04.09.2005 14:45:11 (permalink)

    Con giờ đang tuổi trẻ lại mơ một cô vợ già mà không ai chịu hết nè...hic...hic...
    Chồng già vợ trẻ là tiên
    Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời
    #2
      lá chờ rơi 06.09.2005 03:38:41 (permalink)


      Trích đoạn: maiyeuem

      Con giờ đang tuổi trẻ lại mơ một cô vợ già mà không ai chịu hết nè...hic...hic...
      Chồng già vợ trẻ là tiên
      Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời



      Vợ già thường thấy ở phương Âu
      Cặm cụi lo tròn việc trước sau
      Chồng trẻ nhởn nhơ ăn với nhậu
      Cười ai vợ trẻ bị điên đầu.
      #3
        Ct.Ly 06.09.2005 03:57:41 (permalink)
        #4
          tudu 06.09.2005 04:41:52 (permalink)


          Vợ trẻ chắc là tình trẻ hơn,
          Dại gì không cưới cô vợ non,
          Ra đường kiêu hảnh " vợ ta đấy"
          Về nhà làm cảnh ngắm con son !

          Hihihiiiiiiii

          #5
            maiyeuem 06.09.2005 23:37:22 (permalink)

            Vợ già chăm sóc đàn con
            Còn hơn vợ trẻ toàn son phấn hồng
            Tình yêu của phía trời đông
            Trước là lễ nghĩa chứ không khinh thường
            Vợ già coi vậy mà thương
            Ai mê vợ trẻ Mye chỉ thương con vợ già
            #6
              tulipdenus 07.09.2005 05:03:50 (permalink)
              Ông già mới thích vợ già
              vì nào còn sức để mà " lung tung"
              TL thì chẳng có khùng
              Bắt chước LCR lung tung mọi miền hehe...
              #7
                maiyeuem 07.09.2005 17:55:13 (permalink)

                Tulip chưa nghe câu này à:
                trâu già thích gặm cỏ non
                Còn non mới thích yêu con vợ già
                #8
                  tulipdenus 08.09.2005 16:21:59 (permalink)


                  Trích đoạn: maiyeuem

                  Tulip chưa nghe câu này à:
                  trâu già thích gặm cỏ non
                  Còn non mới thích yêu con vợ già

                  Thế mye nghe câu định nghĩa về con vợ chưa?:
                  Con gì "ăn lắm", " nói nhiều"
                  "mau già", "lâu chết...", miệng la tiền tiền...đó là con vợ đó
                  #9
                    maiyeuem 08.09.2005 17:56:31 (permalink)

                    Hổ vằn bỏ hũ gạo sau liền
                    Để cho nó được quy tiên khỏi mất tiền
                    Sau này Tuy lip nếu có vợ hiền
                    Đừng nên cho nó quy tiên hỡi người
                    #10
                      Ct.Ly 08.09.2005 21:49:59 (permalink)
                      #11
                        lá chờ rơi 08.09.2005 23:37:24 (permalink)


                        Trích đoạn: ct.ly

                        Vợ già mới cưới thì thương



                        vợ nào mới cưới cũng thương
                        về đêm mèo trắng mèo mun cũng mèo*

                        * tục ngữ Pháp : la nuit tous les chats sont gris
                        nghĩa nôm na là : đến tối thì con mèo nào cũng màu xám.
                        #12
                          maiyeuem 08.09.2005 23:51:21 (permalink)

                          Sợ ngày vợ trông giống như heo(mập ,hay xấu quá)
                          Đêm đêm ám ảnh nên nằm chèo queo một mình
                          #13
                            tulipdenus 11.09.2005 17:35:02 (permalink)
                            Vn mình cũng có câu: tắt đèn thì nhà tranh hay nhà ngói cũng như nhau
                            cho nên:
                            Dù cho em xấu như ma
                            hay như tiên nữ, hay hằng nga
                            Thì khi đèn tắt đều nhau hết
                            Em nào cũng phải vào tay " Qua"* hehehe....


                            *:Qua, bậu: anh, em
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2005 17:36:26 bởi tulipdenus >
                            #14
                              vũkimThanh 11.09.2005 21:46:19 (permalink)
                              Tớ cưới được cô vợ già
                              Đêm tớ sợ gà nó sợ lưng đau
                              Suốt ngày nó cứ càu nhàu
                              Tiền đâu hàng tháng không mau đưa về
                              Bây giờ mới biết mình quê
                              Vợ già chồng trẻ đuề huề cái chi?
                              Đời trai chết tuổi xuân thì
                              Bây giờ chẳng biết chốn đi nơi nào? hu hu hu
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9