thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 27.09.2006 13:43:37 (permalink)
0






Hoa Tím Hồ Xanh


Hoa tím hồ xanh tháng hạ nồng
Xa xa ngọn núi quạnh hiu không?
Cả vùng hoa tím say ngây ngất
Nhộn nhịp đi về lũ bướm ong


Hoa tím bên đồng cỏ thật xanh
Kiếp hoa sao cũng quá mong manh
Nở tươi tháng Hạ, tàn... Thu đến
Sóng gợn mặt hồ, lệ long lanh?


Hoa tím của anh nở kín trời
Hoa tình yêu nở nhịp trùng khơi
Gió về đem sắc hương đi mãi
Đưa đến non cao đi khắp đời


Ngọn gió Thu sang thổi cánh buồm
Lạnh về tàn tạ cánh đồng xuân
Ôi màu tím đẹp giờ đâu hết
Chỉ đọng trong tôi vạn nỗi buồn


Nguyên Đỗ

Huyền Băng 27.09.2006 23:12:18 (permalink)
0

Hoa Tím Hồ Xanh


Hoa tím hồ xanh tháng hạ nồng
Xa xa ngọn núi quạnh hiu không?
Cả vùng hoa tím say ngây ngất
Nhộn nhịp đi về lũ bướm ong


Chào Nguyên Đỗ,

Cám ơn Nguyên Đỗ đã đóng góp thêm cho vườn hoa tím...

Hoa tím hồ xanh gợi tấc lòng...
Rưng rức sầu đời mãi đợi trông;
Én nhạn phương xa mang tin đến
Núi mừng, hoa nở, gió cười...xuân.


HB



Lại nói cùng trăng,

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/A8B6EA68559040D6A6F61F3F0A99D1F2.jpg[/image]

Nói cùng trăng,


Ừ thôi em ở tôi về,
Không gian cách trở bộn bề nỗi lo.
Tình thơ gác đó quên cho..
Thân tôi vất vả quanh co cảnh đời.
Bỏ em đứng đó gọi mời,
Hết tròn rồi khuyết, sáng ngời trong đêm.
Lòng ta luôn mãi trao em,
Kiếp này không trọn, xin đền kiếp sau.


HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 20:47:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Trăng Quê 28.09.2006 00:21:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng


Lại nói cùng trăng,

Ừ thôi em ở tôi về,
Không gian cách trở bộn bề nỗi lo.
Tình thơ gác đó quên cho..
Thân tôi vất vả quanh co cảnh đời.
Bỏ em đứng đó gọi mời,
Hết tròn rồi khuyết, sáng ngời trong đêm.
Lòng ta luôn vẫn trao em,
Kiếp này không trọn, xin tròn kiếp sau.

HB



Mi mô da tím dịu hiền
Trăng mang tặng chị cho quên...cơ hàn
Màu hoa Bạch Tuyết dịu dàng
Trôi đi tủi cực lo toan giữa đời

Mong sao chị nở nụ cười
Câu thơ mãi giữ cho đời ngàn năm!
Chị như rút ruột con tằm
Nhả tơ vàng óng để dâng cho đời

Đừng quên em nhé chị ơi
Màu hoa tim tím trọn đời thuỷ chung
!


Chúc chị ngủ ngon!
TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 00:40:38 bởi Trăng Quê >
Minh Tuấn 28.09.2006 01:26:15 (permalink)
0

Nói cùng trăng,


Ừ thôi em ở tôi về,
Không gian cách trở bộn bề nỗi lo.
Tình thơ gác đó quên cho..
Thân tôi vất vả quanh co cảnh đời.
Bỏ em đứng đó gọi mời,
Hết tròn rồi khuyết, sáng ngời trong đêm.
Lòng ta luôn vẫn trao em,
Kiếp này không trọn, xin đền kiếp sau.

HUYỀN BĂNG

_________________


Mi mô da tím dịu hiền
Trăng mang tặng chị cho quên...cơ hàn
Màu hoa Bạch Tuyết dịu dàng
Trôi đi tủi cực lo toan giữa đời

Mong sao chị nở nụ cười
Câu thơ mãi giữ cho đời ngàn năm!
Chị như rút ruột con tằm
Nhả tơ vàng óng để dâng cho đời

Đừng quên em nhé chị ơi
Màu hoa tim tím trọn đời thuỷ chung!

TRĂNG QUÊ


Chúc chị ngủ ngon!



TẶNG CẢ TRỜI YÊU...


Kiếp sau biết nhớ cho đâu
qua lần chuyển kiếp phép mầu ai cho
bây giờ tình lỡ chuyến đò
người đi đi mãi để cho tôi buồn .

lòng sầu gửi ánh trăng buông
nỗi đau gửi những đoạn đường đơn côi
mắt theo cánh nhạn cuối trời
bay đi để mất lòng tôi hoa đào .

đành tìm gặp lại chiêm bao
để chung mộng thắm năm nào còn xanh
cuộc đời thật quá mong manh
khi mơ lại muốn mộng xanh không tàn .

trăng xưa ánh cũ còn mang
gió xưa vẫn hát trên ngàn vô tư
đường xưa cỏ ấm lời ru
bước xưa ...lẻ với sương mù vai rơi

xin người hãy nhớ tình tôi
đường mơ tim thắm trao rồi... lần yêu
đời vui, vui chẳng được nhiều
bước đi gửi nốt trời yêu cho nàng.


MINH TUẤN

MÌNH GÓP VUI VỚI HAI BẠN mấy vần lục bát...chúc cả tuần cùng vui nhe HB VÀ TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 20:52:21 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 28.09.2006 21:07:12 (permalink)
0
Mông lung,

Cám ơn hoa tím thủy chung,
Cám ơn một chút mông lung góp lời
Cám ơn bao trái tim đời,
Cám ơn thượng đế cho người... thương nhau.


------

Trăng soi chiếc bóng bên đường,
Một anh tuấn tú ngồi đương mơ màng.
Anh mơ vớt ánh trăng vàng,
Dệt thành vãi gấm tặng nàng duyên quê.

Chúc Trăng Quê và Minh Tuấn luôn vui nhé !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/9941627CB7D64DDBA5C8D06AF816E533.jpg[/image]
Attached Image(s)
DUY GIANG 29.09.2006 21:18:00 (permalink)
0




tuyệt sắc gửi trong một nụ hồng
để cho người ngắm nỗi chờ mong
môi tươi cánh thắm màu son sắt
có phải xuân về với ngóng trông .?


DUY GIANG

mình họa tặng bạn mấy câu đọc và ngắm hoa nhe....chúc bạn vui

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2006 00:20:30 bởi DUY GIANG >
DUY GIANG 01.10.2006 20:20:51 (permalink)
0


Hoa tím hồ xanh gợi tấc lòng...
Rưng rức sầu đời mãi đợi trông;
Én nhạn phương xa mang tin đến
Núi mừng, hoa nở, gió cười...xuân.

HB

________________________________________

HOATÍM HỒ XANH

một dải nhớ thương dệt mấy lòng
nước đầy mơ thắm biếc lòng trông
núi cao tuyết điểm thêm màu trắng
nước lặng thuyền ai bóng mãi xuân
màu tím hồn gieo đầy góc nhớ
nét xanh tim dệt một trời trông
thiên đường cũng chỉ là như thế
màu sắc thanh bình đắm tuổi xuân.

DUY GIANG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 20:22:33 bởi DUY GIANG >
Minh Tuấn 07.10.2006 00:28:50 (permalink)
0

DƯ ÂM TÌNH BUỒN

XIN sóng đến xoá tan niềm đau cát,
MỘT niềm đau hằn bởi những vết chân.
CHÚT hương xưa nhớ lại bổng bần thần,
DƯ chấn biển xô đời ta dập vỡ
ÂM vang xưa gọi tim ta còn nhớ,
ĐIỆU ca nào làm ngây ngất hồn thơ.
ĐÀN ai ngân khiến tim phải thần thờ
BUỒN len ngõ hồn rơi vào cô tịch.

HB

Vô ĐỀ

XIN sóng đến mang lời ru của biển.
MỘT lần thôi cũng đủ đến mai sau
CHÚT thân tình như tiếng sóng rì rào.
DƯ âm đó đã ngập tràn vô thức.
ÂM thầm nhớ là tiếng lòng thôi thúc.
ĐIỆU tình ca là ánh lửa nhen lên.
ĐÀN ai kia dạo khúc nhạc lỡ duyên.
BUỒN thắm thiết sóng bạc đầu từ đó.

XIN trân quý dù niềm tin rất nhỏ
MỘT lời thôi dù tàn nhẫn lạnh lùng
CHÚT vấn vương cũng đủ, dù đã quay lưng.
DƯ vô số đau buồn thôi cũng kệ.
ÂM ỉ lòng lắng nghe tình kể lể
ĐIỆU dáng ai sao cứ mãi tưởng hoài
Trân Mạnh Hùng
r

< Sửa đổi bởi: Huyền Băng -- 29.3.2006 16:54:14 >


BƯỚC...ĐÊM THU

XIN mùa thu thắm mãi trong tôi
MỘT chút heo may cũng lạnh rồi
CHÚT gió nhạc ngân trong mộng thắm
DƯ vàng quyện sắc điểm tô đời
ÂM vang ai gửi lời thơ viết
ĐIỆU hát ai ca mấy khúc đời
ĐÀN gảy trăng rơi theo nốt nhạc
BUỒN đo đêm vắng góc thu rơi

MINH TUẤN
HB ơi...trung thu rồi chúc HB vui và tìm lại được ngày xưa của tuổi thơ nhé.
chúc gia đình và HB vui khỏe
kính thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 00:30:31 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 07.10.2006 09:41:51 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn đã có mấy lời thơ gởi cho HB nhân dịp Trăng Thu, HB cũng có một chút hồi ức về Trung Thu nè !

Trung Thu nhớ trẻ

Mỗi độ trăng thu về
Tôi lại nhớ đến em
Một trẻ thơ bất hạnh
Khiếm khuyết lúc chào đời
Em khó nói khó cười
Em không thể hội nhập
Em tách biệt mọi người
Em luôn luôn ngờ vực
Không tìm thấy niềm vui!
………………
Tôi được đến bên em
Ngồi dạy em mấy lời
Bài ca đêm trăng tỏ
Mắt em long lanh rõ
Ngời lên một niềm vui
Em ngờ nghệch ca theo
Tay cũng vỗ nhịp đều
Theo lời ca tôi hát

Tết trung thu đốt đèn …

Em thích tôi từ đó
Với bài ca trẻ thơ
Với bàn tay gần gủi !
Trong tâm hồn thơ dại
Trong tâm tưởng lạc loài
Một chút cảm thông thôi
Em thấy nhiều an ủi …

Giờ em đã lớn rồi
Em cách tôi nửa trời
Nhưng em tôi giỏi lắm …
Được xã hội đở nâng,
Dạy em học, em nói
Tạo cho em việc làm
Thắp cho em niềm tin
Đời mình không vô dụng

Cũng là chút cảm thông
Để đời thôi bớt khổ
Cũng là chút gần gủi
Để chia xẻ tình thương
Hỡi những ai bình thường
Hãy cho đời ý nghĩa …


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 05:37:33 bởi Viet duong nhan >
DUY GIANG 07.10.2006 17:48:25 (permalink)
0
XẤU HỔ... VỚI THU

biết thu say mộng trẻ
rằm vui rước đèn sao
tôi nhớ mãi thu nào
đã làm mùa thu khổ.

cùng mấy bạn thô lỗ
đi ném trộm đèn đêm
vùi dập niềm vui riêng
của bạn quen cùng ngõ.

những ánh đèn xanh đỏ
vui cùng tiếng trống quân
nụ cười vui trong ngần
bỗng vang lên tiếng thét...

những chiếc đèn bị rách
ngọn lửa tắt niềm vui
đang lung linh khoảng trời
bỗng đêm vui đã mất.

mọi người đều rất hận
với lũ quỉ chúng tôi
biết là phá vui thôi
ai ngờ rồi...xấu hổ.

vì đêm vui hôm đó
tôi ném tắt đèn ai...?
bây giờ đã kề vai
lòng tự kiềm...thất vọng

ai hay trong cuộc sống
những lỗi lầm mắc sai
để mang tiếng thở dài
khi gặp lại cảnh cũ.

DUY GIANG

mình xin góp chút kỷ niệm mùa thu...xưa với các bạn nha
chúc các bạn vui trung thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 17:50:28 bởi DUY GIANG >
Minh Tuấn 07.10.2006 23:50:04 (permalink)
0

CÕI LÒNG

Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Cây cỏ xanh tươi dáng tỏ mờ.
Soi bóng dừa nghiêng trêu ghẹo cá.
Bồng bềnh bèo dạt lẳng lơ mơ.
Mây giăng khắp lối trăng vàng nhạt.
Nước chảy đôi giòng sóng bạc phơ.
Bèo hợp mây tan không vướng bận.
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ ( Huyền Băng )


HỒN...THƠ.

mong được ngắm nhìn bóng dáng thơ
là trai hay gái mãi xa mờ
vần vang muôn tiếng người xung trận
ý thả lặng thầm như giấc mơ
thơ tặng duyên tình xanh mộng trẻ
văn gieo ngọt đắng tóc râu phơ
tặng nhau muôn khúc lòng tâm sự
để nhớ câu từ...thơm trái thơ.


MINH TUẤN
THẤY BÀI THƠ GIỐNG TÂM TRẠNG LÚC BUỒN. mình họa lại cùng bạn. mong bạn vui nhé.HB...chúc bạn và gia đình cuối tuấn vui
Trăng Quê 08.10.2006 02:20:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn
BƯỚC...ĐÊM THU

XIN mùa thu thắm mãi trong tôi
MỘT chút heo may cũng lạnh rồi
CHÚT gió nhạc ngân trong mộng thắm
DƯ vàng quyện sắc điểm tô đời
ÂM vang ai gửi lời thơ viết
ĐIỆU hát ai ca mấy khúc đời
ĐÀN gảy trăng rơi theo nốt nhạc
BUỒN đo đêm vắng góc thu rơi

MINH TUẤN

MỘT CHÚT DƯ ÂM

Xin cho em thắm làn môi
Một đêm trăng sáng mình ngồi bên nhau
Chút thương em ghé mái đầu
hương suối tóc thơm lâu đến giờ
Âm u mặt nước sương mờ
Điệu dân ca vọng câu thơ ngàn đời
Đàn ai thánh thót chơi vơi
Buồn như một cánh chim trời bay nghiêng

Xin cho em nết ngoan hiền
Một câu hò hẹn nên duyên chúng mình
Chút yêu cắn nhẹ môi xinh
âm cho một mối tình nhé em
Âm u mặt nước vào đêm
Điệu hát quan họ mời têm trầu nồng
Đàn ai lắng giữa thinh không
Buồn em tôi đã lấy chồng làng bên


r

Trăng Quê
07.10.06
Cho TQ góp lời với chị HB và mọi người nhé! Hi...hi chả hiểu sao mắt cứ thao láo chưa chịu đi ngủ cho...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 11:13:52 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 09.10.2006 02:04:43 (permalink)
0

Sự đời

Tôi muốn ngắm mây bay,
Tôi muốn nhìn trăng khuyết
Quên thế sự đầy vơi
Thẩn thơ và yêu đời.

Nhưng người luôn gian ác
Không thích tôi thảnh thơi
Luôn muốn tôi mệt mỏi
Để tôi gục ngã thôi!

Nhủ thầm tôi không nản,
Ý chí ngùn ngụt sôi,
Phải đứng phải đứng thôi
Đi trên đường công chính
22/02/2006

HB


SỰ ĐỜI 2...

những bước đời toan tính
oắn nặng vai nhỏ xinh
những bước đi kiên định
đổi thay cả dáng hình.

giảm thời gian ngơi nghỉ
để chăm sóc nhân sinh
thương bao mảnh đời khó
sẻ chia chút nghĩa tình.

lời thơ như nghẹn nói
bút thơ viết giọng tim
trăng sao gặp thường hỏi
đã lâu không thấy mình.

thời gian là vàng bạc
cuộc sống là đấu tranh
hạnh phúc là chung thủy
tương lai là chính mình.

ai không muốn ngơi nghỉ
trong cuộc sống yên bình
nhưng những người gian ác
đâu muốn để yên mình.


MINH TUẤN

r

mình tặng bạn nhé HB đọc <sự đời > mình thấy bạn là người có nghị lực lắm đó
phải không vậy?
mình họa với HB mong bạn vui nhé




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 09:29:16 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 09.10.2006 11:11:51 (permalink)
0

MỘT CHÚT DƯ ÂM

Xin cho em thắm làn môi
Một đêm trăng sáng mình ngồi bên nhau
Chút thương em ghé mái đầu
Dư hương suối tóc thơm lâu đến giờ
Âm u mặt nước sương mờ
Điệu dân ca vọng câu thơ ngàn đời
Đàn ai thánh thót chơi vơi
Buồn như một cánh chim trời bay nghiêng

Xin cho em nết ngoan hiền
Một câu hò hẹn nên duyên chúng mình
Chút yêu cắn nhẹ môi xinh
Dư âm cho một mối tình nhé em
Âm u mặt nước vào đêm
Điệu hát quan họ mời têm trầu nồng
Đàn ai lắng giữa thinh không
Buồn em tôi đã lấy chồng làng bên


Cám ơn Trăng quê đã góp lời thơ thẩn cùng "Xin một chút dư âm điều đàn buồn", rất thong thả, rất tư nhiên , cho nên... rất thích !


SỰ ĐỜI 2...

những bước đời toan tính
oắn nặng vai nhỏ xinh
những bước đi kiên định
đổi thay cả dáng hình.

giảm thời gian ngơi nghỉ
để chăm sóc nhân sinh
thương bao mảnh đời khó
sẻ chia chút nghĩa tình.

lời thơ như nghẹn nói
bút thơ viết giọng tim
trăng sao gặp thường hỏi
đã lâu không thấy mình.

thời gian là vàng bạc
cuộc sống là đấu tranh
hạnh phúc là chung thủy
tương lai là chính mình.

ai không muốn ngơi nghỉ
trong cuộc sống yên bình
nhưng những người gian ác
đâu có muốn mình yên...


MINH TUẤN


Cám ơn Minh Tuấn đã góp thêm ý cho cái "Sự Đời". Đó có lẽ là cái cần phải có để hoá sinh, sinh hóa, để hiện hữu, trưởng thành, rồi tiêu hủy... để tạo thành một cái chuổi mà người ta gọi là đời. Thôi thì còn sống trên đời phải chấp nhận vậy.. hihi.

Biết chưa thoát hết nợ trần
Gắng thôi một kiếp quẩn quanh nợ đời.
Nợ tình*, nợ nước, nợ thơ,
Trả cho đến lúc tàn hơi...hết lòng.
Nếu còn thiếu đó chưa xong..
Tử là tận hết*... vui lòng xoá cho...!


HB



Nợ tình* : tình bạn bè, tình gia đình, những tình cảm thân thương...
Tử là tận hết* Chết là không còn làm gì được nữa để trả nợ còn xót... nên xin vui lòng xí xoá !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/41BBCFCAB21545F49EF8E5C47E0C5C5E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 11:21:47 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 10.10.2006 01:30:37 (permalink)
0

Biết chưa thoát hết nợ trần
Gắng thôi một kiếp quẩn quanh nợ đời.
Nợ tình*, nợ nước, nợ thơ,
Trả cho đến lúc tàn hơi...hết lòng.
Nếu còn thiếu đó chưa xong..
Tử là tận hết*... vui lòng xoá cho...!

HB


DỪNG CHÂN...HỜN GIẬN

đời người ví tựa con đò
thuận buồm xuôi gió mát cho tay chèo
gặp khi nước cạn gió gieo
nhọc nhằn tay lái chẳng theo ý mình

đôi bờ hoa cỏ rung rinh
hiểu đâu dòng nước nghĩa tình đầy vơi
gió mây quanh quẩn bầu trời
hiểu đâu trần thế đâu nơi vui buồn.

như vần thơ nặng nhớ thương
tâm tư khắc nhớ mấy đường tâm giao
người đi quên cả tiếng chào
tâm tư như gió trên cao vô tình.

biết là trong cõi nhân sinh
mấy ai hiểu được nghĩa tình đa đoan
khi vui như giọt nước tràn
khi buồn ghét kẻ gian tham chẳng nhìn.

cũng vì chút đạo bình sinh
người trao đạo nghĩa -dệt tình thâm giao
giận đâu những bạn thanh tao
nhớ thương giọng cũ xôn xao sớm chiều.

ơi vần thơ cũ thân yêu
bút xưa còn nhớ những điều đổi trao
người đi còn nhớ ngọt ngào
xin mau tìm lại...hôm nào gieo thơ.

MINH TUẤN

thân tặng HUYỀN BĂNG
và tặng các bạn thơ của THƯ QUÁN.




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 13:30:39 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9