THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 41 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 21.07.2011 07:23:20 (permalink)
0

Tiếng thơ vọng đắm chìm trong sương lạnh
Nghe nỗi lòng như chạnh nhớ về ai
Sương thấm vai vào lồng ngực lạnh lùng
Trời đêm hạ mịt mùng thương hai ngã

Thơ như đã len vào trong hơi thở
Ướm từng lời mà ngỡ đậm con tim
Gió lặng im nghe thơ gọi mềm lòng
Ai bên ấy nghì gì đêm tỉnh lặng....?

_____________________________

Đỗ Hữu Tài



Anh Tài ơi, YDT định vào post bài thơ cũ của YDT nhưng vừa vào thì thấy thơ của anh cũng vừa post! Cho YDT nợ hôm nay và cám ơn anh nhé!




#31
    Yên Dạ Thảo 21.07.2011 07:50:28 (permalink)
    0
      

    Em Đã Say Rồi Anh Có Hay?
     
    Thuở mới quen nhau em thẹn thùng
    Anh hò hẹn rủ mộng tình chung
    Em e thơ vụn anh nhàm chán
    Nhưng lỡ yêu thơ …“nén” ngại ngùng!
     
    Anh đã ru em ảo mộng thường
    Khóa tim em lại chữ “ngàn thương”
    Giữ hồn em điện cung hoàng cát
    Trải lối em đi thảm cỏ hương
     
    Anh kẽ mày em nét liễu vương
    Viền đôi mắt biếc tím mơ buồn
    Thoa màu hồng phấn lên đôi má
    Tô điểm môi em phượng đỏ son
     
    Anh hát ru em giấc ngủ dài
    Lời yêu tình tự thật êm tai
    Uống ly rượu ngọt anh mời rót
    Em đã say rồi anh có hay?
     
    YDT



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:46:14 bởi Yên Dạ Thảo >
    Attached Image(s)
    #32
      Do Huu Tai 21.07.2011 23:42:52 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


      Em Đã Say Rồi Anh Có Hay?
       

      Thuở mới quen nhau em thẹn thùng
      Anh hò hẹn rủ mộng tình chung
      Em e thơ vụn anh nhàm chán
      Nhưng lỡ yêu thơ …“nén” ngại ngùng!
       
      Anh đã ru em ảo mộng thường
      Khóa tim em lại chữ “ngàn thương”
      Giữ hồn em điện cung hoàng cát
      Trải lối em đi thảm cỏ hương
       
      Anh kẽ mày em nét liễu vương
      Viền đôi mắt biếc tím mơ buồn
      Thoa màu hồng phấn lên đôi má
      Tô điểm môi em phượng đỏ son
       
      Anh hát ru em giấc ngủ dài
      Lời yêu tình tự thật êm tai
      Uống ly rượu ngọt anh mời rót
      Em đã say rồi anh có hay?
       
      YDT




      Những áng thơ say dẫu nghìn trùng
      Nhưng cùng bóng nguyệt vẫn là chung
      Lời thơ tình tự ai bảo chán
      Gói ghém đam mê chữ '' ngại ngùng ''

      Bài thơ hay quá cho T '' ra tay '' trước người đó nha YDT...
      #33
        Yên Dạ Thảo 22.07.2011 19:46:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Do Huu Tai



        Những áng thơ say dẫu nghìn trùng
        Nhưng cùng bóng nguyệt vẫn là chung
        Lời thơ tình tự ai bảo chán
        Gói ghém đam mê chữ '' ngại ngùng ''



        Gói Ghém Đam Mê Chữ “Ngại Ngùng”!
         
        Người ấy thường hay nhắn gió mây
        Lời thương nỗi nhớ…. làm tôi say
        Trăng hoa mây gió tình hư ảo
        Từ độ thu vàng mùa lá bay
         
        Những áng thơ say bao tháng ngày
        Yêu thương… hờn giận… đếm tàn phai
        Cung hằng bóng nguyệt đêm chung vọng
        Xa cách nghìn trùng nén lệ cay
         
        Từ đấy thì thôi hết thẹn thùng
        Người mơ ta mộng dệt tình chung
        Tơ lòng lụa phím dù mong mảnh
        Gói ghém đam mê chữ “ngại ngùng”!
         
        YDT


        Anh Tài ơi,  cho YDT xin câu cuối  của anh làm tựa cho bài thơ nầy nha! Thanks





        #34
          Do Huu Tai 23.07.2011 00:35:27 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


          Trích đoạn: Do Huu Tai



          Những áng thơ say dẫu nghìn trùng
          Nhưng cùng bóng nguyệt vẫn là chung
          Lời thơ tình tự ai bảo chán
          Gói ghém đam mê chữ '' ngại ngùng ''



          Gói Ghém Đam Mê Chữ “Ngại Ngùng”!
           
          Người ấy thường hay nhắn gió mây
          Lời thương nỗi nhớ…. làm tôi say
          Trăng hoa mây gió tình hư ảo
          Từ độ thu vàng mùa lá bay
           
          Những áng thơ say bao tháng ngày
          Yêu thương… hờn giận… đếm tàn phai
          Cung hằng bóng nguyệt đêm chung vọng
          Xa cách nghìn trùng nén lệ cay
           
          Từ đấy thì thôi hết thẹn thùng
          Người mơ ta mộng dệt tình chung
          Tơ lòng lụa phím dù mong mảnh
          Gói ghém đam mê chữ “ngại ngùng”!
           
          YDT


          Anh Tài ơi,  cho YDT xin câu cuối  của anh làm tựa cho bài thơ nầy nha! Thanks


          Người ấy dịu dàng như cánh mây
          Tôi là ngọn gió...khiến hồn say
          Mỗi đêm thao thức tìm mộng ảo
          Tìm thoáng mơ màng dìu mây bay

          '' Người Ấy '' của YDT chưa ghé .... T mượn thơ ghé trước nha...
          #35
            Yên Dạ Thảo 23.07.2011 10:13:37 (permalink)
            0




            “Người Ấy"
             
            Người ấy còn đang trên biển khơi
            Thuyền xuôi ngược nước vớt thơ rơi
            Bôn ba bốn bể từ Đông trước
            Bỏ lại buồn tôi… bóng lẻ loi
             
            Người ấy thường hay dặn bảo tôi
            “Đừng ghen hờn giận lệ đầy vơi
            Thuyền anh mai sẽ quay về bến
            Hạnh ngộ cùng em đến cuối đời!”
             
            Rồi thế thời gian lặng lẽ trôi
            Thuyền xưa vắng bóng biệt xa xôi
            Bến mơ … bến đợi … rêu xanh phủ
            Bến nhớ tràn dâng sóng biển khơi
             
            Dẫu biết người ta đang dối gian
            Đêm tôi gối mộng với băng khoăng
            Sầu lan nhuộm tím buồng tim nhỏ
            Hoài bóng thuyền ai ngược khúc giang

            Bên cầu tĩnh lặng bến sông trăng
            Giặt mảnh tình tơ đã úa nhăn
            Phím lụa buồn thơ nhầu đục nước
            Khuấy mờ bến mộng đến tàn canh
             
            YDT
            22.07.2011
             

            Anh Tài ơi,
            Trưa nay đang làm việc YDT mở vi tính và đã đọc được 4 câu thơ với  câu chú thích của anh nên YDT lén làm bài thơ “Người Ấy” của YDT cho anh đọc. Chúc anh một cuối tuần vui!
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 00:39:01 bởi Yên Dạ Thảo >
            #36
              Do Huu Tai 27.07.2011 00:54:33 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Yên Dạ Thảo





              “Người Ấy"
               
              Người ấy còn đang trên biển khơi
              Thuyền xuôi ngược nước vớt thơ rơi
              Bôn ba bốn bể từ Đông trước
              Bỏ lại buồn tôi… bóng lẻ loi
               
              Người ấy thường hay dặn bảo tôi
              “Đừng ghen hờn giận lệ đầy vơi
              Thuyền anh mai sẽ quay về bến
              Hạnh ngộ cùng em đến cuối đời!”
               
              Rồi thế thời gian lặng lẽ trôi
              Thuyền xưa vắng bóng biệt xa xôi
              Bến mơ … bến đợi … rêu xanh phủ
              Bến nhớ tràn dâng sóng biển khơi
               
              Dẫu biết người ta đang dối gian
              Đêm tôi gối mộng với băng khoăng
              Sầu lan nhuộm tím buồng tim nhỏ
              Hoài bóng thuyền ai ngược khúc giang

              Bên cầu tĩnh lặng bến sông trăng
              Giặt mảnh tình tơ đã úa nhăn
              Phím lụa buồn thơ nhầu đục nước
              Khuấy mờ bến mộng đến tàn canh
               
              YDT
              22.07.2011
               

              Anh Tài ơi,
              Trưa nay đang làm việc YDT mở vi tính và đã đọc được 4 câu thơ với  câu chú thích của anh nên YDT lén làm bài thơ “Người Ấy” của YDT cho anh đọc. Chúc anh một cuối tuần vui!
               



              Chuc' '' Người Ấy '' của YDT sẽ...

              Người ấy một đêm cùng ngắm trăng
              Biển tình gợn sóng cánh buồm giăng
              Vườn hoa thơm ngát ươm ngọn cỏ
              Tay giữ bàn tay khép tình hồng
              #37
                Yên Dạ Thảo 09.08.2011 10:16:12 (permalink)
                0


                Chuc' '' Người Ấy '' của YDT sẽ...

                Người ấy một đêm cùng ngắm trăng
                Biển tình gợn sóng cánh buồm giăng
                Vườn hoa thơm ngát ươm ngọn cỏ
                Tay giữ bàn tay khép tình hồng



                Anh Tài mến, YDT đi vacation vừa về đến nhà tối qua nên muộn màng viết đôi lời cám ơn bài thơ "an ủi YDT" của anh, cho YDT xin lỗi anh nha!
                #38
                  Yên Dạ Thảo 09.08.2011 10:24:45 (permalink)
                  0



                  Khúc Dạ Sầu
                   
                  Trời hôm nay thưa nắng
                  Cây lá nhớ ngẩn ngơ
                  Hoa u hoài biếng nở
                  Hé nụ cười ngây thơ
                   
                  Hoàng hôn giăng mây tím
                  Vắng tiếng gió du dương
                  Mây đan sầu kết nhớ
                  Ngọn gió thổi mùa thương
                   
                  Em ngồi bên song cửa
                  Lắng nghe tiếng thời gian
                  Cung sầu ôi buồn bã
                  Hồn lạc chốn mây ngàn
                   
                  Màn đêm dần buông xuống
                  Không lấp lánh ngàn sao
                  Cung hằng không sáng tỏ
                  Mưa rỉ rả canh thâu
                   
                  Buồn se từng sợi nhớ
                  Kết trăm mối ngàn thương
                  Tơ vương màu phím lụa
                  Dệt gối mộng tư tương
                   
                   Đêm từng đêm khắc khoải
                  Ôi nhớ quá đi thôi
                  Lời yêu thương tình tự
                  Từ anh … chốn xa xôi!
                   
                  Yên Dạ Thảo


                  #39
                    Do Huu Tai 11.08.2011 23:19:06 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



                    Khúc Dạ Sầu

                    Trời hôm nay thưa nắng
                    Cây lá nhớ ngẩn ngơ
                    Hoa u hoài biếng nở
                    Hé nụ cười ngây thơ
                     
                    Hoàng hôn giăng mây tím
                    Vắng tiếng gió du dương
                    Mây đan sầu kết nhớ
                    Ngọn gió thổi mùa thương
                     
                    Em ngồi bên song cửa
                    Lắng nghe tiếng thời gian
                    Cung sầu ôi buồn bã
                    Hồn lạc chốn mây ngàn
                     
                    Màn đêm dần buông xuống
                    Không lấp lánh ngàn sao
                    Cung hằng không sáng tỏ
                    Mưa rỉ rả canh thâu
                     
                    Buồn se từng sợi nhớ
                    Kết trăm mối ngàn thương
                    Tơ vương màu phím lụa
                    Dệt gối mộng tư tương
                     
                     Đêm từng đêm khắc khoải
                    Ôi nhớ quá đi thôi
                    Lời yêu thương tình tự
                    Từ anh … chốn xa xôi!
                     
                    Yên Dạ Thảo





                    Ngoài hiên trời buông nắng
                    Ảo ảnh khói mập mờ
                    Áo em màu lụa trắng
                    Tôi nhìn mãi không ra

                    Em đi từ thủa đó
                    Nắng chết ngang lưng trời
                    Chữ tình bay theo gió
                    Hun hút một bóng tôi

                    Đêm nay không là nguyệt
                    Trăng lặn ở nơi nào
                    Đêm nay em biền biệt
                    Tôi tìm bóng thiên thu

                    Sương khuya giăng bàng bạc
                    Ẩn hiện dáng trang đài
                    Tìm em đời phiêu bạt
                    Tôi nhìn lại thấy tôi

                    Rất vui khi đọc lại những lời thơ YDT...dù có chút u ẩn....
                    #40
                      Yên Dạ Thảo 13.08.2011 00:48:00 (permalink)
                      0


                      Ảo Ảnh
                       
                      Em là một chiếc bóng
                      Người gọi là nàng thơ
                      Của một chàng thi sĩ
                      Lãng mạng và hay mơ
                       
                      Anh là một chiếc bóng
                      Cùng em ngắm trăng sao
                      Chữ tình như mây gió
                      Hình bóng ta có nhau

                      Em là hoa cỏ lá
                      Anh là bướm say hương
                      Em là mây chiều tím
                      Anh là nắng là mùa thương
                       
                      Đêm nhìn trăng nhớ bóng
                      Thả hồn vào hư vô
                      Trao nhau niềm thương nhớ
                      Ảo ảnh dệt đợi chờ
                       
                      YDT
                      12.08.2011


                      Anh Tài mến, YDT xin 2 chữ "Ảo ảnh" trong bài thơ của anh để làm đề thơ họa với bài thơ trên của anh nhé! Thanks.

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 00:49:38 bởi Yên Dạ Thảo >
                      #41
                        Yên Dạ Thảo 16.08.2011 19:30:34 (permalink)
                        0

                        Mưa …
                         
                        Mưa … có làm anh vui?
                        Mưa…có làm anh say?
                        Say men nồng tình ái
                        Trong gối mộng đêm dài
                         
                        Mưa… ướt nhòa cỏ cây
                        Mưa… ướt làn tóc mây
                        Mưa rơi hoài không ngớt
                        Thấm lạnh buốt vai gầy
                         
                        Mưa …khiến buồn mênh mông
                        Mưa …khiến sầu đầy đong
                        Luyến lưu từng hạt nhớ
                        Xa vắng giọt mưa lòng
                         
                        Mưa… khóc vì xa nhau
                        Mưa… khóc tình thương đau
                        Mưa nghe lòng tan tác
                        Buồn thương mối tình Ngâu!
                         
                        Yên Dạ Thảo
                        15.08.2011




                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 19:53:30 bởi Yên Dạ Thảo >
                        #42
                          Do Huu Tai 16.08.2011 23:48:14 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                          Mưa …
                           
                          Mưa … có làm anh vui?
                          Mưa…có làm anh say?
                          Say men nồng tình ái
                          Trong gối mộng đêm dài
                           
                          Mưa… ướt nhòa cỏ cây
                          Mưa… ướt làn tóc mây
                          Mưa rơi hoài không ngớt
                          Thấm lạnh buốt vai gầy
                           
                          Mưa …khiến buồn mênh mông
                          Mưa …khiến sầu đầy đong
                          Luyến lưu từng hạt nhớ
                          Xa vắng giọt mưa lòng
                           
                          Mưa… khóc vì xa nhau
                          Mưa… khóc tình thương đau
                          Mưa nghe lòng tan tác
                          Buồn thương mối tình Ngâu!
                           
                          Yên Dạ Thảo
                          15.08.2011







                          Mưa....trùng trùng lòng vui
                          Mưa....gợi nhớ ngày say
                          Mưa....gieo vào thân ái
                          Khép lại đoạn đường dài

                          Mưa...chia xa lá cây
                          Mưa...xóa mờ áng mây
                          Mưa rơi tình không ngớt
                          Đậm ướt bờ vai gầy

                          Mưa...có làm mênh mông
                          Mưa...đầy những long đong
                          Nhưng dâng tràn nỗi nhớ
                          Ấm áp ở trong lòng

                          Mưa...gọi mình nhớ nhau
                          Mưa....trôi hết niềm đau
                          Dù mưa còn tan tác
                          Ta vẫn còn mưa ngâu

                          Ké YDT mấy câu cho hết mưa nha...Thơ 5 chữ của YDT hay thiệt đó nha.
                          #43
                            Yên Dạ Thảo 18.08.2011 20:26:43 (permalink)
                            0


                            Cóc Ra Khỏi Dĩa … Em Cay Đắng Lòng!



                            Anh là vạt nắng chiều vàng
                            Hay là ngọn gió lang thang bốn mùa
                            Anh là chiếc lá thu mưa
                            Hay là cỏ lá còn chưa úa màu?
                             
                            Anh là một những ngàn sao
                            Hay trăng hiu quạnh canh thâu lặng buồn
                            Anh là mây xám hoàng hôn
                            Hay con bướm lạc vào vườn nhà em?
                             
                            Anh là ve Hạ rỉ rên
                            Trưa buồn gọi nắng rạn lên thêm hồng
                            Anh là con cóc vườn trong
                            Em cưng để dĩa... thương thương mỗi ngày

                            Anh ơi, nếu có một mai
                            Cóc ra khỏi dĩa … em cay đắng lòng!
                             
                            YDT




                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 21:16:39 bởi Yên Dạ Thảo >
                            #44
                              Do Huu Tai 19.08.2011 23:43:01 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



                              Cóc Ra Khỏi Dĩa … Em Cay Đắng Lòng!



                              Anh là vạt nắng chiều vàng
                              Hay là ngọn gió lang thang bốn mùa
                              Anh là chiếc lá thu mưa
                              Hay là cỏ lá còn chưa úa màu?
                               
                              Anh là một những ngàn sao
                              Hay trăng hiu quạnh canh thâu lặng buồn
                              Anh là mây xám hoàng hôn
                              Hay con bướm lạc vào vườn nhà em?
                               
                              Anh là ve Hạ rỉ rên
                              Trưa buồn gọi nắng rạn lên thêm hồng
                              Anh là con cóc vườn trong
                              Em cưng để dĩa... thương thương mỗi ngày

                              Anh ơi, nếu có một mai
                              Cóc ra khỏi dĩa … em cay đắng lòng!
                               
                              YDT




                               



                              hahaha...Cóc của YDT nhờ T viết vài chữ nè...

                              Thà làm một chiếc lá vàng
                              Để cùng ngọn cỏ mơ màng nhìn trăng
                              Thà rung lên ngọn hải đăng
                              Mà nghe thu đổ mưa giăng khắp trời

                              Thà đưa nắng hạ xuống đời
                              Một lần theo gió gọi mời cánh mai
                              Thà làm sợi tóc ngang vai
                              Mỗi ngày êm ả cùng ai trên đường

                              Thà đưa hoa đến khu vườn
                              Nhìn lên bông cỏ cạnh tường reo vui
                              Thà làm cóc nhảy ngược xuôi
                              Đời còn hạnh phúc tới lui với người

                              Em ơi , nhớ nở nụ cười
                              Mỗi khi cóc ngủ nằm lười trên tay

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 41 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 602 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9