RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 47 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 08.03.2016 01:25:02 (permalink)
0
.
 
Rdinh 24.03.2016 06:51:46 (permalink)
0
.
 
Cầu Thân
( CẦU KHỈ )
 
Đơn-sơ nhưng vẫn gọi là cầu
Ai biết sinh ra tự thuở nào
Vài nhịp chênh-vênh soi nước bạc
dăm cây lắc-lẻo rọi dòng sâu
 
Thoát qua chân sáo miền hun-hút
Để lại gập-ghềnh nơi phía sau
Kẻ bước sang rồi về khó thấy
Em qua dáng khuất biết tìm đâu !
 
RĐinh
Rdinh 30.07.2016 05:46:50 (permalink)
0
.
 
ĐƯỜNG LÊN YÊN-TỬ
 
Lối lên dốc đá muốn lừ-đừ
Chẳng xỉu thì người cũng ngất-ngư
Đường đến bậc cao chân rã-rượi
Nẻo vào dốc hạ cẳng thành u
 
Chùa Đồng văng-vẳng hồi chuông động
Yên-tử rì-rào đợt gió ru
Thanh-thản chân đưa tìm cõi Phật
Cáp treo ắt hẳn vội đường tu
 RDinh
Rdinh 04.09.2016 19:02:32 (permalink)
0
.
 
Qua CẦU KHỈ
 
Dòng chảy biết rằng chẳng thể sâu
Đôi bờ muốn nối kế phương nào ?
Hai cây bắt chéo làm chân cọc
Một khúc kề ngang để gối đầu
 
Tay vịn phải cầm e lắc-lẻo
Chân đưa muốn dấn ngại chênh chao
Cheo-leo một ngả về bên ấy
Cất bước cũng đành… dạ xốn-xao
 
RĐinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2016 19:04:01 bởi Rdinh >
Rdinh 26.09.2016 00:48:51 (permalink)
0
.
 
MỘT VƯỜN RAU
 
Một vườn rau sạch mọc xanh om
Hoa trái tốt tươi đã mắt dòm
Bầu-nậm toòng-teng cây ngủng-ngoẳng
Mướp-hương lủng-lẳng quả dài-đoòng
 
Dưa leo vàng chóe hoa khoe sắc
Đậu đũa xanh tươi trái rộ chùm
Núp lá xu-hào chờ món nộm
Mồng-tơi canh ngọt đọ dền-cơm
 
RĐinh
Rdinh 27.10.2016 21:50:45 (permalink)
0
TÁM TÁM VUI
 
CHỚM TÁM CHÍN TA TÁM TÁM TÂY
NGAY LƯNG NHÌN THẲNG THẤY HƠI GẦY
NGÀY ĂN LƠ LỬNG BA LẦN ĐŨ
ĐÊM NGỦ MƠ MÀNG MỘT GIẤC SAY
BẠN CỦ TRƯỜNG XƯA CÒN MẤY BẠN
NGƯỜI THÂN XÓM DƯỚI ĐƯỢC VÀI NGƯỜI
TIỀN HƯU THÁNG THÁNG VÔ ĐẦY TÚI
EM CHÁU QUÂY QUẦN CUỘC SỐNG VUI.
Lá chờ rơi 27/10/2016
Kính họa cùng bác Lá
MỪNG TÁM TÁM
Tuổi nay tám tám tính ngày Tây
Thân thể xuống cân có tý gầy
Tháng vẫn bạc tiền lương lãnh đủ

Ngày thường cơm rượu bụng no say
 
Thân tình bạn cũ còn đâu mấy
Ruột thịt đồng trang sót ít người
Rủng-rỉnh tiền hưu tiêu chẳng hết
Đếm ngày tính tháng để thầm vui
RĐinh

Rdinh 12.12.2016 03:58:32 (permalink)
0
.
Tự vịnh
SINH-NHẬT RĐINH 2016
 
Trải qua Sinh-nhật mấy mươi mùa
Một cõi trần-gian gắng sức đua
Vó ngựa chẳng rung thành tiếng nhạc
Thân tằm không kết nổi đường tơ
 
Công-danh xếp lại đường thăng tiến
Sự-nghiệp dời xa nẻo thắng thua
Năm tháng mặc trôi vào dĩ-vãng
Ngày Sinh-nhật đến vẫn là thơ
 
RĐinh
lá chờ rơi 14.12.2016 09:18:11 (permalink)
0
.
Tự vịnh
SINH-NHẬT RĐINH 2016
 
Trải qua Sinh-nhật mấy mươi mùa
Một cõi trần-gian gắng sức đua
Vó ngựa chẳng rung thành tiếng nhạc
Thân tằm không kết nổi đường tơ
 
Công-danh xếp lại đường thăng tiến
Sự-nghiệp dời xa nẻo thắng thua
Năm tháng mặc trôi vào dĩ-vãng
Ngày Sinh-nhật đến vẫn là thơ
 
RĐinh
 
thân họa :
 
ĐƯỢC MÙA
 
Bố mẹ sinh ra lúc được mùa
Giòng đời nong nả quyết ganh đua
Tài trai bốn bể xanh màu tóc
Chí cả ngàn sau đậm tiếng tơ
Vổ cánh tung bay mong quyết thắng
Hùng tâm vang động dễ gì thua
Tháng năm ghi lại từng trang sử
Tô điểm ngày sinh đậm nét thơ.
Lá chờ rơi 14/12/2016
   hựu họa :
LẮNG NGHE
 
Xông pha xuôi ngược đã bao mùa
Gối mỏi chân chùn vẫn cứ đua
Bạn với Lưu Linh quen cốc rượu
Say cùng Lý Bạch trải mành tơ
Niềm vui đó chẳng cầu mà được
Cuộc chiến này chưa đánh đã thua
Thế sự ra sao đành bất chấp
Lắng nghe trong gió một bài thơ.
Lá chờ rơi 14/04/2017
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 15:32:36 bởi lá chờ rơi >
Rdinh 27.01.2017 15:57:45 (permalink)
0
. 
 
Xuân Đinh Dậu
 
Tết về năm hết lại sang Xuân
Sự thế xôn-xao cuộc chuyển vần
Tống cựu cũng đành không luyến-tiếc
Nghinh tân chấp nhận chẳng phân-vân
 
Bốn mùa vất-vả mòn hơi sức
Một Tết lăng-xăng mỏi cốt gân
Dài cổ cho thêm vang tiếng gáy
Cao đầu, cứng cựa rạng vườn, sân !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2017 07:57:42 bởi Rdinh >
lá chờ rơi 09.02.2017 15:14:37 (permalink)
0


. 

Xuân Đinh Dậu
 
Tết về năm hết lại sang Xuân
Sự thế xôn-xao cuộc chuyển vần
Tống cựu cũng đành không luyến-tiếc
Nghinh tân chấp nhận chẳng phân-vân
 
Bốn mùa vất-vả mòn hơi sức
Một Tết lăng-xăng mỏi cốt gân
Dài cổ cho thêm vang tiếng gáy
Cao đầu, cứng cựa rạng vườn, sân !
 
RĐinh
 
Thân họa :
 
TIẾNG GÁY OAI HÙNG
 
Khởi một chu kỳ với điệu Xuân
Thiều quang chín chục cứ xoay vần
Khó nói tiền tài như phấn thổ
Dễ khoe nhân nghĩa tựa phù vân
Nhổ núi chỉ e không đủ sức
Lấp sông luống sợ chẳng còn gân
Năm nay gà cựa về thay khỉ
Tiếng gáy oai hùng vọng cuối sân.
Lá chờ rơi 09/02/2017
 
Rdinh 11.02.2017 10:33:09 (permalink)
0

. 
[[ 
Khởi một chu kỳ với điệu Xuân
Thiều quang chín chục cứ xoay vần
Khó nói tiền tài như phấn thổ
Dễ khoe nhân nghĩa tựa phù vân
Nhổ núi chỉ e không đủ sức
Lấp sông luống sợ chẳng còn gân
Năm nay gà cựa về thay khỉ
Tiếng gáy oai hùng vọng cuối sân.
Lá chờ rơi 09/02/2017

GÀ DẠO VƯỜN XUÂN 
Nhởn-nhơ bên giậu dạo vườn xuân
Cục cục thoảng nghe như điệu vần
Rơm rạ bới tung tìm ngọc thực
Trứng vàng ấp ủ mộng phù vân
 
Nòi hay nào nại đem so cựa
Giống tốt chi nài đến đọ gân
Hừng cả phương đông nghe tiếng gáy
Khiến bình-minh lố dạng tràn sân
 RĐinh
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2017 11:10:08 bởi Rdinh >
Rdinh 06.03.2017 21:31:29 (permalink)
0
 
.
 
LẠNH
Buôn-buốt trong tâm giá cả hồn
Tự bình-minh rét tận hoàng-hôn
Qua đêm run-rẩy lòng queo-quắt
Thâu sáng co-ro dạ héo-hon
 
Ước Hạ mau về cho nắng ấm
Mong thu chóng tới để mưa êm
Bốn mùa sao chẳng bù nhau nhỉ ?
Hạ bớt nóng đi, Đông ấm lên 
 
RĐinh
Rdinh 15.03.2017 21:43:46 (permalink)
0
.
THƠ TRONG ĐỜI
Còn chút mùa Xuân của đất trời
Hôm nay bác lá tỏ cùng người
Bác vui xướng hoa ưng lòng bác
Tôi thích ngồi ngâm khoái chí tôi
 
Đại hải dạt-dào đầy vạn chữ
Tràng giang bì-bõm ngập muôn lời
Tám tư tuổi chẵn đem tâm huyết
Trả nợ thơ văn đáp nghĩa đời
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2017 00:03:08 bởi Rdinh >
Rdinh 21.04.2017 10:36:35 (permalink)
0
.
 
XỨ LẠNG BUỒN
 
Xứ Lạng vào Thu xứ Lạng buồn
Tiết trời lạnh-lạnh giọt mưa tuôn
Heo may rỉ-rả ngày khôn dứt
Gió thốc từng cơn đêm chẳng buông
 
Tô-Thị hoài trông chồng viễn xứ
Tam-thanh vẫn đợi khách muôn phương
Nam-quan ải hận tìm chi nữa !
Nay đã vời xa chốn cố hương
 
RĐinh
Rdinh 24.05.2017 19:59:58 (permalink)
0
.
 
- HỎI ÔNG
 
Dăm ông trông tựa đến ngồi thi
Như thể ông nào cũng nghĩ suy
Ông gẫm chuyện đời vẻ nghễnh-ngãng
Ông nhìn thế-sự dáng tư-duy
 
Non sông dậy sóng bao lâu nhỉ
Đất nước an-bình được mấy khi ?
Thấp-thoáng thời-cơ chờ chắc muộn
Trải lòng muốn cạn cả xuân thì!
 
RĐinh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 47 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9