thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 84 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
DUY GIANG 26.10.2006 23:29:45 (permalink)
0


BÓNG NGOẠI -TRONG CHỊ TÔI

lối bây giờ đã thay đổi khác xưa
cây khế cũ đã bốn mùa ra trái
bước ra vườn TA tìm đâu bóng ngoại
gió thì thầm ru lại giấc mơ xưa.

chị bây giờ đã mang nắng đội mưa
theo chân mẹ cả bốn mùa tần tảo
lo việc nhà từ miếng cơm manh áo
dòng đời lo toan để đôi mắt chị buồn.

như dòng sông cho con nước lớn nguồn
như khuông nhạc ươm bài thơ quê ngoại
cho lòng em thấy thương chị mãi
trách giọt sương lấy màu tóc chị rồi.

có phải không trong một cõi sinh sôi
cõi đi về tại sao còn khắc khoải
bất tử ơi...sao không dừng chân lại.
cho sinh sôi...sao nỡ cướp thâm tình.

chị thân yêu quê ngoại vẫn thắm xinh
vẫn cất dầu mộng hè tìm cây trái
vẫn không phai mỗi khi ta nhớ lại
tóc ngoại bạc phơ khuôn mặt đỏ da mồi.

DUY GIANG

Đệ hôi nhỏ cũng như chị -ngày hè và ngày tết cứ đòi về quê ngoại -cách nhà em 15km thôi -nhưng mà ở vn là xa xôi lắm chị ơi. có vườn cây đồi quả -những ngày tết em còn theo bọn trẻ con đi đánh trận- lấy đất khô ở ruộng cày ném nhau...hi làng nọ với làng kia nà...xa rồi chị ơi.
kính chúc chị và gia đình cuối tuần vui
Huyền Băng 28.10.2006 10:04:44 (permalink)
0

Thu Hà thành chẳng tiếng sáo vi vu
Không một cánh diều bay nhưng lòng đầy khát vọng
Lửa tình yêu trong lòng cháy bỏng
Ta dọn những lá vàng để đón lá xanh non.

10.08.2005
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Mạo muội ghé vô nhà Đại tổng quản ngâm nga vài câu, đừng chê nghe.


Cám ơn Bạn Nghiêu đã ghé và hòa mấy câu thơ...
Mà nè, HB không dám nhận chức Đại tổng quản Bác Nghiêu tặng đâu nhé! Chỉ là được BQT tín nhiệm giao cho giữ vườn thôi. Nói nôm na là một kẻ làm vườn trong những kẻ làm vườn ...hi hì, thành thử cái chuyện chê bai là không có Bác nó đừng khách sáo há ! Rất tiếc là HB không có nhiều thời gian để đến đối đáp cùng tất cả các bạn. Mong các bạn lượng thứ.

Vài câu vuốt đuôi bài thơ của Bác Nghiêu nè !

Ta dọn những lá vàng để đón lá xanh non

Để nhìn quanh sức sống mãi căng tròn
Với muôn hoa theo xuân về vang khúc hát
Để trong nắng sớm tìm một chút gì dịu mát
Với trời xanh và những nụ mầm tươi....

Trong hương mai lòng ai cũng chơi vơi... chơi vơi...

HB



có phải không trong một cõi sinh sôi
cõi đi về tại sao còn khắc khoải
bất tử ơi...sao không dừng chân lại.
cho sinh sôi...sao nỡ cướp thâm tình.


Chị cám ơn Duy Giang chia xẻ những tình cảm gia đình với chị,

Chuyện mất còn là chuyện hóa sinh,
Đời vẫn thế và luôn là thế
Hãy dâng mình trong tay thượng đế
Xong việc rồi người cất nhắc đi thôi.
Đã biết gần nhau là tình cảm sinh sôi
Tránh sao khỏi chia tay nhỏ lệ
Nhưng hãy tin bằng những gì có thể
Ngày đoàn viên hạnh ngộ...chốn nước trời.

Gởi đến Duy Giang một niềm tin

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 10:07:47 bởi Huyền Băng >
Viễn Du 28.10.2006 10:38:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Chia xẻ chút cảm nghĩ cùng Minh Tuấn về cảnh lá úa chiều thu nè !



Lá úa chiều thu

      Hoàng hôn tàn ánh nắng phải chói chan
      Lá sắp lìa cành cũng vàng rực rỡ
      Để gợi trong ta một điều đáng nhớ
      Một đời mình lá hớp nắng cho cây
      Cây vươn mình lên cao
      Có nhớ bao đời lá hư hao dưới cội
      Đôi chân ai bước vội, giẫm trên lá vàng khô
      Lá trở mình nói lời cuối: ai ơi!
      "Đường vắng quá ! nhưng nên thơ chi lạ"

      HB



Mây cũng xin phép thả lòng mình vào vẻ đẹp nên thơ này với các anh chị ,mong đừng cười những vần thơ vụng về của bé Mây nhé !





Đường vắng


Con đường vắng bước chân từ mỏi mệt
Lối dừng chân ghế ngập lá thu vàng
Giữa chiều tàn cây lá vọng lời than
Thu rũ rượi mây dịu dàng toả mát

Bóng rơi nghiêng lung linh từng hạt nắng...
Đâu lối vào vườn cổ tích mộng mơ
Nhặt lá rừng khắc lên phiếm những vần thơ
Thu - chốn ấy chia đều không nỗi nhớ...?

Mây
Minh Tuấn 29.10.2006 00:35:41 (permalink)
0

Xin hãy làm gió mát....

Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
Xin những làn mây gôm kết lọng
Che bớt hè oi, gió mát mang...

HB




XIN THOANG THOẢNG HƯƠNG BAY.

hương thơm gió thoảng góc trần gian
lài trắng hương say ngập nắng vàng
hồn lặng nhớ tình nâng rượu đắng
tâm vui thơ đến ý vần mang
cuộc đời sướng khổ ai người biết
một khắc gần nhau đã vội tàn.
hoa đẹp sắc màu muôn rực rỡ
hoa LÀI thơm mãi với trần gian.

MINH TUẤN

CHÚC CHỊ cuối tuần vui nhiều

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 00:38:59 bởi Minh Tuấn >
DUY GIANG 29.10.2006 22:49:18 (permalink)
0

quote:

Xin hãy làm gió mát....

Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
Xin những làn mây gôm kết lọng
Che bớt hè oi, gió mát mang...

HB





XIN THOANG THOẢNG HƯƠNG BAY.

hương thơm gió thoảng góc trần gian
lài trắng hương say ngập nắng vàng
hồn lặng nhớ tình nâng rượu đắng
tâm vui thơ đến ý vần mang
cuộc đời sướng khổ ai người biết
một khắc gần nhau đã vội tàn.
hoa đẹp sắc màu muôn rực rỡ
hoa LÀI thơm mãi với trần gian.

MINH TUẤN

CHÚC CHỊ cuối tuần vui nhiều


MÃI TRẮNG TRONG LÒNG.

hương thơm thoang thoảng lâu tàn
quyện thơm nước ấm mênh mang trong trà
giọt mai soi trắng cánh hoa
uống trà ngây ngất như là uống hoa.

DUY GIANG
HI CHÚC CẢ NHÀ VUI NHIỀU
Huyền Băng 30.10.2006 19:10:47 (permalink)
0
Thật là vui khi được Mây, Minh Tuấn và Duy Giang cùng chia xẻ những tâm tình về mùa thu, và hương trong thơ :

Một chút hương nữa nè !

Hương Ngọc Lan,

Trong đêm hương ai tỏa,
Ngây ngất cả hồn người
Theo dấu ai tìm tới
Ôi Ngọc Lan xinh tươi.

Em đơn sơ trong trắng,
Thanh khiết và yêu đời.
Em vươn lên trong nắng
Cho lòng ta chơi vơi...

HB
langtoi 31.10.2006 08:46:17 (permalink)
0
TÌNH THU

Cây không sầu sao cây trút lá
Đá không sầu sao đá phủ rêu
Sống ở trên đời ta cũng vậy
Sống vì yêu, buồn vì tình yêu

Một chút lá thu nghe xào xạc
Tựa tiếng lòng ta mãi ngân nga
Một chút thoáng lạnh hiu hiu gió
Lại nghĩ đến em khúc tình nồng


Huyền Băng 01.11.2006 13:55:16 (permalink)
0
Chào langtoi đến với vườn của HB nhé ! Chúc bạn luôn vui...

---------------------

Thiện cảm với hoa hồng!

Không biết từ bao lâu tôi yêu hoa hồng
Một loài hoa với hương thơm thanh khiết
Chắc có lẽ từ khi tôi được biết
Một thánh nữ Têrêsa nhỏ bé hiền hòa
Một đời nữ tu ngắn ngủi chóng qua
Nhưng thể hiện bao đức lành cực thánh

Đơn sơ và khổ hạnh …
Nhẫn nhục và dịu dàng
Đem tình yêu Chúa dạy - đổ tràn sang
Tất cả những ai quanh bà khốn khổ
Những hy sinh, những thân thương tuy rất nhỏ
Nhưng ấm lòng kẻ đau ốm – khó khăn
Hình ảnh bà, hoa hồng ngập dưới chân
Theo truyện kể, hương hoa lồng xác thánh

Mấy trăm năm sau noi gương bà khổ hạnh,
Mẹ Têrêsa Calcutta cũng nhỏ bé, cũng hiền hòa
Bỏ quê nhà đến tận xứ xa
Trải lòng mình cho người cùng khổ
Chẳng ngại gian lao thực hiện lòng trăn trở!
Dang bàn tay níu lấy biết bao người:
Những kẻ nghèo khiu khẳng lúc tàn hơi
Những trẻ nhỏ mồ côi, đói cơm, rách áo.
Những con bệnh, không giường nằm, không chén cháo …
Với niềm tin từ trời cao, với niềm tin vào lòng nhân đạo
Đội binh Người đem ánh sáng đến mọi nơi
Giúp những ai nghèo khó lúc lìa đời,
Còn thấy được mình là "người" …trong cuộc sống !

Đấy là chứng nhân linh động,
Là đuốc rọi đường, gương sáng cần soi
“Bước ra đi”*... ý nghĩa thật tuyệt vời ..
Bao thương cảm. bao lời tôn kính !

Cảm nghĩ về thánh nữ Têrêsa và mẹ Têrêsa Calcutta trong ngày lễ các thánh 1 tháng 11 năm 2006.

HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/06E970EF60F24F5E97309B211D62DB12.jpg[/image]

*Mẹ Têrésa Calcutta (người Albanie) mất ngày 5-9-1997, được chính phủ Ấn Độ làm quốc tang vì sự nghiệp cống hiến cuộc đời cho những người cùng khổ Ấn Độ.


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 11:57:34 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 01.11.2006 14:57:26 (permalink)
0

Thiện cảm với hoa hồng!

Không biết từ bao lâu tôi yêu hoa hồng
Một loài hoa với hương thơm thanh khiết
Chắc có lẽ từ khi tôi được biết
Một thánh nữ Têrêsa nhỏ bé hiền hòa
Một đời nữ tu ngắn ngủi chóng qua
Nhưng thể hiện bao đức lành cực thánh

Đơn sơ và khổ hạnh …
Nhẫn nhục và dịu dàng
Đem tình yêu Chúa dạy đổ tràn sang
Tất cả những ai quanh bà khốn khổ
Những hy sinh, những thân thương tuy rất nhỏ
Nhưng ấm lòng kẻ đau ốm – khó khăn
Hình ảnh bà, hoa hồng ngập dưới chân
Theo truyện kể hương hoa lồng xác thánh

Mấy trăm năm sau noi gương bà khổ hạnh,
Một mẹ Têrêsa Calcutta cũng nhỏ bé cũng hiền hòa
Bỏ quê nhà đến tận xứ xa
Trải lòng mình cho người cùng khổ
Bao nhiêu năm vượt qua bao gian khó
Dang bàn tay níu lấy biết bao người:
Những kẻ nghèo khiu khẳng lúc tàn hơi
Những trẻ nhỏ mồ côi, đói cơm, rách áo.
Những con bệnh, không giường nằm, không chén cháo …
Từ niềm tin từ trời cao, từ niếm tin vào lòng nhân đạo
Đội binh Người đem ánh sáng đến mọi nơi
Giúp những ai nghèo khó lúc lìa đời,
Còn thấy được mình là người …trong cuộc sống !

Đấy là chứng nhân linh động,
Là đuốc rọi đường, gương sáng cần soi
“Bước ra đi” ý nghĩa thật tuyệt vời ..
Bao thương cảm. bao lời tôn kính !

Cảm nghĩ về thánh nữ Têrêsa và mẹ Têrêsa Calcutta trong ngày lễ các thánh 1 tháng 11 năm 2006.

HB




TỶ KÍNH MẾN
ĐỆ xin góp một tấm hình này để mọi người đọc đều có cảm nhận với gương mặt của của các nữ thánh< dòng thánh maria.cam chịu giản dị và vô cùng phúc hậu> TỶ À.
CHÚC TỶ VUI
Minh Tuấn 01.11.2006 15:41:30 (permalink)
0


THIÊN ĐƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG

Thiên Đường quanh quất ở đâu đây
trải đất xanh tươi hoa cỏ đầy
vui cánh thiền thần chơi mấy chốn
để mơ trần thế gửi mây bay
cuộc đời đang sống mơ hay thực
trong trắng con tim với đắm say
hoa nụ thắm tình trong nắng gọi
thiên thần thơ đợi đến nơi này
bốn mùa Mặt Đất đi rồi đến
chỉ có Thiên Đường mãi chẳng thay.

tiếng chuông vang vọng ở nơi đây
chiều vắng chuông trôi giữa gió đầy
ngày hết quên đi niềm khó nhọc
đêm về cầu nguyện ước mơ bay
Cõi Trần gương chúa dâng xác khổ
truyền đạo chẳng hề phai đắm say
mãi muốn cõi trần trong hạnh phúc
tình yêu cuộc sống mãi không thay.

MINH TUẤN

đệ họa bài này chúc TỶ vui.còn hơn tháng nữa là noen rồi-không khí mua bán hang no en họ bày từ tháng trước rồi TỶ à. đẹp lắm.
và các lễ noen ở bên này người vn đều vào làm lễ sơm tầm7 h tối -12 h khuya thì vào nhà thờ chơi và cảm nhận cái lạnh của giáng sinh.
đệ cũng vào nhà thờ mấy lần rồi đó.
chúc TỶ VUI NHA
Huyền Băng 03.11.2006 11:40:27 (permalink)
0
Chào mọi người,

Nhân có thêm Nguyên Đỗ gia nhập đội ngũ Mod vườn thơ, HB xin phép vắng mặt mươi hôm nhé.

Chúc mọi người luôn vui vẻ và có thật nhiều ý thơ để giao hòa cùng nhau.

----------

Minh Tuấn, Trăng Quê, Duy Giang...có rảnh cứ vào nhà chị chơi hén, chị hứa khi rảnh rỗi chị sẽ hồi đáp.

Thân mến
HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/505FFF1C6A3B4992B6F4738E9F33AC5F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 10:07:16 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 03.11.2006 20:15:00 (permalink)
0
CHÚC CHỊ NGHỈ PHÉP VUI VẺ



VÀ EM VUI MỪNG ĐƯỢC BIẾT THÊM ANH NGUYÊN ĐỖ NỮA NHÉ...KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH LUÔN KHỎE...

MINH TUẤN
DUY GIANG 04.11.2006 15:39:15 (permalink)
0


GIỌT NẮNG THEO CHÂN.

một mùa hè nắng gắt
lửa chất đầu ngọn cây
lửa rơi vào mặt nước
làm xanh mặt hồ đầy.

thoáng mơ về chốn cũ
phong cảnh vạn nồng say
dáng phong rêu cổ kính
xen trong cảnh mơ bay.

ngọn cây xếp đầy nắng
mặt nước chồng bóng cây
gió đùa dâng gợn sóng
làm tan xanh nước mây.

mùa hè vẫn còn đây
ấm nồng sao đã nguội
cảnh xưa vẫn còn đó
người cũ chẳng còn đây.

đường đời là muôn ngả
lối mộng trải đắng cay
tương lai bằng chân chính
gian khổ sẽ dăng đầy.

thời gian ta thử sức
gắng bước chân thật ngay
đẫu vượt qua cùng cực
hạnh phúc mới mãi say...

bức hình mùa hạ đây
quê hương ngọn nắng đầy
em mang ra sưởi ấm
trong mùa lạnh năm nay.


DUY GIANG /

ĐỆ chúc TỶ nghỉ phép vui vẻ...đệ đọc bài sự đời của TỶ nghĩ mãi hôm nay mới làm bài này để họa cùng với TỶ -NGHỈ PHÉP XONG tỷ coi nha...









<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 15:41:23 bởi DUY GIANG >
DUY GIANG 05.11.2006 18:17:27 (permalink)
0


TÂM SỰ VỚI HOA HỒNG


sau lưng em đóa hoa hồng
loại hoa chị thích trong lòng tự lâu
bước xa em cũng tâm sầu
trông hoa để viết những câu thơ buồn
ngày ngày vấn ý thầm tuôn
khi tình dang dở lúc buồn trái ngang
khi thì chậm bước lỡ làng.
hỏng thi -tan mộng - hoang tàn con tim

bước đời đành cất công tìm
họa chăng có gặp mấy nghìn ước ao
chông chênh kiếp sống ba đào
tự nhiên thơ phú...xôn xao cõi lòng.
đường vui tìm chốn thong dong
tình thơ vui với mấy lòng yêu thơ
yêu thương chia xẻ bến bờ
ước sao viết mãi lời thơ tiếng lòng.

DUY GIANG.

đệ tặng TỶ NÈ...sinh nhật đệ đó..đệ chụp tối bằng điện thoại -không đẹp lắm...nhưng chắc TỶ VUI MÀ...KÍNH CHÚC TỶ MÀI KHỎE VÀ VUI NHIỀU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2006 18:19:00 bởi DUY GIANG >
Minh Tuấn 14.11.2006 00:12:31 (permalink)
0

KHÔNG NGHỈ.

nghỉ phép lâu rồi vắng bóng trăng
chị vui mải miết với tình nồng.
cháu thơ nhõng nhẽo đòi ru ngủ
con lớn vui vầy xin món ăn
tóc bạc làm vui xanh mộng trẻ
thơ xanh dấu gọi để sầu tâm
tuần trăng sắp cạn thời gian nghỉ
đông tới đang chờ nối mộng xuân

MINH TUẤN.

đệ nói chuyện với TỶ NÈ...hi chúc TỶ vui nhé
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 84 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9