CHỚP ĐƯỢC
Trích đoạn: vũkimThanh
Mặc dù chẳng phải té ao
Mà quần áo ướt xanh xao mặt mày
Nhưng nhìn cỏ mượt ,mướt tay
Tớ lại dạn dầy tớ chẳng bỏ đi
Hèn gì ướt nhẹp lì xì
Té lên té xuống nhìn y đống hành
Mặt mày sắc diện đã xanh
Lại thêm mùi hành....ôi hết đời thanh
Cuộc đời tớ như bức tranh
hôm nay rách nát sẽ lành ngày mai
Ngu sao mà lại chạy dài
Mùi Hành ,mùi tỏi,mùi ai, quyện vào...
Sát gần người đẹp thanh cao
Hành ,tỏi, dấm ,ơt, trút vào... nụ hôn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 03:25:39 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
Cuộc đời tớ như bức tranh
hôm nay rách nát sẽ lành ngày mai
Ngu sao mà lại chạy dài
Mùi Hành ,mùi tỏi,mùi ai, quyện vào...
Sát gần người đẹp thanh cao
Hành ,tỏi, dấm ,ơt, trút vào... nụ hôn !
Bức tranh sau nhìn hết hồn
Trời ơi có kẻ đang hôn đống hành
Thời nay họa sĩ vẽ tranh
Bồi, đắp, chấm phá ,tanh bành mầu sơn
Người đẹp đánh tớ chẳng hờn
Đống hành mà có người hôn mới tài...
Hihihi...
O đang đứng cắt cỏ
Ba chàng chạy lại dành
Cỏ lơ thơ mềm mại
Sao dại vô bụi hành?...
Trích đoạn: fly1tome
Hihihi...
O đang đứng cắt cỏ
Ba chàng chạy lại dành
Cỏ lơ thơ mềm mại
Sao dại vô bụi hành?...
Bụi hành Fly tưởng cỏ tranh
cho nên mới lại để gianh cỏ mà
Không ngờ hương cỏ muợt mà
Nên fly không nỡ đi xa bụi hành
Bụi hành hay là bụi Tranh
Cả hai đều có mầu xanh mượt mà
Hương thơm bên suối la đà
Hớp hồn quân tử đi ra đi vào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 04:29:34 bởi vũkimThanh >
Hèn gì Thanh thấy nao nao
Thôi thì Thanh hãy đi vào đó đi
Để xem thanh được những gì
Hay là chưa trở lại thì đã đi chầu trìa
Chầu trìa thì mặc chầu trìa
Đèo cao ,vực thẳm ,sông kia chưa tường?
Để tớ đi trước làm gương
Đứt gánh giữa đường ,nhớ giúp mình nghe...
Chuyện đó thì thật khỏe re
Thanh cứ đi trước Mye sẽ im re....một mình
Lỡ mà Thanh gặp sự tình
Thì đến lúc đó Mye sẽ tự mình rút lui
Trời ơi sao lại rút lui?
Thanh mà lâm sự là vùi đời luôn
Nhẩy vào cúu rồi mình chuồn
Nếy MYE như vậy Thanh té luôn ứ vào
Hai người mà có làm sao
Chắc là đám cỏ chẳng bao giờ tàn
Chắc là cỏ mọc tràn lan
Chắc là lúc đó sẽ tàn đời ai
Trời ơi sao lại rút lui?
Thanh mà lâm sự là vùi đời luôn
Nhẩy vào cúu rồi mình chuồn
Nếy MYE như vậy Thanh té luôn ứ vào
các chàng bước thấp bước cao.
"chớp được" thích quá nháo nhào tranh nhau.
ngờ đâu O ấy nhanh tay.
liềm quơ một cái còn đâu đường về
Trích đoạn: mailamuathu
Hai người mà có làm sao
Chắc là đám cỏ chẳng bao giờ tàn
Chắc là cỏ mọc tràn lan
Chắc là lúc đó sẽ tàn đời ai
Thế nên mới khổ thân trai
Bỏ đi e ngại rằng ai mủi lòng
Ở lại mang tiếng đèo bòng
Đi đi..ở ở...Chẳng xong chuyện này...
Ấy ơi...chờ nhé....sẽ có dịp gặp lại....
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Trời ơi sao lại rút lui?
Thanh mà lâm sự là vùi đời luôn
Nhẩy vào cúu rồi mình chuồn
Nếy MYE như vậy Thanh té luôn ứ vào
các chàng bước thấp bước cao.
"chớp được" thích quá nháo nhào tranh nhau.
ngờ đâu O ấy nhanh tay.
liềm quơ một cái còn đâu đường về
Bạn nói bọn mình hơi quê
Liềm hái quơ lúa đâu quơ bọn này
Trời đang lành lạnh heo may
Nắng thu ấm áp nhỏ ngay tim hồng
Tự dưng hồn vía bềnh bồng?
Như đang bay lượn giữa đồng nắng reo
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: