RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 700 bài trong đề mục
caoletrantranquoc 27.10.2011 15:26:07 (permalink)
0

Hương sắc

Lạc bước vào yêu mặc lỗ lời
Tâm hồn lãng mạn lắm người ơi
Đồi cao đón gió tìm hưng phấn
Suối cạn tầm ngư nhiễu sự đời
Dạo cảnh thiên thai dìm sóng nổi
Xuôi thuyền bồng đảo kiếm đào xơi
Cung đàn tình ái ngàn hương sắc
Đắm đuối hồn hoang vọng đất trời !

Vancali 10.23.11



VÀO YÊU

Yêu đắm say đi chớ kể lời
Mộng mơ đôi lứa đẹp em ơi!
Hân hoan tay nắm qua đồi suối
Mạnh dạn chân bương giữa chợ đời
Tình đẹp ngoài hiên nhiều kẻ với
Mồi ngon trước mắt lắm người xơi
Em là riêng của anh chờ đợi
Tròn vạnh vầng trăng tỏ giữa trời

Thanh Huy

Hờn yêu

Có phải khi yêu mật ướp lời
Rót vào tai khẽ nhớ thương ơi
Môi kề say chẳng màng thế thái
Mắt nhắm cuồng quên hết nợ đời
Rồi giận đôi khi treo nhịn khát
Và hờn những lúc cấm cho xơi
Yêu em thì sá nề chi đợi
Trọn kiếp riêng anh thệ với trời

C Pham
Van này ác quá, đang yêu mà gặp chữ 'Xơi' của Van... bị tắt nghẽn luôn rồi!


CHUYỆN ÁI TÌNH

Vườn ái - bài ca chẳng dứt lời
Cung đàn mê hoặc gọi tình ơi
Ngàn năm tơ quyện muôn đường mộng
Vạn kiếp dây chăng mọi nẻo đời
cay đắng anh này đang ước rũ
Ngọt bùi chị nọ lại thèm xơi
Sự đời khó tránh hồi vay trả
Nào có ai mong thoát lưới trời
Liên Hương
Có phải vậy không C Phạm , Vân ha ?


NHẤT VỢ NHÌ TRỜI !

Khi yêu khó nỗi nói nên lời
Chỉ biết tìm nhau gọi ới ơi
Lúc mới thương yêu yêu mọi thứ
Khi đà nhàm chán chán luôn đời
Bà mê ông tướng dường nem nướng
Ông ngán bà vua kiếm chả xơi
Ai nấy có phần không thắc mắc
Vả chăng nhất vợ đến nhì trời !
Lá chờ rơi 25/10/11

Cám ơn quí huynh tỷ cùng Bác lá vào vui xướng hoạ và cho em những bài hoạ hay , chúc quí huynh tỷ ngày thứ ba an vui hì hì....

Số trời

Dạo phím đàn tơ nức nở lời
Ru hồn xao xuyến gọi tình ơi
Thương ngày hai đứa xây lầu ái
Nhớ buổi đôi ta dạo bước đời
Mắt tủi đêm ngày mong mỏi đợi
Tim sầu cơm nước chẳng buồn xơi
Nhìn trăng lẻ bóng lòng chua xót
Một kiếp cô đơn số mệnh trời !

Vancali 10.25.11



CẤM CỬA CÀI THEN
Em hỏi anh sao chẳng trả lời.
Làm sao nhịn được nữa??? Trời ơi!!!
Cổ vai hương phấn còn lưu dấu.
Lưng áo son môi lạ thách đời.
Anh nói đi cơm nhà đã chán???
Anh thèm ư phở tiệm ngon xơi???
Bây giờ và kể ngày mai nửa.
Cấm cửa cài then, khoá cổng trời.
An Giang
10-26-2011

CẤM CỬA CÀI THEN

Cấm cửa cài then khoá cổng trời
Cơm nhà vợ nấu khó lòng xơi
Chân đi mệt tưởng ai chờ lối
Đất dậm buồn như kẻ chán đời
Trách phận bọt bèo kêu mộng hỡi
Than thân hèn mọn gọi tình ơi
Chồng kêu vợ dạ bao người khoái
Đây khổ làm lơ chẳng nói lời!

Thanh Huy

 Hỉ xả

Đây khổ làm lơ chẳng nói lời
Đêm dài thủ thỉ bạn tình ơi !
Tim nhồi dồn dập, buồn muôn thuở
Sóng vỗ từng cơn, nhớ suốt đời
Phở tiệm thề rằng không kiếm tới
Cơm nhà nhất định khoái tìm xơi
Mình à hỉ xả cho anh nhé
Mở cửa cùng nhau dạo cảnh trời...

Vancali 10.26.11

VUI

Mở cửa cùng nhau dạo cảnh trời
Mình vui mua phở để tôi xơi
Dùng ngon món lạ chia hai cối
Gói trọn màu thương giữ một đời
Có nghĩa có tình ham bậu hỡi
Đông bè đông bạn khoái tôi ơi
Ngoài chờ trong đợi tay quơ rói
Chân quấn thân ôm tỏ thế lời

Thanh Huy

KHỔ ĐỜI

Một lần vui vẻ tưởng lên trời
Dạ ngỡ cô nàng dễ tái xơi
Đâu nghĩ hôm sau chưa khổ phận
Chẳng nghi bữa trước dính đau đời
Cứ ôm cho trọn không buồn ới
Hoài ấp vẹn tròn chửa chán ơi
Đến lúc khí hùng tiêu phách tán
Nát tan sự nghiệp bởi mê lời...
clttq 27/10/2011

#76
    Dang Xuan Linh 27.10.2011 21:14:52 (permalink)
    0
    TÔI-BÀ
    ---*---
    Bốn mươi năm lẻ sống chung nhà
    Sóng gió Tôi-Bà đã trải qua
    Xuân trước chưa xa còn trẻ lắm
    Thu này đã thấy bước sang già
    Tôi lo việc nước tròn trung nghĩa
    Bà đảm việc nhà vẹn hiếu gia
    Nuôi dạy con khôn đều đỗ đạt
    Công này tôi mãi biết ơn Bà.

    25/10/2011.
    Tuyen45.

    CÀNG GIÀ CÀNG DẺO …

    Rán nhịn cho nên khỏi cháy nhà
    Mặc dầu gia đạo lắm can qua
    Đêm ba đêm bảy khi còn trẻ
    Tuần có tuần không lúc đã già
    Tình bốn mươi năm luôn phấn khởi
    Duyên mười hai tháng mãi tăng gia
    Càng già càng dẻo càng dai sức
    Nhờ sống bên ông cụ có bà !
    Lá chờ rơi 25/10/11


    CƠM NGUỘI
    Quen rồi quà vợ với cơm nhà.
    Quấn quýt bên nhau bậu với Qua.
    Mướp đắng, me chua cùng khế ngọt
    Ruộng khô, ao cạn sức trâu già
    Hoa đồng cỏ nội lung linh mộng.
    Phở quán cô đầu tan tác gia.
    Một thoáng như mơ đầu đã bạc.
    Nghìn thương cơm nguội cũng vì bà.
    Trần Mạnh Hùng
    10-25-2011

    Ông & tôi

    Từ thủa tôi & ông sống một nhà
    Bao lần hờn giận cũng cho qua
    Dưới nhường chăm chút thương yêu trẻ
    Trên kính nâng niu quý chuộng già
    Được tiếng dâu hiền vui cả họ
    Thêm danh vợ thảo đẹp toàn gia
    Tình ta vẫn trọn như xưa ấy
    Mặc kệ giờ đây lên chức bà

    Thanh Thanh Khiết
    25.10.2011

    BỤI ĐỜI

    Thông báo rằng đây ghét ở nhà
    Lang thang mê mải khoái kinh qua
    La cà khắp chốn chưa lo mụ
    Lê lết bao nơi chửa sợ già
    Bụng đói ăn khoai xa ghế đạo
    Hàm nhai nuốt lá tránh ngôi gia
    Chợ đời cày xới tùm lum chỗ
    Chẳng ngại người ta nói ... ngựa bà
    daonamxuong 25/10/2011

    PHẢI TẠI BÀ ?
    Từ khi bà đến ở cùng nhà
    Mấy tháng đọan-trường đã trải qua
    Êm-ả dịu-dàng tôi tiếng nhỏ
    Ồn-ào quát tháo bà hàm già
    Biết vầy thuở trước nương thiền viện
    Có lẽ hôm nay thành xuất gia
    Mõ sớm, chuông chiều lo tụng niệm
    Phúc lành gieo hạt cõi ta bà !
    R Đinh

    TOÀN VẸN
    Kiệu rước vu quy đón tận nhà.
    Bao lời ngọt lịm tháng năm qua.
    Nhiều như lá mọc trong rừng thẳm.
    Nhiều tựa biển khơi đến núi già.
    Thật vậy còn nguyên như ước mộng.
    Cũng như toàn vẹn lễ tiên gia
    Lạy cha, lạy mẹ và giao bái.
    Sinh nhật trăm năm tuổi của bà
    Trần Thảo Uyên
    26-10-2011

    SỢ BÀ

    Sợ lắm đừng ai nhắc chuyện nhà
    Uy quyền vợ nắm chẳng ai qua
    Rửa lu gánh nước kêu này lão
    Lau phản dọn cơm gọi bớ già
    Nản chí dặn lòng nên tránh măt
    Buồn thân nghĩ bụng phải đào gia
    Tìm chùa yên tĩnh lo kinh kệ
    Quên khổ đời quên tính hách bà

    Thanh Huy

    MẸ CHA DẠY

    Cha mẹ bảo nên có vợ nhà
    Ngày ngày tâm sự xẻ chia qua
    Muộn chiều có bạn khi niên nhỏ
    Sáng sớm còn ai lúc tuổi già
    Nước rót mỗi ngày êm dạ đạo
    Cơm dâng ba bữa ấm lòng gia
    Ở đời cần lắm người du hí
    Thoả chí tình duyên với một bà
    clttq 26/10/2011





    CÓ BÀ
    ---*---
    Chinh chiến đao gươm đất nước nhà
    Thăng trầm lịch sử những đời qua
    Đầu trần áo vải người ra trận
    Chân đất ba lô cả trẻ già
    Đại thắng ngày về đâu có đủ
    Vinh quang năm ấy trắng tang gia
    Con thuyền độc mộc trong giông tố
    Cầm lái vững chèo có cả bà.
     
    26/10/2011.
    Tuyen45. 
    Xướng Họa cùng các bạn.
     
    Anh-Em                                            
     
    Nhiều năm chung sống giữa quê nhà
    Giông bão trong đời chóng đã qua
    Hạ mới vừa sang cây liễu rũ
    Thu nầy mới tới cội thông già
    Anh lo nghĩa cả cùng trung hiếu       
    Em đảm đang ngoài với thế gia        
    Dạy dỗ đàn  con thành đạt sớm
    Cho mình hưởng trọn phước ông bà
     
    Nguyễn Gia Linh
    26-10-2011


    Em-Anh                                                                                           
     
    Ngày xưa anh đến tận thôn nhà
    Gởi gắm tâm tình sớm chuyển qua
    Trước đó thu sang tươi trẻ lắm
    Giờ đây hạ tới lại mau già
    Em lo gánh nặng chuyên sân bếp     
    Anh gắng vai oằn chuyện triết gia    
    Giảng dạy công dân cùng lễ giáo
    Kính thầy nể bạn, vững tâm bà !
     
    Đặng Xuân Linh
    27-10-2011
    #77
      Rdinh 27.10.2011 22:56:05 (permalink)
      0
      Hương sắc

      Lạc bước vào yêu mặc lỗ lời
      Tâm hồn lãng mạn lắm người ơi
      Đồi cao đón gió tìm hưng phấn
      Suối cạn tầm ngư nhiễu sự đời
      Dạo cảnh thiên thai dìm sóng nổi
      Xuôi thuyền bồng đảo kiếm đào xơi
      Cung đàn tình ái ngàn hương sắc
      Đắm đuối hồn hoang vọng đất trời !

      Vancali 10.23.11



      VÀO YÊU

      Yêu đắm say đi chớ kể lời
      Mộng mơ đôi lứa đẹp em ơi!
      Hân hoan tay nắm qua đồi suối
      Mạnh dạn chân bương giữa chợ đời
      Tình đẹp ngoài hiên nhiều kẻ với
      Mồi ngon trước mắt lắm người xơi
      Em là riêng của anh chờ đợi
      Tròn vạnh vầng trăng tỏ giữa trời

      Thanh Huy

      Hờn yêu

      Có phải khi yêu mật ướp lời
      Rót vào tai khẽ nhớ thương ơi
      Môi kề say chẳng màng thế thái
      Mắt nhắm cuồng quên hết nợ đời
      Rồi giận đôi khi treo nhịn khát
      Và hờn những lúc cấm cho xơi
      Yêu em thì sá nề chi đợi
      Trọn kiếp riêng anh thệ với trời

      C Pham
      Van này ác quá, đang yêu mà gặp chữ 'Xơi' của Van... bị tắt nghẽn luôn rồi!


      CHUYỆN ÁI TÌNH

      Vườn ái - bài ca chẳng dứt lời
      Cung đàn mê hoặc gọi tình ơi
      Ngàn năm tơ quyện muôn đường mộng
      Vạn kiếp dây chăng mọi nẻo đời
      cay đắng anh này đang ước rũ
      Ngọt bùi chị nọ lại thèm xơi
      Sự đời khó tránh hồi vay trả
      Nào có ai mong thoát lưới trời
      Liên Hương
      Có phải vậy không C Phạm , Vân ha ?


      NHẤT VỢ NHÌ TRỜI !

      Khi yêu khó nỗi nói nên lời
      Chỉ biết tìm nhau gọi ới ơi
      Lúc mới thương yêu yêu mọi thứ
      Khi đà nhàm chán chán luôn đời
      Bà mê ông tướng dường nem nướng
      Ông ngán bà vua kiếm chả xơi
      Ai nấy có phần không thắc mắc
      Vả chăng nhất vợ đến nhì trời !
      Lá chờ rơi 25/10/11

      Cám ơn quí huynh tỷ cùng Bác lá vào vui xướng hoạ và cho em những bài hoạ hay , chúc quí huynh tỷ ngày thứ ba an vui hì hì....

      Số trời

      Dạo phím đàn tơ nức nở lời
      Ru hồn xao xuyến gọi tình ơi
      Thương ngày hai đứa xây lầu ái
      Nhớ buổi đôi ta dạo bước đời
      Mắt tủi đêm ngày mong mỏi đợi
      Tim sầu cơm nước chẳng buồn xơi
      Nhìn trăng lẻ bóng lòng chua xót
      Một kiếp cô đơn số mệnh trời !

      Vancali 10.25.11



      CẤM CỬA CÀI THEN
      Em hỏi anh sao chẳng trả lời.
      Làm sao nhịn được nữa??? Trời ơi!!!
      Cổ vai hương phấn còn lưu dấu.
      Lưng áo son môi lạ thách đời.
      Anh nói đi cơm nhà đã chán???
      Anh thèm ư phở tiệm ngon xơi???
      Bây giờ và kể ngày mai nửa.
      Cấm cửa cài then, khoá cổng trời.
      An Giang
      10-26-2011

      CẤM CỬA CÀI THEN

      Cấm cửa cài then khoá cổng trời
      Cơm nhà vợ nấu khó lòng xơi
      Chân đi mệt tưởng ai chờ lối
      Đất dậm buồn như kẻ chán đời
      Trách phận bọt bèo kêu mộng hỡi
      Than thân hèn mọn gọi tình ơi
      Chồng kêu vợ dạ bao người khoái
      Đây khổ làm lơ chẳng nói lời!

      Thanh Huy

       Hỉ xả

      Đây khổ làm lơ chẳng nói lời
      Đêm dài thủ thỉ bạn tình ơi !
      Tim nhồi dồn dập, buồn muôn thuở
      Sóng vỗ từng cơn, nhớ suốt đời
      Phở tiệm thề rằng không kiếm tới
      Cơm nhà nhất định khoái tìm xơi
      Mình à hỉ xả cho anh nhé
      Mở cửa cùng nhau dạo cảnh trời...

      Vancali 10.26.11

      VUI

      Mở cửa cùng nhau dạo cảnh trời
      Mình vui mua phở để tôi xơi
      Dùng ngon món lạ chia hai cối
      Gói trọn màu thương giữ một đời
      Có nghĩa có tình ham bậu hỡi
      Đông bè đông bạn khoái tôi ơi
      Ngoài chờ trong đợi tay quơ rói
      Chân quấn thân ôm tỏ thế lời

      Thanh Huy

      KHỔ ĐỜI

      Một lần vui vẻ tưởng lên trời
      Dạ ngỡ cô nàng dễ tái xơi
      Đâu nghĩ hôm sau chưa khổ phận
      Chẳng nghi bữa trước dính đau đời
      Cứ ôm cho trọn không buồn ới
      Hoài ấp vẹn tròn chửa chán ơi
      Đến lúc khí hùng tiêu phách tán
      Nát tan sự nghiệp bởi mê lời...
      clttq 27/10/2011
       
       
      ĐỌAN TÌNH
       
      Cùng với ai kia lời hẹn lời
      Sao người nỡ phụ hỡi người ơi !
      Người đi tròn vẹn câu duyên phận
      Tôi ở vấn-vương chuyện cuộc đời
      Xôi hỏng đâu còn cam phải nhịn
      Bỏng không nào có để mà xơi !
      Từ nay là hết chia đôi ngả
      Bão tố phong ba mặc kệ trời !
       
      R Đinh
      #78
        Trần Thảo Uyên 27.10.2011 23:42:58 (permalink)
        0
        THƠ ĐƯỜNG KÍNH MỜI HỌA




        TÓC ĐUÔI GÀ
        Kìa em nhong-nhỏng tóc đuôi gà
        Cuốn hút tầm nhìn tự phía xa
        Nhún-nhảy anh theo không kịp bước
        Phất-phơ áo cuốn lửng-lơ tà

        Eo thon dẫn lối nhìn trân-tráo
        Mông mẫy vương tình ngắm xúyt-xoa
        Ao ước cùng em chung lối mộng
        Đêm về mơ mớ... ới đuôi gà...!!!

        R Dinh


        GÓT SEN MÌNH HẠC

        Tóc cột xoè ra tựa chú gà
        Chập chờn dễ thấy tự đàng xa
        Ngẩng lên chói sáng vầng dương sớm
        Ngó xuống xuyên ngang vệt nắng tà
        Gót sen thoáng thấy lòng mơ ước
        Mình hạc người trông miệng xít xoa
        Bước đi yểu điệu như cành liễu
        Tóc cột xoè ra tựa chú gà !
        chờ rơi 26/10/11


        LỌN TÓC ĐUÔI GÀ
        Tóc dương như thể một đuôi gà
        Ưỡn-ẹo em đi mãi tít xa
        Dõi bước lần theo chiều bóng đổ
        Nhìn em dần khuất ánh dương tà
        Ước mơ lọn tóc ban ngày vuốt
        Mộng-mị má hồng đêm tối xoa
        Cảm mến tình em vì lọn tóc
        Đẹp phô như thể một đuôi gà !
        R Đinh

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/688482114F9C4D109D993F52FCE7F4A8.jpg[/image]



        QUÁNG GÀ
        Em hiểu rằng anh mắt quáng gà.
        Đã không nhìn rõ khoảng gần xa.
        Chiều vừa chập tối nhìn quờ quạng.
        Sáng đã gần trưa nói ráng tà.
        Em biết bao lần chưng diện đẹp.
        Anh không hề có tiếng khen qua (*)
        Nhiều khi tự hỏi mình vô phước.
        Có đấng tình chung mắt quáng gà.
        An Giang
        10-27-2011
        (*)Ngoại vận một câu




        CHỌI CỎ GÀ
        Thương nhớ ngày xưa chọi cỏ gà.
        Của thời thơ ấu mịt mờ xa.
        Tung tăng chạy nhảy không lo nghĩ
        Đùa giỡn reo la dưới bóng tà.
        Đây cọng cỏ gà chơi đấu chọi
        Kìa bông hoa dại nét xuê xoa
        Em cười tươi thắm khoe răng khểnh
        Chuyện của ngày xưa chọi cỏ gà.
        Thảo Uyên
        27.10.2011 22:34:28
        #79
          Nguyen Thi An Giang 28.10.2011 04:52:40 (permalink)
          0
          THƠ ĐƯỜNG KÍNH MỜI HỌA




          TÓC ĐUÔI GÀ
          Kìa em nhong-nhỏng tóc đuôi gà
          Cuốn hút tầm nhìn tự phía xa
          Nhún-nhảy anh theo không kịp bước
          Phất-phơ áo cuốn lửng-lơ tà

          Eo thon dẫn lối nhìn trân-tráo
          Mông mẫy vương tình ngắm xúyt-xoa
          Ao ước cùng em chung lối mộng
          Đêm về mơ mớ... ới đuôi gà...!!!

          R Dinh


          GÓT SEN MÌNH HẠC

          Tóc cột xoè ra tựa chú gà
          Chập chờn dễ thấy tự đàng xa
          Ngẩng lên chói sáng vầng dương sớm
          Ngó xuống xuyên ngang vệt nắng tà
          Gót sen thoáng thấy lòng mơ ước
          Mình hạc người trông miệng xít xoa
          Bước đi yểu điệu như cành liễu
          Tóc cột xoè ra tựa chú gà !
          chờ rơi 26/10/11


          LỌN TÓC ĐUÔI GÀ
          Tóc dương như thể một đuôi gà
          Ưỡn-ẹo em đi mãi tít xa
          Dõi bước lần theo chiều bóng đổ
          Nhìn em dần khuất ánh dương tà
          Ước mơ lọn tóc ban ngày vuốt
          Mộng-mị má hồng đêm tối xoa
          Cảm mến tình em vì lọn tóc
          Đẹp phô như thể một đuôi gà !
          R Đinh

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/688482114F9C4D109D993F52FCE7F4A8.jpg[/image]



          QUÁNG GÀ
          Em hiểu rằng anh mắt quáng gà.
          Đã không nhìn rõ khoảng gần xa.
          Chiều vừa chập tối nhìn quờ quạng.
          Sáng đã gần trưa nói ráng tà.
          Em biết bao lần chưng diện đẹp.
          Anh không hề có tiếng khen qua (*)
          Nhiều khi tự hỏi mình vô phước.
          Có đấng tình chung mắt quáng gà.
          An Giang
          10-27-2011
          (*)Ngoại vận một câu




          CHỌI CỎ GÀ
          Thương nhớ ngày xưa chọi cỏ gà.
          Của thời thơ ấu mịt mờ xa.
          Tung tăng chạy nhảy không lo nghĩ
          Đùa giỡn reo la dưới bóng tà.
          Đây cọng cỏ gà chơi đấu chọi
          Kìa bông hoa dại nét xuê xoa
          Em cười tươi thắm khoe răng khểnh
          Chuyện của ngày xưa chọi cỏ gà.
          Thảo Uyên
          27.10.2011 22:34:28

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/BD1E89C6B0A94760AA772F8E3B518AA8.jpg[/image]


          CỎ LÔNG GÀ
          Vướng trên mái tóc cỏ lông gà
          Ngày tháng bên nhau xa tít xa.
          Thuở ấy hoa lòng đương chớm nụ
          Ngày xưa bông cỏ ngập chiều tà.
          Mơ màng em phủi lông tơ cỏ
          Sảng khoái anh cười khen xít xoa
          Lối cũ bây giờ hoa vẫn đẹp.
          Thủy chung quấn quýt cỏ lông gà
          An Giang
          #80
            Rdinh 28.10.2011 08:13:43 (permalink)
            0



            TÓC ĐUÔI GÀ
            Kìa em nhong-nhỏng tóc đuôi gà
            Cuốn hút tầm nhìn tự phía xa
            Nhún-nhảy anh theo không kịp bước
            Phất-phơ áo cuốn lửng-lơ tà

            Eo thon dẫn lối nhìn trân-tráo
            Mông mẫy vương tình ngắm xúyt-xoa
            Ao ước cùng em chung lối mộng
            Đêm về mơ mớ... ới đuôi gà...!!!

            R Dinh


            GÓT SEN MÌNH HẠC

            Tóc cột xoè ra tựa chú gà
            Chập chờn dễ thấy tự đàng xa
            Ngẩng lên chói sáng vầng dương sớm
            Ngó xuống xuyên ngang vệt nắng tà
            Gót sen thoáng thấy lòng mơ ước
            Mình hạc người trông miệng xít xoa
            Bước đi yểu điệu như cành liễu
            Tóc cột xoè ra tựa chú gà !
            chờ rơi 26/10/11


            LỌN TÓC ĐUÔI GÀ
            Tóc dương như thể một đuôi gà
            Ưỡn-ẹo em đi mãi tít xa
            Dõi bước lần theo chiều bóng đổ
            Nhìn em dần khuất ánh dương tà
            Ước mơ lọn tóc ban ngày vuốt
            Mộng-mị má hồng đêm tối xoa
            Cảm mến tình em vì lọn tóc
            Đẹp phô như thể một đuôi gà !
            R Đinh





            QUÁNG GÀ
            Em hiểu rằng anh mắt quáng gà.
            Đã không nhìn rõ khoảng gần xa.
            Chiều vừa chập tối nhìn quờ quạng.
            Sáng đã gần trưa nói ráng tà.
            Em biết bao lần chưng diện đẹp.
            Anh không hề có tiếng khen qua (*)
            Nhiều khi tự hỏi mình vô phước.
            Có đấng tình chung mắt quáng gà.
            An Giang
            10-27-2011
            (*)Ngoại vận một câu


            LẠI ĐUÔI GÀ
             
             Hỡi cô bé nhỏ tóc đuôi gà?
            Đường tới nhà em mấy dặm xa???
            Dầu có trường thành  ngăn bóng liểu,
            Dù cho nắng ngã với dương tà.
            Má hồng mê mãi lòng say đắm.
            Môi đỏ thầm thì giọng xuýt xoa…
            Nhớ nhé email hay face book,
            Cho anh. ..Cô bé tóc đuôi gà…
            Tú lang thang


            CHỌI CỎ GÀ
            Thương nhớ ngày xưa chọi cỏ gà.
            Của thời thơ ấu mịt mờ xa.
            Tung tăng chạy nhảy không lo nghĩ
            Đùa giỡn reo la dưới bóng tà.
            Đây cọng cỏ gà chơi đấu chọi
            Kìa bông hoa dại nét xuê xoa
            Em cười tươi thắm khoe răng khểnh
            Chuyện của ngày xưa chọi cỏ gà.
            Thảo Uyên
            27.10.2011 22:34:28



            CỎ LÔNG GÀ
            Vướng trên mái tóc cỏ lông gà
            Ngày tháng bên nhau xa tít xa.
            Thuở ấy hoa lòng đương chớm nụ
            Ngày xưa bông cỏ ngập chiều tà.
            Mơ màng em phủi lông tơ cỏ
            Sảng khoái anh cười khen xít xoa
            Lối cũ bây giờ hoa vẫn đẹp.
            Thủy chung quấn quýt cỏ lông gà
            An Giang




             
            #81
              Nguyen Thi An Giang 28.10.2011 10:46:27 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/9F59832D0DD446DDAF7B6DE3F048E5D5.jpg[/image]


              Kính Mời Họa

              EM BÁN DIÊM
              Que diêm bật sáng xé màn đêm.
              Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
              Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
              Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
              Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
              Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
              Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
              Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
              Nguyễn Thị An Giang
              #82
                tuyen45 28.10.2011 12:00:40 (permalink)
                0
                 

                KẸT VẦN
                ---*---
                Thơ đường đang họa kẹt vần eo
                Bả bối mối ăn mất vận theo
                Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
                Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
                Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
                Đến ngõ Khánh Chân  mượn chữ teo
                 Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
                Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
                 
                27/10/2011.
                Tuyen45.

                #83
                  caoletrantranquoc 28.10.2011 12:28:57 (permalink)
                  0

                  Tâm sự của liễu
                  (Hoạ Dào tơ liểu yếu của M K )

                  Sống ở ven hồ mấy kẻ hay
                  Thương đời liễu rũ thấy buồn thay
                  Bơ vơ hạ đến khô cành lá
                  Khắc khoải thu về héo nhánh cây
                  Chứng kiến câu thề ai dạo ấy
                  Nghe hoài tâm sự bạn thời nay
                  Làm dù che nắng tình nhân trẻ
                  Cám cảnh yêu nhau tủi phận này

                  Vancali 10.26.11



                  PHẬN LIỄU

                  Trời sinh phận liễu mấy ai hay
                  Chẳng quản tình đời lắm đổi thay
                  Đông lạnh âm thầm in góc phố
                  Xuân nồng lặng lẽ rủ tàn cây
                  Chứng nhân của một tình yêu cũ
                  Lưu bút cho nhiều ước nguyện nay
                  Người đến rồi đi không trở lại
                  Còn ai nhớ đến xác thân này !

                  Liên Hương


                  DỊ ỨNG ĐƯỜNG THI

                  Lắm người khoe chữ tốt văn hay
                  Nhưng cố tật lười thật khó thay
                  Giống kẻ chờ sung nằm há miệng *
                  Như người ăn trái chẳng trồng cây
                  Rung đùi đọc mãi vần thơ cũ
                  Vổ trán khen hoài mấy bữa nay
                  Chẳng viết được câu thơ ngọt giọng
                  Đường thi dị ứng với ông này !
                  Lá chờ rơi 27/10/11

                  * chuyện kể là có kẻ lười đến mức chỉ nằm dưới gốc sung há miệng chờ sung rụng xuống trúng miệng mà ăn !

                  NGƯỜI ƠI!

                  Liễu buồn liễu rủ có ai hay
                  Tưởng đến bóng hình yêu khổ thay
                  Một thuở chung trường ôm sách vở
                  Bao lần kề bóng ẩn lùm cây
                  Thương đem mộng thắm trao năm trước
                  Nhớ gợi hồn say tỏ tối nay
                  Thơ thẩn mấy dòng tâm sự gởi
                  Người ơi có hiểu kẻ si này!

                  Thanh Huy

                  GIẬN NGẦM

                  Đó giận mà đây lại chẳng hay
                  Cái tài phớt tỉnh khó làm thay
                  Giận dường ước lượng năm ba gánh
                  Miệng vẫn tươi cười giỏi một cây
                  Lỡ nhậu về khuya hôm bữa trước
                  Ngờ đâu bị phạt đến hôm nay
                  Cám treo để mặc cho heo nhịn
                  Ai bảo lôi thôi với mụ này !
                  Lá chờ rơi 28/10/11

                   Hoa sen

                  Sống ở sình lầy đẹp mới hay !
                  Xanh màu tinh khiết lạ kỳ thay
                  Nhuỵ vàng bướm lượn nào phai sắc
                  Bông trắng ong vờn vẫn thấm cây
                  Nắng hạn kiên trì trong kiếp trước
                  Mưa dầm ngạo nghễ suốt đời nay
                  Hương nồng chễm chệ trên bàn Phật
                  Rực rỡ nhang thơm chánh điện này

                  Vancali 10.27.11

                  Chúc  Bác Lá thứ năm an vui hì hì...



                  ..[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/3362D017B04D4B38BEF03B072FCD016F.JPG[/image]
                  #84
                    C Pham 28.10.2011 15:56:03 (permalink)
                    0
                    KẸT VẦN
                    ---*---
                    Thơ đường đang họa kẹt vần eo
                    Bả bối mối ăn mất vận theo
                    Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
                    Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
                    Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
                    Đến ngõ Khánh Chân  mượn chữ teo
                     Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
                    Khi cần đọc tấu cả bài chèo.
                     
                    27/10/2011.
                    Tuyen45.

                    Vần Kẹt

                     
                    Kẹt vần chứ chẳng phải  làm eo
                    Tìm mãi không ra, sao dám theo
                    Dúm chữ dùng xong âu sẽ mạt
                    Dăm câu xài hết ắt mau nghèo
                    Tám câu đọc lại nghe kinh quá
                    Bảy chữ nhìn qua thấy phát teo
                    Ý vắn tình dài mong bạn hiểu
                    Vui trăng thuận gió mát tay chèo
                     
                    C Pham
                    #85
                      Rdinh 28.10.2011 20:24:42 (permalink)
                      0



                      Kính Mời Họa

                      EM BÁN DIÊM
                      Que diêm bật sáng xé màn đêm.
                      Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
                      Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
                      Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
                      Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
                      Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
                      Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
                      Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
                      Nguyễn Thị An Giang




                       
                      #86
                        tuyen45 29.10.2011 01:10:28 (permalink)
                        0
                         
                        Tâm sự của liễu
                        (Hoạ Dào tơ liểu yếu của M K )

                        Sống ở ven hồ mấy kẻ hay
                        Thương đời liễu rũ thấy buồn thay
                        Bơ vơ hạ đến khô cành lá
                        Khắc khoải thu về héo nhánh cây
                        Chứng kiến câu thề ai dạo ấy
                        Nghe hoài tâm sự bạn thời nay
                        Làm dù che nắng tình nhân trẻ
                        Cám cảnh yêu nhau tủi phận này

                        Vancali 10.26.11



                        PHẬN LIỄU

                        Trời sinh phận liễu mấy ai hay
                        Chẳng quản tình đời lắm đổi thay
                        Đông lạnh âm thầm in góc phố
                        Xuân nồng lặng lẽ rủ tàn cây
                        Chứng nhân của một tình yêu cũ
                        Lưu bút cho nhiều ước nguyện nay
                        Người đến rồi đi không trở lại
                        Còn ai nhớ đến xác thân này !

                        Liên Hương


                        DỊ ỨNG ĐƯỜNG THI

                        Lắm người khoe chữ tốt văn hay
                        Nhưng cố tật lười thật khó thay
                        Giống kẻ chờ sung nằm há miệng *
                        Như người ăn trái chẳng trồng cây
                        Rung đùi đọc mãi vần thơ cũ
                        Vổ trán khen hoài mấy bữa nay
                        Chẳng viết được câu thơ ngọt giọng
                        Đường thi dị ứng với ông này !
                        Lá chờ rơi 27/10/11

                        * chuyện kể là có kẻ lười đến mức chỉ nằm dưới gốc sung há miệng chờ sung rụng xuống trúng miệng mà ăn !

                        NGƯỜI ƠI!

                        Liễu buồn liễu rủ có ai hay
                        Tưởng đến bóng hình yêu khổ thay
                        Một thuở chung trường ôm sách vở
                        Bao lần kề bóng ẩn lùm cây
                        Thương đem mộng thắm trao năm trước
                        Nhớ gợi hồn say tỏ tối nay
                        Thơ thẩn mấy dòng tâm sự gởi
                        Người ơi có hiểu kẻ si này!

                        Thanh Huy

                        GIẬN NGẦM

                        Đó giận mà đây lại chẳng hay
                        Cái tài phớt tỉnh khó làm thay
                        Giận dường ước lượng năm ba gánh
                        Miệng vẫn tươi cười giỏi một cây
                        Lỡ nhậu về khuya hôm bữa trước
                        Ngờ đâu bị phạt đến hôm nay
                        Cám treo để mặc cho heo nhịn
                        Ai bảo lôi thôi với mụ này !
                        Lá chờ rơi 28/10/11

                         Hoa sen

                        Sống ở sình lầy đẹp mới hay !
                        Xanh màu tinh khiết lạ kỳ thay
                        Nhuỵ vàng bướm lượn nào phai sắc
                        Bông trắng ong vờn vẫn thấm cây
                        Nắng hạn kiên trì trong kiếp trước
                        Mưa dầm ngạo nghễ suốt đời nay
                        Hương nồng chễm chệ trên bàn Phật
                        Rực rỡ nhang thơm chánh điện này

                        Vancali 10.27.11

                        Chúc  Bác Lá thứ năm an vui hì hì...



                        ..



                        LỤC BÌNH
                        ---*---
                        Trôi dạt Lục Bình mấy kẻ hay
                        Lênh đênh vạn kiếp chẳng hề thay
                        Giữa dòng sấp ngửa đời đen bạc
                        Ngọn sóng nổi chìm phận cỏ cây
                        Sống ở ao tù, “ trong ” nước thải
                        Chết vun gốc chuối vẫn xưa nay
                        Lọc sàng ô nhiễm bầu không khí
                        Góp sức xây đời có “Lục” này.

                        28/10/2011.
                        Tuyen45.




                        #87
                          Rdinh 29.10.2011 02:35:02 (permalink)
                          0
                           
                          TỰ LUẬN

                          Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
                          Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
                          Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
                          Tiền của thơm ngon cứ để dùng
                          Vui với bạn thơ tình xướng họa
                          Dại cùng sự thế khiến lao lung
                          Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
                          Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
                          Lá chờ rơi 28/10/11
                           


                          NGỒI NÉT HỌA THƠ
                           
                          Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
                          Hơi nhiều ngồi Nét  bị ê lưng
                          Vần thơ người tặng không đành bỏ
                          Máy móc con lo vẫn cứ dùng
                          Người gởi suy tư lời thắm-thiết
                          Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
                          Câu từ lắm lúc không vừa bụng
                          Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng  !
                           
                          R Đinh
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 02:55:58 bởi Rdinh >
                          #88
                            caoletrantranquoc 29.10.2011 03:40:06 (permalink)
                            0
                            TỰ LUẬN

                            Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
                            Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
                            Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
                            Tiền của thơm ngon cứ để dùng
                            Vui với bạn thơ tình xướng họa
                            Dại cùng sự thế khiến lao lung
                            Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
                            Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
                            Lá chờ rơi 28/10/11



                            NGỒI NÉT HỌA THƠ
                             
                            Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
                            Hơi nhiều ngồi Nét  bị ê lưng
                            Vần thơ người tặng không đành bỏ
                            Máy móc con lo vẫn cứ dùng
                            Người gởi suy tư lời thắm-thiết
                            Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
                            Câu từ lắm lúc không vừa bụng
                            Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng  !
                             
                            R Đinh

                            VIẾT VĂN

                             Muốn viết văn chương phải độ chừng
                                Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
                              Đường truyền kết nối luôn xem xét
                                Tín hiệu thông tin phải tận dùng
                                     Câu chữ giải bày đo tính kỹ
                                Ý từ dàn thảo nghĩ suy lung
                                  Mai này xướng họa rời xa mãi
                                    Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng

                            clttq 29/10/2011
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/A3D629678DA24247A53C3578C26A11A5.JPG[/image]
                            #89
                              TTH 29.10.2011 04:24:54 (permalink)
                              0
                              TỰ LUẬN

                              Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
                              Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
                              Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
                              Tiền của thơm ngon cứ để dùng
                              Vui với bạn thơ tình xướng họa
                              Dại cùng sự thế khiến lao lung
                              Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
                              Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
                              Lá chờ rơi 28/10/11


                              NGỒI NÉT HỌA THƠ
                               
                              Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
                              Hơi nhiều ngồi Nét  bị ê lưng
                              Vần thơ người tặng không đành bỏ
                              Máy móc con lo vẫn cứ dùng
                              Người gởi suy tư lời thắm-thiết
                              Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
                              Câu từ lắm lúc không vừa bụng
                              Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng  !
                               
                              R Đinh

                              VIẾT VĂN

                               Muốn viết văn chương phải độ chừng
                                   Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
                                 Đường truyền kết nối luôn xem xét
                                   Tín hiệu thông tin phải tận dùng
                                        Câu chữ giải bày đo tính kỹ
                                     Vần từ dàn thảo nghĩ suy lung
                                     Mai này xướng họa rời xa mãi
                                       Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng

                              clttq 29/10/2011


                              LÀM THƠ

                              Thơ viết đam mê chẳng có chừng
                              Ngồi lì đâu sá chuyện cong lưng
                              Xem qua thấy khoái xuôi lòng hứng
                              Đọc lại nghe sai sửa chữ dùng
                              Chép miệng khen thầm lời chọn đúng
                              Vỗ tay tán thưởng trí suy lung
                              Quen rồi hoạ khó đâu nao núng
                              Vui nhảy tưng tưng giống kẻ khùng

                              Thanh Huy

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9