PHỐ HÀNG ĐƯỜNG - LIÊN HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 97 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1444 bài trong đề mục
Liên Hương 04.11.2014 10:14:50 (permalink)
0
 
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín nẻo trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ chao dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người về nơi xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không

 
Liên Hương
Liên Hương 06.11.2014 13:56:01 (permalink)
0
 

 
THU ẨM
Thu đã bay đi tận cuối trời
Lá vàng trong gió vẫn rơi rơi
Tình xưa biền biệt mờ nhân ảnh
Nghĩa cũ xa xôi lạnh cõi đời
Nâng chén ly bôi thầm tiếc nhớ
Dốc bầu tâm sự thoáng chơi vơi
Mấy người hiểu được lòng ta nhỉ
Ngóng đợi tin ai dẫu cách vời

 
Liên Hương

lá chờ rơi 07.11.2014 07:21:57 (permalink)
0

 

 
THU ẨM
Thu đã bay đi tận cuối trời
Lá vàng trong gió vẫn rơi rơi
Tình xưa biền biệt mờ nhân ảnh
Nghĩa cũ xa xôi lạnh cõi đời
Nâng chén ly bôi thầm tiếc nhớ
Dốc bầu tâm sự thoáng chơi vơi
Mấy người hiểu được lòng ta nhỉ
Ngóng đợi tin ai dẫu cách vời
 
Liên Hương
 
thân họa :

 
XA VỜI
Thu vừa lấp ló ở chân trời
Một lá ngô đồng nhẹ tách rơi *
Lỡ hẹn tình xưa buồn suốt kiếp

Đành quên nghĩa cũ hận muôn đời
Cung đàn đưa tiển còn âm vọng
Cốc rượu cay nồng đã vội vơi
Chớ trách nhau chi ngày giả biệt
Bên nhau mà đã thấy xa vời.
Lá chờ rơi 07/11/2014
*     Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
 
tạm dịch :
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về
Liên Hương 08.11.2014 09:40:46 (permalink)
0
lá chờ rơi


 

 
THU ẨM
Thu đã bay đi tận cuối trời
Lá vàng trong gió vẫn rơi rơi
Tình xưa biền biệt mờ nhân ảnh
Nghĩa cũ xa xôi lạnh cõi đời
Nâng chén ly bôi thầm tiếc nhớ
Dốc bầu tâm sự thoáng chơi vơi
Mấy người hiểu được lòng ta nhỉ
Ngóng đợi tin ai dẫu cách vời
 
Liên Hương

thân họa :


XA VỜI
Thu vừa lấp ló ở chân trời
Một lá ngô đồng nhẹ tách rơi *
Lỡ hẹn tình xưa buồn suốt kiếp

Đành quên nghĩa cũ hận muôn đời
Cung đàn đưa tiển còn âm vọng
Cốc rượu cay nồng đã vội vơi
Chớ trách nhau chi ngày giả biệt
Bên nhau mà đã thấy xa vời.
Lá chờ rơi 07/11/2014
*     Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
 
tạm dịch :
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về

Con cảm ơn bác Lá đã giành cho phố Đường của con một bài họa thật tuyệt . Con chúc bác luôn khỏe vui và sáng tác đều tay ạ.
Liên Hương
Liên Hương 08.11.2014 09:45:54 (permalink)
0
TTH


 

 
HÀ GIANG

Có phải Hà giang thật chốn này !
Điệp trùng núi dựng giữa mây bay
Đồng văn nắng trải hườm môi ửng
Quản bạ sương vờn ướt mắt cay
Đá xếp chênh vênh đèo lượn lượn
Hoa cười rực rỡ gió lay lay
Ru hồn lữ khách từ xa tới
Mượn chút thơ con gửi dạ này

Liên Hương


Tình Thơ Phú

Thơ phú buồn chi ở xứ này
Lặng mình bay giữa bụi mù bay
Người người đi vắng tìm trời lạ
Đất đất nằm im động dạ cay
Để chữ góp vần vần đảo biến
Khiến lòng ôm mộng mộng tàn lay
Trời ơi gặp đó rồi xa đó
Phải chẳng hên nên lẻ kiếp này?

Thanh Huy




Cảm ơn huynh TTH . Chúc huynh và ACE xóm Đường vui khỏe. Ngày càng có thêm nhiều thi phẩm đặc sắc. Hồi này LH khá bận nên khó tham gia họa cùng mọi người. Rất mong được thông cảm ạ.
lá chờ rơi 08.11.2014 16:29:44 (permalink)
0


 
HÀ GIANG

Có phải Hà giang thật chốn này !
Điệp trùng núi dựng giữa mây bay
Đồng văn nắng trải hườm môi ửng
Quản bạ sương vờn ướt mắt cay
Đá xếp chênh vênh đèo lượn lượn
Hoa cười rực rỡ gió lay lay
Ru hồn lữ khách từ xa tới
Mượn chút thơ con gửi dạ này

Liên Hương
 
Thân họa :
 
HÀ GIANG THƠ MỘNG

Hà Giang ai chẳng nhớ nơi này !
Tối tối chim về mỏi cánh bay
Viễn khách ngắm trông chân bước chậm
Thi nhân hoài niệm mắt nồng cay
Chập chùng vách đá con đèo vắng
Thắp thoáng hoa rừng ngọn gió lay
Trót đã qua đây tình gửi lại
Hà Giang ai chẳng nhớ nơi này !
Lá chờ rơi 08/11/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2014 16:57:28 bởi lá chờ rơi >
duonglam 10.11.2014 03:49:41 (permalink)
0
 
Trích đoạn: duonglam


Quote:
Mừng Phố Hàn Đường

Thư Quán Liên Hương mới dựng nhà
Quán Đường nở rộ sắc màu hoa
Tao nhân bốn bể đều nghe tiếng
Mặc khách năm châu đến tặng quà
Xúm lại kim bằng chung bút múa
Vui mừng hội ngộ góp lời ca
Khung trời có được vì sao sáng
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa là...

Bảo Loan 5.27.11


Mừng Phố Hàn Đường

Chúc bạn đường thi lập quán nhà
Khu vườn Thư Quán ngát hương hoa
Làng trên quí tỷ tung tăng áo
Xóm dưới chư huynh khệ nệ quà
Bình thuỷ tương phùng câu xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ khúc ngâm ca
Vòng tay thân ái duyên bằng hữu
Quân quít bên nhau giống thể là...

Vancali 5.27.11

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì....


MỪNG

Mừng bạn thân iu mới tậu nhà
Thẹn lòng chẳng có rượu và hoa
Đôi lời hỉ hả ghi thay thiệp
Mấy khúc tò te trỗi thế quà
Cá nước duyên nồng sung sướng nhảy
Bèo mây nghĩa đậm thoả thuê ca
Dù thưa nối bút xin đừng giận
Thỉnh thoảng vào thăm cũng gọi là...

Nha Uyen

_____________________________


Tứ hải giai huynh đệ




Mừng bạn mùa xuân mới tậu nhà,
Hàng Đường rộn rịp bướm hương hoa.
Thơ thay rượu ngọt tưng bừng chúc,
Lời thế trà ngon rạng rỡ quà.
Mây nỗi lưng trời khoe sắc aó,
Nắng vờn bãi cỏ góp câu ca.
Ngàn năm thơ thẩn xuân xuân... mãi,
Tứ hải giai huynh đệ…thật là… 

T ú lang thang

KIM BẰNG HỘI NGỘ

Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...

Liên Hương

Chào huynh " Tú lang thang "
Hôm nay LH mới có thể mời các anh chị và các bạn qua chung vui nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Rất mong mọi người tha thứ sự chậm trễ này ( vì lý do kỹ thuật ). Mong mọi người ngon miệng. Xin đa tạ !

TB: biết huynh là Tú Lang thang nhưng mà dù có lang thang ở đâu thì ráng bớt chút thì giờ qua muội dự bữa cơm rau nhen







Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
======================
Đi qua chốn cũ,ghé thăm LH…chúc mừng vẫn vui khỏe…
Tu lang thang.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2014 03:53:45 bởi duonglam >
Liên Hương 11.11.2014 14:19:51 (permalink)
0
duonglam


 
Trích đoạn: duonglam


Quote:
Mừng Phố Hàn Đường

Thư Quán Liên Hương mới dựng nhà
Quán Đường nở rộ sắc màu hoa
Tao nhân bốn bể đều nghe tiếng
Mặc khách năm châu đến tặng quà
Xúm lại kim bằng chung bút múa
Vui mừng hội ngộ góp lời ca
Khung trời có được vì sao sáng
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa là...

Bảo Loan 5.27.11


Mừng Phố Hàn Đường

Chúc bạn đường thi lập quán nhà
Khu vườn Thư Quán ngát hương hoa
Làng trên quí tỷ tung tăng áo
Xóm dưới chư huynh khệ nệ quà
Bình thuỷ tương phùng câu xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ khúc ngâm ca
Vòng tay thân ái duyên bằng hữu
Quân quít bên nhau giống thể là...

Vancali 5.27.11

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì....


MỪNG

Mừng bạn thân iu mới tậu nhà
Thẹn lòng chẳng có rượu và hoa
Đôi lời hỉ hả ghi thay thiệp
Mấy khúc tò te trỗi thế quà
Cá nước duyên nồng sung sướng nhảy
Bèo mây nghĩa đậm thoả thuê ca
Dù thưa nối bút xin đừng giận
Thỉnh thoảng vào thăm cũng gọi là...

Nha Uyen

_____________________________


Tứ hải giai huynh đệ




Mừng bạn mùa xuân mới tậu nhà,
Hàng Đường rộn rịp bướm hương hoa.
Thơ thay rượu ngọt tưng bừng chúc,
Lời thế trà ngon rạng rỡ quà.
Mây nỗi lưng trời khoe sắc aó,
Nắng vờn bãi cỏ góp câu ca.
Ngàn năm thơ thẩn xuân xuân... mãi,
Tứ hải giai huynh đệ…thật là… 

T ú lang thang

KIM BẰNG HỘI NGỘ

Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...

Liên Hương

Chào huynh " Tú lang thang "
Hôm nay LH mới có thể mời các anh chị và các bạn qua chung vui nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Rất mong mọi người tha thứ sự chậm trễ này ( vì lý do kỹ thuật ). Mong mọi người ngon miệng. Xin đa tạ !

TB: biết huynh là Tú Lang thang nhưng mà dù có lang thang ở đâu thì ráng bớt chút thì giờ qua muội dự bữa cơm rau nhen







Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
======================
Đi qua chốn cũ,ghé thăm LH…chúc mừng vẫn vui khỏe…
Tu lang thang.



Ui cảm ơn huynh ĐL ,huynh làm LH bất ngờ quá. Thật vui vì hôm nay có ngọn gió lành nào thổi mà Tú lang thang lại ghé vô Phố Hàng đường vậy. Cảm ơn huynh vì những lời chúc lành.
Liên Hương
Liên Hương 11.11.2014 14:29:47 (permalink)
0

 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng
 
Liên Hương
Đuyên Hồng 12.11.2014 22:20:35 (permalink)
0
Liên Hương



 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng

Liên Hương

 
 
TRĂNG _THUYỀN
 
Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!
 
November 12, 2014
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2014 22:25:36 bởi Đuyên Hồng >
Liên Hương 17.11.2014 11:18:51 (permalink)
0
Đuyên Hồng


Liên Hương



 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng

Liên Hương


 
TRĂNG _THUYỀN
 
Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!
 
November 12, 2014
Đuyên Hồng
 

Cảm ơn anh Đuyên Hồng đã họa cùng trang của LH một bài họa làm LH rất vui ạ. Chúc anh luôn vui khỏe.
LH
lá chờ rơi 18.11.2014 07:41:51 (permalink)
0




 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng

Liên Hương

 
TRĂNG _THUYỀN
 
Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!
 
November 12, 2014
Đuyên Hồng
 
thân họa :
 
HOA LỤC BÌNH
 
Hoa xuân tim tím trải đôi dòng
Suốt kiếp chờ ai biết có không
Xuôi ngược lao xao tìm bến nước
Thấp cao dò dẫm dựa ven sông
Tình xưa đã hẹn chung vai gánh
Bến cũ sao đành phủ bụi rong
Giữa ánh trăng khuya trời rộng mở
Buồn thương thân cá chậu chim lồng.
Lá chờ rơi 18/11/2014
Liên Hương 18.11.2014 10:51:17 (permalink)
0
lá chờ rơi



 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng

Liên Hương

 
TRĂNG _THUYỀN
 
Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!
 
November 12, 2014
Đuyên Hồng
 
thân họa :
 
HOA LỤC BÌNH
 
Hoa xuân tim tím trải đôi dòng
Suốt kiếp chờ ai biết có không
Xuôi ngược lao xao tìm bến nước
Thấp cao dò dẫm dựa ven sông  
Tình xưa đã hẹn chung vai gánh
Bến cũ sao đành phủ bụi rong 
Giữa ánh trăng khuya trời rộng mở
Buồn thương thân cá chậu chim lồng.
Lá chờ rơi 18/11/2014



con xin cảm ơn bác Lá và anh ĐH bằng bài họa này ạ ( hết chữ rồi xin bác đừng cười con ạ )
PHẬN GÁI
 
Thân gái trời sinh chỉ một dòng
Cho dù  duyên phận có hay  không
Ai  ham  xuôi ngược đường mây gió
Em ráng lần hồi chốn  biển sông
Trót đã  buông neo  lầm bến đỗ
Thôi đành cột lái lộn tình rong
Cảm ơn  người  rủ lòng quân tử
Nào dám mong đâu  chuyện sổ lồng
 
Liên Hương 
Đuyên Hồng 18.11.2014 12:07:21 (permalink)
0
Liên Hương


lá chờ rơi



 
THUYỀN TRĂNG
                        
Một lá thuyền nan lẻ giữa dòng
Trăng vàng quạnh quẽ nhuộm thinh không
Dập dềnh  ngọn nước  mơn bờ cỏ
Bàng bạc quầng mây  rọi đáy sông
Duyên phận bao mùa trôi bọt sóng
Tình đời mấy  kiếp phủ rêu rong
Hồng nhan chi để mười hai bến
Lạnh lẽo cùng ai  bóng nguyệt lồng

Liên Hương

 
TRĂNG _THUYỀN
 
Nước chảy bao năm vẫn trọn dòng
Em về bên ấy nghĩ gì không?
Sương xưa hãy lạnh cồn trăng gió
Bóng cũ đương vàng mảnh núi sông
Mười bến đục trong từng đỗ lại
Một đời xuôi ngược mãi đi rong
Ước chi ta được làm con sóng
Ấp ủ thuyền em chỉ một lòng!
 
November 12, 2014
Đuyên Hồng
 
thân họa :
 
HOA LỤC BÌNH
 
Hoa xuân tim tím trải đôi dòng
Suốt kiếp chờ ai biết có không
Xuôi ngược lao xao tìm bến nước
Thấp cao dò dẫm dựa ven sông  
Tình xưa đã hẹn chung vai gánh
Bến cũ sao đành phủ bụi rong 
Giữa ánh trăng khuya trời rộng mở
Buồn thương thân cá chậu chim lồng.
Lá chờ rơi 18/11/2014



con xin cảm ơn bác Lá và anh ĐH bằng bài họa này ạ ( hết chữ rồi xin bác đừng cười con ạ )
PHẬN GÁI

Thân gái trời sinh chỉ một dòng
Cho dù  duyên phận có hay  không
Ai  ham  xuôi ngược đường mây gió
Em ráng lần hồi chốn  biển sông
Trót đã  buông neo  lầm bến đỗ
Thôi đành cột lái lộn tình rong
Cảm ơn  người  rủ lòng quân tử
Nào dám mong đâu  chuyện sổ lồng

Liên Hương 

 
PHẬN GÁI
Phận giái thời xưa chỉ một dòng
Nhưng rồi hạnh phúc hỏi rằng không
Đục trong khuya sớm âu nhờ bến
Xuôi ngược tứ thời phải lựa sông
Đôi đũa* bày nhầm mâm mốc thếc
Hoa nhài** cắm lộn gánh hàng rong
Hồng nhan số đẹp ngày nay ấy
Sao để tàn xuân chốn cũi lổng!
 
November 18, 2014
Đuyên Hồng
*Đũa mốc mà đòi bày mâm son
**Con vợ khôn lấy thằng chồng dai. Như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu (tục ngữ Việt Nam)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 16:50:51 bởi Đuyên Hồng >
LÂM TUẤN HIỀN 18.11.2014 22:23:18 (permalink)
0
Liên Hương


 
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín nẻo trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ chao dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người về nơi xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không


Liên Hương
 
*Ghé thăm nhà LH  gởi lại vài câu thơ làm quen, chúc nhiều sức khoẻ&may mắn, hạnh phúc. Thân chào, LTH.
 
TẠ TỪ.
Thu tạ từ rời chuyển lại đông.
Ngoài sân buốt lạnh úa hoa hồng.
Mây bay lãng đãng ngang đầu núi.
Gió thoảng dật dờ dọc cuối sông.
Mắt biếc nôn nao trao gởi bóng.
Môi son rạo rực hiến dâng lòng.
Tha hương khắc khoải buồn quê lạ.
Chốn cũ ai còn nhớ đến không?
LâmtuấnHiền
@LiênHương/Thơ đườngVNTQ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 97 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1444 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9