Câu Lạc Bộ TRI ÂM

Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1076 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trúc Lan
  • Số bài : 123
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.02.2008
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 03.02.2013 20:25:29
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 14:52:08 bởi Trúc Lan >

Trúc Lan
  • Số bài : 123
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.02.2008
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 03.02.2013 20:26:34
0
Thơ Tết

1. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong

2. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành

3. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

4. Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG..

5. Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
Chúc mừng gia quyến đặng bình an.
Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc.
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui

6. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

sưu tâm trên mạng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 20:04:17 bởi Trúc Lan >

Trúc Lan
  • Số bài : 123
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.02.2008
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 03.02.2013 20:27:34
0
Tết Của Mẹ Tôi
Tác giả: Nguyễn Bính

Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều,
Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều.
Sân gạch tường hoa người quét lại,
Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa,
Mẹ tôi đã tính "tết thì vừa."
Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó,
Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.

Nay là hăm tám tết rồi đây,
(Tháng thiếu cho nên hụt một ngày)
Sắm sửa đố lề về việc tết,
Mẹ tôi đi chợ buổi hôm nay.

Không như mọi bận người mua quà,
Chỉ mua pháo chuột và tranh gà,
Cho các em tôi đứa mỗi chiếc,
Dán lên khắp cột, đốt inh nhà.

Giết lợn, đồ xôi, lại giết gà,
Cỗ bàn xong cả từ hôm qua.
Suốt đêm giao thừa mẹ tôi thức,
Lẫm nhẫm cầu kinh Đức Chúa Bà.

Mẹ tôi gọi cả các em tôi,
D0ến bên mà dặn: "Sáng ngày mai
Các con phải dậy cho thật sớm,
Đầu năm năm mới phải lanh trai.

Mặc quần mặc áo lên trên nhà,
Thắp hương thắp nến lễ ông bà.
Chớ có cãi nhau, chớ có quấy,
Đánh đổ, đánh vỡ như người ta..."

Sáng ngày mồng một sớm tinh sương,
Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường.
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi,
Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên,
BuÙt lông dầm mực viết lên trên.
Trên những gì gì tôi chẳng biết,
Giữa đề năm tháng, dưới đề tên.

Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi,
Rón rén lên bàn thờ ông tôi.
Đôi mắt người trông thành kính quá,
Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

Mẹ tôi uống hết một cốc rượu,
Mặt người đỏ tía vì hơi men,
Người rủ cô tôi đánh tam cúc,
Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

Tôi mặc một chiếc quần mới may,
Áo lương, khăn lượt, chân đi giày.
Cho tôi đi lễ bên quê ngoại,
Người dặn con đừng uống rượu say.

Xong ba ngày tết mẹ tôi lại,
Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con.
Rồi một đôi khi người dậm gạo,
Chuyện trò kể lại tuổi chân son.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 20:01:55 bởi Trúc Lan >

Trúc Lan
  • Số bài : 123
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.02.2008
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 03.02.2013 20:28:44
0
Chúc Tết

Tác giả: Trần Tế Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.


Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 20:06:00 bởi Trúc Lan >

Trúc Lan
  • Số bài : 123
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.02.2008
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 03.02.2013 20:29:56
0
Thơ Trần Tế Xương

Thi Hỏng (1)
Mai không tên tớ, tớ đi ngay,
Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay.
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ,
Thưng đấu nhờ tay một mẹ màỵ
Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả,
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây.

Thi Hỏng (2)
Bụng buồn còn muốn nói năng chi,
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm,
Trăm năm thân thế có ra gì.
Được gần trường ốc vùng Nam Định,
Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ.
Rõ thực nôm hay mà chữ dốt,
Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy.

Thi Hỏng (3)
Trách mình phận hẩm lại duyên hôi,
Đỗ suốt hai trường, hỏng một tôi.
Tế đổi làm Cao nên sự thế,
Kiện trông ra Tiệp hỡi trời ôi.
Mong gì nhà nước còn thi nữa,
Biết rõ anh em chẳng chắc rồi.
Ví phỏng còn thi còn học mãi,
Toi cơm tốn vải hại mà thôi.

Khoa Thi
Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà (1)
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm ọe quan trường miệng thét loa
Xe kéo rợp trời: quan sứ đến;
Váy lê phết đất, mụ đầm ra.
Sao không nghĩ đến điều tu sỉ (2) ?
Ngảnh cổ mà xem lại nước nhà.
*
(1) Nam, Hà: Nam Định và Hà Nội. (2) tu sỉ: xấu hổ, thẹn thùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 20:08:20 bởi Trúc Lan >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 21:28:08
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/BB04E329E2014F188E7D51EDF387E892.jpg[/image]




Trước thềm năm mới, Dzuylynh xin thân mọi ngườiị uống chút Ice Wine và thưởng thức " tác phẩm " của nhiếp ảnh gia tài tử ntn, bơi ngược về giòng sông ký ức qua giọng đọc dễ thương Diên Vỹ với một tuỳ bút ngắn, như lời tâm sự nhắn nhủ của một người anh cả cùng thế hệ thứ hai của nhà văn Nguỵ Xưa.
Một trang nhật ký nhỏ, một đoản văn thật chân tình, cảm động và sâu sắc.



năm 20 tuổi

tác giả :Nguỵ Xưa
diễn đọc : diên vỹ



dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 22:18:37
0

Niềm vui và hạnh phúc đơn sơ của người đi săn ảnh Suoimo /vnthuquan chỉ là muốn chia sẻ với thiên nhiên, bạn hữu và với chính mình một thoáng xúc cảm thực trong cuộc sống . Nơi có những giọt mưa long lanh thuần khiết, không vẫn đục chút tị hiềm ganh ghét của những đám bụi thô thiển trần gian bốn mùa .
Cám ơn những hạt Mưa Xuân và tình yêu trong sáng của người thiếu nữ Việt Nam của ngày xưa, ngày xưa lắm ...
Mùa xuân bước nhẹ nhàng trên những sợi mưa. Ta nghe tiếng lòng thanh thản an binh.
Cám ơn mùa Xuân, cám ơn Mưa Xuân. Cám ơn Suoimo, Hương và Hải. Dễ thương quá phải không Xuân !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19971/914B82356679404E8B9454C60C0EDD58.jpg[/image]

photo Suoimo


MƯA XUÂN

https://www.box.com/s/pnfc7o5a7pjqxke5poba

thơ: Nguyễn Bính | lời bạt: thi nhạc sĩ Lê phú Hải | diễn ngâm: nghệ sĩ Liên Hương

Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay"

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?


1936


dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 22:48:10
0
Merci CathyLy đã đưa vào thi đàn vnthuquan một Cô hàng Xóm của một người Thơ .
Bây giờ biết tìm đâu ra một "cô hàng xóm" đáng yêu như thế này nhỉ ?


Cô Hàng Xóm

Thơ : Nguyễn bính

Diễn ngâm: Hồng Vân



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 22:50:55 bởi dzuylynh >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 23:26:11
0






GỞI LẠI CHO EM
Sáng tác: Lê Phú Hải
Trình bày: Tất Đạt


Gởi lại cho em một chút gió Tuy Hòa
Ngập ngừng chân ai dáng nghiêng qua cầu áo bay
Gởi lại cho em dòng sông chiều loáng bạc,
Và lời hát ru năm tháng có đôi cò bay

Gởi lại cho em một chút nắng Tuy Hòa
Biển chiều lung linh bước chân qua từng phố vui
Gởi lại cho em tình yêu thành phố trẻ
Gởi lại nhớ thương bên tháp xưa chim nhạn về

Gởi lại cho em, gởi lại cho em kỷ niệm tuổi thơ bay
Gởi lại cho em , gởi lại cho em hoàng hôn màu lá cỏ
Hẹn một mùa xuân đưa em về quê quán
Hẹn một mùa vui đưa em về năm tháng... xa rồi tình ơi .

Gởi lại cho em một chút nhớ Tuy Hòa
Trầm mặc thương ai ánh trăng mang tình núi sông
Gởi lại cho em câu hát xưa ví dầu…
Và màu mắt ai thao thức biển rộng sông dài…

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 23:34:14
0


" ...ở giữa hai người đôi khi hạnh phúc rất mong manh
em biết vậy nên dặn mình luôn nhớ
đừng để khoảng cách giữa nhau đi xa hơn tầm với
mùa xuân sẽ buồn khi không hoa cỏ rong chơi... "


Ở GIỮA CHÚNG MÌNH


Thơ Sa Mạc Tím
Nhạc GQM
Ca sĩ Đào Nguyên







Ở Giữa Chúng Mình

ở giữa em và anh là nỗi nhớ
nồng nàn như hoa cỏ nhớ mùa xuân
ở giữa em và anh là khoảng cách
dịu dàng như nắng với trời xanh

còn gì nữa anh ở giữa chúng mình?
khi khoảng cách không còn là khoảng cách
khi em bỗng dưng hiền hơn cô Tấm
làm giai nhân lặng lẽ mỉm cười tình

đôi lúc như trời xanh giận dỗi nắng, làm thinh
để được dỗ dành như là anh quấy lắm
may mà tình yêu anh đằm thắm
để mùa xuân cười dù giận lắm cũng quên

ở giữa hai người đôi khi hạnh phúc rất mong manh
em biết vậy nên dặn mình luôn nhớ
đừng để khoảng cách giữa nhau đi xa hơn tầm với
mùa xuân sẽ buồn khi không hoa cỏ rong chơi.

smt,

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 23:47:33
0




Photo Chu CáchTiên


XUÂN BÊN CẠNH ANH
thơ đông hương

em mừng trẩy hội mùa Xuân mới
với anh , đi ngắm sắc mai đào
chờ đến nguyên tiêu rằm trăng đợi
anh choàng cho em tấm khăn sao
@
những con đường chạm lối quên xưa
dấu chân Đông cũ vẫn chưa mờ
mấy nét tranh tình Xuân anh vẽ
cười em giòn nở tưởng lời thơ
@
nghiêng Bắc chào Trung , vồn vã Huế
còn thương còn nhớ tuổi Xuân em
chiếc áo màu sim anh cho thuở
màu trăng vừa chín lịm bên thềm
@
để rồi cô quạnh Xuân miền Nam
Sài Thành mười sáu mắt em buồn
sao môi thâm lạnh . tim trầm cảm
chỉ vì Xuân ấy lạc xa anh
@
nay tiếng em cười như tuổi ngọc
nở giòn cùng tiếng pháo vui Xuân
bên anh ràng rỡ trời mơ ước
của Tết ngày em môi bầng quân
@

cạnh nhau tay nắm . hoa vui nở
áo mới chừ riêng nhuộm ánh tình
khởi sắc Xuân thơ bằng thương nhớ
nhìn anh . Giêng bỗng chợt lung linh

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 04.02.2013 23:54:08
0

QUÝ TỴ NGHE CHUYỆN RẮN


Con rắn bông súng - Chu Sa Lan -

diễn đọc Thanh Phương








Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 05.02.2013 00:00:12
0













Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 05.02.2013 01:01:06
0


CẠM BẪY

Album Audio truyện

Tác giả : Thương Giang

Trình bày : Màu hoa Khế / Dzuylynh











Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 05.02.2013 01:05:19
0


Trước những ngày Tết

Tác giả: Mầu Hoa Khế

Diễn đọc: Dzuylynh




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/2FB975BE774F486AB585434E190B4FE8.jpg[/image]










dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 05.02.2013 01:12:22
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 05:25:56 bởi dzuylynh >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 05.02.2013 22:04:26
0

biển gió cuối năm mềm như lụa
hương cũ âm xưa bủa sóng về
huế, bạn, tình yêu... quê nhà... nhớ
chong đèn trăng lạnh ngỡ xuân qua
- đỗlanchy -


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DADD47601FAB4137BBD8251986F9A925.jpg[/image]


HUẾ - BẠN - TÌNH YÊU

ngọn sóng phương xa âm từ biển
vọng về một thoáng gió sông Hương
cơn mơ ập chiếm buồn miên viễn
Huế - bạn - tình yêu nhớ cuộn cuồn
@
giật mình giấc ngủ quê hương lạnh
cái lạnh phùn bay tháng Mười Hai
nhớ bạn - nhớ anh - trăng cửa Thuận
in giữa trời thơ tóc chấm vai
@
tháng Hai xao xác trời thôn Vỹ
màu Tết còn xanh lá hàng me ?
áo dài tím Mẹ anh mừng tuổi
vòng tay ấm nỗi Huế không tề ?
@
mứt bánh ươm hương mừng tháng Chạp
mủa Xuân tươi rói cạnh người thương
tùy bút lộng hình con bướm đẹp
cành soan tim tím hái vườn Ôn

ngồi nhớ Minh Tham , Lai ...trời Mỹ
mình chừ mọc rễ chốn trời Âu
đêm đêm tâm tưởng chồm lên ý
nằm nghe Huế khóc giữa Đông sầu
@
bao năm không biết ai còn sống
không biết lời tôi có dường như
mơ giấc mười ba ngoan Đồng Khánh
bài thơ trên nón sắp phai mờ

đht .Feb 4.2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2013 23:49:15 bởi dzuylynh >

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 06.02.2013 03:29:18
0




dl.tmltm.tt


https://www.box.com/shared/6r4mumfliju9opwtqk3b

12 THÁNG ANH ĐI
( cuộc hành trình người lính TQLC )

tặng nainai.triart.autimphamthuc.cathyly.đonghương.thienthanh.truclan.thuonggiang.thuylan.tocnau.dienvy.suonganh.dohop
lephuhai.lienhuong.saolinh.songhuong.canatnnguyen.hoangvan.hoanghoa.nghinhnguyen


phổ nhạc Phạm Duy | thơ mũ xanh Phạm văn Bình | trình bày mũ xanh Dzuylynh

Tháng Giêng xuôi quân ra Huế
Cố Đô hoang vu điêu tàn
Bãi học chiều, em vắng bóng
Tóc thề đã quấn khăn tang
Tháng Hai về trấn ven đô
Chong mắt hỏa châu, giữ cầu
Gió thoảng vào hơi rượu mạnh
Qua làn sương ánh đèn mầu ...

Ba lô lên vai tới miền Tây Đô
Quê hương em xanh, xanh ngợp bóng dừa
Đêm ngủ bìa rừng, thèm làn môi ấm
Ngọt trái sầu riêng, này lúc sang mùa
Bây giờ trời mây vào Hạ
Mẹ em bận đi lễ chùa
Em cầu nguyện cho chiến sĩ
Trên đường sớm nắng chiều mưa.

Tháng Năm theo vì sao biếc
Hoa phượng nở quanh sân trường
Ngày xưa những tờ lưu bút
Bây giờ phong thư gói quà
Tháng Sáu anh vẫn miệt mài
Hành quân chưa về thăm em
Đừng khóc, ve sầu mùa Hạ
Xa thì xa, vẫn chưa quên.

Sang Thu mưa Ngâu, nước mù bay mau
Ô hay sao ta trong lòng rưng sầu?
Tráng sĩ xưa hề vượt cầu sông ấy
Người đứng đầu sông, người cuối sông này!
Bây giờ còn đâu huyền thoại
Hằng Nga của em bé thơ
Tất cả bầu trời thơ ấu
Ai làm tháng Tám cằn khô
Tháng Chín ta về Cửu Long
Vú sữa căng của mẹ hiền
Anh đi cho đồng tươi thắm
Tặng em này chiến công vang
Về Cà Mau ...
Một phong thư
Gửi cho em
Lời gió thương mây, lời chim nhớ rừng
Lời ta chờ nhau!

Cuối năm, mùa Đông đan áo
Cuối năm trời đã lạnh rồi
Thiên hạ thì may áo cưới
Ta thì hẹn tới năm sau.
Hoa mai nở đầy
Em đang chờ đợi
Mười hai tháng rồi
Dài ước mơ say
Nhớ má cho hồng
Nhớ môi em ngọt
Anh về cùng em,
Vui đón giao thừa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 06:31:00 bởi dzuylynh >

Đóa Hồng Tím
  • Số bài : 505
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2009
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 06.02.2013 04:16:51
0
cám ơn ônLynh đã ủi thơ đông hương vô đây . Định vào đây chiều qua nhưng biết phải xách bài mô cho đúng với chủ đề " TRI ÂM " Mong tất cả bạn bè vào đây đều là tri âm mà không là gì khác . Chúc mọi người trong trang tri âm của anh DzuyLynh một năm mới thật vui - hạnh phúc .
Thân mến
đông hương
quê hương em là Huế
quê tim em là anh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 06.02.2013 06:51:41
0

bao năm không biết ai còn sống
không biết lời tôi có dường như
mơ giấc mười ba ngoan Đồng Khánh
bài thơ trên nón sắp phai mờ

đht .Feb 4.2013






Lời Thơ Em Đọng Ân Tình
Mến tặng Đông Hương

Em xa Đồng Khánh xưa nào
Biến thiên lịch sử, trăng sao lạc loài
Nặng mang những nỗi u hoài
Bao nhiêu kỷ niệm trải dài tuổi thơ

Từ thành phố Huế mộng mơ
Vào yêu ngây ngất mong chờ ngóng trông
Vân Lâu bến đợi mênh mông
Tràng Tiền soi bóng giữa dòng Hương Giang

Trăng về Vĩ Dạ thôn trang
Vẫn còn vang vọng lời Hàn(*)năm xưa
Con thuyền nhẹ lướt sương khuya
Mười thương câu Lý nhẹ đưa vào hồn

Kinh thành lã bóng hoàng hôn
Cấm cung phảng phất oan hồn cung phi
Tan rồi quốc pháp, triều nghi
Cấm thành Hoàng Hậu còn ghi dấu hài

Cung đình nhạc khúc âm giai
Chỉ còn âm hưởng nhạt phai tịch mờ
Em gom vào những vần thơ
Trải dài nhung nhớ qua bờ trùng dương

Một vùng ký ức quê hương
Ân tình một gói trên đường viễn du
Bốn mùa vọng mãi lời ru
Lời thơ Huế đọng nghìn thu ân tình.

Nghinh Nguyên
___________
(*)-Hàn Mạc Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 06:58:02 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 06.02.2013 10:26:57
0






CHÀO XUÂN THANH TÂN

Thơ: Sương Anh
Nhạc: Ns Cao Ngọc Dung
Hoà âm: Ns Cao Ngọc Dung
Ca sĩ: Thuỳ An






hai1957
  • Số bài : 2063
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
  • Nơi: South VN
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 06.02.2013 15:26:46
0
Cuối năm được nghe lại bài 12 tháng anh đi thật là xúc động, từ sau 75 tới giờ mới được nghe lại hoàn chỉnh, vì trên các trang mạng vẫn không có bài này. Cảm ơn huynh trưởng DzuyLynh thật nhiều
lephuhai

thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 03:56:33
0
tt cảm ơn anh Triart đă gửi tặng cho CLB.TA một tấm thiệp mừng Xuân thật đẹp



nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 07:14:45
0

Trích đoạn: thiên thanh

tt cảm ơn anh Triart đă gửi tặng cho CLB.TA một tấm thiệp mừng Xuân thật đẹp





Nhân dịp vào xuân xin gởi lời chào chúc quí thi hữu CLB. TÂ an lành hạnh phúc

Thâh mến

Nghinh Nguyên

Hương Sắc Xuân Tình

Đất trời mừng đón Chúa Xuân
Xuân ban hồng phúc đến muôn muôn nhà
Nhịp xuân tấu khúc hoan ca
Dáng xuân ngào ngạt chan hòa sắc hương

Xuân về mở cửa Thiên đường
Nhân loài hy vọng yêu thương trọn lành
Vườn xuân nhú lộc nảy cành
Vạn hoa phô sắc bướm ong rộn ràng

Trời xanh mây trắng nắng vàng
Sơn thôn phố thị nhịp nhàng tình ca
Lòng Trời độ lượng - bao la
Đưa tin yêu đến nhập hòa ước mơ

Xuân về tràn ngập ý thơ
Ủ mầm nuôi những giấc mơ tuyệt vời
Khí xuân loan tỏa nơi nơi
Cảnh quan hương sắc rạng ngời tình xuân

Đón hân hoan, tiễn lo buồn
Tin vui hoài vọng đến muôn triệu người
Khắp hành tinh rộn niềm vui
Chiến tranh bạo lực sẽ lùi cõi xa

Đón mùa xuân mới giao hòa
Tình người chan chứa, tình ta ấm nồng
Biển vui đón những dòng sông
Đất trời cộng hưởng mênh mông xuân tình.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 07:29:45 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 07:27:00
0


Trích đoạn: thương yêu

cám ơn ônLynh đã ủi thơ đông hương vô đây . Định vào đây chiều qua nhưng biết phải xách bài mô cho đúng với chủ đề " TRI ÂM " Mong tất cả bạn bè vào đây đều là tri âm mà không là gì khác . Chúc mọi người trong trang tri âm của anh DzuyLynh một năm mới thật vui - hạnh phúc .
Thân mến
đông hương






thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 07:30:00
0

Trích đoạn: hai1957

Cuối năm được nghe lại bài 12 tháng anh đi thật là xúc động, từ sau 75 tới giờ mới được nghe lại hoàn chỉnh, vì trên các trang mạng vẫn không có bài này. Cảm ơn huynh trưởng DzuyLynh thật nhiều
lephuhai


tt thay mặt bố lynh cảm ơn chú Lê Phú Hải ghé thăm CLB.TA ...
vậy là chú cũng là một Huynh trưởng Hướng Đạo, Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử , Huynh trưởng Tăng Nhơn Phú, hay Long Bình? như bố lynh phải không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 22:14:01 bởi thiên thanh >

thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 07:34:35
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

Nhân dịp vào xuân xin gởi lời chào chúc quí thi hữu CLB. TÂ an lành hạnh phúc

Thâh mến

Nghinh Nguyên

Hương Sắc Xuân Tình




tt cảm ơn chú Nghinh Nguyên ghé vào CLB.TA với những bài thơ thật đẹp thay lời chúc trước thềm Năm mới



thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 08:06:26
0
các độc giả thân thuộc cũng như các bạn thân thương của CLB.TA đang nao nức chờ đón Mùa Xuân mới đến, cũng như đang nao nức chờ đón Chương trình thi ca mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ...
... hic ... vì một chút trục trặc ngoài ý muốn nên Chương trình có chút chậm trễ ... tt kính mong các độc giả xa gần cũng các bạn bè thân thương rộng lòng thứ lỗi ...

tt xin cố gắng mang Chương trình vào cùng kính mong sự ủng hộ của tất cả các độc giả và những người bạn thân thương của CLB.TA




thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 08:13:41
0
trong lúc chờ đợi, tt chạy qua nhà bên cạnh "mượn" một đoá mai ...



bố lynh có thấy cô nhà bên chạy qua tìm mai bị mất thì nhớ nói ... hôn biết nha nha nha ...

thiên thanh
  • Số bài : 467
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.06.2012
RE: Câu Lạc Bộ TRI ÂM - 08.02.2013 08:15:28
0
... chôm chôm thêm nhánh đào ...


Thay đổi trang: << < 343536 > | Trang 34 của 36 trang, bài viết từ 991 đến 1020 trên tổng số 1076 bài trong đề mục