thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 84 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 11.10.2006 16:17:59 (permalink)
0

7 ơi, thấy cảnh của 7 HB lại sinh tình cho HB vịnh một chút nghen:


Đây chút bình yên,

Trời xanh mây trắng tít nơi xa,

Đáy nước long lanh, én liệng qua.

Áp má hoa đùa cùng lá cỏ,

Nắng lên hong sỏi: cất lời ca.

Ca rằng gió hỡi: ru đi gió

Giấc ngủ bình yên cho khách qua..

..........

Ta muốn hồn tan trong chốn ấy

Lãng quên chìm nổi cuộc phong ba



Huyền Băng

Cám ơn tranh đẹp của 7 nghen, rất đẹp!


VƯỜN TAO NGỘ.

nỗi nhớ chất chồng bước đi xa
đây vườn TAO NGỘ anh cùng qua
mắt vui với sóng trong ngàn gió
miệng hát trêu hoa mấy lời ca
khoảng nhỏ họa thơ gieo gió nhạc
rộng vần bút chép gửi câu ca
bước chân bè bạn tìm thơ đến
TAO NGỘ mong tìm những bước qua.

MINH TUẤN

chúc bạn vui nhiều nhé HB.
diên vỹ 12.10.2006 11:03:21 (permalink)
0
bà chị ới ơi....! có nhà không...
đi ngang..em ghé...viết đôi dòng
chủ nhà im lặng...buồn quá đỗi...
ngồi chờ...chẳng biết....chị hay không?

hihi...fá xong thì em...

chạy xong rùi..cái rình rình hỏng có ai...viết thơ tiếp nà....

nhớ chị quá ...

người về đâu rồi hở
hương sầu vương tóc mây
ơ! đời ta bỗng vắng

chờ ai ...ta chờ ai ....?
hiên nhà ...chiều nay lặng
im lìm tiếng ....cỏ hoa

quẩn quanh cùng mây gió
u sầu ...chợt quanh ta ...
an bình trong tim nhỏ
......không còn như ngày qua...
Huyền Băng 12.10.2006 17:00:53 (permalink)
0

nhớ chị quá ...

người về đâu rồi hở
hương sầu vương tóc mây
ơ! đời ta bỗng vắng

chờ ai ...ta chờ ai ....?
hiên nhà ...chiều nay lặng
im lìm tiếng ....cỏ hoa

quẩn quanh cùng mây gió
u sầu ...chợt quanh ta ...
an bình trong tim nhỏ
......không còn như ngày qua...


Cũng nhớ em lắm !

chờ chị chút xíu coi nà !
uh.. bận tí việc nên nhà bỏ không.
này em đến đó thì trông,
gìum chị sau trước để không vắng người
n hà chị trống quá đi thôi !
hỏi em kiếm được chỗ ngồi hay không?
ớ..có cái ghế đẩu chinh chong
em ngồi cẩn thận kẻo không lật dù
muốn uống nước phải xuống lu
lượm cái gáo nhỏ mà tu đở lòng
ăn gì thì cứ thoảng trông,
mở cái trạng bếp: bánh phồng, ngô, khoai...

em cứ tóp tép lai rai...
hỏng mai thì mốt chị hai cũng về
thưởng em một chén chè kê
một xâu bánh tét, một ề lạc rang.
ngồi không thì nhớ học ngoan
mai mốt lên đàng đỗ đạt thành danh
Thấy em rộng mở trời xanh,
Chị vui ... cười mĩm... "em tôi"! rồi .....lìa đời...


Chị về rồi đây... !
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 21:49:27 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 12.10.2006 17:05:26 (permalink)
0
Hãy thương!

Tim ai chẳng vỡ đôi lần
Sầu ai chẳng chất đầy lòng đó sao!
Đời người trăm cuộc bể dâu,
Nước bèo tan hợp trước sau cũng lìa.

Phu thê duyên nợ khó chia,
Là phần tiền định đã se khó rời.
Chuyện xưa ta hãy quên thôi,
Tình dù có đẹp, đời thời đã xa.

Xem tình như một bài ca
Khi buồn ta hát, cho qua nỗi buồn.
Đêm về có nhớ có thương,
Thương chồng cực khổ trăm đường nắng mưa.
(Thương người chăm chút cho chồng sớm trưa...)
7/11/2005 14.28.20
(Nói cùng TTKH)
Huyền Băng,
____________________________

BƯỚC... MÂY TRÔI

thân tặng HUYỀN BĂNG.

<theo cảm tác của_ HÃY THƯƠNG>

đời người ví thể mây trôi
hôm nay nắng ấm mai rồi lạnh mưa
khi buồn tích nước làm mưa
khi vui người tưởng bốn mùa rong chơi

cũng như bèo dạt dưới trời
nay đây mai đó biết nơi nào dừng
duyên tình kết tự người dưng
tiền duyên đã định xin đừng éo le

dòng đời là cõi đi về
ghi tâm khắc nhớ mãi về niềm tin
mây trôi bèo dạt chung tình
cùng đời một bóng nhục vinh cõi lòng.

ngoài nhìn thì vẫn thong dong
khổ riêng dấu kín trong lòng ai hay
niềm vui có sẽ tỏ bày
như bông hoa góp hương say với đời.

khổ riêng thầm đổ lệ rơi
nhớ riêng một góc chơi vơi đêm buồn
tình trao dẫu lệ phải tuôn
như mây theo gió vui buồn...lòng cam.

MINH TUẤN

không biết đời người con gái là mây hay là mưa nữa đây.../ nhưng theo mình dân ca đã viêt <,bèo dạt mây trôi > chắc là phải
chúc HB MÃI VUI



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 17:10:44 bởi Minh Tuấn >
Huyền Băng 12.10.2006 18:02:59 (permalink)
0

Hãy thương!

Tim ai chẳng vỡ đôi lần
Sầu ai chẳng chất đầy lòng đó sao!
Đời người trăm cuộc bể dâu,
Nước bèo tan hợp trước sau cũng lìa.


Bài này HB trả lời thơ của ai nhỉ? HB quên mất tiêu rồi...
Cám ơn Minh Tuân đã giao cảm với thân phận con người qua bài thơ trên.

HB cũng cao hứng có một bài nè !

Như một trò game,

Thượng đế sinh con người
Như đặt một trò game
Đường đi đà định sẳn
Gian khó đã giành phần...
Ngõ nào cũng hố chông,
Đường nào cũng ác tặc.
Vượt qua được gian nan
Đến nơi là chiến thắng.
Giữa đường mà tử trận
Coi như game over
Tưởng như một chuyện đùa
Nhưng tử sinh là thế
Đừng nghĩ mình có thể
Đội đá vá trời cao
Trời mênh mông vô tận
Với hoài có tới nào!
Quẳng gánh mà vui sống
Bè bạn với trăng sao..

Ôi trời cao thật cao *******


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 20:28:34 bởi Viet duong nhan >
Trăng Quê 12.10.2006 18:13:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Như một trò game,

Thượng đế sinh con người
Như đặt một trò game
Đường đi đà định sẳn
Gian khó đã giành phần...

Ngỏ nào cũng hố chông,
Đường nào cũng ác tặc.
Vượt qua được gian nan
Đến nơi là chiến thắng.
Giữa đường mà tử trận
Coi như game over
.....

Quẳng gánh mà vui sống
Bè bạn với trăng sao..

Ôi trời cao thật cao *******



Bài thơ vui mà hay quá Huyền Băng à!

Vâng khi nào có chuyện gì phiền muộn em sẽ nhớ câu này:

Quẳng gánh mà vui sống
Bè bạn với trăng sao...


Cảm ơn Huyền Băng, nếu HB không phải làm Mod thì chắc sẽ có thể viết được nhiều thơ hơn và hay hơn!
Chúc HB luôn vui vẻ với công việc của mình!

Em
Trăng Quê
Minh Tuấn 14.10.2006 01:24:43 (permalink)
0

Như một trò game,

Thượng đế sinh con người
Như đặt một trò game
Đường đi đà định sẳn
Gian khó đã giành phần...
Ngõ nào cũng hố chông,
Đường nào cũng ác tặc.
Vượt qua được gian nan
Đến nơi là chiến thắng.
Giữa đường mà tử trận
Coi như game over
Tưởng như một chuyện đùa
Nhưng tử sinh là thế
Đừng nghĩ mình có thể
Đội đá vá trời cao
Trời mênh mông vô tận
Với hoài có tới nào!
Quẳng gánh mà vui sống
Bè bạn với trăng sao..

Ôi trời cao thật cao *******


cuộc sống -trời ban

từ thuở xa xôi nào
loài người thượng đế nặn
do yêu hình hài đẹp
người lấy hồn tặng ban

ai ngờ chốn vui chơi
loài người sinh sôi mãi
như có thêm của cải
trái đất hóa trần gian.

trong cuộc sống bình an
đã sinh dòng lệ nhỏ
trời sinh ra bào tố
người sinh thói tham tàn.

những kẻ sống gian tham
sinh chiến tranh điêu tàn
thượng đế đành gom hận
ngày tận thế...trị an.

bầu trời thay mưa nắng
vui buồn với nhân gian
cuộc đời lại chen lấn
ắc tặc với tham tàn.

chỉ xuôi tay nhắm mắt
của cải không thể mang
những người gieo cái ác
tiếc chết trong đá vàng

hãy vui với hiện tại
vốn người cha mẹ ban
hãy rèn trong lẽ sống
tình cao hơn bạc vàng.

cho dù khi nhắm mắt
lời rủa nguyền không mang
cõi hư vô có thật
tâm thanh thản suối vàng.

MINH TUẤN

chúc HUYỀN BĂNG VÀ mọi người vui cuối tuần nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 01:27:21 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.10.2006 01:51:04 (permalink)
0
[color=#0000FF]

BÔNG SEN TRẮNG TRONG

nắng ru trong sắc sen tươi
nhị vàng đã nở nụ cười tròn duyên
bông sen nở giấc mộng hiền.
để cho trần thế -mơ tiên cõi trần
chẳng ai có thể vô tâm
khi gặp sen nở một lần đắm say
kẻ ngoan hồn mãi đong đầy
người dữ cũng phải chùn tay ác tà.

dịu dàng như trăng tháng ba
gió mưa đầu hạ rét già còn vương
nước vơi, bùn vẩn hồ thương
buớc đường sen nở mấy đường đắng cay
đêm mơ với ánh sao bay
ngày vui gọi nắng mê say gió mùa
lá xanh làm nón nắng mưa
đội bông hoa nở vào mùa khoe duyên

xinh tươi níu giữ con thuyền
hiền ngoan trao tặng thay duyên tình người
thanh tâm đạo lấy gương tươi
lòng trong dạ sạch con người ngợi ca
tòa sen kết -NGỰ PHẬT BÀ
bao nhiêu cũng đủ lời ca trong đời
sen nào đâu phải xa xôi
sao khi thấy nở vẫn bồi hồi trông.

MINH TUẤN

CHÚC BẠN CHỦ NHẬT VUI NHÉ HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 02:00:04 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 18.10.2006 21:51:52 (permalink)
0

Ngày giỗ mẹ,

Hôm nay ngày giỗ mẹ
con bận bịu nên quên!
Giật mình con chợt nhớ
Con vội thắp nến lên...

Đốt nhang trầm con khấn
Nguyện cùng với bề trên:
Xin ban xuống hồng ân
Xóa gội bao tội đời
Thiên đàng ngàn ơn phúc
Đón mẹ vào thảnh thơi.


MẤT NỬA ĐỜI CON.

mẹ đi xa con thấy quá đơn côi
biết trước sẽ gặp cảnh đời ly biệt
một cơn mơ giáng tim đau khủng khiếp
con thấy mẹ cười rồi mẹ mãi bay lên.

như vệt sao lóe sáng giữa màn đêm
mẹ vĩnh biệt -giữa nền trời tắt lịm
nói với con mấy câu trong lời dặn
<cứ yên tâm...sau khi mẹ qua đời >

sáng hôm sau trong khắc khoải mưa rơi
tôi gọi điện -nghe trả lời nghẹn giọng
mẹ đã đi xa bỏ lại cuộc sống
lời cuối cho con -những đứa không về.

giữa trời hạ sao tim rét tay tê
giọng con nói nước mắt về tuôn chảy
những bước con đi mẹ chưa nhìn thấy
đã vội đi làm lạc lối con về.

bước đường trần con vẫn thắm tình quê
trong phong tục vẫn lo bề giỗ tết
trong nước chúa mẹ có thể đến được
mẹ hãyvề ngày giỗ đứa xa quê.

mẹ chắc vui khi con giữ lời thề
đạo làm con chẳng hề mai một
đức làm nhân giữ cho trọn kiếp
trong bước đời hơn thiệt cũng là nhân.../


MINH TUẤN

mẹ mình mất trong khi mình ở SÉC -mà mình gặp cơn mơ mẹ báo mộng như vậy,<-mẹ nói là mẹ chết rồi-không được về mà tốn kém -cứ ở đây yên tâm làm ăn->rồi mẹ bay theo một vệt sáng rồi vụt tắt -trưa hôm sau mình đi gọi dt thì đúng là mệ mình chết trong khoảng thời gian mình mơ ngủ -khi mình làm <phúng điếu>-tang lễ-ai cũng hỏi là tại sao lại biết-HB biết không? năm đó dt ở SÉC còn như ở vn mình-muốn gọi về vn phải hẹn trước và xếp hàng đó -
về sau mình vẫn hay mơ về mẹ-khi thì báo mộng về mồ mả-khi thì báo mộng về những đưa cháu-mà đều đúng cả HB à.
mẹ mình cũng là dân đi ĐẠO GỐC ĐÓ
cháu của bà cũng là một linh mục có tiếng ở vn -năm rồi mình về cũng không được gặp...
nhưng những năm chiến tranh nhà mình lại theo phật giáo-và từ đó mình cũng theo đạo phật rất sùng bái-mẹ mình mất thì làm lễ cả 2 bên -thiên chúa và đạo phật.
mình tâm sự một chút cho vợi nỗi buồn đang dâng lên khi đọc bài của bạn.
thồn cảm cho mình nhé HB
CHÚC BẠN VUI NHIỀU
Huyền Băng 19.10.2006 18:21:01 (permalink)
0

bước đường trần con vẫn thắm tình quê
trong phong tục vẫn lo bề giỗ tết
trong nước chúa mẹ có thể đến được
mẹ hãyvề ngày giỗ đứa xa quê.



HB vẫn có vài lần được người thân (không ở gần mình) khi ra đi báo mộng, nên tin những gì mà Minh Tuấn chia xẻ. Và HB tin chắc rằng có một thế giới tâm linh...do đó chúng ta phải sống thế nào để khi sang thế giới đó chúng ta không phải tiếc nuối về những điều tốt đẹp mà đúng ra ta nên làm khi có thể...

Tình mẹ và con,

Mẹ...
Là mây che bóng mát,
Là suối ngọt trên đường...
Là cả bầu trời thương
Là sao đêm dẫn đường
Cho con trong cuộc sống.

Con...
Là hạt giống mẹ ươm,
Là bức tranh mẹ vẽ
Là kết quả tình thương
Là mộng ước đêm trường
Cho mẹ yên vui hơn... !

Mất...
Một tình thương cao quý
Một mảng trời sụp đổ
Một khoảng trống thật to
Một nỗi buồn vô tận
Còn mình con, con lo...

Một vài cảm nghĩ về những đứa con không còn mẹ. Dầu bao nhiêu tuổi, dù đơn độc hay có gia đình. Người con luôn được mẹ để mắt quan hoài tới. Chăm lo từng chút... Mẹ còn trẻ thì dắm dúi tiền bạc, bánh quà, mẹ già thì trông coi nhắc nhở... Khi mẹ không còn nữa thì đứa con phải tự mình lo cho mình mà thôi.


Mẹ ơi con đã mồ côi,
Dâng mẹ hồng trắng tinh khôi nguyện cầu...
Nguyện cầu dù mẹ ở đâu!
Trí tâm con vẫn in sâu ơn người
Lời mẹ dạy luôn sáng ngời,
Trời sanh trời dưỡng đừng thời bon chen,
Ham danh lợi, mất đạo thánh hiền!
Dĩ đức báo oán mọi miền yên vui

HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4A7BE39ED9FC455EB5B9D11EF6C5428D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 14:19:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 19.10.2006 23:47:31 (permalink)
0
ĐÀNH THÔI

cầm lòng hai chữ đành thôi
biết là không thể mãi ngồi than thân
nén đau bước tiếp phong trần
còn con với cháu tình thân ruột rà.
nặng đong tình nghĩa trong ta
có vui trao trước mình là vui sau
bâng khuâng sợ nặng bến sầu
gượng cười với trẻ vui câu cuộc đời

MINH TUẤN
cám ơn nhé HB -phải tiếp tục tự lo cho mình vì sự liên hệ tình cảm gia đình trong cuộc sống -lúc khác mình họa tiếp với bạn nhé.chúc bạn cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 23:48:35 bởi Minh Tuấn >
Trăng Quê 20.10.2006 14:26:56 (permalink)
0
Huyền Băng yêu quý!

Nhân ngày Phụ nữ Việt nam, em chụp tặng chị vài đoá hoa tươi.

Chúc chị luôn tràn ngập Hạnh Phúc, Niềm tin yêu và Lạc quan chị nhé!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/BE2DEB42135D41A4933256E354A2CA3E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/89F86F0410314FAEB076051576EF5528.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 00:39:46 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 20.10.2006 17:31:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/89F86F0410314FAEB076051576EF5528.jpg[/image]

GÓP CHUNG VẦN THƠ.

một bó hoa tươi tặng bạn thơ
trắng vương hồn mộng ý vô bờ
trang thơ mong giữ trong ngàn thắm
mơ ước tới bờ của bến thơ
quốc tế nửa phần chung nụ thắm
Việt Nam chia gánh vui ngàn thơ
hoa tươi trao gửi theo lời chúc
mãi đẹp như hoa thắm ý thơ.

MINH TUẤN.

kính tặng chị HUYỀN BĂNG

TRĂNG QUÊ cho mình góp thơ chúc chị HUYỀN BĂNG NGÀY PHỤ NỮ mãi như những bông hoa đẹp nhé...chúc chị mãi trẻ và vui
trong cuộc sống
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 00:45:49 bởi Huyền Băng >
Ngo Huu Doan 20.10.2006 18:17:24 (permalink)
0
HÔM NAY 20-10, NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

KÍNH CHÚC CÔ HUYỀN BĂNG MỘT NGÀY VUI VẺ Ý NGHĨA VÀ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TẶNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 18:19:01 bởi Ngo Huu Doan >
DUY GIANG 20.10.2006 20:31:19 (permalink)
0
trời ơi hoa đẹp quá HUYỀN BĂNG ơi
chúc TỶ MÃI VUI TRONG CUỘC SỐNG NHÉ

mong cuộc đời mãi trẻ
sức khỏe được bền lâu
muôn ý được như cầu
tình đầy đời hạnh phúc

DUY GIANG

kính chúc chị vui nhiều
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 84 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9