Đôi khi ngọn gió...
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 109 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
lenamphong626 18.11.2014 15:49:53 (permalink)
0

 
TÌNH 

Tình yêu cho đi rồi nhận lại 
Tình dại cho đại chẳng nhận chi 
Tình si cho gì thì nhận nấy 
Tình bậy nhận lấy tiếng đời chê 
Tình ế là tình không ai nhận 
Tình hận là hóa đối đầu nhau 
Tình đau là tình đem bán rẻ 
Tình trẻ là tình mới vừa nhen 
Tình đen là tình toàn tai họa 
Tình lạ là tình chẳng giống ai 
Tình hoài là tình ngồi nhớ lại 
Tình hoại là tình sắp vứt đi 
Tình lỳ là tình quân chai mặt 
Tình vặt là tình lũ nhóc con 
Tình con là con ông tình lớn 
Tình bỡn là tình để chơi nhau 
Tình sầu là tình vĩnh biệt... 
Tình liệt là tình sắp chết rồi 
Tình ôi là cái tình đang ế 
Tạm thế...kê ra quá nhiều tình...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 15:52:26 (permalink)
0

 
OẲN TÀ RẰN 

Chuyên nghiệp là thôi oẳn tà rằn 
Báo đừng đăng tải quá lăng nhăng 
Pháp luật Công an tin giết hiếp 
Ai chuyên ngành nấy chớ lằng nhằng 

Một tin mấy báo mặc đua tranh 
Đưa tin bạo lực cộng phẩm bình 
Đại gia hở rốn ưu tiên trước 
Tiền phong Lao động báo mới tinh 

Sao siếc tùm lum có ra sao 
Mà cũng chuyên trang chỉ diễn trò 
Lao động Công đoàn nên quăng bút 
chăn bò...để nước bớt âu lo... 

Báo chí xem ra loạn đứng đầu 
tuyên truyền văn hóa đẩu đầu đâu 
Yêu nước Tấm gương tin họa hoẳn 
Theo đít đại gia kiếm tý mầu...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 15:55:15 (permalink)
0

 
MÙA THU 

Mùa thu vốn trang nghiêm và đẹp đẽ 
để lòng người say đắm với đam mê 
Khi khung cảnh dát vàng lên rực rỡ 
Bước chân ta đâu nỡ sẽ quay về 

Chiều xuống nhẹ sương mờ lên nhè nhẹ 
khói vấn vương chút nhớ tận đâu về 
đời sâu thẳm như lên màu thủy mặc 
rất gần mà man mác mối tình quê 

Đêm xuống nhẹ bầu đêm yên tĩnh quá 
cánh chim nam ngược bắc đã quay về 
ta nghe chút lạnh vào hương gió 
thấy buồn chợt chạm nẽo tái tê... 

Giấc mộng nhẹ nhàng đêm thu lạnh 
ta thấy hồ thu nước sánh vàng 
lá vàng độc bộ rơi từng chiếc 
sóng vàng lan nhẹ nước mênh mang 

Sáng ra bảng lãng trời thu đẹp 
sương loãng giăng giăng lá vẫn vàng 
cứ để lá vàng trên cây nhé 
gió ơi đừng vội kẻo đông sang...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:08:47 (permalink)
0

 
BUÔNG... 

Bởi tham nên giận đỏ mặt mày 
Bởi tham nên lửa đỏ lỗ tai 
Tham chánh tham tà tham hiền ác 
Tham nhiều tham ít...bận tương lai 

Buồn chi kỹ niệm ngày xưa cũ 
trở lại được đâu...chỉ khổ mình 
Hận chi sai phạm...đà mắc phải 
sửa được đâu mà...chỉ lặng thinh 

Thôi thì cứ sống như ta sống 
Bớt tham bớt giận hướng tương lai 
Nghe chuông nào phải thêm gì chứ 
Cốt bớt sân si được một vài... 

Buông bớt thì hơn vận vô mình 
Con đường ừ nhỉ rộng thênh thênh 
Tiếng chuông như động vào thu vắng 
Không bận hèn chi...thanh quá thanh...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:11:04 (permalink)
0

 
CUỐI THU 

Cuối thu bầu không ẩm ướt 
giăng giăng sương nặng mây mù 
hỏi mùa vì sao đẫm lệ 
trơ cành ừ nhĩ cuối thu 

Mùa thu như nàng thiếu nữ 
chứa chan trong ánh mắt nhìn 
khi không bỗng buồn ủ rũ 
thu mình một góc lặng im 

Mùa thu như chàng thi sĩ 
lơ đãng mắt về xa xôi 
cánh chim ngang trời lặng lẽ 
có không không có trên đời 

Mùa thu nắng vàng tinh nghịch 
như là mắt trẻ long lanh 
lá vàng đã trôi theo gió 
còn đây hạt nắng ấm lành 

Gửi hồn vào trong nắng đẹp 
gửi buồn cho lá rụng rơi 
heo may có ngoài khung cửa 
ta với mùa thu vẫn cười...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:14:13 (permalink)
0

 
THỜI GIAN 

Thời gian cái nhìn lặng lẽ 
mà bao nhiêu chuyện trên đời 
hôm qua tóc còn rẽ giữa 
mà nay tóc trắng bời bời 

Thời gian chẳng dành riêng rẽ 
cho ai ai đó trên đời 
thời gian công bằng đến lạ 
không dùng cũng cứ qua thôi 

Thời gian âm thầm lặng lẽ 
ngày qua ừ nhĩ qua rồi 
người già trầm ngâm nhớ lại 
lũ trẻ mơ màng xa xôi 

Thời gian bốn mùa vẫn thế 
mùa thu xa vắng mắt cười 
người đến người đi người trở lại 
còn ta ta chỉ một chiều thôi...!
 


lnp



lenamphong626 18.11.2014 16:17:02 (permalink)
0

 
TẢN MẠN VỚI MÙA THU 

Cổ nhân bảo mùa thu thường đỏng đảnh 
nửa nhìn ra nửa lại muốn buông mành   
sương đủng đỉnh ngang trời không muốn xuống 
nắng vàng ươm mấy vạt níu trời xanh 

Bâng khuâng với cả chiều sương khói 
nước chảy buồn hiu nước rất xanh 
đôi bờ cúc dại buồn thu vắng 
hiu quạnh buồn lan đến thị thành... 

Mùa Thu như Hạ vừa ốm dậy 
như Xuân ngơ ngác dậy thì đây 
như Đông lạc địa quên cơn lạnh 
như ta sau mỗi...cuộc sum vầy 

Tư lự cao xanh cũng khéo buồn 
lững lờ sương khói lững lờ buông 
vô tình như gió còn thôi nghịch 
chiêu cảm sầu ta chẳng ngọn nguồn 

Ở đây không có mùi hương cốm 
chỉ mùi hoa sữa thoảng vô tư 
heo may nắng ấm mưa vừa nhẹ 
thanh bình nếu luận đệ nhất thu.. 

Ôi thu khéo dạo thanh bình điệu 
cho ta say đắm nước non này 
nắng cứ vàng ươm gieo niềm nhớ 
sương cứ mơ hồ nẽo đắm say..!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:20:51 (permalink)
0

 
THU VÀNG 

Ta bắt gặp mùa thu trên sắc lá 
rất vàng nhưng gợi nét kiêu sa 
hình như gió biết nên vờn nhẹ 
hình như sương biết chỉ la đà... 

Đố ai biết nắng sao vàng đến thế 
đố ai hay sương mỏng lại la đà 
chỉ có thể mùa thu thường vẫn thế 
trang đài thướt tha... 

Ngọn gió còn mang sắc vàng ròng 
không dưng đời gọi gió kim phong 
thì ra vàng tận vào tâm thức 
hàng hàng mênh mông... 

Lá không tàn úa lá chỉ vàng 
nắng không vàng vọt nắng miên man 
sương không mờ mịt sương giăng mỏng 
khi mùa thu sang... 

Ta ngồi đếm bước mùa thu chín 
sắc vàng mênh mang 
Nghĩ ra hồng tía thiên đường mộng 
khó sánh trần gian...một sắc vàng...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:23:44 (permalink)
0

 
KHÚC MÙA THU 

Lá bỗng vàng ươm sân lặng gió 
lề đường vàng rực lá me rơi 
lảng đãng sương giăng chiều con phố 
khúc thu lặng lẽ nhuộm đất trời 

Mưa vừa dứt nắng bừng lên đầu phố 
cuối con đường sương mỏng phố rất sâu 
nắng dâng bảy sắc vàng sắc chính 
hồn vạn suy tư nhớ ngôi đầu 

Trời rất đẹp nắng thu vàng lưu luyến 
Đời vẫn vui gió bụi vẫn rất đời 
Đất che đất chở người nên lớn 
hồn tại trời sinh lẽ vậy thôi... 

Ai xui chiêu cảm mùa thu chín 
một hạt sương sa ý vạn lời 
Đất trời giao cảm người lưu luyến 
vô hồn cát bụi cũng chơi vơi...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:26:42 (permalink)
0

 
CUỐI THU BỔNG NHỚ MÙA THU 

Ai xui cái lá nên vàng rực 
để báo mùa thu đã chín rồi 
Riêng ta từ độ sương giăng kín 
thu vàng mấy nẻo đã chơi vơi 

Táo non chưa kịp rụng sân đình 
Thị Mầu tức lắm cố mần thinh 
Tình thu e ấp sau làn áo 
muốn hét thu sang...mình ới mình... 

Này đã thu sang cả đất trời 
biết ai say đắm tý cùng tôi 
sương giăng đã kín niềm mong ước 
thánh thót mưa thu đã cạn lời 

Thế rồi thu cạn lá vàng rơi 
sương nặng ưu tư ở lại đời 
nắng vàng lợt lạt mùa đông tới 
chỉ mùa thu mãi ở trong tôi...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:30:12 (permalink)
0

 
NẮNG THU 

Trong cái nắng vàng tuyệt đẹp 
phía cuối trời mờ sương 
nắng vàng thật thân thương 
nắng ở cuối con đường 
hắt ánh vàng lên vùng mây bạc 
từng khóm lá vàng xao xác 
gió mùa này không hướng lạc chiều đi... 
thế gian chín mọng...đã thu về... 

Trong sự giao thoa của bốn mùa 
đời như không thật cũng không hư 
long lanh nắng dọi sương như ngọc 
mây trôi thật nhẹ gió như ru... 

Bổng chốc màn sương về lảng đãng 
Bổng nhiên làn gió khẽ như ru 
Bổng nhiên cúc dại vàng bất tận 
Tĩnh mịch nào ai khỏi gật gù... 

trời vốn xa xăm cũng hóa gần 
khi màn sương mỏng nhẹ nhàng dâng 
mây không trôi nữa mây ngừng hẳn 
nắng ấm đời êm lá chín dần 

Thu đã thổi gì vào trong lá 
mà lá vàng ươm mọi lối về 
thu đã ươm gì vào trong nắng 
mà nắng quánh vàng cả sơn khê... 

Ta đi trong nắng vàng như mật 
bất chợt tình thu choán ngập hồn 
Thu rọi ánh vàng lên khắp chốn 
lá thắm đâu cần mượn hoàng hôn...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:32:39 (permalink)
0

 
VỚI MÙA THU 

Đã hết hương thầm mùi hoa dẽ 
chỉ có nồng nàn hoa sữa thôi 
Ra đã cuối thu rồi đấy nhỉ 
vài ba hôm nữa cũng đông rồi... 

Mùa thu đã lướt qua tầng lá 
lá vàng thu gửi đợi mùa đông 
Mùa thu tĩnh mịch ngoài khung cửa 
yêu thương lên mắt má em hồng... 

Bâng khuâng làn nắng vàng nhung nhớ 
buồn buồn sương mỏng gợi xa xăm 
Heo heo tý rét luồn trong gió 
gờn gợn buồn riêng chốn bụi trần... 

Mùa thu sâu lắm làng quê Việt 
bờ tre lối trúc đượm tình quê 
hoàng hôn óng mượt dòng sông gọi 
muôn dặm lòng ai có nhớ về...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:35:29 (permalink)
0

 
TĨNH LẶNG 

Đêm cưỡng ép bài thơ vào giấc ngủ 
Mộng hồn quanh như hoa nắng bên thềm 
Mưa rả rich đêm thu gờn gợn lạnh 
Thoảng mơ hồ đôi tiếng lũ chim đêm… 

Đời thật đẹp khi bình an tâm tưởng 
Hết mong cầu hết khổ với bon chen 
Hồn biết đũ để lòng thôi vòi vĩnh 
Mộng kê vàng thêm nữa khó mà thêm 

Sáng ra yên tĩnh đời êm lạ 
Mơ màng sương mỏng vẫn còn giăng 
Thiên đường hạ giới là đây hẳn 
Nhắn bảo nhân gian có biết rằng… 

Thì ra bốn cõi đều tươi đẹp 
Chỉ kẻ tâm an mới được vào 
Tiếng gà gáy động Linh Tiêu điện 
Không vậy mặt trời dậy được sao…!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:38:45 (permalink)
0

 
HỒN THU 

Đừng cay cú khi mùa thu tuyệt đẹp 
chuyện nhân gian theo lối của người đời 
Niềm đau khổ đời người là sân hận 
hà cớ gì ôm lấy để ỉ ôi... 

Mùa thu hỏi...nắng vàng...đi đâu đấy 
lá đã vàng...đâu bận...đến ngươi soi 
Nhưng con bướm...chẳng ưa làn sương đậm 
đã gọi tôi...cho sương mỏng dưới trời... 

Thích chẳng thích...có gì đâu vướng bận 
bận làm chi...nắng vẫn đẹp cuối trời 
Ghét chẳng ghét...có gì đâu mà ghét 
cuộc vô thường...có hợp lại tan thôi... 

Ta yêu một khoảng trời thu đẹp 
nắng vàng hoa lá điểm màu thu 
có con bướm lượn hoa thêm sắc 
kẻo nữa mua đi tiếc lắm ư... 

Bỏ đi oán hận trần gian nhỉ 
tham mùa thu đẹp có tham chi 
lâng lâng thoáng rộng hồn muôn trượng 
lưu luyến hồn thu...một chữ vì...!
 


lnp
lenamphong626 18.11.2014 16:42:35 (permalink)
0

 
TẤM VÀ CÁM 

Khi ta nhỏ lấy ham chơi làm chính 
mỗi lần sai ta học được bao điều 
Có chân lý đến tuổi này mới hiểu 
Có chuyện đời đơn giản lại cao siêu 

Ta quý trọng người sống bằng tâm đức 
lặng lẽ hy sinh lặng lẽ bên đời 
họ đã sống như món quà của chúa 
để giữa đời ta cũng bớt chơi vơi... 

Đọc Tấm Cám ai hiểu lời Tấm Cám 
hay chỉ là tìm cách thỏa ta thôi 
vì sao Cám phun ra toàn rắn rết 
còn Tấm là hoa là ngọc vàng mười... 

Bụng tâm đức kết hoa ra lời nói 
bụng sâu sia rắn rít tiếp theo lời 
chuyện đức độ ở đâu người nói bậy 
lý yêu thương nào kẻ chỉ nói chơi... 

Mới hay rắn rít hay hoa gấm 
đều do tâm địa hiện ra thôi 
Phật xuống giữa đời dù cát bụi 
người cố lên chùa cốt khoe thôi... 

Khi ta nhỏ tưởng như là rắn thật 
miệng tuôn ra khủng khiếp một con người 
Rồi ta lớn hiểu ra là lời nói 
còn hơn ngàn sâu độc thế gian ơi... 

Hãy trở lại chân như lời Phật nói 
bởi sân si ươm rắn độc vào lời 
Khi lòng đẹp đẽ lời chân thật 
hương thầm ngược gió vẫn lan thôi... 

Trời cao đất rộng mà tương hợp 
Người vốn giống người lại xa xôi 
Phải chi đồng cảm thì hơn hết 
Bốn cõi hòa yên người mến người...!
 


lnp
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 109 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1621 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9