VVNB (Trang thơ lưu )
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 35 của 36 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 532 bài trong đề mục
nghinhnguyen 10.05.2014 09:08:12 (permalink)
0
CHUYẾN ĐÒ VU QUY
 
Chiều thu tôi tiễn em sang sông
Ngập đường lá uá, xác pháo hồng
Chuyến đò vu quy chờ rời bến
Mang em đi rồi - hết chờ mong !
 
Chuyến đò rời xa...xa bến sông
Mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng
Lặng lẽ thuyền em rời bến cũ
Tôi làm kẻ tìm "Lá diêu bông"...!
 
Nghinh Nguyên
songnhi 11.05.2014 14:59:34 (permalink)
0
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BWmgjCmlHXs[/youtube]

Chiều Nhớ Mẹ

Dòng đời tháng tháng năm năm
Thời gian lặng lẽ âm thầm cứ trôi
Tóc xanh một thuở . Mẹ tôi
Giờ đây đã bạc trắng rồi còn đâu

Bấy nhiêu mưa nắng dãi dầu
Cùng bao khó nhọc hằn sâu nét buồn
Nước còn biết trở về nguồn
Tôi  thì càng lớn cội nguồn càng xa

Tranh hơn thua với người ta
Quên dần mẹ ở quê nhà đợi mong
Quên thời chiu chắt từng đồng
Oằn vai mẹ cố gánh gồng chợ trưa

Gió mùa đưa
Gió mùa đưa
Làm sao trở lại ngày xưa bây giờ ?
Thuở còn khờ dại bé thơ
Cầu tre ...
Tay mẹ nắm hờ dẫn đi

Chiều nơi phố thị phồn hoa
Nhớ hình bóng mẹ lệ sa thành dòng

Song Nhi
May 10 - 2014




 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 15:14:23 bởi songnhi >
songnhi 13.05.2014 03:18:01 (permalink)
0
 
 
 
Anh Có Về Chiều Nay ?

 Nếu anh về thăm phố buổi hoàng hôn
Nơi góc quán cuối con đường lộng gió
Nhặt giúp em , chút yêu thương thắm đỏ
Của một thời mơ mộng tinh khôi

Nếu đi qua giữa con dốc triền đồi
Anh hãy chầm chậm bước chân đôi chút
Xin anh đấy , đứng lặng im giây phút
Mặc niệm cuộc tình chưa kịp khai sinh

Nếu về anh nhớ , hãy về một mình
Đừng để kẻ lạ dẫm lên kỷ niệm
Cho em thêm lần dối lòng ngụy biện
Anh chỉ yêu duy nhất em trong đời

Chốn cũ bây giờ , hiu hắt mưa rơi
Hoang vắng bởi cô đơn và lạnh giá
Ký ức ướt sũng . Khi chúng mình đã
Nhuộm tím buồn niềm hy vọng màu xanh

Anh có về ...
Vào chiều nay không anh ?

Song Nhi
 
nghinhnguyen 13.05.2014 11:08:00 (permalink)
0
Mến chào Song Nhi
 
DC TÌNH
 
Những ngày qua vắng xa em
Chiều nghiêng nắng đỗ bên thềm vấn vương
Dốc tình thấp thoáng hơi sương
Nhìn qua khung cửa bên tường bóng ai
Đong đưa chiếc võng khoan thai
Thon thon dáng ngọc trang đài kiêu sa
Ngập ngừng từng bước anh qua
In ghi nỗi nhớ thiêt tha dạc dào
 
Trở về tìm giấc chiêm bao
Dốc tình một thuở ngọt ngào yêu thương.
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
songnhi 15.05.2014 02:10:27 (permalink)
0
nghinhnguyen

....
Trở về tìm giấc chiêm bao
Dốc tình một thuở ngọt ngào yêu thương.

Nghinh Nguyên





 
 
 
 
Theo Dòng Cô Tự

Dốc tình thấp
 Dốc tình cao
Ngập ghềnh trăm nẻo có nào biết đâu
Đường vào yêu vạn nhịp cầu
Ít vui nhưng lại lắm sầu .
Ai hay ?

Hoàng hôn lơ lững mây bay
Nhuộm biêng biếc tím tháng ngày chia ly
Chòng chành mưa hỏi : Nghĩ gì ?
Mà sao mắt ướt hoen mi một chiều

Dốc tình quạnh vắng hoang liêu
Hình như đang nhớ nhung nhiều người xa
Cõng buồn qua những phôi pha
Nghe quên lãng mới vừa là ghé đây

Theo dòng cô tự hao gầy
Dấu yêu dẫu lắm đong đầy ... cũng vơi

Song Nhi
May 14 -2014
 
 
 
nghinhnguyen 19.05.2014 09:57:40 (permalink)
0
Chào SN
 
NGHE CHIM VỊT KÊU CHIỀU NHỚ MẸ
 
Chiều nghe chim vịt kêu chiều
Lòng con nhớ mẹ thương yêu dạc dào
Ầu ơ ... tiếng hát vút cao
Từ câu tục ngữ ca dao đậm đà
 
Lời ru nhạc gió hương hoa
Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
Lời ru goa phụ thời xuân
Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
 
Một thân gánh nặng vai sờn
Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
Một thời vang bóng bây giờ hếu hon
 
Một đời vì một lũ con
Thân cò lặng lội bên dòng sông quê
những đêm gió bấc thổi về
Mẹ rươm rướm lệ nhớ về người xưa
 
Một đời sương sớm nắng trưa
Đi trong gian khó mấy mùa xót xa
Chiều may gió bấc thổi qua
Thánh đường chuông vọng ngân nga xế chiều
 
Tiếng chim vịt gọi vườn điều(đào)
Tà huy ngã bóng xiêu xiêu nỗi buồn.
 
Nghinh Nguyên
songnhi 25.05.2014 02:42:08 (permalink)
0
Thương Hoàng


Dấu tình sầu lên bờ môi đắng chát
Đôi liềm trăng tan tác vỡ mùa yêu
....
Trên bãi hoang nẩy mầm dây nghi ngờ
Lá xanh yêu nửa vời sầu héo úa

 
 
 
Trò Chơi Phù Phiếm

Còn gì cho anh , còn gì cho em
Khi ta xé đôi bài thơ kỷ niệm
Một nửa anh - mang về để tẩn liệm
Một nửa em - đào mồ đem đi chôn

Câu chử ngày xưa chứa đựng linh hồn
Nay trở thành lời vô ngôn xa lạ
Như minh chứng giữa dòng đời hối hả
Tình yêu ư ?chỉ đầu môi những lời

Lá trên cành một chiếc cuối cùng rơi
Đông vừa sang tuyết lạnh tràn khắp lối
Tình chết hẳn chẳng có phút hấp hối
Tim cạn khô thì đâu sợ niềm đau .

Cần chi phải đợi trăm ngàn năm sau
Mới thấy thế nhân vạn điều biến diển
Cạn sông mòn núi đó câu ngụy biện
Ta biết rõ .. kêu ta làm sao tin

Chẳng trách người hay đổ lỗi cho mình
Cuộc tình ấy từ nay đành chia nửa
Ngay từ đầu dối gian đã chen giữa
Ta với người phù phiếm ... một trò chơi .

Song Nhi

sgecstasy 27.05.2014 05:48:58 (permalink)
0



Thư Tình Thời Con Gái

Em còn giữ bài thơ thời con gái
Viết cho em ngày ấy tuổi học trò
Giữa lớp học mộng mơ ngoài cửa sổ
Sách vở buồn nên nét chữ bơ vơ

Em còn nhớ những yêu thương tình cũ
Hàng cây xanh đưa đón thuở hẹn hò
Trưa tan học em về qua phố nhỏ
Anh đứng nhìn tà áo trắng ngẫn ngơ

Hoa phượng đỏ sân trường ngày xưa đó
Tiếng ve sầu nức nở gọi mùa sang
Mưa tháng sáu rơi buồn trên ngọn cỏ
Mình xa nhau em nước mắt hai hàng

Ôi, kỷ niệm phai mờ theo năm tháng
Bụi thời gian nhuộm trắng sợi tóc ai
Em còn giữ thư tình thời con gái
Giữ giùm anh thêm một tiếng thở dài

sgecstasy



 
songnhi 29.05.2014 00:17:46 (permalink)
0
nghinhnguyen



NGHE CHIM VỊT KÊU CHIỀU NHỚ MẸ

Chiều nghe chim vịt kêu chiều
Lòng con nhớ mẹ thương yêu dạc dào
Ầu ơ ... tiếng hát vút cao
Từ câu tục ngữ ca dao đậm đà

...
Nghinh Nguyên

 
 
 
 
 
Mẹ Và Con

Mẹ chịu khó nhọc chín tháng mười ngày
Sinh ra con với nụ cười đẹp nhất
Gom hết khổ đau đời người chất ngất
Để đường con đi phẳng lặng bình yên.

Tháng ngày qua tim mẹ vẫn vẹn nguyên.
Một tình thương vô bờ cho con trẻ
Bao lần trong cuộc sống nhiều ngã rẽ
Con té ngã làm mẹ phải buồn lo.

Xin lỗi mẹ, con nhiều khi không nghe
Lời dặn dò cẩn thận, đời muôn lối
Cũng như đã nhiều lần con nói dối
Mẹ vẫn bao dung rộng lượng thứ tha.

Con biết cõi nhân gian kiếp người ta
Chẳng ai là người không có mẹ
Trăng kia dù có đẹp muôn ngàn vẻ
Chẳng sánh bằng mẹ dịu hiền của con.

Dù có đi hết núi với cùng non
Con muôn đời vẫn là con của mẹ
Dù cho con tóc bạc hay thơ trẻ
Mẹ muôn đời vẫn là mẹ của con.

Song Nhi
 
 
 
@: nghinhnguyen : Thanks đã ghé góc nhỏ này . Chúc NN một ngày tốt lành an vui .
 
 
 
songnhi 29.05.2014 00:26:58 (permalink)
0
sgecstasy





Thư Tình Thời Con Gái

Em còn giữ bài thơ thời con gái
Viết cho em ngày ấy tuổi học trò
Giữa lớp học mộng mơ ngoài cửa sổ
Sách vở buồn nên nét chữ bơ vơ

...
sgecstasy





 
 
 
 
Hạ Cuối
 
Em thả mình vào nỗi nhớ đêm nay
Tìm về kỷ niệm phượng hồng , áo trắng
Lá thư tình anh trao một chiều vắng
Cuối hành lang góc giảng đường ngày xưa

Em thả mình vào phôi phai nắng mưa
Cố xóa bỏ chút yêu thương đã cũ
Sao vẫn thấy thấp thoáng trong giấc ngủ
Hương tình đầu mang sắc tím bằng lăng

Em thả mình vào lưu luyến băn khoăn
Anh bây giờ ra sao nơi xứ lạ
Nhớ hay quên khung trời xanh mùa hạ
Lưu bút ghi vội ước mộng tinh khôi

Em thả mình ...thả mình . Nhưng mà thôi
Còn gì đâu , thuyền tình đã lạc bến
Chờ chi nữa khi biết người không đến
Anh xa rồi vào hạ cuối , ly tan .

Song Nhi
May 28 -2014
 
 
nghinhnguyen 29.05.2014 22:26:17 (permalink)
0
Dốc tình thấp
Dốc tình cao
Gập ghềnh trăm nẻo có nào biết đâu
                             Song Nhi
 
XUỐNG LÊN DỐC TÌNH
 
xuống dốc tình
lên dốc tình
tìm bóng hình
chẳng thấy dáng 
người em xinh
lặng lẽ bước
trong lặng thinh
-kẻ thất tình...
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2014 08:03:43 bởi nghinhnguyen >
songnhi 31.05.2014 02:17:47 (permalink)
0
 
 
 

Chỉ Tình

Buồn như một mạch suối ngầm
Từ nguồn khơi cứ âm thầm chảy xuôi
Nơi ưu tư đỉnh ta ngồi
Trông theo phiến lá đang bồi hồi rơi

Mảnh sầu vắt vẻo lưng trời
̣Đa đoan ta níu rồi thời xót xa
Tuyệt tình . Ôi , tuyệt tình ca
Anh nơi xứ lạ em là phương đông

Chênh chao từng đợt sóng lòng
Thuyền mơ một chiếc chòng chành nhẹ đưa
Mai anh về lại chốn xưa
Gọi hời , mới biết mộng vừa chết đi

Buộc không nổi cánh thiên di
Chỉ tình đứt đoạn xuân thì tàn phai

Song Nhi
May 30 - 2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 02:23:02 bởi songnhi >
songnhi 05.06.2014 00:03:04 (permalink)
0
 
 
 
 
Vai Chính Trong Vở Kịch

 Em giữ vai chính trong vở kịch của chúng mình
Cô dâu ngoan hiền đứng bên cạnh chú rể
Anh chắc có lẽ cũng như thế
Cố diễn cho xong những lớp tuồng

Nước mắt từ đâu cứ lặng thầm nhẹ tuôn
Ừ , các cô dâu trong ngày cưới thường hay khóc
Nhưng người ta thì  khóc từ giã đời cô độc
Còn em rơi lệ chào đón niềm xót xa

Em biết trái tim anh thật ra
Được nắm giữ bởi  người con gái khác
Em chỉ là phương án hai , chỉ là giải pháp
Kẻ may mắn được thế chỗ của ai

Đám đông mãi lo chúc tụng tương lai
Nên đâu hay em đang lê từng bước khó nhọc
Hoa hồng cầm tay , khăn voan  cài tóc
Mà thấy hình như trắng xóa một màu tang

Lát nữa đây khi tiếng Champagne nổ vang
Em sẽ gắng cười  tươi thêm vài khoảng khắc
Để chúc mừng mình vừa hoàn thành vai diễn xuất sắc
Cô dâu hạnh phúc trong hôn lễ không tình yêu .

Song Nhi
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2014 00:10:53 bởi songnhi >
songnhi 06.06.2014 00:49:25 (permalink)
0

 
 
Nghịch Duyên
 
Người xưa , giờ ở nơi đâu ?
Để cho rượu nhạt
thơ sầu riêng ta
Nghìn trùng vạn dặm quan hà
Trăm ngàn cách biệt vậy mà tơ vương

Một ngày quen
Cả đời thương

Dù rằng vẫn hiểu …
đôi đường cách xa
Bao lần lệ đổ nhạt nhòa
Đêm đêm đối bóng sầu là mênh mông

Mỏng manh sợi chỉ màu hồng
Làm sao trói nổi được lòng chim xanh
Tương tư năm tháng xây thành
Chát chua nhưng chẳng nỡ đành bỏ buông
Hoàng hôn
Nắng tắt mưa tuôn
Lặng thầm ngồi đếm giọt buồn nhẹ rơi
.....
Nghịch duyên , nghịch phận . Ta - người
Yêu trong vô vọng một trời đắng cay

Song Nhi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 00:54:45 bởi songnhi >
Thương Hoàng 07.06.2014 05:58:22 (permalink)
0
songnhi


 
 
 
 
Vai Chính Trong Vở Kịch

 Em giữ vai chính trong vở kịch của chúng mình
Cô dâu ngoan hiền đứng bên cạnh chú rể
Anh chắc có lẽ cũng như thế
Cố diễn cho xong những lớp tuồng

Nước mắt từ đâu cứ lặng thầm nhẹ tuôn
Ừ , các cô dâu trong ngày cưới thường hay khóc
Nhưng người ta thì  khóc từ giã đời cô độc
Còn em rơi lệ chào đón niềm xót xa

Em biết trái tim anh thật ra
Được nắm giữ bởi  người con gái khác
Em chỉ là phương án hai , chỉ là giải pháp
Kẻ may mắn được thế chỗ của ai

Đám đông mãi lo chúc tụng tương lai
Nên đâu hay em đang lê từng bước khó nhọc
Hoa hồng cầm tay , khăn voan  cài tóc
Mà thấy hình như trắng xóa một màu tang

Lát nữa đây khi tiếng Champagne nổ vang
Em sẽ gắng cười  tươi thêm vài khoảng khắc
Để chúc mừng mình vừa hoàn thành vai diễn xuất sắc
Cô dâu hạnh phúc trong hôn lễ không tình yêu .

Song Nhi
 


 
Mình Quên Nhau Bao Giờ

Có bao giờ ta quên được nhau chưa
Đã bao mùa nắng mưa nồng da cháy
Và lắm khi chúng mình phải dừng lại
Vì nghịch cảnh hay duyên số hở em?

Chưa bao giờ mình quên được nhiều đêm
Khi gió cay thổi sầu vào đôi mắt
Ta nhớ nhau đến gan bầm da cắt
Thì dễ nào hai đứa đã quên nhau

Từng kỷ niệm theo hồi ức về mau
Ngập buồng tim dâng tràn trong huyết quản
Một chiều thu trên hỏa san lãng mạn
Vòng ân tình ta xiết chặt yêu thương

Trên cao nguyên một chiều lạnh mù sương
Tay trong tay dạo quanh hồ nước biếc
Môi kề môi men say tình tinh khiết
Nụ hôn đầu soi bóng nước đêm đen

Sóng vỗ cồn xóa những dấu chân quen
Khi chúng ta đi trên bờ cát trắng
Đàn hải âu rợp trời tung cánh nắng
Hương tóc lài em phủ kín tim anh

Gom nhớ nhung ta dệt chân trời xanh
Xây lâu đài chỉ riêng mình đôi đứa
Và đính kết tơ duyên bằng hai nửa
Yêu suốt đời cho phỉ mộng uyên ương

Ngồi nơi đây đếm tàn phai vấn vương
Không bao giờ mình quên nhau em ạ
Nếu mai này anh đi bên người lạ
Cứ nghĩ rằng anh đang ở bên em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2014 10:57:34 bởi Thương Hoàng >
Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 35 của 36 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 532 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9