THƠ - YÊN DẠ THẢO
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 41 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 23.08.2011 08:40:30 (permalink)
0
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:48:01 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
#46
    Do Huu Tai 25.08.2011 01:24:34 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/6563B86A2F324BAA9D5CD1197F7571EF.jpg[/image]







    Ngày ấy hai ta cứ thẹn thùng
    Đường chiều bóng nắng quyện bước chung
    Nhìn trên mái tóc chưa lân chán
    Gió thổi tóc bay...tay ngượng ngùng

    Đọc mãi thơ em lại hẹn dần
    Họa xong chưa gửi lòng phân vân
    Biết đâu con chữ chưa đủ nghĩa
    Sợ áng thơ buồn lúc ăn năn

    Từ đó ta đi chẳng hẹn về
    Mang lòng lữ khách mộng làm thơ
    Em ơi bên ấy còn mơ tưởng
    Một kẻ ngu ngơ bỏ câu thề?

    Thơ hay tranh đẹp lắm nha YDT...
    #47
      Yên Dạ Thảo 28.08.2011 06:37:56 (permalink)
      0





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:48:32 bởi Yên Dạ Thảo >
      Attached Image(s)
      #48
        Yên Dạ Thảo 01.09.2011 18:23:23 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Do Huu Tai


        Ngày ấy hai ta cứ thẹn thùng
        Đường chiều bóng nắng quyện bước chung
        Nhìn trên mái tóc chưa lân chán
        Gió thổi tóc bay...tay ngượng ngùng

        Đọc mãi thơ em lại hẹn dần
        Họa xong chưa gửi lòng phân vân
        Biết đâu con chữ chưa đủ nghĩa
        Sợ áng thơ buồn lúc ăn năn

        Từ đó ta đi chẳng hẹn về
        Mang lòng lữ khách mộng làm thơ
        Em ơi bên ấy còn mơ tưởng
        Một kẻ ngu ngơ bỏ câu thề?

        Thơ hay tranh đẹp lắm nha YDT...



        YDT cám ơn anh Tài ghé lại để bài thơ họa giùm cho "Người Ấy" của YDT. Anh cho YDT nợ anh 1 bài này nhen! YDT sẽ gởi quà cho anh ăn mừng Tết Trung Thu năm nay.

        Mến
        YDT


        #49
          Yên Dạ Thảo 01.09.2011 18:25:45 (permalink)
          0



          https://www.box.com/s/83x1cbzv7bof76yzyn1o


          Hoài Thu


          Thu… đến rồi bên anh
          Cây lá còn tươi xanh
          Hoa còn khoe hương sắc
          Hay phai úa dần tàn?

          Thu…đến rồi bên em
          Mây tím buồn lênh đênh
          Gió dường như quên thổi
          Nắng hiu hắt bên thềm!

          Thu… nhớ tình ta xưa
          Thương nhớ mùa thu xưa
          Thuyền anh lần ghé bến…
          nơi bến mộng chiều mưa

          Thu … ướm tình ta mơ
          Thu … úa sầu buồn thơ
          Thu nhuộm vàng sắc nhớ
          Ôi nhớ quá tình thu !!!

          Yên Dạ Thảo
          20.08.2011
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:49:28 bởi Yên Dạ Thảo >
          Attached Image(s)
          #50
            thanhsingle 02.09.2011 00:19:39 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/6563B86A2F324BAA9D5CD1197F7571EF.jpg[/image]







                             Mà đến lúc say có biết đâu!  


                                          Thẹn thùng ban đầu là tự nhiên
                                          Lặng lẽ hững hờ chút tình riêng
                                          Dòng thơ người viết có hàm ý
                                          Yêu thơ nào ngại chờ tới phiên.
             
                                          Mộng ảo người ru chốn xa xăm
                                          Làm tim rộng mở vốn quen chăm
                                          Lưu lại hồn mình niềm vui sống
                                          Mở hướng đi riêng đến bao năm.
             
                                         Mày này người kẻ thêm vững tin
                                         Cho đôi mắt biếc thắm đượm tình
                                         Duyên trên đôi má tròn căng mộng
                                         Cười nụ đôi môi lắm kẻ nhìn.
             
                                         Lời hát người ru suốt canh thâu
                                         Giai điệu thanh tao bớt lo âu
                                         Thơ ca tấu khúc mời người chén
                                         Mà đến lúc say có biết đâu!

            #51
              Yên Dạ Thảo 02.09.2011 16:23:55 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thanhsingle

                                    Mà đến lúc say có biết đâu!  


                                            Thẹn thùng ban đầu là tự nhiên
                                            Lặng lẽ hững hờ chút tình riêng
                                            Dòng thơ người viết có hàm ý
                                            Yêu thơ nào ngại chờ tới phiên.
               
                                            Mộng ảo người ru chốn xa xăm
                                            Làm tim rộng mở vốn quen chăm
                                            Lưu lại hồn mình niềm vui sống
                                            Mở hướng đi riêng đến bao năm.
               
                                           Mày này người kẻ thêm vững tin
                                           Cho đôi mắt biếc thắm đượm tình
                                           Duyên trên đôi má tròn căng mộng
                                           Cười nụ đôi môi lắm kẻ nhìn.
               
                                           Lời hát người ru suốt canh thâu
                                           Giai điệu thanh tao bớt lo âu
                                           Thơ ca tấu khúc mời người chén
                                           Mà đến lúc say có biết đâu!





              YDT cám ơn thanhsingle ghé lại để bài thơ hay, YDT xin tiếp họa vài câu với bạn cho vui nhé:

              Say
               
              Người say nghiêng ngã giải buồn đời
              Trăng ngã nghiêng sầu say lã lơi
              Lúy túy ta say men mật ngọt
              Say từng con chữ ý …tình… lời
               
              Hư hư thực thực thoáng bên tai
              Trầm bổng ru hời êm ã thay
              Ảo mộng tình thơ đưa vào lối
              Rừng phong thu nhuộm lá vàng bay
               
              YDT


              #52
                Do Huu Tai 05.09.2011 23:54:31 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/BFAEFC06510743C09FBA86D94C80B2EB.jpg[/image]







                Thu...nhẹ nhàng bên anh
                Với ngút ngàn nỗi nhớ
                Lá vàng vừa đổi sắc
                Chạnh lòng nhớ miên man

                Thu...quyến rủ bên em
                Gió rung tà áo lụa
                Nắng mơn bờ môi mọng
                Em còn nhớ thu xưa ?

                Thu...vẫn đưa chúng ta
                Cách nhau khoãng trời rộng
                Mây ngàn bay muôn lôi
                Nhưng ngày ấy chẳng tàn

                Thu...về em có vui
                Ai sẽ cùng dạo bước
                Khi mưa thu đẫm ướt
                Áo lụa vàng vai em ?

                Thơ hay , tranh đẹp cho T ké mấy câu nha YDT...
                #53
                  Yên Dạ Thảo 09.09.2011 18:58:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Do Huu Tai

                  Từ đó ta đi chẳng hẹn về
                  Mang lòng lữ khách mộng làm thơ
                  Em ơi bên ấy còn mơ tưởng
                  Một kẻ ngu ngơ bỏ câu thề?







                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:50:43 bởi Yên Dạ Thảo >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    Yên Dạ Thảo 13.09.2011 20:17:24 (permalink)
                    0




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:51:22 bởi Yên Dạ Thảo >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      Do Huu Tai 15.09.2011 00:06:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Yên Dạ Thảo




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/996A858843FD49D7877A99C0B9A61F54.jpg[/image]





                      Đêm nay sáng tỏa cung hằng
                      Mùa trăng vời vợi như vằng vặc thương
                      Bầu trời lành lạnh hơi sương
                      Đêm thu vắng vẻ vấn vương bóng hình
                      Bên kia ai có nhớ mình
                      Bên đây ta với thơ tình nhớ ai
                      Se se cái lạnh trên vai
                      Gió thu hiu hắt cách hai nguyệt sầu

                      Trăng thu lơ lửng trên đầu
                      Sao không ghé xuống mái lầu với ta
                      Chuyện trò cho chóng đêm qua
                      Nghe ta nhắn gửi người xa đôi lời
                      Dù trăng sáng một góc trời
                      Tình này mãi mãi sáng ngời như trăng
                      Đêm thu lòng chạnh băn khoăn
                      Biết người có để sương giăng lạnh lòng ?

                      Ta nương theo gió bềnh bồng
                      Mang trái tim đập ấm nồng cho ai

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 00:49:32 bởi Do Huu Tai >
                      #56
                        Yên Dạ Thảo 16.09.2011 20:21:17 (permalink)
                        0
                        Trăng Say
                         
                        Đêm nay trăng bỗng mĩm cười
                        Dường như nghe được ngọt lời du dương
                        Dỗ dành xoa dịu tim buồn
                        Lời ai nhắn gởi nương nhờ gió mây
                         
                        Như trăng… ta ngủ mê say
                        Tiếng thu thoang thoảng bên tai buổi chiều
                        Vào mơ với những lời yêu
                        Đơn phương lối mộng không hiu hắt buồn
                         
                        Từ thu dạo ấy tình vương
                        Mù sương giăng lối con đường thoáng qua
                        Anh  nam em bắc trời xa
                        Một vầng minh nguyệt chúng ta ngắm cùng
                         
                        Miên trường mang nỗi nhớ nhung
                        Hai tim một nhịp thủy chung chữ tình
                         
                        YDT
                         
                         
                        Anh ĐHT ơi,
                        YDT cám ơn bài thơ “Dỗ Dành”  của anh! Lời thơ ngọt ngào đã làm trăng ấm lòng nên ngủ say và mĩm cười . YDT họa lại bài thơ với anh hơi tình một tí! Vì YDT nghe được lời chúc “Trung Thu” từ phương xa nên YDT lại “nhớ” và lai “CHỜ…!!!”
                        Anh Tài có cười thì che miệng cười “nho nhỏ” thôi nhen!
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 03:03:03 bởi Yên Dạ Thảo >
                        #57
                          thanhsingle 16.09.2011 22:47:14 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                          Cóc Ra Khỏi Dĩa … Em Cay Đắng Lòng!

                          Anh là vạt nắng chiều vàng
                          Hay là ngọn gió lang thang bốn mùa
                          Anh là chiếc lá thu mưa
                          Hay là cỏ lá còn chưa úa màu?
                           
                          Anh là một những ngàn sao
                          Hay trăng hiu quạnh canh thâu lặng buồn
                          Anh là mây xám hoàng hôn
                          Hay con bướm lạc vào vườn nhà em?
                           
                          Anh là ve Hạ rỉ rên
                          Trưa buồn gọi nắng rạn lên thêm hồng
                          Anh là con cóc vườn trong
                          Em cưng để dĩa... thương thương mỗi ngày

                          Anh ơi, nếu có một mai
                          Cóc ra khỏi dĩa … em cay đắng lòng!
                           
                          YDT




                                                                    Nếu - Thì
                           
                                                                            Nếu là vạt nắng tươi màu
                                                                     Thì sẽ chiếu sáng ngọt ngào ấm êm
                                                                           Nếu là ngọn gió thênh thang
                                                                    Thì sẽ xoa dịu người đang nóng lòng
                                                                           Nếu là chiếc lá mùa thu
                                                                    Thì khẻ rơi nhẹ để ru tâm hồn
                           
                                                                           Nếu là những ánh sao đêm
                                                                    Thì sẽ định hướng êm đềm lúc mơ
                                                                           Nếu là trăng sáng đêm thâu
                                                                    Thì sẽ chia sẽ người âu lo buồn
                                                                           Nếu là như áng mây bay
                                                                    Thì sẽ che nắng đem mưa ngay mùa
                           
                                                                           Nếu là con bướm con ve
                                                                    Thì sẽ tô đẹp thêm khe khẻ tình
                                                                           Nếu là con cóc nhảy quanh
                                                                    Thì còn gì nữa mà thêm chạnh lòng
                           
                                                                           Một khi cóc muốn nhảy đi
                                                                    Thì thôi kệ nó, thở phì nhẹ tênh.
                          #58
                            Do Huu Tai 17.09.2011 00:55:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                            Trăng Say

                            Đêm nay trăng bỗng mĩm cười
                            Dường như nghe được ngọt lời du dương
                            Dỗ dành xoa dịu tim buồn
                            Lời ai nhắn gởi nương nhờ gió mây
                             
                            Như trăng… ta ngủ mê say
                            Tiếng thu thoang thoảng bên tai buổi chiều
                            Vào mơ với những lời yêu
                            Đơn phương lối mộng không hiu hắt buồn
                             
                            Từ thu dạo ấy tình vương
                            Mù sương giăng lối con đường thoáng qua
                            Anh  nam em bắc trời xa
                            Một vầng minh nguyệt chúng ta ngắm cùng
                             
                            Miên trường mang nỗi nhớ nhung
                            Hai tim một nhịp thủy chung chữ tình
                             
                            YDT
                             
                             
                            Anh ĐHT ơi,
                            YDT cám ơn bài thơ “Dỗ Dành”  của anh! Lời thơ ngọt ngào đã làm trăng ấm lòng nên ngủ say và mĩm cười . YDT họa lại bài thơ với anh hơi tình một tí! Vì YDT nghe được lời chúc “Trung Thu” từ phương xa nên YDT lại “nhớ” và lai “CHỜ…!!!”
                            Anh Tài có cười thì che miệng cười “nho nhỏ” thôi nhen!
                             



                            Trăng say hay tại ta say
                            Nhìn trăng mà muốn đưa tay kéo vào
                            Để nghe trăng khẻ môi đào
                            Để mơn hơi thở thì thào hồn ta

                            Trăng say bên góc trời xa
                            Ta say chếnh choáng bước qua cung hằng
                            Hồn như bay bỗng lạc thần
                            Tâm tư rối loạn sợ vầng trăng tan

                            Trăng say trời đất thênh thang
                            Ta mong trăng tỉnh cưu mang lòng này
                            Đêm nay ngắm mảnh trăng gầy
                            Ta như chú cuội đọa đày vì trăng

                            Nhìn trăng chợt thấy ăn năn
                            Trăng say ta chỉ sầu dâng ngập hồn

                            hahaha...T không thể che miệng cười nho nhỏ được YDT ơi , đành '' cười to '' cho hết mùa trăng này vậy...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 23:41:29 bởi Do Huu Tai >
                            #59
                              Yên Dạ Thảo 18.09.2011 08:44:53 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Do Huu Tai

                              Trăng say hay tại ta say
                              Nhìn trăng mà muốn đưa tay kéo vào
                              Để nghe trăng khẻ môi đào
                              Để mơn hơi thở kéo vào hồn ta

                              Trăng say bên góc trời xa
                              Ta say chếnh choáng bước qua cung hằng
                              Hồn như bay bỗng lạc thần
                              Tâm tư rối loạn sợ vầng trăng tan

                              Trăng say trời đất thênh thang
                              Ta mong trăng tỉnh cưu mang lòng này
                              Đêm nay ngắm mảnh trăng gầy
                              Ta như chú cuội đọa đày vì trăng

                              Nhìn trăng chợt thấy ăn năn
                              Trăng say ta chỉ sầu dâng ngập hồn

                              hahaha...T không thể che miệng cười nho nhỏ được YDT ơi , đành '' cười to '' cho hết mùa trăng này vậy...



                              Say Trăng
                               
                              Trăng say người cũng say say
                              Người say bóng nguyệt đêm nay mỹ miều
                              Trăng say hương vị men yêu
                              Ngọt lời êm ả gió chiều mộng ru
                               
                              Trăng say nồng giấc đêm thu
                              Người say chếnh choáng “mộng du” canh dài
                              Giật mình trăng hỏi bóng ai?
                              Thì ra là Đỗ Hữu Tài “say trăng”!!!
                               
                              Qua Thu trăng sẽ úa tàn
                              Ăn năn không đó…hỏi chàng tình si?
                              Ôi tình là cái chi chi
                              Trăng thì mộng mị người thì sầu dâng!
                               
                              YDT
                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2012 19:32:27 bởi Yên Dạ Thảo >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 41 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 602 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9