NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 350 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 17.10.2011 16:00:42
0



..


RƠI MƯA
Ở VƯờN TIM EM





________________________________



lắng nghe nửa giọt mưa rơi
tưởng như tiếng động trong vườn tim em
nhớ lần em đứng bên thềm
bờ vai thả tóc môi mềm nụ hôn


lặng nghe chân nhẹ chiều buông
để hồn ta rụng ngập ngừng tim ai
ta về,ta lỡ nhớ ai
tính ra thì biết mình hoài yêu ai






đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 27.10.2011 00:07:14
0


..





VẪNCÒNMỘTCHÚTCHIỀUMƯA


_______________________________________




rơi trên đường về
rơi chiếc lá vàng thu
em đi về chiều ướt
từng cọng gió đầy mưa


rơi em những ngậm ngùi
ngày băn khoăn hối hả
chân tìm lối xa xôi
ai quên câu hẹn rồi


những chiều mưa như vậy
những rối rắm chưa thể dứt
tình trần sao tội nghiệp
vẫn cứ thế,buồn như mưa....




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 27.10.2011 02:11:51
0


..



VÀ EM ?



_______________



tôi biết như thế đó
từ con mưa chiều trên phố nhỏ
Con phố chiều buồn hiu
Khi tôi đứng chờ em


Và em...

Em nghĩ gì khi nhìn ra khung cửa nhỏ
Bụi mưa đầy hơi lạnh
Bụi chiều ướt mắt nhung
Làm sao em biết được
Có một người cũng đang mưa

( ? )




nđs.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 27.10.2011 02:38:49
0




...

KHI EM BÊN TÔI.



Em và tôi ,và cơn mưa nho nhỏ
Em nho nhỏ vừa đủ ướt
Tôi khe khẽ dịu dàng
Tôi khe khẽ khi thương

Em và tôi
Vẫn nụ cười
Để mềm dịu trái tim
Để thấy đời còn lắm điều để nói

Nói về những cơn mưa khi cuối hạ
Nói về những ngày ấy chưa quen nhau
Nói về những điều không có gì là lạ
Nói về những gì em muốn nói

Tôi ngồi yên,tròn con mắt nhìn em
Ngón tay tôi tìm hơi ấm nơi em
Tôi đi tìm điều mình muốn tìm ở em
Một chút mè nheo , một chút dỗi hờn
Để tôi biết đời còn sắc hồng
Dù cho trời chiều đang mưa

Em và tôi
Vẫn những cơn mưa nhỏ của chúng mình
Vẫn hơi lạnh ẩm
Nhưng ấm lắm - sao vẫn ấm
Khi em ngồi bên tôi

Mình nhìn mưa
Mưa chỉ là mưa thôi ..



đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 28.10.2011 15:33:30
0



..



NGỒI LẠI VỚI MƯA BAY




Khi em rời anh
Trời đổ mưa lưng chừng giữa phố
Anh ngồi yên nhìn từng cánh dù nhỏ
Lất phất ngầy ngật với nụ hôn từ giã

Khi em rời anh
Đón chiếc bus đầy ấp người
Anh ngồi lại với ly cà phê đã nguội lạnh
Nghe tiếng nhạc của mưa và mưa ...
Trái tim anh đập hụt hẩng nhịp
Trái tim anh cựa quậy lên tiếng
Tự dưng mới đó mà đã nhung nhó em

Em.
Em như cơn mưa mềm ở buổi chiều cuối phố
Anh đã yêu lắm những góc phố nhỏ của chúng mình
Từ cái dạo em mắc mưa và đứng trú mưa bên anh
Mái tóc ngưòi dưng theo gió thổi ngược
Có mùi hương trầm là lạ
Có khoảng cách nhỏ giữa đôi ta

Em bất chợt quay lại ngó anh
Anh ngỡ ngàng tuởng mình đang say ngủ
Tự dưng chúng mình cười với nhau
Những nụ cười đã chẳng giống ai
( Mà cần gì phải giống ai ? )

Và từ đó ta quen nhau
Ly nước ngó nhau giữa quán nưóc
Anh ngó em,em nhìn anh vừa lạ mà cũng tưởng chừng như thân nhau lắm

Và từ đó
Anh yêu những cơn mưa chiều
Và từ đó,ta từ giã nhau cũng ở nhũng cuối phố có cơn mua chiều

Ở thành phố này mưa nhiều quá dối
Thành phố này cũng thấy anh yêu em quá đỗi


Em lẫn khuất giữa đoàn người trong chiếc bus đến muộn
Anh ngồi lại tìm cây bút và mẫu giấy
Viết những dòng này trong nỗi yêu thương và nhớ nhung đã quá thể
Viết một mình và ngồi lại với cơn mưa.Mưa.






đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 28.10.2011 15:36:38
0


..




Cơn Mưa Bất Chợt

vẫn có những cơn mưa
bất chợt – tình cờ giữa mùa hoa

Vẫn có những cành nắng
bồng bềnh sau đợt sương trắng

những đoạn đường anh đi ngang
những góc đèn xanh
những mù mờ chênh vênh

Em ở đâu giữa những cơn mưa bất chợt ?
Em về đâu ở dãy nắng trái mùa ?
Anh lẫn vào hạt mưa
với lời thầm thì ,nhớ




nđs.

Thảo Lam
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2011
  • Nơi: Thảo nguyên mới
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 29.10.2011 13:41:40
0
Thì thầm
 
Bất chợt đến rồi đi
Có khi chẳng là gì
Bất chợt tìm lối rẽ...
 
Thì thầm lời yêu nhỏ
Khe khẽ vào tai nhau
Ôi con nắng bạc màu !
Đừng trở thu tàn úa.
 
Bóng mây trôi nhè nhẹ
Đẩy làn mưa run run...
Xao xuyến cơn mưa phùn
Làm mùa thu ray rức.
 
Ở tận trong nổi nhớ
Chập chùng mưa bóng mây
Có niềm vui ngày ấy
Bất chợt hồn ai say ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/B8D25AE6445145A291ABF11230395705.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 13:58:49 bởi Thảo Lam >
Attached Image(s)
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 31.10.2011 13:29:18
0

..





NHẸRULỜIMƯAĐÊM



____________________________________


Nhẹ nhàng lắm một lời mưa qua ngõ
Ai thì thầm tình tự tiếng mưa đêm
Đêm lên tiếng gọi từ trái tim người nhỏ
Ta tưởng tượng hơi thở đến từ em

Vu vơ lắm,những ngày dài trống trải
Buồn bã lắm để thấy cạn một năm
Từng cõi vắng đón mưa về lạnh lẽo
Nghĩ cho cùng ,chỉ là tiếng mưa đêm




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 01.11.2011 12:50:51
0


.



NẮNG MƯA CỦA EM VÀ TÔI



Hãy làm tôi ngạc nhiên thử xem sao ?
Bằng nỗi buồn từ tim em rụng xuống
..Những buồn vui bất chợt của mùa mưa
Em thành mưa,chẳng lẽ tôi làm nắng ?!
Mưa cả tuần,cả tháng,tôi quen rồi
Bữa nào vui,thì xin em chút nắng
Ngày nào buồn,chỉ xin em tiếng cười

Tôi ở đây rủ tôi tìm ánh nắng
Tôi ngửa tay xin người chút ấm gửi về tôi…..


đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 01.11.2011 13:09:31
0


.




KHÚCMƯA.



-----



Vẫn có thể viết thêm một ngàn bài thơ
Vẫn có thể đi từ hiện thực vào giấc mơ
Khi em đến bên tôi và ngồi xuống
Em đưa nụ môi em cho tôi uống

Để em và tôi
Chúng mình nồng nàn hơn cả tỷ,tỷ cặp tình nhân khác
Để chúng mình là hai kẻ cuối cùng còn sống sót
Giữa những thứ dối gian ở đời


Ở tiếng mưa rơi
Ở giữa bài thơ thứ 999 ( bis ) của tôi
Tôi tỉnh táo và biết cách quên đôi điều lừa lọc
Của những danh từ rất hoa mỹ
Đã bao lần làm em và tôi rất thất vọng

Đã có bao nhiêu người giả vờ yêu thương để thử làm thơ ?
Đã có bao nhiêu người thử nhập cảng những danh từ,những tiêu đề đầy sáo ngữ ?
Đã có bao người làm thơ và giả vờ nói không biết làm thơ ?
Đã có bao nhiêu phần trăm của một sự khiêm nhường làm dáng ?


Ơ hơ ! Ơ hơ !
Ô hay ! Ô hay !


Tôi bắt đầu cảm thấy tôi đang cay đắng và chua chát
Giữa tiếng mưa rơi bên em
Giữa bài thơ 999 ( ? )
Tôi cảm thấy bị chia trí và quẩn quanh
Để có thể quên lấy mình

Ơ hơ ! Ơ hơ !
Chiều rơi,chiều đang rơi mưa
Em đang rơi nhu cụm hoa
Vào vườn tình của tôi và em êm ái

Ôi em !
Hãy thứ lỗi cho tôi
Mỗi khi tôi cạu cọ và cay đắng
Mỗi khi tôi bực bội


Buổi chiều mưa làm gì có tội ?
Tình yêu của em làm gì có tội ?

Tội là tội ở tôi
Có khi không còn đủ chất lãng mạn và tha thiết
Khi làm bài thơ để dành cho những năm tháng sắp đến
Những năm tháng ấy
Có lẽ vẫn còn
Những buổi chiều mưa rơi....





đăng sơn.fr

( to you )

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 01.11.2011 21:11:34
0



..



KHI KHÔNG CÒN TỪ EM ĐẾN TÔI


__________________________





Tôi thử viết cho em
Bằng những dòng ngắn nhất
Tôi thử làm một bài thơ kiểu phá cách
( Không vần,không điệu )
Vần thì khó tìm
Điệu thì biết là khó kiếm
Khi mà,
Tôi đã không còn em
Ở những buổi chiều rơi mưa,mưa rơi chiều
Tiếng tí tách làm ướt bài thơ tôi
Tiếng mưa chiều nỉ non than vãn
Trong trái tim tôi mềm đi,quằn quại
Với dòng chữ như thế này

Thử viết cho em khi đọc lại bài thơ cũ
Từ ngày xưa – đã lâu lắm rồi
Tôi đã viết bài Từ Em Đến Tôi
Từ đâu ,tôi chẳng biết,chẳng thấy,chẳng rõ
Chỉ biết bây giờ hoang vắng mình tôi

Em biến mất !
Để những giọt mưa buồn rầu ở lại
Ở lại mãi trong tôi
Như tiếng mưa rơi những buổi chiều…..





đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 04.11.2011 15:53:29
0



..



NHƯ NHỮNG HẠT MƯA CHIỀU




Hạt bụi cay trong mắt
Hạt mưa đọng lại giữa chiều
Để tôi tưởng tượng đến những nỗi buồn
Buồn đọng mắt em

Đưa bàn tay mình thử hứng hạt mưa chiều
Mưa vỡ tan thành những nhúm nhỏ
Nhúm nhỏ cộng lại thành giọt tình em
Tình yêu rồi cũng trở thành câm nín
Từng chiều,từng chiều

Mưa,mưa từng buổi chiều
Mưa làm hạt lệ tròn thêm
Mưa làm ta cũng biết xa nhau
Mưa ở nơi ấy buổi sáng,mưa nơi này buổi chiều

Chiều rơi theo mưa
Mưa rớt theo bóng chiều
Tình yêu cũng như lá rụng
Để lòng mình nghe tiếng mưa rơi
Mưa rơi trong hồn,mưa rơi ở ngoài

Hạt mưa nào cho em ?
Hạt mưa nào còn xót lại trong tôi ?






đăng sơn.fr

( để tặng những người biết yêu nhau và biết xa nhau )


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 07.11.2011 14:25:20
0


M.



hãy để anh gặp lại em
hãy để anh ngồi nhìn em
và nói điều anh chưa từng nói
kể từ ngày xa nhau

hãy mềm lại như cơn mưa
hãy dịu lại như tiếng thở
như đã từng như thế - ngày xưa

ngày xưa ấy
đã bao nhiêu lần hẹn
đã bao nhiêu lần mưa

hãy để anh nhìn em trong chốc lát
anh vẫn còn luýnh quýnh,ngượng nghịu
như cậu học trò áo trắng tinh ngày đó
ngày đó đầy nhút nhát trên bức thư tình đầu tiên
vụng dại,ngây ngô không thể nào chịu được
để tập tành điều nhung nhớ
để tò mò nếm thử mùi tình yêu...

hãy để anh ngồi thinh lặng
hãy để anh thử yêu em thêm một lần nữa

Đừng xa anh - em
Đừng ra đi - em

Những cơn mưa chiều sẽ rủ nhau buồn bã lắm
Như những bài thơ có tiếng mưa chiều

Thì như thế : Vẫn cứ những buổi chiều còn mưa,mưa...





đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 08.11.2011 23:19:03
0



..


ƯỚT MƯA Ở PHỐ PARIS

___________________




... " Chờ em,tôi đứng dưới mưa
Nhịp tim ướt sũng đong đưa nỗi lòng
Vì ai lỡ đã nhớ nhung
Vì tôi ngơ ngẩn ,lỡ thương người rồi

Paris phố cũ tình tôi
Tôi ngang ngõ ấy thả lời thương yêu
Chờ em lỡ bộ cuối chiều
Để tôi vẫn ướt tình em mỗi ngày





ƯỚT MƯA NGOÀI QUÁN PARIS


________________________



Chiều rủ cơn mưa bụi
Nhè nhẹ ướt tóc em
Rủ em vào quán nước
Ngồi ngắm mưa buổi chiều

Ngụm cà phê hơi đắng
Bỗng thèm một nụ hôn
Mơ cho được chút nắng
Để hồng hào mắt nhau

Gió trên cầu lộng gió
Ta nhìn em bỡ ngỡ
Tưởng mình vừa ngủ mơ
Nơi ngã phố mưa mờ

Mưa rơi ở Paris
Tình yêu chợt nhiên đẹp
Khi đôi mình nhìn nhau
Khi đôi mình bên nhau....




đăng sơn.fr






dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 11.11.2011 00:08:45
0

.


THÈM.

..




Đang bừng bừng một góc nắng muộn
đang lững thững một góc trời trưa
trời vàng rực phố Paris,vàng người đi bộ
Chỉ có tôi đi mãi ,chỉ muốn ngồi xuống và thèm ngó mưa

Lẩn thần nhìn lại mình để cười
Cười đó chứ - Rồi cũng rưng rưng muốn khóc
Chỉ vì một lẽ : quay đi quẩn lại một mình tôi
Để nổi khùng,ngó lên bầu trời cao và cầu khẩn :
" Xin đổi cả bãi nắng vàng
Cả cái dãy phố này để lấy một cơn mưa biết lang thang
Xin đổi tất cả những nụ cười của những người dưng
Để có được nụ cười của em hồng,hồng
Chỉ cần em ngồi cạnh tôi
Chỉ cần em mở tiếng em cười

Ta sẽ ngồi ngắm mưa,êm
êm như bờ môi em ấm
êm như vùng ngực áo vừa đẫm nước
tôi dịu dàng nhìn ngực em và đoán được nhịp tim em đập
đập khe khẽ và cùng lúc hụt hẫng nhịp

Ta sẽ ngồi cạnh nhau
mưa rì rào ngoài khung kính cửa quán
Mưa không đủ át giọng tôi khi tôi đọc cho em nghe một bài thơ vừa tải xuống từ một cái phố web
Bài thơ lạ kỳ của một thứ ngôn từ bí hiểm
Mà ở đó chỉ có người làm thơ là hiểu hắn viết gì
Khi mà một phần ngàn nhỏ bé của trí tuệ đọc xong và không thể hiểu điều bí ẩn

Bài thơ ấy có một đoạn nói về cơn mưa chiều
Trong bài thơ ấy không có tên em
Từ những lúc tôi lẻ loi một mình ,trống hốc

Và như thế...
Tôi đang đòi đánh đổi tất cả những gì đang có chung quanh
để có thể giữ lại một lời nguyện cầu :
" Làm sao để có em ở buổi chiều mưa
Mưa chợt đến trên dòng sông giữa phố
Và buổi chiều đang rơi nhanh
Chiều cuộn mình lăn tròn từng hạt
Thành nỗi buồn đang ở mãi bên tôi......





đăng sơn.fr

( Viết sau khi đọc mấy bài thơ của Khải Ý ( ĐT.net )

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 16.11.2011 00:56:38
0




..


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 22.11.2011 03:10:27
0



..





Tại Vì...



____________________________




Tại người ta dễ thương
Dươí cây dù màu tím
Chiều qua phố một mình
Ta cầm lòng không đuợc
Ta đành nói ta thương
..

Tại người ta không biết
Là ta đã thương rồi
Thương con phố chiều mưa
Thương bờ vai tròn đó
Biết nói sao cho vừa
Tại người ta ...
dễ thương.




đăng sơn.fr

( tặng Gấu - Paris mưa )

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 22.11.2011 23:00:47
0




NHỎ Ở MỘT CƠN MƯA




____________________





Gửi em cơn mưa nhỏ
Cho ngập con phố em
Gửi cho em ngọn gió
Làm lạnh nỗi lòng em

Gửi em tình tôi đó
Ở buổi chiều còn mưa
Paris thì vẫn thế
Vẫn chừng đó trong mưa

Gửi em tình tôi nhớ
Ở góc quán buồn tênh
Em vẫn tình muôn thưở
Từ một nỗi nhớ - êm.





đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 26.11.2011 00:23:56
0







..



ĐỂ THƠM MÙI DA THỊT EM



Nếu là mưa,anh muốn quay trở lại..
Để em hiểu lời tỏ tình từ anh
Từ mùi nắng trải gọn lên cây trái
Từ chúng ta để thấm một chuyện tình

Hãy là mưa - Anh chờ em ở mặt đất
Hãy là nắng để thơm mùi da thịt em




nđs.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 26.11.2011 00:56:17
0





..




NGÀYMƯARƠI.





buổi sáng mưa rơi,rơi
mưa rơi ở phố núi
ta ngồi buồn hình dung ra tiếng em cười
em cười hiền như chuyện cổ tích
Hiền như giấc mơ tôi
Ở ngày nào tôi còn hai mươi

( thời gian trôi nhanh quá
mới đó đã ngày nào ... )

Buổi sáng nay - trời mưa rơi
tôi ngồi buồn, thấy mình rơi
thấy mình cũng là giọt mưa rơi
lưng chừng ở phố núi ngày ấy,em và tôi...




đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 28.11.2011 12:33:28
0


..





BẤTCHỢT...
_______________________


Có một nỗi tình cờ lạ lẫm lắm !
Bất chợt như cơn mưa
Bất chợt mưa rơi xuống
Chỗ có những cụm hoa
Giữa chỗ đôi ta ngồi
Mưa tẫm ướt tiếng cười
Mưa làm ta xích lại
Giữ hơi ấm
Giữa bàn tay

Em nhìn tôi như lạ lùng quá đỗi
Em thấy ta cũng biết ngắm nhìn mưa
Làm như là điều lạ lùng lắm
Như chuyện cổ tích ngày xưa

Như một câu chuyện thần thoại
Chuyện kể có nàng tiên
Bị trời đầy xuống trần gian
Giữa ngày mưa,để ta gặp nhau
Bất chợt thấy tội tình nhau mà làm quen

Làm quen trên lối mưa mang tên " chỗ hẹn cũ "
Vẫn có những điều cũ kỹ như mưa,như nắng
Vẫn còn có những điều gọi là " bất chợt "

Bất chợt - có nhau - và yêu nhau
Bất chợt như thế
Cứ bất chợt - em ơi !





nđs.

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 29.11.2011 13:08:42
0



..





GÓC MƯA CỦA EM VÀ TÔI


__________________________________




Mưa nghiêng cúi xuống góc đèn
mưa muốn theo gió,trèo qua cửa sổ
đứng cạnh em buồn buồn

Nước ở đâu,nước nhiều thế ?
ẩm ướt nguyên một tháng ba
xẩy chân lỡ mùa xuân chực chờ

Và tôi…
Tôi len lỏi vào cõi nhớ
từ một thoáng xa nhà
từ một nơi nào đó
trong tâm hồn xót sa

Tôi đứng,ngồi nhìn mưa bay
Nhớ nhung ướt đẫm trên bờ vai
Mưa nghiêng ngả gọi tên
Từ tình tôi gửi đến em
Mà….chợt nghĩ ra một điều :
Mưa đã là chúng ta cùng nỗi niềm

Mỗi lần mưa như thế
Mưa ngập trời lụt đất
Là …tôi đã biến thành em.





ĐỂ TẠM QUÊN
NHỮNG NGÀY MƯA RƠI




Gửi cho tôi chút nắng
Hồng từ cánh môi em
Để tôi quên cô quạnh
Từ lúc mưa nửa đêm

Xin đừng gửi nỗi buồn
Từ câu kinh khuya khoắt
Của một ngày dấu mặt
Không tên tuổi từ nhau





đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 30.11.2011 00:56:21
0




..



THÊM NHỮNG LỐI MƯA
TRÊN ĐƯờNG VỀ






Đưa tay hứng
những giọt nước mưa
Chợt nhớ ngày xưa
Mỗi lần đưa đón nhau
Trên đường về em bật khóc
Anh im lặng
Và hiểu tại sao
Để thấy tội nghiệp nhau
Thật tình mà tội nghiệp !

Tội con đường dài
Tội ốm gầy bờ vai
Đã hứng lấy tình nhau
Tình nào mà không đau ?

Đưa nhau về dưới mưa
Những cơn mưa bất chợt,lạnh lòng nhau
Đường về hiu hắt
Mình có gì để nói với nhau ?
Ngoài ánh mắt chưa xa, đã biết nhớ
Ngoài nụ cười chưa trọn vẹn

Người ơi ! Em ơi !
Anh chợt ghét những cơn mưa bất chợt
Vì…..



đăng sơn.fr


dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 05.12.2011 01:57:11
0




..




TỪ CHỖ ĐẾN NƠI NHAU

----------------------------





Từ chỗ đến nơi nhau
Chỉ là một khoảng cách mà thôi
Từ em đến nơi tôi
Là một bài thơ ngắn ngủi
Chỗ của đêm nằm không tiếng cười
Tiếng cười vỡ của buổi chiều biết ướt mưa

Ôi ! Tôi vẫn yêu những cơn mưa nhỏ
Khi em đến thăm
Giữa khu phố rất chật chội vì quá nhỏ
Giưa một thoáng ân cần
Em nói điều tôi chưa kịp nói

Hình như ...
Hình như thế
Để tôi đủ hiểu những điều có thể lập đi lập lại
Khi người ta trầm lắng đủ xét lại lòng mình
Khi nói tiếng yêu nhau

( Tình yêu có những điều mà con người trần gian không thế nào đủ sức hiểu
Tôi biết mình chỉ đủ sức yêu em
Sau biết bao nhiêu cơn sóng gió
Sau biết bao lần quỵ ngã vì tình yêu
Chữ tình yêu có hàm chứa bao nhiêu điều sâu đắm và pha lẫn điều thất vọng
Tôi đã tưởng chẳng bao giờ có thể yêu thêm một lần nữa
Tôi nhìn em giữa hàng mưa trong quán nước
Và tôi thu mình nhỏ bé như bờ mắt em
Để có thể hiểu
Thế nào là tình yêu em cho tôi
Từ em đến tôi
Từ tôi đến em )

Người yêu !







đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 05.12.2011 03:00:01
0


..




TẬP IM LẶNG, GIẢ VỜ QUÊN



________________________________



Thời gian và những vòng quay vô tình
Vẫn tích tắc và âm thầm kể chuyện chúng mình
Tích tắc như điệu buồn nhỏ giọt
Nơi đáy mắt em có đầy chất xám pha màu xanh
Âm thầm như những lời nguyện ( ! )

Em nguyện cầu điều gì, em ?
Nói gì nho nhỏ để thành câu ?
Nói hay không nói ? Mà thôi,đừng nói
Tôi đủ chút thông minh từ nội tâm để hiểu.

( Con người có linh hồn và thể xác
để có thể cảm thông và cảm ứng
của thứ gọi là giác quan thứ sáu )

Tôi hiểu sự ra đi của em
Em, và những cơn mưa dai dẳng những chiều

Mưa buồn, mưa ngập những gì em đang suy nghĩ
Cuộc đời này có lắm điều vô nghĩa và phi lý

Tôi lặng lẽ đón từng giọt mưa đến từ em
Tôi nghĩ mình cũng đang ẩm ướt
Vì tôi nhạy cảm
Vì tôi biết rõ mình nghĩ gì, phải làm gì...

Em muốn ra đi để quên
Em muốn biến mất khỏi thế gian này và quên

Quên như bao lần thất vọng và muốn được quên
Quên đã là một thói quen của sự nhớ

> Ta không thể nào nhớ tất cả những điều không cần nhớ

Muốn ra đi ư ?
Muốn dùng thời gian làm sự lãng quên ư ?


Bay đi. Em
Hãy rời khỏi giấc mơ của tôi
Em sẽ tan biến vào làn sương mỏng của buổi sáng
Khi tôi mở cửa mùa đông để thấy tôi
Một mình, thấy mình thiếu những nụ cười

Tôi quen rồi - em
Tôi tập chịu đựng nỗi buồn phiền
Tôi biết cách làm bạn với kẻ đối nghịch của mình trong bóng tối
Và lắm khi tôi cũng học cách thức riêng - rất riêng
Là cách im lặng để giả vờ quên.






đăng sơn.fr

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 05.12.2011 12:47:42
0



_________



Gọi Nhau Mùa Mưa

Mưa nhớ đêm hay đêm nhớ mưa
Có người trở lại bên mùa xưa
Gọi đêm trăn trở sầu mưa ướt
Ngoài song tí tách gió đong đưa

Có người về gọi nhau đêm mưa
Phố khuya thầm lặng mỉm môi cười
Nhớ mùa năm cũ đêm quán nhỏ
Chuyện tình hôm ấy mưa còn rơi...



Mỹ Trinh



dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 05.12.2011 13:19:58
0




________________________________




.





Chuyện Tình Mưa


Có những hạt mưa
Êm thật êm
Cho tình người xích lại gần nhau sưởi ấm
Có những hạt mưa
Ngoài kia lấm tấm
Tí tách êm đềm như dòng nhạc ru đời nhau

Em và anh
Nghiêng đầu chụm lại
Đồng lõa với mưa lời tâm sự thì thầm
Em và anh
Như những ngày xưa ấy
Hong trái tim mưa bằng hơi thở ấm nồng

Trời vẫn mưa
Lòng người vẫn bình yên
Làm gì có mãi những trận mưa buồn thấm ướt
Như mỗi lần anh đổ lỗi trời mưa
Làm gì có mãi những lần mưa không tạnh
Nhìn vào đôi mắt anh có giọt buồn lóng lánh
Em cầu trời mưa ở lại cùng ta
Là những lúc anh ở bên em không rời nửa bước
Mưa làm mình xích lại gần nhau

Em bên anh là muôn vẻ sắc màu
Bằng câu nói
Bằng nụ cười khúch khích
Anh bên em là những mùa xuân cổ tích
Không cơn mưa nào xóa nổi
chuyện tình mưa...

Hương Quế


...



HQ ghé thăm anh Đăng Sơn đây. Bổng dưng thấy chiều nay mưa của anh ngập phố mà đặc biệt bài thơ "Khi Em Bên Tôi" không có chút gì là buồn...Hình như nó đồng tâm trạng với HQ hay sao đó. Nên không cần đắn đo mà xin được gửi lại anh vài nét chấm phá của một chuyện tình mưa thật đẹp...Vì hình như càng mưa thì họ càng được cơ hội gần nhau hơn... Chúc họ cứ mãi như thế anh nhé... Chúc anh một ngày mới dù trời mưa tình vẫn đẹp và lòng vẫn bình yên...



_________



@ .. Chào nhỏ HươngQuế.

Vui và ấm bằng lời viết - Chúc em vẫn hay mưa ,mưa.
( Trời bên này cũng đang mưa... )

nđs.

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 07.12.2011 05:26:47
0


Nhỏ Vẫn Hay Mưa

Nhỏ vẫn hay mưa khi chiều xuống
Dáo dát bên đường tìm chiếc dù đen
Biết anh còn chờ lúc phố lên đèn
Xin mưa nhé đừng thấm lạnh ướt vai anh tôi nhé

Nhỏ vẫn hay mưa khi nhớ anh
Lần hẹn cũ gọi nhau về trong đêm vắng
Thì thầm giữa lòng bàn tay anh vẽ nắng
Giọt nồng nàn còn đọng giữa bờ môi

Nhỏ vẫn hay mưa khi đêm dầy đặt
Hạnh phúc tìm hoài như dòng xoáy cơn mê
Nghe bài hát khúc mưa của người thi sĩ
Chợt vì đâu cơn mưa về mằn mặn
Chợt vì đâu mưa ướt đẩm làn mi

Nhỏ vẫn hay mưa trên rừng cao nguyên gió
Nỗi nhớ về gõ cửa những giấc mơ
Đêm về đây lạnh buốt bơ vơ
Mưa đã thấm đất đợi chờ thức dậy

Nhỏ vẫn hay mưa tưới hạt mùa xuân
Những hạt thơ anh gieo đầy miền đất nhớ
Tình chợt xa làm chúng mình bỡ ngỡ
Có gì đâu một chút nhạt nhòa...

Hương Quế

Tìm lan man mãi mới tìm ra lời nhắn của anh trong cái rừng mail ướt sủng...Mới hay ra cũng tại nhỏ vẫn hay mưa. Mưa như chưa bao giờ được mưa...thế thì nhỏ cứ để mặc sức cho mưa về gọi mùa...Mùa nào của nhỏ và mùa nào của anh nhỉ? Sao chúng mình cứ mưa như thế... Trời bên nhỏ mưa lắm anh ơi! mưa dai dẳng như hạt buồn của anh tưới lên đất, lên những con đường tới cái quán cũ nhỏ xíu hôm ấy chúng mình quen nhau. Vậy mà nhỏ vẫn còn muốn hay mưa để cám ơn nhau về trận đục mưa hôm đó. Để mỗi lần nhớ anh thì mưa của nhỏ lại về...Mưa từ đôi mắt chảy dài xuống môi mằn mặn...Mưa từ trong lòng khi nhìn mông lung bóng chiếc dù đen của anh dần dần khuất đi vào cuối phố dưới cơn mưa chiều....

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 07.12.2011 12:33:36
0




_______



Nhỏ Hương Quế viết văn hay quá ha.
( Ướt như mưa ! )

Anh chúc nhỏ mưa - mưa giống anh hay mưa.



Tình thân.

nđs.


__________

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
RE: NHỮNG BUỔI CHIỀU CÒN MƯA - 12.12.2011 15:14:53
0



..



THẤTTÌNHTHƠ.
ta cần em như níu tìm hơi thở
trái tim này vừa đủ chín tình ta
ta gọi em từ lưng chừng nỗi nhớ
giữ trong lòng sưởi ấm hạt mưa sa
em vẫn biết tình là như thế đó
sao quay mặt - để lạnh ướt tình ta ?

@nguyênhạ






CHỖ MƯA
NƠI EM Ở




chỗ mà em qua
đời bỗng chật cứng những ngày mưa
chiếc dù nhỏ che hoài sao vẫn ướt
réo tên em cho mấy cũng bằng thừa
lỗi tại ai,Paris trời nặng hạt ?

nghĩ cho cùng ,cũng lỗi ở em thôi



đăng sơn.fr





KHIMƯARƠIởPARIS.

Ở Paris ngập mưa trắng xoá
Quán cà phê ngơ ngẩn giọt
Anh gầy đi và già theo nỗi nhớ
Cũ em rồi,kỷ niệm ngập hồn anh
Paris nhớ - Làm sao bằng anh nhớ ?
Vùng ngực êm cũng ướt ở nụ hôn
Trời muà đông,thêm mưa càng thêm lạnh
Sợ xa người,níu mưa lại cản đường nhau



đăng sơn.fr

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 350 bài trong đề mục