thơ thẩn - Huyền Băng
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Minh Tuấn 30.12.2006 16:38:23 (permalink)
0
 

CHÚC XUÂN NĂM 2007
 
một năm cũ sắp đi qua
tuổi Xuân lại bước thêm xa dặm đường
bao nhiêu kỷ niệm buồn thương
bấy nhiêu giọt lệ theo đường ta đi.
 
một năm được mất những gì
tình thương danh vọng mất đi hay về
biếc xanh thắm trải Sơn khê
tâm tình mãi gửi lối về Quê hương.
 
cánh chim lẻ bóng  cuối đường
nhớ khung trời cũ ,con đường ấu thơ
một ngày xa nhớ chẳng bờ
một năm xa...mãi ngác ngơ tâm hồn.
 
mặt Trời Xuân đến gần hơn
ngày mai ngày mốt ngày tồn cuối năm.
bao giờ Xuân của mặt Trăng
để ta chia sẻ mộng nằm con tim.
 
tuyết sầu vẫn lạnh cánh chim
bước đi ngoái lại - muốn tìm ngày xưa
tâm tư thương cả bốn mùa
tiếng thơ đã khắc say xưa cuộc đời.
 
tình người cũng lúc đầy vơi
quen nhau để nhớ cuộc đời đắm say
ai ánh mắt ,ai cầm tay
ai trao họa khúc tháng ngày buồn vui.
 
một năm ơi sắp qua rồi
băn khoăn một dạ ,mấy lời thơ gieo
đời vui...dẫu có đói nghèo
thơ vui...như thể giàu theo về nhà.
 
muôn người  như thể ngàn hoa
tình thân ưu ái...như là vàng muôn
lời thơ tiếng nhạc...dặm đường
nhớ nhau một khúc-tình thương nơi này.
 
 
MINH TUẤN
  
 đệ kính chúc gia đình TỶ  năm mới tràn đầy hạnh phúc
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2006 16:45:35 bởi Minh Tuấn >
DUY GIANG 30.12.2006 21:23:13 (permalink)
0


MÙA XUÂN CỦA CHỊ
 
một năm quá khứ thầm trôi
bốn mùa đếm lặng bước đời chêng vênh
khó khăn như thác gập ghềnh
buồn nhiều vui ít...chông chênh sự đời.
 
mùa xuân mang tới hoa tươi
cho quên buồn cũ để cười ngày mai.
tuổi hoa nghĩ cũng không dài
vẪN dâng sắc thắm...dẫu mai có tàn.
 
cuộc đời đếm khổ trần gian
bạc trong sợi tóc...héo mòn nếp nhăn.
tuổi thơ sướng được mấy năm
thanh xuân mấy mộng chim bằng mấy bay.
 
thoắt xuân tươi -thoắt đông gầy
bước đời phải gặp đắng cay lụy lòng
bây giờ tình đã đủ đông
cháu con chồng vợ...sao lòng vẫn lo.
 
vì sao mãi mỏi thân cò
sáng sông lặn lội -tối lo bão trời
hay là trong kiếp sinh sôi
nỗi lo trách nhiệm của đời mẹ cha.
 
mùa xuân đến ,đông đã qua
nghĩ lại năm cũ -để mà tìm sai
cuộc đời mặc ngắn hay dài
có thương...có tín -phúc ai bằng mình.
 
 
DUY GIANG
 
đệ viết bài này tặng TỶ
KÍNH TẶNG CHỊ HUYỀN BĂNG BÀI THƠ NÀY NHÂN NGÀY NĂM MỚI 2007.
kính chúc gia đình an khang thịnh vượng và hạnh phúc.
 
 
 
 
YeuDieuLongNu 31.12.2006 00:58:20 (permalink)
0

 
bốn mùa hoa mãi thắm
năm qua lại tới năm
giữ hồn thơ trong sáng
trong con tim thắm hồng.
 
bước mong đợi của chị
như muôn nỗi cùng mong
cuộc đời phải tranh đấu
cho tương lai công bằng.
 
muội kính chúc TỶ cùng gia đình năm mới hạnh phúc
 
 
Huyền Băng 31.12.2006 15:03:57 (permalink)
0
Xuân đến bên thềm!
 
Ô hay xuân đến bên thềm,
Lơ ngơ đứng đó như tìm nắng đâu...!
Trên trời mây vẫn xám ngầu,
Ngoài hiên sợi nắng loang mầu hanh hao.
 
Một năm lại qua rồi sao?
Lần tay đếm những "vì sao" tôi làm...
Trong mộng tưởng tôi mơ màng.
Sao tôi, sao bạn sáng choang tinh cầu
 
Chân tôi bước, biết về đâu!
Nhủ lòng quyết thẳng dù cầu chông chênh
Đường xa dù có gập gềnh,
Trời xa dù có mông mênh sương mù.
Dù giá lạnh, dù mưa thu
Chong đèn net - xách dù online.
Gõ gõ, xem xem, mặc bi ai,
Ngẫm về cái lợi ngày mai cho đời
Buồn vui có lúc đầy vơi,
Sao tôi, sao bạn, đầy trời, đầy hơn..
 
Xin cảm ơn, xin cảm ơn,
Những lời thông cảm, những tình thiết tha
Như thuốc bổ, như những món quà
Người trao, tôi nhận đường xa ấm lòng.
 
Mong
 
Bạn hữu ngày thêm đông,
Yêu thương đầy ấp dòng sông nét này
 
Để
 
Tình người ngày càng thắm lại
Ai hoài ngày trôi xa, xa thật xa
 
Cho
 
Lòng người Việt luôn nở hoa,
Những vườn hoa đầy tình nhân ái,
Với tiếng mờ e nặng...mẹ
Mẹ Việt Nam và những câu nói đầu đời....
Mẹ, mẹ... mẹ ơi muôn đời vẫn thế !
 
HB
 
R


 
Thân chúc mọi người một năm 2007,
 hái thật nhiều ánh sao nhân ái.
 
Và tìm được nhiều niềm vui hạnh phúc...
 
HB
 










[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F915C0776635473E8BD848C7ABEE6533.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 03:00:20 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
hoaidiephaphuong 01.01.2007 14:35:15 (permalink)
0

 
Nhỏ Hạ thuơng chúc sis HB cùng gia đình
một năm mới an vui và hạnh phúc
 
Tình thân
Nhỏ Hạ
Minh Tuấn 01.01.2007 22:22:49 (permalink)
0

Xuân đến bên thềm!

Ô hay xuân đến bên thềm,
Lơ ngơ đứng đó như tìm nắng đâu...!
Trên trời mây vẫn xám ngầu,
Ngoài hiên sợi nắng loang mầu hanh hao.

Một năm lại qua rồi sao?
Lần tay đếm những "vì sao" tôi làm...
Trong mộng tưởng tôi mơ màng.
Sao tôi, sao bạn sáng choang tinh cầu

Chân tôi bước, biết về đâu!
Nhủ lòng quyết thẳng dù cầu chông chênh
Đường xa dù có gập gềnh,
Trời xa dù có mông mênh sương mù.
Dù giá lạnh, dù mưa thu
Chong đèn net - xách dù online.
Gõ gõ, xem xem, mặc bi ai,
Ngẫm về cái lợi ngày mai cho đời
Buồn vui có lúc đầy vơi,
Sao tôi, sao bạn, đầy trời, đầy hơn..

Xin cảm ơn, xin cảm ơn,
Những lời thông cảm, những tình thiết tha
Như thuốc bổ, như những món quà
Người trao, tôi nhận đường xa ấm lòng.

Mong

Bạn hữu ngày thêm đông,
Yêu thương đầy ấp dòng sông nét này

Để

Tình người ngày càng thắm lại
Ai hoài ngày trôi xa, xa thật xa

Cho

Lòng người Việt luôn nở hoa,
Những vườn hoa đầy tình nhân ái,
Với tiếng mờ e nặng...mẹ
Mẹ Việt Nam và những câu nói đầu đời....
Mẹ, mẹ... mẹ ơi muôn đời vẫn thế !

HB


Thân chúc mọi người một năm 2007,
hái thật nhiều ánh sao nhân ái.

Và tìm được nhiều niềm vui hạnh phúc...

 

 
NGỠ NGÀNG -MÙA XUÂN.
 
Mùa xuân sao vẫn ngỡ ngàng
cho dù đã đón xuân sang bao lần
mây còn xám bởi nắng xuân
chưa trao cánh én đẩy tầng mây cao.
 
chưa tới mùa của trăng sao
nên hoa cũng khép cánh vào thời gian
hai  lần xuân dệt mơ màng
cách nhau chỉ một bước vàng tuần trăng.
 
làm cho trăm mối tơ lòng
đón xuân người -đợi mùa xuân của mình
thôi thì cái nghĩa thắm xinh
mình yêu người trước -đến mình người vui.
 
trăm nơi chia xẻ ngọt bùi
người Tây đã biết chung vui Tết nhà.
cho tình mãi đậm lời ca
bầu thương lấy bí...một nhà họ dây.
 
Mong -sao tình nghĩa vẹn đầy
Để -cho thơ viết vần say nỗi niềm
cho-Xuân đến tựa chợ phiên
người chung vui mãi như miền bồng lai
 
không ai nghĩ hại muôn loài
chỉ vui tìm tới ngày dài rượu thơ
khai xuân -thơ viết chất bờ
cho thuyền thư quán chở thơ..suốt ngày.
 
MINH TUẤN
 
bây giờ dân tây cũng biết tết của mình rồi đó chị -họ cũng đã biết và chúc mừng năm mới với các bạn vn và trung quốc
 
em họa với chị khai bút đầu xuân 2007 nhé.
chúc chị năm nay sáng tác đều tay và có nhiều sáng tác hay.bài thơ trên của chị -em thấy có nhiều nụ cười lắm đó -chúc chị vui nhiều trong năm nay nhé
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 04.01.2007 17:26:14 (permalink)
0

 
 
tặng TỶ cành hoa đào ở vườn nhà đệ từ năm ngoái đó -tháng hai đệ về nÓ mới nở.
cũng đẹp lắm ĐÀO PHAI mà
 chúc TỶ VUI
Huyền Băng 04.01.2007 22:57:52 (permalink)
0
Cám ơn Hạ Phương và Minh Tuấn ghé thăm chị HB nghen, mấy hôm nay hơi lu bu, chỉ biết cảm ơn...
 
Ít hôm rãnh sẽ bồi đáp nha.
 
Chúc mọi người luôn vui.
 
Chị HB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E2788003455F41BABDA2F25F83ECA9E6.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 23:08:35 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
langtuhanoi 05.01.2007 00:01:42 (permalink)
0

 
hoa xưa ngắm lại lòng thêm nhớ
người cũ hôm nào dạ tiễn đưa
chân bước đường trần bao khốn khổ
hồn vương trong gió nhớ hương xưa
 
chúc mọi người vui...và nhớ vn nhe
langtuhanoi 05.01.2007 00:07:58 (permalink)
0

Cám ơn Hạ Phương và Minh Tuấn ghé thăm chị HB nghen, mấy hôm nay hơi lu bu, chỉ biết cảm ơn...

Ít hôm rãnh sẽ bồi đáp nha.

Chúc mọi người luôn vui.

Chị HB

 

 
đóa hoa xinh xắn sắc tươi cười
chủ khách ngắm nhìn  sắc cũng tươi
đong đủ bốn mùa lời nhắn nhủ
vần thơ tôi thấy ở đây rồi.
 
thay mặt chủ nhà -mình họa bông hoa này với các bạn.chúc cùng vui
Nhatho_PhamNgocThai 05.01.2007 11:53:22 (permalink)
0
 
    Chờ mãi mà mục Tác giả - Tác phẩm vẫn bị khoá không thể đăng bài tiếp vào được. Buồn quá, mở trang thơ của Huyền Băng ra đọc... Phạm Ngọc Thái tặng  " thơ thẩn - Huyền Băng " một bài thơ tình ngắn vậy nghe!

     CÂY HOA BẰNG LĂNG TRONG MƯA

               (Quí tặng Huyền Băng)

Cứ cô đơn tắm sũng dưới mưa trời
Bằng Lăng đứng một đời tím tái
Em hay là anh đấy
Mà con tim rơi giữa mưa bay?...

    Phạm Ngọc Thái
ĐT: 04 7164394
Email: nha_tho_phamngocthai@yahoo.com.vn

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 12:01:41 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
Huyền Băng 05.01.2007 19:42:02 (permalink)
0
Chào Nhà Thơ Phạm Ngọc Thái,
 
Cám ơn bạn đã đến thăm và gởi lại mấy câu thơ.
Diễn đàn đã mở cửa lại phần Tác giả - Tác phẩm sau khi sắp xếp lại rồi đó, bạn có thể thoải mái post bài tìm vui.
 
Để đáp lời Nhà Thơ Phạm Ngọc Thái, HB có vài câu hoài niệm về Bằng Lăng.
 
 
Hoa tím Bằng Lăng
 
Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lững trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!
 
Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.
...............
HB
 
Một chút cảm giác lưu luyến khi đi ngang cây bằng lăng ven đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 09:20:08 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 07.01.2007 09:19:18 (permalink)
0
Bận rộn quá, viết nữa chừng không đoạn kết...
 
HB xin thêm mấy câu kết cho bài Bằng Lăng nè!
 
Em làm tôi bỡ ngỡ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
 
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng ta vui trong nó...
 
HB
 
Hoa tím Bằng Lăng

Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lững trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!

Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.
 
Em làm tôi bỡ ngõ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
 
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...
 

HB

 R
Có ai bị rối ren không? Giơ tay cho biết nhé !

Chúc vui,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 06:18:48 bởi Viet duong nhan >
Trăng Quê 08.01.2007 20:32:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Em làm tôi bở ngở,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
 
HB
Chị Huyền Băng ơi, lâu không ghé thăm chị - tặng chị tấm hình này coi cho vui chị nhé!
Em phá chi tí rồi chạy đây, bận quá mà. Cả nhà mình làm thơ vui vẻ nghe!
Thân mến!
Trăng Quê
Nhatho_PhamNgocThai 09.01.2007 12:44:49 (permalink)
0
 
 
                Chào Huyền Băng,
 
   Ở bên trang Tác giả - Tác phẩm Phạm Ngọc Thái đã tiếp tục post bài rồi! Cám ơn Huyền Băng. Giờ lại thơ thẩn với HB một chút đây - PNT cũng có thời kỳ từng ở xa Tổ quốc, không tránh khỏi có những phút chạnh lòng nhớ về chốn cố hương. Thái viết mấy dòng thơ gọi là man mác tình  với người ở ly quê - Tặng Huyền Băng!
 
             TÌNH LY QUÊ
 
        ( viết tặng Huyền Băng )
 
Cách xa nhau ngàn dặm
Biệt một trời ly quê!
Ở xa em có nhớ
Mùa hoa xuân lại về?
 
Nghe hàng cây rầm rì
Nói điều chi không rõ
Em ơi! Tình xứ sở
Có người đang hẹn hò.
 
Khuông trời mây bỡ ngỡ
Lòng ta như chim bay
Xin ru hồn thục nữ
Tình thơ anh nồng say...
 
        Phạm Ngọc Thái
 
   (Thăng Long-Hà Nội * tháng giêng 2007)
 
 
 
   Chúc Huyền Băng đón một mùa xuân đẹp mãi và hanh phúc!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9