RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 47 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 13.03.2015 21:59:20 (permalink)
0
.
 VƯƠNG MANG
Xuân đến mang theo hạt nắng vàng
Nhớ ai lòng dạ mãi đeo mang
Sầu như chinh phụ nghe đêm vắng
Buồn tựa vọng phu hướng ải quan
 
Tết đến gợi lòng xuân rộn-rã
Hoa bung cho cánh bướm mơ màng
Em xinh để lất-lây hồn mộng
Ấp-ủ tình ai tôi vẫn mang  !
 RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2015 06:47:25 bởi Rdinh >
Đồng Lão 16.03.2015 01:59:21 (permalink)
0
 
 
 
Hôm nay đẹp trời , bên ngoài hết lạnh nhìn thấy cây cối sau vườn đâm chồi nảy lộc , bổng nhiên trong lòng chợt muốn đi tu 1 ngày coi sao ; liền gọi điện cho bà nấu cơm tháng order cơm chay . Trong lúc chờ đợi đã sáng tác 1 bài thơ đạo mời quý anh chị em đọc chơi vui .
 
Viễn Ly Vọng Nghiệp
 
Tùng nhi chí lão như phong quá
Phao trịch xuân quy kinh kỷ thì
Quýnh thoát trần lao sầu kiểm phóng
Mục tần liễu kiến vọng khiêu ly
Tư nguyên niệm bản sinh chi tiết
Hệ tưởng tại minh bất úy tri
Chỉ tuyệt huyên hiêu tầm diệu đạo
Đẳng nhàn quá nhật khán tà huy
 
dịch
 
Xa Lìa Nghiệp Khổ
 
Từ trẻ tới già như gió thoảng
Xuân trôi thấm thoát đã bao kỳ
Cơ sầu buông xả trần phiền lánh
Mắt tỏ thông tường niệm tục ly
Vọng gốc truy nguồn sinh luyến mãi
Minh tâm kiến tánh khá lo gì
Xa vùng huyên náo tìm đường sáng
Thong thả ngày qua tiễn nắng đi
 
Đồng Lão
 
Bài này Đồng Lão lấy cảm hứng từ 2 bài "Gẫm Đời" và "Cuộc Đời" của RĐinh , xin được chia vui cùng thi hữu .
Rdinh 19.03.2015 06:34:37 (permalink)
0
.
TRĂNG SOI NỬA MẢNH
Từ buổi dậm trường cách chốn quê
Để lòng khắc-khoải đến lê-thê
Người đi biết có lo  tròn hứa
Kẻ ở còn chăng giữ vẹn thề
 
Hai ngả xa-xăm đường vạn lý
Đôi đàng biền-biệt nẻo sơn khê
Trăng soi nửa mảnh bên thềm vắng
Có dõi dùm chăng một lối về
Rđinh
Bài này Đồng Lão lấy cảm hứng từ 2 bài "Gẫm Đời" và "Cuộc Đời" của RĐinh , xin được chia vui cùng thi hữu  (ĐL)
 
Cảm ơn TH Đồng Lão đã gởi vào topic của RĐ bài thơ hán nôm và một bài dịch . Hình như bài dịch này chưa thoát hết từ ngữ hán nôm  thì phải (RĐ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2015 06:45:22 bởi Rdinh >
Rdinh 31.03.2015 07:48:11 (permalink)
0
.
 
MỘNG  ĐỜI
Gánh  đời oằn nặng cả đôi vai
Bước trải gập-ghềnh mãi nối dài
Chẳng quản cánh cò cơn nắng hạ
Chi nài thân liễu lúc sương mai
Nhoc-nhằn không dữ-dằn như cọp
Vất vả vẫn vui hiền tựa nai
Sương gió cuộc đời bao hệ lụy
Cây trồng vẫn mộng lúc hoa khai
RĐinh
Rdinh 31.03.2015 18:52:26 (permalink)
0
.
CẢM TẠ
 
Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
 
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngi trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào
Lá chờ rơi 22/03/2015 
 
KÍNH HỌA CÙNG BÁC lÁ 
 
Tuổi cao sức yếu có sao đâu
Lo nghĩ luyên-thuyên nặng cả đầu
Gác bỏ ngoài tai lời trái phải
Chẳng vơ vào dạ chuyện cao sâu 
 
Ngày nhìn sông suối xem dòng nước
Tối ngắm mây trời định vị sao
chén rượu câu thơ vui chúng bạn
Chuyện ngày sau tới mặc năm nào
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2015 19:01:24 bởi Rdinh >
Rdinh 15.04.2015 21:47:07 (permalink)
0
.
 
THĂM LẠI WASHINGTON
Lâu ngày thăm lại Washington
Ngắm cảnh đào hoa nở rực hồng
Bến nước tàu thuyền đua lấn sóng
Công viên khách bộ bước chen chân
 
Giai-nhân thả gót tươi miền nắng
Lữ khách xem hoa rộn cõi lòng
Muôn sắc thắm màu khoe cháy bóng
Để người trở gót dạ bâng-khuâng !
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2015 21:48:43 bởi Rdinh >
Rdinh 06.05.2015 23:12:44 (permalink)
0
.
 
HỘI HOA ĐÀO
Hoa đào rộ nở Washington
Muôn nẻo xa trông rực ánh hồng
Tài tử dập dìu phơi-phới dạ
Giai nhân tha-thướt dịu-dàng chân
 
Thanh tân rạng-rỡ in màu mắt
Đào, bích đài trang rộn sóng lòng
Một mảnh đất trời bừng sức sống
Thả hồn lữ khách mãi bâng-khuâng
RĐinh
Rdinh 31.05.2015 01:51:57 (permalink)
0
.
CỎ KIỂNG
 
Đất đem trồng cỏ mảnh sân sau
Nay đã tốt-tươi rạng-rỡ màu
Lá trỗi chúc chen xanh biếc biếc
Hoa đơm dày đặc trắng phau-phau
 
Mỹ-miều chẳng kể nơi đồng nội
Trinh trắng đâu dành chốn đất cao
Gió quyện hương đưa đi khắp ngả
Thảm xanh điểm trắng rạng ngàn sao
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2015 01:56:38 bởi Rdinh >
Rdinh 27.06.2015 00:10:54 (permalink)
0
.
 
KHÓC GIÁO SƯ TIẾN SỸ TRẦN VĂN KHÊ
 
Thương tiếc phận Ông mãn số trời
Vĩnh hằng thanh-thản cuộc rong chơi
Đàn trần bụi phủ lòng chua xót
Nhạc thế nhện giăng dạ rối bời
 
Thân xác tài ba về với đất
Danh thơm âm địêu để trên đời
Sao khuê khuyết khoảnh đau hồn nhạc
Đất Việt ngậm-ngùi một ánh rơi !
RĐinh
Rdinh 04.08.2015 06:54:21 (permalink)
0
.
 
TRỐNG THỦNG HAI ĐẦU
Sinh ra vốn dĩ ở trời Tây
Nay đã tràn-lan thế-giới này
Màu sắc hài-hòa do kẻ mặc
Rộng dài, cũn-cỡn bởi người may
 
Ngại-ngùng phố xá người nghiêng ngó
E-thẹn đường đời gió thốc bay
Nhờ khéo vá may nên phận đẹp
Nặng lòng quân-tử đứng nhìn ngây
 
RĐinh
Rdinh 22.09.2015 20:04:55 (permalink)
0
.
 
ĐỢI
 
Dứt Hè nào phải đã sang Đông   
Bởi mắc tơ vương nên rối lòng
Rạo-rực buồng gan thắc-thỏm nhớ
Nôn-nao tấc dạ mỏi-mòn trông
 
Chơi-vơi chiếc bách không neo bến
Lững-thững thuyền nan mãi chệch dòng
Mỗi độ Thu sang vàng lá đổ
Thẩn-thơ nghe gió lọt qua song
RĐinh
lá chờ rơi 28.09.2015 10:18:21 (permalink)
0

CẢM TẠ
 
Thân già lẩm cẩm biết về đâu
Tám bảy xuân qua nặng mái đầu
Tai lảng chẳng nghe lời phải quấy
Mắt mờ khó thấy chỗ nông sâu
 
Tình thơ thân gởi mười phương mạng
Nghĩa bạn ngi trao vạn ánh sao
Đây chút lời quê xin cảm tạ
Cùng vui xướng họa đến khi nào
Lá chờ rơi 22/03/2015 
 
KÍNH HỌA CÙNG BÁC lÁ 
 
Tuổi cao sức yếu có sao đâu
Lo nghĩ luyên-thuyên nặng cả đầu
Gác bỏ ngoài tai lời trái phải
Chẳng vơ vào dạ chuyện cao sâu 
 
Ngày nhìn sông suối xem dòng nước
Tối ngắm mây trời định vị sao
chén rượu câu thơ vui chúng bạn
Chuyện ngày sau tới mặc năm nào
RĐinh
 
thân họa :
 
ĐÀNH HẸN
 
Tháng qua ngày lại chẳng buồn đâu 
Chỉ ngại phơ phơ tóc trắng đầu 
Thơ gởi theo mây chìm bể cạn
Vần gieo mất tích giữa sông sâu  
Lên lầu vọng nguyệt chờ xem Cuội
Ra bãi nghinh phong đợi tắm sao
Viết mãi chưa tròn câu xướng họa
Nên thôi đành hẹn đến khi nào.
Lá chờ rơi 38/09/2015


lá chờ rơi 30.09.2015 12:24:25 (permalink)
0
XUÂN GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Tám tám xuân thu thắm mệt rồi
Dễ nói tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Sự thế xưa nay luôn vẫn thế
Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.
Lá chờ rơi 30/09/2015
 
Rdinh 30.09.2015 23:17:47 (permalink)
0
XUÂN GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Tám tám xuân thu thắm mệt rồi
Dễ nói tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Sự thế xưa nay luôn vẫn thế
Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.
Lá chờ rơi 30/09/2015
 
.
.
lá chờ rơi 20.10.2015 22:34:36 (permalink)
0


XUÂN GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Tám tám xuân thu thắm mệt rồi
Dễ nói tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa đổi vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Sự thế xưa nay luôn vẫn thế
Trăm năm đời tạm giống nhau thôi.
Lá chờ rơi 30/09/2015
 

 
thân họa :
MỘT KIẾP NGƯỜI
 
Trên dưới trăm năm một kiếp người 
Được chơi cỏi thế đủ vui rồi
Dài ngắn cũng là xong một kiếp
Tháng ngày như thể vụt đưa thoi
Chớ buồn trước ngõ không tri kỷ
Bạn rượu bên hiên dể gọi mời
Tuổi hạc lão lai tài phải tận
Việc đời trao lại cháu con thôi.
Lá chờ rơi 19/10/2015 
 
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 47 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9