RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 47 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Rdinh 27.06.2017 21:35:53 (permalink)
0
 QUA ĐÈO NGANG
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom-khom dưới núi tiều vài chú
Lác-đác bên sông rợ mấy nhà
 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
                         Bà Huyện Thanh Quan
 
 
 
THEO CHÂN BÀ HUYỆN THANH QUAN
 
Theo chân bà bước lúc chiều tà
Thấy cảnh giật mình mắt đổ hoa
Chân núi lô-nhô lầu mấy dẫy
Lưng đèo san sát mái ngàn nhà
 
Sơn hà nước Việt Tàu xâm quốc
Bản thổ nhà Nam Chệt lấn gia
Dân  chúng chẳng yên vì giải tỏa
Còn đâu đất sống của dân ta !
                             RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2017 07:13:11 bởi Rdinh >
Rdinh 01.08.2017 03:28:53 (permalink)
0
.
BẦU  BÍ
 
Bầu bí hôm nay mới bám giàn
Đường lên phía trước rộng thênh-thang
Hoa bầu khoe mẽ toàn mầu trắng
Bông bí dương cơ  rặt sắc vàng
 
Lủng-lẳng bi dài thân thẳng đuỗn
Đong-đưa bầu thắt bụng phình ngang
Bí bầu chung lối cùng lên đỉnh
Quấn quit bên hoa trái ngập tràn
 
RĐinh
Rdinh 27.08.2017 10:13:37 (permalink)
0
.
LÝ CÀ PHÊ
Cà-phê ! Em hỡi Lý cà-phê
Nhớ lắm tên em buổi sáng về
Thìa khuấy leng-keng khơi rạo-rực
Hương bay ngào-ngạt gợi đam-mê
 
Ngọt môi nếm thử mùi xa lạ
Đắng miệng dùng quen thú cận kề
Mỗi sáng trên giường vừa tỉnh giấc
Nhớ em giữ trọn một câu thề
 
"KHÔNG BỎ CÀ-PHÊ"
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2017 17:11:54 bởi Rdinh >
Rdinh 14.09.2017 21:47:24 (permalink)
0
.
TỰ THÁN
 
Phận  số nghèo nên giầu chẳng thuận
Khiến lòng trăn-trở nỗi băn-khoăn
Tuổi cao, sức yếu mưu thời ít
Trí kém, tài non nết lại đuyềnh
 
Thậm-thụt chẳng qua ngoài cửa ngõ
Xuống  lên sao vượt chốn đèo duyềnh
Đua ngang  chạy dọc đều thua cả
Tiền bạc của đời mặc kẻ khuân
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2017 21:48:44 bởi Rdinh >
Rdinh 14.10.2017 02:15:33 (permalink)
0
.
HOA KẾT TRÁI
 
Trời ban em dáng vẻ lung-linh
Bão táp mưa sa bám chặt cành
Gió gởi phấn xa vào cõi mộng
Duyên trao hương lạ đến băng trinh
 
Xa lòng  - nào ấp mà thành quả
Cách mặt -  đâu yêu cũng tạo hình
Sớm muộn trái lành nên vóc dáng
Từ xa kết tụ một mầm sinh
 
Rđinh
Rdinh 26.10.2017 21:21:10 (permalink)
0
.
CHỚM THU
 
Phơ-phất bụi hoa đã chớm tàn
Gọi mùa lành-lạnh gió miên-man
Chửa xem trái ngọt khoe mầu chín
Đã thấy cây xanh  điểm lá vàng
 
Cánh bướm vật-vờ khi tiết đổi
Bầy ong chểnh-màng lúc thu sang
Hè đi lá rụng thêm loang-lổ
Trơ trái đong-đưa thõng xuống giàn
 
RĐinh
Rdinh 17.11.2017 03:23:04 (permalink)
0
.
HOA BÍ
 
Sắc vàng, cánh mỏng đứng chênh-vênh
Đài lượn quanh mình vẽ nét tranh
Phấn đượm vòi ong hung-hãn thọc
Hương xa cánh bướm phất-phơ rình
 
Nhụy còn, hoa thắm côn-trùng mến
Cánh rã, thân tàn gió thoảng khinh
Làm đẹp cho đời vàng sắc đượm
Mãn tuần đành phủi kiếp phù-sinh !
 
RĐinh
 
Rdinh 10.12.2017 23:43:34 (permalink)
0
.
 
- CÂU CÁ HỒ THU
 
Êm trôi rạng ánh mặt hồ thu
Vờ-vật rong rêu đọng sát bờ
Để mặc nắng soi trùm sóng động
Thỏa tình lá rải lộng trời thơ
 
Mây trôi lơ-lửng chìm trong đáy
Bèo dạt lênh-đênh nổi mặt hồ
Cá mắc lưỡi câu tung tóe nước
Ngư ông thâu chỉ đạt niềm mơ
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2017 01:45:22 bởi Rdinh >
Rdinh 25.12.2017 02:29:24 (permalink)
0
.
MỘNG ĐÊM NOEL
 
Lững-thững đường đêm một bóng ai
Đèn khuya nhấp-nháy tựa hoa cài
Trời Đông gió tạt đường hiu-hắt
Năm hết sương buông tóc bạc phai
 
Những muốn mai về miền thượng-giới
Ngặt vì nay lụy cõi trần ai
Thân tằm còn nợ trong cung kén
Chưa chín thời-gian khó thoát hài !
 
RĐinh
Rdinh 02.02.2018 11:11:37 (permalink)
0
 
.
TUYẾT ĐỔ TRỜI ĐÔNG
 
Tuyết đổ hôm nay trắng toát ngày
Cánh trơ đợi gió đến lung-lay
Trắng phau mặt đất chìm tăm cỏ
Lơ-lửng lưng trời xám áng mây
 
Xe lướt bánh lăn đường nhơ-nhớp
Người qua chân đạp đất sình lầy
Bốn mùa xoay chuyển Đông về tới
Phơi-phới lưng trời tuyết trắng bay
 
RĐinh
Rdinh 18.02.2018 20:33:19 (permalink)
0
.
ĂN TẾT MẬU TUẤT
Mừng ba ngày Tết nhậu lai-rai
Vài sợi bún cơm với chút mồi
Chén chú, chén anh say ngất-ngưởng
Chén mình, chén tớ tít cung mây
 
Một năm thích chí ba ngày nhậu
Mỗi Tết bon-chen chục buổi cày
Tết Mỹ ba ngày tiêu mất một *
Cuối tuần sót lại chỉ còn hai
 
RĐinh
 
 *(Thứ sáu mồng Một phải đi làm việc)
Rdinh 06.03.2018 22:13:17 (permalink)
0
.
GIÓ
 
Lá bay theo gió… gió theo ai
Thăm-thẳm đường xa vượt dặm dài
Gió cuốn theo luồng cây dáo-dác
Gió rung từng đợt cành lung-lay
 
Đôi khi man-mát hiu-hiu thổi
Có lúc gầm gào thông-thốc xoay 
Góc biển chân mây xuyên suốt cả
Đông, Tây ,Nam, Bắc chẳng ngừng bay
RĐinh
Rdinh 30.04.2018 10:33:18 (permalink)
0
.
ĐÔNG SANG
Giá lạnh trời Đông lại đến gần
Khiến lòng trăn-trở nỗi bâng-khuâng
Cây trơ chẳng biết khi thay lá
Cành cộc nào hay lúc nẩy mầm
 
Thu vuột tầm tay buôn buốt giá
Đông sang chạm ngõ lạnh căm-căm
Lối đi tuyết đổ đường phơi trắng
Gió tạt chân qua bước lặng thầm
RĐinh
Rdinh 17.05.2018 19:03:35 (permalink)
0
.
MỘT THOÁNG CÔNG -VIÊN
Một thoáng công-viên dừng nhịp bước
Ngắm vườn xuân mộng rộ muôn hoa
Bình-minh gió thoảng nghe dào-dạt
Ráng ngọ mây trôi thấy nhạt-nhòa
 
Phó mặc công-danh người vật lộn
Kệ đời vinh-hiển kẻ bôn-ba
Ta ngồi ta ngắm mùa thay sắc
Nhìn ánh thiều-quang vun-vút qua
 
RĐinh
Rdinh 07.07.2018 06:17:45 (permalink)
0
.
CỐI ĐÁ XAY BỘT
 
Đá tạc nên hình chiếc cối xay
Công ai đẽo đục mất bao ngày
Thớt trên vồn-vã cơn xoay-động
Thớt dưới rộn-ràng nhịp lắc lay
 
Cọ xát âm dương nghe xậm-xịt
Giao thoa trên dưới thấy cuồng quay
Nước tuôn rỉ-rả len khe ngách
Nhem-nhép thành dòng lênh-láng vây
 
RĐinh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 47 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9