VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 532 bài trong đề mục
songnhi 27.06.2011 15:45:51 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/97C5DBDDA4CE404B99E8A1C3E430B2E2.jpg[/image]

        Khi anh nắm lấy bàn tay em.
    Trao thêm lời yêu bao êm đềm.
  Quanh em bình minh như bừng sáng,
      Xoá hết u sầu thăm thẳm đêm.

    Em thấy mình xa những nổi buồn.
  Niềm vui , cuộc sống tựa suối nguồn.
      Con tim từ đây thôi lạnh giá, 
   Mặc trời sương tuyết hay mưa tuôn.

         Cũng có đôi lần em phân vân.
     Thấy đời đen trắng , dạ thế nhân.
      Liệu tình có được bền vững mãi?
       Trọn cả đời này chẳng rẽ phân.

      Có không trên đời tình màu xanh.
    Yêu thương trọn vẹn người sẵn dành.
    Sớm nắng chiều mưa nhiều phai nhạt,
    Vững chắc tường thành hay mong manh ?

     Em biết hạnh phúc như trăng thanh.
     Lung linh huyền ảo lắm người giành.
       Nếu đã thương em xin hãy hứa ,
    Đừng yêu ai nữa ... được không anh ?

                            Song Nhi


http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/08/174284-duoc-khong-anh/


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:45:07 bởi songnhi >
Attached Image(s)
#31
    hồng tuyên 28.06.2011 01:39:16 (permalink)
    0

    Trích đoạn: songnhi


         Chiều Thu

      Buồn trông một chiếc lá vàng
    Cô đơn trong gió úa tàn nhẹ rơi
       Thu về khắp chốn muôn nơi
    Cố hương xa quá chơi vơi nhịp cầu

       Đại dương chia cách hai đầu
    Vọng trong cố quốc đếm sầu ...ai ơi!
       Xứ xa lạc lõng bơ vơ
    Làm gì có chút tình người mà mơ.

         Bẽ bàng sống kiếp ơ thờ
    Ngày qua tháng lại hững hờ dần trôi
         Nhiều khi tim thấy đơn côi.
    Nhưng tình không được trọn đôi ...thôi đành

        Đã qua ngày tháng tuổi xanh
    Hiểu câu cuộc sống mong manh kiếp người.
        Dù cho hoa có thắm tươi
    Tà dương khuất bóng, hoa rơi lìa cành

        Thu sang lá chẳng còn xanh
    Mênh mông mây trắng trôi nhanh trời buồn.
         Lệ đâu từng giọt rơi tuôn
    Nhạt màu tóc rối nhẹ buông trong chiều....

                     Song Nhi




    R

    Tình Muộn
    Tình anh nhuộm lắm thương đau
    Trăng say liễu rũ xanh xao mắt gầy
    Đò qua một chuyến cuối ngày
    Bóng người lữ khách đứng hoài đợi chi
     
    Lỡ qua một chuyến tình si
    Yêu thuyền tách bến ra đi để sầu
    Gió chiều than trách phận... sau
    Để trăng rơi rụng mái sào khua tan!
    Trúc Thi
     
    #32
      songnhi 29.06.2011 23:01:46 (permalink)
      0
       
            Muộn

            Người giờ...
         Trọn nghĩa
         ....trầu cau
      Mình còn thương tiếc
      ..... hồn đau tháng ngày.
          Bụi bay...
          vào mắt
           ... nên cay,
      Người ta bạc bẽo
           ......sau hoài nhớ thương.
           Có gì đâu?
           ...... mà vấn vương,
          Tự mình
         ... Dệt mộng
          ... rồi tương tư sầu.
         Tình giờ....
          Bóng trăng
         .... dưới cầu,
      Mong chi
           .... Nối được...
      nhịp cầu gẫy đôi.

      Song Nhi





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:49:35 bởi songnhi >
      Attached Image(s)
      #33
        songnhi 29.06.2011 23:04:34 (permalink)
        0
                             Vọng Tình

                            Cuối trời mờ nhạt bóng Thiên Di
                            Nhẹ cánh bay xa có nghĩ gì?
                            ''Đa tình tự cổ nan di hận
                            Dĩ hận niên niên năng tuyệt kỳ''*
                            Một lần cất bước nhẹ chân đi.
                            Sông ra biển lớn về mấy khi
                            Từ đây mãi mãi mình xa cách.
                            Mơ gì hội ngộ tình cố tri.

                                             Song Nhi

        * Thơ cổ



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/DF6A54A9E710488AA74A7D80BC66408B.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 13:08:27 bởi songnhi >
        Attached Image(s)
        #34
          songnhi 29.06.2011 23:08:47 (permalink)
          0
                             Hoài Cảm

                                Bến đây còn đò ở nơi đâu?
                               Bao năm trông ngóng dạ thêm sầu
                               Một lần chia biệt thành vĩnh viển
                               Xa cách đại dương sóng thẳm sâu.
                              Thu về trời buồn rơi giọt châu
                              Khóc thương Ngưu-Chức ở hai đầu.
                              Lạc loài một cách chim trên sóng.
                              Phi xứ là em kiếp hải âu.

                                         Song Nhi



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/5F322B3CFE0B4C20BC2119759F88E925.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 13:10:04 bởi songnhi >
          Attached Image(s)
          #35
            songnhi 02.07.2011 00:38:55 (permalink)
            0
                                       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/D0AA61999ABD41ECA63253333AE594F8.jpg[/image]
             
              Em vẩn  biết chị là người tới trước. 
              Chậm chân, lở bước em thành đến sau 
              Nhưng muộn phiền nào có khác gì nhau, 
              Nổi đau xót đâu phân sau hay trước.

              Em và người đã có lời đính ước
              Chị -cô gái anh hẹn ước trăm năm.
              Đã bao lần em thấy lòng trầm ngâm.
              Mắt đăm đăm nhìn vào vòng nhẩn bạc. 

             Thương mình như kẻ khát trên sa mạc
             Mơ mưa về tưới mát nổi khô khan. 
               Lang thang lạc lối trong giấc mơ hoang 
               Khi biết tim người luôn có bóng chị. 
             
               Trăm hoa hồng vẩn dành riêng tặng chị
               Ngàn lời yêu người ghi nhớ không quên. 
               Trên đôi môi tên chị hiện  thường xuyên: 
              ''Ừh , cô ấy rất yêu thích màu trắng . 
               Ừh , cô ấy  như tia nắng xinh tươi''
               Vạn kim đâm ...em tan nát bao lần.

              Dẫu chị chẳng còn nữa, giữa nhân gian.
             Nhưng tim người muôn đời dành cho chị. 
              Em thì vẩn, đang từng ngày tồn tại , 
              Nhưng tim người mãi mãi ... không có em. 

                                Song Nhi

            http://ngoisao.net/news/truyen-hay/2011/07/173107-gui-chi-nguoi-den-truoc/



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:50:26 bởi songnhi >
            Attached Image(s)
            #36
              songnhi 03.07.2011 15:03:19 (permalink)
              0


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/110580F34426477EB2BBEDF1C5074EB3.jpg[/image]

              Có đôi khi ...Mình cùng đi trên phố,
              Bơ vơ lạc lõng lắm ....bàn tay em,
              Chơ vơ không ngón tay anh cùng ̣đan.
              Phố mùa Hạ hoá lạnh giá mênh mông.

              Có đôi khi ... ̣Đôi mình trong quán vắng.
              Anh nhớ về một thời yêu xa xôi.
              Mắt hoài niệm dõi tia nắng đơn côi.
              Cafe hôm ấy hình như rất đắng.

              Có đôi khi....Trong giây phút vô tâm
              Anh nhầm gọi tên người con gái khác.
              Em thấy có vết dao cắt vào tim.
              Nhưng lặng im giả vờ... như không biết.

              Có đôi khi...Trong em nhiều nuối tiếc.
              Vì đã lở yêu anh quá đậm sâu.
              Nên bao lần chia tay có được đâu,
              Dù mắt nâu luôn nhạt nhoà dòng lệ

              Em biết từ lâu trong trái tim anh .
              Chứa đựng bóng hình người con gái khác.
              Phải xa anh là lòng em tan nát,
              Nhưng đành chọn.... ngã rẽ khác mà đi !

              Biết không anh ?
              ......... tình yêu là chẳng thể.
              Khi giấu trong lòng hình bóng thứ hai..

                                 Song Nhi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:50:54 bởi songnhi >
              Attached Image(s)
              #37
                songnhi 06.07.2011 17:51:59 (permalink)
                0


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/49231904906A45C498DB848A9776AA69.jpg[/image]

                          Biển đời lắm sóng phong ba.
                  Thuyền tình giờ đã trôi xa phương nào.
                        Chẳng nhớ lời ước hẹn trao,
                  Quên đi bến vắng gầy hao, đợi chờ.

                         Thế gian cười em dại khờ,
                  Yêu chi người cách đôi bờ Đại Dương.
                          Một vài câu nói luyến thương,
                  Chỉ là ảo ảnh vô thường ... thế thôi.

                            Làm sao có thể nên đôi,
                   Mơ chi đến chuyện giao bôi rượu hồng.
                        Bao năm em ngóng , em trông ,
                   Phương xa người có biết không ,hỡi người.

                          Nhớ nhung vắng bóng nụ cười,
                  Xuân thì sầu úa, sắc tươi .... phai tàn.
                       Chong đèn đối bóng thở than,
                  Nghe tim mình vở hoang tàn , đớn đau.

                         Nếu mà còn có kiếp sau.
                  Cầu xin ta chẳng biết nhau... làm gì.
                         Người giờ nhẹ cánh Thiên Di
                  Em đành tiễn biệt chôn đi .... tình mình.
                                          Song Nhi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:51:21 bởi songnhi >
                Attached Image(s)
                #38
                  songnhi 08.07.2011 23:02:10 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/A81EFCB3855E478EA2E82F7E970BEB4C.jpg[/image]

                           Vô tình một câu nói chơi,
                    Sao anh để dạ rồi thời giận em.
                        Nhắn tin thì chẳng chịu xem,
                    Điện thoại thì cũng chẳng thèm À.Lô

                         Từ ''em '' chuyển sang gọi ''cô''
                     Hỏi gì cũng không phân phô nữa lời.
                          Nhiều khi muốn giận ông trời,
                    Gặp người như thế chịu '' đời'' nổi không?

                         Hôm trước nói ngóng với trông,
                    Nay thì Tôi-Em ... ta không có gì.
                        Xa xôi những chuyện chia ly,
                    Tôi -Em có thể chẳng đi chung đường.

                         Đau đầu không biết đâu lường,
                    Sao tôi yêu phải ''ông'' thường nắng mưa?
                           Vui thì ''Em ăn gì chưa?''
                    Giận thì chẳng có được nữa lời thăm.

                         Rỏ ràng nhung nhớ trong tim,
                    Vậy mà gặp mặt im lìm .... là sao ???

                                              Song Nhi


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:51:55 bởi songnhi >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    hồng tuyên 09.07.2011 17:52:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: songnhi


                                       Hoài Cảm

                                          Bến đây còn đò ở nơi đâu?
                                         Bao năm trông ngóng dạ thêm sầu
                                         Một lần chia biệt thành vĩnh viển
                                         Xa cách đại dương sóng thẳm sâu.
                                        Thu về trời buồn rơi giọt châu
                                        Khóc thương Ngưu-Chức ở hai đầu.
                                        Lạc loài một cách chim trên sóng.
                                        Phi xứ là em kiếp hải âu.

                                                   Song Nhi




                    Mơ Thương
                    Hỡi ánh ban mai rớt thẫn thơ
                    Hay chăng xuân đến giữa sương mờ
                    Em vui phương ấy tròn mong đợi
                    Anh quặn cõi này vỡ ước mơ 
                    Tan nát hồn mây trời lạc lõng
                    Tiêu điều dạ nắng én lơ thơ 
                    Sao đi tình ấy chưa khơi kịp
                    Để mộng lỡ làng bước ngẩn ngơ!
                    Trúc Thi
                     
                    #40
                      songnhi 11.07.2011 00:54:14 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/7216808055EF49B2A62AA5B4588D7FF0.jpg[/image]

                      Chẳng thể nào...quay lại được đâu anh.
                        Trái tim em đã một lần tan vở
                      Bao đêm dài tự hỏi lòng trăn trở,
                          Vì cớ gì anh lại bỏ rơi em.

                      Chia tay nhau em lạc lõng chơi vơi,
                      Giọt nước mắt đo chiều dài nổi nhớ.
                      Em lầm lổi hay là ... người thay đổi.
                      Trả lời em thật dạ ... được không anh?

                      Lá chẳng thể xanh khi mùa Thu đến.
                      Tình u buồn ngày người bước chân đi.
                      Cố níu kéo thì cũng chẳng được chi,
                      Gạt nước mắt chúc anh vui tình mới.

                      Cắn chặt môi một mình em bước tới.
                      Bao nhiêu lần chới với trong nhớ thương.
                        Kỷ niệm xưa đôi lúc vẩn vấn vương.
                      Nhưng tình đã đóng khung dần quên lãng.

                      Chợt một ngày anh thấy lòng chán ngán.

                           Những cuộc vui là hư ảo mờ xa.
                      Quay trở về ... anh mong nối tình ta.
                        Còn đâu nữa gương xưa giờ đã vở.

                      Từ lâu em không còn...nghe trăn trở,
                         Tim đã lành kỷ niệm hóa tàn tro.
                      Quên đi anh , đừng một chút đắn đo,
                         Nghĩa gì đâu ...lý do hay tại bởi....

                        Thôi anh ạ...chuyện tình xưa đã lở
                      Nhắc chi nữa cho sướt trái tim nhau.
                                

                                        Song Nhi





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:52:24 bởi songnhi >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        songnhi 13.07.2011 19:06:45 (permalink)
                        0

                                               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/AFC9AB75F1374403B39F3689F107676A.jpg[/image]

                                   Tình xưa gẫy đổ từ lâu,
                               Dòng thời gian qua khối sầu đã tan. 
                                    Xót người duyên phận dở dang, 
                              Gia đình hạnh phúc hoang tàn còn đâu. 

                                        Phải chi cách nữa địa cầu , 
                              Nên không nói được vài câu tương phùng. 
                                       Tôi người nào xa muôn trùng, 
                              Vậy mà gặp mặt lạnh lùng bước đi. 

                                        Người sợ nhân thế thị phi, 
                                 Hay là giận cũ vẩn ghi đến giờ. 
                                         Ngày xưa tan vở giấc mơ, 
                                Bởi câu hiếu đạo vâng lời mẹ cha. 

                                        Tôi chưa một lần trách qua, 
                                Bởi biết người cũng xót xa trong lòng. 
                                        Chẳng có duyên làm vợ chồng, 
                                Ta vẩn có thể tương đồng tri âm. 

                                          Ân cần đôi câu hỏi thăm, 
                                 Việc gì gặp phải âm thầm ngó lơ. 
                                        Chuyện xưa dĩ vảng xóa mờ, 
                                Cùng nhau ta làm bạn thơ nhé người. 
                                                        Song Nhi



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:53:12 bởi songnhi >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          songnhi 15.07.2011 11:40:58 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/DA4E9CA92DF74D719C4485C62ED4CF83.jpg[/image]

                               Người nhân thế bảo em thật khờ dại.
                             Mười năm giữ mãi bóng hình trong tim
                             Nhiều lúc em nghĩ giá như hóa điên,
                          Khỏi chông chênh giữa đôi bờ Quên -Nhớ.

                            Em vẩn biết anh đi không quay lại.
                                  Trở về cát  bụi vùi lấp hình hài.
                          Bỏ em hoang lạnh  điều hiêu tháng ngày,
                          Sống phiêu diêu tâm hồn trong cõi mộng.

                             Dẫu đôi mình chưa một ngày chồng vợ,
                               Nhưng với em tình đã nên nợ duyên.
                          Trời đày một kiếp bạc phận truân chuyên.
                             Câu tử biệt  thuyền tình không về bến.

                          Có nhiều đêm trong men say chống chếnh,
                                Em hỏi lòng tại sao luôn nhớ anh.
                          Lắm cuộc tình đời thay đổi thật nhanh.
                                Em bơ vơ ôm mãi bóng dĩ vảng.


                              Bao nhiêu năm sao tình nghe vẩn nặng.
                             Bao nhiêu lần dặn tim phải quên anh.
                            Bao nhiêu đêm ray rứt nhớ trăm miền.
                              Bao lâu nữa em bình yên ....anh hỡi...


                                                   Song Nhi
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:55:07 bởi songnhi >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            songnhi 17.07.2011 00:01:27 (permalink)
                            0
                            Thế Nhân Tình

                            TÌNH...chúng ta
                            GIỜ.....cách xa
                            ĐÃ ....phôi pha
                            NGỦ....trong tim
                            YÊN....nổi nhớ

                            TỪ ....trăn trở
                            NAY .....thờ ơ
                            CHẲNG ....bơ vơ
                            CHỜ ....người xưa
                            MONG ..... gì nữa?

                            THẾ ....nhân tình
                            NHÂN ....thế tình
                            TÌNH....nhân thế...

                            Tình giờ ....
                            ...đã ngủ yên ,
                            Từ nay....
                            .... chẳng chờ mong.
                            Thế nhân .... tình

                            Song Nhi



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/C9F5D4C171AB4552895F006D3F696863.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              songnhi 17.07.2011 00:12:00 (permalink)
                              0
                                                  
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/911E7FD2991D4846B633BD54CC4DCD9E.jpg[/image]

                                     Đâu có gì mà ngại phải không anh ? 
                                    Khi tình ta phai nhanh theo ngày tháng. 
                                     Thì cứ nói thẳng là anh đã chán. 
                                    Cần gì mà gượng ép dối lừa nhau. 

                                    Em biết trước có ngày mình sẽ đau. 
                                    Bởi thấy tình trong anh nhiều bối rối. 
                                    Nhưng em vẩn tin những lời nói dối. 
                                   Trấn an rằng mình nhạy cảm quá thôi. 

                                      Làm sao hai ta còn được chung đôi. 
                                       Mắt em nhìn anh , anh nhìn cô ấy . 
                                   Tình phôi phai từ ngay giây phút đấy, 
                                      Khi tim anh tính toán nên chọn ai


                                        Đừng giả vờ xót xa lúc chia tay. 
                                    Hay lo lắng em sẽ đau lòng và khóc . 
                                    Em chẳng giận hờn càng không trách móc. 
                                       Bởi đời cay đắng em quen rồi anh . 

                                        Về đi anh hãy quay bước thật nhanh. 
                                         Với cuộc tình xanh mà anh chọn lựa, 
                                         Em chẳng cần, giả tạo một điểm tựa. 
                                        Thời gian đưa nổi buồn rồi cũng qua . 

                                      Anh ngày xưa ...tình yêu như nắng Hạ. 
                                        Anh bây giờ xa lạ ... nhiều dối gian.
                               
                                
                                                          Song Nhi



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 12:56:16 bởi songnhi >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 532 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9