VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 12.06.2011 00:20:15 (permalink)
0
                     


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AF1B7465EF8E4BEE8784132606B32996.jpg[/image]
 
     Sáng nay trên phố chợt mưa, 
 Tình cờ gặp lại người xưa , năm nào. 
      Kỷ niệm dậy sóng lao xao, 
Nghe trong tim vẩn nhói đau từng hồi. 

         Đành rằng người bạc như vôi, 
Tình giờ cũng đã chia đôi , con đường. 
        Sao tim cứ mãi vấn vương, 
Một thời yêu dấu nhớ thương , dại khờ. 

          Người trao giả dối,vu vơ,

Mà lòng mình lại tôn thờ tháng năm 
        Đêm nằm mơ ước xa xăm, 

Cùng người chung mộng duyên thắm ,trọn đời. 

        Ngây thơ chẳng hiểu cuộc đời. 
Kim tiền , danh vọng người thời đổi thay. 
         Xa rồi một giấc mơ say, 
Yêu lầm mới biết đắng cay đọa đày. 

       Đường đời giờ đã chia hai. 

Khi xưa chung bước ngày nay , một mình. 
    Quay lưng , người bước chẳng nhìn, 

Xót xa em hiểu được ...tình thế nhân. 

          Song Nhi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 12:17:27 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#16
    songnhi 15.06.2011 15:00:54 (permalink)
    0
                          
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/B8C3BFB2B0D641A383D140C9F8F4CB48.jpg[/image]
     
         Chiều nay bên kia bến sông, 
     Rộn ràng pháo nổ, rượu hồng Tân Hôn 
           Em như tan vở linh hồn, 
     Đào mộ lặng lẽ vùi chôn cuộc tình 

          Từ đây xin xóa bóng hình, 
    Cũng không nhớ nữa chuyện mình mà chi. 
             Đôi bờ xa cách chia ly, 
       Dở dang đã có từ khi vẫy chào. 

             Bởi người tính chuyện thấp cao, 
    Phân chia nghèo khó- sang giàu cách xa. 
                 Mê đắm phố thị phồn hoa 

     Nên duyên ta mới thành ra... mịt mù. 

              Thế nhân hư ảo phù du, 

    Điều gì giữ được thiên thu ... hỡi người? 
              Còn chăng...chung thủy ở đời? 

    Trước trao hẹn ước quên lời hôm sao. 

           Núi kia chẳng đấp mà cao? 
     Sông kia dạ thẳm , ai đào mà sâu? 
           Người đi không nói một câu. 

    Đắng cay trọn kiếp, tình sầu ... trong tim. 

                   Song Nhi


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 12:26:15 bởi songnhi >
    Attached Image(s)
    #17
      songnhi 16.06.2011 20:28:12 (permalink)
      0
                                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/0E3C40C9129349409E2C4F52FCA12B8F.jpg[/image]

              Tứ Tuyệt Tình này... nghe nao nao! 
           Chiều thu gió thổi trời hanh hao. 
              Đợi chờ bao năm sầu dâng mắt, 
           Người vẩn không về.Tại làm sao ? 

            Tứ Tuyệt Tình này.... quá thương đau, 
             Mong ngày tương ngộ nối tình đầu. 
            Gom hết yêu thương gởi phương đó. 
             Người chẳng trả lời . Dẩu một câu! 
          
             Tứ Tuyệt Tình này ....sẽ về đâu? 
             Khi sông nhiều sóng dạ thẳm sâu. 

            Hoàng hôn chiều vắng nghe nhung nhớ. 
           Nguyên cớ gì đâu ? Tuôn giọt châu. 

           Tứ Tuyệt Tình này ...cho yêu dấu, 
             Dại khờ thao thức suốt đêm thâu. 
                Lá rơi cứ ngỡ người tìm tới, 
              Mịt mờ phố cũ bởi mưa Ngâu. 

           Tứ Tuyệt Tình này...có được lâu ? 
          Người quên lời hứa bước qua cầu. 
               Từ đây xa cách không còn gặp, 
           Đành xóa bóng người trong mắt nâu. 

                               Song Nhi 
       




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 17:25:53 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #18
        songnhi 18.06.2011 03:18:15 (permalink)
        0

                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AEDCE0158CE64339B1960C02205584FB.jpg[/image]
         
          Thôi anh ạ.. em quên rồi nổi nhớ. 
         Trăng đã tàn mộng cũng vở từ lâu. 
         Được gì đâu ngoài một khối tình sầu. 
          Nói chi nữa lời yêu đương ngày cũ 

         Bao đau đớn như thế là quá đủ. 
          Tình yêu xưa đã chết rũ từ lâu. 

         Câu dịu dàng chẳng ru tim sống lại. 
           Ai té ngã một nơi hai lần đâu? 

         Anh trao em một chút tình vay mượn, 
         Em thật lòng thần tượng tôn lên ngôi. 

         Đâu biết yêu thương trong anh chia đôi. 
           Nói yêu em - Tim vấn vương cô ấy. 

          Chuyện chia ly đã rõ ràng từ đấy, 

         Anh chọn người thì em bước ra đi. 
        Nhớ nhung anh - Em từng có nhiều khi. 
          Nhưng được gì ,ngoài dư âm còn lại . 

         Thôi anh ạ... hãy nhìn vào hiện tại. 
         Tình tan vở khi mình trót chia tay. 
          Lời anh nói giờ em chẳng đắm say, 
         Khi ta đã đường đời chia ... hai lối. 

                   Song Nhi




        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 12:42:07 bởi songnhi >
        Attached Image(s)
        #19
          songnhi 18.06.2011 17:28:23 (permalink)
          0
                             
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/184066EE0E1E4CE1970AB3D0B9786C3E.jpg[/image]
           
                Giá như trở lại ngày xưa, 
           Thì chẳng để anh đón đưa em về. 
                Tin chi những lời hẹn thề, 
            Để nay cay đắng não nề ..trong tim. 
            
                   Biết thế em đừng lặng im. 
            Khi anh mê đắm kiếm tìm phù  hoa. 
                         Giờ đâu tan vở tình ta, 
            Chia đôi hai đứa cách xa mịt mù. 
            
                Phải chi đừng có Mùa Thu, 
            Cho lá không rớt âm u trời sầu. 
                 Tình xưa nước chảy qua cầu, 
             Sao còn phải nói những câu .. dư thừa. 
            
                    ''Nào là bởi đời đẩy đưa, 
             Nào là nắng sớm chiều mưa phai tàn 
                   Nên tình thành ra trái ngang, 
              Anh đâu cố ý phụ phàng tình em'' 
            
                Thôi ! xin người đừng nói thêm, 
           Những lời giả dối  bên thềm nắng phai. 
                      Giờ thì em biết mình sai, 
          Giá như .... ngày ấy chia tay ... từ đầu. 
            
                              Song Nhi

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 12:34:45 bởi songnhi >
          Attached Image(s)
          #20
            kimrbl 18.06.2011 19:34:18 (permalink)
            0


            Trích đoạn: songnhi

                                  Tình...Thế Nhân

                                        Sáng nay trên phố chợt mưa,
                                  Tình cờ gặp lại người xưa , năm nào.
                                       Kỷ niệm dậy sóng lao xao,
                                  Nghe trong tim vẩn nhói đau từng hồi.

                                        Đành rằng người bạc như vôi,
                                 Tình giờ cũng đã chia đôi , con đường.
                                        Sao tim cứ mãi vấn vương,
                                 Một thời yêu dấu nhớ thương , dại khờ.

                                       Người trao giả dối,vu vơ,
                                 Mà lòng mình lại tôn thờ tháng năm
                                        Đêm nằm mơ ước xa xăm,
                                 Cùng người chung mộng duyên thắm ,trọn đời.

                                        Ngây thơ chẳng hiểu cuộc đời.
                                 Kim tiền , danh vọng người thời đổi thay.
                                        Xa rồi một giấc mơ say,
                                 Yêu lầm mới biết đắng cay đọa đày.

                                       Đường đời giờ đã chia hai.
                                Khi xưa chung bước ngày nay , một mình.
                                       Quay lưng , người bước chẳng nhìn,
                                Xót xa em hiểu được ...tình thế nhân.

                                                     Song Nhi





            Người xa lạ


            Tình cờ gặp lại giữa đường
            Để môi mấp máy , ngập ngừng quay đi
            Nhìn nhau thảng thốt thật kỳ
            Người ta nay có là gì nữa đâu ?

            Gió nồm đỏ sớm giàn trầu
            Phận duyên không giữ được nhau lâu dài
            Để ai dù vẫn yêu ai
            Cũng đành một tiếng thở dài chia ly ...

            Mai này trên nẻo đường đi
            Còn gặp nhau biết nói gì với nhau ?
            Khác nào lại chạm nỗi đau
            Để rồi ngoảnh mặt , cúi đầu lặng thinh ...

            Một thời yêu đến hết mình
            Sao mà ghét được , cái tình còn đây
            Ông Trời sao khéo đặt bày
            Gặp nhau chi để đắng cay bẽ bàng

            Giá mà một nhẽ người dưng
            Còn chào nhau , còn thẹn thùng làm quen
            Bây giờ tan nát tình duyên
            Nửa xa lạ , nửa thân quen ngỡ ngàng

            Còn cầu người vẫn cứ sang
            Đường đời người hẳn còn thường gặp nhau
            Có gì khó xử lắm đâu
            Làm người xa lạ từ lâu thôi mà !


            K.N
            #21
              hồng tuyên 19.06.2011 14:27:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: songnhi



                                     Chia Xa

                                         Người đừng .... nói nữa người ơi!
                                  Em đây đã hiểu dòng đời đổi thay.
                                       Chia tay nghe quá đắng cay,
                                  Người quay lưng bước đâu hay , em sầu.

                                        Dở dang em biết từ lâu.
                                  Nhưng vẩn cố níu những câu ngọt ngào.
                                        Xa nhau dạ thấy nao nao.
                                  Tình này biết đến ngày nào mới quên.

                                         Mình em đếm bước chông chênh,
                                  Phố xưa hoá lạ dù quen bao ngày.
                                          Gặp người trên phố cùng ai,
                                  Giả làm xa lạ , lệ cay đắng lòng .

                                        Từ đây dù có ngóng trông.
                                  Thì người cũng mãi vẩn không trở về.
                                          Sao chưa chịu tỉnh cơn mê,
                                  Những lời gian dối , câu thề gió bay.

                                         Đêm nay là tối chia tay,
                                  Uống cạn một chén rượu cay cùng người.
                                         Lần cuối em nở nụ cười,
                                  Ngày mai có gặp làm người ...không quen.

                                                        Song Nhi




              Tiễn Biệt
              Chiều mưa hay mắt lệ hoen
              Ru đời một nỗi sầu len nắng vàng
              Tiễn em vui bước sang ngang
              Xe hoa một chuyến xe tang trăm chiều
               
              Rượu sầu tan nát điều hiu
              Bao nhiều mơ mộng bấy nhiêu rã rời
              Sầu qua mấy cõi tình ơi
              Sao men cay đắng ngất trời mãi đây?
               
              Yêu em một kiếp đọa đày
              Mắt môi xưa hỡi những ngày ngát hương
              Giờ anh cô độc chán chường
              Lang thang say suốt đọan đường về đâu?
               
              Cầu xin em được bạc đầu
              Tình bên người đó không sầu thêm nhau
              Xanh xao nắng ngả hôm nào
              Em ơi còn nhớ hay vào thiên thu?
               
              Hồn đây vang vọng lời ru
              Mai sau có gặp mắt dù xa xăm
              Xin trao một chút dư âm
              Ngày xưa em hỡi ngàn năm nhớ hòai!
              Trúc Thi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 13:35:37 bởi hồng tuyên >
              #22
                songnhi 20.06.2011 00:02:27 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/DAB0FB06725C4E4BA78D5F2CF3A44616.jpg[/image]
                 
                 
                Rượu cạn ngàn chén sầu lại sầu.
                Đôi ta xa cách bởi vì đâu?
                Bao năm nhung nhớ tình không ngủ,
                Giữ mãi bóng hình trong mắt nâu.

                Đại dương muôn sóng biển thẳm sâu.
                Chờ mong, trông ngóng ,đến bao lâu.
                Người đã ra đi không trở lại.
                Lệ nào tuôn chảy suốt canh thâu.

                Ngưu Lang -Chức Nữ hẹn mưa Ngâu.
                Sao ta cứ mãi cách hai đầu.
                Lời người hẹn ước em vẫn nhớ.
                Bao giờ người về ?lau dòng châu

                Buồn trông nước chảy trôi qua cầu.
                Nghe tim giá buốt cõi lòng đau.
                Ngoài kia gió lạnh hanh hao quá
                Người ở phương xa dạ có nao?

                Trong người còn không lời yêu dấu,
                Sao người chẳng nói dù nữa câu
                Chờ trông héo úa xuân thì cạn,
                Người vẩn lặng im.Tại vì sao?

                Song Nhi


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 14:45:18 bởi songnhi >
                Attached Image(s)
                #23
                  songnhi 20.06.2011 00:19:01 (permalink)
                  0


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/8D10EB5C801149EE92E1FD71E3C19E23.jpg[/image] 
                                               Nếu như có... ngày nào đó ,
                                    Tình của em bị chối bỏ..... bởi anh.
                                           Như một chiếc lá màu xanh,
                                    Lìa cành theo gió mỏng manh ... trong chiều.

                                           Chẳng còn những câu nói yêu,
                                     Lối em đi về hắt hiu một mình.
                                            Liệu anh có tiếc chút tình,
                                    Hay là xóa hết ảnh hình ngày xưa.

                                           Lệ nào em khóc tiễn đưa
                                    Nhớ người hết kiếp vẩn chưa ... phai tàn.
                                          Bên nhau niềm vui chứa chan,
                                   Sao nay tình lại sang trang bẻ bàng .

                                          Lẽ nào người như bóng trăng,
                                   Theo cơn gió lạ, phũ phàng ánh mây.
                                          Lâu đài tình ái dựng xây,
                                   Đành sao phá bỏ từ đây .. chẳng còn.

                                           Không anh phai nhạt màu son.
                                   Làm sao vững bước trên con đường trần.
                                           Mong anh suy nghĩ một lần,
                                   Đừng cho tình mình từ gần .... hoá xa.

                                                      Song Nhi 



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 14:49:08 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    hồng tuyên 20.06.2011 14:12:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: songnhi



                                           Nếu...

                                                Nếu như có... ngày nào đó ,
                                        Tình của em bị chối bỏ..... bởi anh.
                                               Như một chiếc lá màu xanh,
                                        Lìa cành theo gió mỏng manh ... trong chiều.

                                               Chẳng còn những câu nói yêu,
                                         Lối em đi về hắt hiu một mình.
                                                Liệu anh có tiếc chút tình,
                                        Hay là xóa hết ảnh hình ngày xưa.

                                               Lệ nào em khóc tiễn đưa
                                        Nhớ người hết kiếp vẩn chưa ... phai tàn.
                                              Bên nhau niềm vui chứa chan,
                                       Sao nay tình lại sang trang bẻ bàng .

                                              Lẽ nào người như bóng trăng,
                                       Theo cơn gió lạ, phũ phàng ánh mây.
                                              Lâu đài tình ái dựng xây,
                                       Đành sao phá bỏ từ đây .. chẳng còn.

                                               Không anh phai nhạt màu son.
                                       Làm sao vững bước trên con đường trần.
                                               Mong anh suy nghĩ một lần,
                                       Đừng cho tình mình từ gần .... hoá xa.

                                                        Song Nhi




                     
                     
                    Không Em...
                    Hôm qua anh tỏ nỗi lòng
                    Dù em quay mặt tình đông hững hờ
                    Cho anh một cõi thẫn thơ
                    Đêm nay cùng rượu say thơ điên cuồng
                     
                    Trăng tình treo ngọn liễu dương
                    Nguyệt sầu vướng mối nhớ thương hoen trời
                    Lay chi  ngọn Trúc sương ơi
                    Để trăng bỡ ngỡ buông rơi chén này
                     
                    Khói vương như thể tình ai
                    Mộng mơ  len đọng những ngày bên em
                    Lá thu đem phủ tim mềm
                    Vùi chôn mơ ước bên thềm cửa hoa
                     
                    Yêu em tan nát dẫu là!
                    Mà sao yêu mãi lòng ta thế này?
                    Anh đâu cần đáp tình say
                    Chỉ mong được thấy em hoài bên anh
                     
                    Không em phố xá hoang tàn
                    Không em lệ đổ ngàn hàng trong đêm
                    Không em gì để sống thêm?
                    Em ơi! anh vẫn đợi  bên gót mềm!
                    Trúc Thi
                    Chúc Song Nhi An Nhiên Cuộc Sống _ Tâm Hồn !!hjhj Trúc Thi
                     
                    #25
                      songnhi 21.06.2011 22:22:31 (permalink)
                      0
                                                  

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/BB5D3E1DE9194108AF68D63D1C42DD9A.jpg[/image]
                       
                              Tìm về chốn cũ vấn vương , 
                        Đưa tay nhặt lấy yêu thương năm nào. 
                               Lòng yên dậy sóng lao xao, 
                        Lầu tình hoang vắng dạ nao nao buồn. 

                                  Chia đôi cũng bởi vì câu: 
                        ''Môn đăng , hộ đối'' nên trầu xa cau. 
                                   Bao năm sao vẩn còn đau. 
                          Cố nhân giờ đang ở đâu ...hỡi người. 

                                 Đời có hạnh phúc thắm tươi, 
                               Hay là héo úa nụ cười hắt hiu. 
                                 Duyên xưa em mãi chắt chiu, 
                          Tháng ngày đơn lẻ hắt hiu phần mình. 

                                    Tim in đậm một bóng hình 
                          Thế nên chẳng dám nhận tình thế nhân. 
                                  Nhiều khi thắc mắc phân vân, 
                          Không biết người có một lần nhớ em. 

                                   Hay tình đã theo gió đêm 
                         Nhớ nhung như nắng bên thềm ,úa phai. 
                                      Từ khi tay rời bàn tay, 
                          Em vẩn chưa có một ngày ... lãng quên.
                       
                                                         
                                       Song Nhi





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 12:48:12 bởi songnhi >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        songnhi 22.06.2011 20:33:06 (permalink)
                        0
                                                   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/BD90C151323F4A1892923276474F1363.jpg[/image] 
                                                                          
                              Sân nhà nhuộm đỏ pháo hồng, 
                          Gạt lệ chị đi theo chồng ngày mai. 
                               Nhờ em nhắn giúp dùm ai: 
                           ''Từ đây tình đã chia hai lối đời'' 

                                Gập ghềnh chị bước chơi vơi 
                           Lấy chồng xa xứ ai thời vui đâu? 
                               Làm sao biết trước nông sâu 
                        Không yêu mà phải cau trầu kết đôi. 

                                 Chị nghe đau xé tim côi, 
                         Đời chị giờ như nước trôi qua cầu. 
                                   Mong gì trở lại từ đầu, 
                         Làm sao mà nối được câu ân tình . 

                                 Xa rồi một ánh bình minh, 
                         Quanh chị đêm tối lặng thinh im lìm. 
                              Bóng người chị giấu trong tim, 
                          Dù thuyền tình đã đắm chìm từ lâu. 

                                Phận con cha mẹ đặt đâu, 
                         Thì đành ngồi đó cuối đầu nghe theo. 
                               Chấp nhận một kiếp bọt bèo, 
                         Làm  vợ người lạ đời gieo neo buồn.
                         
                          
                                      Song Nhi

                        http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/07/173284-chi-toi/
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 14:53:20 bởi songnhi >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          songnhi 24.06.2011 15:07:04 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5B638071C1D54BAA958F6E4C2668997C.jpg[/image]

                                Vòng xoáy ba người nhiều đắng cay.
                                   Sa vào mới thấy lắm đọa đày.
                                Bài toán tình yêu vốn sòng phẳng,
                                        Ba trừ đi một thì còn hai.

                                      Em và cô ấy anh chọn ai?
                                   Ai mới là người anh đắm say.
                                Thôi nếu anh đã chọn người cũ,
                                  Em đành ra về ... tình trắng tay.

                                     Nhạt phai em biết đã từ lâu.
                                 Vẩn có gắng gượng bởi những câu:
                                  ''Tim anh dành riêng cho em đó''
                                    Giờ thì em hiểu chẳng có đâu.

                                    Mùa này làm gì có mưa Ngâu.
                                 Mà sao em thấy nhiều giọt sầu.
                                   Vì đâu mắt cay môi mặn đắng,
                                    Thầm hỏi là mưa hay lệ châu.

                                       Em biết em là kẻ đến sau.
                                 Bên lề tình ái lặng thầm đau. 
                              Lời cuối chúc anh luôn hạnh phúc,
                            Cùng người trăm năm nghĩa trầu cau.

                           
                                                 Song Nhi

                          http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/06/171094-ke-den-sau/
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 14:57:51 bởi songnhi >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            songnhi 26.06.2011 02:05:03 (permalink)
                            0


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/F9500B42240246B2873F69E14A70743B.jpg[/image]
                                
                                      Đêm...đứa con gái trong em tan chảy.
                                      Hoài niệm về thời thiết tha chưa xa.
                                      Nơi hạnh phúc chưa bao giờ phôi pha.
                                      Nơi có nụ cười ,lời yêu của anh.

                                      Những vụng về bối rối thuở tình xanh.
                                      Lời hứa gắn chặt cùng nhau mãi mãi.
                                      Biết không anh ? Có hạt cát thật nhỏ.
                                      Rơi vào tim em buốt giá nhói đau.

                                             Hạt cát là một lần...
                                      Anh nhìn ai trên phố khi cạnh em.
                                           Là một lần....
                                      Vòng tay anh buông lơi khi cô ấy gọi.
                                              Là một lần... 
                                      Em nhìn thấy người ấy trong tay anh.
                                           Là một lần em thấy...
                                      Đôi giày đỏ bên ngoài cửa phòng anh.

                                      Hạt cát nhỏ nhoi biến thành khoảng cách.
                                      Khoảng cách biến thành vạn lý ... chơi vơi.
                                      Em rơi ....rơi...ngã phịch xuống chân tường.
                                      Yêu thương đổ nát ,vụng vở ,hoang tàn.

                                         Anh nào đâu có biết....
                                      Có một hạt cát nhỏ nhoi trong tim...
                                     ......Làm em đau đớn biết bao nhiêu.....

                              
                                                        Song Nhi




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 15:00:25 bởi songnhi >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              hồng tuyên 26.06.2011 18:53:25 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: songnhi

                              Kẻ Đến Sau

                              Vòng xoáy ba người nhiều đắng cay.
                              Sa vào mới thấy lắm đọa đày.
                              Bài toán tình yêu vốn sòng phẳng,
                              Ba trừ đi một thì còn hai.

                              Em và cô ấy anh chọn ai?
                              Ai mới là người anh đắm say.
                              Thôi nếu anh đã chọn người cũ,
                              Em đành ra về ... tình trắng tay.

                              Nhạt phai em biết đã từ lâu.
                              Vẩn có gắng gượng bởi những câu:
                              ''Tim anh dành riêng cho em đó''
                              Giờ thì em hiểu chẳng có đâu.

                              Mùa này làm gì có mưa Ngâu.
                              Mà sao em thấy nhiều giọt sầu.
                              Vì đâu mắt cay môi mặn đắng,
                              Thầm hỏi là mưa hay lệ châu.

                              Em biết em là kẻ đến sau.
                              Bên lề tình ái lặng thầm đau.
                              Lời cuối chúc anh luôn hạnh phúc,
                              Cùng người trăm năm nghĩa trầu cau.

                              Song Nhi


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/EAB64AEBA90A48BDB97915E7A7147700.jpg[/image]


                              Cô Quạnh
                              Nắng nhạt chiều lan cánh én lơi
                              Hoàng hôn đẫm nát phủ giòng trôi
                              Em đi biền biệt thu tan nát
                              Anh ở võ vàng hạ tả tơi
                              Sóng vượt trường giang lòng bỡ ngỡ
                              Trăng rơi đáy mắt dạ bồi hồi
                              Một mai anh ngả lưng trên đất
                              Biết có còn em khóc tiễn người
                              Trúc Thi
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 18:54:33 bởi hồng tuyên >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9