THƠ - YÊN DẠ THẢO

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 602 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 20.09.2011 00:39:32
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


Trích đoạn: Do Huu Tai

Trăng say hay tại ta say
Nhìn trăng mà muốn đưa tay kéo vào
Để nghe trăng khẻ môi đào
Để mơn hơi thở kéo vào hồn ta

Trăng say bên góc trời xa
Ta say chếnh choáng bước qua cung hằng
Hồn như bay bỗng lạc thần
Tâm tư rối loạn sợ vầng trăng tan

Trăng say trời đất thênh thang
Ta mong trăng tỉnh cưu mang lòng này
Đêm nay ngắm mảnh trăng gầy
Ta như chú cuội đọa đày vì trăng

Nhìn trăng chợt thấy ăn năn
Trăng say ta chỉ sầu dâng ngập hồn

hahaha...T không thể che miệng cười nho nhỏ được YDT ơi , đành '' cười to '' cho hết mùa trăng này vậy...



Say Trăng
 
Trăng say người cũng say say
Người say bóng nguyệt đêm nay mỹ miều
Trăng say hương vị men yêu
Ngọt lời êm ả gió chiều mộng ru
 
Trăng say nồng giấc đêm thu
Người say chếnh choáng “mộng du” canh dài
Giật mình trăng hỏi bóng ai?
Thì ra là Đỗ Hữu Tài “say trăng”!!!
 
Qua Thu trăng sẽ úa tàn
Ăn năn không đó…hỏi chàng tình si?
Ôi tình là cái chi chi
Trăng thì mộng mị người thì sầu dâng!
 
YDT
 

Anh Tài ơi, anh cười to là hở “mười cái răng”, bên đây YDT thấy đó nhen!  ĐHT say làm cho trăng “giật mình” rồi đó!







Đêm nay mình lại say trăng
Nhìn lên bóng nguyệt dung dăng mái lầu
Ánh trăng tha thướt trên đầu
Minh mang hơi ấm mượn bầu rượu cay

Mời trăng ghé xuống cùng say
Chia nhau góc nhỏ đêm nay tự tình
Say trăng , trăng đến bên mình
Trăng say , nghiêng bóng trăng nhìn cỏ đêm

Gió thu man mác êm êm
Mời trăng xin hãy uống thêm ly này
Ngữa nghiêng một ánh trăng gầy
Đêm nay ai lấp trăng đầy cây mai...

Trăng say rồi làm sao mà '' giật mình '' được YDT ơi...
Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 20.09.2011 19:51:15
0

Trích đoạn: thanhsingle

Nếu là vạt nắng tươi màu
 Thì sẽ chiếu sáng ngọt ngào ấm êm
 Nếu là ngọn gió thênh thang
 Thì sẽ xoa dịu người đang nóng lòng


 Nếu là chiếc lá mùa thu
 Thì khẻ rơi nhẹ để ru tâm hồn
 Nếu là những ánh sao đêm
 Thì sẽ định hướng êm đềm lúc mơ


 Nếu là trăng sáng đêm thâu
 Thì sẽ chia sẽ người âu lo buồn
 Nếu là như áng mây bay
 Thì sẽ che nắng đem mưa ngay mùa


 Nếu là con bướm con ve
 Thì sẽ tô đẹp thêm khe khẻ tình
 Nếu là con cóc nhảy quanh
 Thì còn gì nữa mà thêm chạnh lòng


 Một khi cóc muốn nhảy đi
 Thì thôi kệ nó, thở phì nhẹ tênh.

 




Một Thoáng…
 
Một thoáng tình thu mộng diễm xưa
Tựa cơn gió thoảng lúc giao mùa
Như là hạt nắng rơi trên lá
Lưu luyến lòng ta dẫu vắng thưa
 
Một thoáng tơ tình tim vấn vương
Tình trong giây phút nhớ miên trường
Dù như mây khói sương mong mảnh
Tiềm thức in sâu kỷ niệm thương
 
YDT
 
 
YDT cám ơn ThanhThanhsingle ghé vườn để lại bài thơ và hai lời nhắn gởi:
 
Một khi cóc muốn nhảy đi
 Thì thôi kệ nó, thở phì nhẹ tênh”

 
Nói nhỏ cho ThanhThanhSingle biết là YDT dường thấy rất khó làm,vì đây là “Con cóc vàng mà YDT cưng nhất đó!" Đùa với bạn cho vui chứ YDT không dám đòi hỏi sự  thủy chung từ người tình thơ nào của mình cả! Nếu may mắn có được thì YDT sẽ rất ấm lòng!






Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 25.09.2011 20:53:00
0
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 10:11:59 bởi Yên Dạ Thảo >

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 27.09.2011 00:32:00
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


Anh Tài mến,

Vào thu nên bên YDT
mưa nhiều, buồn quá YDT không ra thơ và làm tranh được. Gởi anh nghe bài nhac để chia sẽ nỗi buồn của YDT:

http://chnproduction.com/Tho-Nhac-HoaiThu.html






Bài nhạc nghe buồn ray rức á YDT. Cám ơn đã chia sẻ với T nha.

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 01.10.2011 21:44:43
0

Hoa Lạc Mùa

Như đóa hoa xuân nở lạc mùa

Vô thường chớm nở giữa thu mưa
Vườn phong đơn lẻ mai vàng cánh
Lạc lõng chơi vơi lệ vắng thưa
 
Hiu hắt ngoài hiên ngọn gió chiều
Qua mùa trăng nở... đêm đìu hiu
Thương thương cánh mỏng miên cô quạnh
Đồng cảm trăng sầu bóng tịch liêu   
 
Tuổi ngọc xưa thời mãi luyến thương
Dãi dầu sương gió từ tha hương
Dài đông giá buốt mùa băng tuyết
Lặng lẽ trôi ngày tuổi vấn vương
 
Qua rồi năm tháng thuở yêu đương
Bến mộng vườn xuân mờ khói sương
Nhớ nhớ vương vương tình một thoáng
Vàng thu lá phủ cánh mai buồn
 
YDT

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 05.10.2011 01:06:15
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


Hoa Lạc Mùa

Như đóa hoa xuân nở lạc mùa

Vô thường chớm nở giữa thu mưa
Vườn phong đơn lẻ mai vàng cánh
Lạc lõng chơi vơi lệ vắng thưa
 
Hiu hắt ngoài hiên ngọn gió chiều
Qua mùa trăng nở... đêm đìu hiu
Thương thương cánh mỏng miên cô quạnh
Đồng cảm trăng sầu bóng tịch liêu   
 
Tuổi ngọc xưa thời mãi luyến thương
Dãi dầu sương gió từ tha hương
Dài đông giá buốt mùa băng tuyết
Lặng lẽ trôi ngày tuổi vấn vương
 
Qua rồi năm tháng thuở yêu đương
Bến mộng vườn xuân mờ khói sương
Nhớ nhớ vương vương tình một thoáng
Vàng thu lá phủ cánh mai buồn
 
YDT


Thương một loài hoa khép kín mùa
Ngỡ ngàng xuân sắc gặp cơn mưa
Như mai ấp ủ lòng canh cánh
Ngại gió thu về lọt song thưa

Nắng hỡi ấm lên mỗi buổi chiều
Cho loài hoa mộng hết hẫm hiu
Trăng ơi soi bóng đời hiu quạnh
Cho cánh hoa tình khỏi cô liêu

Gió rủ hoa cười ngập niềm thương
Như là tuổi ngọc khoe sắc hương
Đẹp khi đông đến đầy hoa tuyêt
Khỏa lấp cơn sầu pha lệ vương

Hoa mãi rộn ràng thuở yêu đương
Đắm chìm nhân ảnh trong màn sương
Nồng nàn tình cũ vừa về thoáng
Nên chẳng tàn phai cánh mai buồn

Thơ YDT hay mà buồn quá , nên T họa lại hy vọng '' kéo '' nỗi buồn ấy cho mùa thu khỏi ngậm ngùi theo nha YDT...
Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 06.10.2011 08:46:14
0
Anh Tài mến,

Bài thơ “Ngổn Ngang” của anh gợi cho YDT có cảm xúc để họa lại bài thơ “Hoa Lạc Mùa” đó anh Tài ạ! Khi họa bài thơ nầy YDT có chút nghẹn ngào khi “Đón thu nầy buồn nhớ thu xưa”.

Bài thơ của anh không đề, cho YDT tạm gọi là “Ru Hoa” anh Tài nhé! Bài thơ nầy làm cho YDT bớt ngậm ngùi tí xíu, YDT cám ơn anh. Anh “chờ” YDT sẽ họa lại thơ "của anh nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 08:48:25 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 07.10.2011 08:01:17
0
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:53:33 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 08.10.2011 10:44:02
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:54:03 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Anh Tú
  • Số bài : 515
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 09.10.2011 09:59:41
0
Từ "Một Thoáng Mơ" , tôi có được một xúc cảm, xúc cảm ấy hình thành bài thơ "Cũng Là Một Thoáng Mơ?".Xin được chia sẻ với  nhà thơ YDT, mong bạn nhận cho:
 
 Cũng Là Một Thoáng Mơ?
 
Cuộc đời là một thoáng mơ
Dài bao năm tháng cũng mờ mịt bay
Như cơn gió thoảng như mây
Tan trong vũ trụ còn đây những gì?
 
Còn danh vọng có nghĩa  chi
Còn tình yêu đẹp diệu kỳ hay không
Còn ong bướm ve vuốt bông
Bông tàn bướm chết …còn ong sống đời?
 
Cuộc đời cõi tạm ai ơi
Trao nhau nhân ái thảnh thơi đợi chờ
Chờ tỉnh giấc một thoáng mơ
Vĩnh cửu là một  bài thơ tuyệt vời!

Anh Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 18:00:16 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 09.10.2011 19:35:57
0





YDT cám ơn Anh Tú ghé qua vườn thơ và họa bài "Ừ Nhé" và "Cũng Là Một Thoáng Mơ". YDT vừa làm thơ tranh xong, xin gởi tặng "Chú" và xin phép cho YDT post tranh nầy trong vườn thơ của anh.





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:55:41 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 12.10.2011 16:25:28
0

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:56:29 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 14.10.2011 01:37:08
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/A273B8EE11CD4400ADBC768D702C368C.jpg[/image]





Virginia...
Có mấy cụm mây xanh
Nhè nhẹ trôi trên trời
Mùa thu vàng chiếc lá
Rơi xuống dưới chân anh

Virginia...
Một mình đón mùa thu
Gó chiều thổi dịu êm
Anh đi tìm bóng nắng
Để nhớ mỗi mình em

Virginia...
Em nghĩ gì chiều thu
Nắng đủ ấm nỗi lòng
Những ngày ta xa cách
Hồn thu có bềnh bồng?

Virginia...
Đêm xuống trùm mùa thu
Sương khói bóng mịt mờ
Anh thấy như ẩn hiện
Em với lời tình ru...

Thơ YDT hay lắm nha , nên T cảm hứng họa theo...Chúc YDT hồn thơ luôn dạt dào...
Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 16.10.2011 00:46:04
0


 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:57:04 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 18.10.2011 01:34:05
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/92960AF85A694748B54628CA7C0883F8.jpg[/image]







Cám ơn tranh thơ Mùa Thu rất đẹp và bài thơ họa thật hay của YDT nhiều nha..
Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 18.10.2011 20:29:57
0

Trích đoạn: Anh Tú

Từ "Một Thoáng Mơ" , tôi có được một xúc cảm, xúc cảm ấy hình thành bài thơ "Cũng Là Một Thoáng Mơ?".Xin được chia sẻ với  nhà thơ YDT, mong bạn nhận cho:
 
 Cũng Là Một Thoáng Mơ?
 
Cuộc đời là một thoáng mơ
Dài bao năm tháng cũng mờ mịt bay
Như cơn gió thoảng như mây
Tan trong vũ trụ còn đây những gì?
 
Còn danh vọng có nghĩa  chi
Còn tình yêu đẹp diệu kỳ hay không
Còn ong bướm ve vuốt bông
Bông tàn bướm chết …còn ong sống đời?
 
Cuộc đời cõi tạm ai ơi
Trao nhau nhân ái thảnh thơi đợi chờ
Chờ tỉnh giấc một thoáng mơ
Vĩnh cửu là một  bài thơ tuyệt vời!

Anh Tú


 YDT cám ơn Anh Tú ghé thăm và để lại bài thơ, YDT xin 2 câu cuối để họa lại bài thơ của anh nha!
 
"Chờ tỉnh giấc một thoáng mơ
Vĩnh cửu là một  bài thơ tuyệt vời!"

 
Mê Hư Một Thoáng Tình

“Mưa sa năm ngón một bàn tay

Nắn nót lời thơ … anh ngất ngây”
Thương ngọt lời trao từ dạo ấy
Dường còn nghe vẳng tiếng bên tai
 
Thu đến thu đi rồi lại thu
Đêm dài tiếng gió thổi vi vu
Ru hồn thu úa sầu cô quạnh
Ru giấc mộng tình thực ảo hư
 
Tỉnh say một chút tình vô vọng
Mơ dệt bướm hoa chuyện gió mây
Mượn ánh trăng ngà soi lối mộng
Mê hư một thoáng tình… buồn lay!
 
YDT
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 00:19:47 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 19.10.2011 18:48:49
0
Thu Ngậm Ngùi 

Lặng ngồi đếm những tàn phai
Thương thương vàng lá thu bay ngậm ngùi
Trách ai như nước bèo trôi
Để trăng hờn gió ru hời cùng mây
 
Qua rồi một thoáng tình say
Đơn phương bóng nguyệt canh dài lệ tuôn
Trăng thu nửa mảnh nghiêng buồn
Nửa chìm đáy nước lịm tương tư sầu
 
Tình như nước chảy qua cầu
Và như thu lá nhạt màu rụng rơi
Hồn người trinh nữ chơi vơi
Nhặt từng cánh mỏng viết lời úa thơ
 
Thu đi thu đến hững hờ…
Để người quét lá miên chờ hương thu
 
Yên Dạ Thảo


YDT cám ơn một thi sĩ đã ghé thăm vườn bên  của YDT và để lại bài "HT", nay YDT mang bài thơ họa " Thu Ngậm Ngùi" trở về đây. Hy vọng thi sĩ đã đọc qua!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2011 19:10:52 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 22.10.2011 20:06:15
0

Tiếng Mưa Rơi

 
Đêm dài nghe tiếng mưa rơi
Giọt sầu nặng hạt mù khơi phố phường
Chạnh lòng xa vắng nhớ thương
Một lần về lại quê hương thăm nhà
 
Vườn quê anh chị ghé qua
Trưa hè tắt nắng mưa như thác nguồn
Giọt dài giọt ngắn hoài tuôn
Chợt bên tiếng hát ca buồn vọng sang
 
Bài ca dạ cổ hoài lang
Bổng trầm cung điệu tiếng đàn thê lương
Tơ lòng ai đó còn vương
Ôi sao não nuột khúc tư tương tình!
 
Bên song ta một bóng mình
Tiếng mưa tí tách khơi tình hoài hương
 
Yên Dạ Thảo
21.10.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 21:27:03 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 25.10.2011 19:36:22
0
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:57:42 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Anh Tú
  • Số bài : 515
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 26.10.2011 18:47:15
0
Xin góp lời với nhị vị thi sỉ : YDT và ĐHT (Cảm tác từ Cali và Anh ...)

 


Thu Virginia Và Em

Virginia mùa Thu
Có nhà thơ Tài hoa
Nhìn mây xanh tìm bóng
Bóng em gái phương xa.

Virginia mùa Thu
Có người anh cô đơn
Đón lá vàng từng chiếc
Nhớ em hồn chập chờn.

Virginia mùa Thu
Lãng mạn có một người
Hóng gió chiều man mát
Nỗi nhớ gởi phương trời.

Virginia mùa Thu
Nắng đến thật dịu dàng
Như lời thơ em gởi
Làm ấm cả tâm cang.

Virginia mùa Thu
Đêm sương xuống mịt mù
Bóng em mờ hư ảo
Chỉ còn lời thơ ru…


Anh Tú
October 20, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2013 07:51:40 bởi Anh Tú >

Anh Tú
  • Số bài : 515
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2011
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 27.10.2011 23:15:33
0

Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/4D47B49ABBA84E9F8B22D61C751DDE31.jpg[/image]






Ǵóp lời với YDT:

Xuồng Xưa

Dòng sông nhỏ với đôi bờ dừa nước
Cuộc đời tôi xuôi ngược nước lớn ròng
Làm bạn cóc kèn, ô rô, rau mác
Vui ruộng đồng theo ngày tháng thong dong.

Xuồng ba lá là thuyền tình tôi đó
Dành cho người thương neo bến sông
Sáng mong chim quyên hót mừng ngày mới
Trưa trông bìm bịp báo nước lớn ròng.

Sông lăng tăng sóng khi luồng gió thoảng
Xuồng lắc lư vì gỏ nhịp tôi ca
Hoa mua tím trải thảm đầy trước mủi
Chờ người trăm năm chân ngọc gót ngà.

Người đã đến vào một ngày nắng hạ
Em đơn sơ như cánh áo bà ba
Thương thương lắm chiếc xuồng ba lá
Tình quê hương đầy ắp những mùa qua.


Anh Tú
October 27, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 18:13:28 bởi Anh Tú >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 29.10.2011 19:16:29
0

Anh Tú mến,  
YDT cám ơn 2 bài thơ anh để lại! Dạo nầy công việc ở sở làm của em bận rộn nhiều  nên ngày nào cũng về nhà muộn và lại đang có chuyện buồn nên thơ  ra cũng “hơi” chậm.. YDT sẽ họa đáp lại thơ anh khi tâm hồn YDT thanh thảng được một chút.


Mến

Yên Dạ Thảo



Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 29.10.2011 19:18:30
0

Say Vì “Sai”!
 
Đong đầy chén rượu ta mời ta
Sầu tửu chưa nâng mắt lê nhòa
Tấc dạ đau buồn tình thế thái
Mượn nồng men đắng thấm môi hoa
 
 Ta đã “sai” rồi ta đã “sai”!
Chữ “Thương” trĩu nặng trái tim này
Chữ “Tình” đã nặng càng thêm nặng
Tột đỉnh ưu phiền một bóng say!
 
Yên Dạ Thảo
 


Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 31.10.2011 19:54:42
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/D04B46925F0D40A9BE9985EFAB06933F.jpg[/image]



Yên Dạ Thảo mến chúc  Anh Tú, anh Đỗ Hữu Tài và các bạn thơ đêm Halloween thật vui!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2011 06:54:29 bởi Yên Dạ Thảo >

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 01.11.2011 17:08:38
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:58:37 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 02.11.2011 23:51:41
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/1ABEF2B1C0804096B62C8E2B245CF40F.jpg[/image]






Một thoáng mơ hồ kỹ niệm xưa
Ngọn gió thu đưa nắng cuối mùa
Mưa như than thở cùng chiếc lá
Rơi xuống góc trời bóng lưa thưa

Một thoáng tình sầu nặng tơ vương
Đời tựa khói sương suốt đêm trường
Ái ân tàn tạ treo nửa mảnh
Nửa mảnh treo buồn gọi nhớ thương

Một Thoáng thôi...sao mà như suốt một đời đong đưa đoạn tình buồn trong tâm khảm YDT ơi !
Đỗ Hữu Tài

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 06.11.2011 08:11:48
0
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:59:02 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 06.11.2011 08:14:59
0




Hoa Mua Tím

Xuồng ba lá lênh đênh trên sông nhỏ
Có tình ai sáng tỏa đêm tối trăng
Có tiếng tiêu êm trổi đến canh tàn
Buồn xa vắng tiếng tơ lòng viễn xứ

Xuồng ba lá có tình người lữ thứ
Tim vấn vương nàng thiếu nữ ven sông
Ngày nắng mưa xuôi ngược nước theo dòng
Đêm mơ ước trải hoa mua mời gót

Là thôn nữ không thiên hương sắc nước
Gái quê mùa không theo bước phồn hoa
Áo bà ba màu nhạt tím hoa cà
Anh vừa mắt … thương người em xứ lạ

Tình anh đến vào một ngày nắng hạ
Tình em trao mùa hoa lá tươi màu
Tình dạt dào tựa sóng nước dâng cao
Tím hoa mua trải chiếc xuồng ba lá

Yên Dạ Thảo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:59:31 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 09.11.2011 21:43:27
0




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 19:00:09 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Do Huu Tai
  • Số bài : 449
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2010
RE: MỘT THOÁNG MƠ - 10.11.2011 01:15:29
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/94551CC2857B4A11AC20B9C88B786ECC.jpg[/image]






Em dịu dàng như gió
Man mác giữa trời thu
Rung lên từng chiếc lá
E ấp lúc thu chiều

Anh mong làm giọt nắng
Theo gót em vào thu
Chìm trong đôi mắt biếc
Mơn nhẹ mái tóc dài

Em...
Chiều nay trên phố nhỏ
Có nhặt lá mùa thu
Có một mình hong nắng
Có nhớ con đường về

Anh...
Chiều lang thang phố lạ
Đón gió gọi tình thu
Đón trời xa trong mắt
Đón cả dáng dịu dàng

Đỗ Hữu Tài

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 602 bài trong đề mục