TRÚC TÌNH THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 104 bài trong đề mục
hồng tuyên 13.08.2011 14:27:36 (permalink)
0
Sang Ngang
Rồi em cũng cất bước sang ngang
Bỏ lại riêng anh lệ nát tan
Rấm rứt chiều mưa nhòa dấu mộng
Sụt sùi sớm nắng đượm màu tang
Tình khơi lưng lửng rồi xa vợi
Gió đọng vơi vơi lại khuất dần  
Trăng vọi triều xa tìm bóng cũ
Bên đời chết lặng kiếp tàn hoang
Trúc Thi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 20:59:14 bởi hồng tuyên >
#61
    James Jee 15.08.2011 12:56:46 (permalink)
    0

    Tình Sầu

    Một bước yêu em, một bước sầu
    Mà sao vẫn mãi gọi tình sâu
    Đêm say héo hắt, trời tan tác
    Sớm dậy điều hiu, mắt nghẹn ngào
    Sóng dạt xa dần, thuyền chẳng nhớ
    Lòng vương lại mãi, dạ còn đau
    Tìm em trăng nát trên ngàn lá
    Thăm thẳm đường khuya lệ đẫm trào

    Trúc Thi


    LỠ YÊU
     
    Đã lỡ yêu em một kiếp sầu
    Chim bay biền biệt biết tìm đâu
    Đành thôi ôm mộng sầu nhung nhớ
    Nhớ kẻ sang ngang lỡ tình đầu
     
    Tôi lỡ yêu người nên khổ đau
    Làm sao quên được những cao trào
    Tình yêu ngày ấy còn đâu nữa
    Nửa mảnh rụng rơi nửa bạc màu
     
    Nếu biết tình ta sẽ lỡ làng
    Tôi chẳng yêu người chẳng vương mang
    Dành cho số kiếp căn phòng vắng
    Để những yêu thương chẳng bẽ bàng
     
    Nếu biết tình xưa đã chia xa
    Còn đâu yêu dấu... mảnh trăng tà
    Hắt hiu đêm cuối sầu tiển biệt
    Ai oán cung đàn tiếng xót xa
     
    Cám ơn huynh đã giá lâm tệ xá, còn để lại một bài thơ hay, mạn phép họa ý cùng huynh tí xíu, chúc huynh vui
    #62
      Lê Hoàng Trúc 25.08.2011 21:27:54 (permalink)
      0
      Sang Ngang
      Rồi em cũng cất bước sang ngang
      Bỏ lại riêng anh lệ nát tan
      Rấm rứt chiều mưa nhòa dấu mộng
      Sụt sùi sớm nắng đượm màu tang
      Tình khơi lưng lửng rồi xa vợi
      Gió đọng vơi vơi lại khuất dần
      Trăng vọi triều xa tìm bóng cũ
      Bên đời chết lặng kiếp tàn hoang
      Trúc Thi


      mãi là người đến sau

      Đò chiều quạnh vắng khách sang sông
      Bóng ngã hoàng hôn tím một dòng
      Ai gọi tên ai qua bể gió
      Tình xuân vời vợi một bên trông

      Hoa đêm có chủ đành yên giấc
      Người muốn hái hoa nặng trĩu lòng
      Non lạnh ngàn rêu sao lặng bóng
      Con đò lơ lững giữa mênh mông.


      hi hi ....ngủ ngon
      #63
        duonglam 26.08.2011 07:01:24 (permalink)
        0


        Thu sang rượu cúc vơi đầy ,

        Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.

         
        Tình ơi xanh ngát mênh mông,
        Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa. 
          

         Mây xưa về dỗ nắng tà,
        Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.

         
         
        Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
        Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
          

         
        Thương nhau từ độ bao giờ ,
        Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò...

         
        Dương Lam

        [Mời đón đọc BÊN DÒNG SẮC KHÔNG ,trường ca lục bát,thơ hình minh hoạ DL,vntq]

        #64
          duonglam 31.08.2011 04:30:05 (permalink)
          0

          TIÊN N DO XUÂN         
                             ---*---

          Tiên n thy cung do hi xuân                     
          Thướt tha mt váy vi thân qun                   
          Phô đôi trái núi phn non h                         
          Khoe b cp dò khp trn nam                      
          Má phn chát hng lông mý chp                  
          Mt huyn tô tím k đường chân                    
          Thu xưa các c đu che kín                                                 
          Đ đến cháu con m đón xuân                       
           
          6/2/2011.                                       
          Tuyen45.
           

          Tiên nữ dạo Xuân                                                     
           
          Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân?
          Lả lơi chi lắm kéo lai quần
          Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở
          Lắt léo thon dài khéo gợi nam
          Má phấn lông mi cong uốn dợn
          Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân
          Ngày xưa nề nếp hương phong kín     
          Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? .
           
          Nguyễn Gia Linh
           
          07-01-11


          quote



          KIỀU NỮ TẮM XUÂN
           
          Buồng the phải buổi thong dong,
          Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa.
          Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
          Dàu dàu sẵn đúc một tòa thiên nhiên…
          ND
           
           
          Kiều nữ ngày xuân tắm bến xuân,
          Yếm bay khoe rún trễ lưng quần.
          Đôi gò bồng đảo xây non bắc,
          Một cánh đào nguyên dựng biển  nam.
          Giếng ngọc mưa bay trời xõa tóc,
          Hang vàng gió lộng nắng khoe chân.
          Thần tiên mê mẫn đùa nhan sắc,
          Kiều nữ ngày xuân tắm bến xuân...
           
          Tú lang thang
           
          #65
            hồng tuyên 06.09.2011 17:29:56 (permalink)
            0
            Người Phố Trọ
            Thương người gác nhỏ lạnh vai, mềm
            Quạnh vắng cô đơn bóng độc thềm
            Giọng hát buông rơi sầu đọng lại
            Men lòng buộc chặt nhớ vương thêm
            Ngoài song mấy lượt trăng thêu lụa
            Trong dạ bao lần nhớ dệt đêm
            Phố tiễn chiều mưa hoen nắng hạ
            Đèn vàng đứng lặng tưởng môi em
            Trúc Thi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 13:58:31 bởi hồng tuyên >
            #66
              duonglam 20.09.2011 11:17:36 (permalink)
              0

              Mời đọc  BÊN DÒNG SẮC KHÔNG

              Thu  sang hoa bướm la đà, 177
              Nắng soi ngỏ trúc trăng cài  then mây 
                                                                                                       

               
              Dặm hồng lữ khách qua đây,
              Nỗi lòng riêng những niềm tây một mình. 


              Chim nhớ cảnh , người nhớ tình. 181
              Nhớ nơi hò hẹn , nhớ  hình gởi trao.



              Bên dòng nước chảy lao xao,   
               Tiếng ai vọng lại giữa bầu trời xanh.                                     



               


              Con oanh nó hót trên cành, 185
              Em thay áo mới áo xanh vô thường.  
               
              Môi em kỳ diệu sắc hương,
              Của ngàn hoa lạ trên đường sắc không.





              Em xưa aó thắm môi hồng, 189
              Nửa vòng e ấp nửa vòng thiết tha.


               
               
              Anh nằm say giữa ngàn hoa,
              Tay em  bạch ngọc tỳ bà khói sương…



              #67
                hồng tuyên 04.12.2011 19:42:35 (permalink)
                0
                Cách Biệt
                Em ơi nhớ không em?
                Những ngày không rời bóng
                Bước trên đường xuân tươi
                Nắng vàng tan vào hạ
                Rồi chiều rớt heo may...
                ...

                Rồi giờ đây đâu nữa
                Rồi ... cuộc đời ly tan

                Rồi làm sao quên được
                Những ngày ta bên nhau
                Và làm sao phai được
                Mối tình anh đã trao

                Em ơi giờ phương nao
                Có còn ghi chút nhớ
                Có còn giữ vần thơ
                Bao nhiêu ngày mộng mơ
                Bấy nhiêu lần cách trở

                Cuộc đời có dài đâu
                Mà sao chờ ai mãi
                Cuối con đường... thu rơi
                Rơi vào đông lạnh lẽo
                Rét mướt hồn gió mây
                Sắc se màu cỏ cây

                Đôi vai gầy lưu lạc
                Giữa chốn hoang cuộc đời
                Biết bao giờ gặp nhau...
                ...Biết bao giờ gặp nhau?!
                Trúc Thi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 20:27:42 bởi hồng tuyên >
                #68
                  hồng tuyên 11.12.2011 10:06:59 (permalink)
                  0
                  Tình Biệt Xứ
                  Gió trở tàn thu lúa chớm đòng
                  Xa quê còn nhớ buổi ấy không?
                  Chiều xuân quanh bếp than hồng
                  Nợ duyên... lúa trổ vàng đồng mới nên!
                  ...
                  Cơn gió rít, len đều sương rét
                  Hạt mưa sầu, phủ kín đêm đông
                  Ai đi ngoài phố hay không
                  Bên song se sắc môi hồng đơn côi
                  Nổi trôi mấy cuộc vai thêm bạc
                  Lưu lạc bao phen áo nặng sờn
                  Đưa tay vuốt lại mái son
                  Bây giờ đã điểm lắm cơn bão đời
                  Người đi tiếng hát xua cô quạnh
                  Có biết đâu, người nặng nhớ mong
                  Trúc Thi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:29:17 bởi hồng tuyên >
                  #69
                    hồng tuyên 17.12.2011 18:26:35 (permalink)
                    0
                    Mộng Trăng Tròn

                    Đang ở đâu vậy anh?!...

                    Anh đang ngồi trước sân

                    Anh làm gì anh nhỉ ?!...

                    ...Ngắm mây ngàn thơ thẩn
                    Ôm ngang ánh trăng non
                    Giữa buổi mùa chớm đông

                    Lạnh không anh!.. áo mỏng!

                    Lạnh!... không vì gió đông

                    Vậy vì sao anh hở?

                    Nhớ em sân không nắng
                    Nhớ em gió thêm nhiều
                    Không có em trong chiều
                    Chiều sớm ngả mùi khuya

                    Sao lạ kỳ anh hỡi!
                    Làm sao mới ấm đây
                    Anh không ở nơi này
                    Làm sao cho bớt quạnh?
                    Anh nói đi anh ơi!

                    Nghe tiếng em chút thôi
                    Ấm lòng người xa xứ
                    Trăng sớm chẳng mau tàn
                    Mây đen về ngủ sớm
                    Ánh sao khuya háo hức
                    Và anh thức cùng em
                    Cuộc đời có thế thôi
                    Có em và thêm anh
                    Dẫu mái tranh đơn sơ
                    Kìa! chiều vẫn mộng mơ
                    Đó! sông vẫn như thơ
                    Em ơi cùng anh nhé
                    Ngắm trời xanh, trăng tròn!
                    Nhé em!....
                    Trúc Thi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 18:28:41 bởi hồng tuyên >
                    #70
                      hồng tuyên 04.02.2012 11:30:12 (permalink)
                      0
                      Khơi Tình
                      Cảm ơn em! khơi lại anh cảm giác
                      Cảm giác ngày xưa, chớm biết yêu
                      Biết giận hờn, lo lắng sớm đìu hiu
                      Và thao thức đêm dài thêu mộng mị
                      Cảm ơn em! Xin em tình trinh trắng!
                      Trút cuộc đời xuôi ngược bôn xu.
                      Ngọc Thi Hân
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 11:59:55 bởi hồng tuyên >
                      #71
                        hồng tuyên 04.02.2012 11:31:53 (permalink)
                        0
                        Tình Xuân
                        Em đẹp tuyệt vời như ánh xuân
                        Mang bao mơ ước buổi mai hồng
                        Gieo nhớ, khơi lo, rồi rắc mộng
                        Trong từng mai tóc, mỗi bước chân
                        Ngọc Thi Hân
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 12:00:24 bởi hồng tuyên >
                        #72
                          hồng tuyên 04.02.2012 11:37:42 (permalink)
                          0
                          Gieo Tình
                          Anh tôn thờ dáng em
                          Vì em là chân lý!
                          Nhớ em từng hơi thở
                          Em – sự sống đời anh!
                          Mùa xuân này sắp nở
                          Ta ước mơ nắng tràn
                          Trong từng nhụy tình tươi
                          Khẽ vươn mình đêm trước!
                          Ngọc Thi Hân
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 11:58:49 bởi hồng tuyên >
                          #73
                            hồng tuyên 04.02.2012 11:54:14 (permalink)
                            0
                            Nói Dối
                            Anh cố gắng dối gian
                            Khi nói tiếng yêu em
                            Khi nói câu nhớ lắm
                            Hay lúc lo láng nhiều
                            Nhưng lạ sao lời nói
                            Là đáy mắt – lòng anh
                            Yêu em! vẫn rất yêu!
                            Và lo, nhớ rất nhiều
                            Em ơi! đừng em nhé!
                            Đừng bao giờ không vui
                            Đừng bao giờ hờ hững
                            Không nói chuyện cùng anh
                            Dù trong giây phút thôi
                            Anh thấy trời sụp đổ
                            Em ơi vui đi nhé
                            Hãy mắng anh lúc buồn
                            Anh xin nguyện được nghe
                            Nghe mọi lời em nói
                            Hạnh phúc đời là đây
                            Được nghe tiếng em hoài
                            Ngọc Thi Hân
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 11:58:09 bởi hồng tuyên >
                            #74
                              hồng tuyên 04.02.2012 11:57:19 (permalink)
                              0
                              Thi Ngọc
                              Nguyện viết cho em mỗi một ngày
                              Lời thơ lắm ngọng nghịu ngây say
                              Cho tình thêm đượm dù xuân nhạt
                              Để nắng không tàn dẫu hạ phai
                              Một kiếp bôn ba tìm ánh ngọc
                              Cả đời phiêu bạt đuổi bóng mây
                              Dừng chân nghe tiếng, Hân hoan quá!
                              Em nhé cùng anh trọn cõi này!
                              Ngọc Thi Hân
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9