NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 350 bài trong đề mục
dang son 29.08.2011 15:24:47 (permalink)
0



Mưa ở phố N.


___________



Nhỏ thôi ! Mưa nhỏ !
Mưa tìm về trên phố
Thổn thức quạnh hiu
Mưa ngập ngừng muốn nói :
Mưa thấy buồn thiu

Phố nhỏ nên mưa cũng nhỏ
Mưa một thoáng rồi mưa đi..




đăng sơn.fr
#46
    dang son 02.09.2011 03:06:58 (permalink)
    0



    NHỎ !



    __________________




    " Bay đi - Bay đi tình yêu
    Tình yêu tan vào mưa
    Mưa trở thành ngày xưa
    Xưa trên con phố nhỏ
    Nhỏ như tình nhỏ làm sao quên ?..............






    đăng sơn.fr

    #47
      dang son 04.09.2011 22:54:53 (permalink)
      0

      LẶNG - MƯA


      _____________





      Chiều chưa mưa
      Ta ngồi đợi trời mưa
      Như có buổi chiều cũ đó
      Ta cũng đã chờ đợi em

      Em không đến ( vì có hẹn đâu mà đến ? )
      Ta hẹn thầm với ta
      Như hẹn với nỗi buồn nằm ở cụm hoa
      Ta hẹn với ta
      Từ tờ thư ở cái email ngắn ngủi
      Và ta nghe em im lặng
      Em thờ ơ như cơn mưa vừa kịp đến
      Em dững dưng như gió bấc
      Em - hình như, em tên là im lặng ( ? )
      Và chiều rơi mưa - cứ thế mà rơi
      Ta ngẩn ngơ ngó trời,ngó đất
      Ta đếm thầm mưa và nghe nỗi lặng thinh như mọi khi

      Chỉ là mưa và mưa quanh ta - Mà thôi !



      đăng sơn.fr
      #48
        dang son 08.09.2011 21:00:58 (permalink)
        0




        THÊM NHỮNG BUổI MƯA.

        __________________________________




        Thêm những buổi mưa
        Để thay thế bước chân người
        Em không đến thì cơn mưa tìm đến
        Cuốn theo chiếc lá của thời gian dấu nụ cười
        Em quên hẹn,thì mùa lũ nhớ hẹn
        Mưa lũ về ,buồn hiu ở lại
        Mưa ngập đầy thành nỗi buồn ngập tim tôi.



        đăng sơn.fr
        #49
          dang son 26.09.2011 01:12:10 (permalink)
          0





          ..



          NHẠTNHÒA


          ________________








          I can see it in your eyes,you're feeling sorry for me
          No need to the reason why,you left me standing alone...

          I don't need your love,to see me through
          I don't need your love,i don't need your love.... *


          Lời bài hát như vậy đó - em
          Bài hát pha tiếng mưa chiều
          Pha chất đắng vào cuối ly kem
          Pha thêm tôi vào một nửa nỗi buồn

          Tôi một mình - ngắm mưa và không em
          Em từ một phía trời nào đã nhạt nhoà màu dĩ vãng
          Không một câu chữ - một tiếng gọi
          Để tôi biết đời này còn có em

          Một mình như thế đã từ lâu
          Để tôi sẽ giận hờn lên tiếng như bài hát mưa

          ...This time i know for sur,i'll live my life without you

          Time to say goobye to you baby......*



          Có lẽ xa như thế
          Có lẽ quên như thế
          Cũng là cách bôi xoá từng ngày cũ
          Ngày cũ mà ta đã có nhau
          Vẫn từng ngày qua đi
          Vẫn từng ngày đi qua....
          Xa - Xa....





          đăng sơn.fr

          * I don't need your love.
          music and lyric by Cardin Nguyên. ( Asia 4 )
          #50
            dang son 26.09.2011 01:20:47 (permalink)
            0





            ..



            Ở MỘT NƠI không còn NHAU


            _______________________





            Không chờ,không đợi - không gì cả
            Không có con đường đưa đón nhau
            Về bên ấy,mỏi mòn thu rụng lá
            Ở bên này,ta đếm ngày tháng qua

            Không một nơi để làm chốn hẹn cũ
            Không một lời chào hỏi từ dạo ấy
            Vẫn cơn mưa mà đành lòng quên vậy
            Vẫn mong chờ để biết mình sót sa....



            đăng sơn.fr
            #51
              dang son 26.09.2011 01:27:13 (permalink)
              0




              ..


              KHÔNG PHẢI
              LÀ MỘT BÀI THƠ VỚI MƯA VÀ NẮNG


              _______________________________



              Rồi những cơn mưa
              nhỏ xíu xiu
              Cũng từ biệt ra đi
              Bỏ anh lại lạc loài

              Với...
              Thinh lặng làm quà
              Món quà ẩm ướt trên khu vườn
              Nơi...Không có em ngồi hong tóc
              Nơi có anh tư lự chẳng ra sao

              Rồi những giọt nước
              Ngó từ xa
              Tưởng như mắt người yêu
              Đang nhìn mình
              Đã muốn mà không nói

              Rồi thì...
              anh cũng chỉ một mình
              Như bao ngày thầm lặng

              Rồi thì...
              Chỉ như thế mà thôi....





              đăng sơn.fr





              #52
                dang son 30.09.2011 14:05:43 (permalink)
                0






                DỄ THƯƠNG
                như một bài thơ thời mới lớn




                ________________________________________




                tìm màu mực tím
                giả nét chữ mềm của con gái
                thử viết vài điều dễ thương
                tử tế mà dễ thương


                tìm tờ giấy trắng trinh nguyên
                thử làm mưa trong đôi mắt em
                thử dịu dàng như chưa bao giờ biết
                thử nhung nhớ em hơn bao giờ hết


                Viết bài thơ tình buổi sáng khi thức dậy
                Không phải dễ đâu ,em
                Buổi sáng có linh hồn riêng của buổi sáng
                Từ giọt sương mơí nguyên
                Từ ly cà phê chưa kịp uống đã nguội


                Viết điều gì cho em
                Để hẹn hò
                Với từng lọn tóc của em ?

                Lọn tóc có hình ảnh một buổi sáng mưa bay
                Tóc có tiếng nói nũng nịu nằm trên vai
                Môi mắt có thứ ngôn ngữ riêng biệt
                Mà chỉ có ta mới đủ sức hiểu
                Khi đứng ngẩn ngơ lịm hồn và chết đuối trong mắt em
                Để thấy mình chao đảo và muốn mình dễ thương hơn thế nữa


                Viết gì cho em khi không thấy còn điều gì để viết ?
                Chẳng còn ngôn từ nào trong cuốn tự diển tình yêu nghèo nàn chữ nghĩa
                Chẳng còn điều gì mới mẻ hơn cả ngàn tiếng yêu thương lập đi lập lại
                Ta đành xuống hàng
                ..Và viết tắt ba chữ gọn lỏn :

                " ane "

                Tự chính em sẽ hiểu
                Thế nào là bài thơ tình dễ thương
                Như ngày nào đôi ta vừa lớn.....





                đăng sơn.fr
                #53
                  dang son 01.10.2011 22:02:09 (permalink)
                  0


                  ..




                  NGÀYXƯAcóđôiđiềucổtích

                  __________________________________



                  ngày xưa..
                  có đôi guốc gỗ mỗi ngày đi học
                  tập vở mới pha nguyên màu môi mắt
                  em mỗi lần đi ngang ngõ nhà tôi
                  là thơm rực nắng cả một bầu trời

                  ngày xưa,có những lúc chiều buông
                  lòng ai ngơ ngẩn lắm tựa gió nồng
                  ngang ô cửa sổ mà lòng ai rớt lại
                  tưởng trái tim mình vướng lại cửa người dưng

                  ngày xưa qua để thời gian trôi nhanh lắm
                  bây giờ nhớ lại những chiều mưa
                  cũng những cơn mưa ở đầu mùa
                  đi ngang chỗ cũ thấy hồn mình đang mưa



                  đăng sơn.fr

                  #54
                    dang son 02.10.2011 21:45:43 (permalink)
                    0




                    ..




                    Mùa mưa ở đây chỉ là sự Khởi Đầu !




                    ____________________________________




                    " Mùa mưa ở đây chỉ là những khởi đầu
                    Cho một cuối mùa đông lạnh lẽo và âm ỉ ..."


                    Anh biết rõ như vậy mà,em
                    Từng chiều,từng chiều âm thầm
                    Âm thầm bóng thời gian đẩy nhau
                    Anh,với những bản nhạc cũ,âm thầm

                    Anh khe khẽ nắn nót,gọi tên em
                    Khi lòng mình trùng xuống
                    Khi không còn ai bên cạnh để nói
                    Khi bóng chiều ngã ập xuống vũng đen của cô đơn

                    Anh thấy mình lạc lõng và cô quạnh quá đỗi
                    Anh thấy mình cần nói dối
                    Cần đàn áp mình bằng vũ lực để khỏi thấy mình đang buồn bã
                    Anh muốn cưỡng hiếp một cách hung bạo những nỗi buồn
                    Như thằng già dịch đang chảy nước miếng nhìn gái đẹp và quá thèm thuồng

                    Anh muốn túm tóc con buồn và bế nó vào phòng riêng
                    Anh nhẩn nha và cùng một lúc hùng hục cởi bỏ áo quần mình.
                    Anh trơ trụi,trần truồng...
                    Để có thể yên lòng và ve vuốt nỗi buồn.
                    Buồn rướn người,rên ư ư trong cổ họng

                    Anh ghé môi hôn và ngoạm lấy nỗi buồn bằng cặp môi quá đỗi tham lam
                    Anh dục vọng,tầm thường khi dụ dỗ nỗi buồn bằng câu nói hổn hển :

                    -'' Em ! Hãy ngoan,hãy nằm yên và thụ huởng
                    Hãy đưa đầu ngực cho anh cắn ,anh ngoạm
                    Hãy chìa chiếc bụng trắng phau hơi hới
                    Và làm tình với anh cho qua đến nửa đêm

                    - '' Em,hãy ngoan,hãy rỉ rên như chưa bao giờ biết tự mình cảm khoái
                    - '' Em,hãy quên đi em là ai.Hãy nhắm dôi mắt lại - Em ''

                    Người tình tên Buồn của anh đã rất dịu,rất ngoan
                    Cô ấy rướn người với cặp môi mở hé
                    Cô ghịt lấy đầu anh và tham lam tận hưởng !

                    Chao ơi ! Chao Ơi ! Anh không thể nào sung sướng được hơn thế nữa


                    Buồn và anh ,cả hai thân thể đã nhập một
                    Hai đã không còn là hai mà chỉ là một
                    Nhất thể,duy nhất mà thôi .Em !


                    Em , Hãy là nỗi buồn khi làm tình với anh như thế...................................



                    ...........

                    ...........


                    ..........



                    đăng sơn.fr
                    #55
                      dang son 02.10.2011 21:47:29 (permalink)
                      0


                      ..





                      NHẮC MƯA RU.
                      _______________________________



                      nhắc đến mưa? thì mưa lại trở về
                      mưa ngọt ngào như lời ru
                      mưa êm thắm rả rích từ những sự khởi đầu
                      từ nụ hôn chưa kịp dứt
                      từ bàng hoàng,náo nhiệt như lời trăn trối
                      giữa những ngày lỡ bỏ xa nhau

                      em - anh thèm gọi tên em
                      để biết mình còn lại chút trí nhớ
                      cho dù mưa bão đến
                      ầm ì ngoài khung cửa anh hay ngồi viết

                      anh viết trong lúc nghe nhạc và nghe mưa rơi
                      hai thứ tiếng động đã và đang trộn lẫn nhau
                      thành một ngôn ngữ mà chỉ có những người yêu nhau,rất nhớ,rất yêu đặt tên là tình khúc Ru

                      Ru em,ru anh bằng nỗi nhung nhớ
                      Nhẹ,từng giọt,từng hạt.





                      NGÀY NẮNG - NGÀY MƯA.NGÀY NÀO CŨNG LÀ EM



                      Anh vẫn biết đó chứ
                      rồi chúng mình sẽ ủ rủ buồn
                      khi chẳng ai viết cho nhau những lời gì
                      mà viết gì mới được chứ,em ?

                      chẳng lẽ viết và sao chép lại những điều người khác đã viết ?
                      như những kẻ đạo văn ,đạo thơ rất chuyên nghiệp

                      họ,những kẻ bí chữ - hay đọc thơ rồi copy thơ người khác rồi nhận ẩu là của mình !

                      Ơ hơ ! Tội lắm cho thơ và văn của thơ ơi !
                      ( Thơ và lời thơ cũng có linh hồn của người viết đấy chứ
                      Thơ nghe mưa,thơ buồn buồn ngồi bệt xuống đất để khóc
                      Khóc nức nở như từng bao giờ biết khóc )

                      Ơ hơ ! Không lẽ anh không biết khóc khi anh thấy mình thiếu em ?
                      Những ngón tay anh biết run và biết ..khóc
                      bằng những tiếng động trên phím chữ
                      Anh đánh máy,gõ chữ như người điên đang đi tìm lại trí nhớ
                      Anh thả hồn trên từng notes nhạc


                      Nhạc nói với anh: nhạc đã uể oải lắm rồi sau một ngày cực nhọc
                      Thơ mắng anh,thơ nói thơ mệt lã vì anh

                      Anh - Cái gã kỳ khôi đã có thời chẳng khi nào yêu thơ

                      Vì đã có lần anh lớn lối ,ngạo mạn nói :
                      - "" Những thằng làm thơ là những thằng rất ủy mị,yếu đưối ! ""

                      Nay thì..

                      Anh lầm quá.Lầm một cách quá đáng!
                      Khi ngồi viết nhũng dòng chữ mưa ướt như thế này.

                      Anh đã quên bao nhiêu vần điệu
                      Anh làm thơ như ăn,như thở
                      Anh chẳng màng tới nhũng câu lục bát kiểu sáu tám
                      Tứ tuyệt,ngũ ngôn là cái gì hở em ?

                      Anh dốt đặt với thể loại bằng trắc

                      Anh cần gì nhũng thứ đó
                      Để viết nhũng dòng yêu em như thế này ?

                      Ai cười khi đọc thơ anh,bảo anh làm thơ Loạn - Anh đành chịu !
                      Miễn là anh biết mình viết gì và sẽ nói gì
                      Để riêng em.Riêng em mà thôi.Em hiểu



                      Ngày 14 tháng hai là ngày gì, em ?
                      Có phải là ngày người ta gửi carte chúc cho tình yêu vĩnh cửu ?!


                      Anh buồn cười quá !
                      Làm gì có sự vĩnh cửu ở cái thế gian quá tồi và tệ bạc này ?!

                      Họ,dân thương mại, hay nói phét để dễ bán hàng mà thôi !

                      ( Chẳng lẽ 14/02 mới là ngày của tình yêu ? )
                      Sao ngày nào cũng sẽ không là ngày tình yêu ?

                      Chúng mình đã có những ngày mưa và ngày nắng đẹp
                      Chúng mình đã yêu nhau cả 4 mùa của trời và đất.
                      Đêm ngày hùng hục yêu nhau và gấu ó lẫn nhau

                      Giận hờn đấy rồi lại quên ngay như trẻ nít

                      Anh chỉ là một thằng bé ngu ngơ đứng trước mặt thần ái tình
                      Em chỉ là một con nhỏ cứng đầu,khờ khạo trong lãnh vực tình yêu

                      Chúng mình choảng nhau như cơm bữa
                      Chúng mình điên như bao kẻ biết yêu để rồi điên .

                      Người Pháp nói : Je suis fou de toi ! *

                      Nghe thấy mà sợ và nổi da gà.

                      Tôi điên vì em !

                      Dại quá phải không em?
                      Tội quá,phải không em ?
                      Khi phải điên và đui mù để yêu em !

                      Anh phì cười tự nhận mình là thằng quá thực tế.

                      Ngày 14 tháng 2 này ,anh sẽ không mua cho em một nửa cành hoa hồng đỏ thắm như em thích
                      Cành hoa đẹp nhất
                      Những lời nói nồng nàn yêu dấu nhất
                      Anh đã nói hằng ngày và thực hành như anh nhận xét


                      Anh vẫn yêu em dù em có tính hư và nhiều tật xấu
                      Anh điên dại mà tỉnh táo
                      Để viết nhũng hàng như thế này cho em
                      Rung động vẫn còn nguyên ( như ngày nào )
                      Chỉ cần em biết điều và ngoan ngoãn
                      Để ở lại mãi trong trái tim anh.


                      Phải không em ?




                      đăng sơn.fr

                      #56
                        dang son 02.10.2011 21:52:24 (permalink)
                        0


                        ...





                        Rơi những Hạt Mưa rơi.

                        _________________________________


                        Chiều rơi - mưa rơi
                        Nỗi buồn cúi xuống nhặt
                        Nụ cười dấu trên môi

                        Chiều rơi - Tôi rơi
                        Tôi loãng giữa trời dất
                        Đất ngậm kín bờ môi
                        Rơi mưa đã lắm lời...




                        đăng sơn.fr
                        #57
                          dang son 02.10.2011 22:27:08 (permalink)
                          0
                          ..




                          GỬIMƯA
                          ĐẾNTỪNHỮNGNGÓNTAY

                          _________________________________



                          Làm sao tôi biết được,em ?
                          Làm sao để mưa ngừng rơi giữa đêm
                          Làm sao để mưa biến thành tiếng hát êm
                          Và làm sao để em có thể ngủ yên


                          Mưa thả tiếng mưa đêm
                          Mưa thì thầm như muốn là ướt bài thơ vừa phổ nhạc
                          Từ một kỷ niệm rất mềm
                          ( Mềm vừa phải như một nụ hôn,nhung êm )

                          Làm sao ,em ?
                          Khi tôi vẫn còn thức
                          Mở rộng cửa để lắng nghe cho rõ tiếng mưa đêm
                          Tôi nhắc tôi nghĩ đến em
                          Nghĩ đến bàn tay con gái hay đưa tôi nắm
                          Những ngón tay dịu có hình ảnh của 10 con thiên nga màu trắng
                          Có cái ngón nhỏ xíu đeo nhẫn làm điệu
                          Có cái ngón út dễ thương như ánh mắt có chuyện cổ tích của em

                          ...

                          Làm sao đây ,em ?
                          Vẫn thong thả mưa gõ nhịp đêm
                          Vẫn từng ấy nỗi nhớ khi tôi nói muốn nhớ em

                          Làm sao đây - Em ?



                          đăng sơn.fr



                          #58
                            dang son 08.10.2011 12:38:02 (permalink)
                            0


                            .




                            Vẩn vơ




                            Làm bụi bay đến vĩa hè
                            Tìm cái quán cà phê cũ
                            Của một thời đam mê
                            Trước khi vào lớp học

                            Làm gió quấn quýt tìm môi người
                            Mơn man trên gò má
                            Ăn xin một nụ cười
                            Cùng giọng nói chơi vơi

                            Làm bộ say khi nửa cốc
                            Mặt lờ đờ ,tóc dừng dựng
                            Thử muốn biết người vui
                            Hay cúi mặt ngậm ngùi ?

                            Làm cơn mưa nặng hạt
                            Thấm ướt vạt áo vàng
                            Để cầu người mắc bệnh
                            Rồi mình sẽ đến thăm

                            Làm gì cũng chẳng xong
                            Thôi xin làm tuổi yêu thương
                            Dính nhẹ trên mắt tím
                            Bám chặt bước trên đường





                            đăng sơn.fr


                            #59
                              dang son 09.10.2011 01:00:56 (permalink)
                              0



                              ..



                              TRÒN CƠN MƯA LŨ
                              với Người Dưng.



                              __________________________





                              Mưa xám nhạt nhòa áo trắng ai
                              mới đây quay lại đã hết ngày
                              người ơi,một thưở thấy người đó
                              bây chừ quen lắm thôi bỡ ngỡ

                              Tặng người cơn bão vừa qua phố
                              Người về run rẫy ở trong nhà
                              Ta hứng cơn lạnh,mắt hoen đỏ
                              Ngang lòng đường ấy,chạnh lòng ta

                              Dửng dưng sao được - Từng cơn nhớ ?
                              Nhớ tròn mưa lũ quạnh hồn ai
                              Ai về,ta gửi lời hỏi nhỏ :
                              ‘’ Nhỏ Nhắn ngày nào đã lớn chưa ? ‘’




                              đăng sơn.fr
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 24 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 350 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9