RĐINH ... TRỒNG MÍA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 47 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 700 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 29.10.2011 06:10:31 (permalink)
0



Kính Mời Họa

EM BÁN DIÊM
Que diêm bật sáng xé màn đêm.
Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
Nguyễn Thị An Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/3BDFDA0C3C6C4093A01EC6E07D0F0DEC.jpg[/image]
#91
    Trần Mạnh Hùng 29.10.2011 06:50:04 (permalink)
    0


    KẸT VẦN
    ---*---
    Thơ đường đang họa kẹt vần eo
    Bả bối mối ăn mất vận theo
    Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
    Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
    Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
    Đến ngõ Khánh Chân mượn chữ teo
    Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
    Khi cần đọc tấu cả bài chèo.

    27/10/2011.
    Tuyen45.

    Vần Kẹt


    Kẹt vần chứ chẳng phải làm eo
    Tìm mãi không ra, sao dám theo
    Dúm chữ dùng xong âu sẽ mạt
    Dăm câu xài hết ắt mau nghèo
    Tám câu đọc lại nghe kinh quá
    Bảy chữ nhìn qua thấy phát teo
    Ý vắn tình dài mong bạn hiểu
    Vui trăng thuận gió mát tay chèo

    C Pham


    VỮNG TAY CHÈO

    Đang nghèo mà lại mắc thêm eo*
    Đã lỡ chơi thì phải rán theo
    Lắm lúc hụt hơi do nợ kéo
    Đôi khi đói bụng bởi thân nghèo
    Sống đời cần kiệm mang danh kẹo
    Học kiếp làm sang túi bạc teo
    Tuy miệng cà lăm nhưng nói khéo
    Giữa cơn giông bão vững tay chèo.
    Lá chờ rơi 28/10/11

    thành ngữ : đã nghèo mà còn mắc cái eo !


    Khó Mà Theo

    Vốn liếng đầy kho lại thích eo
    Đem gieo tử vận khó mà theo
    Vưà xem cảm thấy mình thua thiệt
    Mới liếc nom chừng ý quá nghèo
    Ráng hoạ làm vui tuy biết dỡ
    Dù rằng bảo kệ vẫn cứ teo
    Coi như góp chữ cùng bè bạn
    Lỡ bí thì ta ráng chống chèo hihihi.

    Sương Anh


    Mốt lưng eo


    Mấy cô chừ thích mốt lưng eo !
    Thương vợ thì thôi cũng ráng theo !!
    Hút mỡ ,mát-xa tiền triệu réo,
    Ăn kiêng, đai-ết phải đâu nghèo.
    Cơm ngày bụng đói lưng nghe ẹo,
    Lương tháng túi mòn dạ thấy teo.
    Mới biết yêu nhau nằm ráng kéo!!!
    Thương em anh cũng ráng tay chèo !!!!

    Tú lang thang


    Lễ Phật

    Lễ Phật đi chùa dáng ỏng eo
    Bao chàng lãng tử mắt nhìn theo
    Người thì rỉ rả cho đời héo
    Kẻ lại than van phải kiếp nghèo
    Bướm lượn trên trời kêu phận hẻo
    Ong vờn dưới đất kể tình teo
    Làm duyên gái đẹp môi cười méo
    Cả bọn hồn phiêu...đứng chỏng chèo

    Vancali 10.28.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối từng vui tươi hì hì...





    ÍCH KỶ
    Có qua có lại chẳng làm eo.
    Xướng hoạ kính mời đáp lễ theo.
    Bạn mời tôi đáp không thêm bạc
    Tôi kính bạn ưng cũng chẳng nghèo.
    Bạn hỏi han tôi vì trả lễ.
    Tôi thăm viếng bạn bởi ơn vay.
    Vườn thơ sống động nhờ thân hữu.
    Chẳng lẻ THI NHÂN giống hát chèo.
    Trần Mạnh Hùng
    10-28-2011
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 07:02:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #92
      caoletrantranquoc 29.10.2011 08:57:48 (permalink)
      0
       


      Kính Mời Họa

      EM BÁN DIÊM
      Que diêm bật sáng xé màn đêm.
      Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
      Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
      Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
      Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
      Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
      Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
      Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
      Nguyễn Thị An Giang




       

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/B0452E19C69940F3BB875DA3B42B4625.JPG[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 09:08:00 bởi caoletrantranquoc >
      #93
        Trần Mạnh Hùng 29.10.2011 09:06:23 (permalink)
        0
        TỰ LUẬN

        Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
        Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
        Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
        Tiền của thơm ngon cứ để dùng
        Vui với bạn thơ tình xướng họa
        Dại cùng sự thế khiến lao lung
        Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
        Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
        Lá chờ rơi 28/10/11



        NGỒI NÉT HỌA THƠ
        Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
        Hơi nhiều ngồi Nét bị ê lưng
        Vần thơ người tặng không đành bỏ
        Máy móc con lo vẫn cứ dùng
        Người gởi suy tư lời thắm-thiết
        Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
        Câu từ lắm lúc không vừa bụng
        Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng !
        R Đinh

        VIẾT VĂN

        Muốn viết văn chương phải độ chừng
        Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
        Đường truyền kết nối luôn xem xét
        Tín hiệu thông tin phải tận dùng
        Câu chữ giải bày đo tính kỹ
        Ý từ dàn thảo nghĩ suy lung
        Mai này xướng họa rời xa mãi
        Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng

        clttq 29/10/2011
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/A3D629678DA24247A53C3578C26A11A5.JPG[/image]



        VƯỢT THIÊN LUNG
        Trèo núi niềm vui chẳng độ chừng.
        Tìm đâu vai rộng lại dài lưng.
        Lo gì cỏ mọc che đường đến.
        Chẳng ngại suối khô thiếu nước dùng.
        Tay hái đào tiên trên đỉnh giáp.
        Chân rời hang động vượt thiên lung.
        Miệng cười, mắt sáng ngời khoan khoái.
        Từ chối leo non chỉ có khùng.
        Trần Mạnh Hùng
        10-28-2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 10:03:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #94
          lá chờ rơi 29.10.2011 09:53:02 (permalink)
          0
          Trích đoạn: caoletrantranquoc




          Kính Mời Họa

          EM BÁN DIÊM
          Que diêm bật sáng xé màn đêm.
          Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
          Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
          Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
          Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
          Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
          Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
          Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
          Nguyễn Thị An Giang






          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/B0452E19C69940F3BB875DA3B42B4625.JPG[/image]


          EM BÁN DIÊM ĐÊM

          Chân nhỏ âm thầm trong bóng đêm
          Dọc theo nhà lá mấy căn liền
          Âm u đêm tối đèn đây đó
          Thấp thoáng canh tàn ánh nhá nhem
          Mời bác mời anh nên giữ lửa
          Dầu chưa dầu có hãy mua thêm
          Lửa cất trong diêm thời dễ lấy
          Quẹt sơ một cái đủ mồi đèn.
          Lá chờ rơi 29/10/11
          #95
            lá chờ rơi 29.10.2011 11:09:53 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

            TỰ LUẬN

            Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
            Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
            Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
            Tiền của thơm ngon cứ để dùng
            Vui với bạn thơ tình xướng họa
            Dại cùng sự thế khiến lao lung
            Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
            Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
            Lá chờ rơi 28/10/11



            NGỒI NÉT HỌA THƠ

            Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
            Hơi nhiều ngồi Nét bị ê lưng
            Vần thơ người tặng không đành bỏ
            Máy móc con lo vẫn cứ dùng
            Người gởi suy tư lời thắm-thiết
            Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
            Câu từ lắm lúc không vừa bụng
            Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng !
            R Đinh

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/A3D629678DA24247A53C3578C26A11A5.JPG[/image]



            VIẾT VĂN

            Muốn viết văn chương phải độ chừng
            Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
            Đường truyền kết nối luôn xem xét
            Tín hiệu thông tin phải tận dùng
            Câu chữ giải bày đo tính kỹ
            Ý từ dàn thảo nghĩ suy lung
            Mai này xướng họa rời xa mãi
            Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng

            clttq 29/10/2011



            LÀM THƠ

            Thơ viết đam mê chẳng có chừng
            Ngồi lì đâu sá chuyện cong lưng
            Xem qua thấy khoái xuôi lòng hứng
            Đọc lại nghe sai sửa chữ dùng
            Chép miệng khen thầm lời chọn đúng
            Vỗ tay tán thưởng trí suy lung
            Quen rồi hoạ khó đâu nao núng
            Vui nhảy tưng tưng giống kẻ khùng

            Thanh Huy



            VƯỢT THIÊN LUNG

            Trèo núi niềm vui chẳng độ chừng.
            Tìm đâu vai rộng lại dài lưng.
            Lo gì cỏ mọc che đường đến.
            Chẳng ngại suối khô thiếu nước dùng.
            Tay hái đào tiên trên đỉnh giáp.
            Chân rời hang động vượt thiên lung.
            Miệng cười, mắt sáng ngời khoan khoái.
            Từ chối leo non chỉ có khùng.
            Trần Mạnh Hùng

            10-28-2011


            HỨNG THƠ KHÔ

            Hứng thơ đôi lúc chỉ lừng chừng
            Vuốt tóc sờ râu lại gải lưng
            Dẫu biết tứ thơ dường sắp đến
            Vẫn không nắm được để đem dùng
            Chữ cả một bồ sao bít tịt
            Hồn thơ trăm mối lại mông lung
            Trách chi những kẻ làm thi sĩ
            Lúc hứng thơ khô phải phát khùng !
            Lá chờ rơi 29/10/11
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 11:17:07 bởi lá chờ rơi >
            #96
              daonamxuong 29.10.2011 12:27:03 (permalink)
              0

              TỰ LUẬN

              Một kiếp trăm năm đã đủ chừng
              Sống nhiều mỏi mắt lại đau lưng
              Lứa đôi ngao ngán xin nhường lại
              Tiền của thơm ngon cứ để dùng
              Vui với bạn thơ tình xướng họa
              Dại cùng sự thế khiến lao lung
              Cơm ngày ba bữa dư không thiếu
              Thỉnh thoảng người trêu cũng nổi khùng !
              Lá chờ rơi 28/10/11

              NGỒI NÉT HỌA THƠ

              Thì thỏang đôi khi cũng chẳng chừng
              Hơi nhiều ngồi Nét bị ê lưng
              Vần thơ người tặng không đành bỏ
              Máy móc con lo vẫn cứ dùng
              Người gởi suy tư lời thắm-thiết
              Ta ngồi phân-giải ý mông-lung
              Câu từ lắm lúc không vừa bụng
              Đặt chữ cho xuôi muốn phát khùng !
              R Đinh


              VIẾT VĂN

              Muốn viết văn chương phải độ chừng
              Nhìn ngang ngó dọc cả sau lưng
              Đường truyền kết nối luôn xem xét
              Tín hiệu thông tin phải tận dùng
              Câu chữ giải bày đo tính kỹ
              Ý từ dàn thảo nghĩ suy lung
              Mai này xướng họa rời xa mãi
              Ngày ấy tim ta chắc sẽ khùng
              clttq 29/10/2011


              LÀM THƠ

              Thơ viết đam mê chẳng có chừng
              Ngồi lì đâu sá chuyện cong lưng
              Xem qua thấy khoái xuôi lòng hứng
              Đọc lại nghe sai sửa chữ dùng
              Chép miệng khen thầm lời chọn đúng
              Vỗ tay tán thưởng trí suy lung
              Quen rồi hoạ khó đâu nao núng
              Vui nhảy tưng tưng giống kẻ khùng

              Thanh Huy


              VƯỢT THIÊN LUNG

              Trèo núi niềm vui chẳng độ chừng.
              Tìm đâu vai rộng lại dài lưng.
              Lo gì cỏ mọc che đường đến.
              Chẳng ngại suối khô thiếu nước dùng.
              Tay hái đào tiên trên đỉnh giáp.
              Chân rời hang động vượt thiên lung.
              Miệng cười, mắt sáng ngời khoan khoái.
              Từ chối leo non chỉ có khùng.
              Trần Mạnh Hùng

              10-28-2011


              HỨNG THƠ KHÔ

              Hứng thơ đôi lúc chỉ lừng chừng
              Vuốt tóc sờ râu lại gải lưng
              Dẫu biết tứ thơ dường sắp đến
              Vẫn không nắm được để đem dùng
              Chữ cả một bồ sao bít tịt
              Hồn thơ trăm mối lại mông lung
              Trách chi những kẻ làm thi sĩ
              Lúc hứng thơ khô phải phát khùng !
              Lá chờ rơi 29/10/11

               Coi chừng !

              Hào hoa các Bác hãy coi chừng !
              Móng cọp " bà chằn" bấu rách lưng
              Dạ thích phở tươi thơm khoái đớp
              Bụng chê cơm nguội lạt không dùng
              Vì ham "của lạ" lòng vương vấn
              Bởi khoái "môi mềm" ý nghĩ lung
              Cửa nát nhà tan ngồi hối tiếc
              Lang thang phố chợ giống tên khùng

              Vancali 10.28.11

              KHỔ

              Cái thân khốn khổ cứ vô chừng
              Cơm áo gạo tiền thúc tới lưng
              Tiến... thói công bình...thời... khó dụng
              Thoái... lề dung hạnh...lại khôn dùng
              Nồng cay ân nghĩa lòng suy tính
              Chát đắng nợ tình dạ chẳng lung
              Số kiếp đẩy đưa sầu vỡ mộng
              Đời gieo neo mãi... chắc... thành khùng
              daonamxuong 29/10/2011

              #97
                Trần Mạnh Hùng 29.10.2011 14:20:28 (permalink)
                0

                Trích đoạn: TTH

                KẸT VẦN
                ---*---
                Thơ đường đang họa kẹt vần eo
                Bả bối mối ăn mất vận theo
                Lật bới đầu giường rơi tứ kéo
                Ngó tìm ngăn tủ rụng từ nghèo
                Sang nhà Thanh Khiết vay thanh kẹo
                Đến ngõ Khánh Chân mượn chữ teo
                Thi sĩ văn chương lời vốn khéo
                Khi cần đọc tấu cả bài chèo.

                27/10/2011.
                Tuyen45.

                Vần Kẹt


                Kẹt vần chứ chẳng phải làm eo
                Tìm mãi không ra, sao dám theo
                Dúm chữ dùng xong âu sẽ mạt
                Dăm câu xài hết ắt mau nghèo
                Tám câu đọc lại nghe kinh quá
                Bảy chữ nhìn qua thấy phát teo
                Ý vắn tình dài mong bạn hiểu
                Vui trăng thuận gió mát tay chèo

                C Pham


                VỮNG TAY CHÈO

                Đang nghèo mà lại mắc thêm eo*
                Đã lỡ chơi thì phải rán theo
                Lắm lúc hụt hơi do nợ kéo
                Đôi khi đói bụng bởi thân nghèo
                Sống đời cần kiệm mang danh kẹo
                Học kiếp làm sang túi bạc teo
                Tuy miệng cà lăm nhưng nói khéo
                Giữa cơn giông bão vững tay chèo.
                Lá chờ rơi 28/10/11

                thành ngữ : đã nghèo mà còn mắc cái eo !


                Khó Mà Theo

                Vốn liếng đầy kho lại thích eo
                Đem gieo tử vận khó mà theo
                Vưà xem cảm thấy mình thua thiệt
                Mới liếc nom chừng ý quá nghèo
                Ráng hoạ làm vui tuy biết dỡ
                Dù rằng bảo kệ vẫn cứ teo
                Coi như góp chữ cùng bè bạn
                Lỡ bí thì ta ráng chống chèo hihihi.

                Sương Anh


                Mốt lưng eo


                Mấy cô chừ thích mốt lưng eo !
                Thương vợ thì thôi cũng ráng theo !!
                Hút mỡ ,mát-xa tiền triệu réo,
                Ăn kiêng, đai-ết phải đâu nghèo.
                Cơm ngày bụng đói lưng nghe ẹo,
                Lương tháng túi mòn dạ thấy teo.
                Mới biết yêu nhau nằm ráng kéo!!!
                Thương em anh cũng ráng tay chèo !!!!

                Tú lang thang


                Lễ Phật

                Lễ Phật đi chùa dáng ỏng eo
                Bao chàng lãng tử mắt nhìn theo
                Người thì rỉ rả cho đời héo
                Kẻ lại than van phải kiếp nghèo
                Bướm lượn trên trời kêu phận hẻo
                Ong vờn dưới đất kể tình teo
                Làm duyên gái đẹp môi cười méo
                Cả bọn hồn phiêu...đứng chỏng chèo

                Vancali 10.28.11

                Chúc quí huynh tỷ cuối từng vui tươi hì hì...





                ÍCH KỶ
                Có qua có lại chẳng làm eo.
                Xướng hoạ kính mời đáp lễ theo.
                Bạn mời tôi đáp không thêm bạc
                Tôi kính bạn ưng cũng chẳng nghèo.
                Bạn hỏi han tôi vì trả lễ.
                Tôi thăm viếng bạn bởi ơn vay.
                Vườn thơ sống động nhờ thân hữu.
                Chẳng lẻ THI NHÂN giống hát chèo.
                Trần Mạnh Hùng
                10-28-2011


                XIN GIÚP ĐỠ

                Có khổ nào hơn số mạc eo
                Ra đường gậy chống bị mang theo
                Này anh này chị thương người hẻo
                Thưa bác thưa cô giúp kẻ nghèo
                Không cửa không nhà ân ái héo
                Thiếu tiền thiếu bạc cuộc đời teo
                Nhờ bà con giúp dăm xu tẹo
                Mua gạo nuôi thân có sức chèo

                Thanh Huy




                XIN LỖI QÚY BẠN hôm nay tui giống như bị hớp hồn
                đem râu ông nọ cắm vào cắm bà kia
                Câu số 6 gõ lộn "VẦN" của một bài khác

                ÍCH KỶ
                Có qua có lại chẳng làm eo.
                Xướng hoạ kính mời đáp lễ theo.
                Bạn mời tôi đáp không thêm bạc
                Tôi kính bạn ưng cũng chẳng nghèo.
                Bạn hỏi han tôi vì trả lễ.
                Tôi thăm viếng bạn sợ ơn teo.
                Vườn thơ sống động nhờ thân hữu.
                Chẳng lẻ THI NHÂN giống hát chèo.
                Trần Mạnh Hùng
                10-28-2011
                #98
                  tuyen45 29.10.2011 16:10:56 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: lá chờ rơi

                  Trích đoạn: caoletrantranquoc




                  Kính Mời Họa

                  EM BÁN DIÊM
                  Que diêm bật sáng xé màn đêm.
                  Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
                  Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
                  Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
                  Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
                  Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
                  Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
                  Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
                  Nguyễn Thị An Giang






                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/B0452E19C69940F3BB875DA3B42B4625.JPG[/image]


                  EM BÁN DIÊM ĐÊM

                  Chân nhỏ âm thầm trong bóng đêm
                  Dọc theo nhà lá mấy căn liền
                  Âm u đêm tối đèn đây đó
                  Thấp thoáng canh tàn ánh nhá nhem
                  Mời bác mời anh nên giữ lửa
                  Dầu chưa dầu có hãy mua thêm
                  Lửa cất trong diêm thời dễ lấy
                  Quẹt sơ một cái đủ mồi đèn.
                  Lá chờ rơi 29/10/11





                  TỐI SÁNG MẬP MỜ
                  ---*---
                  Bản nhạc côn trùng xé rách đêm
                  Vọng vang sông núi nhịp cung liền
                  Mang theo tiết tấu hồn non nước
                  Gói trọn hình hài cảnh nhọ nhem
                  Giữa buổi chính tà tình lá mặt
                  Cái thời tiền bạc nghĩa sầu thêm
                  Tiện dân trời định đầy oan trái
                  Tối sáng mập mờ thiếu ánh đèn.
                   
                  29/10/2011.
                  Tuyen45.
                   



                  #99
                    Rdinh 29.10.2011 20:16:20 (permalink)
                    0




                    Kính Mời Họa

                    EM BÁN DIÊM
                    Que diêm bật sáng xé màn đêm.
                    Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
                    Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
                    Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
                    Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
                    Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
                    Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
                    Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
                    Nguyễn Thị An Giang









                    EM BÁN DIÊM ĐÊM

                    Chân nhỏ âm thầm trong bóng đêm
                    Dọc theo nhà lá mấy căn liền
                    Âm u đêm tối đèn đây đó
                    Thấp thoáng canh tàn ánh nhá nhem
                    Mời bác mời anh nên giữ lửa
                    Dầu chưa dầu có hãy mua thêm
                    Lửa cất trong diêm thời dễ lấy
                    Quẹt sơ một cái đủ mồi đèn.
                    Lá chờ rơi 29/10/11





                    TỐI SÁNG MẬP MỜ
                    ---*---
                    Bản nhạc côn trùng xé rách đêm
                    Vọng vang sông núi nhịp cung liền
                    Mang theo tiết tấu hồn non nước
                    Gói trọn hình hài cảnh nhọ nhem
                    Giữa buổi chính tà tình lá mặt
                    Cái thời tiền bạc nghĩa sầu thêm
                    Tiện dân trời định đầy oan trái
                    Tối sáng mập mờ thiếu ánh đèn.
                     
                    29/10/2011.
                    Tuyen45.
                     

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A00A7BE7713F439B881BADFBE4E02504.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Nguyen Thi An Giang 29.10.2011 22:26:21 (permalink)
                    0



                    Kính Mời Họa

                    EM BÁN DIÊM
                    Que diêm bật sáng xé màn đêm.
                    Ánh sáng bùng reo loé tắt liền.
                    Lửa ngọn ấm soi môi nứt nẻ.
                    Khói mờ lạnh tỏa mặt lem nhem.
                    Diêm que vừa tắt, diêm que nữa.
                    Tuyết trắng chưa tan , tuyết trắng thêm
                    Cái lạnh mùa đông sao khắc nghiệt.
                    Trẻ thơ chết cóng dưới ô đèn.
                    Nguyễn Thị An Giang









                    EM BÁN DIÊM ĐÊM

                    Chân nhỏ âm thầm trong bóng đêm
                    Dọc theo nhà lá mấy căn liền
                    Âm u đêm tối đèn đây đó
                    Thấp thoáng canh tàn ánh nhá nhem
                    Mời bác mời anh nên giữ lửa
                    Dầu chưa dầu có hãy mua thêm
                    Lửa cất trong diêm thời dễ lấy
                    Quẹt sơ một cái đủ mồi đèn.
                    Lá chờ rơi 29/10/11





                    TỐI SÁNG MẬP MỜ
                    ---*---
                    Bản nhạc côn trùng xé rách đêm
                    Vọng vang sông núi nhịp cung liền
                    Mang theo tiết tấu hồn non nước
                    Gói trọn hình hài cảnh nhọ nhem
                    Giữa buổi chính tà tình lá mặt
                    Cái thời tiền bạc nghĩa sầu thêm
                    Tiện dân trời định đầy oan trái
                    Tối sáng mập mờ thiếu ánh đèn.

                    29/10/2011.
                    Tuyen45.

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14946/4147E9193B344793BCB786C0116DF114.jpg[/image]




                    EM BÁN DIÊM
                    Tuyết bay trắng xoá, trắng màn đêm
                    Từng đợt tuyết rơi phủ đất liền
                    Tiệc lễ trong nhà mừng giáng thế
                    Trẻ thơ ngoài cửa bóng lem nhem
                    Tuyết mang từng đợi cơn băng giá
                    Lửa ngọn que diêm tiếp nối thêm
                    Với ánh lửa nồng mong sưởi ấm
                    Để rồi an gấc dưới chân đèn
                    Nguyễn thị An Giang
                    10-30-2011

                    Nguyen Thi An Giang 29.10.2011 23:13:12 (permalink)
                    0
                    LẠ ĐỜI

                    Có kẻ sinh ra thật lạ đời
                    Ăn no đi kiếm chuyện trêu người
                    Uổng thay cơm mẹ cho ăn học
                    Tiếc bấy công thầy giảng ngược xuôi
                    Tài chẳng đủ tài thơ tối nghĩa
                    Sức không còn sức mấy lăm hơi
                    Vậy mà vác bút đi sinh sự
                    Viết chẳng thành câu chẳng đủ lời !


                    VẤT TRONG SỌT RÁC
                    Hận thù, ghen ghét chuyện trên đời.
                    Nhưng chỉ cá nhân xấu tính người.
                    Với tính nết này luôn quậy phá.
                    Cùng tâm tình ấy khó êm xuôi.
                    Bõ công cha mẹ nuôi ăn học
                    Phí sức thầy cô dậy hụt hơi.
                    Hãy quét vất vào trong sọt rác.
                    Cho lòng thanh thản đẹp như lời.
                    An Giang

                    10-29-2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 23:14:18 bởi Nguyen Thi An Giang >
                    tuyen45 30.10.2011 01:34:38 (permalink)
                    0
                     
                    quote:

                    Trích đoạn: SuongAnh




                    Tình Xưa

                    Thấy dáng ai về bên lối đi
                    Lòng vui chẳng biết nói câu gì
                    Bao năm vắng biệt nơi thư quán
                    Biết mấy chờ mong những áng thi
                    Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
                    Về mau chớ ngại tiếng thầm thì
                    Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
                    Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

                    Sương Anh


                    Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.



                    TÌNH BẠN

                    Lá vàng rơi nhuộm lối xưa đi
                    Bịn rịn chia tay biết nói gì
                    Thôi vẫy nay lìa rời ánh mắt
                    Cứ chào mai gặp hoạ Đường thi
                    Chúc người mạnh khoẻ đêm tròn giấc
                    Mong đó vui tươi mộng trọn thì
                    Còn đất trời còn tình nghĩa đẹp
                    Êm đềm kỷ niệm mãi lòng ghi

                    Thanh Huy



                    TẠM BIỆT

                    Ta buồn dõi bóng dáng người đi
                    Giây phút chia xa biết nói gì
                    Giấy đỏ trao người câu lục bát
                    Mực Tàu gửi bạn áng đường thi
                    Xuân nồng Hạ cháy đừng sai hẹn
                    Đông lạnh Thu phai hãy nhớ thì
                    Hội ngộ vườn Đào ngày gặp mặt
                    Chút tình tri ngộ mãi còn ghi

                    Liên Hương


                    [Sương Anh ui, chưa đi mà đã nhớ quá à. Bao giờ mới zia đây, nhớ đừng đi lâu quá nha. hu hu !


                    CHẲNG NHỚ BAO NGÀY

                    Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
                    Người đi thuở ấy nhớ thương gì
                    Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
                    Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
                    Cuộc sống xa dần thời quá khứ
                    Giòng đời thấp thoáng đã qua thì.
                    Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
                    Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi

                    Nguyễn Thị An Giang



                    THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

                    Nghe lời ai gọi bảo về đi !
                    Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
                    Quên hết đắng cay sao quả tạ
                    Mang về hương vị chút Đường Thi
                    Say dệt tình xưa trên mạng ảo
                    Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
                    Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
                    Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.
                    Lá chờ rơi 15/07/2011


                    CHỐN CŨ
                    (Họa Tình Xưa của Sương Anh)

                    Chỗn cũ bồn chồn mỗi bước đi
                    Ai đem nỗi nhớ đặt tên gì
                    Nguyệt sánh Quỳnh hương say lữ quán
                    Đàn khơi suối vắng ngập hồn thi
                    Đợi tiếng chim Quy hoà nắng sớm
                    Chờ câu xướng hoạ ướm xuân thì
                    Ngàn xao xuyến ấy còn lưu giữ
                    Một chữ trao lòng dạ vẫn ghi

                    Kim Giang


                    Nhớ Tình Tri Kỷ

                    Cất bước mà lòng chẳng muốn đi
                    Băn khoăn tự hỏi vấn vương gì?
                    Dăm câu xướng hoạ say hồn bút
                    Mấy chữ vui đuà động ý thi
                    Nhớ bạn tri âm từ dạo ấy
                    Thâm tình tri kỷ thuở đương thì
                    Nên tâm do dự chân trì gót
                    Đã giã từ rồi vẫn viết ghi

                    Sương Anh

                    Các bạn thân mến, chỉ còn vài giờ nưã là SA cất bước ra đi rồi, chỉ là tạm biệt thôi nhưng sao đọc thơ cuả mọi người, lòng SA lại dấy lên niềm lưu luyến, biết là nhớ, nhưng mà...hỏng biết nhớ người hay nhớ thơ đây há! xin cầu chúc các bạn thân yêu cuả SA luôn thân tâm thường an lạc, gặp nhiều may mắn nha, tình xướng hoạ luôn đằm thắm và bền vững. Hẹn ngày tái ngộ. Thương mến!

                    CHỚ TRÁCH …

                    Chớ trách khi ai giận bỏ đi
                    Bởi ta sao đó chẳng ra gì
                    Tính còn chưa đẹp thời tu sửa
                    Việc đã hứa rồi phải thực thi
                    Đã biết tiếng khuyên « ăn theo thuở »
                    Đừng quên lời dặn « ở theo thì »
                    Trăm điều miệng thế đều phê phán
                    Tốt xấu nghìn sau mãi nhớ ghi.
                    Lá chờ rơi 27/10/11


                    Khắc Lòng Ghi


                    Không vì giận dỗi bỏ ra đi
                    Bận quá nên không thơ thẩn gì
                    Thế sự thăng trầm bao khó nhọc
                    Con người vượt khỏi có tình thi
                    Đêm bên án mực hồn như trẻ
                    Tối cạnh nghiên đèn dạ trở thì
                    Xướng hoạ vui đuà đem lợi ích
                    Tâm hoà trí lạc khắc lòng ghi

                    Sương Anh


                    Cám ơn Bác Lá hoạ bài với cháu, bưã giờ bận quá nên cháu ít vô VNTQ, nay rảnh tí vào thâm Bác và các bạn đây. Kính chúc Bác và các AC Bạn muà Toussaint thật vui vẻ và an lạc. Mai SA lại đi xa tiếp, hẹn ngày tái ngộ. Thân ái!





                    NGÀY ẤY
                    ---*---
                    Bến tàu ngày ấy tiễn anh đi
                    Lã chã lệ rơi biết nói gì
                    Năm tháng biệt ly nơi hải ngoại
                    Đêm ngày ngóng đợi những vần thi
                    Ước mong tìm lại người xưa ấy
                    Cầu được gặp nhau giữa tuổi thì
                    Cách trở bao xa tình giữ trọn
                    Lời thề đính ước dấu còn ghi.
                     
                    29/10/2011.
                    Tuyen45.
                    Rdinh 30.10.2011 02:35:23 (permalink)
                    0



                     
                    Tình Xưa

                    Thấy dáng ai về bên lối đi
                    Lòng vui chẳng biết nói câu gì
                    Bao năm vắng biệt nơi thư quán
                    Biết mấy chờ mong những áng thi
                    Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
                    Về mau chớ ngại tiếng thầm thì
                    Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
                    Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

                    Sương Anh


                    Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.



                    TÌNH BẠN

                    Lá vàng rơi nhuộm lối xưa đi
                    Bịn rịn chia tay biết nói gì
                    Thôi vẫy nay lìa rời ánh mắt
                    Cứ chào mai gặp hoạ Đường thi
                    Chúc người mạnh khoẻ đêm tròn giấc
                    Mong đó vui tươi mộng trọn thì
                    Còn đất trời còn tình nghĩa đẹp
                    Êm đềm kỷ niệm mãi lòng ghi

                    Thanh Huy



                    TẠM BIỆT

                    Ta buồn dõi bóng dáng người đi
                    Giây phút chia xa biết nói gì
                    Giấy đỏ trao người câu lục bát
                    Mực Tàu gửi bạn áng đường thi
                    Xuân nồng Hạ cháy đừng sai hẹn
                    Đông lạnh Thu phai hãy nhớ thì
                    Hội ngộ vườn Đào ngày gặp mặt
                    Chút tình tri ngộ mãi còn ghi

                    Liên Hương


                    [Sương Anh ui, chưa đi mà đã nhớ quá à. Bao giờ mới zia đây, nhớ đừng đi lâu quá nha. hu hu !


                    CHẲNG NHỚ BAO NGÀY

                    Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
                    Người đi thuở ấy nhớ thương gì
                    Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
                    Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
                    Cuộc sống xa dần thời quá khứ
                    Giòng đời thấp thoáng đã qua thì.
                    Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
                    Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi

                    Nguyễn Thị An Giang



                    THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

                    Nghe lời ai gọi bảo về đi !
                    Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
                    Quên hết đắng cay sao quả tạ
                    Mang về hương vị chút Đường Thi
                    Say dệt tình xưa trên mạng ảo
                    Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
                    Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
                    Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.
                    Lá chờ rơi 15/07/2011


                    CHỐN CŨ
                    (Họa Tình Xưa của Sương Anh)

                    Chỗn cũ bồn chồn mỗi bước đi
                    Ai đem nỗi nhớ đặt tên gì
                    Nguyệt sánh Quỳnh hương say lữ quán
                    Đàn khơi suối vắng ngập hồn thi
                    Đợi tiếng chim Quy hoà nắng sớm
                    Chờ câu xướng hoạ ướm xuân thì
                    Ngàn xao xuyến ấy còn lưu giữ
                    Một chữ trao lòng dạ vẫn ghi

                    Kim Giang


                    Nhớ Tình Tri Kỷ

                    Cất bước mà lòng chẳng muốn đi
                    Băn khoăn tự hỏi vấn vương gì?
                    Dăm câu xướng hoạ say hồn bút
                    Mấy chữ vui đuà động ý thi
                    Nhớ bạn tri âm từ dạo ấy
                    Thâm tình tri kỷ thuở đương thì
                    Nên tâm do dự chân trì gót
                    Đã giã từ rồi vẫn viết ghi

                    Sương Anh

                    Các bạn thân mến, chỉ còn vài giờ nưã là SA cất bước ra đi rồi, chỉ là tạm biệt thôi nhưng sao đọc thơ cuả mọi người, lòng SA lại dấy lên niềm lưu luyến, biết là nhớ, nhưng mà...hỏng biết nhớ người hay nhớ thơ đây há! xin cầu chúc các bạn thân yêu cuả SA luôn thân tâm thường an lạc, gặp nhiều may mắn nha, tình xướng hoạ luôn đằm thắm và bền vững. Hẹn ngày tái ngộ. Thương mến!

                    CHỚ TRÁCH …

                    Chớ trách khi ai giận bỏ đi
                    Bởi ta sao đó chẳng ra gì
                    Tính còn chưa đẹp thời tu sửa
                    Việc đã hứa rồi phải thực thi
                    Đã biết tiếng khuyên « ăn theo thuở »
                    Đừng quên lời dặn « ở theo thì »
                    Trăm điều miệng thế đều phê phán
                    Tốt xấu nghìn sau mãi nhớ ghi.
                    Lá chờ rơi 27/10/11


                    Khắc Lòng Ghi


                    Không vì giận dỗi bỏ ra đi
                    Bận quá nên không thơ thẩn gì
                    Thế sự thăng trầm bao khó nhọc
                    Con người vượt khỏi có tình thi
                    Đêm bên án mực hồn như trẻ
                    Tối cạnh nghiên đèn dạ trở thì
                    Xướng hoạ vui đuà đem lợi ích
                    Tâm hoà trí lạc khắc lòng ghi

                    Sương Anh


                    Cám ơn Bác Lá hoạ bài với cháu, bưã giờ bận quá nên cháu ít vô VNTQ, nay rảnh tí vào thâm Bác và các bạn đây. Kính chúc Bác và các AC Bạn muà Toussaint thật vui vẻ và an lạc. Mai SA lại đi xa tiếp, hẹn ngày tái ngộ. Thân ái!

                     
                     
                     
                    TIỄN  BẠN
                     
                    Thu về bạn lại bước chân đi
                    Giữa lúc phân-ly biết nói gì?
                    Tiễn bạn mai thành người lữ-thứ
                    Gởi người nay có một vần thi
                    Quan-san ngàn dặm mong nên việc
                    Vạn nẻo đường mây gặp được thì
                    Tình nghĩa phương xa luôn trọn giữ
                    Vẹn lòng thi-hữu mãi còn ghi.
                     
                    R Đinh
                    lá chờ rơi 30.10.2011 08:48:36 (permalink)
                    0
                    VƯỜN THƠ NGỌT
                    (tặng các bạn trồng mía nấu đường)

                    Đem dòng thơ ngọt trải nơi nơi
                    Góp giọng ngâm nga với mọi người
                    Một gói đơn sơ đầy ý vị
                    Tám lần bảy chữ thả rong chơi
                    Hương nồng nối dẫn từ thiên cổ
                    Nhạc ấm vang reo khắp nẻo đời
                    Già trẻ đắm say trong xướng họa
                    Một trời hương sắc mọi người vui.
                    Lá chờ rơi 30/10/11
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 47 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 700 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9